Cõi Người Ta

MÙA XUÂN XUYÊN SUỐT CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) tài năng nghệ sĩ Bích Thuận, đã đưa tên tuổi bà vào cuốn Từ Điển Nhân vật Quốc tế, do nước Anh thực hiện (1983), năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận có tên trong 5000 Nhân vật thế giới.



Một buổi chiều ...buồn năm ấy, tôi còn nhớ mùa còn lành lạnh, cách đây đã 14 năm. 
Quý vị sẽ bảo: buổi chiều thì ở đâu chẳng buồn, hay là đã chiều thì phải buồn rồi. Vậy buổi chiều đó có gì buồn hơn, khiến phải ngậm ngùi? 
Vâng, đúng cái khoảnh khắc buồn bã trên, tôi hay ngồi ở cái view nhìn ra đường  ...
Tôi đang đợi vài vị khách ở phương xa tới .  
Bà bạn tên Ngọc Bích từ San Jose đang chở nữ nghệ sĩ tân cổ nhạc lão thành Bích Thuận và phu quân bà Bích Thuận, sẽ ghé nhà tôi, rồi ông bà đi tiếp qua nhà cháu ruột ông bà ở hướng đông, cách khoảng vài giờ xe chạy fwy. 
Đồng thời một chiếc xe khác, có 2 phụ nữ trong xe, lại đậu trước cửa nhà tôi cũng khá lâu. 
Tôi vẫn ngó ra ngoài đường, hoàng hôn đã chạy giật lùi về phía xa, bóng tối bắt đầu đổ ập xuống cái khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai" của tôi, mà vẫn chẳng thấy tăm hơi xe khách tới gì cả.

Rõ ràng bà bạn tôi điện thoại cho tôi 15 phút trước, là xe chở ông bà nghệ sĩ Bích Thuận chỉ còn cách nhà tôi vài dặm. Và hỏi tôi là có thấy xe của cháu ông bà Bích Thuận đến chờ chưa. 
Chiếc xe của 2 người phụ nữ mà tôi kể ở trên, thì đậu phía ngoài lề đường trước nhà tôi khá lâu rồi. Có lẽ nào 2 bà ấy đi đón ông bà Bích Thuận, mà không vô hỏi thăm tôi chứ. 
Lại cùng nhau chờ tiếp, đúng là người trong song cửa, kẻ ngoài avenue, đã mòn con mắt chờ trông rồi đấy.
Nữ nghệ sĩ Bích Thuận năm ấy chắc ở giữa thập niên 70, nhưng bà rất trẻ đẹp thực sự, và trẻ trung tự nhiên, chúng tôi là hậu sinh đối với bà, nên, tôi phải chịu khó ra chiếc xe đang đậu ngoài kia thăm chừng, nếu đúng cháu ông bà thì phải mời vô nhà mới ...lịch sự chứ. 
Tôi bèn tay cầm điện thoại, bước tới chỗ xe đậu, 2 phụ nữ trang lứa tuổi tôi, sau màn chào hỏi, tôi được biết đó là nghệ sĩ Bích Sơn và em gái tới rước cô ruột, tức nữ nghệ sĩ Bích Thuận cùng phu quân bà về


nhà họ.

Tôi mời vô nhà rồi, đâu đấy chủ khách ...an tọa, tôi bắt đầu mở máy "nói", rằng trời ơi, nào có đâu ngờ tôi được hân hạnh gặp "Kiều nữ" Bích Sơn mà thời xưa chỉ thấy trên sân khấu cải lương, cũng có ở tân nhạc và kịch nghệ trước 30 -4 -1975.  
Tôi còn hỏi thăm là xưa tôi có thần tượng một kịch sĩ  tên Bích Thuỷ nữa, kịch sĩ đậu thủ khoa trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ. Thì cô ngồi cạnh nghệ sĩ Bích Sơn mỉm cười thật láu lỉnh, như thủa còn sinh hoạt Văn nghệ ở quê nhà, cô đưa tay chỉ vào giữa ngực cô, cười vui hơn. 
Tôi lại hỏi thế sao bây giờ không xuất hiện nữa, khán thính giả vẫn ái mộ, nhất là tôi còn nhớ mãi các vai mà nữ nghệ sĩ Bích Thuỷ đóng. 
Cả 2 vị khách nghệ sĩ nhà nòi nhìn nhau, rồi đều cười ròn tan, bởi vì 2 nữ nghệ sĩ ấy đang có ngoại hình rất tròn, không thích mặc những chiếc áo thụng rộng thùng thình trước khán giả. 
Tôi khích lệ: người nghệ sĩ đã có chỗ đứng, là cơ ngơi sản nghiệp nghệ thuật rồi, y trang, y phục chỉ là phụ thuộc, chất giọng mới đáng quan tâm.
Nhưng, tôi hết sức ngạc nhiên khi được nghe quan niệm về sự tôn trọng nghệ thuật và khán giả của nhị vị nữ danh tài thủa trước: 
Chúng tôi cảm thấy không ... cần thiết xuất hiện nữa, là vì tre già thì măng mọc thôi, với lại, hoa chỉ nở một

lần phải không? 

Tôi vốn là người mến mộ những danh tài, vì hoàn cảnh nào đó phải nghỉ ngơi, nghe như bâng khuâng lắm  ...
Nữ nghệ sĩ Bích Thuận, phu quân bà, và bà bạn tôi đã tới. Nghệ sĩ Bích Thuận có ái nữ ở San Jose, nên bà như con thoi trên đường bay Pháp Mỹ.
Vừa đẹp, vừa trẻ trung, tài năng nghệ sĩ Bích Thuận, đã đưa tên tuổi bà vào cuốn Từ Điển Nhân vật Quốc tế, do nước Anh thực hiện (1983), năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận có tên trong 5000 Nhân vật thế giới. 
Năm 1999, được các môn sinh tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm phục vụ Văn hoá và nghệ thuật, tai Trung Tâm Văn hoá Liên Hiệp Quốc ở Paris. 
Riêng năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận đã tham dự Lễ Phong Thánh cho 117 vị  Anh hùng Tử Đạo VN cử hành tại Toà thánh Vatican, nữ nghệ sĩ Bích Thuận được diện kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo đệ II.
Ngó bà, nữ sĩ Bích Thuận, là thấy cả mùa xuân suốt cuộc đời. Nhân sinh quan của vị nữ nghệ sĩ lão thành cũng khác hẳn 2 cô cháu Bích Sơn, Bích Thuỷ, ấy là bà sẽ ca, múa, hát  ... Cho tới khi nào đôi cánh nghệ thuật buông suôi  ...mới nghỉ. 
Viết về quý nữ nghệ sĩ đương nêu, là trong những kỷ niệm tình cờ, chứ các nhân vật này, thì đã được in đầy đủ trên Google. Tưởng muốn tìm hiểu  chi tiết hành trình nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Bích Thuận, thì quả là dễ dàng, những tác phẩm để đời, vẫn luôn luôn được xuất hiện trên kịch trường, phim trường ...đó đây. 
Song le, điều ưu ái nhất đối với nghệ sĩ lão thành Bích Thuận, lại là phong cách riêng tư, bà rất tuyệt vời trong kịch nghệ, mà cuộc sống gia đình lại vô cùng lý tưởng, vì phu quân bà chính là một nhân vật rất gương mẫu, nguyên tắc ... đã như một ánh sao soi tỏ đường trường cho người nghệ sĩ đa tài, đa cảm...tiến bước ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)


Bàn ra tán vào (3)

quai chảo
Có chị Nhân trong ảnh không, làm ơn giới thiệu cho Quai Chảo biết đi!

----------------------------------------------------------------------------------

Thợ Mò
chắc là không phải đâu, Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân tóc để "bum bê" (kiểu ca sĩ Ngọc Minh)

----------------------------------------------------------------------------------

quai chảo
Tôi biết kiểu tóc của chị Ngọc Minh. Cảm ơn anh bạn Thợ Mò.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

MÙA XUÂN XUYÊN SUỐT CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) tài năng nghệ sĩ Bích Thuận, đã đưa tên tuổi bà vào cuốn Từ Điển Nhân vật Quốc tế, do nước Anh thực hiện (1983), năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận có tên trong 5000 Nhân vật thế giới.



Một buổi chiều ...buồn năm ấy, tôi còn nhớ mùa còn lành lạnh, cách đây đã 14 năm. 
Quý vị sẽ bảo: buổi chiều thì ở đâu chẳng buồn, hay là đã chiều thì phải buồn rồi. Vậy buổi chiều đó có gì buồn hơn, khiến phải ngậm ngùi? 
Vâng, đúng cái khoảnh khắc buồn bã trên, tôi hay ngồi ở cái view nhìn ra đường  ...
Tôi đang đợi vài vị khách ở phương xa tới .  
Bà bạn tên Ngọc Bích từ San Jose đang chở nữ nghệ sĩ tân cổ nhạc lão thành Bích Thuận và phu quân bà Bích Thuận, sẽ ghé nhà tôi, rồi ông bà đi tiếp qua nhà cháu ruột ông bà ở hướng đông, cách khoảng vài giờ xe chạy fwy. 
Đồng thời một chiếc xe khác, có 2 phụ nữ trong xe, lại đậu trước cửa nhà tôi cũng khá lâu. 
Tôi vẫn ngó ra ngoài đường, hoàng hôn đã chạy giật lùi về phía xa, bóng tối bắt đầu đổ ập xuống cái khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai" của tôi, mà vẫn chẳng thấy tăm hơi xe khách tới gì cả.

Rõ ràng bà bạn tôi điện thoại cho tôi 15 phút trước, là xe chở ông bà nghệ sĩ Bích Thuận chỉ còn cách nhà tôi vài dặm. Và hỏi tôi là có thấy xe của cháu ông bà Bích Thuận đến chờ chưa. 
Chiếc xe của 2 người phụ nữ mà tôi kể ở trên, thì đậu phía ngoài lề đường trước nhà tôi khá lâu rồi. Có lẽ nào 2 bà ấy đi đón ông bà Bích Thuận, mà không vô hỏi thăm tôi chứ. 
Lại cùng nhau chờ tiếp, đúng là người trong song cửa, kẻ ngoài avenue, đã mòn con mắt chờ trông rồi đấy.
Nữ nghệ sĩ Bích Thuận năm ấy chắc ở giữa thập niên 70, nhưng bà rất trẻ đẹp thực sự, và trẻ trung tự nhiên, chúng tôi là hậu sinh đối với bà, nên, tôi phải chịu khó ra chiếc xe đang đậu ngoài kia thăm chừng, nếu đúng cháu ông bà thì phải mời vô nhà mới ...lịch sự chứ. 
Tôi bèn tay cầm điện thoại, bước tới chỗ xe đậu, 2 phụ nữ trang lứa tuổi tôi, sau màn chào hỏi, tôi được biết đó là nghệ sĩ Bích Sơn và em gái tới rước cô ruột, tức nữ nghệ sĩ Bích Thuận cùng phu quân bà về


nhà họ.

Tôi mời vô nhà rồi, đâu đấy chủ khách ...an tọa, tôi bắt đầu mở máy "nói", rằng trời ơi, nào có đâu ngờ tôi được hân hạnh gặp "Kiều nữ" Bích Sơn mà thời xưa chỉ thấy trên sân khấu cải lương, cũng có ở tân nhạc và kịch nghệ trước 30 -4 -1975.  
Tôi còn hỏi thăm là xưa tôi có thần tượng một kịch sĩ  tên Bích Thuỷ nữa, kịch sĩ đậu thủ khoa trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ. Thì cô ngồi cạnh nghệ sĩ Bích Sơn mỉm cười thật láu lỉnh, như thủa còn sinh hoạt Văn nghệ ở quê nhà, cô đưa tay chỉ vào giữa ngực cô, cười vui hơn. 
Tôi lại hỏi thế sao bây giờ không xuất hiện nữa, khán thính giả vẫn ái mộ, nhất là tôi còn nhớ mãi các vai mà nữ nghệ sĩ Bích Thuỷ đóng. 
Cả 2 vị khách nghệ sĩ nhà nòi nhìn nhau, rồi đều cười ròn tan, bởi vì 2 nữ nghệ sĩ ấy đang có ngoại hình rất tròn, không thích mặc những chiếc áo thụng rộng thùng thình trước khán giả. 
Tôi khích lệ: người nghệ sĩ đã có chỗ đứng, là cơ ngơi sản nghiệp nghệ thuật rồi, y trang, y phục chỉ là phụ thuộc, chất giọng mới đáng quan tâm.
Nhưng, tôi hết sức ngạc nhiên khi được nghe quan niệm về sự tôn trọng nghệ thuật và khán giả của nhị vị nữ danh tài thủa trước: 
Chúng tôi cảm thấy không ... cần thiết xuất hiện nữa, là vì tre già thì măng mọc thôi, với lại, hoa chỉ nở một

lần phải không? 

Tôi vốn là người mến mộ những danh tài, vì hoàn cảnh nào đó phải nghỉ ngơi, nghe như bâng khuâng lắm  ...
Nữ nghệ sĩ Bích Thuận, phu quân bà, và bà bạn tôi đã tới. Nghệ sĩ Bích Thuận có ái nữ ở San Jose, nên bà như con thoi trên đường bay Pháp Mỹ.
Vừa đẹp, vừa trẻ trung, tài năng nghệ sĩ Bích Thuận, đã đưa tên tuổi bà vào cuốn Từ Điển Nhân vật Quốc tế, do nước Anh thực hiện (1983), năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận có tên trong 5000 Nhân vật thế giới. 
Năm 1999, được các môn sinh tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm phục vụ Văn hoá và nghệ thuật, tai Trung Tâm Văn hoá Liên Hiệp Quốc ở Paris. 
Riêng năm 1988, nữ nghệ sĩ Bích Thuận đã tham dự Lễ Phong Thánh cho 117 vị  Anh hùng Tử Đạo VN cử hành tại Toà thánh Vatican, nữ nghệ sĩ Bích Thuận được diện kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo đệ II.
Ngó bà, nữ sĩ Bích Thuận, là thấy cả mùa xuân suốt cuộc đời. Nhân sinh quan của vị nữ nghệ sĩ lão thành cũng khác hẳn 2 cô cháu Bích Sơn, Bích Thuỷ, ấy là bà sẽ ca, múa, hát  ... Cho tới khi nào đôi cánh nghệ thuật buông suôi  ...mới nghỉ. 
Viết về quý nữ nghệ sĩ đương nêu, là trong những kỷ niệm tình cờ, chứ các nhân vật này, thì đã được in đầy đủ trên Google. Tưởng muốn tìm hiểu  chi tiết hành trình nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Bích Thuận, thì quả là dễ dàng, những tác phẩm để đời, vẫn luôn luôn được xuất hiện trên kịch trường, phim trường ...đó đây. 
Song le, điều ưu ái nhất đối với nghệ sĩ lão thành Bích Thuận, lại là phong cách riêng tư, bà rất tuyệt vời trong kịch nghệ, mà cuộc sống gia đình lại vô cùng lý tưởng, vì phu quân bà chính là một nhân vật rất gương mẫu, nguyên tắc ... đã như một ánh sao soi tỏ đường trường cho người nghệ sĩ đa tài, đa cảm...tiến bước ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm