Mỗi Ngày Một Chuyện

CHÚC MỪNG QUÝ VỊ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mỗi cuối năm, những người cộng tác với nhau, chung tay xây dựng chữ nghĩa để tạo nên một mặt bằng tư tưởng, ít nhất trung thực đến 90%, cũng đã đủ được quý độc giả, thân hữu, chiến hữu quý mến rồi.



Cuối bài có nhạc phẩm:  - Ave Maria - André Rieu & Mirusia


CHÚC MỪNG QUÝ VỊ   -   CAO MỴ NHÂN 

Chỉ còn có nửa ngày nữa thôi, là Chúa đến đấy ...
Mỵ tôi có vẻ nôn nóng quá, Chúa đến rồi thì năm mới tây, ta cũng lục tục kéo về, mà năm nay tây, ta sẽ gói trọng trong cái tháng January 2017 thôi nhé. 
Mình khẽ hỏi Nhị ca Lính Dù là: 
"Này ông, sao chúng ta chẳng làm gì?" 
Lính Dù đang dở dang công chuyện "tổng kết cuối năm" giao phó chưa xong, ông chàng bèn nổi quạu: 
"Làm gì là làm gì chớ?" 
Là "Năm hết Tết đến, chưa kể chỉ còn nửa ngày nữa Chúa đến, mà tôi thấy quý ông cứ "bình chân như vại" vậy. 
Nhị ca Lính Dù quơ cặp kiến đeo vào mắt, rồi ngó lên trời cao vừa tạnh cơn bão rớt ở Los Angeles, ông chàng làm như người của nhà trời, gật gù: 
"Phải rồi, từ cái ngày Chủ biên Nguyễn Trọng Hoàn cải tổ Ban Quản Trị, rồi Ban Biên Tập, chóng cả mặt, lão có rảnh được phút nào đâu, mà ban nãy nói làm gì là làm gì vậy cà?" 
Chu choa, Lính Dù liền cánh với Chủ biên ...tôi, còn hỏi vậy, thì rõ ràng nhị vị cứ ung dung ngồi đấu ở "sân chơi dành cho lính" HNPĐ, có nhớ độc giả, thân hữu, chiến hữu gì đâu. 
Ai mà không nhớ ...đủ chuyện, song Cao Mỵ Nhân giành cho được 2 trong mấy chục cơ ngơi viết lách ở HNPĐ, là Mỗi Ngày Một Chuyện, rồi Cõi Người Ta, thì hẳn phải biết phe ta ...làm gì chớ, còn giả bộ hỏi, chưa kể lúc nào cũng xí phần "Chủ biên ...tôi".
Vậy, đây là cơ hội tốt nhất cho tác giả 2 mục trên, trình bầy trước quý vị về sân chơi dành cho huynh đệ chi binh VNCH, đồng thời giới thiệu giai phẩm "Lá Cải" đang  trên đường phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước. 
Với Mỗi Ngày Một Chuyện, đã đủ để cà kê kể lể rồi, nay có "báo cáo" cũng phải ...khả tín, chứ ai lại đoán mò hay hư cấu về ai bao giờ. 
Thế thì, Cao Mỵ Nhân chỉ nghe, nhìn sao nói vậy thôi, thành ra quý ban bệ của HNPĐ chớ đánh lô tô, chẳng rõ lão bà bà này, có xài quả táo (Apple) hay chiếc đũa thần quơ quào vài ba chi tiết phụ, để đánh giá công chuyện chính của phe ta không. 
Cái khó nhất là thái độ của người chủ xướng, ông ta, nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn lại không muốn và không thích phô trương, nên việc bản thân tôi cứ nhiều lần nhăm nhe muốn ...khoe ông ra, rằng tại sao ông ở tuổi hưu mà không chịu nghỉ ngơi, cứ "ham hố" điều hành tới 2 cái "mạng" luôn.
Ôi chao, haingoaiphiemdam.com, rồi haingoaiphiemdam.net nữa chứ. 
Mặc dầu tôi nghĩ thế, mà trong lòng tôi cứ cầu xin cho mọi việc hanh thông, "mạng" trôi vù vù, cho tin tức và bài vở được trình làng đúng thời gian, thời điểm, để Ban Biên Tập trong đó có cái tôi, không bị ấm ức là bài mình phải đứng lại, chờ net run. 
Chủ biên Nguyễn Trọng Hoàn cứ là vén tay áo lên cả khi trời giá lạnh đêm trường, để mà sửa, mà chữa những "sự cố" xẩy ra. 
Vậy mà còn thêm một "ham hố" nữa, là ông ta ôm hết bài vở bốn phương bạn đọc, thân hữu, chiến hữu, rồi tóm tắt nội dung bằng vài lời tri ngộ, sau tựa bài, để bạn đọc biết ngay trong tiểu phẩm đó chứa đựng gì.....  rồi mới Post đấy chứ. 
Tất nhiên quý vị sẽ bảo: Mất công thế để làm gì, cứ việc đăng lên, rồi tuỳ bạn đọc đánh giá thực, hư. 
Nhưng nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn chủ biên ...tôi không muốn thế, ông ta thích cái điều nhất quán, đã không chủ trương thì thôi, mà làm nên điều gì thì ít nhất tư tưởng phải thống nhất, chứ trong Ban Biên Tập mà trống đánh suôi, kèn thổi ngược, thì ngó sao được. Do đó, mới có 4 chữ tắt HNPĐ, đẻ xác nhận truyền thông như nhất của nhóm chủ trương, tức là 2 ban Quản Trị và Biên Tập như trình bầy trên. 
Có khá đông, quý vị chiến hữu đồng tâm tiếp bước quân hành trên mặt trận tin học. 
Những quý vị trường kỳ chia sẻ vui buồn trong công tác truyền thông một cách nhiệt tình như quý ông Việt Nhân, Lính Dù, Hà Thượng Thủ, Nguyễn Bá Chổi, Trần Văn Giang, Nguyễn Nhơn, Nguyễn Dư vv...và mới nhất là giới ...trẻ như Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong ... Một người ở thật xa, nửa vòng trái đất Mai Tú Ân ...
Một vị cộng tác vừa thất lộc là ký mục gia Bùi Bảo Trúc. Hàng loạt quý vị công tác thường xuyên chuyển tải bài vở như : Sinh Tồn, Tân Sơn Hoà , Nguyễn Mộng Khôi ...vv
Mỗi cuối năm, những người cộng tác với nhau, chung tay xây dựng chữ nghĩa để tạo nên một mặt bằng tư tưởng, ít nhất trung thực đến 90% , cũng đã đủ được quý độc giả, thân hữu,  chiến hữu quý mến rồi . 
Thưa quý độc giả, quý thân hữu, quý chiến hữu ...
Như trên tôi đã thưa rằng chỉ còn ít giờ nữa là Chúa đến với thế gian, một tuần nữa là năm mới toanh , tôi sốt ruột hỏi Nhị Ca Lính Dù, cũng trong Ban Biên Tập Điện báo HNPĐ của chúng tôi, rằng sao chưa làm gì, chính là điều tôi thấy quý ông cứ đầu tắt mặt tối, lẽ ra nhà văn Việt Nhân thưa chuyện cùng quý vị, nhưng ổng cũng như quý đồ: Đồ Ngu, Đồ Hâm  vv...là bận rộn ở các tổng hành dinh của quý vị ấy quá, Cao Mỵ Nhân tôi đành lanh chanh, ham hố (ham hố chính là một nghề trong binh nghiệp câu lạc bộ và giai phẩm Lá Cải của chúng tôi), tôi xin được phép Chủ biên ...tôi, Ban Quản Trị, và Ban Biên Tập trân trọng: 
1/. Kính chúc quý độc giả HNPĐ
2/. Kính chúc quý thân hữu, chiến hữu  
3/  Kính chúc quý văn nhân, thi sĩ, hoạ, nhạc sĩ vv..
4/, Kính chúc quý cộng tác viên vv...
    Cùng gia đình quý vị được tràn đầy hạnh phúc trong ơn Chúa nhân  dịp Lễ Giáng Sinh, và rất như ý, cùng vạn sự tốt lành năm 2017 sắp tới. 
(Nhà văn Việt Nhân sẽ cung chúc tân xuân quý vị trước thềm năm mới âm lịch). 
Hân hạnh chúc mừng và trân trọng cám ơn tình tri ngộ Văn hoá, Văn chương của tất cả quý vị dẫn thượng, đối với Hải Ngoại Phiếm Đàm.  

Đa tạ. 
        
              CAO MỴ NHÂN (HNPD) 



Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHÚC MỪNG QUÝ VỊ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mỗi cuối năm, những người cộng tác với nhau, chung tay xây dựng chữ nghĩa để tạo nên một mặt bằng tư tưởng, ít nhất trung thực đến 90%, cũng đã đủ được quý độc giả, thân hữu, chiến hữu quý mến rồi.



Cuối bài có nhạc phẩm:  - Ave Maria - André Rieu & Mirusia


CHÚC MỪNG QUÝ VỊ   -   CAO MỴ NHÂN 

Chỉ còn có nửa ngày nữa thôi, là Chúa đến đấy ...
Mỵ tôi có vẻ nôn nóng quá, Chúa đến rồi thì năm mới tây, ta cũng lục tục kéo về, mà năm nay tây, ta sẽ gói trọng trong cái tháng January 2017 thôi nhé. 
Mình khẽ hỏi Nhị ca Lính Dù là: 
"Này ông, sao chúng ta chẳng làm gì?" 
Lính Dù đang dở dang công chuyện "tổng kết cuối năm" giao phó chưa xong, ông chàng bèn nổi quạu: 
"Làm gì là làm gì chớ?" 
Là "Năm hết Tết đến, chưa kể chỉ còn nửa ngày nữa Chúa đến, mà tôi thấy quý ông cứ "bình chân như vại" vậy. 
Nhị ca Lính Dù quơ cặp kiến đeo vào mắt, rồi ngó lên trời cao vừa tạnh cơn bão rớt ở Los Angeles, ông chàng làm như người của nhà trời, gật gù: 
"Phải rồi, từ cái ngày Chủ biên Nguyễn Trọng Hoàn cải tổ Ban Quản Trị, rồi Ban Biên Tập, chóng cả mặt, lão có rảnh được phút nào đâu, mà ban nãy nói làm gì là làm gì vậy cà?" 
Chu choa, Lính Dù liền cánh với Chủ biên ...tôi, còn hỏi vậy, thì rõ ràng nhị vị cứ ung dung ngồi đấu ở "sân chơi dành cho lính" HNPĐ, có nhớ độc giả, thân hữu, chiến hữu gì đâu. 
Ai mà không nhớ ...đủ chuyện, song Cao Mỵ Nhân giành cho được 2 trong mấy chục cơ ngơi viết lách ở HNPĐ, là Mỗi Ngày Một Chuyện, rồi Cõi Người Ta, thì hẳn phải biết phe ta ...làm gì chớ, còn giả bộ hỏi, chưa kể lúc nào cũng xí phần "Chủ biên ...tôi".
Vậy, đây là cơ hội tốt nhất cho tác giả 2 mục trên, trình bầy trước quý vị về sân chơi dành cho huynh đệ chi binh VNCH, đồng thời giới thiệu giai phẩm "Lá Cải" đang  trên đường phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước. 
Với Mỗi Ngày Một Chuyện, đã đủ để cà kê kể lể rồi, nay có "báo cáo" cũng phải ...khả tín, chứ ai lại đoán mò hay hư cấu về ai bao giờ. 
Thế thì, Cao Mỵ Nhân chỉ nghe, nhìn sao nói vậy thôi, thành ra quý ban bệ của HNPĐ chớ đánh lô tô, chẳng rõ lão bà bà này, có xài quả táo (Apple) hay chiếc đũa thần quơ quào vài ba chi tiết phụ, để đánh giá công chuyện chính của phe ta không. 
Cái khó nhất là thái độ của người chủ xướng, ông ta, nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn lại không muốn và không thích phô trương, nên việc bản thân tôi cứ nhiều lần nhăm nhe muốn ...khoe ông ra, rằng tại sao ông ở tuổi hưu mà không chịu nghỉ ngơi, cứ "ham hố" điều hành tới 2 cái "mạng" luôn.
Ôi chao, haingoaiphiemdam.com, rồi haingoaiphiemdam.net nữa chứ. 
Mặc dầu tôi nghĩ thế, mà trong lòng tôi cứ cầu xin cho mọi việc hanh thông, "mạng" trôi vù vù, cho tin tức và bài vở được trình làng đúng thời gian, thời điểm, để Ban Biên Tập trong đó có cái tôi, không bị ấm ức là bài mình phải đứng lại, chờ net run. 
Chủ biên Nguyễn Trọng Hoàn cứ là vén tay áo lên cả khi trời giá lạnh đêm trường, để mà sửa, mà chữa những "sự cố" xẩy ra. 
Vậy mà còn thêm một "ham hố" nữa, là ông ta ôm hết bài vở bốn phương bạn đọc, thân hữu, chiến hữu, rồi tóm tắt nội dung bằng vài lời tri ngộ, sau tựa bài, để bạn đọc biết ngay trong tiểu phẩm đó chứa đựng gì.....  rồi mới Post đấy chứ. 
Tất nhiên quý vị sẽ bảo: Mất công thế để làm gì, cứ việc đăng lên, rồi tuỳ bạn đọc đánh giá thực, hư. 
Nhưng nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn chủ biên ...tôi không muốn thế, ông ta thích cái điều nhất quán, đã không chủ trương thì thôi, mà làm nên điều gì thì ít nhất tư tưởng phải thống nhất, chứ trong Ban Biên Tập mà trống đánh suôi, kèn thổi ngược, thì ngó sao được. Do đó, mới có 4 chữ tắt HNPĐ, đẻ xác nhận truyền thông như nhất của nhóm chủ trương, tức là 2 ban Quản Trị và Biên Tập như trình bầy trên. 
Có khá đông, quý vị chiến hữu đồng tâm tiếp bước quân hành trên mặt trận tin học. 
Những quý vị trường kỳ chia sẻ vui buồn trong công tác truyền thông một cách nhiệt tình như quý ông Việt Nhân, Lính Dù, Hà Thượng Thủ, Nguyễn Bá Chổi, Trần Văn Giang, Nguyễn Nhơn, Nguyễn Dư vv...và mới nhất là giới ...trẻ như Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong ... Một người ở thật xa, nửa vòng trái đất Mai Tú Ân ...
Một vị cộng tác vừa thất lộc là ký mục gia Bùi Bảo Trúc. Hàng loạt quý vị công tác thường xuyên chuyển tải bài vở như : Sinh Tồn, Tân Sơn Hoà , Nguyễn Mộng Khôi ...vv
Mỗi cuối năm, những người cộng tác với nhau, chung tay xây dựng chữ nghĩa để tạo nên một mặt bằng tư tưởng, ít nhất trung thực đến 90% , cũng đã đủ được quý độc giả, thân hữu,  chiến hữu quý mến rồi . 
Thưa quý độc giả, quý thân hữu, quý chiến hữu ...
Như trên tôi đã thưa rằng chỉ còn ít giờ nữa là Chúa đến với thế gian, một tuần nữa là năm mới toanh , tôi sốt ruột hỏi Nhị Ca Lính Dù, cũng trong Ban Biên Tập Điện báo HNPĐ của chúng tôi, rằng sao chưa làm gì, chính là điều tôi thấy quý ông cứ đầu tắt mặt tối, lẽ ra nhà văn Việt Nhân thưa chuyện cùng quý vị, nhưng ổng cũng như quý đồ: Đồ Ngu, Đồ Hâm  vv...là bận rộn ở các tổng hành dinh của quý vị ấy quá, Cao Mỵ Nhân tôi đành lanh chanh, ham hố (ham hố chính là một nghề trong binh nghiệp câu lạc bộ và giai phẩm Lá Cải của chúng tôi), tôi xin được phép Chủ biên ...tôi, Ban Quản Trị, và Ban Biên Tập trân trọng: 
1/. Kính chúc quý độc giả HNPĐ
2/. Kính chúc quý thân hữu, chiến hữu  
3/  Kính chúc quý văn nhân, thi sĩ, hoạ, nhạc sĩ vv..
4/, Kính chúc quý cộng tác viên vv...
    Cùng gia đình quý vị được tràn đầy hạnh phúc trong ơn Chúa nhân  dịp Lễ Giáng Sinh, và rất như ý, cùng vạn sự tốt lành năm 2017 sắp tới. 
(Nhà văn Việt Nhân sẽ cung chúc tân xuân quý vị trước thềm năm mới âm lịch). 
Hân hạnh chúc mừng và trân trọng cám ơn tình tri ngộ Văn hoá, Văn chương của tất cả quý vị dẫn thượng, đối với Hải Ngoại Phiếm Đàm.  

Đa tạ. 
        
              CAO MỴ NHÂN (HNPD) 



BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm