Thân Hữu Tiếp Tay...

J. Staline - Đại Nguyên Soái dãy Kapat. - Mai Tú Ân

( HNPĐ ) Trời hại MTA hay sao mà không ngủ cũng mơ gặp ngay lão Gấu Staline. Đại lãnh tụ của giai cấp vô sản, Đại Nguyên Soái của đạo quân bách chiến bách thắng

( HNPĐ ) Trời hại MTA hay sao mà không ngủ cũng mơ gặp ngay lão Gấu Staline. Đại lãnh tụ của giai cấp vô sản, Đại Nguyên Soái của đạo quân bách chiến bách thắng. Đai nguyên soái Josif Vissarionovich Josep Staline. Ngoài ra ông còn là ông nội ngoài giá thú của nhà thơ Tố Hữu xứ Vệ ta. 
J.Stalin vừa châm tẩu thuốc hút vừa ung dung hỏi, giọng nặng sệt xứ Gruiria :
- Có việc chi đó bạn hiền MTA ? Có phải chú em đang thắc mắc về việc bầu cử quốc hội xứ Vệ nhà chú không ?
Quả thực thì MTA có ngẩn người ra một chút chứ không ngơ, vì cái vụ biết trước này thì Nguyên Soái có báo mộng cho MTA nhiều lần. 
- Vâng. Đệ vẫn biết rằng bầu cử này là bầu cử cuội, muốn ai thắng thì thắng. Thế nhưng nếu không bỏ ra hàng đống tiền, hàng vạn người cho ra Ủy Ban Bầu Cử Cuội thì Nguyên Soái chắc chỉ làm anh cai nhì...
- Chú hỏi hay lắm. Đại Nguyên Soái ngắt lời. Nhưng nếu không làm vậy thì cánh CS nước Nga nhà tớ cũng chỉ mấp mé giữ xe chứ lầm gì mà chễm chệ ngồi ghế lãnh tụ như anh lúc này. Chú biết không? Lúc đó tớ và Ban Chấp Hành TW rất bối rối, suy nghĩ nhũn cả gáo dừa mà không tìm ra giải pháp. Cuối cùng thì não đồng chí L. Beria nhũn trước, Đồng chí ấy đề nghị cứ cho tất cả nhân dân lao động được đi bầu cử, được thể hiện quyền làm chủ tập thể. Xong xuôi cho tất cả vào lò sưởi ấm tất tần tật, cả tốt cả xấu.
Trọng hội nghị ấy, tất cả các đồng chí đều kinh ngạc nhìn sang bên tớ. Vì tớ được coi là Phép Thần Thông của mọi vấn đề mà. Nhưng hôm nay thì chưa có phép vì chưa có rượu. Chưa có rượu thì chưa có phép thần Công thức của tớ thì chỉ đơn giản có bấy nhiêu thôi.Tớ bèn giải tán. Và đêm hôm sau thì có phép thần thông đến liền hà.
- Phép thần thông ?
Hôm sau, J. Staline vừa phun khói thuốc tàu hỏa vào mặt MTA làm chàng sây xẩm mặt mày vừa cười nói : 
- Đốt hết ! Đốt sạch sành sanh tất cả cái gì gọi là phiếu đã bầu...
- Ơ thế nhưng phiếu bầu mà các công dân LBCHXH LX đã bầu...
- Dẹp hết, dừng nói tới bọn đi bầu mà ngay cả bọn thuộc UB Giám Sát bầu cử nào cứng đầu thì đã có sẵn các Gulag Xibiri chờ chúng nếu sai lời.
Này nhé, phiếu bầu đã đốt hết rồi, hỏi Thần Thông đã có Thần Thông trả lời. 
Sáng hôm sau kêu bọn Beria, L. Bejenev lên bảo chúng đem về xào phiếu mới chưa bầu về cho đệ tử xào nấu, chế biến sao cho giống với phiếu của bọn tư bản giãy chết.Thế là đẹp bạc như mơ…
Hình ảnh từng đoàn công dân LX xếp hàng được quay trước đó được quay lên phim. Những khuôn mặt được to be trước, cùng các anh chị tổ trưởng dân phố mặt mũi hớn hở hạnh phúc lắm. chú MTA ơi...
- Ôi, kính thưa đồng chí sáng lập ra nghề Quốc Hội XHCN toàn thế giới. Đến giờ này ở nước tôi vẫn đến hẹn lại lên, cắm đầu vào cái phòng phiếu đó để bầu với cử. Nhưng sao giờ này ở xứ CS tôi vẫn xàii dài dài cái của nợ đó, và lại nói là đỉnh cao trí tuệ. Có hàng chục triệu người, người thành kính, người vờ vịt chui vào phòng kín để bỏ bỏ. Bộ họ ngu hết cả sao ?
- Không, không. Dân Nga không phải là dân ngu,cũng như dân Việt nhà chú không ngu. Cả hai đều khôn bỏ mẹ đi..Nhưng đa phần thì đều khôn vặt, khôn lỏi. Lại cả tin dễ dụ khị. Thế nên cái Thần Thông Thái mang thương hiệu của tớ mới sống tới giờ này ở những quốc gia Khổng Tử. Thế cho nên tớ cũng buồn lắm khi thế giới họ khen tớ ngoài những cái Khổng như Khổng Tử, Khổng Khâu...thì chúng còn khen tớ là Khổng tử của núi Kapat, một vùng núi mà dân chúng chuyên giết người và cũng chuyên ăn tục nói phét...
Mai Tú Ân (
( HNPĐ )

Ảnh của Tú Ân Mai.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

J. Staline - Đại Nguyên Soái dãy Kapat. - Mai Tú Ân

( HNPĐ ) Trời hại MTA hay sao mà không ngủ cũng mơ gặp ngay lão Gấu Staline. Đại lãnh tụ của giai cấp vô sản, Đại Nguyên Soái của đạo quân bách chiến bách thắng

( HNPĐ ) Trời hại MTA hay sao mà không ngủ cũng mơ gặp ngay lão Gấu Staline. Đại lãnh tụ của giai cấp vô sản, Đại Nguyên Soái của đạo quân bách chiến bách thắng. Đai nguyên soái Josif Vissarionovich Josep Staline. Ngoài ra ông còn là ông nội ngoài giá thú của nhà thơ Tố Hữu xứ Vệ ta. 
J.Stalin vừa châm tẩu thuốc hút vừa ung dung hỏi, giọng nặng sệt xứ Gruiria :
- Có việc chi đó bạn hiền MTA ? Có phải chú em đang thắc mắc về việc bầu cử quốc hội xứ Vệ nhà chú không ?
Quả thực thì MTA có ngẩn người ra một chút chứ không ngơ, vì cái vụ biết trước này thì Nguyên Soái có báo mộng cho MTA nhiều lần. 
- Vâng. Đệ vẫn biết rằng bầu cử này là bầu cử cuội, muốn ai thắng thì thắng. Thế nhưng nếu không bỏ ra hàng đống tiền, hàng vạn người cho ra Ủy Ban Bầu Cử Cuội thì Nguyên Soái chắc chỉ làm anh cai nhì...
- Chú hỏi hay lắm. Đại Nguyên Soái ngắt lời. Nhưng nếu không làm vậy thì cánh CS nước Nga nhà tớ cũng chỉ mấp mé giữ xe chứ lầm gì mà chễm chệ ngồi ghế lãnh tụ như anh lúc này. Chú biết không? Lúc đó tớ và Ban Chấp Hành TW rất bối rối, suy nghĩ nhũn cả gáo dừa mà không tìm ra giải pháp. Cuối cùng thì não đồng chí L. Beria nhũn trước, Đồng chí ấy đề nghị cứ cho tất cả nhân dân lao động được đi bầu cử, được thể hiện quyền làm chủ tập thể. Xong xuôi cho tất cả vào lò sưởi ấm tất tần tật, cả tốt cả xấu.
Trọng hội nghị ấy, tất cả các đồng chí đều kinh ngạc nhìn sang bên tớ. Vì tớ được coi là Phép Thần Thông của mọi vấn đề mà. Nhưng hôm nay thì chưa có phép vì chưa có rượu. Chưa có rượu thì chưa có phép thần Công thức của tớ thì chỉ đơn giản có bấy nhiêu thôi.Tớ bèn giải tán. Và đêm hôm sau thì có phép thần thông đến liền hà.
- Phép thần thông ?
Hôm sau, J. Staline vừa phun khói thuốc tàu hỏa vào mặt MTA làm chàng sây xẩm mặt mày vừa cười nói : 
- Đốt hết ! Đốt sạch sành sanh tất cả cái gì gọi là phiếu đã bầu...
- Ơ thế nhưng phiếu bầu mà các công dân LBCHXH LX đã bầu...
- Dẹp hết, dừng nói tới bọn đi bầu mà ngay cả bọn thuộc UB Giám Sát bầu cử nào cứng đầu thì đã có sẵn các Gulag Xibiri chờ chúng nếu sai lời.
Này nhé, phiếu bầu đã đốt hết rồi, hỏi Thần Thông đã có Thần Thông trả lời. 
Sáng hôm sau kêu bọn Beria, L. Bejenev lên bảo chúng đem về xào phiếu mới chưa bầu về cho đệ tử xào nấu, chế biến sao cho giống với phiếu của bọn tư bản giãy chết.Thế là đẹp bạc như mơ…
Hình ảnh từng đoàn công dân LX xếp hàng được quay trước đó được quay lên phim. Những khuôn mặt được to be trước, cùng các anh chị tổ trưởng dân phố mặt mũi hớn hở hạnh phúc lắm. chú MTA ơi...
- Ôi, kính thưa đồng chí sáng lập ra nghề Quốc Hội XHCN toàn thế giới. Đến giờ này ở nước tôi vẫn đến hẹn lại lên, cắm đầu vào cái phòng phiếu đó để bầu với cử. Nhưng sao giờ này ở xứ CS tôi vẫn xàii dài dài cái của nợ đó, và lại nói là đỉnh cao trí tuệ. Có hàng chục triệu người, người thành kính, người vờ vịt chui vào phòng kín để bỏ bỏ. Bộ họ ngu hết cả sao ?
- Không, không. Dân Nga không phải là dân ngu,cũng như dân Việt nhà chú không ngu. Cả hai đều khôn bỏ mẹ đi..Nhưng đa phần thì đều khôn vặt, khôn lỏi. Lại cả tin dễ dụ khị. Thế nên cái Thần Thông Thái mang thương hiệu của tớ mới sống tới giờ này ở những quốc gia Khổng Tử. Thế cho nên tớ cũng buồn lắm khi thế giới họ khen tớ ngoài những cái Khổng như Khổng Tử, Khổng Khâu...thì chúng còn khen tớ là Khổng tử của núi Kapat, một vùng núi mà dân chúng chuyên giết người và cũng chuyên ăn tục nói phét...
Mai Tú Ân (
( HNPĐ )

Ảnh của Tú Ân Mai.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm