Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN CON KIẾN…- Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa mỗ tôi cứ để lơ lửng như thế ai muốn thêm gia vị mắm muối vào theo ý mình thì tùy, vì ban đầu cái tựa đề năm chữ “chuyện con kiến, củ khoai”, nhưng thấy không ổn,

(HNPĐ) Cái tựa mỗ tôi cứ để lơ lửng như thế ai muốn thêm gia vị mắm muối vào theo ý mình thì tùy, vì ban đầu cái tựa đề năm chữ “chuyện con kiến, củ khoai”, nhưng thấy không ổn, sợ có kẻ cho là đem ông Lê Thăng Long ra mà bỡn cợt (mà thật là thế), nên đem nướng củ khoai ăn cho nó êm. Chả là đọc trên BBC hôm nay 16/04/2014, có đăng tin Người muốn thành tổng bí thư kiện báo Nhân Dân và đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng, vì bôi nhọ ông cũng như khiến ông không được vào Đảng”, đảng đây là đảng cộng, mà cái tờ báo ông kiện sẽ là cái loa cho ông, nếu sau này ông thành Bí Long.

Có người cho là mấy tay làm ở cái tờ báo Nhăn Răng, đúng là ngu cả lũ, không nhìn xa trông rộng! Ông Lê Thăng Long đã bỏ “con đường Việt Nam”, để theo “con đường cộng sản” hầu một mai leo lên làm Bí, thế mà dám nói ông Bí tương lai là tâm thần, khi gọi chuyện LTL xin vào An Nam cộng đảng hồi cuối năm 2013 là “đỉnh điểm của sự không bình thường.” Nhưng có người khách quan cho đây là màn ganh tài mà thôi, cũng bởi báo Nhăn Răng có lời cho là khó có thể coi là bình thường khi LTL nói: “Nếu tôi được làm tổng bí thư ÐCSVN thì chỉ trong vòng 11 tháng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam sẽ giảm ít nhất là 90%”.

Mỗ tôi đồng ý với tờ báo, là cả một cái đảng tham nhũng, mà ông ngôn rằng trong chỉ vỏn vẹn chưa tới một năm, ông sẽ triệt hết chín phần mười, thì có là ông không khùng cũng điên, chưa muốn nói ông là “phản động”, ông muốn dẹp đảng chứ làm cố vấn hay bí thư gì ông. Nhờ ông tí! Cả một cái đảng đang ăn chia, ông đòi đập bể nồi cơm của đảng, lại còn đòi làm cố vấn cho Bí Lú, ông đừng thấy gọi hắn là Bí lú mà tưởng hắn ngu đến phải cần ông vẽ đường, cho ông biết hắn là tay khôn thầy chạy đấy. Ông huênh hoang lắm ông LTL ạ, ông nói “tôi có đủ, tới dư thừa tài năng, đức độ, để đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư ÐCSVN”, khuyên ông về đọc lại chuyện Kiều đi, trong đó có câu “có tài mà cậy chi tài, chữ tài lền với chữ tai một vần.”

Tuy thế, với mỗ tôi thì tin ông có tài, ít ra là tài ăn nói, ông hơn hẳn bọn Bí lú, Xà mâu, Tư nổ, Hùng hói, chúng dốt nhưng chúng có khựa chống lưng, và chúng học sách của khựa là chỉ cần đầy tớ, chứ không thích ai làm bố chúng ngoài khựa. Ông thấy đấy những tay Đức Đam, Bình Minh có chữ nghĩa, có tài đấy chứ, nhưng trong đảng cũng chỉ giỏi lắm là bưng bô cho xà mâu thôi! Ông đòi nhập đảng mà ông không biết một tí gì về đảng, với cộng sản chữ nghĩa nhiều chỉ thêm “rách việc”, ông thấy đấy Đỗ Mười chưa qua khỏi lớp 3 trường làng, làm nghề thiến heo, nhưng một khi được thiên triều hài lòng, là ngồi ngay ghế tổng bí thư. Cả tay Trọng lú cũng vậy, nó lú mặc, chỉ cần chú nó khôn, chú nó là ai mỗ tôi vừa mới nói đấy chắc ông biết?

Ngay con cái của chúng ông cũng không ví bằng, xin hỏi ông rằng có biết Cái Tiến ruồi y tế, hay là thằng Sơn heo ngoại giao không? Chúng ngu thế đấy, nhưng chúng ngồi cao vì nghe dân đồn rằng, một con là cháu ngoại Hà Huy Tập, một thằng là con trai Nguyễn thị Bình… Ngay như thằng con của Xà mâu là Nghị đần, rồi đây nó chả mấy chốc leo lên ghế chóp bu. Ông Lê Thăng Long ạ, mỗ tôi tánh nói thật xin ông đừng buồn, ông đi trật đường rồi, đứng ngoài cửa thấy bầy chó tranh nhau miếng ăn do chủ khựa ném cho, ông tưởng bở bước vào, bầy chó xoay ra gừ ông ngay. Bầy chó gừ ông không là vì sợ ông tranh phần, mà chỉ là vì lũ chúng không tin ông, cộng sản giữa chúng với nhau mà còn không tin lẫn nhau, thì tin sao được ông.

Nghe ông thanh minh, thanh nga rằng: “Tôi không thích tranh chức, tranh quyền của bất kỳ ai. Chỉ muốn được làm cố vấn cho tổng bí thư ÐCSVN, cho bộ Chính trị ÐCSVN, cho ban chấp hành Trung ương ÐCSVN...” Bố khỉ, lòng ông chỉ có ông biết, làm sao chúng biết mà ông đi nhiều lời, chưa nói chúng là đỉnh cao trí tuệ, đảng chúng là đảng quang dzinh còn ông là cái thá gì mà đòi cố vấn, chưa gia nhập đảng thì có lấy đâu tuổi đảng mà đòi làm thầy chúng. Rau nào sâu nấy, cố vấn cho chúng phải tầm cỡ thái thượng hoàng Lê Đức Anh, Đỗ Mười mới xứng,

Đấy nói mới sơ vòng ngoài thôi, mà thấy những gì ông nghĩ trong đầu, đã thấy không bình thường như tờ báo Nhăn Răng nhận định, ngay cả sau này vụ kiện được đưa ra trước ba tòa quan nhớn, nếu quan tòa xã nghĩa cũng đặt câu hỏi cùng ông như mỗ tôi đã đưa ra, thì liệu ông có thắng kiện? Thôi nhé! Ông xác nhận với BBC là ông đã hoàn chỉnh đơn kiện, và sẽ gửi đi trong nay mai để đòi bồi thường, thì theo mỗ tôi vẫn chưa muộn chuyện đừng gửi đi, hoặc gửi rồi thì rút đơn về… xin nhớ vô phúc đáo tụng đình, mà nay lại tụng đình ở xứ xã nghĩa.

Để kết câu chuyện, xin ông cho mỗ tôi được hỏi riêng một câu nhé, có phải ông thích cái đảng An Nam cộng lắm phải không, đang không chổ sạch bổng dưng lại đâm đầu vô chuồng xí là làm sao? Con rắn độc chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại đập chết gần hết, chế độ An Nam xã nghĩa bị dân Việt phỉ nhổ, mà nay ông muốn vào đảng để vẽ đường cho rắn bò, vì thế mà mỗ tôi đồng ý cùng tờ báo Nhăn Răng, rằng chuyện ông xin vào đảng, nó là đỉnh điểm của sự không bình thường, nói thẳng ra là ông đang bị bệnh phân liệt khá nặng.

Câu chuyện tào lao của Lê Thăng Long, đâu khác chuyện vớ vẩn mà ta vẫn nghe là con kiến kiện củ khoai.


Việt Nhân (HNPĐ)





Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN CON KIẾN…- Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa mỗ tôi cứ để lơ lửng như thế ai muốn thêm gia vị mắm muối vào theo ý mình thì tùy, vì ban đầu cái tựa đề năm chữ “chuyện con kiến, củ khoai”, nhưng thấy không ổn,

(HNPĐ) Cái tựa mỗ tôi cứ để lơ lửng như thế ai muốn thêm gia vị mắm muối vào theo ý mình thì tùy, vì ban đầu cái tựa đề năm chữ “chuyện con kiến, củ khoai”, nhưng thấy không ổn, sợ có kẻ cho là đem ông Lê Thăng Long ra mà bỡn cợt (mà thật là thế), nên đem nướng củ khoai ăn cho nó êm. Chả là đọc trên BBC hôm nay 16/04/2014, có đăng tin Người muốn thành tổng bí thư kiện báo Nhân Dân và đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng, vì bôi nhọ ông cũng như khiến ông không được vào Đảng”, đảng đây là đảng cộng, mà cái tờ báo ông kiện sẽ là cái loa cho ông, nếu sau này ông thành Bí Long.

Có người cho là mấy tay làm ở cái tờ báo Nhăn Răng, đúng là ngu cả lũ, không nhìn xa trông rộng! Ông Lê Thăng Long đã bỏ “con đường Việt Nam”, để theo “con đường cộng sản” hầu một mai leo lên làm Bí, thế mà dám nói ông Bí tương lai là tâm thần, khi gọi chuyện LTL xin vào An Nam cộng đảng hồi cuối năm 2013 là “đỉnh điểm của sự không bình thường.” Nhưng có người khách quan cho đây là màn ganh tài mà thôi, cũng bởi báo Nhăn Răng có lời cho là khó có thể coi là bình thường khi LTL nói: “Nếu tôi được làm tổng bí thư ÐCSVN thì chỉ trong vòng 11 tháng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam sẽ giảm ít nhất là 90%”.

Mỗ tôi đồng ý với tờ báo, là cả một cái đảng tham nhũng, mà ông ngôn rằng trong chỉ vỏn vẹn chưa tới một năm, ông sẽ triệt hết chín phần mười, thì có là ông không khùng cũng điên, chưa muốn nói ông là “phản động”, ông muốn dẹp đảng chứ làm cố vấn hay bí thư gì ông. Nhờ ông tí! Cả một cái đảng đang ăn chia, ông đòi đập bể nồi cơm của đảng, lại còn đòi làm cố vấn cho Bí Lú, ông đừng thấy gọi hắn là Bí lú mà tưởng hắn ngu đến phải cần ông vẽ đường, cho ông biết hắn là tay khôn thầy chạy đấy. Ông huênh hoang lắm ông LTL ạ, ông nói “tôi có đủ, tới dư thừa tài năng, đức độ, để đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư ÐCSVN”, khuyên ông về đọc lại chuyện Kiều đi, trong đó có câu “có tài mà cậy chi tài, chữ tài lền với chữ tai một vần.”

Tuy thế, với mỗ tôi thì tin ông có tài, ít ra là tài ăn nói, ông hơn hẳn bọn Bí lú, Xà mâu, Tư nổ, Hùng hói, chúng dốt nhưng chúng có khựa chống lưng, và chúng học sách của khựa là chỉ cần đầy tớ, chứ không thích ai làm bố chúng ngoài khựa. Ông thấy đấy những tay Đức Đam, Bình Minh có chữ nghĩa, có tài đấy chứ, nhưng trong đảng cũng chỉ giỏi lắm là bưng bô cho xà mâu thôi! Ông đòi nhập đảng mà ông không biết một tí gì về đảng, với cộng sản chữ nghĩa nhiều chỉ thêm “rách việc”, ông thấy đấy Đỗ Mười chưa qua khỏi lớp 3 trường làng, làm nghề thiến heo, nhưng một khi được thiên triều hài lòng, là ngồi ngay ghế tổng bí thư. Cả tay Trọng lú cũng vậy, nó lú mặc, chỉ cần chú nó khôn, chú nó là ai mỗ tôi vừa mới nói đấy chắc ông biết?

Ngay con cái của chúng ông cũng không ví bằng, xin hỏi ông rằng có biết Cái Tiến ruồi y tế, hay là thằng Sơn heo ngoại giao không? Chúng ngu thế đấy, nhưng chúng ngồi cao vì nghe dân đồn rằng, một con là cháu ngoại Hà Huy Tập, một thằng là con trai Nguyễn thị Bình… Ngay như thằng con của Xà mâu là Nghị đần, rồi đây nó chả mấy chốc leo lên ghế chóp bu. Ông Lê Thăng Long ạ, mỗ tôi tánh nói thật xin ông đừng buồn, ông đi trật đường rồi, đứng ngoài cửa thấy bầy chó tranh nhau miếng ăn do chủ khựa ném cho, ông tưởng bở bước vào, bầy chó xoay ra gừ ông ngay. Bầy chó gừ ông không là vì sợ ông tranh phần, mà chỉ là vì lũ chúng không tin ông, cộng sản giữa chúng với nhau mà còn không tin lẫn nhau, thì tin sao được ông.

Nghe ông thanh minh, thanh nga rằng: “Tôi không thích tranh chức, tranh quyền của bất kỳ ai. Chỉ muốn được làm cố vấn cho tổng bí thư ÐCSVN, cho bộ Chính trị ÐCSVN, cho ban chấp hành Trung ương ÐCSVN...” Bố khỉ, lòng ông chỉ có ông biết, làm sao chúng biết mà ông đi nhiều lời, chưa nói chúng là đỉnh cao trí tuệ, đảng chúng là đảng quang dzinh còn ông là cái thá gì mà đòi cố vấn, chưa gia nhập đảng thì có lấy đâu tuổi đảng mà đòi làm thầy chúng. Rau nào sâu nấy, cố vấn cho chúng phải tầm cỡ thái thượng hoàng Lê Đức Anh, Đỗ Mười mới xứng,

Đấy nói mới sơ vòng ngoài thôi, mà thấy những gì ông nghĩ trong đầu, đã thấy không bình thường như tờ báo Nhăn Răng nhận định, ngay cả sau này vụ kiện được đưa ra trước ba tòa quan nhớn, nếu quan tòa xã nghĩa cũng đặt câu hỏi cùng ông như mỗ tôi đã đưa ra, thì liệu ông có thắng kiện? Thôi nhé! Ông xác nhận với BBC là ông đã hoàn chỉnh đơn kiện, và sẽ gửi đi trong nay mai để đòi bồi thường, thì theo mỗ tôi vẫn chưa muộn chuyện đừng gửi đi, hoặc gửi rồi thì rút đơn về… xin nhớ vô phúc đáo tụng đình, mà nay lại tụng đình ở xứ xã nghĩa.

Để kết câu chuyện, xin ông cho mỗ tôi được hỏi riêng một câu nhé, có phải ông thích cái đảng An Nam cộng lắm phải không, đang không chổ sạch bổng dưng lại đâm đầu vô chuồng xí là làm sao? Con rắn độc chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại đập chết gần hết, chế độ An Nam xã nghĩa bị dân Việt phỉ nhổ, mà nay ông muốn vào đảng để vẽ đường cho rắn bò, vì thế mà mỗ tôi đồng ý cùng tờ báo Nhăn Răng, rằng chuyện ông xin vào đảng, nó là đỉnh điểm của sự không bình thường, nói thẳng ra là ông đang bị bệnh phân liệt khá nặng.

Câu chuyện tào lao của Lê Thăng Long, đâu khác chuyện vớ vẩn mà ta vẫn nghe là con kiến kiện củ khoai.


Việt Nhân (HNPĐ)





BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm