Tin nóng trong ngày

Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam

Luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-03-02


Sáng hôm nay phiên phúc thẩm xử Nguyễn Mai Trung Tuấn diễn ra tại Long An đã thu hút dư luận chú ý theo dõi vì em Tuấn đang còn lứa tuổi vị thành niên và cả cha mẹ của em đều đang thụ án tù và em không có người giám hộ.

2 năm 6 tháng tù giam là kết quả mà phiên xử phúc thẩm hôm nay phán quyết  cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn với tội “cố ý gây thương tích”.

Từ 8 giờ 15 sáng hôm nay Toà án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra phiên phúc thẩm xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên còn trong hạn tuổi vị thành niên với tội danh “cố ý gây thương tích” Đây là phiên tòa thứ ba, trong hai lần sơ thẩm và phúc thẩm luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội.


Thẩm phán Lê Hùng Cường ngồi ghế chủ tọa phiên tòa, thay thế cho thẩm phán Lê Quang Hùng trước đó đã được phân công làm chủ tọa phiên tòa hôm nay. Sự thay đổi này xuất phát tử để nghị của các luật sư sau khi ông Hùng trả lời báo chí rằng phiên sơ thẩm đã xử đúng theo trình tự mà pháp luật cho phép. Các luật sư lo ngại ông Hùng sẽ giữ y bản án trong phiên phúc thẩm vì đã đưa ra nhận xét bất lợi cho bị cáo trước khi phiên tòa khai mạc.

Phiên phúc thẩm lần thứ nhất được tòa dời lại vì yêu cầu của các luật sư thẩm tra lại giấy xác nhận mức thương tật của công an viên Nguyễn Văn Thủy là không đáng tin cậy. Các luật sư cũng yêu cầu cần có mặt thêm bị hại, giám định viên.

Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh năm 2000, bị buộc tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam do đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế và bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án 4 năm 6 tháng tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2015.  Em Tuấn cũng bị tòa yêu cầu bồi thường cho bị hại là công an Nguyễn Văn Thủy 42 triệu 600 ngàn đồng.

Hơn 100 người từ các nơi đổ về phiên tòa từ sáng sớm nhưng không ai được vào tham dự. Tòa án cho đặt loa phía trước nhưng lại không mở loa khiến người dân trước tòa bức xúc phản ứng rất mạnh.

Chị Trần Ngọc Anh từ Sài Gòn về động viên tinh thần cho bị cáo cho biết:

Tình hình diễn biến của phiên tòa thì họ để loa cho bà con nghe khi bà con dân oan và các anh em dân chủ đến rất đông. Hiện giờ hơn trăm mấy người yêu cầu họ phải mở loa to lên. Ít phút sau mọi người hát lên thì tụi nó nói gây rối nó sẽ giải tán. Người nhà của Nguyễn Mai Trung Tuấn nó không cho bé Thảo Vy tới phiên tòa.

Chị Sương Quỳnh, một người sát cánh với dân oan trong thời gian qua cho biết sự việc diễn ra sáng hôm nay như sau:

Khi tôi đến họ không cho vào tòa. Tôi có yêu cầu nếu ngồi ngoài sân thì phải có ghế cho bà con ngồi nghe qua chiếc loa như bên Tòa huyện, tuy nhiên họ không cho nên bà con ngồi bệt chung quanh cái loa. Cái loa ấy lại không bật lên thành ra không nghe được trong tòa xử cái gì cả! Bà con phản đối thì nửa tiếng sau họ mới bật loa lên. Khi bật lên thì nghe luật sư không chấp nhận tiếp tục phiên tòa vì không có hai người giám định thương tật vì giấy gíam định kỳ trước kết tội em Nguyễn Mai Trung Tuấn luật sư không chấp nhận. Họ ngưng tòa lại để thào luận nhưng sau đó thì tòa lại vẫn quyết định xử tiếp.

Họ lấy lý do vì đợt trước hai người giám định đã có mặt tại tòa sơ thẩm rồi nên không cần thiết nữa. Khi họ thẩm tra em Tuấn thì có một tình tiết Nguyễn Mai Trung Tuấn không chấp nhận người giám hộ là ông Mai Văn Biển. Bây giờ tòa lại ngưng và không biết có tiếp tục nữa hay không nhưng người dân thì rất bức xúc đời thả em Nguyễn Mai Trung Tuấn ra ngay.

Trên chiếc loa trực tiếp từ phiên tòa người dân gửi cho chúng tôi âm thanh sau đây:

“Bị cáo có đồng ý ông Mai Quốc Biển là người đại diện hợp- pháp cho bị cáo không?

Dạ thưa tòa bị cáo không đồng ý bởi vì cho bị cáo xin nói với phiên tòa là bị cáo xin tòa triệu tập cha mẹ bị cáo bởi vì cha mẹ bị cáo là những người chứng kiến sự việc và là những người trong vụ án chống người thi hành công vụ”

Sau khi nghe yêu cầu của cháu Tuấn tòa tạm ngưng để hội ý và sau cùng quyết định không chấp nhận để nghị triệu tập cha mẹ của Tuấn.

Cha mẹ của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là hai ông bà Nguyễn Trung Can và Mai thị Kim Hương hiện đang phải thụ án tù. Họ bị buộc tội “chống người thi hành công vụ” khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế tấn công vào nhà của họ vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái.

Có 9 luật sư tham gia vào phiên xử Nguyễn Mai Trung Tuấn vào sáng hôm nay. Vào lúc 12 giờ trưa công an dân phòng đã bao vây và xô xát với người dân trước cửa tòa án. Có một dân oan bị bắt nhưng chưa rõ tên.

Vào lúc 12 giờ 30 chiều tòa bắt đầu nghị án. Trước đó Viện kiểm sát để nghị giảm án cho Nguyễn Mai Trung Tuấn xuống còn 2 năm 6 tháng cho tới 3 năm.

Lúc 14g 30 Toà tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn: Không chấp nhận kiến nghị của các luật sư hủy án sơ thẩm và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tòa phúc thẩm khẳng định tội trạng của Tuấn là đúng và do bị cáo chưa được 16 tuổi nên tòa xem xét giảm án cho bị cáo xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam

Luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-03-02


Sáng hôm nay phiên phúc thẩm xử Nguyễn Mai Trung Tuấn diễn ra tại Long An đã thu hút dư luận chú ý theo dõi vì em Tuấn đang còn lứa tuổi vị thành niên và cả cha mẹ của em đều đang thụ án tù và em không có người giám hộ.

2 năm 6 tháng tù giam là kết quả mà phiên xử phúc thẩm hôm nay phán quyết  cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn với tội “cố ý gây thương tích”.

Từ 8 giờ 15 sáng hôm nay Toà án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra phiên phúc thẩm xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên còn trong hạn tuổi vị thành niên với tội danh “cố ý gây thương tích” Đây là phiên tòa thứ ba, trong hai lần sơ thẩm và phúc thẩm luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội.


Thẩm phán Lê Hùng Cường ngồi ghế chủ tọa phiên tòa, thay thế cho thẩm phán Lê Quang Hùng trước đó đã được phân công làm chủ tọa phiên tòa hôm nay. Sự thay đổi này xuất phát tử để nghị của các luật sư sau khi ông Hùng trả lời báo chí rằng phiên sơ thẩm đã xử đúng theo trình tự mà pháp luật cho phép. Các luật sư lo ngại ông Hùng sẽ giữ y bản án trong phiên phúc thẩm vì đã đưa ra nhận xét bất lợi cho bị cáo trước khi phiên tòa khai mạc.

Phiên phúc thẩm lần thứ nhất được tòa dời lại vì yêu cầu của các luật sư thẩm tra lại giấy xác nhận mức thương tật của công an viên Nguyễn Văn Thủy là không đáng tin cậy. Các luật sư cũng yêu cầu cần có mặt thêm bị hại, giám định viên.

Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh năm 2000, bị buộc tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam do đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế và bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án 4 năm 6 tháng tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2015.  Em Tuấn cũng bị tòa yêu cầu bồi thường cho bị hại là công an Nguyễn Văn Thủy 42 triệu 600 ngàn đồng.

Hơn 100 người từ các nơi đổ về phiên tòa từ sáng sớm nhưng không ai được vào tham dự. Tòa án cho đặt loa phía trước nhưng lại không mở loa khiến người dân trước tòa bức xúc phản ứng rất mạnh.

Chị Trần Ngọc Anh từ Sài Gòn về động viên tinh thần cho bị cáo cho biết:

Tình hình diễn biến của phiên tòa thì họ để loa cho bà con nghe khi bà con dân oan và các anh em dân chủ đến rất đông. Hiện giờ hơn trăm mấy người yêu cầu họ phải mở loa to lên. Ít phút sau mọi người hát lên thì tụi nó nói gây rối nó sẽ giải tán. Người nhà của Nguyễn Mai Trung Tuấn nó không cho bé Thảo Vy tới phiên tòa.

Chị Sương Quỳnh, một người sát cánh với dân oan trong thời gian qua cho biết sự việc diễn ra sáng hôm nay như sau:

Khi tôi đến họ không cho vào tòa. Tôi có yêu cầu nếu ngồi ngoài sân thì phải có ghế cho bà con ngồi nghe qua chiếc loa như bên Tòa huyện, tuy nhiên họ không cho nên bà con ngồi bệt chung quanh cái loa. Cái loa ấy lại không bật lên thành ra không nghe được trong tòa xử cái gì cả! Bà con phản đối thì nửa tiếng sau họ mới bật loa lên. Khi bật lên thì nghe luật sư không chấp nhận tiếp tục phiên tòa vì không có hai người giám định thương tật vì giấy gíam định kỳ trước kết tội em Nguyễn Mai Trung Tuấn luật sư không chấp nhận. Họ ngưng tòa lại để thào luận nhưng sau đó thì tòa lại vẫn quyết định xử tiếp.

Họ lấy lý do vì đợt trước hai người giám định đã có mặt tại tòa sơ thẩm rồi nên không cần thiết nữa. Khi họ thẩm tra em Tuấn thì có một tình tiết Nguyễn Mai Trung Tuấn không chấp nhận người giám hộ là ông Mai Văn Biển. Bây giờ tòa lại ngưng và không biết có tiếp tục nữa hay không nhưng người dân thì rất bức xúc đời thả em Nguyễn Mai Trung Tuấn ra ngay.

Trên chiếc loa trực tiếp từ phiên tòa người dân gửi cho chúng tôi âm thanh sau đây:

“Bị cáo có đồng ý ông Mai Quốc Biển là người đại diện hợp- pháp cho bị cáo không?

Dạ thưa tòa bị cáo không đồng ý bởi vì cho bị cáo xin nói với phiên tòa là bị cáo xin tòa triệu tập cha mẹ bị cáo bởi vì cha mẹ bị cáo là những người chứng kiến sự việc và là những người trong vụ án chống người thi hành công vụ”

Sau khi nghe yêu cầu của cháu Tuấn tòa tạm ngưng để hội ý và sau cùng quyết định không chấp nhận để nghị triệu tập cha mẹ của Tuấn.

Cha mẹ của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là hai ông bà Nguyễn Trung Can và Mai thị Kim Hương hiện đang phải thụ án tù. Họ bị buộc tội “chống người thi hành công vụ” khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế tấn công vào nhà của họ vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái.

Có 9 luật sư tham gia vào phiên xử Nguyễn Mai Trung Tuấn vào sáng hôm nay. Vào lúc 12 giờ trưa công an dân phòng đã bao vây và xô xát với người dân trước cửa tòa án. Có một dân oan bị bắt nhưng chưa rõ tên.

Vào lúc 12 giờ 30 chiều tòa bắt đầu nghị án. Trước đó Viện kiểm sát để nghị giảm án cho Nguyễn Mai Trung Tuấn xuống còn 2 năm 6 tháng cho tới 3 năm.

Lúc 14g 30 Toà tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn: Không chấp nhận kiến nghị của các luật sư hủy án sơ thẩm và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tòa phúc thẩm khẳng định tội trạng của Tuấn là đúng và do bị cáo chưa được 16 tuổi nên tòa xem xét giảm án cho bị cáo xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm