Thân Hữu Tiếp Tay...

Con Lừa Tưởng Niệm - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Nếu ai hỏi trên thế giới này ở đâu và thời nào có nhiều Lừa nhất, thì câu trả lời chuẩn xác“ai sẽ thành triệu phú” là nước Việt Nam thời Đồ Đểu, tên “khoác họ


( HNPĐ ) Nếu ai hỏi trên thế giới này ở đâu và thời nào có nhiều Lừa nhất, thì câu trả lời chuẩn xác“ai sẽ thành triệu phú” là nước Việt Nam thời Đồ Đểu, tên “khoác học”(xin đừng lầm với khoa học) là thời XHCN.

Đến đây xin quý bạn đọc cảm phiền cho người viết tạm mở (ngang xương) cái ngoặc đơn để Comte de Balais tức Nhà Cầm Chổi “làm rõ sự cố” cái tên XHCN “Khoác học” nêu trên. Nó khoác lác, láo toét ở cả tỷ chỗ, nhưng chỉ  cần nêu ra đây một chỗ thôi: xã hội chủ nghĩa “cái đờ-ách”gì mà chủ trương mọi phúc lợi công cộng đều không xã hội chút nào cả, nghĩa là cái gì cũng đòi tiền, thậm chí con nít học Mẫu Giáo trường nhà nước cũng phải đóng học phí, trong khi “bọnTBCN bóc lột” lại miễn phí, có nơi chúng còn “bắt” các cháu thiếu nhi không “được” làm cái mà đảng gọi là “nghĩa vụ xây dựng trường ốc, bồi dưỡng cô thầy” một mạch từ khi các cháu bắt đầu đến trường cho tới lúc tốt nghiệp Trung học Phổ thông; đó là chưa nói đến khi vào Đại học, còn có bọn TB bóc lột tiếp, chẳng hạn như tên “Đỉa hai vòi” Mỹ, bắt đám sinh viên con nhà nghèo phải ra ngân hàng ba tháng một lãnh tiền đủ để trả tiền trường, mua sách vở, trả tiền ăn và ở. Đóng ngoặc .

Trong rừng Lừa, biển Lận trùng trùng điệp điệp XHXN ấy, vừa nổi bật lên con Lừa Tưởng Niệm.

Theo Báo Thanh Niên online viết ngày 30/12/2013, Thủ tướng Ba Ếch cho biết “Hiện Bộ Ngoại giao đang soạn thảo đề án kỷ niệm sự kiện...” vì “Đó cũng là lợi ích của nhân dân. Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc kỷ niệm này”. Người đứng đầu chính quyền nhân dân không ai bầu còn nhấn mạnh: “Phải kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định. Rồi còn biên giới Tây Nam thế nào. Chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm”.

Hai sự kiện mà “một đồng chí trong BCT” đang được “đảng giao nhiệm vụ thì tôi làm” Thủ Tướng tuyên bố “phải kỷ niệm” là: 40 năm Tàu Khựa chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (19/1/ (1974) và 35 năm “anh Hai” của “sư cháu” bác Hồ Thích Chân Quang (1) xua quân tràn sang biên giới phía Bắc nước ta . (17/ 2/ 1979).

Phen này thì bọn phản động hết đàng chửi đảng bán nước cho Tàu Khựa nhé, và cô bé Phương Uyên khỏi còn phải đòi “Tàu Khựa cút đi,“ vì đảng chấp hành nghiêm chỉnh lời bác Hồ dạy trước Đền thờ Quốc Tổ, rằng thì là “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo mà giữ nước”. Vậy mà lâu nay bọn chống phá tổ…Trác chỉ căn cứ vào các hiện tượng như Công Hàm Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958, hiện tượng “chủ trương lớn của đảng” để người “Anh Hai” leo lên ngồi nóc nhà Tây Nguyên, hiện tượng” Ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc”, hiện tượng “Hiệp định biên giới”nhường bớt đất liền, vùng biển, hiện tượng cho các cháu thiếu nhi cầm cờ Tàu có thêm một sao nhỏ đón Tập Cận Bình v.v…Để nói xấu đảng ta đi bán nước, còn bác Hồ thì đi bắt cái nước với đủ sắc dân.

Thế là ai nấy hồ hởi phấn khởi, những tưởng phen này dân ta được xuống đường tự do hô “HS-TS-VN”; không còn lo đảng đạp mặt giật nón, thộp vú chụp mông…, vì đảng đã nói “phải kỷ niệm”. Nhưng mà ông Thiệu ơi! Sao lời Ông lại luôn luôn linh nghiệm hoài vậy!. “Đừng nghe CS nói, mà hãy nhìn CS làm”. Thật là đúng như lời bác Hồ dạy, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Đảng nói “phải kỷ niệm” nhưng đến ngày kỷ niệm, đảng bắt Phải Dẹp Tiệm:

Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng phải hủy bỏ “Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa”, dự trù diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/01/2014 tại Công viên Biển Đông.

Tại Sài Gòn, trước ngày kỷ niệm, một công văn của Uỷ Ban Tuyên Giáo Trung ương đã yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tât cả báo chí không được phổ biến hay tổ chức cho ngày này (2).

Riêng tại Hà Nội thì đảng đã làm gì trong ngày ấy dưới chân Tượng Vua Lý Thái Tổ, nếu ai chưa biết , chỉ cần vào Gú Gồ oánh mấy chữ “kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa là nghe và nhìn thấy “những gì CS nói và làm” ngay.

Con Lừa Tưởng Niệm Hoàng Sa chường mặt ra bị cả nước vừa chửi vưà nện cho bầm tím mặt mày, máu chảy te tua, cẳng khua chẳng nổi. Ai cũng đinh ninh rằng từ đây sẽ không còn dám dở trò Lưà Tưởng Niệm tức lưà cả vong linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh than mình bảo vệ giang sơn; xúc phạm đến hồn thiêng song núi. Dè đâu hôm nay sắp tới ngày 17/9/2014:  “35 năm chiến tranh biên giới phiá Bắc”, đảng mới nói “Phải Kỷ Niệm”chưa khép kín mồm, nay cũng chính đảng ra lệnh “Phải Dẹp Tiệm”.  Con Lừa Tưởng Niệm lại chui ra. Nó lại lù lù một đống:

Báo VN  đồng loạt bị đảng bắt gỡ bài về chiến tranh biên giới (3)

Tội nghiệp thay cho loài động vật hiền lanh dễ thương lại giúp ích cho con người bị trùng tên với hành động của một bầy sinh vật gọi là người Cộng Sản Việt Nam.

Ghi chú:

(1)Chân Quang “thuyết pháp” cho tí đồ, “TQ là người anh cả của VN”,(http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2013/09/13/thich-chan-quang-la-ai/);

(2)http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/secur-break-protst-hanoi-01192014050443.html;

(3) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140213_vietmedia_border_war.shtml.

Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (1)

old man
Bác Chổi ơi, Tui sinh ra ở cái thời cuối của đệ nhị CH. Mải sao này tui mới nghe cái câu nói kỳ cục của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tui không tin. Bi giờ nhờ vào nhiều chuyện khôi hài của nhà cầm quyền vn xh, tui mới tin lời nói của cựu Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu là: ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ CS NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CS LÀM.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Con Lừa Tưởng Niệm - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Nếu ai hỏi trên thế giới này ở đâu và thời nào có nhiều Lừa nhất, thì câu trả lời chuẩn xác“ai sẽ thành triệu phú” là nước Việt Nam thời Đồ Đểu, tên “khoác họ


( HNPĐ ) Nếu ai hỏi trên thế giới này ở đâu và thời nào có nhiều Lừa nhất, thì câu trả lời chuẩn xác“ai sẽ thành triệu phú” là nước Việt Nam thời Đồ Đểu, tên “khoác học”(xin đừng lầm với khoa học) là thời XHCN.

Đến đây xin quý bạn đọc cảm phiền cho người viết tạm mở (ngang xương) cái ngoặc đơn để Comte de Balais tức Nhà Cầm Chổi “làm rõ sự cố” cái tên XHCN “Khoác học” nêu trên. Nó khoác lác, láo toét ở cả tỷ chỗ, nhưng chỉ  cần nêu ra đây một chỗ thôi: xã hội chủ nghĩa “cái đờ-ách”gì mà chủ trương mọi phúc lợi công cộng đều không xã hội chút nào cả, nghĩa là cái gì cũng đòi tiền, thậm chí con nít học Mẫu Giáo trường nhà nước cũng phải đóng học phí, trong khi “bọnTBCN bóc lột” lại miễn phí, có nơi chúng còn “bắt” các cháu thiếu nhi không “được” làm cái mà đảng gọi là “nghĩa vụ xây dựng trường ốc, bồi dưỡng cô thầy” một mạch từ khi các cháu bắt đầu đến trường cho tới lúc tốt nghiệp Trung học Phổ thông; đó là chưa nói đến khi vào Đại học, còn có bọn TB bóc lột tiếp, chẳng hạn như tên “Đỉa hai vòi” Mỹ, bắt đám sinh viên con nhà nghèo phải ra ngân hàng ba tháng một lãnh tiền đủ để trả tiền trường, mua sách vở, trả tiền ăn và ở. Đóng ngoặc .

Trong rừng Lừa, biển Lận trùng trùng điệp điệp XHXN ấy, vừa nổi bật lên con Lừa Tưởng Niệm.

Theo Báo Thanh Niên online viết ngày 30/12/2013, Thủ tướng Ba Ếch cho biết “Hiện Bộ Ngoại giao đang soạn thảo đề án kỷ niệm sự kiện...” vì “Đó cũng là lợi ích của nhân dân. Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc kỷ niệm này”. Người đứng đầu chính quyền nhân dân không ai bầu còn nhấn mạnh: “Phải kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định. Rồi còn biên giới Tây Nam thế nào. Chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm”.

Hai sự kiện mà “một đồng chí trong BCT” đang được “đảng giao nhiệm vụ thì tôi làm” Thủ Tướng tuyên bố “phải kỷ niệm” là: 40 năm Tàu Khựa chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (19/1/ (1974) và 35 năm “anh Hai” của “sư cháu” bác Hồ Thích Chân Quang (1) xua quân tràn sang biên giới phía Bắc nước ta . (17/ 2/ 1979).

Phen này thì bọn phản động hết đàng chửi đảng bán nước cho Tàu Khựa nhé, và cô bé Phương Uyên khỏi còn phải đòi “Tàu Khựa cút đi,“ vì đảng chấp hành nghiêm chỉnh lời bác Hồ dạy trước Đền thờ Quốc Tổ, rằng thì là “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo mà giữ nước”. Vậy mà lâu nay bọn chống phá tổ…Trác chỉ căn cứ vào các hiện tượng như Công Hàm Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958, hiện tượng “chủ trương lớn của đảng” để người “Anh Hai” leo lên ngồi nóc nhà Tây Nguyên, hiện tượng” Ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc”, hiện tượng “Hiệp định biên giới”nhường bớt đất liền, vùng biển, hiện tượng cho các cháu thiếu nhi cầm cờ Tàu có thêm một sao nhỏ đón Tập Cận Bình v.v…Để nói xấu đảng ta đi bán nước, còn bác Hồ thì đi bắt cái nước với đủ sắc dân.

Thế là ai nấy hồ hởi phấn khởi, những tưởng phen này dân ta được xuống đường tự do hô “HS-TS-VN”; không còn lo đảng đạp mặt giật nón, thộp vú chụp mông…, vì đảng đã nói “phải kỷ niệm”. Nhưng mà ông Thiệu ơi! Sao lời Ông lại luôn luôn linh nghiệm hoài vậy!. “Đừng nghe CS nói, mà hãy nhìn CS làm”. Thật là đúng như lời bác Hồ dạy, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Đảng nói “phải kỷ niệm” nhưng đến ngày kỷ niệm, đảng bắt Phải Dẹp Tiệm:

Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng phải hủy bỏ “Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa”, dự trù diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/01/2014 tại Công viên Biển Đông.

Tại Sài Gòn, trước ngày kỷ niệm, một công văn của Uỷ Ban Tuyên Giáo Trung ương đã yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tât cả báo chí không được phổ biến hay tổ chức cho ngày này (2).

Riêng tại Hà Nội thì đảng đã làm gì trong ngày ấy dưới chân Tượng Vua Lý Thái Tổ, nếu ai chưa biết , chỉ cần vào Gú Gồ oánh mấy chữ “kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa là nghe và nhìn thấy “những gì CS nói và làm” ngay.

Con Lừa Tưởng Niệm Hoàng Sa chường mặt ra bị cả nước vừa chửi vưà nện cho bầm tím mặt mày, máu chảy te tua, cẳng khua chẳng nổi. Ai cũng đinh ninh rằng từ đây sẽ không còn dám dở trò Lưà Tưởng Niệm tức lưà cả vong linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh than mình bảo vệ giang sơn; xúc phạm đến hồn thiêng song núi. Dè đâu hôm nay sắp tới ngày 17/9/2014:  “35 năm chiến tranh biên giới phiá Bắc”, đảng mới nói “Phải Kỷ Niệm”chưa khép kín mồm, nay cũng chính đảng ra lệnh “Phải Dẹp Tiệm”.  Con Lừa Tưởng Niệm lại chui ra. Nó lại lù lù một đống:

Báo VN  đồng loạt bị đảng bắt gỡ bài về chiến tranh biên giới (3)

Tội nghiệp thay cho loài động vật hiền lanh dễ thương lại giúp ích cho con người bị trùng tên với hành động của một bầy sinh vật gọi là người Cộng Sản Việt Nam.

Ghi chú:

(1)Chân Quang “thuyết pháp” cho tí đồ, “TQ là người anh cả của VN”,(http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2013/09/13/thich-chan-quang-la-ai/);

(2)http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/secur-break-protst-hanoi-01192014050443.html;

(3) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140213_vietmedia_border_war.shtml.

Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm