Mỗi Ngày Một Chuyện

ÔM BIỂN VÀO LÒNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Anh hùng hào kiệt " lưu vong, quý vị từng đấu tranh cho dân chủ, dân quyền, nhân quyền ...hãy ra mặt ủng hộ những người vì "cá nhiễm độc, cá tử vong." mà phải gian truân, lao lý. Đây là cơ hội biểu lộ tình cảm yêu nước cụ thể nhất



ÔM BIỂN VÀO LÒNG   -   CAO MỴ NHÂN 

Một góc sân chơi dành cho lính HNPĐ  có nhiều bức hình cá chết ở các tỉnh miền Trung VN  , từ cả tháng nay , và còn đang tiếp tục có những tin tức kèm hình mới nữa . 
Tin tức từ trong nước , do chính bạn đọc giai phẩm "  Lá Cải  "  của quan Đồ ( không ) Ngu , tự động gởi qua . 
Từ chuyện đó , cá chết , tôi tình cờ biết được 2 điều , là Chủ biên ...tôi và Ban Biên Tập , lâu nay cứ  "  ăn lương hàm chính thất  ",  mà công việc bộn bề , ngày nào cũng hết canh ba  mới nghỉ ngơi  . 
Quý phu nhân của các vị biên tập giai phẩm "  Lá Cải  " , còn thận trọng hơn , là không mua hải sản từ quốc nội và Ba Tàu xuất cảng qua , vì toàn ...độc hại . 
Điều thứ hai , là các vị làm việc y hồi xưa cấm trại , nhưng 70% thôi , giăng 2 lưới " Net và Com "  HNPĐ , đón tin từ độc giả  khắp nơi . 
Riêng đề mục  " cá chết "  và biểu tình đòi bạo quyền  phải trả lời dân những  phí lý  về cá chết ...vv do chính những người biểu tình ở các tỉnh  trong nước , tự động gởi tin qua với lời dặn dò : " xin quý điện báo  HNPĐ cho post liên tục, để  người Việt tha hương biết về đất nước đang ...khổ ơi là khổ , mà bạo quyền CS vẫn dửng dưng ..." 
Người đưa tin không xin yểm trợ vật chất , mà chỉ xin hỗ trợ tinh thần , làm sao  để " đánh mau , đánh mạnh  " cho cái gọi là Đảng Cộng sản VN  phải thân bại danh liệt , vì tính chất hủ lậu , ác độc , và hèn hạ của chúng .
Người dân " chung chung " trong nước chán cái mớ đời đi , những bức hình  thanh niên nam nữ  trương biểu ngữ giăng ngang đường phố , chẳng còn sợ  gì ai  , các vị cao niên và cả những thiếu nhi  vv...tất cả cùng một lòng : 
Người  người  biểu  tình 
Nhà  nhà biểu tình 
Từ trong nhà đổ ra đường hết , từ ngoài đường tiến vào các cơ sở bạo quyền , xử dụng tạm châm ngôn Karl. Marx  :  vì bị áp bức mới phải đấu tranh (. Có áp bức , mới có đấu tranh )  . 
Hãy đứng lên đi ,  " chúng ta " , dân chúng trong nước , lên đường như đi mở hội  Anh hùng hào kiệt  " lưu vong , quý vị từng đấu tranh cho dân chủ , dân quyền , nhân quyền ...hãy ra mặt ủng hộ những người vì " cá nhiễm độc , cá tử vong. " mà phải gian truân , lao lý . 
Đây là cơ hội biểu lộ tình cảm yêu nước cụ thể nhất . 
Hồi còn kẹt ở Saigon , tôi cứ  cảm phục câu nói của  nhà báo  X , một thời là sinh viên Văn khoa  Saigon . Ông ta suýt chết vì VC ám sát hụt năm 1967 . 
Ông nhà báo mấy năm đầu cuộc đổi đời 30 -4- 1975 , không rõ ở đâu , nhưng nhận xét của ông về sự im lặng , chịu đựng CS của dân chúng miền Nam là :  " thời đại của những con chó câm  " , ý nói người dân không dám biểu tình , như trước 30-4 -1975 , hở cơ là biểu tình , chống cụ Ngô , rồi sau , chống Tông Tông ...tôi . 
Thì nay chẳng những dân ở đô thành Saigon Chợ Lớn xưa , biểu tình hận thù vì cá chết oan hằng loạt , mà khắp nơi , dân đang kẻ trước người sau thương sót cá . .. , đòi công lý cho cá . 
Vậy thì , trông cá lại nghĩ tới ...ta , là quý vị đang đối phó với cá chết . Hẳn từ trong ( nước ) ra ngoài ( Hải ngoại )  đồng một lòng  hạ bệ  , giải thể  CSVN là đúng nhất . 
Tình thế đang  : Thiên thời , địa lợi ,  nhân hoà chống Cộng . 
Nhưng , viết lách kiểu  " cái tôi  "  sẽ bị chê là  :  lý thuyết thôi , giờ phải thế nào thật thiết thực  , dân thấy được một chút kết quả , mới mạnh miệng hô hào  : Trước vì cá , sau vì ta . Cá và ta đều không thích Ba Tàu , tức phản đối bọn CSVN  một cách triệt để , không bàn thảo , bởi vì trăm lần bàn thảo là 101 %  lần chúng phản bội  cả tổ quôc , dân tộc  , huống chi chỉ một nhóm , một cơ cấu chính trị tạm thời . 
Ôi chàng ngư phủ thần kỳ , người cá hoang đường  , hư ảo , .quý chàng đang ở Louisiana , ở Port Arthur  ...bao năm rồi không gặp lại . 
Quý chàng lưới được rất nhiều cá , tôm hùm , cua bự , mực ... Con nào con nấy  mập ù ,  tiền vô như nước ...  
Quý chàng tới Las Vegas  mỗi khi buồn nhớ quê hương  quá , tìm quên qua canh bài , lá bạc phù du ...
Cả tháng nay quý chàng  có theo dõi cá của ta  không nhỉ ,  có buồn không  người cửa  Đại , kẻ Mũi Né  xa vời ...chia xẻ gì được , trừ  phi  trở về ...ôm biển vào lòng , vẫn chẳng hết dở dang ...
Chỉ còn lời nói , chỉ còn thở than , nguyện cầu  cho sóng yên , biển lặng và  bọn bạo quyền sớm  tỉnh ngộ  ...
Hay là : Mười phần chết 7 , còn 3 
                Tới năm vua ra , chết 2 , còn 1  
Tức phải quyết tử tới cùng , hoạ may mới " thành công  dị  " được vậy . 
Song đã nói tới cá , là ai cũng nghĩ ngay tới nước . Thành còn nước còn tát . 
Tát ở đây là gạn cho hết nước dơ đổ đi , để thay vào đó , nơi cá và người sống , được hưởng nước sạch , trời trong , cuộc sống yên vui , thanh khiết , êm đềm từ nay cho tới  mai sau ...


    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ÔM BIỂN VÀO LÒNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Anh hùng hào kiệt " lưu vong, quý vị từng đấu tranh cho dân chủ, dân quyền, nhân quyền ...hãy ra mặt ủng hộ những người vì "cá nhiễm độc, cá tử vong." mà phải gian truân, lao lý. Đây là cơ hội biểu lộ tình cảm yêu nước cụ thể nhất



ÔM BIỂN VÀO LÒNG   -   CAO MỴ NHÂN 

Một góc sân chơi dành cho lính HNPĐ  có nhiều bức hình cá chết ở các tỉnh miền Trung VN  , từ cả tháng nay , và còn đang tiếp tục có những tin tức kèm hình mới nữa . 
Tin tức từ trong nước , do chính bạn đọc giai phẩm "  Lá Cải  "  của quan Đồ ( không ) Ngu , tự động gởi qua . 
Từ chuyện đó , cá chết , tôi tình cờ biết được 2 điều , là Chủ biên ...tôi và Ban Biên Tập , lâu nay cứ  "  ăn lương hàm chính thất  ",  mà công việc bộn bề , ngày nào cũng hết canh ba  mới nghỉ ngơi  . 
Quý phu nhân của các vị biên tập giai phẩm "  Lá Cải  " , còn thận trọng hơn , là không mua hải sản từ quốc nội và Ba Tàu xuất cảng qua , vì toàn ...độc hại . 
Điều thứ hai , là các vị làm việc y hồi xưa cấm trại , nhưng 70% thôi , giăng 2 lưới " Net và Com "  HNPĐ , đón tin từ độc giả  khắp nơi . 
Riêng đề mục  " cá chết "  và biểu tình đòi bạo quyền  phải trả lời dân những  phí lý  về cá chết ...vv do chính những người biểu tình ở các tỉnh  trong nước , tự động gởi tin qua với lời dặn dò : " xin quý điện báo  HNPĐ cho post liên tục, để  người Việt tha hương biết về đất nước đang ...khổ ơi là khổ , mà bạo quyền CS vẫn dửng dưng ..." 
Người đưa tin không xin yểm trợ vật chất , mà chỉ xin hỗ trợ tinh thần , làm sao  để " đánh mau , đánh mạnh  " cho cái gọi là Đảng Cộng sản VN  phải thân bại danh liệt , vì tính chất hủ lậu , ác độc , và hèn hạ của chúng .
Người dân " chung chung " trong nước chán cái mớ đời đi , những bức hình  thanh niên nam nữ  trương biểu ngữ giăng ngang đường phố , chẳng còn sợ  gì ai  , các vị cao niên và cả những thiếu nhi  vv...tất cả cùng một lòng : 
Người  người  biểu  tình 
Nhà  nhà biểu tình 
Từ trong nhà đổ ra đường hết , từ ngoài đường tiến vào các cơ sở bạo quyền , xử dụng tạm châm ngôn Karl. Marx  :  vì bị áp bức mới phải đấu tranh (. Có áp bức , mới có đấu tranh )  . 
Hãy đứng lên đi ,  " chúng ta " , dân chúng trong nước , lên đường như đi mở hội  Anh hùng hào kiệt  " lưu vong , quý vị từng đấu tranh cho dân chủ , dân quyền , nhân quyền ...hãy ra mặt ủng hộ những người vì " cá nhiễm độc , cá tử vong. " mà phải gian truân , lao lý . 
Đây là cơ hội biểu lộ tình cảm yêu nước cụ thể nhất . 
Hồi còn kẹt ở Saigon , tôi cứ  cảm phục câu nói của  nhà báo  X , một thời là sinh viên Văn khoa  Saigon . Ông ta suýt chết vì VC ám sát hụt năm 1967 . 
Ông nhà báo mấy năm đầu cuộc đổi đời 30 -4- 1975 , không rõ ở đâu , nhưng nhận xét của ông về sự im lặng , chịu đựng CS của dân chúng miền Nam là :  " thời đại của những con chó câm  " , ý nói người dân không dám biểu tình , như trước 30-4 -1975 , hở cơ là biểu tình , chống cụ Ngô , rồi sau , chống Tông Tông ...tôi . 
Thì nay chẳng những dân ở đô thành Saigon Chợ Lớn xưa , biểu tình hận thù vì cá chết oan hằng loạt , mà khắp nơi , dân đang kẻ trước người sau thương sót cá . .. , đòi công lý cho cá . 
Vậy thì , trông cá lại nghĩ tới ...ta , là quý vị đang đối phó với cá chết . Hẳn từ trong ( nước ) ra ngoài ( Hải ngoại )  đồng một lòng  hạ bệ  , giải thể  CSVN là đúng nhất . 
Tình thế đang  : Thiên thời , địa lợi ,  nhân hoà chống Cộng . 
Nhưng , viết lách kiểu  " cái tôi  "  sẽ bị chê là  :  lý thuyết thôi , giờ phải thế nào thật thiết thực  , dân thấy được một chút kết quả , mới mạnh miệng hô hào  : Trước vì cá , sau vì ta . Cá và ta đều không thích Ba Tàu , tức phản đối bọn CSVN  một cách triệt để , không bàn thảo , bởi vì trăm lần bàn thảo là 101 %  lần chúng phản bội  cả tổ quôc , dân tộc  , huống chi chỉ một nhóm , một cơ cấu chính trị tạm thời . 
Ôi chàng ngư phủ thần kỳ , người cá hoang đường  , hư ảo , .quý chàng đang ở Louisiana , ở Port Arthur  ...bao năm rồi không gặp lại . 
Quý chàng lưới được rất nhiều cá , tôm hùm , cua bự , mực ... Con nào con nấy  mập ù ,  tiền vô như nước ...  
Quý chàng tới Las Vegas  mỗi khi buồn nhớ quê hương  quá , tìm quên qua canh bài , lá bạc phù du ...
Cả tháng nay quý chàng  có theo dõi cá của ta  không nhỉ ,  có buồn không  người cửa  Đại , kẻ Mũi Né  xa vời ...chia xẻ gì được , trừ  phi  trở về ...ôm biển vào lòng , vẫn chẳng hết dở dang ...
Chỉ còn lời nói , chỉ còn thở than , nguyện cầu  cho sóng yên , biển lặng và  bọn bạo quyền sớm  tỉnh ngộ  ...
Hay là : Mười phần chết 7 , còn 3 
                Tới năm vua ra , chết 2 , còn 1  
Tức phải quyết tử tới cùng , hoạ may mới " thành công  dị  " được vậy . 
Song đã nói tới cá , là ai cũng nghĩ ngay tới nước . Thành còn nước còn tát . 
Tát ở đây là gạn cho hết nước dơ đổ đi , để thay vào đó , nơi cá và người sống , được hưởng nước sạch , trời trong , cuộc sống yên vui , thanh khiết , êm đềm từ nay cho tới  mai sau ...


    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm