Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

VẪN CHƯA MỞ MẮT - Việt Nhân

(HNPĐ) Với cái hình minh họa một ông bận áo xá xẩu, mà nhìn qua ai cũng biết đó là Lê Hiếu Đằng, tay Việt cộng nằm vùng trong lòng HSSV Saigon

 

(HNPĐ) Với cái hình minh họa một ông bận áo xá xẩu, mà nhìn qua ai cũng biết đó là Lê Hiếu Đằng, tay Việt cộng nằm vùng trong lòng HSSV Saigon mình khi xưa thời giữa thập niên 60, và cái tựa như thế, cho thấy đây lại thêm một chuyện dài của những tay đi mần cướp mạng. Chuyện Việt cộng bắt chước con tắc kè đổi màu là chuyện xưa như trái đất, nên khi thấy chúng cố gắng đổi màu mà có người đâm thương cho bọn chúng, tuổi kề miệng lỗ mà vẫn chưa mở mắt, chó chỉ cần ba ngày thôi! Còn mỗ tôi thì thương dân tộc mình, bản thân mình cùng bạn mình, đã chịu suốt cơn giông bão của đất nước.

Gọi Việt cộng, là gọi những thằng một thời đi làm giặc ở trong Nam mình, cùng những thằng thời ấy ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản, chúng quậy banh đất nước, nay chúng về già ngồi sụt sịt kể lể chuyện chúng làm. Thương dân mình, quí giòng giống mình mà chữ Việt mỗ tôi phải viết hoa, nhưng khi viết chung với chữ cộng mỗ tôi thấy làm sao ấy, cứ như chúng ăn ké vào cái vinh dự làm người dân tộc mỗ tôi, mà chúng thì không xứng. Gọi vi xi ở trong nam như gọi vẹm ngoài bắc, nói chung ở đâu chúng cũng đều là tội đồ của dân Việt, vậy trong câu chuyện hôm nay chổ nào nói đến chúng, cho phép mỗ tôi gọi chúng là vi xi cho tiện – Câu chuyện hôm nay được thưa, chuyện Lê Hiếu Đằng.

Với ông già Nam bộ Tư Bến Nghé, thì cái đất phương Nam của ông cũng bởi bọn vi xi mà tan nát, tội của chúng không nhỏ rồi đây thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cả luôn cái đám ‘ruồi bu cặc ngựa’ cũng phải trả món nợ này. Đám ruồi ông nói đây không ngoài đám đứng cẳng giữa ACQGTMCS cùng bọn đấu tranh một thời tiếp tay cho vi xi, chúng cũng là tội đồ của dân tộc, máu sông xương núi dân mình cũng có bàn tay chúng gây nên!

Đã hai hôm rồi chắc không ai là chưa đọc cái bài “suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của Lê Hiếu Đằng đăng trên trang Bâu xít VN, đặc biệt trong đó LHĐ đặt vấn đề thành lập các đảng đối lập dân chủ xã hội, thay vì chỉ một đảng cộng sản độc quyền như hiện nay. Và LHĐ thách thức bất kỳ lãnh đạo nào trong bộ máy của đảng, trả lời ông một cách công khai về vấn đề trên, để rồi hôm sau đài RFI Việt ngữ cũng đã có cuộc nói chuyện với LHĐ, mỗ tôi cũng không tránh khỏi tò mò mà đọc. Thấy cái tựa ông nói lúc ông viết là lúc ông đang bệnh, đã bệnh thì sao khỏi phải uống thuốc, vậy dám LHĐ đang say thuốc mà nói không được khéo, mỗ tôi nghe người ta xầm xì ông được giao lập đảng... cuội. Đã là vi xi thì khó mà lấy lại được lòng tin thiên hạ!

Ông nói ông đọc báo, đọc sách, xem ti vi, những gì đang diễn ra quanh ông, từ thân phận bi thảm của con người trong cái thiên đàng xã nghĩa, đến cách thiên hạ đối xử thiếu tôn trọng những lãnh đạo chóp bu nước xã nghĩa yêu quí của ông mà ‘giục giã’ ông viết. Viết để mần chi, viết để cho dân tộc đất nước được nhờ, hay là để cho đảng cộng sản của ông được sống bền sống dai, bài của ông có dài đấy, kể lể chuyện đầu cua tai nheo chuyện ông và cái đảng của ông là chính. Có lẽ cái tự ái người đảng viên nơi ông bị tổn thương chăng, và đọc trọn bài chả thấy ông nói về cái thằng ông hối hận cho việc mình làm, và cũng không đưa ra được cái hành động dứt khoát, thường thấy nơi những người một khi biết mình sai – Với nhiều người bài viết bị coi như sổ toẹt.

Theo LHĐ thì đảng cộng sản cứ cho đa nguyên đa đảng đi, cứ cho tự do dân chủ đi, vì ‘Trong một thời gian dài đảng cộng sản sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được – Các nhà lãnh đạo đảng cộng sản cần tự tin điều đó’. Ái chà niềm tin vào đảng ở nơi LHĐ vững lắm! Nhưng người dân bây giờ họ cũng khôn rồi, khó lừa được họ lắm, họ không ưa sự lập lờ, mà chỉ muốn mọi sự minh bạch, trắng ra trắng đen ra đen, mà ở nơi ông người ta chưa thấy được điều đó, nên nơi một trang mạng khác đăng lại bài của ông, thiên hạ ném đá ông tơi tả, thật là tội cho ông!

Mỗ tôi không đòi ông bỏ thẻ đảng, hay vứt sổ hưu, mà mỗ tôi muốn nói vài điều với ông, là nếu có muốn làm điều tốt cho dân cho nước không khó, chỉ cần phải thật tâm, đừng quen thói trí trá của bọn vi xi không qua mắt được ai. Về HSSV đấu tranh thời đó mỗ tôi rành sáu câu lắm về các ông, dễ hiểu vì thời đó cũng là thời mỗ tôi, cũng HSSV nhưng là người QG, còn các ông ngon hơn đã sống trong chế độ VNCH, mà lại hoạt động cho vi xi để đem cái khốn nạn về cho dân tộc. Ông ăn cơm QG không mang ơn lại đi đạp đổ, ông không biết cộng sản là gì mà lại mơ tưởng sẽ thành công để xây dựng xã hội dân chủ dựa trên điều ông chưa biết, thì không biết phải gọi ông có cái đầu hay không, nếu có chắc chắn trong đó chỉ toàn bã đậu?.

Trước giờ qua bao nhiêu bài viết, mỗ tôi vẫn thường gọi các ông HSSV đấu tranh thời đó, là những con nai tơ trước thủ đoạn của con cáo cộng sản, chúng lợi dụng cái nhiệt tình tuổi trẻ các ông, biến các ông làm công cụ cho chúng - Chính LHĐ biện minh chuyện ông làm vi xi cũng giống như trước đây người ta nghe lời của HCM mà đi vào chiến khu, chứ họ ít hoặc chưa biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao? Rồi ông và các bạn ông cũng một thể ấy, gặp phải thằng bợm nó khen như thế là yêu nước, là chống xâm lăng, là giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ, và ông đã thú thật ‘Bạn bè tôi và bản thân tôi cũng thôi thúc bởi những tình cảm đó... chúng tôi lên đường’.

Cứ thế là lên đường, sao dễ dàng đến như vậy! Đầu óc suy nghĩ để đâu, hay lại bảo đó là cái nông nổi của tuổi trẻ, cái nông nổi này với hình phạt nào cho xứng, khi chính ông cũng phải lắc đầu khi nhìn lại một quê hương và dân tộc hôm nay như thế này. Tuổi già không nói trước được lúc ra đi, vậy ngày tháng còn lại ít ỏi này ông đã có một lần nào tự vấn lương tâm chuyện đã làm, hay lại như những cái đầu đất sét, mới đây thôi trên báo chúng viết bài, chúng bảo rằng chúng tự hào đã một thời tranh đấu - Tranh đấu với ai? Với kẻ đã đối xử cùng chúng bằng tất cả tấm lòng người chung một nước, ngay cá nhân ông vẫn được về thi trong lúc bị tù vì hoạt động cho cộng sản, nay ông đã thấy cái hơn hẳn của chế độ mà ông tiếp tay đập đổ để rước lấy cái tồi tệ?

Đọc bài viết của ông hôm nay, mỗ tôi là người cùng một thời với ông, bổng dưng khinh chung cái đám HSSV loi nhoi đấu tranh thời đó, ông và chúng vô tư chơi trò tàn phá đất nước đến độ đáng phỉ nhổ. Hẹn gặp nhau ở một cái chùa trên đường Trần Quốc Toản, với thêm một câu nói khơi khơi ‘đ/c Bắc Sơn (bí danh của LHĐ), đ/c từ nay là đảng viên đảng nhân dân cách mạng’ mà ông viết đó là ‘một buổi kết nạp chẳng có lời thề thốt, cờ quạt gì cả’. Thế là đủ cho ông tham gia vào cuộc chiến, mà Lê Duẩn nói ‘ta đánh đây là đánh cho TQ-LX’, vậy ra các ông đi làm cách mạng dễ dàng và đơn giản như thế, nên khiến bao sinh mạng dân Việt đã ngã gục, còn con đường cách mạng của ông, đọc bài viết, thấy chính ông lúc ấy vẫn còn mù mờ về nó.

Quá nhiều người đã lấy làm lạ, là hầu hết các vị đi làm cướp mạng lúc đương thời, im thin thít như thể ngậm miệng ăn tiền (hay sợ?), đợi đến lúc về hưu hay bệnh gần chết thì lại như tỉnh thức mà phê phán đảng, và cái lạ hơn hết lại không một lời nào dám phê phán tên tội đồ dân tộc HCM?! Ngày xưa cái háo thắng và nông nổi của tuổi trẻ đã khiến ông rơi vào tay cộng sản, nay ông đã già nên ông muốn: ‘Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi đảng và thành lập một đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị đảng cộng sản bức tử phải tự giải tán’- Thật vậy sao ông, để xem con tắc kè sẽ thêm màu gì?

Mãi mê gõ mà bài quá dài, xin cho câu chuyện dừng nơi đây, ông LHĐ một thời đi mần cướp mạng, nay ông viết chuyện ông suy nghĩ về cướp mạng ra sao trong những ngày nằm bệnh, ông kết bài viết bằng câu ‘viết trong những ngày nằm bịnh’, thì mỗ tôi cũng bắt chước mà kể lể câu chuyện vẫn chưa mở mắt rồi kết bằng câu ‘thưa chuyện trong lúc bị bịnh’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

VẪN CHƯA MỞ MẮT - Việt Nhân

(HNPĐ) Với cái hình minh họa một ông bận áo xá xẩu, mà nhìn qua ai cũng biết đó là Lê Hiếu Đằng, tay Việt cộng nằm vùng trong lòng HSSV Saigon

 

(HNPĐ) Với cái hình minh họa một ông bận áo xá xẩu, mà nhìn qua ai cũng biết đó là Lê Hiếu Đằng, tay Việt cộng nằm vùng trong lòng HSSV Saigon mình khi xưa thời giữa thập niên 60, và cái tựa như thế, cho thấy đây lại thêm một chuyện dài của những tay đi mần cướp mạng. Chuyện Việt cộng bắt chước con tắc kè đổi màu là chuyện xưa như trái đất, nên khi thấy chúng cố gắng đổi màu mà có người đâm thương cho bọn chúng, tuổi kề miệng lỗ mà vẫn chưa mở mắt, chó chỉ cần ba ngày thôi! Còn mỗ tôi thì thương dân tộc mình, bản thân mình cùng bạn mình, đã chịu suốt cơn giông bão của đất nước.

Gọi Việt cộng, là gọi những thằng một thời đi làm giặc ở trong Nam mình, cùng những thằng thời ấy ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản, chúng quậy banh đất nước, nay chúng về già ngồi sụt sịt kể lể chuyện chúng làm. Thương dân mình, quí giòng giống mình mà chữ Việt mỗ tôi phải viết hoa, nhưng khi viết chung với chữ cộng mỗ tôi thấy làm sao ấy, cứ như chúng ăn ké vào cái vinh dự làm người dân tộc mỗ tôi, mà chúng thì không xứng. Gọi vi xi ở trong nam như gọi vẹm ngoài bắc, nói chung ở đâu chúng cũng đều là tội đồ của dân Việt, vậy trong câu chuyện hôm nay chổ nào nói đến chúng, cho phép mỗ tôi gọi chúng là vi xi cho tiện – Câu chuyện hôm nay được thưa, chuyện Lê Hiếu Đằng.

Với ông già Nam bộ Tư Bến Nghé, thì cái đất phương Nam của ông cũng bởi bọn vi xi mà tan nát, tội của chúng không nhỏ rồi đây thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cả luôn cái đám ‘ruồi bu cặc ngựa’ cũng phải trả món nợ này. Đám ruồi ông nói đây không ngoài đám đứng cẳng giữa ACQGTMCS cùng bọn đấu tranh một thời tiếp tay cho vi xi, chúng cũng là tội đồ của dân tộc, máu sông xương núi dân mình cũng có bàn tay chúng gây nên!

Đã hai hôm rồi chắc không ai là chưa đọc cái bài “suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của Lê Hiếu Đằng đăng trên trang Bâu xít VN, đặc biệt trong đó LHĐ đặt vấn đề thành lập các đảng đối lập dân chủ xã hội, thay vì chỉ một đảng cộng sản độc quyền như hiện nay. Và LHĐ thách thức bất kỳ lãnh đạo nào trong bộ máy của đảng, trả lời ông một cách công khai về vấn đề trên, để rồi hôm sau đài RFI Việt ngữ cũng đã có cuộc nói chuyện với LHĐ, mỗ tôi cũng không tránh khỏi tò mò mà đọc. Thấy cái tựa ông nói lúc ông viết là lúc ông đang bệnh, đã bệnh thì sao khỏi phải uống thuốc, vậy dám LHĐ đang say thuốc mà nói không được khéo, mỗ tôi nghe người ta xầm xì ông được giao lập đảng... cuội. Đã là vi xi thì khó mà lấy lại được lòng tin thiên hạ!

Ông nói ông đọc báo, đọc sách, xem ti vi, những gì đang diễn ra quanh ông, từ thân phận bi thảm của con người trong cái thiên đàng xã nghĩa, đến cách thiên hạ đối xử thiếu tôn trọng những lãnh đạo chóp bu nước xã nghĩa yêu quí của ông mà ‘giục giã’ ông viết. Viết để mần chi, viết để cho dân tộc đất nước được nhờ, hay là để cho đảng cộng sản của ông được sống bền sống dai, bài của ông có dài đấy, kể lể chuyện đầu cua tai nheo chuyện ông và cái đảng của ông là chính. Có lẽ cái tự ái người đảng viên nơi ông bị tổn thương chăng, và đọc trọn bài chả thấy ông nói về cái thằng ông hối hận cho việc mình làm, và cũng không đưa ra được cái hành động dứt khoát, thường thấy nơi những người một khi biết mình sai – Với nhiều người bài viết bị coi như sổ toẹt.

Theo LHĐ thì đảng cộng sản cứ cho đa nguyên đa đảng đi, cứ cho tự do dân chủ đi, vì ‘Trong một thời gian dài đảng cộng sản sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được – Các nhà lãnh đạo đảng cộng sản cần tự tin điều đó’. Ái chà niềm tin vào đảng ở nơi LHĐ vững lắm! Nhưng người dân bây giờ họ cũng khôn rồi, khó lừa được họ lắm, họ không ưa sự lập lờ, mà chỉ muốn mọi sự minh bạch, trắng ra trắng đen ra đen, mà ở nơi ông người ta chưa thấy được điều đó, nên nơi một trang mạng khác đăng lại bài của ông, thiên hạ ném đá ông tơi tả, thật là tội cho ông!

Mỗ tôi không đòi ông bỏ thẻ đảng, hay vứt sổ hưu, mà mỗ tôi muốn nói vài điều với ông, là nếu có muốn làm điều tốt cho dân cho nước không khó, chỉ cần phải thật tâm, đừng quen thói trí trá của bọn vi xi không qua mắt được ai. Về HSSV đấu tranh thời đó mỗ tôi rành sáu câu lắm về các ông, dễ hiểu vì thời đó cũng là thời mỗ tôi, cũng HSSV nhưng là người QG, còn các ông ngon hơn đã sống trong chế độ VNCH, mà lại hoạt động cho vi xi để đem cái khốn nạn về cho dân tộc. Ông ăn cơm QG không mang ơn lại đi đạp đổ, ông không biết cộng sản là gì mà lại mơ tưởng sẽ thành công để xây dựng xã hội dân chủ dựa trên điều ông chưa biết, thì không biết phải gọi ông có cái đầu hay không, nếu có chắc chắn trong đó chỉ toàn bã đậu?.

Trước giờ qua bao nhiêu bài viết, mỗ tôi vẫn thường gọi các ông HSSV đấu tranh thời đó, là những con nai tơ trước thủ đoạn của con cáo cộng sản, chúng lợi dụng cái nhiệt tình tuổi trẻ các ông, biến các ông làm công cụ cho chúng - Chính LHĐ biện minh chuyện ông làm vi xi cũng giống như trước đây người ta nghe lời của HCM mà đi vào chiến khu, chứ họ ít hoặc chưa biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao? Rồi ông và các bạn ông cũng một thể ấy, gặp phải thằng bợm nó khen như thế là yêu nước, là chống xâm lăng, là giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ, và ông đã thú thật ‘Bạn bè tôi và bản thân tôi cũng thôi thúc bởi những tình cảm đó... chúng tôi lên đường’.

Cứ thế là lên đường, sao dễ dàng đến như vậy! Đầu óc suy nghĩ để đâu, hay lại bảo đó là cái nông nổi của tuổi trẻ, cái nông nổi này với hình phạt nào cho xứng, khi chính ông cũng phải lắc đầu khi nhìn lại một quê hương và dân tộc hôm nay như thế này. Tuổi già không nói trước được lúc ra đi, vậy ngày tháng còn lại ít ỏi này ông đã có một lần nào tự vấn lương tâm chuyện đã làm, hay lại như những cái đầu đất sét, mới đây thôi trên báo chúng viết bài, chúng bảo rằng chúng tự hào đã một thời tranh đấu - Tranh đấu với ai? Với kẻ đã đối xử cùng chúng bằng tất cả tấm lòng người chung một nước, ngay cá nhân ông vẫn được về thi trong lúc bị tù vì hoạt động cho cộng sản, nay ông đã thấy cái hơn hẳn của chế độ mà ông tiếp tay đập đổ để rước lấy cái tồi tệ?

Đọc bài viết của ông hôm nay, mỗ tôi là người cùng một thời với ông, bổng dưng khinh chung cái đám HSSV loi nhoi đấu tranh thời đó, ông và chúng vô tư chơi trò tàn phá đất nước đến độ đáng phỉ nhổ. Hẹn gặp nhau ở một cái chùa trên đường Trần Quốc Toản, với thêm một câu nói khơi khơi ‘đ/c Bắc Sơn (bí danh của LHĐ), đ/c từ nay là đảng viên đảng nhân dân cách mạng’ mà ông viết đó là ‘một buổi kết nạp chẳng có lời thề thốt, cờ quạt gì cả’. Thế là đủ cho ông tham gia vào cuộc chiến, mà Lê Duẩn nói ‘ta đánh đây là đánh cho TQ-LX’, vậy ra các ông đi làm cách mạng dễ dàng và đơn giản như thế, nên khiến bao sinh mạng dân Việt đã ngã gục, còn con đường cách mạng của ông, đọc bài viết, thấy chính ông lúc ấy vẫn còn mù mờ về nó.

Quá nhiều người đã lấy làm lạ, là hầu hết các vị đi làm cướp mạng lúc đương thời, im thin thít như thể ngậm miệng ăn tiền (hay sợ?), đợi đến lúc về hưu hay bệnh gần chết thì lại như tỉnh thức mà phê phán đảng, và cái lạ hơn hết lại không một lời nào dám phê phán tên tội đồ dân tộc HCM?! Ngày xưa cái háo thắng và nông nổi của tuổi trẻ đã khiến ông rơi vào tay cộng sản, nay ông đã già nên ông muốn: ‘Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi đảng và thành lập một đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị đảng cộng sản bức tử phải tự giải tán’- Thật vậy sao ông, để xem con tắc kè sẽ thêm màu gì?

Mãi mê gõ mà bài quá dài, xin cho câu chuyện dừng nơi đây, ông LHĐ một thời đi mần cướp mạng, nay ông viết chuyện ông suy nghĩ về cướp mạng ra sao trong những ngày nằm bệnh, ông kết bài viết bằng câu ‘viết trong những ngày nằm bịnh’, thì mỗ tôi cũng bắt chước mà kể lể câu chuyện vẫn chưa mở mắt rồi kết bằng câu ‘thưa chuyện trong lúc bị bịnh’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm