Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Vịt cộng sợ gì? - Việt Nhân

(HNPĐ) Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ

         

      

(HNPĐ)
Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ, đó mới được gọi là chính quyền, còn lũ nhà nước xã nghĩa của bọn An Nam cộng chỉ là thứ tà quyền. Chuyện những ngày qua xảy ra người dân xuống đường gần như khắp cả ba miền, chống đối chuyện bán nước của đảng qua luật đặc khu, và bịt miệng thằng dân qua luật an ninh mạng. Trong đó hơn hết là tại Bình Thuận, mà nhà nước xã nghĩa gọi là bạo loạn, đã nói lên cái tức nước vỡ bờ, khi đời sống người dân bị đẩy vào bước đường cùng,

Chắc nay không còn ai thắc mắc lý do gì, đất Bình Thuận với hầu hết là ngư dân, bản chất vốn hiền lành lại một lần nữa bạo động, lần trước tháng 04/2015 đã có biểu tình chống các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm, và đã gây thiệt hại cho chúng về tài sản. Nguyên do từ chuyện nhà máy nhiệt điện hủy hoại môi trường, đến việc xả bùn thải xuống vùng biển Bình Thuận của Bộ Tài nguyên và môi trường nhà nước, đến Tầu cộng đã cướp đi ngư trường truyền thống của họ, bao dồn nén nay chuyện bán nước bịt miệng dân, đã là giọt nước làm tràn ly.

Nguyên nhân như Bình Thuận có nơi cũng đôi phần tương tự như Nghệ An, Bình Dương, Cần Thơ… nhưng không chối cải, xuống đường hầu hết là vì đất nước đang cơn tai biến, bởi lũ An Nam cộng dâng đất cho quan thầy Tầu cộng. Ngày mai 16/06/2018, người dân sẽ lại tiếp tục kêu gọi nhau xuống đường, và khách quan mà nói không ai bảo ai đều mong muốn từ giờ trở đi, mỗi lần xuống đường là như thêm một đợt sóng cao hơn, mạnh hơn, cuốn sạch bè lũ bán nước Ba Đình. Nhưng bên cạnh đó vẫn có người chắc vì cái vô cảm ăn sâu mà đi nói lời ngược lại.

Nếu là bọn dư lợn viên, thì nói lời chửi rủa của đứa làm tay sai đảng, nhưng đây lại là tiếng nói như thể chân thành, kêu gọi hãy biểu tình ôn hòa?! Cứ cho đây là lời góp ý chân thành đi, vậy đã quên rồi chuyện nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, ngồi tọa kháng trên đường phố Nguyễn Huệ, ngày 15/05/2016 chỉ với miếng giấy cầm tay, đòi trả lại biển sạch, môi trường sạch, đó không là ôn hòa sao, mà vẫn bị côn an thành Hồ xốc nách đem về đồn, gán cho tội gây rối trật tự? Thấy ra thứ biểu tình ôn hòa đó, không khác hình ảnh bầy cừu dễ bảo, và côn an là kẻ chăn!

Trước tới giờ, ngoại trừ tại Phan Rí Bình Thuận vừa rồi ngày 10/06/2018, xin hỏi có lần nào được xem là biểu tình bạo động chưa, hay tất cả đều là xuống đường tranh đấu ôn hòa, nhưng tất cả đều đã phải đối diện với một sự thật, là nhà nước xã nghĩa khốn nạn này vẫn không hài lòng. Dù ôn hòa nhưng chúng vẫn bắt các bạn giải tán, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy đến với bạn ngay, còn bạn vâng lời thì xin hỏi bạn xuống đường để làm gì, có phải bạn đã tự mâu thuẩn với chính mình không, vậy hãy làm đàn cừu đi, và mọi cái giao cho đảng, nhà nước?!

Với cộng sản biểu tình là phản động, sẽ không tha một ai, dù chỉ một mình như Huỳnh Ngọc Chênh cũng không được, chứ đừng nói xuống đường với vài chục hay non trăm, lúc đó có người bị đánh đến đổ máu, bị kéo lê dưới đất vứt lên xe buýt, và có thể chết trong đồn. Chỉ trừ những lần do chúng tổ chức thì lại khác, đó là những màn bịp dân và bịp cả dư luận quốc tế, hầu hết là xảy ra tại Hà Nội, gần đây là ngày 04/06/2018, chúng xuống đường với cờ máu hình Hồ. Và tay bưng bô Etcetera Trường (Việt Weekly), nay đã về bên đó sống, hắn trong vai ban tổ chức!

Không một ai thích bạo lực cả, nhưng phải dùng đến bạo lực một khi đối đầu với kẻ ác, vì thấy ra không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chẳng khác nào cần đến gậy khi đối đầu với loài lang sói, rắn độc. Không chỉ những ngày qua, mà là từ rất lâu cả chục năm rồi, từ ngày có những cuộc xuống đường chống Tầu cộng xâm lược, vì hai chữ ôn hòa mà các bạn chỉ biết đưa thân cho chúng kéo lê dưới đất, vứt lên xe đem về đồn. Những người còn lại thì như đàn cừu, trơ mắt nhìn sói tha lấy một con trong bầy… Người biểu tình trong tay côn an hỏi khác gì cừu bị sói bắt?

Cái tựa của câu chuyện hôm nay là ‘vịt cộng sợ gì?’, xin thưa chúng sợ đám đông và chúng sợ chết, ngay cả Trọng Lú mấy ngày qua cho thấy hắn cũng đã vãi trong quần, vịt cộng là một lũ chó hùa, chúng cậy súng ống và nhà tù. Trong khi các bạn xuống đường, lại thiếu cái quyết tâm lẫn đoàn kết, cũng bởi tự nơi các bạn cứ loay hoay, sợ vượt ra ngoài hai chữ ôn hòa, nếu các bạn cứ phản ứng bình thường thì sự thể vào giờ khắc này đã khác, cứ xuống đường nếu thấy cần, còn côn an không động đến ta thì tốt, nó đàn áp, bắt người thì ta đánh trả cứu người.

Đấu tranh với cộng sản mà hiền như cừu, là tự chọn cái kết thúc chết thảm trong đồn côn an, nên nhớ chúng là thanh gươm lá chắn cho Trọng lú, với quyền được giết người vô tội, vậy phải đấu tranh theo đường lối nào chắc các bạn đã rõ. Muốn giật sập chế độ xã nghĩa khốn nạn này, chuyện xuống đường cất tiếng nói không phải là không cần thiết, nhưng không có hành động bạo lực để kết thúc nó, thì cứ mãi phải sống trong tăm tối, chắc chắn là vậy. Chúng đã một thời (lũ giải phóng miền nam), biểu tình phối hợp với khủng bố, thì nay ta cứ vậy mà làm.

Chúng ta không giết dân vô tội, mà chỉ nhắm vào lũ ác ôn để diệt… Khi chúng bắt người, để giải thoát hãy ném những bịch xăng vào người chúng, chưa cần mồi lửa, cũng đủ để nó sợ bỏ con mồi mà chạy… Đây là lúc sống mái, phải có anh em hành động bí mật, tìm đối tượng mà diệt, ‘điều nghiên’ nơi chúng sống, chờ cơ hội ‘xử lý’ nguội, những lúc chúng đêm hôm trên đường về sau khi gái gú bia bọt. Chúng là con ông cháu cha, là đứa chạy tiền để được làm tay sai, một vài thằng phơi xác là cả bọn co vòi, chúng là rác bẩn hãy quét sạch chúng đi.

Còn xã hội hôm nay, thiết nghĩ cũng cần phải làm sạch,mà có hành động tương tự, bọn côn an xử sao thì bọn quan chức sai nha ác ôn cũng một thế ấy, lũ này có phần dễ hơn côn an, những ngày Phan Thiết sôi động vừa qua, bọn quan đỏ đã lặn không một sủi tăm. Còn lũ Tầu cộng kể cả du khách, cần dấy lên phong trào ‘sát thát’ như ông cha ta khi xưa, chỉ vài thằng đi chầu Mao, chúng sẽ cuốn gói lẹ hơn Tôn Sĩ Nghị khi xưa, những đứa sống bám đứng tên mua đất cho giặc cũng cho đi chung xuồng, được vậy kỷ cương xã hội tự khắc chỉnh đốn thôi.

Được nghe bên nhà, các bạn trẻ vừa rồi đã đập một tay du khách Tầu cộng, nơi nhà vệ sunh khu Tháp Bà Ponagar, bọn Ba Đình đã phải điều máy bay di tản bố Tầu chúng ra khỏi Nha Trang, chuyện có thể là có thật một khi lòng phẫn nộ dân Việt đã dâng cao. Nếu không thì bắt đầu từ ngay bây giờ kẻo muộn, thời gian chúng ta không còn nhiều, cái mốc Thành Đô 2020 đã ngay trước mặt… Chỉ mỗi cách đó để cứu lấy đất nước dân tộc mà thôi!

Nghìn năm xưa trong thời Bắc thuộc, ông cha ta cũng đã từng ra tay như thế, ngày nay cũng đang là lúc một thời Bắc thuộc mới đã bắt đầu, xin những bạn trẻ nào còn mang giòng máu bất khuất trai Việt hãy đứng lên đáp lời sông núi. Chuyện cứu nước xin nhớ cho, không chỉ bằng biểu tình xuống đường, mà cần phải đẩy mạnh các hoạt động mạnh để hổ trợ, phải đổ máu mà giành lấy, nhất là cho sự trường tồn của đất nước dân tộc!

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vịt cộng sợ gì? - Việt Nhân

(HNPĐ) Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ

         

      

(HNPĐ)
Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ, đó mới được gọi là chính quyền, còn lũ nhà nước xã nghĩa của bọn An Nam cộng chỉ là thứ tà quyền. Chuyện những ngày qua xảy ra người dân xuống đường gần như khắp cả ba miền, chống đối chuyện bán nước của đảng qua luật đặc khu, và bịt miệng thằng dân qua luật an ninh mạng. Trong đó hơn hết là tại Bình Thuận, mà nhà nước xã nghĩa gọi là bạo loạn, đã nói lên cái tức nước vỡ bờ, khi đời sống người dân bị đẩy vào bước đường cùng,

Chắc nay không còn ai thắc mắc lý do gì, đất Bình Thuận với hầu hết là ngư dân, bản chất vốn hiền lành lại một lần nữa bạo động, lần trước tháng 04/2015 đã có biểu tình chống các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm, và đã gây thiệt hại cho chúng về tài sản. Nguyên do từ chuyện nhà máy nhiệt điện hủy hoại môi trường, đến việc xả bùn thải xuống vùng biển Bình Thuận của Bộ Tài nguyên và môi trường nhà nước, đến Tầu cộng đã cướp đi ngư trường truyền thống của họ, bao dồn nén nay chuyện bán nước bịt miệng dân, đã là giọt nước làm tràn ly.

Nguyên nhân như Bình Thuận có nơi cũng đôi phần tương tự như Nghệ An, Bình Dương, Cần Thơ… nhưng không chối cải, xuống đường hầu hết là vì đất nước đang cơn tai biến, bởi lũ An Nam cộng dâng đất cho quan thầy Tầu cộng. Ngày mai 16/06/2018, người dân sẽ lại tiếp tục kêu gọi nhau xuống đường, và khách quan mà nói không ai bảo ai đều mong muốn từ giờ trở đi, mỗi lần xuống đường là như thêm một đợt sóng cao hơn, mạnh hơn, cuốn sạch bè lũ bán nước Ba Đình. Nhưng bên cạnh đó vẫn có người chắc vì cái vô cảm ăn sâu mà đi nói lời ngược lại.

Nếu là bọn dư lợn viên, thì nói lời chửi rủa của đứa làm tay sai đảng, nhưng đây lại là tiếng nói như thể chân thành, kêu gọi hãy biểu tình ôn hòa?! Cứ cho đây là lời góp ý chân thành đi, vậy đã quên rồi chuyện nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, ngồi tọa kháng trên đường phố Nguyễn Huệ, ngày 15/05/2016 chỉ với miếng giấy cầm tay, đòi trả lại biển sạch, môi trường sạch, đó không là ôn hòa sao, mà vẫn bị côn an thành Hồ xốc nách đem về đồn, gán cho tội gây rối trật tự? Thấy ra thứ biểu tình ôn hòa đó, không khác hình ảnh bầy cừu dễ bảo, và côn an là kẻ chăn!

Trước tới giờ, ngoại trừ tại Phan Rí Bình Thuận vừa rồi ngày 10/06/2018, xin hỏi có lần nào được xem là biểu tình bạo động chưa, hay tất cả đều là xuống đường tranh đấu ôn hòa, nhưng tất cả đều đã phải đối diện với một sự thật, là nhà nước xã nghĩa khốn nạn này vẫn không hài lòng. Dù ôn hòa nhưng chúng vẫn bắt các bạn giải tán, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy đến với bạn ngay, còn bạn vâng lời thì xin hỏi bạn xuống đường để làm gì, có phải bạn đã tự mâu thuẩn với chính mình không, vậy hãy làm đàn cừu đi, và mọi cái giao cho đảng, nhà nước?!

Với cộng sản biểu tình là phản động, sẽ không tha một ai, dù chỉ một mình như Huỳnh Ngọc Chênh cũng không được, chứ đừng nói xuống đường với vài chục hay non trăm, lúc đó có người bị đánh đến đổ máu, bị kéo lê dưới đất vứt lên xe buýt, và có thể chết trong đồn. Chỉ trừ những lần do chúng tổ chức thì lại khác, đó là những màn bịp dân và bịp cả dư luận quốc tế, hầu hết là xảy ra tại Hà Nội, gần đây là ngày 04/06/2018, chúng xuống đường với cờ máu hình Hồ. Và tay bưng bô Etcetera Trường (Việt Weekly), nay đã về bên đó sống, hắn trong vai ban tổ chức!

Không một ai thích bạo lực cả, nhưng phải dùng đến bạo lực một khi đối đầu với kẻ ác, vì thấy ra không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chẳng khác nào cần đến gậy khi đối đầu với loài lang sói, rắn độc. Không chỉ những ngày qua, mà là từ rất lâu cả chục năm rồi, từ ngày có những cuộc xuống đường chống Tầu cộng xâm lược, vì hai chữ ôn hòa mà các bạn chỉ biết đưa thân cho chúng kéo lê dưới đất, vứt lên xe đem về đồn. Những người còn lại thì như đàn cừu, trơ mắt nhìn sói tha lấy một con trong bầy… Người biểu tình trong tay côn an hỏi khác gì cừu bị sói bắt?

Cái tựa của câu chuyện hôm nay là ‘vịt cộng sợ gì?’, xin thưa chúng sợ đám đông và chúng sợ chết, ngay cả Trọng Lú mấy ngày qua cho thấy hắn cũng đã vãi trong quần, vịt cộng là một lũ chó hùa, chúng cậy súng ống và nhà tù. Trong khi các bạn xuống đường, lại thiếu cái quyết tâm lẫn đoàn kết, cũng bởi tự nơi các bạn cứ loay hoay, sợ vượt ra ngoài hai chữ ôn hòa, nếu các bạn cứ phản ứng bình thường thì sự thể vào giờ khắc này đã khác, cứ xuống đường nếu thấy cần, còn côn an không động đến ta thì tốt, nó đàn áp, bắt người thì ta đánh trả cứu người.

Đấu tranh với cộng sản mà hiền như cừu, là tự chọn cái kết thúc chết thảm trong đồn côn an, nên nhớ chúng là thanh gươm lá chắn cho Trọng lú, với quyền được giết người vô tội, vậy phải đấu tranh theo đường lối nào chắc các bạn đã rõ. Muốn giật sập chế độ xã nghĩa khốn nạn này, chuyện xuống đường cất tiếng nói không phải là không cần thiết, nhưng không có hành động bạo lực để kết thúc nó, thì cứ mãi phải sống trong tăm tối, chắc chắn là vậy. Chúng đã một thời (lũ giải phóng miền nam), biểu tình phối hợp với khủng bố, thì nay ta cứ vậy mà làm.

Chúng ta không giết dân vô tội, mà chỉ nhắm vào lũ ác ôn để diệt… Khi chúng bắt người, để giải thoát hãy ném những bịch xăng vào người chúng, chưa cần mồi lửa, cũng đủ để nó sợ bỏ con mồi mà chạy… Đây là lúc sống mái, phải có anh em hành động bí mật, tìm đối tượng mà diệt, ‘điều nghiên’ nơi chúng sống, chờ cơ hội ‘xử lý’ nguội, những lúc chúng đêm hôm trên đường về sau khi gái gú bia bọt. Chúng là con ông cháu cha, là đứa chạy tiền để được làm tay sai, một vài thằng phơi xác là cả bọn co vòi, chúng là rác bẩn hãy quét sạch chúng đi.

Còn xã hội hôm nay, thiết nghĩ cũng cần phải làm sạch,mà có hành động tương tự, bọn côn an xử sao thì bọn quan chức sai nha ác ôn cũng một thế ấy, lũ này có phần dễ hơn côn an, những ngày Phan Thiết sôi động vừa qua, bọn quan đỏ đã lặn không một sủi tăm. Còn lũ Tầu cộng kể cả du khách, cần dấy lên phong trào ‘sát thát’ như ông cha ta khi xưa, chỉ vài thằng đi chầu Mao, chúng sẽ cuốn gói lẹ hơn Tôn Sĩ Nghị khi xưa, những đứa sống bám đứng tên mua đất cho giặc cũng cho đi chung xuồng, được vậy kỷ cương xã hội tự khắc chỉnh đốn thôi.

Được nghe bên nhà, các bạn trẻ vừa rồi đã đập một tay du khách Tầu cộng, nơi nhà vệ sunh khu Tháp Bà Ponagar, bọn Ba Đình đã phải điều máy bay di tản bố Tầu chúng ra khỏi Nha Trang, chuyện có thể là có thật một khi lòng phẫn nộ dân Việt đã dâng cao. Nếu không thì bắt đầu từ ngay bây giờ kẻo muộn, thời gian chúng ta không còn nhiều, cái mốc Thành Đô 2020 đã ngay trước mặt… Chỉ mỗi cách đó để cứu lấy đất nước dân tộc mà thôi!

Nghìn năm xưa trong thời Bắc thuộc, ông cha ta cũng đã từng ra tay như thế, ngày nay cũng đang là lúc một thời Bắc thuộc mới đã bắt đầu, xin những bạn trẻ nào còn mang giòng máu bất khuất trai Việt hãy đứng lên đáp lời sông núi. Chuyện cứu nước xin nhớ cho, không chỉ bằng biểu tình xuống đường, mà cần phải đẩy mạnh các hoạt động mạnh để hổ trợ, phải đổ máu mà giành lấy, nhất là cho sự trường tồn của đất nước dân tộc!

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm