Thân Hữu Tiếp Tay...

Ca sĩ Duy Mạnh cần phải học để làm người tử tế - Mai Tú Ân

( HNPD ) Mạng xã hội Facebook đã khiến cho một người biết bao nhiêu cơ hội tham dự với tất cả mọi người nhưng nó cũng khiến cho nhiều người gặp phải thảm họa khó lường.



( HNPD ) Mạng xã hội Facebook đã khiến cho một người biết bao nhiêu cơ hội tham dự với tất cả mọi người nhưng nó cũng khiến cho nhiều người gặp phải thảm họa khó lường. 

Ta hãy bỏ qua những kẻ phàm phu phục tử suốt ngày lê la chửi bới đi mà hãy bàn về những người có danh phận, hay nổi tiếng như ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh chẳng hạn. Anh vốn là một ca sĩ với chất giọng sến rặt rất đặc trưng và độc đáo, hiếm người có. Lại là một nhạc sĩ tài hoa, anh sáng tác ra những ca khúc mà khi song hành với giọng ca độc đáo của mình thì cả hai bay bổng...

Nhưng đáng tiếc là không biết cười hay khóc khi đọc những  dòng chữ trên đây của Duy Mạnh. Một bài viết trên FB nhưng lại toàn là văn nói và đáng tiếc lại là một  bài văn nói thô tục kiểu hàng chợ. Với vô số những câu chữ tục tĩu được viết ra như một bản tốc ký ghi lại màn chửi bới nhau chan chát giữa hai em gái đứng đường đang giành chỗ ở khu đèn đỏ. Có đủ các từ ngữ tục tĩu biến thành những câu chữ thô bỉ ở trong một bài viết ngắn này chứng tỏ uy lực chửi bậy, nói bậy của Duy Mạnh đã đến mức thâm hậu thượng thừa.

Nhưng còn đáng tiếc hơn khi cũng ở stt đó, Duy Mạnh còn đi xa hơn việc chỉ là một kẻ chửi bới tầm thường. Chẳng liên quan gì nhưng anh đã đưa những địa danh đau khổ của bao người như Formosa, Hoàng Sa, Trường Sa vào vị trí bị loại ra để dành chỗ cho bóng đá. Và để cho không ai quên anh ta còn nhắc đến lần thứ hai những địa danh trên với sự dè bỉu với những từ ngữ tục tĩu nhất. Cách ví von như thế cũng giống như ta nói ta hãy quên Chúa, quên Phật hay Ông, Bà, Tổ Tiên đi để coi bóng đá vậy.

Bóng đá có mâu thuẫn gì với Formosa, Hoàng Sa, Trường Sa đâu mà phải lôi cái này để bỏ cái kia. Có thể anh không thích, hay được chỉ đạo không thích thì anh chỉ việc đừng nhắc đến vì những địa danh đau khổ đó, vì đó chính là mối hận thiên thu của hàng triệu người Việt Nam có lương tri. Chúng tôi đã đấu tranh vì nó từ khi nó xuất hiện và không quên nó khi nó luôn ám ảnh chúng tôi như những vết thương không bao giờ lành. Chúng tôi vẫn xem bóng đá và cổ vũ bóng đá hết mình nhưng chúng tôi không giây phút nào quên được Formosa, Hoàng Trường Sa, và chúng tôi sẽ lưu giữ chúng cùng mối thù với Trung Cộng cho đến tận thế.

"Không nói ra thì không ai biết nhưng nói ra để thiên hạ biết mình không biết nói". Với những gì đã thể hiện thì giờ đây chúng tôi chỉ có thể gọi anh như là một kẻ bưng bô tầm thường, một ca sĩ mất dạy. Có thể anh biết ca hát, biết sáng tác nhạc nhưng chưa hẳn là biết làm người. Nhất là làm người tử tế...

Mai Tú Ân ( HNPD )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ca sĩ Duy Mạnh cần phải học để làm người tử tế - Mai Tú Ân

( HNPD ) Mạng xã hội Facebook đã khiến cho một người biết bao nhiêu cơ hội tham dự với tất cả mọi người nhưng nó cũng khiến cho nhiều người gặp phải thảm họa khó lường.



( HNPD ) Mạng xã hội Facebook đã khiến cho một người biết bao nhiêu cơ hội tham dự với tất cả mọi người nhưng nó cũng khiến cho nhiều người gặp phải thảm họa khó lường. 

Ta hãy bỏ qua những kẻ phàm phu phục tử suốt ngày lê la chửi bới đi mà hãy bàn về những người có danh phận, hay nổi tiếng như ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh chẳng hạn. Anh vốn là một ca sĩ với chất giọng sến rặt rất đặc trưng và độc đáo, hiếm người có. Lại là một nhạc sĩ tài hoa, anh sáng tác ra những ca khúc mà khi song hành với giọng ca độc đáo của mình thì cả hai bay bổng...

Nhưng đáng tiếc là không biết cười hay khóc khi đọc những  dòng chữ trên đây của Duy Mạnh. Một bài viết trên FB nhưng lại toàn là văn nói và đáng tiếc lại là một  bài văn nói thô tục kiểu hàng chợ. Với vô số những câu chữ tục tĩu được viết ra như một bản tốc ký ghi lại màn chửi bới nhau chan chát giữa hai em gái đứng đường đang giành chỗ ở khu đèn đỏ. Có đủ các từ ngữ tục tĩu biến thành những câu chữ thô bỉ ở trong một bài viết ngắn này chứng tỏ uy lực chửi bậy, nói bậy của Duy Mạnh đã đến mức thâm hậu thượng thừa.

Nhưng còn đáng tiếc hơn khi cũng ở stt đó, Duy Mạnh còn đi xa hơn việc chỉ là một kẻ chửi bới tầm thường. Chẳng liên quan gì nhưng anh đã đưa những địa danh đau khổ của bao người như Formosa, Hoàng Sa, Trường Sa vào vị trí bị loại ra để dành chỗ cho bóng đá. Và để cho không ai quên anh ta còn nhắc đến lần thứ hai những địa danh trên với sự dè bỉu với những từ ngữ tục tĩu nhất. Cách ví von như thế cũng giống như ta nói ta hãy quên Chúa, quên Phật hay Ông, Bà, Tổ Tiên đi để coi bóng đá vậy.

Bóng đá có mâu thuẫn gì với Formosa, Hoàng Sa, Trường Sa đâu mà phải lôi cái này để bỏ cái kia. Có thể anh không thích, hay được chỉ đạo không thích thì anh chỉ việc đừng nhắc đến vì những địa danh đau khổ đó, vì đó chính là mối hận thiên thu của hàng triệu người Việt Nam có lương tri. Chúng tôi đã đấu tranh vì nó từ khi nó xuất hiện và không quên nó khi nó luôn ám ảnh chúng tôi như những vết thương không bao giờ lành. Chúng tôi vẫn xem bóng đá và cổ vũ bóng đá hết mình nhưng chúng tôi không giây phút nào quên được Formosa, Hoàng Trường Sa, và chúng tôi sẽ lưu giữ chúng cùng mối thù với Trung Cộng cho đến tận thế.

"Không nói ra thì không ai biết nhưng nói ra để thiên hạ biết mình không biết nói". Với những gì đã thể hiện thì giờ đây chúng tôi chỉ có thể gọi anh như là một kẻ bưng bô tầm thường, một ca sĩ mất dạy. Có thể anh biết ca hát, biết sáng tác nhạc nhưng chưa hẳn là biết làm người. Nhất là làm người tử tế...

Mai Tú Ân ( HNPD )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm