Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 29- 05 -2015 :Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Sự kiện thảm đỏ của lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã thu hút được dàn sao nổi tiếng của showbiz Hàn.

***********************

Những chuyện kỳ cục liên quan đến thuốc lá

1. Cố tình đốt trạm xăng vì bị cấm hút thuốc: Tháng 4 năm 2015, cảnh sát Israel đã bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi là đốt trạm xăng ở Jerusalem.


Những chuyện kỳ cục liên quan đến thuốc lá

Trong đoạn camera ghi lại cảnh ở trạm xăng, người phụ nữ trạc tuổi 30 được thấy là đã tiếp cận một người đàn ông tại chỗ bơm xăng rồi quay đi. Người phụ nữ này sau đấy quay lại, móc bật lửa trong túi ra rồi bật gây cháy cây xăng.

Đại diện phía cảnh sát, Mickey Rosenfeld cho hay: "Người phụ nữ đến gần người đàn ông (lúc ấy đang bơm xăng) để hỏi xin điếu thuốc. Bị từ chối, cô ta lấy bật lửa trong túi ra, đánh lửa và gây cháy trạm xăng".

2. Tát cảnh sát để... được vào tù cai thuốc lá

Một người phụ nữ có tên Lopez đã đứng ngoài cửa đợi một viên chức cảnh sát suốt cả ngày nhằm thực hiện kế hoạch kỳ lạ của mình. Khi viên cảnh sát bước ra, Lopez đứng chặn ngay trước mặt. "Tôi bước sang trái, cô ta nhích sang trái, tôi sang phải, cô ta lại sang phải. Tôi nhích sang trái một lần nữa và cô ta tát thẳng vào mặt tôi", viên cảnh sát có tên Matt Campoy cho biết.

Thực ra Lopez muốn cai thuốc lá và biết cách duy nhất để mình có thể cai được là... vào tù, vì trong tù người ta không cho hút thuốc. Việc xúc phạm một viên cảnh sát sẽ cho Lopez toại nguyện, thời gian giam giữ chắc chắn đủ dài để cô đoạn tình được với khói thuốc.

Cuối cùng Lopez chịu án giam 63 ngày. Chuyện xảy ra ở hạt Sacramento.

3. Tiến sỹ tâm lý bị bắt vì hút thuốc và la ó trên máy bay

Bà Karen Bettez Halnon 52 tuổi sống tại Pennsylvania, TS., giảng viên Tâm lý tại Penn State-Abington, bị bắt tại sân bay quốc tế Miami vào tháng 3/2015 sau 2 tiếng liền la hét trên máy bay về việc Mỹ đã tuyên bố chiến tranh ở Venezuela như thế nào.

Sự việc diễn ra trên chuyến bay từ Managua, Nicaragua đến Miami. Trong suốt thời gian gây huyên náo, Halnon thản nhiên châm thuốc trên máy bay. Những hình ảnh này được cả các hành khách trên chuyến bay quay lại.

Sau bê bối này, Halnon phải nộp phạt để giải quyết sự việc và không được tiếp tục giảng dạy nữa.

Huyền Anh
Theo OD
*********************

Phì cười hình ảnh sư tử leo lên cây để trốn đàn trâu


Những hình ảnh thú vị này được ông Charles Comyn (63 tuổi) và vợ tình cờ chụp được tại Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara (Kenya).

Khi đó, hai ông bà đang đi du lịch tại đây. Ông Comyn cho biết: “Lúc chúng tôi đang đi tham quan xung quanh thì trông thấy một con sư tử đực chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Con vật cố gắng trèo lên một thân cây để thoát khỏi sự hung dữ của đàn trâu đang đuổi theo. Còn những con trâu kiên nhẫn đi lòng vòng bên dưới gốc cây để chờ con sư tử rớt xuống”.

Sau vài giây bám trụ trên cây, con sư tử đuối sức từ từ trượt xuống. Biết không thể chống chọi với đàn trâu nên con vật gầm gừ vài tiếng rồi chạy trốn vào một bụi rậm gần đấy.

Một nhân viên tại đây cho hay, nguyên nhân khiến bầy trâu tức giận vì trước đó con sư tử đã đuổi bắt một chú trâu con.

Con sư tử nhút nhát cố trèo lên cây để trốn tránh bầy trâu hung dữ

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Khi đã đuối sức con vật liền trượt xuống đất và chạy trốn

Video xem thêm: Rợn người cảnh loài cóc tổ ong "sinh con" từ lưng

T.H (Thế Giới Trẻ)

********************

Những hình ảnh hài hước chỉ có ở châu Á (6)

'Bàn tay chưởng' của 'gấu' nhà em dã man quá; Cuối cùng chị ấy cũng tìm được chỗ dựa..
bay1-7403-1432698777.jpg

Bay lên nào, đưa ta đến nhà nàng ở bên kia đại dương :))

bay2-6288-1432698777.jpg

Cố lên em, nhích nhích người tí nữa là được.

bay3-2990-1432698777.jpg

Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy điểm tựa cho mình.

bay4-3355-1432698777.jpg

Máy ảnh tự chế nhà trồng được.

bay5-2902-1432698778.jpg

Dạo này các thanh niên ra đường điệu đà phết.

bay6-8602-1432698778.jpg

Chàng ấy có vẻ kết xì tai nữ tính.

bay7-9602-1432698778.jpg

Chân cứ gọi là dài miên man.

bay8-3241-1432698778.jpg

Phục quá, phục quá cơ.

bay9-8476-1432698778.jpg

Hợ, xe cũ đến mức nào vẫn chạy được mới ghê.

bay10-5522-1432698779.jpg

Trời ơi, troll nhau hả, nhiều đèn thế này biết rẽ hướng nao.

bay11.jpg

Không gì có thể cản trở anh đến với tình yêu.

bay12.jpg

Thôi được rồi, thả tớ ra đi mà. 

bay13.jpg

Vắt sữa trúng phóc mồm, cả một nghệ thuật đấy.

bay14.jpg

Ký túc xá ngày nắng nóng.

bay15.jpg

Đây là chiếc xe bicyle-car.

bay16.jpg

Bảo vệ còn mải đánh pikachu thì trông nom cái gì.

bay17.jpg

Quả "bàn tay chưởng" của gấu nhà tớ dã man thật.

bay18.jpg

Mẹ con chị ấy lạc vào mê cung trận. ^^

bay19.jpg

Đi đâu cũng phải dắt em này đi cùng mới đỡ lo, dạo này bụng dạ kém lắm.

bay20.jpg

May quá, may mình phanh kịp :))

Zon zon



******************

Chúng mình nhìn giống nhau phết

Dép tổ ong nguyên bản 100%; 'Người sắt' bị Captain America gửi hình nóng bỏng...
b1-8900-1432626916.jpg

Đây mới đúng là dép tổ ong xịn 100% nhá :))

b2-6577-1432626916.jpg

Còn ai nhớ điệu lác mắt và điệu cười rung đất trời của Vân Navy trong 5s online.

b3-7391-1432626916.jpg

Say thẳng cẳng chả biết cái gì.

b4-3657-1432626916.jpg

Hơ hơ, trông cứ như bản sao thật í nhỉ. Mabư bé bự mừ.

b5-8145-1432626916.jpg

Chụp ảnh kỷ yếu phải thế này mới chất.

b6-4116-1432626917.jpg

=)), đắng lòng người sắt bị troll bởi Captain America.

b7-6389-1432626917.jpg

Có tí kinh nghiệm từ bé :))

b8-6978-1432626917.jpg

Thà xích cổ cho con ngồi chơi game còn hơn nó ra ngoài kia đánh nhau suốt ngày.

b9-7840-1432626917.jpg

Trời ơi, tôi phải làm sao đây. "Gấu" thì cứ bắt 5 phút phải nhắn tin một lần không là giận mấy ngày luôn :((

b10-1593-1432626918.jpg

Sơn cánh quạt ngày hè quay cho nó mát mắt :))

b11.jpg

Đã nằm dài chiếm mấy chỗ lại còn ngoắc chân lung tung.

b12.jpg

Xe Attila mới ra phiên bản hàng trăm mét :))

b13.jpg

Sau bức hình này chiếc xe kia sẽ ra sao.

b14.jpg

Nhà em cũng trang trí cửa bằng hoa quần áo chứ bộ.

b15.jpg

Khóa xe bằng bình ga thế này chả thằng trộm nào chẳng dám đụng tới.

b16.jpg

Phiên bản Đức phật nghìn bia ^^.

bo1.gif

Bái phục nàng ấy vì chiếc lưỡi siêu siêu dài. Phải nhìn hình ảnh chứ nói qua chả ai tin.

bo4.gif

Sao em cứ chạy là nó lại quay tít mù thế. Huhu, cho em xuống với ạ.

bo3.gif

Hix, khổ thân cô bé.

bo5.gif

Đã bảo em không thích hơn cơ mà.

Zon zon



****************

Cụ ông 82 tuổi chơi tàu lượn liền 8 tiếng

Cụ Vic Kleman ở Mỹ là một "fan cuồng" tàu lượn khi dành trọn 8 tiếng đồng trên đường ray ngoằn nghèo và lập kỷ lục cá nhân chơi 5,000 lần tàu lượn trong đời.


Cụ ông 82 tuổi chơi tàu lượn được liền 8 tiếng

Tình yêu của cụ với tàu lượn nảy mầm từ năm lên 8 tuổi. Cụ kể khi đó cụ không đủ chiều cao để chơi tàu lượn nên đã đi giày con gái rồi đi giày nam ra bên ngoài để đánh lừa chiều cao. Cụ đã đi tổng cộng 4.905 vòng tàu lượn trước khi tự lập cho mình kỷ lục mới.

Để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 95 của đoàn tàu lượn có tên Jack Rabbit tại công viên Kennywood, cụ quyết định sẽ chơi tàu lượn 95 vòng trong một ngày, dành trọn 8 tiếng 24 phút để trải nghiệm tốc độ và những cú lộn nhào. Ở tuổi 82 cụ đã đi trọn 5.000 vòng tàu lượn.

Trước khi thực hiện kế hoạch này, cụ ăn rất ít từ tối hôm trước vì không muốn bỏ dở cuộc chơi để vào nhà vệ sinh nửa chừng. Bạn bè trong hội thích chơi tàu lượn đưa nước cho cụ và chuẩn bị sẵn sàng bác sĩ cùng máy trị liệu nhịp tim trong trường hợp khẩn cấp.

Phát ngôn viên của công viên Kennywood cho biết cụ bắt đầu ngồi lên tàu lượn từ 10.53 sáng và không rời ghế một lần nào cho đến tận 7.17 tối.

Năm 2010, cụ cũng đã từng chơi 90 vòng tàu lượn để kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhật tàu lượn Jack Rabbit.

"Thật tuyệt vời," cụ tả lại, "Tôi cũng phải đổi chân để không bị tê và cứng vì ngồi quá lâu."

Bill Linkenheimer, thành viên trong hội những người yêu thích tàu lượn nói, "Nếu tôi có một nửa năng lượng của ông ấy khi về già cũng là quá tuyệt vời rồi."
Tàu lượn Jack Rabbit khánh thành năm 1920 với tổng chi phí 50.000 đô. 

Ngô Vân
Theo Post-Gazette
***************

Nam thanh niên bất ngờ "từ cõi chết" trở về tố cáo bọn giết người

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hồ Ngọc Đời (25 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai); Liêng Xu Y Hào (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Huỳnh Nghi (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Trước đó vụ án mạng đã suýt biến thành vụ tai nạn giao thông nhưng người "từ cõi chết" trở về tố cáo bọn giết người.

“Trời cao có mắt!”

Rạng sáng ngày 12/5, người dân sống tại ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang ngon giấc thì nghe tiếng va chạm kinh hoàng ngoài quốc lộ 51 nên nhanh chóng ra xem.

Ảnh minh hoạ.

Tại hiện trường là cảnh tượng hãi hùng: Hai nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu, chiếc xe máy văng xa nhiều mét và các nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu.

Tuy nhiên khi đến bệnh viện, một trong 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hồng Ân (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà) đã tử vong do dập phổi, vỡ tim, gãy xương sườn. Nạn nhân còn lại là Mai Thanh Tuý (21 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đa chấn thương đầu, gãy xương chân… trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành đã tiếp nhận vụ việc, đồng thời đến hiện trường khám nghiệm làm rõ. Tại đây, cơ quan công an ghi nhận dấu vết xe máy tông vào cột điện với lực mạnh và ban đầu xác định đây là vụ tai nạn giao thông (TNGT), người điều khiển không làm chủ tay lái đã tự tông vào trụ điện dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đến đây, vụ việc “suýt” được Cơ quan điều tra (CQĐT) xếp hồ sơ nhưng không ngờ “trời cao có mắt”, nạn nhân duy nhất bất ngờ tỉnh lại và sự thật được phơi bày…

Truy sát vì... ánh mắt nhìn khó ưa

Trong lúc gia đình anh Tuý đang lo lắng và các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang cố hết sức giành lại mạng sống cho nạn nhân đang hôn mê sâu thì bất ngờ nạn nhân tỉnh lại.

Lời đầu tiên anh Tuý nói với gia đình khi “trở về từ cõi chết” là: “Con và bạn bị người ta đuổi đánh”…

 3 đối tượng Hào, Nghi và Đời vừa bị công an bắt giữ vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Từ lời nói này, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo lại với lực lượng công an huyện Long Thành. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo chỉ huy đội CSĐT trực tiếp cùng các trinh sát vào cuộc truy tìm thủ phạm để sớm phá án nhằm an ủi phần nào nỗi đau của các gia đình nạn nhân.

Qua điều tra, công an xác định 2 nạn nhân Ân và Tuý cùng làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Long Thành và cả 2 được nhận xét là hiền lành, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai.

Sau khi tỉnh lại, Tuý bước đầu khai báo nguyên nhân xảy ra vụ việc khiến mình và người bạn bị thương vong. Theo đó, đêm trước khi xảy ra tai nạn, sau khi quán nghỉ, Tuý và Ân đi xe máy ra thị trấn Long Thành ăn tối.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Trên đường về, cả 2 bị nhóm 4 thanh niên cùng đi chung 1 xe máy đuổi đánh khiến 2 anh hoảng sợ bỏ chạy vào quán đóng cửa và cả bọn bỏ đi. Hơn tiếng đồng hồ sau, lo sợ ngày mai chúng sẽ trở lại quán truy sát nên ngay trong đêm anh Ân và Tuý bàn nhau phải về Biên Hoà để tránh.

Trên đường đi, vừa qua khỏi cầu Nước, QL51 xã An Phước, bất ngờ nhóm côn đồ khi nãy xuất hiện đuổi theo. Anh Ân đã phóng ga bỏ chạy nhưng chúng vẫn đuổi kịp vung cây đánh mạnh vào lưng anh Tuý ngồi phía sau khiến Ân chao đảo tay lái lao thẳng vào trụ điện ven đường. Điều đáng nói là sau khi gây ra vụ việc, dù phát hiện các nạn nhân bị thương nặng nằm vật vã trên đường nhưng các đối tượng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Đến khi người dân phát hiện đưa đi cấp cứu thì anh Ân đã không qua khỏi.

Từ những lời khai trên và bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Long Thành đã làm rõ các đối tượng gây án là Đời, Hào, Nghi và một tên đồng bọn đã bỏ trốn.

Bước đầu chúng khai nhận, đêm 11/5 đến quán nhậu và nhìn thấy 2 nhân viên phục vụ là Ân và Tuý có ánh mắt khó ưa. Sự việc chỉ có vậy nhưng chúng vẫn bàn nhau đánh một trận cho hả dạ.

Sau khi đuổi đánh không thành, cả bọn tiếp tục mai phục và cuối cùng đã gây ra vụ án và hậu quả đau lòng khiến 2 thanh niên thương vong oan nghiệt.

Hiện công an huyện Long Thành đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

 

Chồng giết vợ, dựng hiện trường giả rồi đi báo công an.



****************

Người đàn ông ăn 3kg gạch đá mỗi ngày


Mặc dù ăn 3kg gạch đá và đất bùn mỗi ngày trong khoảng thời gian suốt 20 năm nhưng anh Pakkirappa vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Một số người thừa nhận rằng khó từ bỏ chocolate, khai tây chiên giòn, hay bánh quy nhưng anh Pakkirappa Hunagundi, 30 tuổi, người Ấn Độ lại khồng thể từ bỏ được món ăn sở trường bao gồm gạch, sỏi đá và bùn của mình.

Anh Pakkirappa, sống tại thị trấn Gadag, bang Karnatake, Ấn độ bắt đầu ăn những thứ không thể ăn từ khi lên 10. Kể từ đó, cơn nghiện đã vượt khỏi tầm kiểm soát sau hơn 2 thập kỷ.

Anh Pakkirappa đuợc chẩn đoán mắc Hội chứng Pica.

Sở thích ăn uống kỳ lạ của anh được cho là hậu quả của Hội chứng Pica hiếm gặp. Đây là căn bệnh khiến người bệnh thèm ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng và không thể ăn được như đất, đá, đất sét...

Căn bệnh khiến anh thích ăn gạch, sỏi, đá, đất, bùn...

Mỗi ngày Pakkirappa đều ăn khoảng 3kg các mảnh vỡ gạch sỏi. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng suốt 20 năm nay, những món ăn kinh dị này cũng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Pakkirappa. Thậm chí, anh còn cho biết răng mình vẫn tốt. "Tôi không chịu phải bất cứ tác dụng phụ nào. Răng tôi vẫn tốt. Tôi có thể cắn một một cục đá mà không hề hấn gì.", anh nói.

Anh Pakkirappa đã tận dụng khả năng đặc biệt của mình như một phương thức để kiếm tiền nuôi sống bản thân và mẹ. Tuy nhiên, một người bạn thân của Pakkirappa cho biết, hiện anh vẫn nghèo mặc dù đã có rất nhiều người từ khắp nơi tới xem anh biểu diễn ăn gạch.

Anh ăn 3kg gạch đá mỗi ngày.

Bạn bè cũng như mẹ của Pakkirappa đã cố gắng khuyên ngăn anh từ bỏ thói quen ăn uống không tốt này nhưng đều thất bại. Anh đã nói rằng có thể bỏ cơm nhưng không bao giờ từ bỏ đất, đá.
 

Theo

Duy Nguyễn / Trí Thức Trẻ


****************

Thiếu nữ xinh đẹp đột tử vì uống thuốc tránh thai


Fallan Kurek đột nhiên ngã quỵ trên cầu thang nhà mình ở Tamworth, Anh, sau khi da dẻ trở nên tái nhợt và khó thở. 

pills2-2291-1432700998.jpg

Fallan Kurek uống thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt. Ảnh: Facebook

Nữ trợ giảng 21 tuổi được bố mẹ là ông Brian và bà Julia đưa tới bệnh viện Good Hope để cấp cứu, tuy nhiên sau 3 ngày nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ thông báo cô bị chết não và qua đời hôm 14/5. 

Nguyên nhân tử vong được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án là thuyên tắc động mạch phổi. Bố mẹ cô cho biết các bác sĩ nói rằng đây là hậu quả do loại thuốc tránh thai mà Fallan đã uống trong 25 ngày. 

Bà Julia kể rằng con gái bà được bác sĩ yêu cầu uống thuốc tránh thai Rigevidon trong thời gian 3 tháng. Tuy nhiên, khi mới sử dụng được 3 tuần, cô bé bắt đầu có biểu hiện khó thở, đau nhức ở chân và xương sườn. 

"Chúng tôi rất tức giận khi lần đầu tiên nghe bác sĩ nói nguyên nhân có thể là do thuốc tránh thai, con bé chỉ dùng nó để điều hòa kinh nguyệt. Tôi thật không thể tin bởi chưa ai nói loại thuốc đó có thể gây ra hậu quả này. Đáng lẽ nhà sản xuất nên ghi nó trên bao bì nhãn mác", ITV dẫn lời bà Julia chia sẻ. 

Thấy con gái có biểu hiện lạ khi đang đi dạo cùng, bố mẹ của Fallan bèn đưa con gái tới bệnh viện Sir John Hospital để kiểm tra. 

pills1-4859-1432700998.jpg

Bố mẹ của Fallan đều bị sốc sau cái chết bất ngờ của con gái. 

"Họ nói mọi thứ đều ổn nên chúng tôi cũng không nghĩ gì cả. Lúc đó con bé bảo chỉ hơi đau một chút nhưng không ảnh hưởng gì lớn", bà mẹ này kể tiếp. 

4 ngày sau, Fallan nói với bố mẹ cô thấy trong người bình thường. Tuy nhiên lúc đang đi lên cầu thang, cô gái trẻ thấy khó thở và đột nhiên ngã quỵ. Khi được đưa đi cấp cứu, các nhân viên y tế tiến hành siêu âm và phát hiện thấy một cục máu lớn trong phổi cô, khiến phần tim bên phải bị viêm, sưng tấy. 

Các nhân viên điều tra thuộc hạt South Staffordshire sẽ tiến hành một cuộc điều trần để làm rõ hơn về cái chết của cô gái trẻ. 

Trong khi đó, bà Julia hy vọng câu chuyện của con gái sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về những dấu hiệu có thể gây chết người của các cục máu đông cũng như hiểm họa của việc uống thuốc tránh thai hằng ngày. 

Gedeon Ritcher, công ty của Hungary sản xuất ra thuốc tránh thai Rigevidon, vẫn chưa có phản hồi gì sau sự việc này. 

Hướng Dương



****************

Bi hài chuyện gái bán dâm kiện “đồng nghiệp”

Vốn yếu hơn người “đồng nghiệp” nên Huệ thất thế, phải nhận những cú như trời giáng khiến mặt mày thâm tím, sưng vù, tai trái bị rách dẫn tới chảy máu khiến cô phải nghỉ ở nhà mất nửa tháng trời mà không ra đường “đón khách ” được. Cay cú không dứt, Huệ gửi đơn kiện đòi Lan phải bồi thường vì những tổn thất gây ra cho mình. Thế nhưng Huệ không ngờ được rằng, trong phiên xét xử, cả cô và Lan đều bị xử phạt hành chính vì “bán dâm”.

Ảnh minh họa.

Ẩu đả trước của nhà nghỉ

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7/2012 ở Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ khiến Chánh án Nguyễn Thế Thành nhớ mãi bởi cả hai cô gái đều tỏ ra ngơ ngác khi chứng kiến tòa bác bỏ những lập luận họ đưa ra, thay vào đó là những quy định của Pháp luật cho thấy hai cô đã vi phạm Luật xử lý vi phạm hành chính về việc mua bán dâm. Nhất là Huệ, cô không ngờ được rằng mình là nạn nhân song cuối cùng phải nộp tiền phạt còn nhiều hơn cả số tiền được bồi thường.

Theo lời kể của ông Thành, Huệ và Lan khi ấy mới ngoài 20 tuổi, cả hai đều có nhan sắc, sức khỏe nhưng lại không có công việc ổn định. Vì ham chơi, đua đòi nên cả hai cô gái này đều phải đi bán cái “vốn tự có” để lấy tiền mua quần áo, son phấn hoặc những thứ cao cấp hơn như điện thoại xịn, xe máy đời mới. Địa điểm “làm ăn” của Lan và Huệ là cung đường Cách mạng tháng 8, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy.

Hằng ngày, Huệ và Lan đều ngủ đến trưa, buổi chiều thong thả đi chơi, hẹn hò. Khi màn đêm buông xuống, hai người mới bắt đầu hoạt động. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ cho đến một ngày Huệ và Lan cùng tranh giành vì một vị khách rồi cả hai cũng từ đó mà mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

“Trong đơn của Huệ trình bày, cả hai cùng làm gái bán dâm nên quen biết nhau từ trước. Những lúc vắng khách, hai người thường đứng ven đường tâm sự về chuyện đời, chuyện “nghề”. Nhưng có một buổi tối, có một vị khách chừng 40 tuổi tấp xe vào lề đường với ý định mua dâm. Vừa gặp Lan, người đàn ông này thỏa thuận mức giá hơn trăm ngàn đồng cho một lần “tàu nhanh”. Chê giá đó quá cao, người đàn ông này toan vội bỏ đi thì Huệ thấy thể chạy tới. Cô mời gọi khách hàng với cái giá thấp hơn mà Lan đã đưa ra trước đó. Huệ vừa dứt lời, người đàn ông gật đầu cái rụp rồi cả hai cùng lên xe máy đi đến một nhà nghỉ gần đó” – ông Thành nhắc lại lời trình bày của Huệ ghi trong đơn kiện.

Việc bị Huệ nẫng tay trên khách hàng bằng giá thấp hơn so với quy định chung khiến Lan bực tức. Không những thế, Lan còn cho rằng ông khách chọn Huệ mà không chọn mình là một điều “sỉ nhục” đến nhan sắc của cô. Nghĩ thế, Lan bực tức đuổi theo Huệ và người đàn ông kia đến tận trước cửa nhà nghỉ. Lan chạy vào, mời chào người đàn ông với cái giá còn thấp hơn mà Huệ đưa ra. Cuộc ganh đua ồn ào giữa hai gái bán dâm đã khiến người đàn ông tỏ ra lúng túng.

Huệ thấy thế, lại cho rằng Lan có ý đồ chơi xấu, định cướp “miếng cơm manh áo” của mình nên chạy tới xô đẩy, đuổi Lan đi và cho rằng đó đã là “khách của tôi”. Thế nhưng, Lan cũng chẳng phải dạng vừa, cô đáp lại Huệ bằng những lời chửi bới tục tĩu kèm theo hành động đấm đá, xô đẩy. Sự việc gây náo loạn cả một khu vực, mọi người kéo đến xem rất đông.

Trong khi ông khách kia vì ái ngại mà đã bỏ đi lúc nào không hay thì Huệ và Lan vẫn chưa dừng cuộc chiến, tiếp tục lao vào túm tóc, cấu xé lẫn nhau khiến quần áo rách tả tơi, mặt mày sưng sỉa. Chỉ đến khi một nhóm người dân chạy tới can ngăn, kéo mỗi người đi về một hướng thì cuộc ẩu đả mới chịu dừng lại.

Kiện đòi bồi thường lại chịu phạt thêm

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Màn ẩu đả đã khiến Huệ thâm tím, trầy xước vùng mặt, tai bị rách phải đi khâu mất ba mũi tại bệnh viện. Những ngày sau đó, Huệ phải nằm ở nhà dưỡng thương mất gần nửa tháng mà không làm ăn được gì, trong khi đó Lan chỉ xây xát nhẹ ở vùng tay, hôm sau cô vẫn ra đường “đi làm” bình thường. Nghĩ cay cú vì mình là người đúng vậy mà bị hại đến nỗi nghỉ làm dài hạn, Huệ viết đơn gửi ra tòa kiện Lan đòi bồi thường cho những gì mà người “đồng nghiệp” này đã gây ra.

Trong đơn kiện, Huệ trình bày rõ mỗi ngày mình bị mất bao nhiêu tiền thu nhập từ việc “đi khách”. Cộng với tiền điều trị vết thương, tổn thất tinh thần, số tiền Huệ yêu cầu Lan phải đền bù cho mình lên tới gần 5 triệu đồng.

Ngày ông Thành triệu tập cả 2 đến phòng hòa giải, Lan nhất quyết không chịu đáp ứng những yêu cầu mà Huệ đưa ra vì cho rằng mình không có lỗi. Việc tranh giành khách bắt nguồn từ Huệ vì đã phá vỡ “quy định chung”. Trong khi đó, Huệ đối đáp lại Lan rằng: “Cái đó của tôi, tôi được quyền tự quyết định. Có khi cho không còn được huống chi là có giá ngần ấy. Cớ sao chị lại chạy theo mà tranh giành lại?”.

Ông Thành kể: “Nhiều lần hòa giải, Huệ và Lan còn cãi nhau om sòm trong phòng có thẩm phán chứng kiến. Chỉ đến khi tôi yêu cầu giữ bình tĩnh thì họ mới dừng lại. Trong các phiên hòa giải, tôi cũng đã nói rõ ràng hai người đã vi phạm pháp luật khi bán dâm. Vậy mà không biết xấu hổ còn lôi nhau đến tòa kiện tụng. Nếu không hòa giải được thì chúng tôi buộc phải mở phiên tòa xét xử và như thế thì có thể các cô còn bị phạt thêm tiền. Nghe thấy thế, cả Huệ và Lan đều không tỏ ra sợ hãi, ngược lại vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Họ còn lớn tiếng quyết ra tòa phân xử để xem trong hai người, ai đúng ai sai”.

Trước tình cảnh đó, ông Thành buộc phải mở phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa, cả Lan và Huệ đều có mặt. Tuy nhiên, nhân chứng quan trọng trong sự việc là người đàn ông đến mua dâm ngày hôm đó đã “lặn mất tăm”. Chính nguyên đơn và bị đơn cũng không biết chính xác nhân chứng đó là ai, ở đâu nên tòa không thể gửi giấy mời triệu tập. Tuy nhiên, do cả Lan và Huệ đều xác nhận lời khai của nhau về sự việc đã xảy ra là hoàn toàn đúng sự thật nên tại phiên xét xử ngày hôm đó, ông Thành đọc lời khai và quan điểm của hai bên rồi đi đến phần kết luận.

Thương tích trên người Huệ là có cơ sở, người này đã trình bày được giấy khám bệnh, đơn thuốc để chứng minh những thiệt hại của mình. Lan cũng đã thừa nhận có ẩu đả và gây nên thương tích cho Huệ.

Tuy nhiên, việc bán dâm vốn dĩ đã vi phạm pháp luật nên những yêu cầu về tổn thất thu nhập mà Huệ đưa ra không được tòa chấp nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những “quy định chung” mà Lan nói tới không được đồng ý. Chính vì thế tòa quyết định Lan phải bồi thường tiền thuốc điều trị cho Huệ với số tiền là 700.000 đồng.

Ngoài ra, chính Lan và Huệ cũng đã thừa nhận rằng từng nhiều lần mua bán dâm, ngay trước khi phiên tòa diễn ra thì hành động của hai người vẫn còn tiếp diễn. Xét thấy, hành vi này của hai người đã vi phạm pháp luật nên cần phải xử phạt hành chính để răn đe, mức xử phạt với mỗi người là 2,5 triệu đồng.

Ông Thành kể: “Nghe xong tòa tuyên án, Huệ mới ngớ người khi biết số tiền mình được bồi thường còn thấp hơn cả số tiền mình bị phạt. Khuôn mặt của Huệ biểu lộ sự thẫn thờ, có lẽ lúc này trong thâm tâm Huệ đang hối hận vì đã đi kiện. Còn Lan tâm trạng cũng không khá hơn, khuôn mặt tức tối ký vào biên bản thi hành”.

Theo Hôn nhân & Pháp luật

********************

Tù nhân có sở thích vặn đinh ốc trong buồng giam ra để ăn


Sở thích ăn đinh ốc và đồ kim loại kỳ lạ đã giúp Lamont Cathey tạm thời được mãn hạn tù sớm hơn bản án mà anh phải nhận.

Nhận bản án 24 tháng tù giam nhưng cậu thanh niên Lamont Cathey đã được ra khỏi nhà tù khi mới chỉ thụ án 16 tháng sau khi nhân viên trại giam phát hiện ra cậu thường vặn đinh ốc trong buồng giam ra để ăn. Thói quen ăn uống kỳ lạ của cậu thanh niên 18 tuổi này đã tiêu tốn của chính quyền bang Illinois, Mỹ một khoản tiền điều trị lên tới 1,3 triệu USD (khoảng 28,2 tỷ đồng).

Chân dung nam tù nhân có sở thích ăn đinh ốc và đồ kim loại.

Cách đây hơn 1 năm, Lamont bị bắt giữ với tội danh trộm cắp. Vụ việc xảy ra khi thanh niên trẻ đột nhập vào một nhà hàng pizza với ý định ăn trộm tiền. Mặc dù không lấy được tiền và được chủ nhà hàng thả cho đi nhưng cuối cùng, anh vẫn bị bắt giữ và tống giam.

Ông Cara Smith, Giám đốc điều hành Nhà tù hạt Cook cho biết, Lamont đã ăn gần như tất cả những thứ có trong tầm mắt. Khi căn bệnh bị phát hiện, anh đã ăn hết một góc giường ngủ, 1 chiếc camera giám sát và thiết bị y tế.

Trước tin chấn động này, gia đình của Lamont đổ lỗi cho điều kiện sinh hoạt trong nhà tù. Họ cho rằng, trường hợp của con trai mình chính là ví dụ điển hình nhất cho sự thất bại của hệ thống nhà tù của bang.
(Nguồn: Mirror)

*******************

Sự kiện thảm đỏ của lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã thu hút được dàn sao nổi tiếng của showbiz Hàn.

21 giờ tối ngày 26/5 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã được diễn ra tại đại học Kyunghee, Seoul. Được xem là “Oscar xứ Hàn”, giải thưởng này vinh danh những cá nhân và tác phẩm xuất sắc nhất ở cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Thảm đỏ năm nay đã quy tụ nhiều gương mặt sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Loạt tài tử, giai nhân dập dìu khoe sắc trên thảm đỏ Baeksang:
 
Người đẹp phim "Sắc đẹp ngàn cân'" Kim Ah Joong gợi cảm với váy khoét cổ chữ V
 
Bộ 3 MC của lễ trao giải gồm Shin Dong Yup, Kim Ah Joong và Joo Won là những người đầu tiên đặt chân lên thảm đỏ
 
 
 
Park Shin Hye gợi cảm
 
 
 
 
 
Krystal - F(x)
 
 
 
 
Jung Gyu Woon lịch lãm
 
 
Cựu Á hậu Quốc tế Yeom Jeong Ah trẻ trung ở tuổi 43
 
Nữ diễn viên trẻ Kim Seul Gi khoe khéo vòng 1 gợi cảm
 
Không một ai nghĩ rằng Park Joo Mi đã bước sang tuổi 43
 
Sunhwa (Secret) gợi cảm
 
Moon Jung Hee
 
Yoo In Young
 
Lee Jung Hyun
 
Nữ diễn viên trẻ Nam Ji Hyun
 
Kim Rae Won
 
Kim Sa Rang khoe vòng một gợi cảm
 
 
Park Jung Ah
 
Baek Jin Hee
 
Jung Woo
 
Bae Doona
 
Lee Yoo Ri
 
Song Yoon Ah
 
Park Hyung Sik (ZE:A)
 
Lim Ji Yeon
 
Im Siwan (ZE:A)
 
Ji Sung
 
Kang Ha Neul
 
Kim Sae Ron
 
Seolhyun (AOA)
 
Honey Lee
 
Go Ah Sung và Lee Joon (cựu thành viên nhóm MBLAQ)

Các ngôi sao có mặt trên thảm đỏ

Nguồn: osen

 

Theo

duong nam / Trí Thức Trẻ


******************

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 1

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 2

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 3

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 4

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 5

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 6



*******************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 29- 05 -2015 :Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Sự kiện thảm đỏ của lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã thu hút được dàn sao nổi tiếng của showbiz Hàn.

***********************

Những chuyện kỳ cục liên quan đến thuốc lá

1. Cố tình đốt trạm xăng vì bị cấm hút thuốc: Tháng 4 năm 2015, cảnh sát Israel đã bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi là đốt trạm xăng ở Jerusalem.


Những chuyện kỳ cục liên quan đến thuốc lá

Trong đoạn camera ghi lại cảnh ở trạm xăng, người phụ nữ trạc tuổi 30 được thấy là đã tiếp cận một người đàn ông tại chỗ bơm xăng rồi quay đi. Người phụ nữ này sau đấy quay lại, móc bật lửa trong túi ra rồi bật gây cháy cây xăng.

Đại diện phía cảnh sát, Mickey Rosenfeld cho hay: "Người phụ nữ đến gần người đàn ông (lúc ấy đang bơm xăng) để hỏi xin điếu thuốc. Bị từ chối, cô ta lấy bật lửa trong túi ra, đánh lửa và gây cháy trạm xăng".

2. Tát cảnh sát để... được vào tù cai thuốc lá

Một người phụ nữ có tên Lopez đã đứng ngoài cửa đợi một viên chức cảnh sát suốt cả ngày nhằm thực hiện kế hoạch kỳ lạ của mình. Khi viên cảnh sát bước ra, Lopez đứng chặn ngay trước mặt. "Tôi bước sang trái, cô ta nhích sang trái, tôi sang phải, cô ta lại sang phải. Tôi nhích sang trái một lần nữa và cô ta tát thẳng vào mặt tôi", viên cảnh sát có tên Matt Campoy cho biết.

Thực ra Lopez muốn cai thuốc lá và biết cách duy nhất để mình có thể cai được là... vào tù, vì trong tù người ta không cho hút thuốc. Việc xúc phạm một viên cảnh sát sẽ cho Lopez toại nguyện, thời gian giam giữ chắc chắn đủ dài để cô đoạn tình được với khói thuốc.

Cuối cùng Lopez chịu án giam 63 ngày. Chuyện xảy ra ở hạt Sacramento.

3. Tiến sỹ tâm lý bị bắt vì hút thuốc và la ó trên máy bay

Bà Karen Bettez Halnon 52 tuổi sống tại Pennsylvania, TS., giảng viên Tâm lý tại Penn State-Abington, bị bắt tại sân bay quốc tế Miami vào tháng 3/2015 sau 2 tiếng liền la hét trên máy bay về việc Mỹ đã tuyên bố chiến tranh ở Venezuela như thế nào.

Sự việc diễn ra trên chuyến bay từ Managua, Nicaragua đến Miami. Trong suốt thời gian gây huyên náo, Halnon thản nhiên châm thuốc trên máy bay. Những hình ảnh này được cả các hành khách trên chuyến bay quay lại.

Sau bê bối này, Halnon phải nộp phạt để giải quyết sự việc và không được tiếp tục giảng dạy nữa.

Huyền Anh
Theo OD
*********************

Phì cười hình ảnh sư tử leo lên cây để trốn đàn trâu


Những hình ảnh thú vị này được ông Charles Comyn (63 tuổi) và vợ tình cờ chụp được tại Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara (Kenya).

Khi đó, hai ông bà đang đi du lịch tại đây. Ông Comyn cho biết: “Lúc chúng tôi đang đi tham quan xung quanh thì trông thấy một con sư tử đực chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Con vật cố gắng trèo lên một thân cây để thoát khỏi sự hung dữ của đàn trâu đang đuổi theo. Còn những con trâu kiên nhẫn đi lòng vòng bên dưới gốc cây để chờ con sư tử rớt xuống”.

Sau vài giây bám trụ trên cây, con sư tử đuối sức từ từ trượt xuống. Biết không thể chống chọi với đàn trâu nên con vật gầm gừ vài tiếng rồi chạy trốn vào một bụi rậm gần đấy.

Một nhân viên tại đây cho hay, nguyên nhân khiến bầy trâu tức giận vì trước đó con sư tử đã đuổi bắt một chú trâu con.

Con sư tử nhút nhát cố trèo lên cây để trốn tránh bầy trâu hung dữ

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Khi đã đuối sức con vật liền trượt xuống đất và chạy trốn

Video xem thêm: Rợn người cảnh loài cóc tổ ong "sinh con" từ lưng

T.H (Thế Giới Trẻ)

********************

Những hình ảnh hài hước chỉ có ở châu Á (6)

'Bàn tay chưởng' của 'gấu' nhà em dã man quá; Cuối cùng chị ấy cũng tìm được chỗ dựa..
bay1-7403-1432698777.jpg

Bay lên nào, đưa ta đến nhà nàng ở bên kia đại dương :))

bay2-6288-1432698777.jpg

Cố lên em, nhích nhích người tí nữa là được.

bay3-2990-1432698777.jpg

Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy điểm tựa cho mình.

bay4-3355-1432698777.jpg

Máy ảnh tự chế nhà trồng được.

bay5-2902-1432698778.jpg

Dạo này các thanh niên ra đường điệu đà phết.

bay6-8602-1432698778.jpg

Chàng ấy có vẻ kết xì tai nữ tính.

bay7-9602-1432698778.jpg

Chân cứ gọi là dài miên man.

bay8-3241-1432698778.jpg

Phục quá, phục quá cơ.

bay9-8476-1432698778.jpg

Hợ, xe cũ đến mức nào vẫn chạy được mới ghê.

bay10-5522-1432698779.jpg

Trời ơi, troll nhau hả, nhiều đèn thế này biết rẽ hướng nao.

bay11.jpg

Không gì có thể cản trở anh đến với tình yêu.

bay12.jpg

Thôi được rồi, thả tớ ra đi mà. 

bay13.jpg

Vắt sữa trúng phóc mồm, cả một nghệ thuật đấy.

bay14.jpg

Ký túc xá ngày nắng nóng.

bay15.jpg

Đây là chiếc xe bicyle-car.

bay16.jpg

Bảo vệ còn mải đánh pikachu thì trông nom cái gì.

bay17.jpg

Quả "bàn tay chưởng" của gấu nhà tớ dã man thật.

bay18.jpg

Mẹ con chị ấy lạc vào mê cung trận. ^^

bay19.jpg

Đi đâu cũng phải dắt em này đi cùng mới đỡ lo, dạo này bụng dạ kém lắm.

bay20.jpg

May quá, may mình phanh kịp :))

Zon zon



******************

Chúng mình nhìn giống nhau phết

Dép tổ ong nguyên bản 100%; 'Người sắt' bị Captain America gửi hình nóng bỏng...
b1-8900-1432626916.jpg

Đây mới đúng là dép tổ ong xịn 100% nhá :))

b2-6577-1432626916.jpg

Còn ai nhớ điệu lác mắt và điệu cười rung đất trời của Vân Navy trong 5s online.

b3-7391-1432626916.jpg

Say thẳng cẳng chả biết cái gì.

b4-3657-1432626916.jpg

Hơ hơ, trông cứ như bản sao thật í nhỉ. Mabư bé bự mừ.

b5-8145-1432626916.jpg

Chụp ảnh kỷ yếu phải thế này mới chất.

b6-4116-1432626917.jpg

=)), đắng lòng người sắt bị troll bởi Captain America.

b7-6389-1432626917.jpg

Có tí kinh nghiệm từ bé :))

b8-6978-1432626917.jpg

Thà xích cổ cho con ngồi chơi game còn hơn nó ra ngoài kia đánh nhau suốt ngày.

b9-7840-1432626917.jpg

Trời ơi, tôi phải làm sao đây. "Gấu" thì cứ bắt 5 phút phải nhắn tin một lần không là giận mấy ngày luôn :((

b10-1593-1432626918.jpg

Sơn cánh quạt ngày hè quay cho nó mát mắt :))

b11.jpg

Đã nằm dài chiếm mấy chỗ lại còn ngoắc chân lung tung.

b12.jpg

Xe Attila mới ra phiên bản hàng trăm mét :))

b13.jpg

Sau bức hình này chiếc xe kia sẽ ra sao.

b14.jpg

Nhà em cũng trang trí cửa bằng hoa quần áo chứ bộ.

b15.jpg

Khóa xe bằng bình ga thế này chả thằng trộm nào chẳng dám đụng tới.

b16.jpg

Phiên bản Đức phật nghìn bia ^^.

bo1.gif

Bái phục nàng ấy vì chiếc lưỡi siêu siêu dài. Phải nhìn hình ảnh chứ nói qua chả ai tin.

bo4.gif

Sao em cứ chạy là nó lại quay tít mù thế. Huhu, cho em xuống với ạ.

bo3.gif

Hix, khổ thân cô bé.

bo5.gif

Đã bảo em không thích hơn cơ mà.

Zon zon



****************

Cụ ông 82 tuổi chơi tàu lượn liền 8 tiếng

Cụ Vic Kleman ở Mỹ là một "fan cuồng" tàu lượn khi dành trọn 8 tiếng đồng trên đường ray ngoằn nghèo và lập kỷ lục cá nhân chơi 5,000 lần tàu lượn trong đời.


Cụ ông 82 tuổi chơi tàu lượn được liền 8 tiếng

Tình yêu của cụ với tàu lượn nảy mầm từ năm lên 8 tuổi. Cụ kể khi đó cụ không đủ chiều cao để chơi tàu lượn nên đã đi giày con gái rồi đi giày nam ra bên ngoài để đánh lừa chiều cao. Cụ đã đi tổng cộng 4.905 vòng tàu lượn trước khi tự lập cho mình kỷ lục mới.

Để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 95 của đoàn tàu lượn có tên Jack Rabbit tại công viên Kennywood, cụ quyết định sẽ chơi tàu lượn 95 vòng trong một ngày, dành trọn 8 tiếng 24 phút để trải nghiệm tốc độ và những cú lộn nhào. Ở tuổi 82 cụ đã đi trọn 5.000 vòng tàu lượn.

Trước khi thực hiện kế hoạch này, cụ ăn rất ít từ tối hôm trước vì không muốn bỏ dở cuộc chơi để vào nhà vệ sinh nửa chừng. Bạn bè trong hội thích chơi tàu lượn đưa nước cho cụ và chuẩn bị sẵn sàng bác sĩ cùng máy trị liệu nhịp tim trong trường hợp khẩn cấp.

Phát ngôn viên của công viên Kennywood cho biết cụ bắt đầu ngồi lên tàu lượn từ 10.53 sáng và không rời ghế một lần nào cho đến tận 7.17 tối.

Năm 2010, cụ cũng đã từng chơi 90 vòng tàu lượn để kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhật tàu lượn Jack Rabbit.

"Thật tuyệt vời," cụ tả lại, "Tôi cũng phải đổi chân để không bị tê và cứng vì ngồi quá lâu."

Bill Linkenheimer, thành viên trong hội những người yêu thích tàu lượn nói, "Nếu tôi có một nửa năng lượng của ông ấy khi về già cũng là quá tuyệt vời rồi."
Tàu lượn Jack Rabbit khánh thành năm 1920 với tổng chi phí 50.000 đô. 

Ngô Vân
Theo Post-Gazette
***************

Nam thanh niên bất ngờ "từ cõi chết" trở về tố cáo bọn giết người

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hồ Ngọc Đời (25 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai); Liêng Xu Y Hào (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Huỳnh Nghi (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Trước đó vụ án mạng đã suýt biến thành vụ tai nạn giao thông nhưng người "từ cõi chết" trở về tố cáo bọn giết người.

“Trời cao có mắt!”

Rạng sáng ngày 12/5, người dân sống tại ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang ngon giấc thì nghe tiếng va chạm kinh hoàng ngoài quốc lộ 51 nên nhanh chóng ra xem.

Ảnh minh hoạ.

Tại hiện trường là cảnh tượng hãi hùng: Hai nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu, chiếc xe máy văng xa nhiều mét và các nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu.

Tuy nhiên khi đến bệnh viện, một trong 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hồng Ân (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà) đã tử vong do dập phổi, vỡ tim, gãy xương sườn. Nạn nhân còn lại là Mai Thanh Tuý (21 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đa chấn thương đầu, gãy xương chân… trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành đã tiếp nhận vụ việc, đồng thời đến hiện trường khám nghiệm làm rõ. Tại đây, cơ quan công an ghi nhận dấu vết xe máy tông vào cột điện với lực mạnh và ban đầu xác định đây là vụ tai nạn giao thông (TNGT), người điều khiển không làm chủ tay lái đã tự tông vào trụ điện dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đến đây, vụ việc “suýt” được Cơ quan điều tra (CQĐT) xếp hồ sơ nhưng không ngờ “trời cao có mắt”, nạn nhân duy nhất bất ngờ tỉnh lại và sự thật được phơi bày…

Truy sát vì... ánh mắt nhìn khó ưa

Trong lúc gia đình anh Tuý đang lo lắng và các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang cố hết sức giành lại mạng sống cho nạn nhân đang hôn mê sâu thì bất ngờ nạn nhân tỉnh lại.

Lời đầu tiên anh Tuý nói với gia đình khi “trở về từ cõi chết” là: “Con và bạn bị người ta đuổi đánh”…

 3 đối tượng Hào, Nghi và Đời vừa bị công an bắt giữ vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Từ lời nói này, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo lại với lực lượng công an huyện Long Thành. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo chỉ huy đội CSĐT trực tiếp cùng các trinh sát vào cuộc truy tìm thủ phạm để sớm phá án nhằm an ủi phần nào nỗi đau của các gia đình nạn nhân.

Qua điều tra, công an xác định 2 nạn nhân Ân và Tuý cùng làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Long Thành và cả 2 được nhận xét là hiền lành, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai.

Sau khi tỉnh lại, Tuý bước đầu khai báo nguyên nhân xảy ra vụ việc khiến mình và người bạn bị thương vong. Theo đó, đêm trước khi xảy ra tai nạn, sau khi quán nghỉ, Tuý và Ân đi xe máy ra thị trấn Long Thành ăn tối.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Trên đường về, cả 2 bị nhóm 4 thanh niên cùng đi chung 1 xe máy đuổi đánh khiến 2 anh hoảng sợ bỏ chạy vào quán đóng cửa và cả bọn bỏ đi. Hơn tiếng đồng hồ sau, lo sợ ngày mai chúng sẽ trở lại quán truy sát nên ngay trong đêm anh Ân và Tuý bàn nhau phải về Biên Hoà để tránh.

Trên đường đi, vừa qua khỏi cầu Nước, QL51 xã An Phước, bất ngờ nhóm côn đồ khi nãy xuất hiện đuổi theo. Anh Ân đã phóng ga bỏ chạy nhưng chúng vẫn đuổi kịp vung cây đánh mạnh vào lưng anh Tuý ngồi phía sau khiến Ân chao đảo tay lái lao thẳng vào trụ điện ven đường. Điều đáng nói là sau khi gây ra vụ việc, dù phát hiện các nạn nhân bị thương nặng nằm vật vã trên đường nhưng các đối tượng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Đến khi người dân phát hiện đưa đi cấp cứu thì anh Ân đã không qua khỏi.

Từ những lời khai trên và bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Long Thành đã làm rõ các đối tượng gây án là Đời, Hào, Nghi và một tên đồng bọn đã bỏ trốn.

Bước đầu chúng khai nhận, đêm 11/5 đến quán nhậu và nhìn thấy 2 nhân viên phục vụ là Ân và Tuý có ánh mắt khó ưa. Sự việc chỉ có vậy nhưng chúng vẫn bàn nhau đánh một trận cho hả dạ.

Sau khi đuổi đánh không thành, cả bọn tiếp tục mai phục và cuối cùng đã gây ra vụ án và hậu quả đau lòng khiến 2 thanh niên thương vong oan nghiệt.

Hiện công an huyện Long Thành đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

 

Chồng giết vợ, dựng hiện trường giả rồi đi báo công an.



****************

Người đàn ông ăn 3kg gạch đá mỗi ngày


Mặc dù ăn 3kg gạch đá và đất bùn mỗi ngày trong khoảng thời gian suốt 20 năm nhưng anh Pakkirappa vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Một số người thừa nhận rằng khó từ bỏ chocolate, khai tây chiên giòn, hay bánh quy nhưng anh Pakkirappa Hunagundi, 30 tuổi, người Ấn Độ lại khồng thể từ bỏ được món ăn sở trường bao gồm gạch, sỏi đá và bùn của mình.

Anh Pakkirappa, sống tại thị trấn Gadag, bang Karnatake, Ấn độ bắt đầu ăn những thứ không thể ăn từ khi lên 10. Kể từ đó, cơn nghiện đã vượt khỏi tầm kiểm soát sau hơn 2 thập kỷ.

Anh Pakkirappa đuợc chẩn đoán mắc Hội chứng Pica.

Sở thích ăn uống kỳ lạ của anh được cho là hậu quả của Hội chứng Pica hiếm gặp. Đây là căn bệnh khiến người bệnh thèm ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng và không thể ăn được như đất, đá, đất sét...

Căn bệnh khiến anh thích ăn gạch, sỏi, đá, đất, bùn...

Mỗi ngày Pakkirappa đều ăn khoảng 3kg các mảnh vỡ gạch sỏi. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng suốt 20 năm nay, những món ăn kinh dị này cũng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Pakkirappa. Thậm chí, anh còn cho biết răng mình vẫn tốt. "Tôi không chịu phải bất cứ tác dụng phụ nào. Răng tôi vẫn tốt. Tôi có thể cắn một một cục đá mà không hề hấn gì.", anh nói.

Anh Pakkirappa đã tận dụng khả năng đặc biệt của mình như một phương thức để kiếm tiền nuôi sống bản thân và mẹ. Tuy nhiên, một người bạn thân của Pakkirappa cho biết, hiện anh vẫn nghèo mặc dù đã có rất nhiều người từ khắp nơi tới xem anh biểu diễn ăn gạch.

Anh ăn 3kg gạch đá mỗi ngày.

Bạn bè cũng như mẹ của Pakkirappa đã cố gắng khuyên ngăn anh từ bỏ thói quen ăn uống không tốt này nhưng đều thất bại. Anh đã nói rằng có thể bỏ cơm nhưng không bao giờ từ bỏ đất, đá.
 

Theo

Duy Nguyễn / Trí Thức Trẻ


****************

Thiếu nữ xinh đẹp đột tử vì uống thuốc tránh thai


Fallan Kurek đột nhiên ngã quỵ trên cầu thang nhà mình ở Tamworth, Anh, sau khi da dẻ trở nên tái nhợt và khó thở. 

pills2-2291-1432700998.jpg

Fallan Kurek uống thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt. Ảnh: Facebook

Nữ trợ giảng 21 tuổi được bố mẹ là ông Brian và bà Julia đưa tới bệnh viện Good Hope để cấp cứu, tuy nhiên sau 3 ngày nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ thông báo cô bị chết não và qua đời hôm 14/5. 

Nguyên nhân tử vong được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án là thuyên tắc động mạch phổi. Bố mẹ cô cho biết các bác sĩ nói rằng đây là hậu quả do loại thuốc tránh thai mà Fallan đã uống trong 25 ngày. 

Bà Julia kể rằng con gái bà được bác sĩ yêu cầu uống thuốc tránh thai Rigevidon trong thời gian 3 tháng. Tuy nhiên, khi mới sử dụng được 3 tuần, cô bé bắt đầu có biểu hiện khó thở, đau nhức ở chân và xương sườn. 

"Chúng tôi rất tức giận khi lần đầu tiên nghe bác sĩ nói nguyên nhân có thể là do thuốc tránh thai, con bé chỉ dùng nó để điều hòa kinh nguyệt. Tôi thật không thể tin bởi chưa ai nói loại thuốc đó có thể gây ra hậu quả này. Đáng lẽ nhà sản xuất nên ghi nó trên bao bì nhãn mác", ITV dẫn lời bà Julia chia sẻ. 

Thấy con gái có biểu hiện lạ khi đang đi dạo cùng, bố mẹ của Fallan bèn đưa con gái tới bệnh viện Sir John Hospital để kiểm tra. 

pills1-4859-1432700998.jpg

Bố mẹ của Fallan đều bị sốc sau cái chết bất ngờ của con gái. 

"Họ nói mọi thứ đều ổn nên chúng tôi cũng không nghĩ gì cả. Lúc đó con bé bảo chỉ hơi đau một chút nhưng không ảnh hưởng gì lớn", bà mẹ này kể tiếp. 

4 ngày sau, Fallan nói với bố mẹ cô thấy trong người bình thường. Tuy nhiên lúc đang đi lên cầu thang, cô gái trẻ thấy khó thở và đột nhiên ngã quỵ. Khi được đưa đi cấp cứu, các nhân viên y tế tiến hành siêu âm và phát hiện thấy một cục máu lớn trong phổi cô, khiến phần tim bên phải bị viêm, sưng tấy. 

Các nhân viên điều tra thuộc hạt South Staffordshire sẽ tiến hành một cuộc điều trần để làm rõ hơn về cái chết của cô gái trẻ. 

Trong khi đó, bà Julia hy vọng câu chuyện của con gái sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về những dấu hiệu có thể gây chết người của các cục máu đông cũng như hiểm họa của việc uống thuốc tránh thai hằng ngày. 

Gedeon Ritcher, công ty của Hungary sản xuất ra thuốc tránh thai Rigevidon, vẫn chưa có phản hồi gì sau sự việc này. 

Hướng Dương



****************

Bi hài chuyện gái bán dâm kiện “đồng nghiệp”

Vốn yếu hơn người “đồng nghiệp” nên Huệ thất thế, phải nhận những cú như trời giáng khiến mặt mày thâm tím, sưng vù, tai trái bị rách dẫn tới chảy máu khiến cô phải nghỉ ở nhà mất nửa tháng trời mà không ra đường “đón khách ” được. Cay cú không dứt, Huệ gửi đơn kiện đòi Lan phải bồi thường vì những tổn thất gây ra cho mình. Thế nhưng Huệ không ngờ được rằng, trong phiên xét xử, cả cô và Lan đều bị xử phạt hành chính vì “bán dâm”.

Ảnh minh họa.

Ẩu đả trước của nhà nghỉ

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7/2012 ở Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ khiến Chánh án Nguyễn Thế Thành nhớ mãi bởi cả hai cô gái đều tỏ ra ngơ ngác khi chứng kiến tòa bác bỏ những lập luận họ đưa ra, thay vào đó là những quy định của Pháp luật cho thấy hai cô đã vi phạm Luật xử lý vi phạm hành chính về việc mua bán dâm. Nhất là Huệ, cô không ngờ được rằng mình là nạn nhân song cuối cùng phải nộp tiền phạt còn nhiều hơn cả số tiền được bồi thường.

Theo lời kể của ông Thành, Huệ và Lan khi ấy mới ngoài 20 tuổi, cả hai đều có nhan sắc, sức khỏe nhưng lại không có công việc ổn định. Vì ham chơi, đua đòi nên cả hai cô gái này đều phải đi bán cái “vốn tự có” để lấy tiền mua quần áo, son phấn hoặc những thứ cao cấp hơn như điện thoại xịn, xe máy đời mới. Địa điểm “làm ăn” của Lan và Huệ là cung đường Cách mạng tháng 8, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy.

Hằng ngày, Huệ và Lan đều ngủ đến trưa, buổi chiều thong thả đi chơi, hẹn hò. Khi màn đêm buông xuống, hai người mới bắt đầu hoạt động. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ cho đến một ngày Huệ và Lan cùng tranh giành vì một vị khách rồi cả hai cũng từ đó mà mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

“Trong đơn của Huệ trình bày, cả hai cùng làm gái bán dâm nên quen biết nhau từ trước. Những lúc vắng khách, hai người thường đứng ven đường tâm sự về chuyện đời, chuyện “nghề”. Nhưng có một buổi tối, có một vị khách chừng 40 tuổi tấp xe vào lề đường với ý định mua dâm. Vừa gặp Lan, người đàn ông này thỏa thuận mức giá hơn trăm ngàn đồng cho một lần “tàu nhanh”. Chê giá đó quá cao, người đàn ông này toan vội bỏ đi thì Huệ thấy thể chạy tới. Cô mời gọi khách hàng với cái giá thấp hơn mà Lan đã đưa ra trước đó. Huệ vừa dứt lời, người đàn ông gật đầu cái rụp rồi cả hai cùng lên xe máy đi đến một nhà nghỉ gần đó” – ông Thành nhắc lại lời trình bày của Huệ ghi trong đơn kiện.

Việc bị Huệ nẫng tay trên khách hàng bằng giá thấp hơn so với quy định chung khiến Lan bực tức. Không những thế, Lan còn cho rằng ông khách chọn Huệ mà không chọn mình là một điều “sỉ nhục” đến nhan sắc của cô. Nghĩ thế, Lan bực tức đuổi theo Huệ và người đàn ông kia đến tận trước cửa nhà nghỉ. Lan chạy vào, mời chào người đàn ông với cái giá còn thấp hơn mà Huệ đưa ra. Cuộc ganh đua ồn ào giữa hai gái bán dâm đã khiến người đàn ông tỏ ra lúng túng.

Huệ thấy thế, lại cho rằng Lan có ý đồ chơi xấu, định cướp “miếng cơm manh áo” của mình nên chạy tới xô đẩy, đuổi Lan đi và cho rằng đó đã là “khách của tôi”. Thế nhưng, Lan cũng chẳng phải dạng vừa, cô đáp lại Huệ bằng những lời chửi bới tục tĩu kèm theo hành động đấm đá, xô đẩy. Sự việc gây náo loạn cả một khu vực, mọi người kéo đến xem rất đông.

Trong khi ông khách kia vì ái ngại mà đã bỏ đi lúc nào không hay thì Huệ và Lan vẫn chưa dừng cuộc chiến, tiếp tục lao vào túm tóc, cấu xé lẫn nhau khiến quần áo rách tả tơi, mặt mày sưng sỉa. Chỉ đến khi một nhóm người dân chạy tới can ngăn, kéo mỗi người đi về một hướng thì cuộc ẩu đả mới chịu dừng lại.

Kiện đòi bồi thường lại chịu phạt thêm

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Màn ẩu đả đã khiến Huệ thâm tím, trầy xước vùng mặt, tai bị rách phải đi khâu mất ba mũi tại bệnh viện. Những ngày sau đó, Huệ phải nằm ở nhà dưỡng thương mất gần nửa tháng mà không làm ăn được gì, trong khi đó Lan chỉ xây xát nhẹ ở vùng tay, hôm sau cô vẫn ra đường “đi làm” bình thường. Nghĩ cay cú vì mình là người đúng vậy mà bị hại đến nỗi nghỉ làm dài hạn, Huệ viết đơn gửi ra tòa kiện Lan đòi bồi thường cho những gì mà người “đồng nghiệp” này đã gây ra.

Trong đơn kiện, Huệ trình bày rõ mỗi ngày mình bị mất bao nhiêu tiền thu nhập từ việc “đi khách”. Cộng với tiền điều trị vết thương, tổn thất tinh thần, số tiền Huệ yêu cầu Lan phải đền bù cho mình lên tới gần 5 triệu đồng.

Ngày ông Thành triệu tập cả 2 đến phòng hòa giải, Lan nhất quyết không chịu đáp ứng những yêu cầu mà Huệ đưa ra vì cho rằng mình không có lỗi. Việc tranh giành khách bắt nguồn từ Huệ vì đã phá vỡ “quy định chung”. Trong khi đó, Huệ đối đáp lại Lan rằng: “Cái đó của tôi, tôi được quyền tự quyết định. Có khi cho không còn được huống chi là có giá ngần ấy. Cớ sao chị lại chạy theo mà tranh giành lại?”.

Ông Thành kể: “Nhiều lần hòa giải, Huệ và Lan còn cãi nhau om sòm trong phòng có thẩm phán chứng kiến. Chỉ đến khi tôi yêu cầu giữ bình tĩnh thì họ mới dừng lại. Trong các phiên hòa giải, tôi cũng đã nói rõ ràng hai người đã vi phạm pháp luật khi bán dâm. Vậy mà không biết xấu hổ còn lôi nhau đến tòa kiện tụng. Nếu không hòa giải được thì chúng tôi buộc phải mở phiên tòa xét xử và như thế thì có thể các cô còn bị phạt thêm tiền. Nghe thấy thế, cả Huệ và Lan đều không tỏ ra sợ hãi, ngược lại vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Họ còn lớn tiếng quyết ra tòa phân xử để xem trong hai người, ai đúng ai sai”.

Trước tình cảnh đó, ông Thành buộc phải mở phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa, cả Lan và Huệ đều có mặt. Tuy nhiên, nhân chứng quan trọng trong sự việc là người đàn ông đến mua dâm ngày hôm đó đã “lặn mất tăm”. Chính nguyên đơn và bị đơn cũng không biết chính xác nhân chứng đó là ai, ở đâu nên tòa không thể gửi giấy mời triệu tập. Tuy nhiên, do cả Lan và Huệ đều xác nhận lời khai của nhau về sự việc đã xảy ra là hoàn toàn đúng sự thật nên tại phiên xét xử ngày hôm đó, ông Thành đọc lời khai và quan điểm của hai bên rồi đi đến phần kết luận.

Thương tích trên người Huệ là có cơ sở, người này đã trình bày được giấy khám bệnh, đơn thuốc để chứng minh những thiệt hại của mình. Lan cũng đã thừa nhận có ẩu đả và gây nên thương tích cho Huệ.

Tuy nhiên, việc bán dâm vốn dĩ đã vi phạm pháp luật nên những yêu cầu về tổn thất thu nhập mà Huệ đưa ra không được tòa chấp nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những “quy định chung” mà Lan nói tới không được đồng ý. Chính vì thế tòa quyết định Lan phải bồi thường tiền thuốc điều trị cho Huệ với số tiền là 700.000 đồng.

Ngoài ra, chính Lan và Huệ cũng đã thừa nhận rằng từng nhiều lần mua bán dâm, ngay trước khi phiên tòa diễn ra thì hành động của hai người vẫn còn tiếp diễn. Xét thấy, hành vi này của hai người đã vi phạm pháp luật nên cần phải xử phạt hành chính để răn đe, mức xử phạt với mỗi người là 2,5 triệu đồng.

Ông Thành kể: “Nghe xong tòa tuyên án, Huệ mới ngớ người khi biết số tiền mình được bồi thường còn thấp hơn cả số tiền mình bị phạt. Khuôn mặt của Huệ biểu lộ sự thẫn thờ, có lẽ lúc này trong thâm tâm Huệ đang hối hận vì đã đi kiện. Còn Lan tâm trạng cũng không khá hơn, khuôn mặt tức tối ký vào biên bản thi hành”.

Theo Hôn nhân & Pháp luật

********************

Tù nhân có sở thích vặn đinh ốc trong buồng giam ra để ăn


Sở thích ăn đinh ốc và đồ kim loại kỳ lạ đã giúp Lamont Cathey tạm thời được mãn hạn tù sớm hơn bản án mà anh phải nhận.

Nhận bản án 24 tháng tù giam nhưng cậu thanh niên Lamont Cathey đã được ra khỏi nhà tù khi mới chỉ thụ án 16 tháng sau khi nhân viên trại giam phát hiện ra cậu thường vặn đinh ốc trong buồng giam ra để ăn. Thói quen ăn uống kỳ lạ của cậu thanh niên 18 tuổi này đã tiêu tốn của chính quyền bang Illinois, Mỹ một khoản tiền điều trị lên tới 1,3 triệu USD (khoảng 28,2 tỷ đồng).

Chân dung nam tù nhân có sở thích ăn đinh ốc và đồ kim loại.

Cách đây hơn 1 năm, Lamont bị bắt giữ với tội danh trộm cắp. Vụ việc xảy ra khi thanh niên trẻ đột nhập vào một nhà hàng pizza với ý định ăn trộm tiền. Mặc dù không lấy được tiền và được chủ nhà hàng thả cho đi nhưng cuối cùng, anh vẫn bị bắt giữ và tống giam.

Ông Cara Smith, Giám đốc điều hành Nhà tù hạt Cook cho biết, Lamont đã ăn gần như tất cả những thứ có trong tầm mắt. Khi căn bệnh bị phát hiện, anh đã ăn hết một góc giường ngủ, 1 chiếc camera giám sát và thiết bị y tế.

Trước tin chấn động này, gia đình của Lamont đổ lỗi cho điều kiện sinh hoạt trong nhà tù. Họ cho rằng, trường hợp của con trai mình chính là ví dụ điển hình nhất cho sự thất bại của hệ thống nhà tù của bang.
(Nguồn: Mirror)

*******************

Sự kiện thảm đỏ của lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã thu hút được dàn sao nổi tiếng của showbiz Hàn.

21 giờ tối ngày 26/5 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 đã được diễn ra tại đại học Kyunghee, Seoul. Được xem là “Oscar xứ Hàn”, giải thưởng này vinh danh những cá nhân và tác phẩm xuất sắc nhất ở cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Thảm đỏ năm nay đã quy tụ nhiều gương mặt sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Loạt tài tử, giai nhân dập dìu khoe sắc trên thảm đỏ Baeksang:
 
Người đẹp phim "Sắc đẹp ngàn cân'" Kim Ah Joong gợi cảm với váy khoét cổ chữ V
 
Bộ 3 MC của lễ trao giải gồm Shin Dong Yup, Kim Ah Joong và Joo Won là những người đầu tiên đặt chân lên thảm đỏ
 
 
 
Park Shin Hye gợi cảm
 
 
 
 
 
Krystal - F(x)
 
 
 
 
Jung Gyu Woon lịch lãm
 
 
Cựu Á hậu Quốc tế Yeom Jeong Ah trẻ trung ở tuổi 43
 
Nữ diễn viên trẻ Kim Seul Gi khoe khéo vòng 1 gợi cảm
 
Không một ai nghĩ rằng Park Joo Mi đã bước sang tuổi 43
 
Sunhwa (Secret) gợi cảm
 
Moon Jung Hee
 
Yoo In Young
 
Lee Jung Hyun
 
Nữ diễn viên trẻ Nam Ji Hyun
 
Kim Rae Won
 
Kim Sa Rang khoe vòng một gợi cảm
 
 
Park Jung Ah
 
Baek Jin Hee
 
Jung Woo
 
Bae Doona
 
Lee Yoo Ri
 
Song Yoon Ah
 
Park Hyung Sik (ZE:A)
 
Lim Ji Yeon
 
Im Siwan (ZE:A)
 
Ji Sung
 
Kang Ha Neul
 
Kim Sae Ron
 
Seolhyun (AOA)
 
Honey Lee
 
Go Ah Sung và Lee Joon (cựu thành viên nhóm MBLAQ)

Các ngôi sao có mặt trên thảm đỏ

Nguồn: osen

 

Theo

duong nam / Trí Thức Trẻ


******************

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 1

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 2

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 3

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 4

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 5

Lồn gái không lông cực kỳ mượt mà 6



*******************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm