Kinh Khổ

Từ bao giờ!

Hôm nay tôi quyết không nói nhảm nữa, tôi sẽ kể mọi người nghe những câu chuyện có thật. Dĩ nhiên, những câu chuyện đó sẽ không có bắt đầu, không có kết thúc, cũng không thể liên kết với nhau. Nó chỉ có giá trị ở hai chữ SỰ THẬT

Hôm nay tôi quyết không nói nhảm nữa, tôi sẽ kể mọi người nghe những câu chuyện có thật. Dĩ nhiên, những câu chuyện đó sẽ không có bắt đầu, không có kết thúc, cũng không thể liên kết với nhau. Nó chỉ có giá trị ở hai chữ SỰ THẬT! Nó cũng có thể nhảm, nhưng vấn đề là tôi muốn kể nên tôi không thấy nhảm… Hy vọng không nhiều người thấy nhảm… 

tu-bao-gio3
Bùng binh Quách Thị Trang, một trong những biểu tượng Sài Gòn, sắp đi vào quên lãng. Ảnh: Đặng Quyền

1.

Một buổi chiều Sài Gòn buồn! Ngồi ở một quán cóc vỉa hè, vừa uống nước vừa nhìn dòng xe xuôi ngược. Thấy một cô nàng váy xanh áo trắng, tóc dài tha thướt hì hục đạp chiếc xe máy cổ như chuyện tình đầu. Tôi, vốn yêu cái đẹp, thích… xúi người ta làm chuyện tốt. Bèn khều chỏ vào eo cậu em đang ngồi kế, nhẹ nhàng ép buộc bằng ánh mắt: “Ga lăng cái coi!” Cậu em đứng dậy, tiến lại gần cô gái kia với một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Chỉ còn cách nàng hai bước chân thôi đã được phát hiện, rất cương quyết, nàng rút… chìa khóa xe bỏ túi! Nhìn khuôn mặt tràn trề lương thiện của cậu em bằng đôi mắt hình viên gạch… Cậu em trả ánh mắt hình viên gạch cho tôi kèm hai chữ “bao đồng”!

2.

Cách đây vài tháng, dư luận dậy sóng vì đoạn clip dài 2 phút 8 giây kể một câu chuyện thường xảy ra nhưng ít được chú ý. Câu chuyện thế này. Có người mẹ vì “bức xúc” con mình đi làm mà không được trả lương thỏa đáng đã chở con đến công ty bảo vệ để đòi công lý. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông nọ (cũng là giám đốc công ty bảo vệ kia) bất ngờ móc súng ngắn, lên đạn gí vào đầu người phụ nữ dọa bắn. Người đàn ông này còn to tiếng thách thức, đồng thời nhiều lần chỉ trỏ vào mặt, dùng chân đạp người phụ nữ và bắn chỉ thiên liên tù tì vài phát. Ðoạn clip phát tán trên mạng, nhờ vậy mà cư dân mạng tham gia vào, nhờ cư dân mạng nên công an nước nhà (mới chịu) lên tiếng. Người đàn ông kia bị bắt, phạt hành chính rồi sự việc chìm, cư dân mạng quan tâm chuyện khác, tất cả chìm sâu như chưa bắt đầu. Nhưng không ai để ý đến người quay clip đó, có thể người đó đang phải chạy trốn người đàn ông cầm súng kia, vì trót làm chuyện “bao đồng”!

tu-bao-gio2
Giám đốc công ty bảo vệ rút súng bắn dọa người đòi nợ – Ảnh cắt từ clip

3.

Khoảng 19h ngày 11/2, xảy ra va chạm giữa xe taxi và một cô gái đi xe máy khiến cô gái ngã xuống đường, bất tỉnh. Thấy người gặp nạn,một chàng trai tên Sơn đã chạy ra phối hợp với lái xe taxi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Ða khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Sau đó, cô gái tỉnh dậy và đưa điện thoại cho Sơn gọi cho người nhà. Anh Sơn thông báo với người nghe máy là cô gái trên bị tai nạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa huyện Thuận Thành. Khoảng 10 phút sau, có khoảng 2 – 3 nam thanh niên là người quen của cô gái đến hỏi: “Ai là người vừa gọi điện cho tôi?”. Nghe vậy, anh Sơn liền đi ra bên ngoài hành lang của Khoa Cấp cứu đáp: “Tôi đây”. Khi anh Sơn vừa nói dứt lời thì có một nam thanh niên đứng gần đặt tay lên vai anh, chỉ trong tích tắc anh Sơn thấy đau nhói phía sau lưng. Quay lại, anh Sơn hốt hoảng nhận ra mình đã bị đâm. Cùng thời điểm đó, cô gái gặp nạn hét lên từ trong phòng cấp cứu: “Các anh ơi, đó là người cứu em”….

tu-bao-gio1
Anh Sơn, người bị đâm trọng thương do cứu người bị tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: T.Sơn

4.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Dân số Sài Gòn năm 1929 là 123,890 người trong số đó có 12,100 người Pháp. Năm 1967 thành phố đã tăng gấp 10 lần với dân số là 1,485,295.  Kể từ sau 1975, dân số Sài Gòn gia tăng nhanh, nhất là dân nhập cư không kiểm soát được, nên nhà cửa xây cất bừa bãi. Theo thống kê chính thức, dân số Sài Gòn năm 1975 là 3,498,120 người. Và hôm nay, 2017, con số 13 triệu dân vẫn còn được cho là ít đối với mật độ “kẹt” của thành phố từng là “Hòn Ngọc Viễn Ðông”. Nhiều người lý giải do Miền Trung thì quanh năm thiên tai, khó sống. Còn Miền Bắc thì khó làm ăn do yếu tố con người (mặc dầu giá đất Hà Nội gấp 3 lần giá đất Sài Gòn). Miền Tây nhiều người bỏ ruộng đồng do nông dân, nông sản không được nhà nước bảo trợ và bị các thương lái Trung Quốc lợi dụng (lòng tin hoặc lòng tham) mà xấc bấc xang bang. Thành ra, từ khắp  nơi, nhiều người vẫn bỏ xứ mà lên Sài Gòn “lập nghiệp”. Có tiền, có mối quan hệ, con ông cháu cha thì lên làm chủ cả. Không tiền, không mối quan hệ thì làm công ăn lương, làm công ăn lương không được thì sẽ làm tội phạm.  Từ đó, tệ nạn, tội phạm hình sự đầy dẫy, đọc nhan nhản trên báo là tội phạm hơn 90% là người nhập cư ở 2 vùng miền Bắc và Trung. Những người giàu nhất, “mần cán bộ” cũng xuất phát từ hai vùng này! “Tội phạm từ các địa phương khác nhất là các tỉnh phía Bắc thường tập trung ở Sài Gòn này để cho vay lãi nặng, buôn bán ma túy, thậm chí là chiết xuất, sản xuất ma túy”. ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết. Và sau tất cả, Sài Gòn chỉ dính đến tội phạm, còn tp Hồ Chí Minh luôn văn minh nghĩa tình.

5.

Sau thương xá TAX, thì bùng binh Quách Thị Trang trước cổng chợ Bến Thành (nơi đặt tượng Trần Nguyên Hãn oai nghiêm, hùng dũng đã bị di dời và biến mất từ 2014) cũng bị tháo dỡ với một lời hứa xa xăm “sẽ phục hồi”.

6.

Ngày 21/2/2017, anh Nguyễn Văn Chinh (33 tuổi, ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phản ảnh ngày 14-2, anh đến xã làm giấy khai sinh con trai thứ 3 được hơn 20 ngày tuổi. Cũng như nhiều hộ gia đình trong xã sinh con thứ 3 trước đó, anh Chinh được cán bộ tư pháp hướng dẫn sang gặp cán bộ dân số để “tự nguyện” đóng 2 triệu đồng rồi mới được làm giấy khai sinh. Theo anh Chinh, gia đình anh khó khăn nên không xoay đủ tiền để đóng. Ðồng nghĩa với việc con anh sẽ không có giấy khai sanh, không có quyền lợi (vốn không có) của một công dân Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, một tờ báo lớn nhất ở Việt Nam, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 ở xã Võ Liệt cũng phải đóng “tự nguyện” 2 triệu đồng mới được làm giấy khai sinh. Có một số gia đình do hoàn cảnh khó khăn nên dù con đã 4 tuổi, 7 tuổi vẫn chưa được cấp giấy khai sinh. Và theo luật thì, không có giấy khai sinh, trẻ sẽ không được vô hộ khẩu, không được đi học…

tu-bao-gio5
Gia đình ông Phạm Văn Tiến có con đã 4 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh do chưa đóng 2 triệu đồng “tự nguyện” – Ảnh: Doãn Hòa

7.

Ai làm công ăn lương ở Việt Nam sẽ biết thực trạng như vầy: Ða số các công ty ở Việt Nam, có truyền thống chuộng lao động “có yếu tố nước ngoài”. Nghĩa là chỉ cần mang quốc tịch Mỹ hay Châu Âu thì tự dưng lương tăng gấp 4-5 lần so với lương của dân Việt Nam chính cống. Nhưng họ hoàn toàn không phải dân Mỹ và Châu Âu gốc (hoặc thành phần này rất hiếm), đa số toàn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam rồi sang đó du học, tìm đường lấy quốc tịch rồi về Việt Nam làm việc. Thế là các công ty tự “ban hành” chính sách ưu đãi cho những người mang quốc tịch nước ngoài và gọi họ là “chuyên gia”. Cũng giống như chuyện người gốc Việt đi nước ngoài mà thành danh hay đạt thành tích xuất sắc ở nước ngoài dù xa cách mấy cũng sẽ được báo cách mạng “hồ hởi” tung hô, ôm vào lòng là người Việt Nam. Nhiều lúc chính người kia không muốn biết Việt Nam là gì chứ nói về hay không! Công dân Việt sanh ra đã gánh nặng nợ công, lớn lên trong sưu cao thuế nặng, thực phẩm, không khí, giáo dục lẫn tính mạng mỗi người đều có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Ðã vậy còn bị chính người Việt Nam kỳ thị! Ðó là lý do hàng triệu người Việt đang mong muốn trở thành công dân của Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

8.

Một thành viên trong Group chơi mô hình đăng một cái hình chụp mô hình đồ chơi siêu xe lên facebook. Báo cách mạng phát hiện “dàn siêu xe” đó mang biển số xanh nên mang tấm hình đi phỏng vấn ông công an. Ông công an kết luận: siêu xe gắn biển số giả mạo. Thế là huy động toàn lực truy tìm “dàn siêu xe” và phát hiện “dàn siêu xe” chỉ là mô hình. Rứa là “thua me gỡ bài cào”. Dàn công an nhào dzô truy tìm người đăng ảnh và làm rõ “động cơ” gắn biển số xanh vào… “siêu xe” đồ chơi! Ðòi truy tố người ta chỉ vì tội chơi mô hình có gắn biển số xanh!!!

tu-bao-gio8
Dàn siêu xe mô hình, “thủ phạm” khiến trò đùa thành án hình sự! Hình ảnh: otofun

9.

Có người đăng một clip, trong clip là một ống xả chất nước màu đỏ. Sau đó, đúng lúc xuất hiện dải nước đỏ trải dài trên biển. Báo cách mạng nhào vô khẳng định đó là quần đỏ “mé nước” ở cảng Vũng Áng. Ðồng thời được chính quyền và báo giới xác nhận là có thật, nó là kết quả ô nhiễm từ hoạt động xả thải của con người. Sau đó cái clip ống cống nước chảy đỏ lòm kia được xác nhận nó ở một địa phương khác không phải ở vùng “Formosa” như dư luận đã thông cáo. Một nhóm người Việt đã hack weibo của một nhà văn Trung Quốc, và ịn cái hình cái cống đỏ lòm vào một status ở thời điểm tháng 5/2012. Sau đó, họ chụp lại màn hình, với caption thời gian 2012, và lúc này hoạt động “phản thông tin” được đưa ra, với lời khẳng định: cống nước đỏ lòm đó là ở Trung Quốc, có từ năm 2012. Tuy nhiên, ông nhà văn Trung Quốc đã công bố việc bị hack, và chưa hề post cái hình nào đại loại như vậy lên đó. Và từ đó dư luận bắt đầu quan tâm, tìm kiếm người hack weibo của nhà văn Trung Quốc, người quay cái clip xả nước màu đỏ kia để “đưa ra ánh sáng pháp luật” nhưng quên luôn khu vực Vũng Áng vẫn đang có những Mé nước đỏ lòm, cá vẫn chết. Chính dân địa phương từng ngày đăng lên mạng xã hội kêu cứu.Và những người đi kiện, phản đối Formosa vẫn đã, đang, sẽ bị đàn áp một cách công khai!

tu-bao-gio7
Người dân ở Xóm 9 Kỳ Hà thuộc TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện và phát trực tiếp dòng chảy màu đỏ, kèm cá chết trưa 23-2, trên dòng chảy gần sông Quyền.
tu-bao-gio6
Theo lãnh đạo (phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh) thì dòng chảy màu đỏ là nước xả từ sinh hoạt của con người. Có thể suy ra đối với họ, toàn cõi Việt Nam này chỉ mấy bạn trong Formosa là con người, hơn 90 triệu con khác lạc loài nghĩa đen!

10.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên báo công bố: ” Sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết vụ ông Vũ Huy Hoàng” thì  “Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội, cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ðảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn…”

Trong Tâm Ca số 7 (1965) cụ Phạm Duy nói:

“Kẻ thù ta đâu có phải là người

Giết người đi thì ta ở với ai ?

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai.”

tu-bao-gio4
Ông Vũ Huy Hoàng, người “bị” phê phán trước toàn dân

Tôi đọc rất nhiều từ bạn bè mình, đa số tự nhận mình hèn vì không làm được gì cho đất nước, cho dân tộc khi nhìn thấy những câu chuyện trên xảy ra hàng ngày trước mắt! Tôi tự hỏi. Từ bao giờ người Sài Gòn ra đường không dám nhìn thẳng mặt nhau! Không dám chào nhau một tiếng sợ có thể “dính” thuốc gây mê từ người lạ rồi tự “cởi” đồ có giá trị trên người đưa cho người ta! Từ bao giờ các vụ án về ngành giáo dục được coi như “chuyện thường ngày? Từ bao giờ người Việt Nam sẵn sàng làm mọi cách để trút bỏ cái quốc tịch của mình! Từ bao giờ chúng ta phải chịu sống dưới “sự cai trị” của chính quyền chỉ nhăm nhăm bảo vệ quyền lợi của mình, lợi ích của gian thương, sẵn lòng dùng bạo lực để trấn áp nhân dân! Từ bao giờ, ta thấy “kẻ thù” của ta chính là ta….

tu-bao-gio
Trẻ em có khi cũng bị lừa. Ảnh trên mạng

Từ bao giờ! (Ðó là những câu hỏi được kết thúc bằng dấu chấm than không phải là dấu chấm hỏi nữa)

Du Uyên ( Báo Trẻ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Từ bao giờ!

Hôm nay tôi quyết không nói nhảm nữa, tôi sẽ kể mọi người nghe những câu chuyện có thật. Dĩ nhiên, những câu chuyện đó sẽ không có bắt đầu, không có kết thúc, cũng không thể liên kết với nhau. Nó chỉ có giá trị ở hai chữ SỰ THẬT

Hôm nay tôi quyết không nói nhảm nữa, tôi sẽ kể mọi người nghe những câu chuyện có thật. Dĩ nhiên, những câu chuyện đó sẽ không có bắt đầu, không có kết thúc, cũng không thể liên kết với nhau. Nó chỉ có giá trị ở hai chữ SỰ THẬT! Nó cũng có thể nhảm, nhưng vấn đề là tôi muốn kể nên tôi không thấy nhảm… Hy vọng không nhiều người thấy nhảm… 

tu-bao-gio3
Bùng binh Quách Thị Trang, một trong những biểu tượng Sài Gòn, sắp đi vào quên lãng. Ảnh: Đặng Quyền

1.

Một buổi chiều Sài Gòn buồn! Ngồi ở một quán cóc vỉa hè, vừa uống nước vừa nhìn dòng xe xuôi ngược. Thấy một cô nàng váy xanh áo trắng, tóc dài tha thướt hì hục đạp chiếc xe máy cổ như chuyện tình đầu. Tôi, vốn yêu cái đẹp, thích… xúi người ta làm chuyện tốt. Bèn khều chỏ vào eo cậu em đang ngồi kế, nhẹ nhàng ép buộc bằng ánh mắt: “Ga lăng cái coi!” Cậu em đứng dậy, tiến lại gần cô gái kia với một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Chỉ còn cách nàng hai bước chân thôi đã được phát hiện, rất cương quyết, nàng rút… chìa khóa xe bỏ túi! Nhìn khuôn mặt tràn trề lương thiện của cậu em bằng đôi mắt hình viên gạch… Cậu em trả ánh mắt hình viên gạch cho tôi kèm hai chữ “bao đồng”!

2.

Cách đây vài tháng, dư luận dậy sóng vì đoạn clip dài 2 phút 8 giây kể một câu chuyện thường xảy ra nhưng ít được chú ý. Câu chuyện thế này. Có người mẹ vì “bức xúc” con mình đi làm mà không được trả lương thỏa đáng đã chở con đến công ty bảo vệ để đòi công lý. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông nọ (cũng là giám đốc công ty bảo vệ kia) bất ngờ móc súng ngắn, lên đạn gí vào đầu người phụ nữ dọa bắn. Người đàn ông này còn to tiếng thách thức, đồng thời nhiều lần chỉ trỏ vào mặt, dùng chân đạp người phụ nữ và bắn chỉ thiên liên tù tì vài phát. Ðoạn clip phát tán trên mạng, nhờ vậy mà cư dân mạng tham gia vào, nhờ cư dân mạng nên công an nước nhà (mới chịu) lên tiếng. Người đàn ông kia bị bắt, phạt hành chính rồi sự việc chìm, cư dân mạng quan tâm chuyện khác, tất cả chìm sâu như chưa bắt đầu. Nhưng không ai để ý đến người quay clip đó, có thể người đó đang phải chạy trốn người đàn ông cầm súng kia, vì trót làm chuyện “bao đồng”!

tu-bao-gio2
Giám đốc công ty bảo vệ rút súng bắn dọa người đòi nợ – Ảnh cắt từ clip

3.

Khoảng 19h ngày 11/2, xảy ra va chạm giữa xe taxi và một cô gái đi xe máy khiến cô gái ngã xuống đường, bất tỉnh. Thấy người gặp nạn,một chàng trai tên Sơn đã chạy ra phối hợp với lái xe taxi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Ða khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Sau đó, cô gái tỉnh dậy và đưa điện thoại cho Sơn gọi cho người nhà. Anh Sơn thông báo với người nghe máy là cô gái trên bị tai nạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa huyện Thuận Thành. Khoảng 10 phút sau, có khoảng 2 – 3 nam thanh niên là người quen của cô gái đến hỏi: “Ai là người vừa gọi điện cho tôi?”. Nghe vậy, anh Sơn liền đi ra bên ngoài hành lang của Khoa Cấp cứu đáp: “Tôi đây”. Khi anh Sơn vừa nói dứt lời thì có một nam thanh niên đứng gần đặt tay lên vai anh, chỉ trong tích tắc anh Sơn thấy đau nhói phía sau lưng. Quay lại, anh Sơn hốt hoảng nhận ra mình đã bị đâm. Cùng thời điểm đó, cô gái gặp nạn hét lên từ trong phòng cấp cứu: “Các anh ơi, đó là người cứu em”….

tu-bao-gio1
Anh Sơn, người bị đâm trọng thương do cứu người bị tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: T.Sơn

4.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Dân số Sài Gòn năm 1929 là 123,890 người trong số đó có 12,100 người Pháp. Năm 1967 thành phố đã tăng gấp 10 lần với dân số là 1,485,295.  Kể từ sau 1975, dân số Sài Gòn gia tăng nhanh, nhất là dân nhập cư không kiểm soát được, nên nhà cửa xây cất bừa bãi. Theo thống kê chính thức, dân số Sài Gòn năm 1975 là 3,498,120 người. Và hôm nay, 2017, con số 13 triệu dân vẫn còn được cho là ít đối với mật độ “kẹt” của thành phố từng là “Hòn Ngọc Viễn Ðông”. Nhiều người lý giải do Miền Trung thì quanh năm thiên tai, khó sống. Còn Miền Bắc thì khó làm ăn do yếu tố con người (mặc dầu giá đất Hà Nội gấp 3 lần giá đất Sài Gòn). Miền Tây nhiều người bỏ ruộng đồng do nông dân, nông sản không được nhà nước bảo trợ và bị các thương lái Trung Quốc lợi dụng (lòng tin hoặc lòng tham) mà xấc bấc xang bang. Thành ra, từ khắp  nơi, nhiều người vẫn bỏ xứ mà lên Sài Gòn “lập nghiệp”. Có tiền, có mối quan hệ, con ông cháu cha thì lên làm chủ cả. Không tiền, không mối quan hệ thì làm công ăn lương, làm công ăn lương không được thì sẽ làm tội phạm.  Từ đó, tệ nạn, tội phạm hình sự đầy dẫy, đọc nhan nhản trên báo là tội phạm hơn 90% là người nhập cư ở 2 vùng miền Bắc và Trung. Những người giàu nhất, “mần cán bộ” cũng xuất phát từ hai vùng này! “Tội phạm từ các địa phương khác nhất là các tỉnh phía Bắc thường tập trung ở Sài Gòn này để cho vay lãi nặng, buôn bán ma túy, thậm chí là chiết xuất, sản xuất ma túy”. ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết. Và sau tất cả, Sài Gòn chỉ dính đến tội phạm, còn tp Hồ Chí Minh luôn văn minh nghĩa tình.

5.

Sau thương xá TAX, thì bùng binh Quách Thị Trang trước cổng chợ Bến Thành (nơi đặt tượng Trần Nguyên Hãn oai nghiêm, hùng dũng đã bị di dời và biến mất từ 2014) cũng bị tháo dỡ với một lời hứa xa xăm “sẽ phục hồi”.

6.

Ngày 21/2/2017, anh Nguyễn Văn Chinh (33 tuổi, ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phản ảnh ngày 14-2, anh đến xã làm giấy khai sinh con trai thứ 3 được hơn 20 ngày tuổi. Cũng như nhiều hộ gia đình trong xã sinh con thứ 3 trước đó, anh Chinh được cán bộ tư pháp hướng dẫn sang gặp cán bộ dân số để “tự nguyện” đóng 2 triệu đồng rồi mới được làm giấy khai sinh. Theo anh Chinh, gia đình anh khó khăn nên không xoay đủ tiền để đóng. Ðồng nghĩa với việc con anh sẽ không có giấy khai sanh, không có quyền lợi (vốn không có) của một công dân Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, một tờ báo lớn nhất ở Việt Nam, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 ở xã Võ Liệt cũng phải đóng “tự nguyện” 2 triệu đồng mới được làm giấy khai sinh. Có một số gia đình do hoàn cảnh khó khăn nên dù con đã 4 tuổi, 7 tuổi vẫn chưa được cấp giấy khai sinh. Và theo luật thì, không có giấy khai sinh, trẻ sẽ không được vô hộ khẩu, không được đi học…

tu-bao-gio5
Gia đình ông Phạm Văn Tiến có con đã 4 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh do chưa đóng 2 triệu đồng “tự nguyện” – Ảnh: Doãn Hòa

7.

Ai làm công ăn lương ở Việt Nam sẽ biết thực trạng như vầy: Ða số các công ty ở Việt Nam, có truyền thống chuộng lao động “có yếu tố nước ngoài”. Nghĩa là chỉ cần mang quốc tịch Mỹ hay Châu Âu thì tự dưng lương tăng gấp 4-5 lần so với lương của dân Việt Nam chính cống. Nhưng họ hoàn toàn không phải dân Mỹ và Châu Âu gốc (hoặc thành phần này rất hiếm), đa số toàn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam rồi sang đó du học, tìm đường lấy quốc tịch rồi về Việt Nam làm việc. Thế là các công ty tự “ban hành” chính sách ưu đãi cho những người mang quốc tịch nước ngoài và gọi họ là “chuyên gia”. Cũng giống như chuyện người gốc Việt đi nước ngoài mà thành danh hay đạt thành tích xuất sắc ở nước ngoài dù xa cách mấy cũng sẽ được báo cách mạng “hồ hởi” tung hô, ôm vào lòng là người Việt Nam. Nhiều lúc chính người kia không muốn biết Việt Nam là gì chứ nói về hay không! Công dân Việt sanh ra đã gánh nặng nợ công, lớn lên trong sưu cao thuế nặng, thực phẩm, không khí, giáo dục lẫn tính mạng mỗi người đều có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Ðã vậy còn bị chính người Việt Nam kỳ thị! Ðó là lý do hàng triệu người Việt đang mong muốn trở thành công dân của Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

8.

Một thành viên trong Group chơi mô hình đăng một cái hình chụp mô hình đồ chơi siêu xe lên facebook. Báo cách mạng phát hiện “dàn siêu xe” đó mang biển số xanh nên mang tấm hình đi phỏng vấn ông công an. Ông công an kết luận: siêu xe gắn biển số giả mạo. Thế là huy động toàn lực truy tìm “dàn siêu xe” và phát hiện “dàn siêu xe” chỉ là mô hình. Rứa là “thua me gỡ bài cào”. Dàn công an nhào dzô truy tìm người đăng ảnh và làm rõ “động cơ” gắn biển số xanh vào… “siêu xe” đồ chơi! Ðòi truy tố người ta chỉ vì tội chơi mô hình có gắn biển số xanh!!!

tu-bao-gio8
Dàn siêu xe mô hình, “thủ phạm” khiến trò đùa thành án hình sự! Hình ảnh: otofun

9.

Có người đăng một clip, trong clip là một ống xả chất nước màu đỏ. Sau đó, đúng lúc xuất hiện dải nước đỏ trải dài trên biển. Báo cách mạng nhào vô khẳng định đó là quần đỏ “mé nước” ở cảng Vũng Áng. Ðồng thời được chính quyền và báo giới xác nhận là có thật, nó là kết quả ô nhiễm từ hoạt động xả thải của con người. Sau đó cái clip ống cống nước chảy đỏ lòm kia được xác nhận nó ở một địa phương khác không phải ở vùng “Formosa” như dư luận đã thông cáo. Một nhóm người Việt đã hack weibo của một nhà văn Trung Quốc, và ịn cái hình cái cống đỏ lòm vào một status ở thời điểm tháng 5/2012. Sau đó, họ chụp lại màn hình, với caption thời gian 2012, và lúc này hoạt động “phản thông tin” được đưa ra, với lời khẳng định: cống nước đỏ lòm đó là ở Trung Quốc, có từ năm 2012. Tuy nhiên, ông nhà văn Trung Quốc đã công bố việc bị hack, và chưa hề post cái hình nào đại loại như vậy lên đó. Và từ đó dư luận bắt đầu quan tâm, tìm kiếm người hack weibo của nhà văn Trung Quốc, người quay cái clip xả nước màu đỏ kia để “đưa ra ánh sáng pháp luật” nhưng quên luôn khu vực Vũng Áng vẫn đang có những Mé nước đỏ lòm, cá vẫn chết. Chính dân địa phương từng ngày đăng lên mạng xã hội kêu cứu.Và những người đi kiện, phản đối Formosa vẫn đã, đang, sẽ bị đàn áp một cách công khai!

tu-bao-gio7
Người dân ở Xóm 9 Kỳ Hà thuộc TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện và phát trực tiếp dòng chảy màu đỏ, kèm cá chết trưa 23-2, trên dòng chảy gần sông Quyền.
tu-bao-gio6
Theo lãnh đạo (phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh) thì dòng chảy màu đỏ là nước xả từ sinh hoạt của con người. Có thể suy ra đối với họ, toàn cõi Việt Nam này chỉ mấy bạn trong Formosa là con người, hơn 90 triệu con khác lạc loài nghĩa đen!

10.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên báo công bố: ” Sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết vụ ông Vũ Huy Hoàng” thì  “Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội, cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ðảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn…”

Trong Tâm Ca số 7 (1965) cụ Phạm Duy nói:

“Kẻ thù ta đâu có phải là người

Giết người đi thì ta ở với ai ?

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai.”

tu-bao-gio4
Ông Vũ Huy Hoàng, người “bị” phê phán trước toàn dân

Tôi đọc rất nhiều từ bạn bè mình, đa số tự nhận mình hèn vì không làm được gì cho đất nước, cho dân tộc khi nhìn thấy những câu chuyện trên xảy ra hàng ngày trước mắt! Tôi tự hỏi. Từ bao giờ người Sài Gòn ra đường không dám nhìn thẳng mặt nhau! Không dám chào nhau một tiếng sợ có thể “dính” thuốc gây mê từ người lạ rồi tự “cởi” đồ có giá trị trên người đưa cho người ta! Từ bao giờ các vụ án về ngành giáo dục được coi như “chuyện thường ngày? Từ bao giờ người Việt Nam sẵn sàng làm mọi cách để trút bỏ cái quốc tịch của mình! Từ bao giờ chúng ta phải chịu sống dưới “sự cai trị” của chính quyền chỉ nhăm nhăm bảo vệ quyền lợi của mình, lợi ích của gian thương, sẵn lòng dùng bạo lực để trấn áp nhân dân! Từ bao giờ, ta thấy “kẻ thù” của ta chính là ta….

tu-bao-gio
Trẻ em có khi cũng bị lừa. Ảnh trên mạng

Từ bao giờ! (Ðó là những câu hỏi được kết thúc bằng dấu chấm than không phải là dấu chấm hỏi nữa)

Du Uyên ( Báo Trẻ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm