Mỗi Ngày Một Chuyện

VỊ "BẠI TƯỚNG" - CAO MY NHÂN

(HNPD) Làm tướng thì từ đông sang tây, từ cổ chí kim, không ai muốn chiến bại, bị bắt, qui hàng vv, nên sự kiện Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị bắt ở mặt trận Phan Rang, cùng...



VỊ "BẠI TƯỚNG"  -  CAO MY NHÂN

Không định " thống kê " xem có bao nhiêu phần trăm quý vị huynh đệ chi bính vẫn nể trọng vị  " tù binh "  cao cấp nhất QL.VNCH  bị CSVN  bắt ở mặt trận Phan Rang , kể như mặt trận cuối cùng của quân ta năm 1975 : Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi . 
Viết về Trung tướng Nguyễn Vĩnh nghi , tôi rất hào hứng , vì có thời ông làm Tham Mưu Trưởng  Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu I , từ  6/1966 tới 7/ 1968 ở cấp đại tá . 
Rồi về Trung ương , đi Sư đoàn 21 Bộ binh , giữ chức Tư lệnh , thăng cấp  Chuẩn tường , và liên tiếp giữ các chức vụ quan trọng hơn , song song với việc được thăng cấp , đúng với tiêu chuẩn chiến trường . 
Tất nhiên tôi chỉ viết về 2 năm đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi ở miền địa đầu giới tuyến , tổng quát , hay trong doanh trại Nguyễn Tri Phương tức phạm vi Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI .

Cùng những suy nghĩ thô thiển của tôi trong khivà sau khi ông bị VC bắt , đi tù cải tạo , trở về , qua Hoa Kỳ theo diện tị nạn . 
Tôi đã nhiều lần nhắc tới vị đại tá Tham mưu trưởng QĐI/ QKI trong những bài viết về các nhân vật khác. Bởi vì tôi cứ định viết về đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi , cấp bậc sau cùng là Trung tướng QL/ VNCH , với những điều ca tụng vì phẩm chất trong lúc bị gọi là " bại tướng " , mà có thể số ít quý vị nhà binh chúng ta không hài lòng với vài lý do sao đó , nhưng ông lại rất mã thượng . 
Làm tướng thì từ đông sang tây , từ cổ chí kim, không ai muốn chiến bại , bị bắt , qui hàng  vv, nên sự kiện Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị bắt ở mặt trận Phan Rang , cùng với chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang  Không Quân, và một nhân vật Mỹ thuộc cơ quan DAO, đã khiến có lúc ông không muốn nhắc lại " đoạn phim " mà ông nghĩ là nó khiến ông mắc cở với chính ông thôi .
Ngoài ra với thực trạng để bị bắt hồi đó 1975 , thì ai là lính cũng biết rồi , làm gì còn phương tiện , cả nhân lực lẫn súng đạn như đếm trên đầu ngón tay . 
Thế nên , tôi có thể khởi sự câu chuyện về ...tiền thân của Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi , là đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/QKI của ...tôi , vì tôi là một trưởng phòng trong Bộ tham mưu đó . 
Sinh trưởng tại Gia Định năm1932 , nên khi giữ chức Tham Mưu TrưởngQĐI/QKI  năm 1966 , ở cấp đại tá , 34 tuổi , mà mặt lúc nào cũng lạnh như ...tiền . 
Các đơn vị trưởng và trưởng phòng , ban  đối với ông có một khoảng cách rõ rệt , không có một câu nói đùa , tất cả chỉ có nhận chỉ thị và báo cáo công tác .
Không giống quý vị gốc người Nam khác ,đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi đánh giá rất cao về quân phong , quân kỷ , đơn cử là rất thận trọng về lời ăn tiếng nói , không buông tuồng . 
Quân phục chỉnh tề đến nỗi lính nào cũng nhận định ông  thật đáng nể trọng , khiến mọi người trong doanh trại  cũng phải quân phục chỉnh tề ...theo Tham Mưu trưởng  .
Thời gian đó , phu nhân Trung tướng  Hoàng Xuân Lãm , là Hội trưởng Hội bảo trợ Gia đình binh sĩ Quân Khu I , thì phu nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  sẽ là Phó hội trưởng , hay Tổng thư ký  ,quý vị phu nhân khác là những hội viên . 
Khác với một số quý vị  đơn vị trưởng , thích giúp đỡ quý phu nhân tham gia hội hè ,đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  có lẽ không ngó tới một chữ văn bản ,nội quy hội của quý bà , tôi được văn phòng Tham Mưu Trưởng kêu lên trình diện đại tá . 
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi mặt vẫn lạnh như ...tiền , ông nói : " Bà  vợ tôi vừa từ Saigon ra ,cô tới cho bà hỏi thăm chuyện hội gì đó " . 
Tôi tới tư dinh Tham Mưu Trưởng .
Vừa bước vô phòng khách , phu nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi tươi cười hỏi thăm: 
Cô là Cao Mỵ Nhân à ?  Tôi tưởng cô là người già tuổi rồi chớ , vì cô đăng thơ ở tờ Phụ Nữ Diễn Đàn từ năm 1954 tới nay . Báo đó là của gia đình tôi . Tôi là Kim Tuyết , người đăng thơ cho cô là chị Kim Châu . 
Trời đất , chẳng lẽ tôi lại thưa với quý vị rằng  : chính thơ thất ngôn trường thiên của tôi , đã giữ được luật thơ 7 chữ , là do " chị Kim Châu " ở Tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn vừa phê bình , vừa khuyến khích tôi , đồng thời tôi là người đăng thơ đều tay nhất ở tờ báo đó , vì tuần nào tôi cũng có thơ trên Phụ nữ Diễn đàn . 
Bà còn hẹn tôi về Saigon thì ghé toà soạn thăm bà Kim Châu . 
Câu chuyện Hội Bảo Trợ GĐBS  chỉ để cho biết , chứ bà Kim Tuyết  Phu Nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ ra thăm ông thôi , gia đình hồi nào vẫn ở Đô thành Saigon Chợ Lớn . 
Do thế ,tôi mới biết đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/ QKI  là bậc công tử con nhà giầu , đối với ông chuyện gọi là " tham nhũng " có lẽ hơi lạ . 
Một vị đại tá hồi đó mới ngoài ba mươi tuổi , con nhà giàu , chưa kể nhân dáng hào hoa phong nhã , thì chuyện đi lính phải là lý tưởng .
Cũng có thể nghĩ : ông trọng cái danh , chứ lợi quả là thứ yếu . 
Thế rôi thì đổi đời 1975 , sau những chuyến trở về từ trại tù cải tạo , tôi đã được nghe không ít bạn tù , và ngay cả những kẻ ở Bên Cướp Cuộc cũng nể cái thái độ của Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi . 
13 vị tướng  QL/ VNCH  cũng đã phải đi tù cải tạo . Nhưng 2 vị tướng bị bắt tại mặt trận cuối cùng , là trong tình trạng khác hoàn toàn . 
Ai vô tù cũng phải khai báo theo cung cách của đối phương , Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi khai như thế nào, thì quý vị cứ đọc , nên đọc ở nhiều báo thực , báo ảo  vv. của cả phe ta lẫn địch . 
Riêng tôi , tôi rất kính nể ông , những gì Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi nói hay là khai về Tông Tông ...tôi . 
Thí dụ : tổng thống Thiệu không bức bách ông qua những thuyên chuyển , chỉ vì nhu cầu chiến trường . 
Người có thể kết hợp được tướng lãnh VNCH , cũng chỉ có tổng thống Thiệu . 


    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

VỊ "BẠI TƯỚNG" - CAO MY NHÂN

(HNPD) Làm tướng thì từ đông sang tây, từ cổ chí kim, không ai muốn chiến bại, bị bắt, qui hàng vv, nên sự kiện Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị bắt ở mặt trận Phan Rang, cùng...



VỊ "BẠI TƯỚNG"  -  CAO MY NHÂN

Không định " thống kê " xem có bao nhiêu phần trăm quý vị huynh đệ chi bính vẫn nể trọng vị  " tù binh "  cao cấp nhất QL.VNCH  bị CSVN  bắt ở mặt trận Phan Rang , kể như mặt trận cuối cùng của quân ta năm 1975 : Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi . 
Viết về Trung tướng Nguyễn Vĩnh nghi , tôi rất hào hứng , vì có thời ông làm Tham Mưu Trưởng  Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu I , từ  6/1966 tới 7/ 1968 ở cấp đại tá . 
Rồi về Trung ương , đi Sư đoàn 21 Bộ binh , giữ chức Tư lệnh , thăng cấp  Chuẩn tường , và liên tiếp giữ các chức vụ quan trọng hơn , song song với việc được thăng cấp , đúng với tiêu chuẩn chiến trường . 
Tất nhiên tôi chỉ viết về 2 năm đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi ở miền địa đầu giới tuyến , tổng quát , hay trong doanh trại Nguyễn Tri Phương tức phạm vi Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI .

Cùng những suy nghĩ thô thiển của tôi trong khivà sau khi ông bị VC bắt , đi tù cải tạo , trở về , qua Hoa Kỳ theo diện tị nạn . 
Tôi đã nhiều lần nhắc tới vị đại tá Tham mưu trưởng QĐI/ QKI trong những bài viết về các nhân vật khác. Bởi vì tôi cứ định viết về đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi , cấp bậc sau cùng là Trung tướng QL/ VNCH , với những điều ca tụng vì phẩm chất trong lúc bị gọi là " bại tướng " , mà có thể số ít quý vị nhà binh chúng ta không hài lòng với vài lý do sao đó , nhưng ông lại rất mã thượng . 
Làm tướng thì từ đông sang tây , từ cổ chí kim, không ai muốn chiến bại , bị bắt , qui hàng  vv, nên sự kiện Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị bắt ở mặt trận Phan Rang , cùng với chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang  Không Quân, và một nhân vật Mỹ thuộc cơ quan DAO, đã khiến có lúc ông không muốn nhắc lại " đoạn phim " mà ông nghĩ là nó khiến ông mắc cở với chính ông thôi .
Ngoài ra với thực trạng để bị bắt hồi đó 1975 , thì ai là lính cũng biết rồi , làm gì còn phương tiện , cả nhân lực lẫn súng đạn như đếm trên đầu ngón tay . 
Thế nên , tôi có thể khởi sự câu chuyện về ...tiền thân của Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi , là đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/QKI của ...tôi , vì tôi là một trưởng phòng trong Bộ tham mưu đó . 
Sinh trưởng tại Gia Định năm1932 , nên khi giữ chức Tham Mưu TrưởngQĐI/QKI  năm 1966 , ở cấp đại tá , 34 tuổi , mà mặt lúc nào cũng lạnh như ...tiền . 
Các đơn vị trưởng và trưởng phòng , ban  đối với ông có một khoảng cách rõ rệt , không có một câu nói đùa , tất cả chỉ có nhận chỉ thị và báo cáo công tác .
Không giống quý vị gốc người Nam khác ,đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi đánh giá rất cao về quân phong , quân kỷ , đơn cử là rất thận trọng về lời ăn tiếng nói , không buông tuồng . 
Quân phục chỉnh tề đến nỗi lính nào cũng nhận định ông  thật đáng nể trọng , khiến mọi người trong doanh trại  cũng phải quân phục chỉnh tề ...theo Tham Mưu trưởng  .
Thời gian đó , phu nhân Trung tướng  Hoàng Xuân Lãm , là Hội trưởng Hội bảo trợ Gia đình binh sĩ Quân Khu I , thì phu nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  sẽ là Phó hội trưởng , hay Tổng thư ký  ,quý vị phu nhân khác là những hội viên . 
Khác với một số quý vị  đơn vị trưởng , thích giúp đỡ quý phu nhân tham gia hội hè ,đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  có lẽ không ngó tới một chữ văn bản ,nội quy hội của quý bà , tôi được văn phòng Tham Mưu Trưởng kêu lên trình diện đại tá . 
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi mặt vẫn lạnh như ...tiền , ông nói : " Bà  vợ tôi vừa từ Saigon ra ,cô tới cho bà hỏi thăm chuyện hội gì đó " . 
Tôi tới tư dinh Tham Mưu Trưởng .
Vừa bước vô phòng khách , phu nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi tươi cười hỏi thăm: 
Cô là Cao Mỵ Nhân à ?  Tôi tưởng cô là người già tuổi rồi chớ , vì cô đăng thơ ở tờ Phụ Nữ Diễn Đàn từ năm 1954 tới nay . Báo đó là của gia đình tôi . Tôi là Kim Tuyết , người đăng thơ cho cô là chị Kim Châu . 
Trời đất , chẳng lẽ tôi lại thưa với quý vị rằng  : chính thơ thất ngôn trường thiên của tôi , đã giữ được luật thơ 7 chữ , là do " chị Kim Châu " ở Tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn vừa phê bình , vừa khuyến khích tôi , đồng thời tôi là người đăng thơ đều tay nhất ở tờ báo đó , vì tuần nào tôi cũng có thơ trên Phụ nữ Diễn đàn . 
Bà còn hẹn tôi về Saigon thì ghé toà soạn thăm bà Kim Châu . 
Câu chuyện Hội Bảo Trợ GĐBS  chỉ để cho biết , chứ bà Kim Tuyết  Phu Nhân đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ ra thăm ông thôi , gia đình hồi nào vẫn ở Đô thành Saigon Chợ Lớn . 
Do thế ,tôi mới biết đại tá Tham Mưu Trưởng QĐI/ QKI  là bậc công tử con nhà giầu , đối với ông chuyện gọi là " tham nhũng " có lẽ hơi lạ . 
Một vị đại tá hồi đó mới ngoài ba mươi tuổi , con nhà giàu , chưa kể nhân dáng hào hoa phong nhã , thì chuyện đi lính phải là lý tưởng .
Cũng có thể nghĩ : ông trọng cái danh , chứ lợi quả là thứ yếu . 
Thế rôi thì đổi đời 1975 , sau những chuyến trở về từ trại tù cải tạo , tôi đã được nghe không ít bạn tù , và ngay cả những kẻ ở Bên Cướp Cuộc cũng nể cái thái độ của Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi . 
13 vị tướng  QL/ VNCH  cũng đã phải đi tù cải tạo . Nhưng 2 vị tướng bị bắt tại mặt trận cuối cùng , là trong tình trạng khác hoàn toàn . 
Ai vô tù cũng phải khai báo theo cung cách của đối phương , Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi khai như thế nào, thì quý vị cứ đọc , nên đọc ở nhiều báo thực , báo ảo  vv. của cả phe ta lẫn địch . 
Riêng tôi , tôi rất kính nể ông , những gì Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi nói hay là khai về Tông Tông ...tôi . 
Thí dụ : tổng thống Thiệu không bức bách ông qua những thuyên chuyển , chỉ vì nhu cầu chiến trường . 
Người có thể kết hợp được tướng lãnh VNCH , cũng chỉ có tổng thống Thiệu . 


    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm