Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chuyện "ĐẤU TRANH" _ Việt Nhân

(HNPĐ) “Chuyên về Anh Lý Tống là một thứ chuyện dài nhiều tập, nhưng là một thứ chuyện dài được mọi người thích thú đón coi, nhân vật Lý Tống trong chuyện này thỏa cho cái tâm lý của bất cứ ai chống cộng, dù là chống cộng mềm dẽo hay cứng rắn

- Người ta thích thú những chuyện Lý Tống làm, nó như thỏa cái mong mõi trong lòng những ai ghét cộng sản, qua từng vụ việc anh đã làm, mà chính mình vì một nguyên cớ gì đó không làm được như anh’


Đó là lời mà chúng tôi đã có lần thưa cùng quí vị, trong “Cho một Lý tưởng” đã đăng vào cuối tháng năm vừa qua - Nay vụ xử anh xịt hơi cay vào mặt tên văn công Việt cộng đã ngã ngũ. Anh bị tòa án hạt Santa Clara, tuyên phạt 3 năm quản chế, và số ngày còn lại phải ngồi tù, theo lối tính credit hạnh kiểm tốt trong thời gian thọ án, anh chỉ còn phải thêm 54 ngày nữa, tính từ ngày xử 22-06 là anh được tự do.


Ngay từ ngày chúng tôi còn trong nước, chuyện làm của anh đã lan truyền trong dân chúng như một huyền thoại đấu tranh, những suy nghĩ mọi người dành cho anh là một sự ngưỡng mộ thật sự. Chuyện ngày 4 tháng 9 năm 1992, anh từ một máy bay dân sự Air Bus của Air VN, rải 50 ngàn tấm truyền đơn xuống thành phố Saigon, kêu gọi người dân đứng lên đòi Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam. Vụ này anh nhận 6 năm tù của chế độ CSVN, và chỉ được tự do vào đầu tháng 9 năm 1998, lúc đó là khoảng thời gian người dân trong nước còn quá nhiều cơ cực, nhưng trong cuộc sống khó khăn như vậy, mà người dân Sàigòn đã thấy có người bỏ cuộc sống tốt đẹp nơi đất Mỹ để về đấu tranh, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán chuyện anh làm.


Nay chúng ta đang sống trên đất Mỹ, phải nhận thấy trước khi chuyện anh Lý Tống xịt hơi cay tên văn công, thì gần như cái nghị quyết 36 của cộng sản, trên một vài mặt chúng đạt được kết quả khá tốt như chúng mong. Nhưng khi gặp chuyện của anh Lý Tống thì chúng bị khựng, việc anh làm đã có kết quả tốt, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt trên thế giới, có tiếng vang lớn vì kiều bào hải ngoại vốn hầu hết là dân tị nạn cộng sản. Cũng vì chống sự xâm lăng văn hóa của CS, qua nghị quyết 36 mà anh Lý Tống một lần nữa vướng vòng tù tội, nhưng cũng từ sau biến cố trên, tên ca sĩ bị xịt hơi cay đã không dám trở lại Hoa Kỳ trình diễn, và gần như vắng hẳn những buổi trình diễn ngoài công chúng của đám văn công cộng sản.


Ngay cả ngoài đất Hoa kỳ chúng cũng khó thực hiện được những gì chúng muốn – Tin từ Canada cho biết là Đàm Vĩnh Hưng từ trong nước sẽ đến trình diễn Liveshow tại Montreal vào ngày 23 tháng 8 tới, với chủ đề Mr. Đam, One Night Show in Montreal. Cùng tham dự show này còn có ca sĩ Như Loan, đến từ Hoa Kỳ, và Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montréal đã loan báo sẽ cương quyết tẩy chay live show của tên văn công này tại Montreal. Chấp nhận tù đày khi dấn thân đi đấu tranh là chuyện đương nhiên, vì thế tòa án kết tội nặng nhẹ không là điều e ngại, ở đây cho thấy chuyện đấu tranh của Lý Tống luôn là những gì người Việt không cộng sản làm theo anh trong đối đầu cùng  chế độ CSVN.


Vậy điều này cho thấy khắp mọi nơi mọi chổ, người Việt tị nạn cộng sản luôn tỏ rõ thái độ chính trị của mình, với tất cả cái cương quyết dứt khoát cùng CSVN trên mọi mặt trận, đấu tranh không khoan nhượng với chúng, tất cả vì tự do dân tộc - Chuyện đấu tranh là chuyện sống mái, có tù tội lẫn mất cả sinh mạng, nên cần phải làm đúng đánh đúng, dù phải hy sinh cũng cam.


Nhưng cũng có kẻ chê, (ở đời có những cái nhưng bực mình), trong “Bài học chưa thuộc” ở mục bàn ra tán vào, ông Hai Xị cho biết “việc Lý Tống xịt hơi cay, tạo nên luồng phản biện trái ngược, kẻ chống thì cho LT là người thích nổi tiếng, chống cộng hạ cấp không hiệu quả - Người binh LT, thì cho là một Anh hùng. Cá nhân tui (Hai Xị) thì nghĩ khác, với lập trường chống cộng, chúng ta cần nên có những người vì Đại nghĩa quên mình như anh LT, chỉ có những kẻ an phận, nhìn đời qua lăng kính màu đen, tự nghĩ  Lịch sử đã sang trang". Việt Nhân tôi đứng chung phe với ông Hai Xị - Trong đấu tranh ta cần người nghĩ đúng, làm đúng, và biết hy sinh.


Nay trên mặt trận đấu tranh bên quê nhà lại có thêm đường hướng mới cho mặt trận cũ “Biển Đảo”, bộ luật biển ra đời đúng lúc theo ông nhà nước muốn, tuy đầu năm tới mới có hiệu lực, nhưng cho đẻ sớm để đánh lạc hướng, hầu cứu được nhiều thứ, từ tha hóa của đảng, nhũng lạm của chính phủ, vùng lên của dân oan…Nhưng để tránh tác dụng lệch, mà hướng chuyện biểu tình đấu tranh vì biển đảo của người dân, sao cho ôn hòa, cùng ủng hộ quốc hội, lẫn ủng hộ nhà nước.


Cái điếm của bon cộng sản là ở chổ đó, là ở chổ chúng lèo lái các cuộc đấu tranh theo ý chúng muốn – Xin hỏi có tin được cái chính phủ bán nước chuyên nghiệp này?, có tin được cái quốc hội gật hôm nay?. Chúng là một lũ cộng sản với nhau, từ một lò cộng sản Tầu mà ra, lừa bịp cùng mị dân là nghề của chúng, trong những ngày tới có đấu tranh, xin noi gương dân oan là đã chỉ thẳng vào mặt kẻ cướp đất. Thì trong đấu tranh đòi lại biển đảo, hãy nêu thẳng đúng đối tượng là nhà nước cộng sản cùng tội danh bán nước của chúng, và bọn thầy của chúng là lũ Tầu cộng đế quốc xâm lăng, có như thế mới chính danh và nếu có phải hy sinh cũng mãn nguyện.


Tóm lại theo chúng tôi, cuộc chiến đấu bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ hôm nay, ngay cả người dân trong nước, cũng phải đánh đúng đối tượng và không khoan nhượng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chuyện "ĐẤU TRANH" _ Việt Nhân

(HNPĐ) “Chuyên về Anh Lý Tống là một thứ chuyện dài nhiều tập, nhưng là một thứ chuyện dài được mọi người thích thú đón coi, nhân vật Lý Tống trong chuyện này thỏa cho cái tâm lý của bất cứ ai chống cộng, dù là chống cộng mềm dẽo hay cứng rắn

- Người ta thích thú những chuyện Lý Tống làm, nó như thỏa cái mong mõi trong lòng những ai ghét cộng sản, qua từng vụ việc anh đã làm, mà chính mình vì một nguyên cớ gì đó không làm được như anh’


Đó là lời mà chúng tôi đã có lần thưa cùng quí vị, trong “Cho một Lý tưởng” đã đăng vào cuối tháng năm vừa qua - Nay vụ xử anh xịt hơi cay vào mặt tên văn công Việt cộng đã ngã ngũ. Anh bị tòa án hạt Santa Clara, tuyên phạt 3 năm quản chế, và số ngày còn lại phải ngồi tù, theo lối tính credit hạnh kiểm tốt trong thời gian thọ án, anh chỉ còn phải thêm 54 ngày nữa, tính từ ngày xử 22-06 là anh được tự do.


Ngay từ ngày chúng tôi còn trong nước, chuyện làm của anh đã lan truyền trong dân chúng như một huyền thoại đấu tranh, những suy nghĩ mọi người dành cho anh là một sự ngưỡng mộ thật sự. Chuyện ngày 4 tháng 9 năm 1992, anh từ một máy bay dân sự Air Bus của Air VN, rải 50 ngàn tấm truyền đơn xuống thành phố Saigon, kêu gọi người dân đứng lên đòi Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam. Vụ này anh nhận 6 năm tù của chế độ CSVN, và chỉ được tự do vào đầu tháng 9 năm 1998, lúc đó là khoảng thời gian người dân trong nước còn quá nhiều cơ cực, nhưng trong cuộc sống khó khăn như vậy, mà người dân Sàigòn đã thấy có người bỏ cuộc sống tốt đẹp nơi đất Mỹ để về đấu tranh, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán chuyện anh làm.


Nay chúng ta đang sống trên đất Mỹ, phải nhận thấy trước khi chuyện anh Lý Tống xịt hơi cay tên văn công, thì gần như cái nghị quyết 36 của cộng sản, trên một vài mặt chúng đạt được kết quả khá tốt như chúng mong. Nhưng khi gặp chuyện của anh Lý Tống thì chúng bị khựng, việc anh làm đã có kết quả tốt, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt trên thế giới, có tiếng vang lớn vì kiều bào hải ngoại vốn hầu hết là dân tị nạn cộng sản. Cũng vì chống sự xâm lăng văn hóa của CS, qua nghị quyết 36 mà anh Lý Tống một lần nữa vướng vòng tù tội, nhưng cũng từ sau biến cố trên, tên ca sĩ bị xịt hơi cay đã không dám trở lại Hoa Kỳ trình diễn, và gần như vắng hẳn những buổi trình diễn ngoài công chúng của đám văn công cộng sản.


Ngay cả ngoài đất Hoa kỳ chúng cũng khó thực hiện được những gì chúng muốn – Tin từ Canada cho biết là Đàm Vĩnh Hưng từ trong nước sẽ đến trình diễn Liveshow tại Montreal vào ngày 23 tháng 8 tới, với chủ đề Mr. Đam, One Night Show in Montreal. Cùng tham dự show này còn có ca sĩ Như Loan, đến từ Hoa Kỳ, và Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montréal đã loan báo sẽ cương quyết tẩy chay live show của tên văn công này tại Montreal. Chấp nhận tù đày khi dấn thân đi đấu tranh là chuyện đương nhiên, vì thế tòa án kết tội nặng nhẹ không là điều e ngại, ở đây cho thấy chuyện đấu tranh của Lý Tống luôn là những gì người Việt không cộng sản làm theo anh trong đối đầu cùng  chế độ CSVN.


Vậy điều này cho thấy khắp mọi nơi mọi chổ, người Việt tị nạn cộng sản luôn tỏ rõ thái độ chính trị của mình, với tất cả cái cương quyết dứt khoát cùng CSVN trên mọi mặt trận, đấu tranh không khoan nhượng với chúng, tất cả vì tự do dân tộc - Chuyện đấu tranh là chuyện sống mái, có tù tội lẫn mất cả sinh mạng, nên cần phải làm đúng đánh đúng, dù phải hy sinh cũng cam.


Nhưng cũng có kẻ chê, (ở đời có những cái nhưng bực mình), trong “Bài học chưa thuộc” ở mục bàn ra tán vào, ông Hai Xị cho biết “việc Lý Tống xịt hơi cay, tạo nên luồng phản biện trái ngược, kẻ chống thì cho LT là người thích nổi tiếng, chống cộng hạ cấp không hiệu quả - Người binh LT, thì cho là một Anh hùng. Cá nhân tui (Hai Xị) thì nghĩ khác, với lập trường chống cộng, chúng ta cần nên có những người vì Đại nghĩa quên mình như anh LT, chỉ có những kẻ an phận, nhìn đời qua lăng kính màu đen, tự nghĩ  Lịch sử đã sang trang". Việt Nhân tôi đứng chung phe với ông Hai Xị - Trong đấu tranh ta cần người nghĩ đúng, làm đúng, và biết hy sinh.


Nay trên mặt trận đấu tranh bên quê nhà lại có thêm đường hướng mới cho mặt trận cũ “Biển Đảo”, bộ luật biển ra đời đúng lúc theo ông nhà nước muốn, tuy đầu năm tới mới có hiệu lực, nhưng cho đẻ sớm để đánh lạc hướng, hầu cứu được nhiều thứ, từ tha hóa của đảng, nhũng lạm của chính phủ, vùng lên của dân oan…Nhưng để tránh tác dụng lệch, mà hướng chuyện biểu tình đấu tranh vì biển đảo của người dân, sao cho ôn hòa, cùng ủng hộ quốc hội, lẫn ủng hộ nhà nước.


Cái điếm của bon cộng sản là ở chổ đó, là ở chổ chúng lèo lái các cuộc đấu tranh theo ý chúng muốn – Xin hỏi có tin được cái chính phủ bán nước chuyên nghiệp này?, có tin được cái quốc hội gật hôm nay?. Chúng là một lũ cộng sản với nhau, từ một lò cộng sản Tầu mà ra, lừa bịp cùng mị dân là nghề của chúng, trong những ngày tới có đấu tranh, xin noi gương dân oan là đã chỉ thẳng vào mặt kẻ cướp đất. Thì trong đấu tranh đòi lại biển đảo, hãy nêu thẳng đúng đối tượng là nhà nước cộng sản cùng tội danh bán nước của chúng, và bọn thầy của chúng là lũ Tầu cộng đế quốc xâm lăng, có như thế mới chính danh và nếu có phải hy sinh cũng mãn nguyện.


Tóm lại theo chúng tôi, cuộc chiến đấu bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ hôm nay, ngay cả người dân trong nước, cũng phải đánh đúng đối tượng và không khoan nhượng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm