Thân Hữu Tiếp Tay...

Phượng Yêu (Tập 43) - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Nào là … Thế là trong một thoáng nghe những gì Ếch tiá nói bùi tai, quên bẳng mất lời thầy Nguyễn Văn Thiệu, bà con lại bị tin những gì Cộng Sản nói.

Hôm nay bác đột ngột có meo này gửi Phượng Yêu vì bác “bổng dưng muốn khóc” do bị mất lửa.

Chút lửa hy vọng viễn vông rằng Ếch tiá sẽ thành Gô Ba Chớp VN sau những tuyên bổ ỏm tỏi chấn động gầm cầu.

Nào là “Thông điệp đầu năm 2014”, từ “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị  hiện đại” đến “Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.

Nào là tuyên bố của tiá Ếch với báo chí quốc tế ngày 22/5 tại Phi Luật Tân nhân vụ “anh Cả/anh Hai” của Thượng tọa cháu bác Hồ Thích Chơn Quang đem giàn khoan HD981 vào biển VN: "VN kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Nào là …

Thế là trong một thoáng nghe những gì Ếch tiá nói bùi tai, quên bẳng mất lời thầy Nguyễn Văn Thiệu, bà con lại bị tin những gì Cộng Sản nói.

Cả tín, dại tin nên mới mở cờ trong bụng từ đây đảng“đổi mới thể chế và phát huy quyền làm chủ của nhân dân” thì tha hồ mà tự do viết, tự do ngôn, và không chừng còn bị tự do ngốn cả đống US Đô của bọn phản động chọc phá tổ cuốc.

Càng thoải maí/ khoái trống hơn khi được báo đảng Vietnamnet “bảo đảm” bằng lời khẳng định “Thông điệp của Thủ tướng có tác dụng khích lệ, động viên mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Ý nguyện của mọi con dân đất Việt cũng chỉ đơn giản như vậy thôi: “không có thứ hòa bình, hữu nghị viển vông nào hết”. (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/177171/khong-co-huu-nghi-vien-vong.html)

Bà con đang bừng bừng khí thế “phát huy dân chủ”, “động viên tinh thần yêu nước” tìm đường “Thoát Trung” theo lời Ba Ếch, bổng dưng bị mất lửa.

Phượng Yêu ơi! Cháu có biết người xịt nước tắt lửa kia không ai khác là Ếch tiá:

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống CAND, 16/8/2014, Tiá Ếch đã chỉ thị :"Dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước". Đó  là  chỉ thị  mới nhất của Ếch tiá cho đàn em “chỉ biết còn đảng còn mình” nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống CAND, 16/8/2014,

Phượng Yêu còn lạ gì, việc làm của“tổ chức chống đối phá hoại đất nướckhông gì khác hơn là “phát huy quyền làm chủ của nhân dân” và bày tỏ lập trường nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” qua các bài viết trên báo Lề Dân .

Thôi nhé, bác ngừng meo nơi đây để đi thắp một nén hương tạ tội với ông Nguyễn Văn Thiệu.

Tía Ếch, đúng là Đồ Ba Chớp Ba Nháng . Ngồi đó mà hy vọng viễn vông!


Nguyễn Bá Chổi (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phượng Yêu (Tập 43) - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Nào là … Thế là trong một thoáng nghe những gì Ếch tiá nói bùi tai, quên bẳng mất lời thầy Nguyễn Văn Thiệu, bà con lại bị tin những gì Cộng Sản nói.

Hôm nay bác đột ngột có meo này gửi Phượng Yêu vì bác “bổng dưng muốn khóc” do bị mất lửa.

Chút lửa hy vọng viễn vông rằng Ếch tiá sẽ thành Gô Ba Chớp VN sau những tuyên bổ ỏm tỏi chấn động gầm cầu.

Nào là “Thông điệp đầu năm 2014”, từ “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị  hiện đại” đến “Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.

Nào là tuyên bố của tiá Ếch với báo chí quốc tế ngày 22/5 tại Phi Luật Tân nhân vụ “anh Cả/anh Hai” của Thượng tọa cháu bác Hồ Thích Chơn Quang đem giàn khoan HD981 vào biển VN: "VN kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Nào là …

Thế là trong một thoáng nghe những gì Ếch tiá nói bùi tai, quên bẳng mất lời thầy Nguyễn Văn Thiệu, bà con lại bị tin những gì Cộng Sản nói.

Cả tín, dại tin nên mới mở cờ trong bụng từ đây đảng“đổi mới thể chế và phát huy quyền làm chủ của nhân dân” thì tha hồ mà tự do viết, tự do ngôn, và không chừng còn bị tự do ngốn cả đống US Đô của bọn phản động chọc phá tổ cuốc.

Càng thoải maí/ khoái trống hơn khi được báo đảng Vietnamnet “bảo đảm” bằng lời khẳng định “Thông điệp của Thủ tướng có tác dụng khích lệ, động viên mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Ý nguyện của mọi con dân đất Việt cũng chỉ đơn giản như vậy thôi: “không có thứ hòa bình, hữu nghị viển vông nào hết”. (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/177171/khong-co-huu-nghi-vien-vong.html)

Bà con đang bừng bừng khí thế “phát huy dân chủ”, “động viên tinh thần yêu nước” tìm đường “Thoát Trung” theo lời Ba Ếch, bổng dưng bị mất lửa.

Phượng Yêu ơi! Cháu có biết người xịt nước tắt lửa kia không ai khác là Ếch tiá:

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống CAND, 16/8/2014, Tiá Ếch đã chỉ thị :"Dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước". Đó  là  chỉ thị  mới nhất của Ếch tiá cho đàn em “chỉ biết còn đảng còn mình” nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống CAND, 16/8/2014,

Phượng Yêu còn lạ gì, việc làm của“tổ chức chống đối phá hoại đất nướckhông gì khác hơn là “phát huy quyền làm chủ của nhân dân” và bày tỏ lập trường nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” qua các bài viết trên báo Lề Dân .

Thôi nhé, bác ngừng meo nơi đây để đi thắp một nén hương tạ tội với ông Nguyễn Văn Thiệu.

Tía Ếch, đúng là Đồ Ba Chớp Ba Nháng . Ngồi đó mà hy vọng viễn vông!


Nguyễn Bá Chổi (HNPD)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm