Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

XÀ MÂU ĐÍA - Việt Nhân

(HNPĐ) Trên google vô tình mỗ tôi xí được tấm ảnh này, làm minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn xà mâu áo vét, cà vạt, coi cũng được, chỉ phải cái ông nào kéo mũi xà mâu dài ra bằng photoshop


(HNPĐ) Trên google vô tình mỗ tôi xí được tấm ảnh này, làm minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn xà mâu áo vét, cà vạt, coi cũng được, chỉ phải cái ông nào kéo mũi xà mâu dài ra bằng photoshop không được sắc sảo, nhưng thôi của xí được đem ra dùng không tốn công, thì cũng không nên đòi hỏi quá. Xà mâu đía nên lổ mũi xà mâu dài! Như câu chuyện cậu bé người gỗ Pinocchio của tác giả Carlo Lorenzini người Ý, cậu bé là con múa rối được ông thợ khắc gỗ nghèo tên là Geppetto làm ra. Rồi theo ao ước của Geppetto mà Pinocchio được Nàng Tiên Xanh cho biến thành người thật sự, với điều kiện cậu phải có sự dũng cảm, lòng nhân ái, và tính thành thật.

Nhưng Pinocchio chưa thành được người, thì đã phạm tội nói dối, cái mũi bằng gỗ dài ra theo từng câu cậu nói dối, nên với con nít thời mỗ tôi, ghét lắm, không đứa nào muốn có cái mũi như thế, vậy chắc chắn tác giả làm cho cái mũi xà mâu dài ra vì biết hắn là tay ba đía. Xét cả ba điều kiện của Nàng Tiên Xanh để trở thành con người thật sự, thì quả thật hắn không được một điều gì, này nhé tay này là chúa tham nhũng và hèn với giặc ác với dân, thì ta có quyền sổ toẹt chuyện hắn dũng cảm, cùng có lòng nhân ái đi. Cái đức tính cuối cùng là sự thành thật, thì ai dám tin được hắn, cái tên đặt xà mâu là để hê lên cho mọi người biết chuyện hắn lừa đảo, bán bãi vượt biên thu vàng, rồi trở mặt bắt người đem nhốt - Quí vị nhìn xem cái mặt xà mâu, đúng là nét gian hùng hiện ra mặt.

Chữ “đía” hôm nay cũng lại là từ ông Tư Bến Nghé mà có, ổng nói người miền Nam, người ở đồng bằng sông Cửu long hay nói tiếng này, có nghĩa là nói xạo, nói dóc, mà xà mâu thì nổi danh là “ba đía”. Khi hắn lên làm tưởng thú hắn đía “tui mà hổng dẹp được tham nhũng thì tui từ chức liền”, ai dè cha con, giòng họ hắn, tham nhũng quá cha thiên hạ, mà lại còn ngồi lì nữa chứ, quân bị chửi mặt dày mày dạn thiệt không sai. Câu chuyện hôm nay nói về cái đía của xà mâu, mỗ tôi chắc rằng khi nghe xong, thế nào cũng có người binh hắn mà nói, đó là do bọn văn phòng viết bài cho hắn nói, kết tội hắn đía là không đúng… À cái này là binh tầm bậy, hắn thấy vừa bụng hắn mới nói, hổng chừng hắn ra lệnh mấy thằng kia viết như vậy cho hắn đó nghen.

Thiên hạ ồn ào chuyện tưởng thú xà mâu lại có thêm một dự án riêng, hôm 02/04/2014 tại tỉnh Khánh Hòa, hắn nhắc lại cảng Cam Ranh sẽ vừa là quân cảng, vừa làm dịch vụ sửa chữa tàu cho quốc tế. “Ta công bố với quốc tế về cơ sở này, là ta cung cấp dịch vụ sửa chữa, chung cho cả trong nước và các nước, không phân biệt, giống như ở Singapore, khi tàu ngầm của ta trên đường về cũng đi qua sử dụng dịch vụ ở đó” (BBC 03/04/2014). Lại đía nữa rồi, nghe hắn nói làm người dân nhớ tới dự án riêng của hắn Vinashin, công ty lớn nhất của xứ xã nghĩa phá sản với món nợ 4.6 tỷ đô la, làm thất thoát 43 triệu đô la, và sự đổ bể của công ty này sẽ phải trả thêm 500 triệu đôla tiền phạt và tiền lãi do hủy hợp đồng.

Toàn là kế hoạch tầm cỡ, chắc chắn rồi nay mai sẽ có nhiều chuyện vui! Nghe tin này, mỗ tôi xin hiến kế cho xà mâu là kéo mấy đống sắt vụn của vinashin, vinalines về Cam Ranh mà sửa, hay là mở dịch vụ sửa chữa mấy chiếc ghe đánh cá của ngư dân Lý Sơn bị bọn khựa đập phá, chuyện này nếu thầy trò móc ngoéo cứ kẻ đập, người sửa, thì tiền nhiều vô chừng. Xin được trở lại chuyện đía, cũng tin BBC cho biết khi làm lễ thượng cờ cấp quốc gia trên hai tàu ngầm Kilo 636 tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm 03/04 - Xà mâu nói:

“Nhân đây một lần nữa chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ, chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc” Xà mâu nói tiếp “Chúng ta mong muốn hòa bình để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân.” Và nói tiếp “Nhưng hòa bình không thể chỉ khát khao mong muốn mà có, chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn.”

Nghe hắn nói giọng lãnh tụ mà bắt ói, và câu sau đây được cho là đía trơ trẽn, chỉ những tay như xà mâu mới nói được “Có như vậy chúng ta mới giữ vững được hòa bình, mới bảo vệ được vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.” Người dân hôm nay trong nước nghe hắn nói mà phải chửi thề, đất nước từ bắc chí nam, đâu cũng đầy lãnh địa của chệt, thì còn cái con mẹ gì nữa mà bảo vệ, hay ý xà mâu nói bảo vệ đây là bảo vệ giang sơn cho bọn khựa. Chính hắn cùng Nông đức Mạnh phất cờ cho giặc vào Tây Nguyên, qua cái gọi là dự án bô shịt, để ngày nay chính côn an xã nghĩa cũng bị cấm bước vào, chứ đừng nói chi đến người dân. 

Hôm cuối tuần qua, ngày 04/04/2014 đài RFA phát đi một bản tường trình từ xứ An Nam xã nghĩa “Có thể nói, hiện tại, khắp các bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi đâu cũng có những khu riêng biệt của người Trung Quốc mà người Việt Nam không được quyền bước vào “lãnh địa” của họ để tắm hoặc dạo chơi. Tuy rằng bờ biển Việt Nam nhưng rõ ràng là chủ quyền Trung Quốc (?!).

Cũng bài báo này, một người dân Đà Nẵng nói “Không riêng gì bãi biển Đà Nẵng, Hội An mà ở khắp mọi nơi, nhất là Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Nam Trung Bộ thì có Qui Nhơn… đều rơi vào tình trạng bãi biển dành cho người dân Việt Nam rất nhếch nhác, dơ dáy và chật chội nhưng bãi biển của các khu resort lại rộng thoáng, sạch sẽ và cấm tuyệt đối không cho người Việt bước vào đó nếu không phải là khách của các resort này”.

“Thế nhưng sau nhiều lần nhân dân lên tiếng phản đối, kể cả báo chí nhà nước cũng vào cuộc mà mọi việc vẫn cứ tiến triển theo chiều hướng xấu đi, các bãi biển bị hẹp dần bởi hàng loạt khu nghỉ mát mọc lên, đặc biệt là các khu nghỉ mát dành riêng cho người Trung Quốc trên đường Võ Nguyên Giáp đã bị rào kín mít, ưu tiên cho khách Trung Quốc sử dụng diện tích bờ biển hàng chục km2 này… Ông này nói rằng chỉ nhìn vào hai hình ảnh đó, cũng đủ hiểu sự ưu tiên dành cho ai và người dân Việt Nam bị coi rẻ, bị chèn ép đến mức độ nào mà không cần bàn luận gì thêm.”

Tưởng thú xà mâu hắn không điếc, hắn nghe hết mọi chuyện người ta chửi hắn bán nước cho khựa, nhưng hắn phải đía ra tuồng mọi cái ở xứ xã nghĩa đều ngon, để tiếp tục lừa những cái đầu bã đậu, không phải là người trong nước, mà là để cho những vịt kiều tìm về ăn chơi. Đám vịt kiều yêu nước thích thú, có tiền ra vào những nơi ăn chơi do khựa làm chủ, tắm những bãi biển đẹp thơ mộng, để thấy mình đẳng cấp hơn đám dân đen bản xứ bên kia hàng rào, tắm trong các bãi biển nhếch nhác, dơ dáy và chật chội.

Ông Tư bực quá mà chửi, tổ cha cái quân bán nước! Bớ bà con không lẹ tay lôi cổ chúng xuống thì bọn Tầu đã chiếm Quảng Đông, Quảng Tây, thì nay mai nó có thêm Quảng Nam.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

XÀ MÂU ĐÍA - Việt Nhân

(HNPĐ) Trên google vô tình mỗ tôi xí được tấm ảnh này, làm minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn xà mâu áo vét, cà vạt, coi cũng được, chỉ phải cái ông nào kéo mũi xà mâu dài ra bằng photoshop


(HNPĐ) Trên google vô tình mỗ tôi xí được tấm ảnh này, làm minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn xà mâu áo vét, cà vạt, coi cũng được, chỉ phải cái ông nào kéo mũi xà mâu dài ra bằng photoshop không được sắc sảo, nhưng thôi của xí được đem ra dùng không tốn công, thì cũng không nên đòi hỏi quá. Xà mâu đía nên lổ mũi xà mâu dài! Như câu chuyện cậu bé người gỗ Pinocchio của tác giả Carlo Lorenzini người Ý, cậu bé là con múa rối được ông thợ khắc gỗ nghèo tên là Geppetto làm ra. Rồi theo ao ước của Geppetto mà Pinocchio được Nàng Tiên Xanh cho biến thành người thật sự, với điều kiện cậu phải có sự dũng cảm, lòng nhân ái, và tính thành thật.

Nhưng Pinocchio chưa thành được người, thì đã phạm tội nói dối, cái mũi bằng gỗ dài ra theo từng câu cậu nói dối, nên với con nít thời mỗ tôi, ghét lắm, không đứa nào muốn có cái mũi như thế, vậy chắc chắn tác giả làm cho cái mũi xà mâu dài ra vì biết hắn là tay ba đía. Xét cả ba điều kiện của Nàng Tiên Xanh để trở thành con người thật sự, thì quả thật hắn không được một điều gì, này nhé tay này là chúa tham nhũng và hèn với giặc ác với dân, thì ta có quyền sổ toẹt chuyện hắn dũng cảm, cùng có lòng nhân ái đi. Cái đức tính cuối cùng là sự thành thật, thì ai dám tin được hắn, cái tên đặt xà mâu là để hê lên cho mọi người biết chuyện hắn lừa đảo, bán bãi vượt biên thu vàng, rồi trở mặt bắt người đem nhốt - Quí vị nhìn xem cái mặt xà mâu, đúng là nét gian hùng hiện ra mặt.

Chữ “đía” hôm nay cũng lại là từ ông Tư Bến Nghé mà có, ổng nói người miền Nam, người ở đồng bằng sông Cửu long hay nói tiếng này, có nghĩa là nói xạo, nói dóc, mà xà mâu thì nổi danh là “ba đía”. Khi hắn lên làm tưởng thú hắn đía “tui mà hổng dẹp được tham nhũng thì tui từ chức liền”, ai dè cha con, giòng họ hắn, tham nhũng quá cha thiên hạ, mà lại còn ngồi lì nữa chứ, quân bị chửi mặt dày mày dạn thiệt không sai. Câu chuyện hôm nay nói về cái đía của xà mâu, mỗ tôi chắc rằng khi nghe xong, thế nào cũng có người binh hắn mà nói, đó là do bọn văn phòng viết bài cho hắn nói, kết tội hắn đía là không đúng… À cái này là binh tầm bậy, hắn thấy vừa bụng hắn mới nói, hổng chừng hắn ra lệnh mấy thằng kia viết như vậy cho hắn đó nghen.

Thiên hạ ồn ào chuyện tưởng thú xà mâu lại có thêm một dự án riêng, hôm 02/04/2014 tại tỉnh Khánh Hòa, hắn nhắc lại cảng Cam Ranh sẽ vừa là quân cảng, vừa làm dịch vụ sửa chữa tàu cho quốc tế. “Ta công bố với quốc tế về cơ sở này, là ta cung cấp dịch vụ sửa chữa, chung cho cả trong nước và các nước, không phân biệt, giống như ở Singapore, khi tàu ngầm của ta trên đường về cũng đi qua sử dụng dịch vụ ở đó” (BBC 03/04/2014). Lại đía nữa rồi, nghe hắn nói làm người dân nhớ tới dự án riêng của hắn Vinashin, công ty lớn nhất của xứ xã nghĩa phá sản với món nợ 4.6 tỷ đô la, làm thất thoát 43 triệu đô la, và sự đổ bể của công ty này sẽ phải trả thêm 500 triệu đôla tiền phạt và tiền lãi do hủy hợp đồng.

Toàn là kế hoạch tầm cỡ, chắc chắn rồi nay mai sẽ có nhiều chuyện vui! Nghe tin này, mỗ tôi xin hiến kế cho xà mâu là kéo mấy đống sắt vụn của vinashin, vinalines về Cam Ranh mà sửa, hay là mở dịch vụ sửa chữa mấy chiếc ghe đánh cá của ngư dân Lý Sơn bị bọn khựa đập phá, chuyện này nếu thầy trò móc ngoéo cứ kẻ đập, người sửa, thì tiền nhiều vô chừng. Xin được trở lại chuyện đía, cũng tin BBC cho biết khi làm lễ thượng cờ cấp quốc gia trên hai tàu ngầm Kilo 636 tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm 03/04 - Xà mâu nói:

“Nhân đây một lần nữa chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ, chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc” Xà mâu nói tiếp “Chúng ta mong muốn hòa bình để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân.” Và nói tiếp “Nhưng hòa bình không thể chỉ khát khao mong muốn mà có, chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn.”

Nghe hắn nói giọng lãnh tụ mà bắt ói, và câu sau đây được cho là đía trơ trẽn, chỉ những tay như xà mâu mới nói được “Có như vậy chúng ta mới giữ vững được hòa bình, mới bảo vệ được vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.” Người dân hôm nay trong nước nghe hắn nói mà phải chửi thề, đất nước từ bắc chí nam, đâu cũng đầy lãnh địa của chệt, thì còn cái con mẹ gì nữa mà bảo vệ, hay ý xà mâu nói bảo vệ đây là bảo vệ giang sơn cho bọn khựa. Chính hắn cùng Nông đức Mạnh phất cờ cho giặc vào Tây Nguyên, qua cái gọi là dự án bô shịt, để ngày nay chính côn an xã nghĩa cũng bị cấm bước vào, chứ đừng nói chi đến người dân. 

Hôm cuối tuần qua, ngày 04/04/2014 đài RFA phát đi một bản tường trình từ xứ An Nam xã nghĩa “Có thể nói, hiện tại, khắp các bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi đâu cũng có những khu riêng biệt của người Trung Quốc mà người Việt Nam không được quyền bước vào “lãnh địa” của họ để tắm hoặc dạo chơi. Tuy rằng bờ biển Việt Nam nhưng rõ ràng là chủ quyền Trung Quốc (?!).

Cũng bài báo này, một người dân Đà Nẵng nói “Không riêng gì bãi biển Đà Nẵng, Hội An mà ở khắp mọi nơi, nhất là Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Nam Trung Bộ thì có Qui Nhơn… đều rơi vào tình trạng bãi biển dành cho người dân Việt Nam rất nhếch nhác, dơ dáy và chật chội nhưng bãi biển của các khu resort lại rộng thoáng, sạch sẽ và cấm tuyệt đối không cho người Việt bước vào đó nếu không phải là khách của các resort này”.

“Thế nhưng sau nhiều lần nhân dân lên tiếng phản đối, kể cả báo chí nhà nước cũng vào cuộc mà mọi việc vẫn cứ tiến triển theo chiều hướng xấu đi, các bãi biển bị hẹp dần bởi hàng loạt khu nghỉ mát mọc lên, đặc biệt là các khu nghỉ mát dành riêng cho người Trung Quốc trên đường Võ Nguyên Giáp đã bị rào kín mít, ưu tiên cho khách Trung Quốc sử dụng diện tích bờ biển hàng chục km2 này… Ông này nói rằng chỉ nhìn vào hai hình ảnh đó, cũng đủ hiểu sự ưu tiên dành cho ai và người dân Việt Nam bị coi rẻ, bị chèn ép đến mức độ nào mà không cần bàn luận gì thêm.”

Tưởng thú xà mâu hắn không điếc, hắn nghe hết mọi chuyện người ta chửi hắn bán nước cho khựa, nhưng hắn phải đía ra tuồng mọi cái ở xứ xã nghĩa đều ngon, để tiếp tục lừa những cái đầu bã đậu, không phải là người trong nước, mà là để cho những vịt kiều tìm về ăn chơi. Đám vịt kiều yêu nước thích thú, có tiền ra vào những nơi ăn chơi do khựa làm chủ, tắm những bãi biển đẹp thơ mộng, để thấy mình đẳng cấp hơn đám dân đen bản xứ bên kia hàng rào, tắm trong các bãi biển nhếch nhác, dơ dáy và chật chội.

Ông Tư bực quá mà chửi, tổ cha cái quân bán nước! Bớ bà con không lẹ tay lôi cổ chúng xuống thì bọn Tầu đã chiếm Quảng Đông, Quảng Tây, thì nay mai nó có thêm Quảng Nam.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm