Thân Hữu Tiếp Tay...

Một mùa Noel không mong đợi - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Nếu có bị buộc tội khô đạo và phạt xuống hoả ngục thì tôi vẫn không thể nói khác, rằng mùa Noel năm nay, với tôi, hình ảnh hang đá Bê Lem bị lấn át bởi hình ảnh cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng

( HNPĐ )Nếu có bị buộc tội khô đạo và phạt xuống hoả ngục thì tôi vẫn không thể nói khác, rằng mùa Noel năm nay, với tôi, hình ảnh hang đá Bê Lem bị lấn át bởi hình ảnh cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng ngồi ở vườn hoa Lý Thái Tổ Hà Nội từng được các nhà tư tưởng của Kách Mạng “ngồi buồn gãi háng dá lăn tăn” tự sướng là “Thủ đô của phẩm giá con người” kêu oan cho con mình bị kết tội giết ngườì và sẽ bị hành hình vào cuối tháng Mười Hai, năm 2014 .

 Inline image 1

Tôi là “người có đạo” từ thuở mới lọt lòng và cho đến nay đang là một lão đầu đã già nhưng tim vẫn còn (tự oánh giá, coi như) trẻ để mỗi độ tháng Chạp về lại rạo rực …“vào một giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa” người em gái ngoại đạo đã cùng tôi nguyện ước sẽ kết nghĩa trăm năm. Đêm Noel năm ấy , tôi được 24 giờ phép từ xa về vội vả trong chinh y đến nhà xin phép má nàng để “đưa nhau”  đến, không phải “đỉnh tuyệt vời” nhưng đến Trung tâm Caritas ở Đường Tú Xương, Sài Gòn. Đang khi đứng trang nghiêm dự thánh lễ bên hang đá ngoài trời bổng dưng tượng Chúa Hài Đồng mà ai cũng tưởng bằng đất mở mắt và cựa quậy tay chân, nàng giật mình ôm cứng lấy tôi… Tính đến nay đã trên bốn mươi năm, dù “hai đứa” đã biền biệt hai nơi do vận nước đổi thay, nhưng mỗi độ Noel về là hồn tôi lại tràn ngập hình ảnh hang đá Bê Lem.

Ấy thế mà muà Noel  năm nay, năm 2014, hình ảnh hang đá Bê Lem đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời là nguồn cứu độ tôi trông đợi, đồng thời là kỷ niệm đẹp nhất trong đời đã bị phai nhạt đi. Thay thế cho hình ảnh đám mục đồng  và ba đạo sĩ  tìm đến hang đá để thờ lạy Chúa Hà Nhi là bà con hàng hàng lớp lớp kéo nhau về Hà Nội, Saì Gòn, thành thị kêu oan; thay cho hình ảnh ông Thánh Giu Se và Đức Mẹ Maria là  ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn (?) Thị Bích, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình mà dư luận và nhiều luật sư đã lên tiếng chứng minh là vô căn cứ …và hàng chục hình ảnh những người chết tại đồn CA, rồi hình anh Hồ Duy Hải ...

Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chương bị toà xử chết oan và cả hai đều có lệnh hành quyết vào cuối Tháng 12 này.  Nhưng Hồ Duy Hải được hoãn đến ngày 4/1/15, còn Nguyễn Văn Chương cho đến giờ vẫn chưa “có gì mới”, mặc dầu nạn nhân và cha mẹ và nhiều người khác đã kêu oan từ ngày bị toà kết án đã nhiều năm nay. Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích kêu gọi giải oan cho hai anh, vì đó là chuyện vừa ngoài khả năng , vưà là chuyện thừa, nếu không nói là vô ích, vì chính bọn kết án cũng đã thưà biết nạn nhân của chúng là phải chết oan cho người khác nhờ (*)

Noel đến, “Ánh danh Chúa Cả trên trời, Bình an dưới thế cho người lòng ngay”. Còn 6 ngày nữa cho anh Hồ Duy Hải, và hai ngày nữa cho anh Nguyễn Văn Chương … Tôi không biết làm gì cho các anh hơn là cầu mong chớ gì các anh gặp được phép lạ do Ơn Trên.

Còn nếu như các anh bị chết oan “đúng quy trình” của một nhà cầm quyền cai trị dân theo “Luật là Tao”, thì cho tôi gửi lời chào tiễn biệt và cầu chúc hai anh được thanh nhàn bên kia thế giới. Cũng không quên xin hai anh tha thứ cho bậc đàn anh cha chú là chúng tôi đã không bảo vệ được tổ quốc VN khỏi họa CS, để đất nước nông nỗi hôm nay, đồng bào chịu đủ thứ oan trái, kể cả chết oan như hai anh , nhiều người khác dưới tay Côn An và trước đó hàng nửa triệu người vùi thây dưới biển cả, trên rừng sâu.

Noel năm 2014, một mùa Noel tôi không hề mong đợi như thế đã đến quê hương Việt Nam.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

 

Ghi chú:

(*)http://danlambaovn.blogspot.com/2014/12/nguyen-van-chuong-phai-chet-vi-chuc-pg.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Một mùa Noel không mong đợi - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Nếu có bị buộc tội khô đạo và phạt xuống hoả ngục thì tôi vẫn không thể nói khác, rằng mùa Noel năm nay, với tôi, hình ảnh hang đá Bê Lem bị lấn át bởi hình ảnh cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng

( HNPĐ )Nếu có bị buộc tội khô đạo và phạt xuống hoả ngục thì tôi vẫn không thể nói khác, rằng mùa Noel năm nay, với tôi, hình ảnh hang đá Bê Lem bị lấn át bởi hình ảnh cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng ngồi ở vườn hoa Lý Thái Tổ Hà Nội từng được các nhà tư tưởng của Kách Mạng “ngồi buồn gãi háng dá lăn tăn” tự sướng là “Thủ đô của phẩm giá con người” kêu oan cho con mình bị kết tội giết ngườì và sẽ bị hành hình vào cuối tháng Mười Hai, năm 2014 .

 Inline image 1

Tôi là “người có đạo” từ thuở mới lọt lòng và cho đến nay đang là một lão đầu đã già nhưng tim vẫn còn (tự oánh giá, coi như) trẻ để mỗi độ tháng Chạp về lại rạo rực …“vào một giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa” người em gái ngoại đạo đã cùng tôi nguyện ước sẽ kết nghĩa trăm năm. Đêm Noel năm ấy , tôi được 24 giờ phép từ xa về vội vả trong chinh y đến nhà xin phép má nàng để “đưa nhau”  đến, không phải “đỉnh tuyệt vời” nhưng đến Trung tâm Caritas ở Đường Tú Xương, Sài Gòn. Đang khi đứng trang nghiêm dự thánh lễ bên hang đá ngoài trời bổng dưng tượng Chúa Hài Đồng mà ai cũng tưởng bằng đất mở mắt và cựa quậy tay chân, nàng giật mình ôm cứng lấy tôi… Tính đến nay đã trên bốn mươi năm, dù “hai đứa” đã biền biệt hai nơi do vận nước đổi thay, nhưng mỗi độ Noel về là hồn tôi lại tràn ngập hình ảnh hang đá Bê Lem.

Ấy thế mà muà Noel  năm nay, năm 2014, hình ảnh hang đá Bê Lem đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời là nguồn cứu độ tôi trông đợi, đồng thời là kỷ niệm đẹp nhất trong đời đã bị phai nhạt đi. Thay thế cho hình ảnh đám mục đồng  và ba đạo sĩ  tìm đến hang đá để thờ lạy Chúa Hà Nhi là bà con hàng hàng lớp lớp kéo nhau về Hà Nội, Saì Gòn, thành thị kêu oan; thay cho hình ảnh ông Thánh Giu Se và Đức Mẹ Maria là  ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn (?) Thị Bích, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình mà dư luận và nhiều luật sư đã lên tiếng chứng minh là vô căn cứ …và hàng chục hình ảnh những người chết tại đồn CA, rồi hình anh Hồ Duy Hải ...

Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chương bị toà xử chết oan và cả hai đều có lệnh hành quyết vào cuối Tháng 12 này.  Nhưng Hồ Duy Hải được hoãn đến ngày 4/1/15, còn Nguyễn Văn Chương cho đến giờ vẫn chưa “có gì mới”, mặc dầu nạn nhân và cha mẹ và nhiều người khác đã kêu oan từ ngày bị toà kết án đã nhiều năm nay. Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích kêu gọi giải oan cho hai anh, vì đó là chuyện vừa ngoài khả năng , vưà là chuyện thừa, nếu không nói là vô ích, vì chính bọn kết án cũng đã thưà biết nạn nhân của chúng là phải chết oan cho người khác nhờ (*)

Noel đến, “Ánh danh Chúa Cả trên trời, Bình an dưới thế cho người lòng ngay”. Còn 6 ngày nữa cho anh Hồ Duy Hải, và hai ngày nữa cho anh Nguyễn Văn Chương … Tôi không biết làm gì cho các anh hơn là cầu mong chớ gì các anh gặp được phép lạ do Ơn Trên.

Còn nếu như các anh bị chết oan “đúng quy trình” của một nhà cầm quyền cai trị dân theo “Luật là Tao”, thì cho tôi gửi lời chào tiễn biệt và cầu chúc hai anh được thanh nhàn bên kia thế giới. Cũng không quên xin hai anh tha thứ cho bậc đàn anh cha chú là chúng tôi đã không bảo vệ được tổ quốc VN khỏi họa CS, để đất nước nông nỗi hôm nay, đồng bào chịu đủ thứ oan trái, kể cả chết oan như hai anh , nhiều người khác dưới tay Côn An và trước đó hàng nửa triệu người vùi thây dưới biển cả, trên rừng sâu.

Noel năm 2014, một mùa Noel tôi không hề mong đợi như thế đã đến quê hương Việt Nam.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

 

Ghi chú:

(*)http://danlambaovn.blogspot.com/2014/12/nguyen-van-chuong-phai-chet-vi-chuc-pg.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm