Kinh Đời
Bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn.(đb)
Căm tức thấu gan ruột vì đường đường là một Thủ Tướng cuốc ra mà bị bọn phản động nước ngoài gọi nickname là Phúc Vẹo, Phúc Niễng, ông ta sủa với bọn việt kiều phá nước tại Praha, Cộng Hòa Czeck: "Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ (hồi ông Trump sang dự Hội Nghị Trump-Kim ở Hà Nội), thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn.”
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Con người và tư tưởng thời bao cấp" - by Vương Trí Nhàn / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Miệng Lưỡi Cộng Sản" - by Người Gom Gió / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Việt đang 'dài' ra!" - by GS Nguyễn Đức Dân / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tình Già Trên Net" - by Thiên Thu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Thói hư tật xấu của người Việt" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
Bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn.(đb)
Căm tức thấu gan ruột vì đường đường là một Thủ Tướng cuốc ra mà bị bọn phản động nước ngoài gọi nickname là Phúc Vẹo, Phúc Niễng, ông ta sủa với bọn việt kiều phá nước tại Praha, Cộng Hòa Czeck: "Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ (hồi ông Trump sang dự Hội Nghị Trump-Kim ở Hà Nội), thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn.”