Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

…and THE PRESIDENT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đến một lúc nào đó, cái tuổi dạy ta rằng, ngoài những gì con người sắp đặt, vẫn còn có chỗ cho bàn tay thượng đế quyết định… Nay thì mọi chuyện đã đến và ngã ngũ, The BAD đã thắng The UGLY



(HNPĐ) Đến một lúc nào đó, cái tuổi dạy ta rằng, ngoài những gì con người sắp đặt, vẫn còn có chỗ cho bàn tay thượng đế quyết định… Nay thì mọi chuyện đã đến và ngã ngũ, The BAD đã thắng The UGLY… Mọi chuyện trên đời một lần nữa phải đi theo con đường đạo lý đó, còn The BAD rồi sẽ ra sao thì hồi sau sẽ rõ, có ai biết trước chuyện ngày mai đâu, tiên đoán, nhận định, thì cũng chỉ thấy được đôi phần nhưng không là tất cả.

Donald Trump đã thắng với con số cách biệt rõ rệt không cần bàn cãi, nước Mỹ hôm nay trong không khí với một tong tong Trump, lôi mỗ tôi về một nước Mỹ với cái không gian xưa hình ảnh các tay cao bồi miền Viễn Tây, lúc đó nước Mỹ bắt đầu bừng lên sáng chói. Còn nay nước Mỹ đang dần mất cái hào quang một thời, nói như nhiều người bạn Mỹ là đến lúc cần rebuild, và trong đó anh cao bồi Trump ăn bận quần áo chải chuốt, đỏm dáng, có thể hào hoa, nhưng lại ăn nói thô lỗ bạt mạng, với anh chỉ tiếng trước tiếng sau là có bộp, móc súng ra độp.

Cái đó là cái người Mỹ cần, và Donald Trump đã được chọn là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ! Còn chúng ta cũng bị cuốn hút theo cuộc bầu cử vừa xong, không vì đây là quê hương thứ hai như nhiều người tự nhận, và cũng không vì trong chúng ta không ít người đã cầm lá phiếu để tạo nên kết quả hôm nay… Đơn giản chỉ vì mọi người trên đất nước này không là chỉ bầu chọn TT cho nước Mỹ, mà còn là góp tay vào những biến chuyển tình hình thế giới, xin nhớ cho nước Mỹ có phần nào lu mờ thật, nhưng hiện tại vẫn là số một.

Nước Mỹ đang trì trệ cần một sự thay đổi, có thể Trump sẽ thỏa được yêu cầu đó, còn kết quả ra sao thì còn cần nhiều yếu tố tham dự vào, không phải Trump muốn làm gì thì làm, còn Quốc hội, Tối cao pháp viện, và cả một bộ sậu vây quanh. Nhưng cái đầu vẫn là một Trump muốn thay đổi, những gì bao năm qua các nhà chính trị (hoạt đầu), những con người với tư thái bên ngoài đạo đức, nhưng giả bên trong, họ đã tạo cho đất nước này thành nếp như vậy, và rất rõ ràng dân chúng Mỹ đã chán lắm rồi điều đó.

Chiến thắng của Trump không bất ngờ, có thể bất ngờ với những ai ngay bước đầu thành kiến với một Trump ăn nói hồ đồ hỗn độn, mà không thấy một Trump đã đánh bại hết tất cả các ứng cử viên nặng ký của đảng cộng hòa, để trở thành cột cờ trong bó đủa! Còn nói Trump làm tổng thống, Tầu cộng sẽ nuốt mất Châu Á, Nga thâu tóm lại những gì của Liên Xô trước kia, chuyện đó đã xảy ra rồi chứ có phải đợi Trump lên mới xảy ra đâu, và nếu thế chiến lại bùng nổ, thì cũng là điều tự nhiên của cái ung nhọt mưng mủ bấy lâu tự khắc vỡ.

Tuy rằng mọi chính sách, đường lối của Mỹ đều phục vụ cho quyền lợi đất nước, dân tộc Mỹ, nhưng không phải mỗi người không có những khác biệt, nhìn lại các đời Tổng Mỹ khoảng hai mươi năm gần đây, vẫn là những lề lối xưa mà dần thiếu đi cái thay đổi. Nếu Hillary Clinton, hay bất cứ một chính trị gia nhà nghề nào khác đắc cử, nước Mỹ vẫn như con nước giòng sông cũ, vẫn chảy như như cái cách của nó bấy lâu. Gần đây một Obama thông minh và hùng biện, nhưng có thể vì là tong tong đầu tiên da màu, đã sinh ra cái co cụm thiếu dũng khí quá rõ!

Nói về xứ An Nam xã nghĩa, thì tay dân thường Donald Trump sẽ không theo thói của các nhà chính trị nhà nghề, vì thế mà sẽ có thay đổi. Từ sau 1975 bao đời Tổng Mỹ và nhất là các Tổng Mỹ đảng Dân Chủ sự ve vuốt đám Ba Đình là có, và rất là lộ liễu, trong khi An Nam cộng chúng vẫn bám đuôi Tầu cộng ra mặt, hoặc thoảng đôi lúc tỏ thái độ đi dây hàng hai láu cá, cái đó là cái tệ hại vô chừng cho người dân Việt, phải sống trong cái thứ dân chủ, nhân quyền, ỡm ờ của nhà nước. Chuyện này dường như Mỹ đã mất củ cà rốt ra với đảng An Nam cộng hơi ‘bị’ nhiều!

Hỏi rằng: An Nam xã nghĩa ra sao với Trump đắc cử. Vẫn cứ trên lập luận VN là một trong những nước hưởng lợi từ TPP và chính sách xoay trục, nên nói một khi Donald Trump thay đổi thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng tệ hại, nhất là biển Đông. Suy nghĩ vậy chả trách đã phải sống với lũ bợm Ba Đình quá lâu… Với TPP thì chỉ có thầy trò Hán Phỉ là hưởng lợi, chưa đâu vào đâu mà thép của TQ đã tuồn qua VN để rồi đây nhập vào Mỹ với sự ưu đãi, còn dân Việt như Trump đã nói, làm việc với mức lương chết đói, thấp nhất thế giới.

Và chuyện biển Đông, đến nay lạ thật vẫn còn kẻ không nhìn ra được, An Nam cộng là một thứ nạn nhân tự nguyện cho Tầu cộng ngay từ thế kỷ trước! Lãnh thổ đất liền đã teo tóp hàng chục ngàn cây số vuông, hải đảo lãnh hải nay còn lại những gì, sao cứ cần phải nói đi nói lại mãi mới nhìn ra… Mọi sự thay đổi dù mang đến nhiều điều xấu, lại là cơ may để dân Việt sẽ phải biết đứng lên tự cứu, còn bọn nhà nước xã nghĩa, lũ ngu dốt nhưng cực kỳ gian tham này, đây là giai đoạn chợ chiều, chúng vùa vét rồi chạy, bỏ mặc đất nước giãy chết trong tay Tầu cộng.

Trở lại chuyện dân Mỹ cho Trump một cơ hội, và cũng phải thấy người dân Mỹ đã no đến phát ách những gì những nhà chính trị chuyên nghiệp thuyết vào tai họ khi tranh cử, mà sau đó đắc cử thì cái làm không bao giờ đạt được đến phân nửa. Nói vậy không có nghĩa Trump sẽ làm được hết những gì đã nói, vì phải thấy cần nhiều yếu tố phụ thuộc, nhưng chắc chắn một điều nơi Trump là có sự thay đổi, đó là cái cần để xóa đi cái trì trệ mà người dân Mỹ đang bực.

Thứ Donald Trump đang tìm kiếm chắc chắc không là tiền bạc, cá nhân Trump dù ai có ghét cách mấy cũng phải thấy Trump muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho đất nước mình, và ở tuổi 70 mong muốn đó phải là rất mãnh liệt. Nói vậy để thấy rằng bốn năm tuy không là dài, nhưng cũng thấy sẽ không phí khi trao cho Trump một cơ hội, hy vọng nước Mỹ lại một lần nữa hùng mạnh!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

…and THE PRESIDENT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đến một lúc nào đó, cái tuổi dạy ta rằng, ngoài những gì con người sắp đặt, vẫn còn có chỗ cho bàn tay thượng đế quyết định… Nay thì mọi chuyện đã đến và ngã ngũ, The BAD đã thắng The UGLY



(HNPĐ) Đến một lúc nào đó, cái tuổi dạy ta rằng, ngoài những gì con người sắp đặt, vẫn còn có chỗ cho bàn tay thượng đế quyết định… Nay thì mọi chuyện đã đến và ngã ngũ, The BAD đã thắng The UGLY… Mọi chuyện trên đời một lần nữa phải đi theo con đường đạo lý đó, còn The BAD rồi sẽ ra sao thì hồi sau sẽ rõ, có ai biết trước chuyện ngày mai đâu, tiên đoán, nhận định, thì cũng chỉ thấy được đôi phần nhưng không là tất cả.

Donald Trump đã thắng với con số cách biệt rõ rệt không cần bàn cãi, nước Mỹ hôm nay trong không khí với một tong tong Trump, lôi mỗ tôi về một nước Mỹ với cái không gian xưa hình ảnh các tay cao bồi miền Viễn Tây, lúc đó nước Mỹ bắt đầu bừng lên sáng chói. Còn nay nước Mỹ đang dần mất cái hào quang một thời, nói như nhiều người bạn Mỹ là đến lúc cần rebuild, và trong đó anh cao bồi Trump ăn bận quần áo chải chuốt, đỏm dáng, có thể hào hoa, nhưng lại ăn nói thô lỗ bạt mạng, với anh chỉ tiếng trước tiếng sau là có bộp, móc súng ra độp.

Cái đó là cái người Mỹ cần, và Donald Trump đã được chọn là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ! Còn chúng ta cũng bị cuốn hút theo cuộc bầu cử vừa xong, không vì đây là quê hương thứ hai như nhiều người tự nhận, và cũng không vì trong chúng ta không ít người đã cầm lá phiếu để tạo nên kết quả hôm nay… Đơn giản chỉ vì mọi người trên đất nước này không là chỉ bầu chọn TT cho nước Mỹ, mà còn là góp tay vào những biến chuyển tình hình thế giới, xin nhớ cho nước Mỹ có phần nào lu mờ thật, nhưng hiện tại vẫn là số một.

Nước Mỹ đang trì trệ cần một sự thay đổi, có thể Trump sẽ thỏa được yêu cầu đó, còn kết quả ra sao thì còn cần nhiều yếu tố tham dự vào, không phải Trump muốn làm gì thì làm, còn Quốc hội, Tối cao pháp viện, và cả một bộ sậu vây quanh. Nhưng cái đầu vẫn là một Trump muốn thay đổi, những gì bao năm qua các nhà chính trị (hoạt đầu), những con người với tư thái bên ngoài đạo đức, nhưng giả bên trong, họ đã tạo cho đất nước này thành nếp như vậy, và rất rõ ràng dân chúng Mỹ đã chán lắm rồi điều đó.

Chiến thắng của Trump không bất ngờ, có thể bất ngờ với những ai ngay bước đầu thành kiến với một Trump ăn nói hồ đồ hỗn độn, mà không thấy một Trump đã đánh bại hết tất cả các ứng cử viên nặng ký của đảng cộng hòa, để trở thành cột cờ trong bó đủa! Còn nói Trump làm tổng thống, Tầu cộng sẽ nuốt mất Châu Á, Nga thâu tóm lại những gì của Liên Xô trước kia, chuyện đó đã xảy ra rồi chứ có phải đợi Trump lên mới xảy ra đâu, và nếu thế chiến lại bùng nổ, thì cũng là điều tự nhiên của cái ung nhọt mưng mủ bấy lâu tự khắc vỡ.

Tuy rằng mọi chính sách, đường lối của Mỹ đều phục vụ cho quyền lợi đất nước, dân tộc Mỹ, nhưng không phải mỗi người không có những khác biệt, nhìn lại các đời Tổng Mỹ khoảng hai mươi năm gần đây, vẫn là những lề lối xưa mà dần thiếu đi cái thay đổi. Nếu Hillary Clinton, hay bất cứ một chính trị gia nhà nghề nào khác đắc cử, nước Mỹ vẫn như con nước giòng sông cũ, vẫn chảy như như cái cách của nó bấy lâu. Gần đây một Obama thông minh và hùng biện, nhưng có thể vì là tong tong đầu tiên da màu, đã sinh ra cái co cụm thiếu dũng khí quá rõ!

Nói về xứ An Nam xã nghĩa, thì tay dân thường Donald Trump sẽ không theo thói của các nhà chính trị nhà nghề, vì thế mà sẽ có thay đổi. Từ sau 1975 bao đời Tổng Mỹ và nhất là các Tổng Mỹ đảng Dân Chủ sự ve vuốt đám Ba Đình là có, và rất là lộ liễu, trong khi An Nam cộng chúng vẫn bám đuôi Tầu cộng ra mặt, hoặc thoảng đôi lúc tỏ thái độ đi dây hàng hai láu cá, cái đó là cái tệ hại vô chừng cho người dân Việt, phải sống trong cái thứ dân chủ, nhân quyền, ỡm ờ của nhà nước. Chuyện này dường như Mỹ đã mất củ cà rốt ra với đảng An Nam cộng hơi ‘bị’ nhiều!

Hỏi rằng: An Nam xã nghĩa ra sao với Trump đắc cử. Vẫn cứ trên lập luận VN là một trong những nước hưởng lợi từ TPP và chính sách xoay trục, nên nói một khi Donald Trump thay đổi thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng tệ hại, nhất là biển Đông. Suy nghĩ vậy chả trách đã phải sống với lũ bợm Ba Đình quá lâu… Với TPP thì chỉ có thầy trò Hán Phỉ là hưởng lợi, chưa đâu vào đâu mà thép của TQ đã tuồn qua VN để rồi đây nhập vào Mỹ với sự ưu đãi, còn dân Việt như Trump đã nói, làm việc với mức lương chết đói, thấp nhất thế giới.

Và chuyện biển Đông, đến nay lạ thật vẫn còn kẻ không nhìn ra được, An Nam cộng là một thứ nạn nhân tự nguyện cho Tầu cộng ngay từ thế kỷ trước! Lãnh thổ đất liền đã teo tóp hàng chục ngàn cây số vuông, hải đảo lãnh hải nay còn lại những gì, sao cứ cần phải nói đi nói lại mãi mới nhìn ra… Mọi sự thay đổi dù mang đến nhiều điều xấu, lại là cơ may để dân Việt sẽ phải biết đứng lên tự cứu, còn bọn nhà nước xã nghĩa, lũ ngu dốt nhưng cực kỳ gian tham này, đây là giai đoạn chợ chiều, chúng vùa vét rồi chạy, bỏ mặc đất nước giãy chết trong tay Tầu cộng.

Trở lại chuyện dân Mỹ cho Trump một cơ hội, và cũng phải thấy người dân Mỹ đã no đến phát ách những gì những nhà chính trị chuyên nghiệp thuyết vào tai họ khi tranh cử, mà sau đó đắc cử thì cái làm không bao giờ đạt được đến phân nửa. Nói vậy không có nghĩa Trump sẽ làm được hết những gì đã nói, vì phải thấy cần nhiều yếu tố phụ thuộc, nhưng chắc chắn một điều nơi Trump là có sự thay đổi, đó là cái cần để xóa đi cái trì trệ mà người dân Mỹ đang bực.

Thứ Donald Trump đang tìm kiếm chắc chắc không là tiền bạc, cá nhân Trump dù ai có ghét cách mấy cũng phải thấy Trump muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho đất nước mình, và ở tuổi 70 mong muốn đó phải là rất mãnh liệt. Nói vậy để thấy rằng bốn năm tuy không là dài, nhưng cũng thấy sẽ không phí khi trao cho Trump một cơ hội, hy vọng nước Mỹ lại một lần nữa hùng mạnh!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm