Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

XÀ MÂU YÊU NƯỚC _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Tổ cha nó cái quân điếm chảy! Cái này là ông Tư bến Nghé chửi tên Xà Mâu, không dính gì tới mỗ tôi mà phải sợ đến nổi không dám hỏi ông coi cái chữ điếm chảy ông chửi

 

(HNPĐ)  Tổ cha nó cái quân điếm chảy! Cái này là ông Tư bến Nghé chửi tên Xà Mâu, không dính gì tới mỗ tôi mà phải sợ đến nổi không dám hỏi ông coi cái chữ điếm chảy ông chửi nó có cái nghĩa gì, vì mỗ tôi quen nghe hai chữ điếm thúi, chứ còn điếm chảy thì chưa. Nhưng chắc phải là một chữ mà người miền Nam ưa dùng, vậy thôi đành mỗ tôi và những ông Bắc kỳ có thắc mắc thì cũng phải đợi ông lúc nguôi giận mà hỏi, chứ bây giờ râu tóc ông dựng như lông nhím, ngó mà bắt sợ.

Thừa biết ông Tư chửi Xà Mâu, ông ghét nó mà chửi, mỗ tôi cũng nào có ưa hắn, nhưng làm bộ như ngây thơ mà hỏi ông –Ông chửi ai mà mặt ông đỏ phừng như Trương Phi vậy, cả quán cười ồ khi thấy ông Tư lừ mắt ngó mỗ tôi –Còn ai ngoài thằng Xà Mâu –Mà chuyện gì xảy ra nữa vậy ông Tư, bộ nó đưa con dzợ nó vô làm chủ tịch quốc hội xã nghĩa phải hôn –À chuyện đó hổng chừng đợi ít hôm thôi cũng thành thiệt à nghen –Vậy bây giờ đang là chuyện chi? –Thì chuyện sáng 14/12 vừa qua 3D gặp gỡ, đối thoại với đại diện thanh niên trong nước chứ còn chuyện gì nữa.

Thì ra gái bán trôn 3D dạy con nít chuyện tiết trinh! Tên bán nước Xà Mâu dạy thanh niên yêu nước, hèn chi chuyện nghịch nhĩ như vậy ông Tư Bến Nghé không nổi tam bành lục tặc lên sao được, mà cũng ngộ hình như tên này hắn không ở yên được lấy một ngày hay sao vậy cà? Hắn không làm bậy thì cũng nói một cái gì đó, để khiến cho người ta lôi cả nhà hắn ra chửi, thì hắn ăn cơm mới ngon hay sao đó mà, chuyện hắn mới đưa thằng con 22 tuổi thạc sĩ trường cai nghiện vô trung ương đoàn TNCS.HCM, người ta rủa cả nhà nó chết chùm chưa kịp khép miệng, thì nó bày đặt dạy đời chuyện yêu nước yêu non cho lũ trẻ.

Tại buổi đối thoại này Xà Mâu lên mặt huấn thị rằng: “Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ”, và rằng “Yêu cầu quan trọng nhất là các bạn phải có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước”. Hai ông khách trẻ bàn bên cũng đang bình chuyện 3D -Trời đất! Sao chuyện đời có chi mà lạ dữ hè, chắc thằng chả khùng mà –Khùng bà cố tui chứ khùng, khùng mà biết bán dân bán đất cho giặc lấy tiền đô, khùng mà biết làm thái thú cho Chệt cộng, khùng mà biết gài con trai con gái vô mấy chỗ ngon cơm ngọt canh, khùng mà khi bị chửi biết sai công an còng đầu người ta, rồi vu cho là âm mưu lật đổ chính phủ… 

 

Cuộc đấu của hai anh bạn này vui thiệt, kết thúc bằng chuyện đem so sánh hai cái mặt cha con nhà Xà Mâu, anh chàng binh Xà Mâu mà cho là hắn khùng -Khùng thiệt mà, hổng khùng sao lại dựng chuyện thằng Minh Triết con nó 14 tuổi, qua Anh học 21 tuổi về nước với bằng thạc sĩ, nói dóc hổng căn thì chỉ có thứ khùng thôi, ai mà tin cho đặng –Á chuyện đó biết đâu chừng, thằng nhỏ đó là thứ ghép lai tạo giống xịn tầm cỡ Ngô Bảo Châu thì sao, cái bọn trốn chúa lộn chồng thời xã nghĩa thì chuyện gì mà không thể xảy ra. Hai cha con nó có nét gì giống nhau đâu?

Đặt tách cà phê phin lên bàn cho mỗ tôi, rồi ông Tư kéo ghế ngồi bên, cái bực như không bớt mà như có phần tăng –Anh Hai có đọc bản tin chưa, cái thằng điếm chảy nó lừa những thằng con nít, nói nào là tự hào dân tộc, phải có hoài bảo lớn, rồi nào là lòng yêu nước cùng trách nhiệm. Nó nói vậy không biết nó có tự xét lương tâm hôn, rồi có thấy mắc cở hôn, hay là thấy mấy đứa nhỏ hổng biết gì nên khè là 51 năm theo đảng cướp là nghĩa nó có đầy một bụng yêu nước? –Thôi ông Tư đừng bực chi cho mệt, biết dâu nó bị chơi xỏ đó thôi, theo cái chức vụ thủ tướng của nó thì nó có riêng một thằng chuyên viết bài cho nó đọc, hay mớm lời cho nó nói trước đám đông.

Vụ trước nói mấy chữ tự trọng cùng công nhân viên chức đã bị thiên hạ chửi tắt bếp, lần này lại nói chuyện yêu nước trong khi bản thân nó là thằng bán nước, thì nó dù có ngu cách mấy cũng phải biết chứ, đâu mà tệ dữ vậy. Nói thiệt với ông Tư nó mà biết mấy chữ hoài bão, bản lãnh hay trách nhiệm có nghĩa gì chết liền đi, cái thằng viết bài bảo đảm ông Tư là thằng xỏ lá, nó biết thằng này dốt nên gài mấy chữ đó nơi cái lổ miệng Xà Mâu rằng nói vậy mới có điểm cùng thanh niên trẻ. Vì khi nói chuyện với thanh niên, thì còn gì đúng bài bản sách vở hơn khi lôi chuyện yêu nước cùng chuyện dân tộc ra mà nói, cũng vì đất nước dân tộc mà Phương Uyên Việt Khang mới bị nó nhốt đó, bước vô cùng đám trẻ phải nổ lốp bốp chớ.

Dẫu sao ông Tư cũng nên thông cảm, cho cái gốc y tá giác hơi đấm bóp của nó, chớ nó phẹt mấy chữ đó, nó tưởng thơm đâu ngờ lại thúi quắc. Nghe mỗ tôi cứu bồ cho Xà Mâu hay quá mà ông Tư xẹp cái giận, sẵn trớn thấy ông cười mỗ tôi hỏi luôn –Ông Tư nè, tại sao ông gọi thằng Xà Mâu là điếm chảy, chữ đó có nghĩa gì vậy ông Tư, có phải là đĩ điếm hôn? Ông cười hì hì rồi nói –Nó đó đa! Đây là mấy anh lính Bình Xuyên nuôi em út kinh tài cho Bảy Viễn ngày trước nói với tui, lúc đó bịnh chơi bời của các cô làm đĩ, đâu có nhiều thuốc trị như bây giờ, bịnh thì vẫn phải tiếp khách thôi, các cô bận quần áo đẹp cùng son phấn để qua mặt dân chơi...Khách thấy đẹp là nhào dzô, đến lúc nhập cuộc nghe mùi chuột chết, nên mới có tên gọi là điếm thúi.

Điếm chảy là bị bịnh nặng hơn thúi(!), nói chung là chuyện lừa bịp người ta, mấy thằng đờn ông đi gạt thiên hạ cũng gọi là điếm và tùy độ cao thấp mà gọi là thúi hay chảy- Thằng Xà Mâu xếp hạng điếm chảy.. hi.. hi…

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

XÀ MÂU YÊU NƯỚC _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Tổ cha nó cái quân điếm chảy! Cái này là ông Tư bến Nghé chửi tên Xà Mâu, không dính gì tới mỗ tôi mà phải sợ đến nổi không dám hỏi ông coi cái chữ điếm chảy ông chửi

 

(HNPĐ)  Tổ cha nó cái quân điếm chảy! Cái này là ông Tư bến Nghé chửi tên Xà Mâu, không dính gì tới mỗ tôi mà phải sợ đến nổi không dám hỏi ông coi cái chữ điếm chảy ông chửi nó có cái nghĩa gì, vì mỗ tôi quen nghe hai chữ điếm thúi, chứ còn điếm chảy thì chưa. Nhưng chắc phải là một chữ mà người miền Nam ưa dùng, vậy thôi đành mỗ tôi và những ông Bắc kỳ có thắc mắc thì cũng phải đợi ông lúc nguôi giận mà hỏi, chứ bây giờ râu tóc ông dựng như lông nhím, ngó mà bắt sợ.

Thừa biết ông Tư chửi Xà Mâu, ông ghét nó mà chửi, mỗ tôi cũng nào có ưa hắn, nhưng làm bộ như ngây thơ mà hỏi ông –Ông chửi ai mà mặt ông đỏ phừng như Trương Phi vậy, cả quán cười ồ khi thấy ông Tư lừ mắt ngó mỗ tôi –Còn ai ngoài thằng Xà Mâu –Mà chuyện gì xảy ra nữa vậy ông Tư, bộ nó đưa con dzợ nó vô làm chủ tịch quốc hội xã nghĩa phải hôn –À chuyện đó hổng chừng đợi ít hôm thôi cũng thành thiệt à nghen –Vậy bây giờ đang là chuyện chi? –Thì chuyện sáng 14/12 vừa qua 3D gặp gỡ, đối thoại với đại diện thanh niên trong nước chứ còn chuyện gì nữa.

Thì ra gái bán trôn 3D dạy con nít chuyện tiết trinh! Tên bán nước Xà Mâu dạy thanh niên yêu nước, hèn chi chuyện nghịch nhĩ như vậy ông Tư Bến Nghé không nổi tam bành lục tặc lên sao được, mà cũng ngộ hình như tên này hắn không ở yên được lấy một ngày hay sao vậy cà? Hắn không làm bậy thì cũng nói một cái gì đó, để khiến cho người ta lôi cả nhà hắn ra chửi, thì hắn ăn cơm mới ngon hay sao đó mà, chuyện hắn mới đưa thằng con 22 tuổi thạc sĩ trường cai nghiện vô trung ương đoàn TNCS.HCM, người ta rủa cả nhà nó chết chùm chưa kịp khép miệng, thì nó bày đặt dạy đời chuyện yêu nước yêu non cho lũ trẻ.

Tại buổi đối thoại này Xà Mâu lên mặt huấn thị rằng: “Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ”, và rằng “Yêu cầu quan trọng nhất là các bạn phải có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước”. Hai ông khách trẻ bàn bên cũng đang bình chuyện 3D -Trời đất! Sao chuyện đời có chi mà lạ dữ hè, chắc thằng chả khùng mà –Khùng bà cố tui chứ khùng, khùng mà biết bán dân bán đất cho giặc lấy tiền đô, khùng mà biết làm thái thú cho Chệt cộng, khùng mà biết gài con trai con gái vô mấy chỗ ngon cơm ngọt canh, khùng mà khi bị chửi biết sai công an còng đầu người ta, rồi vu cho là âm mưu lật đổ chính phủ… 

 

Cuộc đấu của hai anh bạn này vui thiệt, kết thúc bằng chuyện đem so sánh hai cái mặt cha con nhà Xà Mâu, anh chàng binh Xà Mâu mà cho là hắn khùng -Khùng thiệt mà, hổng khùng sao lại dựng chuyện thằng Minh Triết con nó 14 tuổi, qua Anh học 21 tuổi về nước với bằng thạc sĩ, nói dóc hổng căn thì chỉ có thứ khùng thôi, ai mà tin cho đặng –Á chuyện đó biết đâu chừng, thằng nhỏ đó là thứ ghép lai tạo giống xịn tầm cỡ Ngô Bảo Châu thì sao, cái bọn trốn chúa lộn chồng thời xã nghĩa thì chuyện gì mà không thể xảy ra. Hai cha con nó có nét gì giống nhau đâu?

Đặt tách cà phê phin lên bàn cho mỗ tôi, rồi ông Tư kéo ghế ngồi bên, cái bực như không bớt mà như có phần tăng –Anh Hai có đọc bản tin chưa, cái thằng điếm chảy nó lừa những thằng con nít, nói nào là tự hào dân tộc, phải có hoài bảo lớn, rồi nào là lòng yêu nước cùng trách nhiệm. Nó nói vậy không biết nó có tự xét lương tâm hôn, rồi có thấy mắc cở hôn, hay là thấy mấy đứa nhỏ hổng biết gì nên khè là 51 năm theo đảng cướp là nghĩa nó có đầy một bụng yêu nước? –Thôi ông Tư đừng bực chi cho mệt, biết dâu nó bị chơi xỏ đó thôi, theo cái chức vụ thủ tướng của nó thì nó có riêng một thằng chuyên viết bài cho nó đọc, hay mớm lời cho nó nói trước đám đông.

Vụ trước nói mấy chữ tự trọng cùng công nhân viên chức đã bị thiên hạ chửi tắt bếp, lần này lại nói chuyện yêu nước trong khi bản thân nó là thằng bán nước, thì nó dù có ngu cách mấy cũng phải biết chứ, đâu mà tệ dữ vậy. Nói thiệt với ông Tư nó mà biết mấy chữ hoài bão, bản lãnh hay trách nhiệm có nghĩa gì chết liền đi, cái thằng viết bài bảo đảm ông Tư là thằng xỏ lá, nó biết thằng này dốt nên gài mấy chữ đó nơi cái lổ miệng Xà Mâu rằng nói vậy mới có điểm cùng thanh niên trẻ. Vì khi nói chuyện với thanh niên, thì còn gì đúng bài bản sách vở hơn khi lôi chuyện yêu nước cùng chuyện dân tộc ra mà nói, cũng vì đất nước dân tộc mà Phương Uyên Việt Khang mới bị nó nhốt đó, bước vô cùng đám trẻ phải nổ lốp bốp chớ.

Dẫu sao ông Tư cũng nên thông cảm, cho cái gốc y tá giác hơi đấm bóp của nó, chớ nó phẹt mấy chữ đó, nó tưởng thơm đâu ngờ lại thúi quắc. Nghe mỗ tôi cứu bồ cho Xà Mâu hay quá mà ông Tư xẹp cái giận, sẵn trớn thấy ông cười mỗ tôi hỏi luôn –Ông Tư nè, tại sao ông gọi thằng Xà Mâu là điếm chảy, chữ đó có nghĩa gì vậy ông Tư, có phải là đĩ điếm hôn? Ông cười hì hì rồi nói –Nó đó đa! Đây là mấy anh lính Bình Xuyên nuôi em út kinh tài cho Bảy Viễn ngày trước nói với tui, lúc đó bịnh chơi bời của các cô làm đĩ, đâu có nhiều thuốc trị như bây giờ, bịnh thì vẫn phải tiếp khách thôi, các cô bận quần áo đẹp cùng son phấn để qua mặt dân chơi...Khách thấy đẹp là nhào dzô, đến lúc nhập cuộc nghe mùi chuột chết, nên mới có tên gọi là điếm thúi.

Điếm chảy là bị bịnh nặng hơn thúi(!), nói chung là chuyện lừa bịp người ta, mấy thằng đờn ông đi gạt thiên hạ cũng gọi là điếm và tùy độ cao thấp mà gọi là thúi hay chảy- Thằng Xà Mâu xếp hạng điếm chảy.. hi.. hi…

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm