Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Vàng và nón cối - Việt Nhân

(HNPĐ) Vậy ra đã ba năm rồi câu chuyện 500 tấn vàng trong dân, mà quen gọi là vàng vật chất vẫn còn ồn ào, đảng mất ăn mất ngủ vì chưa thâu tóm được.



(HNPĐ) Vậy ra đã ba năm rồi câu chuyện 500 tấn vàng trong dân, mà quen gọi là vàng vật chất vẫn còn ồn ào, đảng mất ăn mất ngủ vì chưa thâu tóm được. Viết về vàng mỗ tôi cũng đã có ít bài và vẫn mượn ông Thế Lữ cái tựa: Vàng và máu! Nay lại nghe các đỉnh cao Ba Đình kêu gào dân xứ xã nghĩa, góp vàng cho chúng xây dựng thiên đàng, mỗ tôi xin thưa chuyện: Vàng và nón cối. Hình minh họa có vàng, có cả nón cối đang ngồi thăm lăng bác.

Với tuổi đời mỗ tôi, lúc còn thời Pháp là nhóc tì thì làm gì biết đến vàng bạc, đến hai thời Cộng hòa, sống đời ấm no thì cũng như mọi người dững dưng cái thứ kim loại có tên gọi là vàng, để dành cho mấy bà mấy cô xí xọn, lấy nó làm điệu trang sức cho mình. Chỉ đến thời xã nghĩa của bác và đảng, tất cả được dạy rằng mọi người sẽ được sống trong thiên đàng, cứ ngỡ khi mọi người đã sống nơi thiên đàng, vàng bạc nào khác đá sỏi dưới chân, chứ đâu ngờ...

Từ rừng rú bước ra thành phố, những kẻ vỗ ngực ta đây là cắt mạng, hơn ai hết chúng vùa lấy vàng để xây thiên đường cho chính bản thân, vàng là tất cả, vàng đã nhuốm máu, biết bao người dân vô tội có vàng đã chết vì chúng. Những kẻ một thời dép lốp nay mới thực là kẻ chân bước trên vàng, và với lòng tham vô đáy, chúng hốt mãi bàn tay không ngưng nghỉ, và nay đã đến lúc chúng dòm đến cái khoen, cái bông tai mấy bà.

Báo CAND vừa cho chạy bài: Huy động 500 tấn vàng “ngủ” trong dân bằng cách nào? “Kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh thiếu vốn, nguy cơ nguồn viện trợ ODA sẽ sớm chấm dứt, thị trường vàng ảm đạm… một lần nữa đã giúp “xới tung” câu chuyện về 500 tấn vàng đang “ngủ quên” dưới gầm giường người dân… 500 tấn tương đương với hàng chục tỷ USD sẽ là một nguồn vốn lớn, quan trọng đối với nền kinh tế lúc này.”

Đọc hết bài báo mỗ tôi lôi ra được một câu: “Nhưng, huy động bằng cách nào? Đề xuất ý kiến, Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng để góp phần huy động vàng có hiệu quả, NHNN cũng cần nghiên cứu để sớm thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Bởi vì, thông qua Sở giao dịch vàng quốc gia, Nhà nước có thể phát hành chứng chỉ vàng, hoặc trái phiếu vàng để huy động vàng trong dân…” Ái chà lại bày thêm mánh mới để ăn cướp, nhưng rồi kết quả sẽ ra sao?

Trong quá khứ, dân Việt đã bao lần bị bợm lừa mà trắng tay, nay mánh mới liệu dân nghèo xã nghĩa lại dính chấu? Đừng lo! Mấy ai ngu hoài mà không sáng mắt, mỗ tôi xin trích một cái còm đọc thấy khoái bụng, đây là câu hỏi tưng tửng của anh bạn nick ‘trẻ trâu’ (20:50 05/07/2016): Vàng ở trong nhà mang ra đổi lấy tờ giấy chứng chỉ vàng, có được bao nhiêu người ngố như vậy ta? Đâu dễ cướp phải không, ngay Xà Mâu là thằng đại bợm mà còn chưa cướp được kia mà!

Cuối năm 2013 thời xứ xã nghĩa còn trong tay Dũng Xà Mâu, hắn đã lên kế hoạch hốt gọn 500 tấn vàng vật chất trong dân. Dứt khoát chỉ cho lưu hành mỗi một thứ vàng SJC, dân nghèo có năm ba khoẻn không phải SJC hè nhau đem đi bán vì sợ thằng nhà nước xã nghĩa không xài… Chuyện này nó liếm láp được chút ít, dân ghét thằng ăn dơ hỏi rằng, lúc nó gom vàng của dân vượt biên có phân biệt vàng nào là của Thế Tài, vàng nào là của Kim Thành, hay nó làm láng?

Chữ nghĩa cắt mạng nói huy động cách nào, tức là tìm cách nào để ăn cướp! Nay đọc bài báo, vậy ra 500 tấn vàng vật chất chúng vẫn chưa cướp được, bọn nón cối mấy năm rồi vẫn loay hoay tìm cách huy động, và như bạn đọc đã thấy chúng đang bày mánh. Xin mời bạn đọc xem lại bài viết cũ “VÀNG VÀ MÁU”, nơi phần kết mỗ tôi có tài lanh bày cho chúng cách để cướp… Ăn cướp nói mẹ nó là ăn cướp, còn bày đặt nói chữ nghĩa ‘huy động’ nghe mà bắt ghét:
 


(HNPĐ Dec20, 2013)
Nơi đất khách được gặp lại người mình, đó là cái quí mà ta vẫn nói là tha phương ngộ đồng hương, còn mỗ tôi thì chỉ cần sửa lại một chữ cho nó đúng, đó là ngộ đồng… tù! Chiều qua trên phố Bolsa, mỗ tôi gặp lại anh bạn Tiến “gà tồ”, lúc còn nhá bo bo nơi đất Bắc, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng đó đã hơn hai mươi năm, hai thằng cứ nhìn nhau mà khen nhau già suốt.

Lần trước là gặp nhau bên quê nhà lúc 1991, anh vừa từ miền Bắc xã nghĩa về sau chuyến lặn lội ra mãi tận Hà Lội để đôn HO, kết quả làm anh vui lắm, theo cái vui của anh kể mà mỗ tôi biết chuyến đi của anh đã tiêu tốn hai cây vàng của vợ anh. Lại thêm một anh đàn ông may mắn, có lẽ vì lỡ bắt anh là gà tồ mà trời cho anh sướng?

Cứ mỗi số đôn lên anh chung đâu đó dăm ba chỉ, anh nói có tốn kém đấy nhưng bù lại anh sẽ đi sớm hơn năm rưỡi, thay vì đến giữa năm 93 mới tới phần anh, thì nay chỉ cuối 91 gia đình anh đã được an vị trên đất Mẽo. Bạn vui nói chuyện thì mình nghe, chứ không chú tâm lắm các chi tiết anh đưa ra, anh hỏi có muốn đi thì anh chỉ đường đi nước bước, mỗ tôi cười mà rằng chỉ đen, chỉ trắng để vá khố thì có, còn chỉ vàng thì không.

Nhớ lần đó anh vỗ vai mỗ tôi mà nói câu: Dạo này chúng không còn lý tưởng nữa, chúng sống thực tế nên chịu ăn lắm… Rõ ràng cái tên Tiến “gà tồ” anh em gọi là không trật, bọn nón cối dép râu chúng có lý tưởng đếch gì đâu mà còn với không còn, mãi đến mười sáu năm sau ngày bị phỏng giái, anh bạn tôi mới khám phá rằng chúng chịu ăn, để rồi cho rằng mình khôn khi tìm cách đi sớm riêng mình.

Anh đã lấy của che thân, anh muốn thoát cũi sổ lồng cho sớm, riêng mỗ tôi là thằng tuy tánh thô lỗ nhưng thương bạn, chỉ ngại anh gặp bọn vẹm bựa, lâm cảnh vàng mất tật mang. Nên thật lòng mình mà nói: Không khéo mất toi vốn liếng dành dụm của vợ anh thôi… Anh cười hềnh hệch mà rằng, đừng lo đây là cánh con dâu ông cố Bí, không những đôn danh sách, còn có cả chuyện không là dân HO vẫn lên máy bay dàng hoàng đi Mẽo với danh sách cựu tù (?!).

Cứ theo giá cả chung đủ số khoẻn, xong ra phố dạo chơi ngắm Hà Lội, hai ngày sau trở lại nhận danh sách HO mới, lại theo tầu hỏa thống nhất mà tà tà xuôi nam, chúng làm ăn có ban có bệ không khác các trung tâm dịch vụ xuất cảnh trong thành Hồ. Ái chà, con dâu ông bí, ông bầu nào mà gớm nhể, từ cái thắc mắc đó mà mỗ tôi tìm hiểu thêm qua các bạn khác, cũng đã từng đi ra phố Hàng Bài hang ổ của bọn côn an vẹm, thì mới biết là còn ai trồng khoai đất này.

Đấy là con cháu anh Ba ngày nào theo bác mưu bá đồ vương! Kẻ làm bốc hơi 16 tấn vàng, mà ông Nguyễn Văn Hảo phó thủ tướng đặc trách về kinh tế và tài chính, thời cạn máng Dương Văn Minh đã bàn giao cho bọn chúng. Chuyện xảy ra ngay đầu tháng 5-1975 nóng hổi, một “chuyên cơ IL 18” đã mang hết 16 tấn vàng ra Hà Lội, và nó đã “biến” chỉ sau tiếng úm ba la của anh Ba cùng đám cá tra, nhưng cái lưu manh là ăn mà đi đổ vấy cho ông Thiệu.

Đó là chuyện ăn của bọn chóp bu Bắc bộ phủ! Vào thời điểm 16 tấn vàng của năm 1975, anh du kích y tá Ba Dũng của huyện đội Hà Tiên chỉ là một thằng vô danh, vậy mà chỉ sau 5 năm chuyển qua côn an, tên cò ke lục chốt này, nó giàu không thua bất cứ một ai, đó là nói cả vùng Đông nam Á, chứ không riêng chi xứ An Nam xã nghĩa.

Vàng khắp nơi chảy về Rạch Giá rồi chảy vào túi giòng họ nó qua cái gọi là vượt biên bán chính thức, mỗi người muốn đi là 12 cây vàng, nhưng cũng đã có những chuyến đi bị công an biên phòng bắn chìm khi ra đến biển để bịt đầu mối. Còn đi chui cũng không thoát con mắt bọn đàn em điềm chỉ của nó, ra đi ít nhiều ai cũng còn một ít vàng trong người, nên cơ man nào là người dân vô tội đã bị giết để cướp vàng… Từ chuyện này cái tên Dũng Xà Mâu vang lừng!

Nói đến vàng mà không nói đến đánh tư sản là thiếu xót, xin kể chuyện bà thông gia với mẹ tôi, nghe nói cách mạng đến kiểm kê tài sản, bà tin hai chữ cách mạng mà mang ra không dấu một món gì, hột xoàn, đá quí, vàng lá… tỏ ra mình “thành khẩn khai báo”. Nhưng đã gặp phải lũ bợm, chúng gọi đó là của bóc lột nhân dân mà lấy tất, vẫn chưa thôi chúng dùng gậy sắt, đi gõ từng viên gạch vách tường, nền nhà để tìm thêm của dấu. Bà uất chết ngay trên giường bệnh!

Từ chuyện đánh tư sản moi vàng của dân, đến tổ chức vượt biên bán bãi, như Xà Mâu vàng xếp trong lu lớp lớp như làm mắm ba khía, và khẳm hơn cả là chuyện 16 tấn vàng của người dân miền Nam. Gặp lại bạn, mỗ tôi mừng anh đã đến được đây, vậy ra anh còn may là đã không gặp Xà Mâu, gặp nó anh sẽ từ gà tồ mà thành gà thiến mất thôi.

Hôm qua 18/12/2013 trang BBC đưa tin, Dũng Xà Mâu ngày nào cướp vàng, giết người bịt mối ở Rạch Giá, nay là thủ tướng xứ xã nghĩa nói ngân hàng nhà nước “dứt khoát tiếp tục độc quyền xuất nhập khẩu vàng”, và khoe việc tách toàn bộ vốn vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng đã được thực hiện "thành công". Đó là cái cách làm ăn độc quyền lối thổ phỉ có súng trên tay.

Vốn là thói quen, vả lại người dân không tin vào tiền Hồ, mà đi mua vàng để phòng khi ốm đau, nên xầm xì nói rằng Xà Mâu đang nhắm vào những khoẻn vàng nhỏ nhoi của dân nghèo đang lận lưng quần. Theo một báo cáo gần đây, Hiệp hội Vàng Thế giới ước tính số lượng vàng vật chất tại VN của người dân là vào khoảng 400-500 tấn, cũng theo tổ chức này tổng giá trị số vàng trên, nếu tính theo mức giá hiện nay sẽ tương đương với 17-21 tỷ đôla.

Còn Xà Mâu thì nói trong năm 2014, ngân hàng nhà nước xã nghĩa của hắn, cần nghiên cứu “để có chính sách huy động nguồn lực vàng, cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh…” Nên chắc chắn nó sẽ lần đến cái đáy khố thằng dân! Đừng đưa nó mà mất trắng đó, một thằng vô học thì biết đếch gì làm kinh tế, mà rống họng nói chuyện huy động vàng cho nhà nước kinh doanh, đó là thứ quân ăn cướp, thủ tướng gì nó?

Nếu vẫn ngoan cố muốn cướp vàng thì đây mỗ tôi chỉ cho, dẹp đi cái trò cầm gậy sắt đi gõ vách tường hay nền nhà, bên xứ người bây giờ có một cây bút dò tìm vàng, dầu có chôn dưới nửa thước đất, cây bút lướt qua cũng sẽ kêu lên tít tít ngay. Mua lấy năm triệu cây bút như vậy phát cho đảng viên, đoàn viên, rồi tung chúng ra khắp hang cùng ngõ hẹp.

Bất luận già trẻ bé lớn, đàn ông, đàn bà, cứ dùng bút quẹt ngang lưng hay đáy quần. Nghe thấy phát tín hiệu là cho đè xuống lột quần mà lấy vàng, thời buổi điện tử văn minh cũng có cái hay, nhẹ nhàng hơn nhiều chuyện xưa Xà Mâu giết người vượt biên cướp vàng!

Nếu muốn kế hoạch vượt chỉ tiêu thì dễ thôi, đã có Bùi Tuyết Minh, cứ người cũ ta xài, cái đám cô hồn đi lột quần thiên hạ, mà được nữ tướng côn an này chỉ huy thì chắc ăn như bắp, con cộng cái này là đàn em Xà Mâu đó, có tới ba mươi lăm năm kinh nghiệm.
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vàng và nón cối - Việt Nhân

(HNPĐ) Vậy ra đã ba năm rồi câu chuyện 500 tấn vàng trong dân, mà quen gọi là vàng vật chất vẫn còn ồn ào, đảng mất ăn mất ngủ vì chưa thâu tóm được.



(HNPĐ) Vậy ra đã ba năm rồi câu chuyện 500 tấn vàng trong dân, mà quen gọi là vàng vật chất vẫn còn ồn ào, đảng mất ăn mất ngủ vì chưa thâu tóm được. Viết về vàng mỗ tôi cũng đã có ít bài và vẫn mượn ông Thế Lữ cái tựa: Vàng và máu! Nay lại nghe các đỉnh cao Ba Đình kêu gào dân xứ xã nghĩa, góp vàng cho chúng xây dựng thiên đàng, mỗ tôi xin thưa chuyện: Vàng và nón cối. Hình minh họa có vàng, có cả nón cối đang ngồi thăm lăng bác.

Với tuổi đời mỗ tôi, lúc còn thời Pháp là nhóc tì thì làm gì biết đến vàng bạc, đến hai thời Cộng hòa, sống đời ấm no thì cũng như mọi người dững dưng cái thứ kim loại có tên gọi là vàng, để dành cho mấy bà mấy cô xí xọn, lấy nó làm điệu trang sức cho mình. Chỉ đến thời xã nghĩa của bác và đảng, tất cả được dạy rằng mọi người sẽ được sống trong thiên đàng, cứ ngỡ khi mọi người đã sống nơi thiên đàng, vàng bạc nào khác đá sỏi dưới chân, chứ đâu ngờ...

Từ rừng rú bước ra thành phố, những kẻ vỗ ngực ta đây là cắt mạng, hơn ai hết chúng vùa lấy vàng để xây thiên đường cho chính bản thân, vàng là tất cả, vàng đã nhuốm máu, biết bao người dân vô tội có vàng đã chết vì chúng. Những kẻ một thời dép lốp nay mới thực là kẻ chân bước trên vàng, và với lòng tham vô đáy, chúng hốt mãi bàn tay không ngưng nghỉ, và nay đã đến lúc chúng dòm đến cái khoen, cái bông tai mấy bà.

Báo CAND vừa cho chạy bài: Huy động 500 tấn vàng “ngủ” trong dân bằng cách nào? “Kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh thiếu vốn, nguy cơ nguồn viện trợ ODA sẽ sớm chấm dứt, thị trường vàng ảm đạm… một lần nữa đã giúp “xới tung” câu chuyện về 500 tấn vàng đang “ngủ quên” dưới gầm giường người dân… 500 tấn tương đương với hàng chục tỷ USD sẽ là một nguồn vốn lớn, quan trọng đối với nền kinh tế lúc này.”

Đọc hết bài báo mỗ tôi lôi ra được một câu: “Nhưng, huy động bằng cách nào? Đề xuất ý kiến, Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng để góp phần huy động vàng có hiệu quả, NHNN cũng cần nghiên cứu để sớm thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Bởi vì, thông qua Sở giao dịch vàng quốc gia, Nhà nước có thể phát hành chứng chỉ vàng, hoặc trái phiếu vàng để huy động vàng trong dân…” Ái chà lại bày thêm mánh mới để ăn cướp, nhưng rồi kết quả sẽ ra sao?

Trong quá khứ, dân Việt đã bao lần bị bợm lừa mà trắng tay, nay mánh mới liệu dân nghèo xã nghĩa lại dính chấu? Đừng lo! Mấy ai ngu hoài mà không sáng mắt, mỗ tôi xin trích một cái còm đọc thấy khoái bụng, đây là câu hỏi tưng tửng của anh bạn nick ‘trẻ trâu’ (20:50 05/07/2016): Vàng ở trong nhà mang ra đổi lấy tờ giấy chứng chỉ vàng, có được bao nhiêu người ngố như vậy ta? Đâu dễ cướp phải không, ngay Xà Mâu là thằng đại bợm mà còn chưa cướp được kia mà!

Cuối năm 2013 thời xứ xã nghĩa còn trong tay Dũng Xà Mâu, hắn đã lên kế hoạch hốt gọn 500 tấn vàng vật chất trong dân. Dứt khoát chỉ cho lưu hành mỗi một thứ vàng SJC, dân nghèo có năm ba khoẻn không phải SJC hè nhau đem đi bán vì sợ thằng nhà nước xã nghĩa không xài… Chuyện này nó liếm láp được chút ít, dân ghét thằng ăn dơ hỏi rằng, lúc nó gom vàng của dân vượt biên có phân biệt vàng nào là của Thế Tài, vàng nào là của Kim Thành, hay nó làm láng?

Chữ nghĩa cắt mạng nói huy động cách nào, tức là tìm cách nào để ăn cướp! Nay đọc bài báo, vậy ra 500 tấn vàng vật chất chúng vẫn chưa cướp được, bọn nón cối mấy năm rồi vẫn loay hoay tìm cách huy động, và như bạn đọc đã thấy chúng đang bày mánh. Xin mời bạn đọc xem lại bài viết cũ “VÀNG VÀ MÁU”, nơi phần kết mỗ tôi có tài lanh bày cho chúng cách để cướp… Ăn cướp nói mẹ nó là ăn cướp, còn bày đặt nói chữ nghĩa ‘huy động’ nghe mà bắt ghét:
 


(HNPĐ Dec20, 2013)
Nơi đất khách được gặp lại người mình, đó là cái quí mà ta vẫn nói là tha phương ngộ đồng hương, còn mỗ tôi thì chỉ cần sửa lại một chữ cho nó đúng, đó là ngộ đồng… tù! Chiều qua trên phố Bolsa, mỗ tôi gặp lại anh bạn Tiến “gà tồ”, lúc còn nhá bo bo nơi đất Bắc, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng đó đã hơn hai mươi năm, hai thằng cứ nhìn nhau mà khen nhau già suốt.

Lần trước là gặp nhau bên quê nhà lúc 1991, anh vừa từ miền Bắc xã nghĩa về sau chuyến lặn lội ra mãi tận Hà Lội để đôn HO, kết quả làm anh vui lắm, theo cái vui của anh kể mà mỗ tôi biết chuyến đi của anh đã tiêu tốn hai cây vàng của vợ anh. Lại thêm một anh đàn ông may mắn, có lẽ vì lỡ bắt anh là gà tồ mà trời cho anh sướng?

Cứ mỗi số đôn lên anh chung đâu đó dăm ba chỉ, anh nói có tốn kém đấy nhưng bù lại anh sẽ đi sớm hơn năm rưỡi, thay vì đến giữa năm 93 mới tới phần anh, thì nay chỉ cuối 91 gia đình anh đã được an vị trên đất Mẽo. Bạn vui nói chuyện thì mình nghe, chứ không chú tâm lắm các chi tiết anh đưa ra, anh hỏi có muốn đi thì anh chỉ đường đi nước bước, mỗ tôi cười mà rằng chỉ đen, chỉ trắng để vá khố thì có, còn chỉ vàng thì không.

Nhớ lần đó anh vỗ vai mỗ tôi mà nói câu: Dạo này chúng không còn lý tưởng nữa, chúng sống thực tế nên chịu ăn lắm… Rõ ràng cái tên Tiến “gà tồ” anh em gọi là không trật, bọn nón cối dép râu chúng có lý tưởng đếch gì đâu mà còn với không còn, mãi đến mười sáu năm sau ngày bị phỏng giái, anh bạn tôi mới khám phá rằng chúng chịu ăn, để rồi cho rằng mình khôn khi tìm cách đi sớm riêng mình.

Anh đã lấy của che thân, anh muốn thoát cũi sổ lồng cho sớm, riêng mỗ tôi là thằng tuy tánh thô lỗ nhưng thương bạn, chỉ ngại anh gặp bọn vẹm bựa, lâm cảnh vàng mất tật mang. Nên thật lòng mình mà nói: Không khéo mất toi vốn liếng dành dụm của vợ anh thôi… Anh cười hềnh hệch mà rằng, đừng lo đây là cánh con dâu ông cố Bí, không những đôn danh sách, còn có cả chuyện không là dân HO vẫn lên máy bay dàng hoàng đi Mẽo với danh sách cựu tù (?!).

Cứ theo giá cả chung đủ số khoẻn, xong ra phố dạo chơi ngắm Hà Lội, hai ngày sau trở lại nhận danh sách HO mới, lại theo tầu hỏa thống nhất mà tà tà xuôi nam, chúng làm ăn có ban có bệ không khác các trung tâm dịch vụ xuất cảnh trong thành Hồ. Ái chà, con dâu ông bí, ông bầu nào mà gớm nhể, từ cái thắc mắc đó mà mỗ tôi tìm hiểu thêm qua các bạn khác, cũng đã từng đi ra phố Hàng Bài hang ổ của bọn côn an vẹm, thì mới biết là còn ai trồng khoai đất này.

Đấy là con cháu anh Ba ngày nào theo bác mưu bá đồ vương! Kẻ làm bốc hơi 16 tấn vàng, mà ông Nguyễn Văn Hảo phó thủ tướng đặc trách về kinh tế và tài chính, thời cạn máng Dương Văn Minh đã bàn giao cho bọn chúng. Chuyện xảy ra ngay đầu tháng 5-1975 nóng hổi, một “chuyên cơ IL 18” đã mang hết 16 tấn vàng ra Hà Lội, và nó đã “biến” chỉ sau tiếng úm ba la của anh Ba cùng đám cá tra, nhưng cái lưu manh là ăn mà đi đổ vấy cho ông Thiệu.

Đó là chuyện ăn của bọn chóp bu Bắc bộ phủ! Vào thời điểm 16 tấn vàng của năm 1975, anh du kích y tá Ba Dũng của huyện đội Hà Tiên chỉ là một thằng vô danh, vậy mà chỉ sau 5 năm chuyển qua côn an, tên cò ke lục chốt này, nó giàu không thua bất cứ một ai, đó là nói cả vùng Đông nam Á, chứ không riêng chi xứ An Nam xã nghĩa.

Vàng khắp nơi chảy về Rạch Giá rồi chảy vào túi giòng họ nó qua cái gọi là vượt biên bán chính thức, mỗi người muốn đi là 12 cây vàng, nhưng cũng đã có những chuyến đi bị công an biên phòng bắn chìm khi ra đến biển để bịt đầu mối. Còn đi chui cũng không thoát con mắt bọn đàn em điềm chỉ của nó, ra đi ít nhiều ai cũng còn một ít vàng trong người, nên cơ man nào là người dân vô tội đã bị giết để cướp vàng… Từ chuyện này cái tên Dũng Xà Mâu vang lừng!

Nói đến vàng mà không nói đến đánh tư sản là thiếu xót, xin kể chuyện bà thông gia với mẹ tôi, nghe nói cách mạng đến kiểm kê tài sản, bà tin hai chữ cách mạng mà mang ra không dấu một món gì, hột xoàn, đá quí, vàng lá… tỏ ra mình “thành khẩn khai báo”. Nhưng đã gặp phải lũ bợm, chúng gọi đó là của bóc lột nhân dân mà lấy tất, vẫn chưa thôi chúng dùng gậy sắt, đi gõ từng viên gạch vách tường, nền nhà để tìm thêm của dấu. Bà uất chết ngay trên giường bệnh!

Từ chuyện đánh tư sản moi vàng của dân, đến tổ chức vượt biên bán bãi, như Xà Mâu vàng xếp trong lu lớp lớp như làm mắm ba khía, và khẳm hơn cả là chuyện 16 tấn vàng của người dân miền Nam. Gặp lại bạn, mỗ tôi mừng anh đã đến được đây, vậy ra anh còn may là đã không gặp Xà Mâu, gặp nó anh sẽ từ gà tồ mà thành gà thiến mất thôi.

Hôm qua 18/12/2013 trang BBC đưa tin, Dũng Xà Mâu ngày nào cướp vàng, giết người bịt mối ở Rạch Giá, nay là thủ tướng xứ xã nghĩa nói ngân hàng nhà nước “dứt khoát tiếp tục độc quyền xuất nhập khẩu vàng”, và khoe việc tách toàn bộ vốn vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng đã được thực hiện "thành công". Đó là cái cách làm ăn độc quyền lối thổ phỉ có súng trên tay.

Vốn là thói quen, vả lại người dân không tin vào tiền Hồ, mà đi mua vàng để phòng khi ốm đau, nên xầm xì nói rằng Xà Mâu đang nhắm vào những khoẻn vàng nhỏ nhoi của dân nghèo đang lận lưng quần. Theo một báo cáo gần đây, Hiệp hội Vàng Thế giới ước tính số lượng vàng vật chất tại VN của người dân là vào khoảng 400-500 tấn, cũng theo tổ chức này tổng giá trị số vàng trên, nếu tính theo mức giá hiện nay sẽ tương đương với 17-21 tỷ đôla.

Còn Xà Mâu thì nói trong năm 2014, ngân hàng nhà nước xã nghĩa của hắn, cần nghiên cứu “để có chính sách huy động nguồn lực vàng, cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh…” Nên chắc chắn nó sẽ lần đến cái đáy khố thằng dân! Đừng đưa nó mà mất trắng đó, một thằng vô học thì biết đếch gì làm kinh tế, mà rống họng nói chuyện huy động vàng cho nhà nước kinh doanh, đó là thứ quân ăn cướp, thủ tướng gì nó?

Nếu vẫn ngoan cố muốn cướp vàng thì đây mỗ tôi chỉ cho, dẹp đi cái trò cầm gậy sắt đi gõ vách tường hay nền nhà, bên xứ người bây giờ có một cây bút dò tìm vàng, dầu có chôn dưới nửa thước đất, cây bút lướt qua cũng sẽ kêu lên tít tít ngay. Mua lấy năm triệu cây bút như vậy phát cho đảng viên, đoàn viên, rồi tung chúng ra khắp hang cùng ngõ hẹp.

Bất luận già trẻ bé lớn, đàn ông, đàn bà, cứ dùng bút quẹt ngang lưng hay đáy quần. Nghe thấy phát tín hiệu là cho đè xuống lột quần mà lấy vàng, thời buổi điện tử văn minh cũng có cái hay, nhẹ nhàng hơn nhiều chuyện xưa Xà Mâu giết người vượt biên cướp vàng!

Nếu muốn kế hoạch vượt chỉ tiêu thì dễ thôi, đã có Bùi Tuyết Minh, cứ người cũ ta xài, cái đám cô hồn đi lột quần thiên hạ, mà được nữ tướng côn an này chỉ huy thì chắc ăn như bắp, con cộng cái này là đàn em Xà Mâu đó, có tới ba mươi lăm năm kinh nghiệm.
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm