Mỗi Ngày Một Chuyện

Đảng “Lão bà bà” tại Nhật Bản

(ĐSCT) Chán ngấy cách cai trị của mấy thằng già điên! Câu nói này xuất hiện rải rác trên mạng internet chẳng bao lâu sau đã dẫn đến sự ra đời của đảng Quốc gia Obachan



(ĐSCT) Chán ngấy cách cai trị của mấy thằng già điên! Câu nói này xuất hiện rải rác trên mạng internet chẳng bao lâu sau đã dẫn đến sự ra đời của đảng Quốc gia Obachan - Lão bà bà! Những bà mẹ gia đình khủng khiếp, liên kết nhau qua mạng Facebook với những bàn luận bất tận về cuộc sống hàng ngày cũng như hoạt động chính trị. Nhóm này hiện đang có khoảng 1.000 thành viên. Lý do nào khiến họ gia nhập vào một đảng phái kỳ lạ đến như vậy? Nhật báo Mainichi Shimbun phỏng vấn một trong những nhà sáng lập, bà Mayumi Taniguchi, giáo sư Trường đại học Quốc tế Osaka.

Điều gì khiến bà sáng lập ra đảng này?

Đúng vào lúc các đảng phái bầu chọn lãnh tụ của họ vào tháng 9-2012. Tôi xem tivi và chỉ thấy những ông già ăn mặc bảnh bao, lại nói ra những lời rác rưởi. Ngay tức khắc, tôi viết trên Facebook rằng mình sẽ lập ra đảng “Lão bà bà” để đối chọi với họ. Tôi kinh ngạc khi thấy có rất nhiều người đồng tình khuyến khích và cũng cảm nhận như tôi. Được khích lệ, và cũng muốn tạo ra một nơi để nói chuyện thẳng thắn, cuối cùng tôi lập ra đảng này. Tôi cũng muốn đối kháng lại hình ảnh tiêu cực của các Obachan. Chúng tôi không có chỗ dành cho mình trong xã hội Nhật Bản, hậu quả trực tiếp của ý tưởng: phụ nữ mất giá dần theo năm tháng. Nét đặc trưng của “Obachan Osaka” là áo quần loè loẹt và ăn uống tham lam ở mọi góc đường. Nhưng họ khác rất xa với những phụ nữ khoan dung, biết tự cười một mình, chẳng làm hại ai. Đó là một trong những phẩm chất cao quý nhất.

Những đề tài nào được bàn đến thường xuyên trên Facebook?

Chúng tôi nói về bất cứ chuyện gì. Từ chuyện rối loạn kinh nguyệt đến con đái dầm trên giường, qua xung đột lãnh thổ (Trung Quốc - Nhật Bản, Nga - Triều Tiên). Chúng tôi nói đến cả tình hình Afghanistan. Đời sống hàng ngày không thể tách rời với chính trị. Khác với bọn đàn ông luôn phân biệt rõ cấp bậc với nhau, chúng tôi nói chuyện bình đẳng. Ngay cả khi không đồng ý với nhau, sự tôn trọng luôn đưa chúng tôi đến một thỏa thuận nào đó.

Người ta phản ứng thế nào khi đảng này ra đời?

Phản ứng mạnh nhất là của những phụ nữ sống trong vùng đàn ông có khuynh hướng “làm cha” nhất. Tôi nhận được những lời bình, muốn có một nơi để bàn luận, bởi ở trong nhà không ai hiểu họ. Trong đảng của chúng tôi, người ta tìm được kẻ đồng tình với mình. Một người còn thú nhận, khi nói chuyện chính trị với con, đã bị mẹ chồng cắt ngang, nói rằng: đàn bà không có quyền xen vào chuyện đó.

Mục tiêu của đảng “Lão bà bà” là gì?

Nâng cấp trình độ của các bà nội trợ. Chính vì thế nó không chỉ dành cho giới trí thức như bác sĩ hay giáo sư. Mọi giai cấp xã hội đều có quyền tham gia phát biểu, bằng lời lẽ đơn giản, giống như những phụ nữ bình thường. Và với người khác, không quen tranh luận là cơ hội để học hỏi.

Bà nghĩ gì về chính trị của ngày hôm nay?

Chính trị ngày nay là của những thằng già điên. Họ chỉ làm cho họ mà thôi. Anh có hiểu không? Trong bảng xếp loại bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, do Diễn đàn Kinh tế thế giới thiết lập, dựa vào 4 tiêu chuẩn: giáo dục, sức khỏe, hội nhập vào đời sống kinh tế và chính trị, Nhật Bản được xếp hạng 101/135. Nếu chỉ xét về hội nhập chính trị, Nhật Bản đứng hạng 110. Cần phải quay trở lại viếng mồ Fusae Ichikawa, kẻ từng bị đánh chết vì đòi quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Trong những lần bầu cử trước, chỉ có 11% phụ nữ đắc cử, trong lúc cần phải có đủ 30% lá phiếu mới có thể gây được ảnh hưởng trong các quyết định. Chán ngấy cảnh giành giật quyền hành giữa bọn đàn ông. Giữa chúng tôi, các Obachan chỉ có chia sẻ và bình đẳng. Không có cảnh cá lớn nuốt cá bé để duy trì quyền lực.

Bà nói gì về bầu cử?

Các nhà chính trị nói: Nhật Bản thay đổi thủ tướng như thay áo. Anh có thấy lãnh tụ nào không bị sụp đổ chưa? Tôi tởm lợm tư tưởng gia trưởng, viện cớ đang bị khủng hoảng để khích động tinh thần dân tộc. Mặt khác chúng tôi chịu không nổi những bài diễn văn cũ rích và hành động theo lối mòn của các đảng cánh tả. Dù cho một phụ nữ có cầm đầu thế lực chính trị thứ ba, (đảng Tương lai Nhật Bản do Yukiko Kada sáng lập) tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng một lão già điên ngự trị. Thẳng thắn, đó là những cuộc bầu cử khó khăn, bởi chúng tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng phải nhất quyết kiên trì, bởi những lão già điên này đã bị mất uy tín quá nhiều rồi.
     
      PHỤNG CAO (LCI)

Nguyễn Đắc Song Phương chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đảng “Lão bà bà” tại Nhật Bản

(ĐSCT) Chán ngấy cách cai trị của mấy thằng già điên! Câu nói này xuất hiện rải rác trên mạng internet chẳng bao lâu sau đã dẫn đến sự ra đời của đảng Quốc gia Obachan



(ĐSCT) Chán ngấy cách cai trị của mấy thằng già điên! Câu nói này xuất hiện rải rác trên mạng internet chẳng bao lâu sau đã dẫn đến sự ra đời của đảng Quốc gia Obachan - Lão bà bà! Những bà mẹ gia đình khủng khiếp, liên kết nhau qua mạng Facebook với những bàn luận bất tận về cuộc sống hàng ngày cũng như hoạt động chính trị. Nhóm này hiện đang có khoảng 1.000 thành viên. Lý do nào khiến họ gia nhập vào một đảng phái kỳ lạ đến như vậy? Nhật báo Mainichi Shimbun phỏng vấn một trong những nhà sáng lập, bà Mayumi Taniguchi, giáo sư Trường đại học Quốc tế Osaka.

Điều gì khiến bà sáng lập ra đảng này?

Đúng vào lúc các đảng phái bầu chọn lãnh tụ của họ vào tháng 9-2012. Tôi xem tivi và chỉ thấy những ông già ăn mặc bảnh bao, lại nói ra những lời rác rưởi. Ngay tức khắc, tôi viết trên Facebook rằng mình sẽ lập ra đảng “Lão bà bà” để đối chọi với họ. Tôi kinh ngạc khi thấy có rất nhiều người đồng tình khuyến khích và cũng cảm nhận như tôi. Được khích lệ, và cũng muốn tạo ra một nơi để nói chuyện thẳng thắn, cuối cùng tôi lập ra đảng này. Tôi cũng muốn đối kháng lại hình ảnh tiêu cực của các Obachan. Chúng tôi không có chỗ dành cho mình trong xã hội Nhật Bản, hậu quả trực tiếp của ý tưởng: phụ nữ mất giá dần theo năm tháng. Nét đặc trưng của “Obachan Osaka” là áo quần loè loẹt và ăn uống tham lam ở mọi góc đường. Nhưng họ khác rất xa với những phụ nữ khoan dung, biết tự cười một mình, chẳng làm hại ai. Đó là một trong những phẩm chất cao quý nhất.

Những đề tài nào được bàn đến thường xuyên trên Facebook?

Chúng tôi nói về bất cứ chuyện gì. Từ chuyện rối loạn kinh nguyệt đến con đái dầm trên giường, qua xung đột lãnh thổ (Trung Quốc - Nhật Bản, Nga - Triều Tiên). Chúng tôi nói đến cả tình hình Afghanistan. Đời sống hàng ngày không thể tách rời với chính trị. Khác với bọn đàn ông luôn phân biệt rõ cấp bậc với nhau, chúng tôi nói chuyện bình đẳng. Ngay cả khi không đồng ý với nhau, sự tôn trọng luôn đưa chúng tôi đến một thỏa thuận nào đó.

Người ta phản ứng thế nào khi đảng này ra đời?

Phản ứng mạnh nhất là của những phụ nữ sống trong vùng đàn ông có khuynh hướng “làm cha” nhất. Tôi nhận được những lời bình, muốn có một nơi để bàn luận, bởi ở trong nhà không ai hiểu họ. Trong đảng của chúng tôi, người ta tìm được kẻ đồng tình với mình. Một người còn thú nhận, khi nói chuyện chính trị với con, đã bị mẹ chồng cắt ngang, nói rằng: đàn bà không có quyền xen vào chuyện đó.

Mục tiêu của đảng “Lão bà bà” là gì?

Nâng cấp trình độ của các bà nội trợ. Chính vì thế nó không chỉ dành cho giới trí thức như bác sĩ hay giáo sư. Mọi giai cấp xã hội đều có quyền tham gia phát biểu, bằng lời lẽ đơn giản, giống như những phụ nữ bình thường. Và với người khác, không quen tranh luận là cơ hội để học hỏi.

Bà nghĩ gì về chính trị của ngày hôm nay?

Chính trị ngày nay là của những thằng già điên. Họ chỉ làm cho họ mà thôi. Anh có hiểu không? Trong bảng xếp loại bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, do Diễn đàn Kinh tế thế giới thiết lập, dựa vào 4 tiêu chuẩn: giáo dục, sức khỏe, hội nhập vào đời sống kinh tế và chính trị, Nhật Bản được xếp hạng 101/135. Nếu chỉ xét về hội nhập chính trị, Nhật Bản đứng hạng 110. Cần phải quay trở lại viếng mồ Fusae Ichikawa, kẻ từng bị đánh chết vì đòi quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Trong những lần bầu cử trước, chỉ có 11% phụ nữ đắc cử, trong lúc cần phải có đủ 30% lá phiếu mới có thể gây được ảnh hưởng trong các quyết định. Chán ngấy cảnh giành giật quyền hành giữa bọn đàn ông. Giữa chúng tôi, các Obachan chỉ có chia sẻ và bình đẳng. Không có cảnh cá lớn nuốt cá bé để duy trì quyền lực.

Bà nói gì về bầu cử?

Các nhà chính trị nói: Nhật Bản thay đổi thủ tướng như thay áo. Anh có thấy lãnh tụ nào không bị sụp đổ chưa? Tôi tởm lợm tư tưởng gia trưởng, viện cớ đang bị khủng hoảng để khích động tinh thần dân tộc. Mặt khác chúng tôi chịu không nổi những bài diễn văn cũ rích và hành động theo lối mòn của các đảng cánh tả. Dù cho một phụ nữ có cầm đầu thế lực chính trị thứ ba, (đảng Tương lai Nhật Bản do Yukiko Kada sáng lập) tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng một lão già điên ngự trị. Thẳng thắn, đó là những cuộc bầu cử khó khăn, bởi chúng tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng phải nhất quyết kiên trì, bởi những lão già điên này đã bị mất uy tín quá nhiều rồi.
     
      PHỤNG CAO (LCI)

Nguyễn Đắc Song Phương chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm