Kinh Khổ

Việt Nam vẫn còn nhiều người bảo thủ và vô cảm

thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha, sự hiểu biết chính trị thì mù tịt, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi và nhậu nhẹt…”

“…thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha, sự hiểu biết chính trị thì mù tịt, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi và nhậu nhẹt…”
Ảnh minh họa: Nguồn: internet
Hôm nay tôi mới trò chuyện với một anh bạn đang ở trong nước, anh kể rằng mới đi một chuyến đi Miền Nam để tìm hiểu thực tế về cuộc sống xã hội và con người
Anh đã cho tôi biết thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha sự hiểu biết chính trị thì mù tịt hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi nhậu nhẹt, hầu như không ai quan tâm gì đến chính trị, khi anh nói đến một thể chế dân chủ đa nguyên ở các nước phương tây tân tiến thì hầu như mọi người không hiểu và cho rằng đó là một sự xa vời khó hiểu vì nhận thức có hạn chỉ ít tham khảo sách báo cũng như cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông , còn những người quan tâm đến chính trị và đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đa nguyên có thể nói là không nhiều so với mật độ dân số trên các tỉnh thành khu vực Miền Nam.

Anh sinh ra và trưởng thành tại miền Bắc vì vậy anh đã chứng kiến và tiếp xúc rất nhiều người vẫn còn bảo thủ trì trệ,trong đó phần lớn là những người nhiều tuổi, một số đảng viên tuy đã nhận ra những chính sách sai lầm của đảng và nhà nước VN, nhưng không dám đấu tranh sợ ảnh hưởng đến con đường danh vọng của con cháu, đành âm thầm biết để vậy, sống để vậy , chết mang theo.

Thành phần giới trẻ trong nước tại miền Bắc cũng như miền Nam có rất nhiều bạn đang sống tại các thành phố lớn có một cuộc sống đua đòi thể hiện hết mình với cái tôi, ́ngày đêm lao vào một cuộc sống gấp không cần ngày mai, cũng như không cần quan tâm mọi người và đất nước, xã hội xung quanh đó là vô cảm suy đồi về đạo đức, thiếu trách nhiệm mất dần nhân phẩm của một thế hệ trẻ ngày nay, mà biểu hiện rõ nhất đó chính là thái độ thờ ơ trước cảnh tình đất nước đang nguy ngập về biển đảo và đất liền đang mất dần về tay Trung Quốc , vô cảm đối với mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình, dù đó là một việc sảy ra thương tâm hay là những câu chuyện bức xúc đối với những người dân oan khiếu kiện, gần gũi diễn ra ở một đất nước đầy bất công. Thái độ này dường như đang dần lan tỏa trong xã hội VN chúng ta

Hiện nay người dân trong nước theo cá nhân tôi nhận xét thì người dân chia ra nhiều thành phần khác nhau,

1. Vẫn còn nhiều kẻ đang quỳ gối để đón nhận chút bổng lộc do đảng ban cho chút quyền lực nhằm tham nhũng cho bản thân.

2. Vẫn còn nhiều kẻ bị u mê vì bị nhồi sọ quá lâu thành phần này tương lai sẽ giảm dần do nhận thức được từ mạng internet hiểu rõ bản chất dối trá của một chế độ độc tài mị dân,

3. Hiện nay tôi cho rằng đáng phải chú ý tới đó là đang có nhiều người vẫn còn vô cảm, có thể là do dân trí thấp, hoặc sợ bị đàn áp không muốn liên lụy tới bản thân và gia đình họ luôn vô cảm mọi công việc sảy ra ở xung quanh, những thành phần này hiện nay đang có rất nhiều trở nên nguy cơ như một bệnh dịch lây lan trong xã hội .Họ vô cảm một cách đáng sợ thái độ thờ ơ trên gương mặt với những hiện tượng xung quanh hoặc đứng trước nỗi đau khổ bất hạnh của người khác. Đó là thái độ cách sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức văn hóa và nhân ái của dân tộc Việt Nam
.
4. Còn rất nhiều người do cuộc sống còn khó khăn vì vậy luôn nghĩ tới mưu sinh, hàng ngày chỉ nghĩ tới bát cơm và manh áo , không còn quan tâm đến tình hình chính trị trong nước, ai làm ông to bà lớn cũng không cần biết, chẳng cần quan tâm đến tình hình chính trị trong cũng như ngoài nước,tất cả mọi chuyện để đảng lo. Đó cũng là chủ trương chính sách ngu dân của đảng và nhà nước VN nhiều năm nay , với tiêu chí đảng và nhà nước sẽ không để cho người dân chết đói, nhưng sẽ để người dân đói đến lúc chết.

YÊU NƯỚC, VÀ LÒNG VÔ CẢM

Khi ta nói đến lòng yêu nước, trước tiên ta phải nói tới sự nhận thức của mỗi con người, nếu trái tim vẫn còn nghĩ tới quê hương dân tộc thì bất cứ kẻ đó đang sống ở những nơi xa sôi ngàn dặm vẫn luôn hướng về quê nhà vẫn mong sao quê hương luôn được ấm no và hạnh phúc xã hội công bằng luật pháp công minh qua một thể chế dân chủ đa nguyên.

Còn những kẻ bảo thủ ,vô cảm thì cho dù người đó đang đứng hoặc ngồi giữa Ba Đình Hà Nội đi chăng nữa thì họ vẫn mang trái tim lạnh và băng giá, lòng yêu nước của họ đang bị xóa mờ bởi những ích kỷ cá nhân tất cả những hành động với mục đích quyền lợi riêng tư tham quyền cố vị ,mờ mắt vì những đồng tiền bẩn thỉu.

Khi chúng ta nói đến quê hương và con người Việt Nam, đó là môt câu nói chung không đơn thuần đơn lẻ thể hiện sự đoàn kết gắn liền với tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta không có cách chọn lựa nào khác hơn là cùng nhau xây dựng một tương lai Việt Nam chung. Để xây dựng tương lai chung, lòng yêu nước vẫn là mẫu số chung bắt buộc.

Vì vậy chúng ta rất cần một sức bật mới của lòng yêu nước đối với tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước. Chúng ta kêu gọi và ủng hộ các bạn trẻ trong những phong trào yêu nước, bảo vệ môi trường, , những phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, phong trào đấu tranh vì biển đảo Hoàng Trường Sa v.v nhưng chúng ta cũng cần phải giải thích với các bạn trẻ yêu nước khác hoàn toàn với yêu chủ nghĩa Xã Hội hiện nay tại VN, đó là một chủ nghĩa độc tài toàn trị dối trá , một chủ nghĩa đang bị cả thế giới lên án, nhưng chủ nghĩa đó vẫn còn tồn tại VN.

Tương lai đất nước VN được tự do dân chủ xã hội công bằng luật pháp công minh cũng là nhờ rất nhiều công sức tranh đấu trong mọi tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt rất mong một ngày gần đây các bạn trẻ trong và ngoài nước nhận ra điều này và nhận trách nhiệm về mình, cùng nhau đoàn kết và gắn bó để xây dựng lại một đất nước Việt Nam mới và con người mới

Đã bao đời nay dân tộc chúng ta biết đoàn kết khi đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm của ngoại bang, biển đảo đang bị ô nhiễm trầm trọng do chất độc thải của nhà máy Formosa đã sả trực tiếp ra biển đang được tập đoàn cộng sản bao che và bưng bít thông tin về sự thật ô nhiễm trầm trọng trong các tỉnh miền Trung, chỉ vì chúng đã nhận những đồng tiền béo bở của tập đoàn lãnh đạo Formosa đã cam tâm làm tay sai để hại nước hại dân.

Đất liền cũng đang mất dần về phía các nhà thầu Trung Quốc do sự cấu kết làm ăn chia chác từ tập đoàn cai trị của đảng cộng sản VN, đã làm cho sự phát triển kinh tế của các doanh nghiệp trong nước đang bị phá sản ngày hoặc suy thoái trầm trọng,cuộc sống người dân khắp nơi trở nên vô cùng khó khăn, kinh tế đất nước suy yếu ngân sách nhà nước ngày một cạn kiệt nợ công 1,8 triệu tỷ đang cảnh báo vượt trần vào cuối 2016 vì vậy đất nước bị tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong khi đó chính quyền các cấp chỉ nghĩ tới tham nhũng và phân chia quyền lực, bỏ mặc đời sống của nhân dân, đó là bản chất chủ nghĩa cá nhân của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

Tinh thần đoàn kết dân tộc đã được thể hiện khắp nơi suốt nhiều thập niên qua trong mục tiêu quyết tâm xóa bỏ độc tài để xây dựng lại một đất nước dân chủ đa nguyên, công bằng và nhân ái. Những hiện tượng đấu tranh đơn lẻ trong cộng đồng sẽ không phát huy được sức mạnh vì vậy cần phải nhìn nhận lại . Chúng ta cần nỗ lực xây dựng lòng tin, biết yêu thương và gắn bó đó mới là sức mạnh đoàn kết của dân tộc sẽ trổi dậy như sóng triều dâng để quyét sạch chủ nghĩa cộng sản độc tài và mở ra một vận hội mới cho dân tộc. Sức mạnh đó nằm trong tay của mỗi người dân Việt chúng ta trong và ngoài nước

Việt Hải,
FB Việt Hải

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Việt Nam vẫn còn nhiều người bảo thủ và vô cảm

thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha, sự hiểu biết chính trị thì mù tịt, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi và nhậu nhẹt…”

“…thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha, sự hiểu biết chính trị thì mù tịt, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi và nhậu nhẹt…”
Ảnh minh họa: Nguồn: internet
Hôm nay tôi mới trò chuyện với một anh bạn đang ở trong nước, anh kể rằng mới đi một chuyến đi Miền Nam để tìm hiểu thực tế về cuộc sống xã hội và con người
Anh đã cho tôi biết thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha sự hiểu biết chính trị thì mù tịt hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi nhậu nhẹt, hầu như không ai quan tâm gì đến chính trị, khi anh nói đến một thể chế dân chủ đa nguyên ở các nước phương tây tân tiến thì hầu như mọi người không hiểu và cho rằng đó là một sự xa vời khó hiểu vì nhận thức có hạn chỉ ít tham khảo sách báo cũng như cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông , còn những người quan tâm đến chính trị và đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đa nguyên có thể nói là không nhiều so với mật độ dân số trên các tỉnh thành khu vực Miền Nam.

Anh sinh ra và trưởng thành tại miền Bắc vì vậy anh đã chứng kiến và tiếp xúc rất nhiều người vẫn còn bảo thủ trì trệ,trong đó phần lớn là những người nhiều tuổi, một số đảng viên tuy đã nhận ra những chính sách sai lầm của đảng và nhà nước VN, nhưng không dám đấu tranh sợ ảnh hưởng đến con đường danh vọng của con cháu, đành âm thầm biết để vậy, sống để vậy , chết mang theo.

Thành phần giới trẻ trong nước tại miền Bắc cũng như miền Nam có rất nhiều bạn đang sống tại các thành phố lớn có một cuộc sống đua đòi thể hiện hết mình với cái tôi, ́ngày đêm lao vào một cuộc sống gấp không cần ngày mai, cũng như không cần quan tâm mọi người và đất nước, xã hội xung quanh đó là vô cảm suy đồi về đạo đức, thiếu trách nhiệm mất dần nhân phẩm của một thế hệ trẻ ngày nay, mà biểu hiện rõ nhất đó chính là thái độ thờ ơ trước cảnh tình đất nước đang nguy ngập về biển đảo và đất liền đang mất dần về tay Trung Quốc , vô cảm đối với mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình, dù đó là một việc sảy ra thương tâm hay là những câu chuyện bức xúc đối với những người dân oan khiếu kiện, gần gũi diễn ra ở một đất nước đầy bất công. Thái độ này dường như đang dần lan tỏa trong xã hội VN chúng ta

Hiện nay người dân trong nước theo cá nhân tôi nhận xét thì người dân chia ra nhiều thành phần khác nhau,

1. Vẫn còn nhiều kẻ đang quỳ gối để đón nhận chút bổng lộc do đảng ban cho chút quyền lực nhằm tham nhũng cho bản thân.

2. Vẫn còn nhiều kẻ bị u mê vì bị nhồi sọ quá lâu thành phần này tương lai sẽ giảm dần do nhận thức được từ mạng internet hiểu rõ bản chất dối trá của một chế độ độc tài mị dân,

3. Hiện nay tôi cho rằng đáng phải chú ý tới đó là đang có nhiều người vẫn còn vô cảm, có thể là do dân trí thấp, hoặc sợ bị đàn áp không muốn liên lụy tới bản thân và gia đình họ luôn vô cảm mọi công việc sảy ra ở xung quanh, những thành phần này hiện nay đang có rất nhiều trở nên nguy cơ như một bệnh dịch lây lan trong xã hội .Họ vô cảm một cách đáng sợ thái độ thờ ơ trên gương mặt với những hiện tượng xung quanh hoặc đứng trước nỗi đau khổ bất hạnh của người khác. Đó là thái độ cách sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức văn hóa và nhân ái của dân tộc Việt Nam
.
4. Còn rất nhiều người do cuộc sống còn khó khăn vì vậy luôn nghĩ tới mưu sinh, hàng ngày chỉ nghĩ tới bát cơm và manh áo , không còn quan tâm đến tình hình chính trị trong nước, ai làm ông to bà lớn cũng không cần biết, chẳng cần quan tâm đến tình hình chính trị trong cũng như ngoài nước,tất cả mọi chuyện để đảng lo. Đó cũng là chủ trương chính sách ngu dân của đảng và nhà nước VN nhiều năm nay , với tiêu chí đảng và nhà nước sẽ không để cho người dân chết đói, nhưng sẽ để người dân đói đến lúc chết.

YÊU NƯỚC, VÀ LÒNG VÔ CẢM

Khi ta nói đến lòng yêu nước, trước tiên ta phải nói tới sự nhận thức của mỗi con người, nếu trái tim vẫn còn nghĩ tới quê hương dân tộc thì bất cứ kẻ đó đang sống ở những nơi xa sôi ngàn dặm vẫn luôn hướng về quê nhà vẫn mong sao quê hương luôn được ấm no và hạnh phúc xã hội công bằng luật pháp công minh qua một thể chế dân chủ đa nguyên.

Còn những kẻ bảo thủ ,vô cảm thì cho dù người đó đang đứng hoặc ngồi giữa Ba Đình Hà Nội đi chăng nữa thì họ vẫn mang trái tim lạnh và băng giá, lòng yêu nước của họ đang bị xóa mờ bởi những ích kỷ cá nhân tất cả những hành động với mục đích quyền lợi riêng tư tham quyền cố vị ,mờ mắt vì những đồng tiền bẩn thỉu.

Khi chúng ta nói đến quê hương và con người Việt Nam, đó là môt câu nói chung không đơn thuần đơn lẻ thể hiện sự đoàn kết gắn liền với tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta không có cách chọn lựa nào khác hơn là cùng nhau xây dựng một tương lai Việt Nam chung. Để xây dựng tương lai chung, lòng yêu nước vẫn là mẫu số chung bắt buộc.

Vì vậy chúng ta rất cần một sức bật mới của lòng yêu nước đối với tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước. Chúng ta kêu gọi và ủng hộ các bạn trẻ trong những phong trào yêu nước, bảo vệ môi trường, , những phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, phong trào đấu tranh vì biển đảo Hoàng Trường Sa v.v nhưng chúng ta cũng cần phải giải thích với các bạn trẻ yêu nước khác hoàn toàn với yêu chủ nghĩa Xã Hội hiện nay tại VN, đó là một chủ nghĩa độc tài toàn trị dối trá , một chủ nghĩa đang bị cả thế giới lên án, nhưng chủ nghĩa đó vẫn còn tồn tại VN.

Tương lai đất nước VN được tự do dân chủ xã hội công bằng luật pháp công minh cũng là nhờ rất nhiều công sức tranh đấu trong mọi tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt rất mong một ngày gần đây các bạn trẻ trong và ngoài nước nhận ra điều này và nhận trách nhiệm về mình, cùng nhau đoàn kết và gắn bó để xây dựng lại một đất nước Việt Nam mới và con người mới

Đã bao đời nay dân tộc chúng ta biết đoàn kết khi đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm của ngoại bang, biển đảo đang bị ô nhiễm trầm trọng do chất độc thải của nhà máy Formosa đã sả trực tiếp ra biển đang được tập đoàn cộng sản bao che và bưng bít thông tin về sự thật ô nhiễm trầm trọng trong các tỉnh miền Trung, chỉ vì chúng đã nhận những đồng tiền béo bở của tập đoàn lãnh đạo Formosa đã cam tâm làm tay sai để hại nước hại dân.

Đất liền cũng đang mất dần về phía các nhà thầu Trung Quốc do sự cấu kết làm ăn chia chác từ tập đoàn cai trị của đảng cộng sản VN, đã làm cho sự phát triển kinh tế của các doanh nghiệp trong nước đang bị phá sản ngày hoặc suy thoái trầm trọng,cuộc sống người dân khắp nơi trở nên vô cùng khó khăn, kinh tế đất nước suy yếu ngân sách nhà nước ngày một cạn kiệt nợ công 1,8 triệu tỷ đang cảnh báo vượt trần vào cuối 2016 vì vậy đất nước bị tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong khi đó chính quyền các cấp chỉ nghĩ tới tham nhũng và phân chia quyền lực, bỏ mặc đời sống của nhân dân, đó là bản chất chủ nghĩa cá nhân của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

Tinh thần đoàn kết dân tộc đã được thể hiện khắp nơi suốt nhiều thập niên qua trong mục tiêu quyết tâm xóa bỏ độc tài để xây dựng lại một đất nước dân chủ đa nguyên, công bằng và nhân ái. Những hiện tượng đấu tranh đơn lẻ trong cộng đồng sẽ không phát huy được sức mạnh vì vậy cần phải nhìn nhận lại . Chúng ta cần nỗ lực xây dựng lòng tin, biết yêu thương và gắn bó đó mới là sức mạnh đoàn kết của dân tộc sẽ trổi dậy như sóng triều dâng để quyét sạch chủ nghĩa cộng sản độc tài và mở ra một vận hội mới cho dân tộc. Sức mạnh đó nằm trong tay của mỗi người dân Việt chúng ta trong và ngoài nước

Việt Hải,
FB Việt Hải

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm