Thân Hữu Tiếp Tay...

GIẤC MỘNG CÓ THỂ BIẾN THÀNH SỰ THẬT ! - Lão Ngoan Đồng

( HNPĐ )Đọc bài “Phản đối Trung Quốc là cổ xúy chiến tranh?” trên trang mạng Hẹn Nhau Sài Gòn 2015, thấy có một bà còm sĩ nick Bến Tre viết về giấc mộng

Lão Ngoan Đồng

( HNPĐ )Đọc bài “Phản đối Trung Quốc là cổ xúy chiến tranh?” trên trang mạng Hẹn Nhau Sài Gòn 2015, thấy có một bà còm sĩ nick Bến Tre viết về giấc mộng của bàấy như thiệt, nên Ngoan Đồng tôi cũng muốn kể những giấc chiêm bao của tôi,đã thấy chuyện sắp tới của bọn “cộng sản An-Nam” (xin được phép dùng chữ của Lão Huynh Việt Nhân bên HNPĐ), chúng đang diển một màn kịch cợm quá sức lộ liễu, quá sức tào lao, dẩn đến kết cuộc bi thảm bị tiêu diệt của chúng, mà cũng là kết cuộc “hoành tráng” huy hoàng mà toàn thể người Việt Nam đều mong đợi.

Với tình hình phản đối của dân về hai việc:Chống hán cẩu xâm lăng vàđảđảo bọn cầm quyền nhu nhược, rồi đến phản ứng tàn khốc của bọn nha trảo tay sai hán cẩu, đàn áp dân biểu tình thô bạo bằng đủ thứ hành động côn đồ, giống như dân du đảng chợ búa, chớ không phải làtừbọn lảnh đạo một chế độ. Ngày theo dõi tin tức quá bàng hoàng với nổi giận căm gan, đêm trằn trọc xoay trở không ngủ được vì giận mình oán người, mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng chớ không thật sự ngủ. Lúc nữa thức nữa mơđó, tôi thấy hiện ra trước mắt mình một khung cảnh, mà nếu ai là người Việt Nam, chắc chắn lúc đầu phải đau sót căm hận, và sau đó thìkhoan khoái vui mừng.

Tôi nhìn thấy tất cả mọi người Việt Nam trên khắp thế giới, kể cả những người chống cộng kịch liệt, đều muốn thấy bọn cộng sản An-Nam phải có một hành động gìđó, để chống lại sự xâm lăng Việt Nam quá rõràng, qua việc kéo cái giàn khoan tổ chảng HD 981 của hán cẩu vào vùng biển của Việt Nam để khoan dầu trộm, làm tiền đề cho việc xâm lăng toàn thể lảnh thổ Việt Nam sau nầy. Nhưng bọn hán gian cộng sản an-nam, những thằng đầu to óc heo như Trương Tấn Sang, chủ tịt nước, nói làquyền biểu tình của nhân dân là bất khả xâm phạm hồi 9 giờsáng, thì đến lúc 10 giờ, thằng da láng có bông như con ếch có chức là thủ tướng, ra lịnh cho bọn đầu trâu mặt ngựa cấm biểu tình tuyệt đối, dùng tất cả ngón nghề lưu manh đểđàn áp dân biểu tình chống hán cẩu, xử dụng tất cả vũ khí để dẹp biểu tình của dân vì quá căm hận bọn cướp nước, bọn con cháu của lủ Minh Thanh ngày xưa. Ngày 18 tháng 5 năm 2014, mặc cho sựđàn áp hung tàn của bọn gọi là “chánh quyền”, người dân Việt Nam khắp nơi trên quê cha đất tổ, chổ thì hàng trăm người, nơi thì cả ngàn người tụ họp nhau, dùng biểu ngữ hòa lẫn những lời kêu thét hùng tráng:

“Diệt nội thù, chống ngoại xâm”!

“Trung cộng hảy cút khỏi Việt Nam”!

“Hảy đập đầu bọn xâm lược hán cẩu”!

“Đồng bào ơi, hảy vùng lên chống ngoại xâm”!

“Hảy tiêu diệt bọn hán gian”!

“Ý Dân là ý Trời”!

                                                              …..      

Bổng nhiên, ởđâu đó, lù lù tới, nào là xe trang bị vũ khí vòi rồngáp suất mạnh, xe chở tù, xe chở bọn giống như thảo khấu, ùn ùn nhảy xuống đất, thằng thì thoi, thằng thìđạp thằng thì dùng dùi cui roi điện đập vào đầu, vào mặt của những người biểu tình, kể cả những cụông cụ bà, đàn bà mang thai và trẻ thơ vô tôi,đang đòi hỏi chính đáng quyền của một quốc gia tự chủ, quyền của một con người yêu nước chống ngoại xâm, quyền làm người vốn có từ thiên nhiên ban tặng khi mới sanh ra trên đời…. Máu đã loan trên đường phố, máu đã đổ trên quê hương, máu đã phun  ra từ miệng của những người vì quá uất nghẹn đối với bọn bán nước cầu vinh, đã nhẩn tâm bịt miệng những người yêu nước đang tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc mình. Thảm cảnh nầy nào ai có thể dửng dưng, nào ai có thể cam tâm ngó lơ cho đành ? Trời hởi !!! Tại sao sanh ra người lại còn sanh ra chi cái loài cầm thú cộng sản ? Chúng đang giết người, chúng đang tàn sát sanh linh của nhân loại để làm bá chủ hoàn cầu, Những Đấng Tối Cao gọi chung là Trời có biết hay không ? Nếu biết, cầu xin hảy ban cho dân tộc Việt Nam cóđủ dũng khí để vùng lên, bằng tất cả khả năng, bằng tất cả phương tiện, diệt sạch loài hung tàn dã man, đem lại bình yên dưới thế, để mọi ngưởi có được hạnh phúc khi còn sống trên cõi đời nầy.

Dường như khí uất ức đã khơi dậy bản năng, tôi ngồi bật lên, mới biết mình vừa có một cơn ác mộng.Bên cạnh giường ngủ, máy computer vẫn còn đang mở trang Paltalk, nghe những người bàn luận đangđưa tin tức Việt Nam cho khắp năm châu nghe.Thì ra những tin tức đó rất phù hợp với giấc mộng kinh hoàng của tôi, và có thể còn những sự việc xảy ra khủng khiếp hơn nữa. Trời hởi, sao mà mộng lại biến thành sự thật nhưvậy ?Đã bị uất ức trong cơn mộng, giờ lại càng thêm uất ức vì sự thật đã xảy ra giống như vậy.

Không thể ngủ tiếp, tôi lấy một viên thuốc ngủ (đã mua mà không cần toa bác sĩ, dự trù dùng cho những đêm mất ngủ) uống vào, trở lại giường, cố gắng dổ giấc ngủ vìđã 4 giờ sáng, cố ngủ thêm chút nào hay chút nấy, để sáng ra coi chừng và chăm sóc cháu cho các con tôi đi làm.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, giấc ngủđã đến hồi nào không biết.Tôi nhìn thấy những người dân Việt Nam đã đổi chiến thuật đấu tranh với bầy quỷ dữ hán gian. Chỉ biểu tình kêu gào la hét không thểlay động được tình thế nguy nan của Tổ Quốc. Tôi nhìn thấy một bản Thỉnh Nguyện Thư, được đồng ký tên bởi vài chục tổ chức của người dân Việt Nam từ quốc nội lẫn hải ngoại, thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các nước trong khối Tự Do trên thế giới, như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức Canada, Úc Đại lợi, Nhật Bản, Đại Hàn…Những nước văn minh giàu có, có thế mạnh trên chính trường thế giới, thỉnh cầu họ hảy giúp đở người dân Việt Nam trong việc giành lại quyền Tự To, Nhân Quyền và quyền tự chủ của một nước độc lập, chống lại bạo quyền cộng sản An-Nam và cuồng vọng xâm lăng Việt Nam của trung cộng.

Bên cạnh bản thỉnh cầu sự can thiệp và trợ giúp của thế giới văn minh, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, vẫn tiếp tục đều đặn những cuộc biểu tình phản kháng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phản đối chánh sách xâm lăng của tàu cộng, yêu cầu tàu cộng hảy rút khỏi lảnh thổ và biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một điều phấn khởi mà ai nghe thấy cũng hả lòng, theo  tin của các  facebook từ trong nước , và các đài truyền hình ngoại quốc đưa tin, buổi sáng của một ngày trong tháng 5/2014, một chiêc máy bay đưa tổng bí thơ Trọng Lú từ Việt Nam đến Bắc Kinh để chầu vua Tập Cận Bình, đã bị nổ tung ở trên không, khi đã vào sâu trong không phận của trung hoa cộng sản, tin rằng không còn ai trên chiếc máy bay đó sống sót, tuy nhiên bọn trung cộng vẫn đang cho tìn kiếm vàđiều tra nguyên do tai nạn.

Vài ngày sau, bọn cầm qyuyền chưa kịp lấy lại hồn, đang bàn tính tìm người thay thế cho Trọng Lú, lại có tin tốt đưa đến. Trên đường đi đến một nhà máy của bọn trung cộng tại Bình Dương để năn nix in lỗi và bồi thường, vừa qua khỏi chợ  Lái Thiêu chừng 1 km thì một quả mìn vệ đường phát nổ, làm cho chiếc xe chở thủ tướng Ba Ếch nổ tung lên trời và phát cháy, khi xe cứu hỏa đến nơi thì chiếc xe đã bị cháy rụi, các xác chết trong xe đều cháy thành than, người ta chỉ nhân được một cái đồng hồ của Ba Ếch thường đeo, rớt ra bên ngoài nằm cạnh bên xác chiếc xe bị cháy.

Hai sự việc vừa xảy ra, được một tổ chức mệnh danh là “Vì Tổ Quốc và Công lý” nhận trách nhiệm đã giết hai tên Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, hai tên phản quốc của Việt Nam.

Sau hai cái chết của hai tên đầu nảo của bọn cộng sản an-nam, tình hình của bọn đảng vàđám đầu lảnh còn lại của đảng cướp cộng sảntại Việt Nam, rối tung nhưổ nhền nhện. Bọn chúng đều gom góp tài sản, chovợ con cháu chắt mang ra khỏi Việt Nam, để phòng khi chúng bị chết bất đắc kỳ tử, con cái còn được tài sản mà sinh sống tợ đế vương ở nước ngoài.

Đang lúc tình hình rối rắm như tơ vò, thì hảng tin của Mã Lai đưa tin: Chủ tịt nước xã nghĩa Trương Tấn Sang đã đến ToàĐại sứHoa Kỳ tại Kuala lumpur xin tỵ nạn chánh trị. Tin nầy được toàn thể người Việt Nam đón nhận với niềm vui khôn tả. Lúc nầy chỉ còn lại một tên cộng sản an- nam chúa trùm là tên Nguyễn Sinh Hùng,đã hồn phi phách tán, tuyên bố trên đài truyền hình VTV1 của chúng, xin giải tán cái quốc hội bù nhìn, kêu gọi các tổ chức của các nhóm đối nghịch với chế độ cộng sản An-Nam, hảy cử người vào, lập nên Quốc Hội Lập Hiến Lâm Thời, đề cử ra một Chánh phủ Lâm Thời,điều hành Quốc Gia, chờ đợi một cuộc bầu cử tự do chánh thức, có quốc tế kiểm soát, lập nên một thể chế mới cho nước Việt Nam.

Khi tin tức nầy loan truyền trên tất cảđài truyền hình vàđài phát thanh, mạng truyền tin internet toàn cầu, một không khí và quang cảnh tưng bừng xảy ra trên toàn thế giới, nơi có người Việt Nam sinh sống, chưa từng có kể từ khi Vua Quang Trung đại thắng quân Thanh đến nay. Ai cũng vui mừng đến chảy nước mắt, vìđã thoát được nạn “hồng thuỷ” cộng sản, tự do lại trở về trên quê hương, mọi người đều có quyền sống trong thanh bình, trong ấm no, tràn đầy hạnh phúc.

Vì quá vui mừng, tôi bật tiếng cười to, giựt mình thức dậy, mới biết là mình đã chiêm bao.Tiếc hùi hụi nhưng không hề gì, vui mừng thật sự được lúc nào hay lúc nấy, dù là trong giấc mộng.

Trong cuộc đời con người, dù mộng hay là thực chẳng khác biệt nhau bao nhiêu, Nếu mình đem giấc mộng lành cố gắng thực hiện nó, thì vì bền chí và cương quyết, biết đâu rồi có một ngày, giấc mộng trở thành sự thật, có phải là không uổng cho hoài bảo của mình: “Một nước Việt Nam không cộng sản, Độc Lập, Tự Do và Phú Cường”

Lão Ngoan Đồng. ( HNPD

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

GIẤC MỘNG CÓ THỂ BIẾN THÀNH SỰ THẬT ! - Lão Ngoan Đồng

( HNPĐ )Đọc bài “Phản đối Trung Quốc là cổ xúy chiến tranh?” trên trang mạng Hẹn Nhau Sài Gòn 2015, thấy có một bà còm sĩ nick Bến Tre viết về giấc mộng

Lão Ngoan Đồng

( HNPĐ )Đọc bài “Phản đối Trung Quốc là cổ xúy chiến tranh?” trên trang mạng Hẹn Nhau Sài Gòn 2015, thấy có một bà còm sĩ nick Bến Tre viết về giấc mộng của bàấy như thiệt, nên Ngoan Đồng tôi cũng muốn kể những giấc chiêm bao của tôi,đã thấy chuyện sắp tới của bọn “cộng sản An-Nam” (xin được phép dùng chữ của Lão Huynh Việt Nhân bên HNPĐ), chúng đang diển một màn kịch cợm quá sức lộ liễu, quá sức tào lao, dẩn đến kết cuộc bi thảm bị tiêu diệt của chúng, mà cũng là kết cuộc “hoành tráng” huy hoàng mà toàn thể người Việt Nam đều mong đợi.

Với tình hình phản đối của dân về hai việc:Chống hán cẩu xâm lăng vàđảđảo bọn cầm quyền nhu nhược, rồi đến phản ứng tàn khốc của bọn nha trảo tay sai hán cẩu, đàn áp dân biểu tình thô bạo bằng đủ thứ hành động côn đồ, giống như dân du đảng chợ búa, chớ không phải làtừbọn lảnh đạo một chế độ. Ngày theo dõi tin tức quá bàng hoàng với nổi giận căm gan, đêm trằn trọc xoay trở không ngủ được vì giận mình oán người, mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng chớ không thật sự ngủ. Lúc nữa thức nữa mơđó, tôi thấy hiện ra trước mắt mình một khung cảnh, mà nếu ai là người Việt Nam, chắc chắn lúc đầu phải đau sót căm hận, và sau đó thìkhoan khoái vui mừng.

Tôi nhìn thấy tất cả mọi người Việt Nam trên khắp thế giới, kể cả những người chống cộng kịch liệt, đều muốn thấy bọn cộng sản An-Nam phải có một hành động gìđó, để chống lại sự xâm lăng Việt Nam quá rõràng, qua việc kéo cái giàn khoan tổ chảng HD 981 của hán cẩu vào vùng biển của Việt Nam để khoan dầu trộm, làm tiền đề cho việc xâm lăng toàn thể lảnh thổ Việt Nam sau nầy. Nhưng bọn hán gian cộng sản an-nam, những thằng đầu to óc heo như Trương Tấn Sang, chủ tịt nước, nói làquyền biểu tình của nhân dân là bất khả xâm phạm hồi 9 giờsáng, thì đến lúc 10 giờ, thằng da láng có bông như con ếch có chức là thủ tướng, ra lịnh cho bọn đầu trâu mặt ngựa cấm biểu tình tuyệt đối, dùng tất cả ngón nghề lưu manh đểđàn áp dân biểu tình chống hán cẩu, xử dụng tất cả vũ khí để dẹp biểu tình của dân vì quá căm hận bọn cướp nước, bọn con cháu của lủ Minh Thanh ngày xưa. Ngày 18 tháng 5 năm 2014, mặc cho sựđàn áp hung tàn của bọn gọi là “chánh quyền”, người dân Việt Nam khắp nơi trên quê cha đất tổ, chổ thì hàng trăm người, nơi thì cả ngàn người tụ họp nhau, dùng biểu ngữ hòa lẫn những lời kêu thét hùng tráng:

“Diệt nội thù, chống ngoại xâm”!

“Trung cộng hảy cút khỏi Việt Nam”!

“Hảy đập đầu bọn xâm lược hán cẩu”!

“Đồng bào ơi, hảy vùng lên chống ngoại xâm”!

“Hảy tiêu diệt bọn hán gian”!

“Ý Dân là ý Trời”!

                                                              …..      

Bổng nhiên, ởđâu đó, lù lù tới, nào là xe trang bị vũ khí vòi rồngáp suất mạnh, xe chở tù, xe chở bọn giống như thảo khấu, ùn ùn nhảy xuống đất, thằng thì thoi, thằng thìđạp thằng thì dùng dùi cui roi điện đập vào đầu, vào mặt của những người biểu tình, kể cả những cụông cụ bà, đàn bà mang thai và trẻ thơ vô tôi,đang đòi hỏi chính đáng quyền của một quốc gia tự chủ, quyền của một con người yêu nước chống ngoại xâm, quyền làm người vốn có từ thiên nhiên ban tặng khi mới sanh ra trên đời…. Máu đã loan trên đường phố, máu đã đổ trên quê hương, máu đã phun  ra từ miệng của những người vì quá uất nghẹn đối với bọn bán nước cầu vinh, đã nhẩn tâm bịt miệng những người yêu nước đang tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc mình. Thảm cảnh nầy nào ai có thể dửng dưng, nào ai có thể cam tâm ngó lơ cho đành ? Trời hởi !!! Tại sao sanh ra người lại còn sanh ra chi cái loài cầm thú cộng sản ? Chúng đang giết người, chúng đang tàn sát sanh linh của nhân loại để làm bá chủ hoàn cầu, Những Đấng Tối Cao gọi chung là Trời có biết hay không ? Nếu biết, cầu xin hảy ban cho dân tộc Việt Nam cóđủ dũng khí để vùng lên, bằng tất cả khả năng, bằng tất cả phương tiện, diệt sạch loài hung tàn dã man, đem lại bình yên dưới thế, để mọi ngưởi có được hạnh phúc khi còn sống trên cõi đời nầy.

Dường như khí uất ức đã khơi dậy bản năng, tôi ngồi bật lên, mới biết mình vừa có một cơn ác mộng.Bên cạnh giường ngủ, máy computer vẫn còn đang mở trang Paltalk, nghe những người bàn luận đangđưa tin tức Việt Nam cho khắp năm châu nghe.Thì ra những tin tức đó rất phù hợp với giấc mộng kinh hoàng của tôi, và có thể còn những sự việc xảy ra khủng khiếp hơn nữa. Trời hởi, sao mà mộng lại biến thành sự thật nhưvậy ?Đã bị uất ức trong cơn mộng, giờ lại càng thêm uất ức vì sự thật đã xảy ra giống như vậy.

Không thể ngủ tiếp, tôi lấy một viên thuốc ngủ (đã mua mà không cần toa bác sĩ, dự trù dùng cho những đêm mất ngủ) uống vào, trở lại giường, cố gắng dổ giấc ngủ vìđã 4 giờ sáng, cố ngủ thêm chút nào hay chút nấy, để sáng ra coi chừng và chăm sóc cháu cho các con tôi đi làm.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, giấc ngủđã đến hồi nào không biết.Tôi nhìn thấy những người dân Việt Nam đã đổi chiến thuật đấu tranh với bầy quỷ dữ hán gian. Chỉ biểu tình kêu gào la hét không thểlay động được tình thế nguy nan của Tổ Quốc. Tôi nhìn thấy một bản Thỉnh Nguyện Thư, được đồng ký tên bởi vài chục tổ chức của người dân Việt Nam từ quốc nội lẫn hải ngoại, thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các nước trong khối Tự Do trên thế giới, như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức Canada, Úc Đại lợi, Nhật Bản, Đại Hàn…Những nước văn minh giàu có, có thế mạnh trên chính trường thế giới, thỉnh cầu họ hảy giúp đở người dân Việt Nam trong việc giành lại quyền Tự To, Nhân Quyền và quyền tự chủ của một nước độc lập, chống lại bạo quyền cộng sản An-Nam và cuồng vọng xâm lăng Việt Nam của trung cộng.

Bên cạnh bản thỉnh cầu sự can thiệp và trợ giúp của thế giới văn minh, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, vẫn tiếp tục đều đặn những cuộc biểu tình phản kháng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phản đối chánh sách xâm lăng của tàu cộng, yêu cầu tàu cộng hảy rút khỏi lảnh thổ và biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một điều phấn khởi mà ai nghe thấy cũng hả lòng, theo  tin của các  facebook từ trong nước , và các đài truyền hình ngoại quốc đưa tin, buổi sáng của một ngày trong tháng 5/2014, một chiêc máy bay đưa tổng bí thơ Trọng Lú từ Việt Nam đến Bắc Kinh để chầu vua Tập Cận Bình, đã bị nổ tung ở trên không, khi đã vào sâu trong không phận của trung hoa cộng sản, tin rằng không còn ai trên chiếc máy bay đó sống sót, tuy nhiên bọn trung cộng vẫn đang cho tìn kiếm vàđiều tra nguyên do tai nạn.

Vài ngày sau, bọn cầm qyuyền chưa kịp lấy lại hồn, đang bàn tính tìm người thay thế cho Trọng Lú, lại có tin tốt đưa đến. Trên đường đi đến một nhà máy của bọn trung cộng tại Bình Dương để năn nix in lỗi và bồi thường, vừa qua khỏi chợ  Lái Thiêu chừng 1 km thì một quả mìn vệ đường phát nổ, làm cho chiếc xe chở thủ tướng Ba Ếch nổ tung lên trời và phát cháy, khi xe cứu hỏa đến nơi thì chiếc xe đã bị cháy rụi, các xác chết trong xe đều cháy thành than, người ta chỉ nhân được một cái đồng hồ của Ba Ếch thường đeo, rớt ra bên ngoài nằm cạnh bên xác chiếc xe bị cháy.

Hai sự việc vừa xảy ra, được một tổ chức mệnh danh là “Vì Tổ Quốc và Công lý” nhận trách nhiệm đã giết hai tên Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, hai tên phản quốc của Việt Nam.

Sau hai cái chết của hai tên đầu nảo của bọn cộng sản an-nam, tình hình của bọn đảng vàđám đầu lảnh còn lại của đảng cướp cộng sảntại Việt Nam, rối tung nhưổ nhền nhện. Bọn chúng đều gom góp tài sản, chovợ con cháu chắt mang ra khỏi Việt Nam, để phòng khi chúng bị chết bất đắc kỳ tử, con cái còn được tài sản mà sinh sống tợ đế vương ở nước ngoài.

Đang lúc tình hình rối rắm như tơ vò, thì hảng tin của Mã Lai đưa tin: Chủ tịt nước xã nghĩa Trương Tấn Sang đã đến ToàĐại sứHoa Kỳ tại Kuala lumpur xin tỵ nạn chánh trị. Tin nầy được toàn thể người Việt Nam đón nhận với niềm vui khôn tả. Lúc nầy chỉ còn lại một tên cộng sản an- nam chúa trùm là tên Nguyễn Sinh Hùng,đã hồn phi phách tán, tuyên bố trên đài truyền hình VTV1 của chúng, xin giải tán cái quốc hội bù nhìn, kêu gọi các tổ chức của các nhóm đối nghịch với chế độ cộng sản An-Nam, hảy cử người vào, lập nên Quốc Hội Lập Hiến Lâm Thời, đề cử ra một Chánh phủ Lâm Thời,điều hành Quốc Gia, chờ đợi một cuộc bầu cử tự do chánh thức, có quốc tế kiểm soát, lập nên một thể chế mới cho nước Việt Nam.

Khi tin tức nầy loan truyền trên tất cảđài truyền hình vàđài phát thanh, mạng truyền tin internet toàn cầu, một không khí và quang cảnh tưng bừng xảy ra trên toàn thế giới, nơi có người Việt Nam sinh sống, chưa từng có kể từ khi Vua Quang Trung đại thắng quân Thanh đến nay. Ai cũng vui mừng đến chảy nước mắt, vìđã thoát được nạn “hồng thuỷ” cộng sản, tự do lại trở về trên quê hương, mọi người đều có quyền sống trong thanh bình, trong ấm no, tràn đầy hạnh phúc.

Vì quá vui mừng, tôi bật tiếng cười to, giựt mình thức dậy, mới biết là mình đã chiêm bao.Tiếc hùi hụi nhưng không hề gì, vui mừng thật sự được lúc nào hay lúc nấy, dù là trong giấc mộng.

Trong cuộc đời con người, dù mộng hay là thực chẳng khác biệt nhau bao nhiêu, Nếu mình đem giấc mộng lành cố gắng thực hiện nó, thì vì bền chí và cương quyết, biết đâu rồi có một ngày, giấc mộng trở thành sự thật, có phải là không uổng cho hoài bảo của mình: “Một nước Việt Nam không cộng sản, Độc Lập, Tự Do và Phú Cường”

Lão Ngoan Đồng. ( HNPD

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm