Xe cán chó
Những món ăn kỳ dị cho người có sở thích kỳ quặc
1. Nghiện uống nước tiểu trẻ con
Xuất hiện trong chương trình My Strange Criminal Addiction của kênh Discovery, Robert Wells, thừa nhận ông nghiện uống nước tiểu của những bé trai vì loại “đồ uống” này giúp ông trẻ lâu hơn. Để thỏa mãn sở thích này, Robert đã xin vào làm việc dọn nhà vệ sinh ở một công viên.
Người đàn ông này thường yêu cầu những cậu bé tiểu vào chai, rồi uống trực tiếp món “tươi sạch” này.
2. Bia làm từ một bộ râu người
Một nhà máy bia ở Newport, Oregon (Mỹ) đã cho ra đời sản phẩm đặc biệt - bia ủ từ men được làm từ bộ râu của chuyên gia về bia, John Maier. Ông này đã không cạo râu từ năm 1978. Ông chủ của công ty đang tìm kiếm loại men mới, thì có người đùa rằng bộ râu của John có thể là lựa chọn hoàn hảo.
Ông đã lấy vài sợi râu của John và gửi tới phòng thí nghiệm. Họ khẳng định nấm trên râu không chỉ tạo ra men mà còn cho hương vị đặc biệt.
3. Nghệ sĩ tự ăn hông của chính mình
Nghệ sĩ người Na-uy, Alexander Selvik Wengshoel bị dị tật phần hông bẩm sinh, nên anh phải gắn bó với xe lăn suốt nhiều năm qua. Sau ca mổ chỉnh hình hông, anh yêu cầu các bác sĩ để lại một phần cơ thể thừa đó cho mình.
Ban đầu, anh dự định sẽ biến phần hông thừa đó thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng rồi quyết định sẽ ăn nó. Anh chia sẻ, “Mùi vị của nó cũng tương tự như thịt cừu hoang. Thật tuyệt vời".
Mr.Bull (theo OD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Những món ăn kỳ dị cho người có sở thích kỳ quặc
1. Nghiện uống nước tiểu trẻ con
Xuất hiện trong chương trình My Strange Criminal Addiction của kênh Discovery, Robert Wells, thừa nhận ông nghiện uống nước tiểu của những bé trai vì loại “đồ uống” này giúp ông trẻ lâu hơn. Để thỏa mãn sở thích này, Robert đã xin vào làm việc dọn nhà vệ sinh ở một công viên.
Người đàn ông này thường yêu cầu những cậu bé tiểu vào chai, rồi uống trực tiếp món “tươi sạch” này.
2. Bia làm từ một bộ râu người
Một nhà máy bia ở Newport, Oregon (Mỹ) đã cho ra đời sản phẩm đặc biệt - bia ủ từ men được làm từ bộ râu của chuyên gia về bia, John Maier. Ông này đã không cạo râu từ năm 1978. Ông chủ của công ty đang tìm kiếm loại men mới, thì có người đùa rằng bộ râu của John có thể là lựa chọn hoàn hảo.
Ông đã lấy vài sợi râu của John và gửi tới phòng thí nghiệm. Họ khẳng định nấm trên râu không chỉ tạo ra men mà còn cho hương vị đặc biệt.
3. Nghệ sĩ tự ăn hông của chính mình
Nghệ sĩ người Na-uy, Alexander Selvik Wengshoel bị dị tật phần hông bẩm sinh, nên anh phải gắn bó với xe lăn suốt nhiều năm qua. Sau ca mổ chỉnh hình hông, anh yêu cầu các bác sĩ để lại một phần cơ thể thừa đó cho mình.
Ban đầu, anh dự định sẽ biến phần hông thừa đó thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng rồi quyết định sẽ ăn nó. Anh chia sẻ, “Mùi vị của nó cũng tương tự như thịt cừu hoang. Thật tuyệt vời".
Mr.Bull (theo OD)