Mỗi Ngày Một Chuyện

BÊN THỀM NGÀY QUÂN LỰC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tôi chẳng có việc gì cần ông giúp cả. Chị phụ tá tôi thì có vẻ thích ghé Toà Đô Chánh của...đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, quan Sáu đã lên chuẩn tướng. Còn đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi cũng lên tướng, đi làm Tư lệnh sự đoàn nào đó ở Quân khu IV.


BÊN THỀM NGÀY QUÂN LỰC   -    CAO MỴ NHÂN 

Khi cặp bài trùng  quan Sáu của Tông Tông ...tôi ra  " nghỉ tạm " ở Bộ Tư lệnh QĐI /QKI , để chờ ...nhận lãnh trách nhiệm lớn lao hơn , thì đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  giữ chức Tham mưu trưởng , đại tá Đỗ Kiến Nhiễu giữ chức Tham Mưu Phó CTCT / QĐI / QKI  . 
Phòng Xã hội  chúng tôi trực thuộc 2 Văn phòng ấy , nên tôi gần như hàng ngày phải diện kiến nhị vị đại tá  nêu trên , để  họp hành  , báo cáo công tác , lãnh chỉ thị mới ...
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi lúc nào nhân diện cũng lạnh như ...tiền , còn đại tá Đỗ Kiến Nhiễu lại sẵn sàng từ Văn phòng ông , đi thẳng xuống phòng xã hội , chỉ thị công việc , hay  nói chuyện chơi cùng tất cả nhân viên , chứ không riêng gì tôi trưởng phòng . 
Tất nhiên chúng tôi gần đại tá Đỗ Kiến Nhiễu hơn , vì phòng Xã hội  thuộc khối CTCT . Do đó , các chị , các cô , và tôi luôn luôn được nghe niên trưởng Đỗ đại huynh bầy tỏ quan niệm sống của ông rất nhiệt thành . 
Quan Sáu Đỗ bảo rằng  :  Phụ nữ thì chẳng nên đi làm , chỉ cần chăm sóc dung nhan cho đẹp thôi , sau đó có chồng , tiếp tục trang điểm cho đẹp nữa để chồng yêu mến hoài , về già thì tuỳ hoàn cảnh . 
Các chị lớn tuổi chút , các cô nhỏ tuổi  nghe Đại tá Tham Mưu Phó nói vậy thì nể lắm . Ông liếc qua tôi , thấy  bộ mặt tôi đăm đăm khó chịu , chắc chắn vì tôi không thích cái  nhân sinh quan của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , nên không cười hưởng ứng , ông bèn làm bộ ...khôi hài : 
Cô Thiếu uý trưởng phòng có đồng ý vậy không  ? 
Dù quan niệm đúng sai của vị trưởng khối mình có thế nào , mình cũng nên vui vẻ xã giao , chứ ai phụ nữ mà đằng đằng ...nộ khí như vậy . 
Nhưng vì hồi đó tôi cứ tưởng làm trưởng phòng là phải ...kỷ luật lắm , không được phép rỡn đùa . Nên tôi đánh một câu ...  vô duyên hết sức  : 
Dạ thưa , giờ này là giờ làm việc ạ . 
Ai chẳng biết giờ làm việc , nhưng nếu có nói chơi vài câu , có sao đâu . Vậy mà tôi cứ tỏ  thái độ  ...phách lối , mất hoà khí  . 
Sau đó ít năm , tôi  cảm thấy ân hận , mắc cở ...vì mới là thiếu uý thôi , mà làm bộ, làm tịch với vị  " sếp " của mình , thay vì phải sốt sắng đưa ý kiến lãnh hội điều suy nghĩ của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , tham mưu phó CTCT / QĐI/ QKI của ...tôi  thủa ấy , mới phải . 
Nếu bây giờ , Đại tá Tham mưu trưởng phải nghe trình bầy của một bên là đại tá Tham Mưu phó , với một bên là thiếu uý Trưởng phòng , thì Tham Mưu trưởng  ký toẹt đề nghị của Tham mưu phó là đúng  quá rồi . 
Thế nên , nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực  19/6  năm nay , tôi nhớ thời gian 19/6 cách đây đúng 50 năm  , tức là năm 1966 ở  doanh trại Nguyễn Tri Phương . 
Bộ Tư lệnh QĐI/QKI , một buổi lễ  có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ rồi , rất trang trọng , mà đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi tham mưu trưởng  muốn quang  cảnh  sân cờ  vừa  trang nghiêm , vừa rực rỡ , nên ông chỉ thị phòng Xã hội chúng tôi thực hiện  20 vòng hoa , trao tặng chiến sĩ xuất sắc  các đơn vị  trực thuộc . 
Thì chị phụ tá tôi , hơn tôi một giáp tuổi  nghe tôi  nói với nhân viên lo mua hoa về kết thành vòng để quàng lên cổ  20 chiến sĩ về dự , chị hét lên phản đối , vì mùa hè  khô khan , làm chi có  hoa nhiều , để thực hiện . Chị nói tôi lên thưa lại với đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  tham mưu trưởng  không làm được , tôi đắng họng luôn . 
Đang  loay hoay , thì đại tá Đỗ Kiến Nhiễu xuất hiện . Ông bèn điện thoại lên Tham mưu trưởng :
Nè ông ơi , mùa này rau còn chết nữa là hoa , làm chi có hoa tươi mà kết vòng chớ . Tui đề nghị cho chiến sĩ  bằng khen gì đó là được rồi . 
Kết quả chúng tôi không phải kết hoa nữa . 
Vị tham mưu phó đương nêu rất có tình . Ông bảo chúng tôi , ông sắp về làm Đô trưởng  Saigon Chợ Lớn , ai có việc  cần ông giúp , thì ghé toà Đô Chánh gặp ông . 
Tôi chẳng có việc gì cần ông giúp cả . Chị phụ tá tôi  thì có vẻ thích ghé Toà Đô Chánh của ...đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , quan Sáu đã lên chuẩn tướng . Còn đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  cũng lên tướng , đi làm Tư lệnh quân , sự đoàn nào đó ở Quân khu IV  . 
Ngồi ở ghế Đô trưởng rồi , Đại tá Đỗ Kiến Nhiễu vẫn quan tâm tới những ai  có thời Cộng tác hay thuộc cấp của ông . 
Có lần chị phụ tá tôi , cấp bậc thượng sĩ , chị vẫn điềm nhiên vô toà Đô Chánh  thăm và xin ông một vé máy bay dân sự về Đà Nẵng , thay vì chị vẫn có chỗ máy bay quân sự khi xong công tác trở về . 
Tôi đan cử một thí dụ , để một lần nữa xác định là sĩ quan Quân Lực VNCH , luôn luôn có tình,  có nghĩa đối với huynh đệ chi binh. 
Quý vị đọc tới đây , có thể sẽ băn khoăn là đại tá Đỗ Kiến Nhiễu  "  bồ " với Tông Tông ...tôi , thì phương tiện đầy bàn ,  cho ai chi chả được .
Không phải thế đâu , những người làm quan trong QL/ VNCH  thường có truyền thống tự nhiên là giúp đỡ  anh em lính tráng  . 
Tất nhiên ai có phương tiện phải chăng rồi thì thôi , còn ai  quẫn bách , hay bức bách , là  trực tiếp giúp ngay . 
Ở QĐI / QKI  của ...tôi , tôi thử nhớ lại những tháng năm nơi địa đầu giới tuyến ,  tôi thấy chưa bao giờ có một phản đối nhỏ giữa  quân nhân thuộc cấp với thượng cấp . 
Ngoài công tác hành quân , khi về hậu cứ chỉ  huy trưởng , đơn vị trưởng  vẫn cùng huynh đệ chi binh ăn uống các dịp quan hôn tang tế . 
Như một lần tôi thấy Trung tá , sau lên đại tá Nguyễn Xuân Dung thiết đoàn trưởng thiết đoàn kỵ binh vẫn trong sắc phục , ngồi cùng bàn ăn với mấy hạ sĩ quan ở nhà một Trung sĩ thiết giáp gần Quân Đoàn I., buổi ấy tôi cũng có mặt  .
Đại tá Nguyễn Xuân Dung từ tốn , vui vẻ trong suốt bữa ăn ở nhà lính đó . 
Bên thềm Ngày Quân Lực 19/6 , không gì vui bằng nghe tin huynh đệ còn mạnh khỏe , đồng thời không gì buồn bằng quý vị một thủa nào , chưa xa lắm tay bắt mặt mừng , nay  vĩnh viễn  rời  xa . ..


        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BÊN THỀM NGÀY QUÂN LỰC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tôi chẳng có việc gì cần ông giúp cả. Chị phụ tá tôi thì có vẻ thích ghé Toà Đô Chánh của...đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, quan Sáu đã lên chuẩn tướng. Còn đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi cũng lên tướng, đi làm Tư lệnh sự đoàn nào đó ở Quân khu IV.


BÊN THỀM NGÀY QUÂN LỰC   -    CAO MỴ NHÂN 

Khi cặp bài trùng  quan Sáu của Tông Tông ...tôi ra  " nghỉ tạm " ở Bộ Tư lệnh QĐI /QKI , để chờ ...nhận lãnh trách nhiệm lớn lao hơn , thì đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  giữ chức Tham mưu trưởng , đại tá Đỗ Kiến Nhiễu giữ chức Tham Mưu Phó CTCT / QĐI / QKI  . 
Phòng Xã hội  chúng tôi trực thuộc 2 Văn phòng ấy , nên tôi gần như hàng ngày phải diện kiến nhị vị đại tá  nêu trên , để  họp hành  , báo cáo công tác , lãnh chỉ thị mới ...
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi lúc nào nhân diện cũng lạnh như ...tiền , còn đại tá Đỗ Kiến Nhiễu lại sẵn sàng từ Văn phòng ông , đi thẳng xuống phòng xã hội , chỉ thị công việc , hay  nói chuyện chơi cùng tất cả nhân viên , chứ không riêng gì tôi trưởng phòng . 
Tất nhiên chúng tôi gần đại tá Đỗ Kiến Nhiễu hơn , vì phòng Xã hội  thuộc khối CTCT . Do đó , các chị , các cô , và tôi luôn luôn được nghe niên trưởng Đỗ đại huynh bầy tỏ quan niệm sống của ông rất nhiệt thành . 
Quan Sáu Đỗ bảo rằng  :  Phụ nữ thì chẳng nên đi làm , chỉ cần chăm sóc dung nhan cho đẹp thôi , sau đó có chồng , tiếp tục trang điểm cho đẹp nữa để chồng yêu mến hoài , về già thì tuỳ hoàn cảnh . 
Các chị lớn tuổi chút , các cô nhỏ tuổi  nghe Đại tá Tham Mưu Phó nói vậy thì nể lắm . Ông liếc qua tôi , thấy  bộ mặt tôi đăm đăm khó chịu , chắc chắn vì tôi không thích cái  nhân sinh quan của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , nên không cười hưởng ứng , ông bèn làm bộ ...khôi hài : 
Cô Thiếu uý trưởng phòng có đồng ý vậy không  ? 
Dù quan niệm đúng sai của vị trưởng khối mình có thế nào , mình cũng nên vui vẻ xã giao , chứ ai phụ nữ mà đằng đằng ...nộ khí như vậy . 
Nhưng vì hồi đó tôi cứ tưởng làm trưởng phòng là phải ...kỷ luật lắm , không được phép rỡn đùa . Nên tôi đánh một câu ...  vô duyên hết sức  : 
Dạ thưa , giờ này là giờ làm việc ạ . 
Ai chẳng biết giờ làm việc , nhưng nếu có nói chơi vài câu , có sao đâu . Vậy mà tôi cứ tỏ  thái độ  ...phách lối , mất hoà khí  . 
Sau đó ít năm , tôi  cảm thấy ân hận , mắc cở ...vì mới là thiếu uý thôi , mà làm bộ, làm tịch với vị  " sếp " của mình , thay vì phải sốt sắng đưa ý kiến lãnh hội điều suy nghĩ của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , tham mưu phó CTCT / QĐI/ QKI của ...tôi  thủa ấy , mới phải . 
Nếu bây giờ , Đại tá Tham mưu trưởng phải nghe trình bầy của một bên là đại tá Tham Mưu phó , với một bên là thiếu uý Trưởng phòng , thì Tham Mưu trưởng  ký toẹt đề nghị của Tham mưu phó là đúng  quá rồi . 
Thế nên , nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực  19/6  năm nay , tôi nhớ thời gian 19/6 cách đây đúng 50 năm  , tức là năm 1966 ở  doanh trại Nguyễn Tri Phương . 
Bộ Tư lệnh QĐI/QKI , một buổi lễ  có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ rồi , rất trang trọng , mà đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi tham mưu trưởng  muốn quang  cảnh  sân cờ  vừa  trang nghiêm , vừa rực rỡ , nên ông chỉ thị phòng Xã hội chúng tôi thực hiện  20 vòng hoa , trao tặng chiến sĩ xuất sắc  các đơn vị  trực thuộc . 
Thì chị phụ tá tôi , hơn tôi một giáp tuổi  nghe tôi  nói với nhân viên lo mua hoa về kết thành vòng để quàng lên cổ  20 chiến sĩ về dự , chị hét lên phản đối , vì mùa hè  khô khan , làm chi có  hoa nhiều , để thực hiện . Chị nói tôi lên thưa lại với đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  tham mưu trưởng  không làm được , tôi đắng họng luôn . 
Đang  loay hoay , thì đại tá Đỗ Kiến Nhiễu xuất hiện . Ông bèn điện thoại lên Tham mưu trưởng :
Nè ông ơi , mùa này rau còn chết nữa là hoa , làm chi có hoa tươi mà kết vòng chớ . Tui đề nghị cho chiến sĩ  bằng khen gì đó là được rồi . 
Kết quả chúng tôi không phải kết hoa nữa . 
Vị tham mưu phó đương nêu rất có tình . Ông bảo chúng tôi , ông sắp về làm Đô trưởng  Saigon Chợ Lớn , ai có việc  cần ông giúp , thì ghé toà Đô Chánh gặp ông . 
Tôi chẳng có việc gì cần ông giúp cả . Chị phụ tá tôi  thì có vẻ thích ghé Toà Đô Chánh của ...đại tá Đỗ Kiến Nhiễu , quan Sáu đã lên chuẩn tướng . Còn đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi  cũng lên tướng , đi làm Tư lệnh quân , sự đoàn nào đó ở Quân khu IV  . 
Ngồi ở ghế Đô trưởng rồi , Đại tá Đỗ Kiến Nhiễu vẫn quan tâm tới những ai  có thời Cộng tác hay thuộc cấp của ông . 
Có lần chị phụ tá tôi , cấp bậc thượng sĩ , chị vẫn điềm nhiên vô toà Đô Chánh  thăm và xin ông một vé máy bay dân sự về Đà Nẵng , thay vì chị vẫn có chỗ máy bay quân sự khi xong công tác trở về . 
Tôi đan cử một thí dụ , để một lần nữa xác định là sĩ quan Quân Lực VNCH , luôn luôn có tình,  có nghĩa đối với huynh đệ chi binh. 
Quý vị đọc tới đây , có thể sẽ băn khoăn là đại tá Đỗ Kiến Nhiễu  "  bồ " với Tông Tông ...tôi , thì phương tiện đầy bàn ,  cho ai chi chả được .
Không phải thế đâu , những người làm quan trong QL/ VNCH  thường có truyền thống tự nhiên là giúp đỡ  anh em lính tráng  . 
Tất nhiên ai có phương tiện phải chăng rồi thì thôi , còn ai  quẫn bách , hay bức bách , là  trực tiếp giúp ngay . 
Ở QĐI / QKI  của ...tôi , tôi thử nhớ lại những tháng năm nơi địa đầu giới tuyến ,  tôi thấy chưa bao giờ có một phản đối nhỏ giữa  quân nhân thuộc cấp với thượng cấp . 
Ngoài công tác hành quân , khi về hậu cứ chỉ  huy trưởng , đơn vị trưởng  vẫn cùng huynh đệ chi binh ăn uống các dịp quan hôn tang tế . 
Như một lần tôi thấy Trung tá , sau lên đại tá Nguyễn Xuân Dung thiết đoàn trưởng thiết đoàn kỵ binh vẫn trong sắc phục , ngồi cùng bàn ăn với mấy hạ sĩ quan ở nhà một Trung sĩ thiết giáp gần Quân Đoàn I., buổi ấy tôi cũng có mặt  .
Đại tá Nguyễn Xuân Dung từ tốn , vui vẻ trong suốt bữa ăn ở nhà lính đó . 
Bên thềm Ngày Quân Lực 19/6 , không gì vui bằng nghe tin huynh đệ còn mạnh khỏe , đồng thời không gì buồn bằng quý vị một thủa nào , chưa xa lắm tay bắt mặt mừng , nay  vĩnh viễn  rời  xa . ..


        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm