Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 19 - 09 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí

Chính vì vậy, dù chửi, chửi thậm tệ, tại hạ nghĩ chúng ta cũng không nên quá trách Doãn Chí Bình. Và có thể hiểu được hành động ấy của y – dù là hành động “dâm ô” hay “phạm tội” hay “mất dạy” … gì đó.10

**********************

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Cứ mỗi khi mùa xuân tới, người dân tại một làng ở Bulgaria tổ chức chợ cô dâu để thanh niên tìm bạn đời. Nếu các cặp uyên ương muốn, họ có thể tổ chức đám cưới ngay.

một cô gái 21 tuổi
Ivanka Georgieva, một cô gái 21 tuổi, trang điểm trong xe hơi trước khi gặp những người đàn ông trong chợ cô dâu tại làng Mogila, nơi cách thủ đô Sofia của Bulgaria khoảng 240 km về phía đông.
Chợ cô dâu là sự kiện thường niên ở làng Mogila.
Chợ cô dâu là sự kiện thường niên ở làng Mogila. Nó diễn ra vào một ngày trong tháng 3.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Đây là một phong tục độc đáo của tộc người Kalaidzhi. Khoảng 20.000 người Kalaidzhi đang sống rải rác khắp đất nước Bulgaria.
Phần lớn người
Phần lớn người Kalaidzhi tìm bạn đời tại chợ cô dâu. Nếu một cô gái phải lòng một chàng trai và gia đình hai bên đồng ý, đám cưới sẽ diễn ra rất nhanh. Thậm chí nhiều đám cưới diễn ra ngay khi chợ chưa kết thúc.
Một thiếu nữ 17 tuổi vui mừng vì tìm được người đàn ông mà cô ưng ý.
Atanaska Vedkova, một thiếu nữ 17 tuổi, vui mừng vì tìm được người đàn ông mà cô ưng ý."Tôi yêu anh ấy", cô nói.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Trai chưa vợ, gái chưa chồng không phải là đối tượng duy nhất tới chọ. Những người thân của họ cũng tới đây để tìm nàng dâu, chàng rể tương lai.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Các cô gái mặc trang phục đẹp, trang điểm kỹ càng để thu hút sự chú ý của nam giới. Họ cũng đeo những trang sức đẹp để trở nên quyến rũ hơn. Nếu cảm mến một người đàn ông tại chợ, họ sẵn sàng trở thành vợ của người đó mà không cần tìm hiểu lâu.

Chợ cô dâu cũng là dịp để các gia đình cập nhật tin tức của nhau.
Chợ cô dâu cũng là dịp để các gia đình cập nhật tin tức của nhau. Các ông bố, bà mẹ tranh thủ thời gian để thu thập thông tin về những người có thể trở thành bạn đời của con.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Không khí rộn rã bao trùm cả làng. Mọi người cười, nói, nhún nhảy theo tiếng nhạc.
lkj
Petrana Koleva cùng ông chồng Vasil Kolev tham gia chợ cô dâu trong nhiều năm qua.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Ngoài trang phục, khuôn mặt, các cô gái còn nhảy múa để thu hút sự chú ý của các chàng trai.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Làn da sáng và cặp mắt xanh là những đặc điểm mà nam giới và người thân của họ đánh giá cao khi tìm kiếm các cô gái. Ngoài ra, họ còn cố gắng tìm hiểu khả năng kiếm tiền của các nàng.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Theo truyền thống,gia đình chú rể sẽ phải trả một khoản tiền hồi môn khá lớn cho gia đình cô dâu. Vì thế, định giá phụ nữ ở chợ cô dâu là hành động cần thiết.

Theo truyền thống,
Minka Koleva, (19 tuổi, bên trái) and Donka Koleva (16 tuổi, bên phải) khá nổi bật nhờ khuôn mặt khả ái. Những cô gái xinh đẹp trong độ tuổi từ 16 tới 20 có thể mang về cho gia đình tới 38.000 USD (gần 800 triệu đồng) nếu họ xuất giá.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Đứng trên nóc ô tô hay một vật gì đó để nhảy là cách để các cô gái trở nên nổi bật trong chợ.
Không chỉ tìm kiếm bạn đời, các thanh niên còn tham gia nhiều hoạt động khác.
Không chỉ tìm kiếm bạn đời, các thanh niên còn tham gia nhiều hoạt động khác.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Người thân trang điểm kỹ càng cho các thiếu nữ để họ trở nên nổi bật. Nhiều cô gái thuê sẵn váy cưới để phòng khi anh chàng nào đó muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Mọi chàng trai đều sẵn sàng trả giá cao cho những cô gái còn trinh. Họ có thể trả lại những cô không thành thật về trinh tiết sau lễ cưới và đòi lại tiền.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

"Tôi sẽ không bán hai con với giá dưới 35.000 USD, vì hai con gái của tôi quá xinh đẹp', một người đàn ông 57 tuổi tuyên bố.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Trong nhiều trường hợp, phụ huynh quyết định con rể, chứ không phải các cô gái.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Phụ nữ trong làng thường chỉ học đến khi 15 - 16 tuổi. Nhiều quan chức địa phương tin rằng bỏ học sớm và kết hôn chóng vánh là cách để các cô gái tránh cám dỗ.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Phần lớn gia đình nhà gái muốn nhà trai thanh toán bằng tiền mặt. Nếu không đủ tiền mặt thì nhà trai có thể quy đổi số tiền thiếu bằng gia súc như dê, cừu.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Dư luận phản ứng đa chiều về phong tục bán cô dâu. Nhiều người cho rằng nó là biểu hiện của tình trạng phân biệt giới tính.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Người trong làng cho rằng, việc đòi giá cô dâu giúp họ xác định khả năng tài chính, mức độ khá giả của con rể tương lai.

Mọi  người chào tạm biệt khi chợ cô dâu kết thúc.
Mọi người chào tạm biệt khi chợ cô dâu kết thúc vào lúc màn đêm bắt đầu buông.

Ảnh: Photo Shelter



*******************

Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê

Mức thù lao khi hát event, đám cưới của nhiều sao Việt khiến khán giả không khỏi giật mình.

Đầu năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi được một nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát sê lên tới 20.000 USD (khoảng hơn 420 triệu đồng). Tại đám cưới này, Đàm Vĩnh Hưng không giới hạn số lượng ca khúc và hát theo yêu cầu của quan khách có mặt.
Đầu năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi được một nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát sê lên tới 20.000 USD (khoảng hơn 420 triệu đồng). Tại đám cưới này, Đàm Vĩnh Hưng không giới hạn số lượng ca khúc và hát theo yêu cầu của quan khách có mặt.
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Con số này được tiết lộ khiến nhiều khán giả "giật mình" vì công chúng đôi khi chưa quen với con số hàng trăm triệu cho việc biểu diễn một vài ca khúc. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Cũng tại đám cưới nói trên, giống Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê cũng được nữ đại gia Hà Tĩnh trả cát-xê trên 400 triệu đồng. Sau này, Quang Lê từng chia sẻ về mức thù lao "khủng" mà anh nhận được ở đám cưới của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh: "Tôi không có quan hệ thân thiết với gia đình chú rể nhưng được mời dự lễ cưới thông qua quản lý của ca sĩ Phi Nhung. Anh này gọi điện qua Mỹ nói rằng một đám cưới muốn mời tôi hát với cát-xê cao gấp 3,4 lần đi hát tại Việt Nam và gấp 5 lần hát bên Mỹ".
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Lúc đầu, tôi nghĩ là chuyện đùa nhưng chỉ sau hai ngày, người ta chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền rất lớn. Từ đó, tôi nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa và nhận lời" - nam ca sĩ chia sẻ. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Lệ Quyên cũng là một trong những gương mặt nằm trong top những ca sĩ Việt nhận được cát-xê đám cưới cao ngất. Trong một bài phỏng vấn, Lệ Quyên tiết lộ, cô không thích đi hát đám cưới nên đã hét giá cao. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Tôi từng được mời hát đám cưới ở TP.HCM. Tôi đã nói với họ là không hát, còn nếu hát chỉ hát với giá rất cao. Tôi hét giá 15.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn" - nữ ca sĩ Giấc mơ có thật chia sẻ. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Phi Nhung cũng là ca sĩ hải ngoại được mời đi hát đám cưới. Với bản tính hiền lành, cô không bao giờ hét giá cao và tự phía tổ chức đám cưới trả thù lao.
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Bình thường đi hát được trả khoảng 3.000 USD, đám cưới trả cao hơn một chút là vào khoảng 4.000 - 5.000 USD (dao động trong khoảng 100 triệu đồng)" - Phi Nhung tiết lộ. 

Theo VTC



********************

10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng

Trước sự xâm lấn và phá hủy môi trường sống, các loài rắn hiếm đứng trước bờ vực tuyệt chủng với sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng loài.

Vipera wagneri là tên khoa học của loài rắn độc ở phía tây bắc Iran và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở độ cao hơn 1,500m tại khu vực đá hoặc cỏ. Năm 2008, một số chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của loài rắn độc Wagneri khi chính quyền lập kế hoạch xây dựng một đập nước tại môi trường sống của chúng. Theo khảo sát, hiện tại không đến 2,500 con rắn trưởng thành trong tự nhiên do nhiều người đã săn bắt chúng để làm thú cưng. Tháng 8/2013, Louis Zoo, cha xứ kiêm nhà nghiên cứu, đã thực hiện chương trình nhân giống với 9 chú rắn Vipera wagneri con.
Rắn lục wagneri là tên khoa học của một loài rắn độc ở phía tây bắc Iran và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở độ cao hơn 1.500 m tại khu vực đá hoặc cỏ. Năm 2008, một số chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của loài Wagneri khi chính quyền lập kế hoạch xây dựng một đập nước tại môi trường sống của chúng. Theo khảo sát, hiện tại không đến 2.500 con rắn trưởng thành trong tự nhiên do nhiều người đã săn bắt chúng để làm thú cưng. Tháng 8/2013, nhà nghiên cứu Louis Zoo đã thực hiện chương trình nhân giống với 9 chú rắn wagneri con chào đời.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Loài rắn Alcatrazes Lancehead có tên khoa học là Bothrops alcatraz. Một số nhà khoa học đã phát hiện nguy cơ tuyệt chủng của chúng tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, bờ biển đông nam của Brazil. Theo báo cáo, tên của loài rắn có nguồn gốc từ hòn đảo Ilha de Alcatrazes với diện tích 1.35 km2, một phần của quần đảo Alcatrazes. Nọc độc của chúng rất nguy hiểm và có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Các nhà động vật học cho biết chính quyền đang sử dụng hòn đảo với mục đích quân sự, đe dọa môi trường sống của loài rắn hiếm này. Nhiều tổ chức đã thực hiện các cuộc khảo sát để xác định số lượng chính xác loài nhưng họ chưa tìm ra kết quả.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài rắn chuông nhỏ có tên khoa học là Crotalus catalinensis tại đảo Santa Catalina, vịnh Califonia, Mỹ. Họ cho biết chúng nỗ lực thích nghi với môi trường sa mạc bằng cách phần đuôi chuông không phát ra tiếng động, cho phép nó săn mồi dễ hơn. Theo dự báo của các tổ chức bảo tồn động vật thế giới, số lượng loài đang giảm nghiêm trọng do lượng mèo hoang tăng mạnh. Ngoài ra, những tên tội phạm thường săn bắt chúng, chiết nọc độc với mục đích giết người. Một số nhà nghiên cứu còn đưa ra giả thuyết chứng minh quy mô suy giảm do chúng thiếu nguồn thức ăn. Nhiều người yêu thiên nhiên đang kêu gọi quyên góp tiền để mở chương trình giảm số lượng mèo hoang trên hòn đảo để bảo tồn loài rắn này.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Loài rắn Alsophis antiguae sinh sống tại quốc đảo Antigua and Barbuda ở phía đông biển Caribe. Trước đây chúng sống tập trung tại đảo Antigua với thức ăn chính là thằn lằn. Do số lượng cầy và chuột đen tăng mạnh nên số lượng loài đã giảm đáng kể, đứng trước nguy cơ biến mất khỏi hành tinh. Các nhà quản lý khu bảo tồn đã chuyển chúng sang đảo Bird để duy trì. Nhiều nhà khoa học khẳng định chúng đã tuyệt chủng cho đến khi một nhà nghiên cứu phát hiện sự tồn tại của loài này vào đầu những năm 1990. Sau khi các tình nguyện viên tiêu diệt thành công chuột đen trên đảo, số lượng loài rắn này tăng lên hơn 900 con.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Vipera darevskii là loài rắn cực độc, sống tại phía tây bắc Armenia và đông đắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ilya Darevsky là một trong những người đầu tiên phát hiện và đặt tên cho chúng. Do người dân chăn thả vật nuôi tự do, tàn phá môi trường sống tự nhiên nên số lượng rắn Darevskii đang suy giảm. Theo khảo sát, loài rắn này đứng trước bờ vực tuyệt chủng với chỉ khoảng 500 cá thể còn lại trong tự nhiên. Nguồn thức ăn chính của chúng gồm thằn lằn, động vật gặm nhấm, côn trùng. Darevsky cho biết chúng là loài lưỡng tính và thường sống trên các dãy núi cao để hấp thụ nhiệt từ mặt trời nhiều hơn. 
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Rắn biển mũi ngắn tại bờ biển phía tây bắc Australia đang trong tình trạng báo động đỏ. Tên khoa học của chúng là Aipysurus apraefrontalis. Chúng thường sinh sống tại rặng san hô Sahul, Ashmore và Hibernia hoặc vùng đất cát có san hô thưa thớt. Các nhà khoa học cho biết tuổi thọ của chúng có thể kéo dài 10 năm. Mặc dù năm 1990, số lượng loài tương đối lớn nhưng chúng suy giảm nhanh chóng vào năm 2000 do chính phủ thực hiện chương trình tẩy trắng san hô.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Casarea dussumieri sinh sống tại đảo tròn, quốc đảo Mauritius, phía tây nam Ấn Độ Dương. Chúng dài khoảng 1,5 m và có màu nâu sẫm phía lưng, màu nhạt hơn với những đốm đen ở dưới bụng. Các nhà khoa học phát hiện chúng cũng sinh sống tại đảo Gunner's Quoin. Mặc dù họ xác định chúng chỉ có 250 cá thể trưởng thành vào năm 1996 nhưng con số đã tăng lên với khoảng 1.000 cá thể. Sự phát triển của dê, thỏ khiến sự tồn tại của chúng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một số cơ quan bảo tồn động vật hoang dã đã tiến hành chương trình nhân giống loài rắn này.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Crotalus unicolor là loài rắn đặc hữu của đảo Aruba, ngoài khơi bờ biển Venezuela. Sinh vật này thường có màu xám hoặc màu nâu nhạt với một số vảy hình kim cương trên lưng. Chúng thường hoạt động về đêm hoặc sáng sớm và buổi chiều mát vào mùa hè. Các nhà khoa học cho biết tuổi thọ của loài có thể kéo dài 20 năm. Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là động vật gặm nhấm, chim và thằn lằn. Họ xác định chỉ 230 cá thể còn tồn tại trong môi trường hoang dã với khoảng 100 con đang sống tại các khu bảo tồn hoặc nơi ở của những kẻ săn bắn trái phép. Việc chính quyền mở rộng quy mô chăn nuôi dê đã tác động tiêu cực đến thảm thực vật của đảo, giảm môi trường sống của loài này hơn nữa.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Vipera Orlovi có nguồn gốc từ khu vực Biển Đen ở Nga. Loài rắn độc này có đầu hình tam giác và răng có nọc độc mạnh. Mặc dù màu sắc và hoa văn của chúng có thể thay đổi cho từng cá thể nhưng chúng thường có màu nâu xám, màu vàng xám hoặc những đường lượn màu nâu, đen. Nguồn thực phẩm của chúng gồm chuột, thằn lằn, ếch, nhái, côn trùng. Theo khảo sát, 250 cá thể trưởng thành đang tồn tại trong tự nhiên với môi trường sống rộng khoảng 100 km2. Các nhà bảo tồn động vật cảnh báo nếu con người tiếp tục sử dụng loài rắn độc này như thú cưng thì chúng sẽ sớm biến mất hoàn toàn trên trái đất.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
St. Lucia Racer trở thành loài rắn hiếm nhất thế giới với chiều dài dưới 1 m, không có nọc độc, thân màu nâu sáng với sọc nâu đậm chạy dài từ cổ xuống đuôi. Các nhà khoa học cho biết chúng sống tại một hòn đảo nhiệt đới ở vùng biển Caribe. Chuột đen và cầy là nguyên nhân nhân khiến chúng tuyệt chủng vào năm 1936. Tuy nhiên, một người dân địa phương đã phát hiện chúng còn tồn tại vào năm 1973. Hiện tại, chỉ 18 cá thể sinh sống trên hòn đảo. Các tổ chức đang nỗ lực vận động các chương trình bảo tồn loài rắn hiếm nhất thế giới này.

Ảnh: Listverse




********************

10 động vật quái dị nhất hành tinh

Cò mỏ dày, hươu đùi vằn, thằn lằn quỷ gai, ếch mũi lợn là những động vật kỳ lạ nhất hành tinh. Tuy nhiên, nhiều loài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Thằn lằn quỷ gai (Tên khoa học: Moloch Horridus), một loài thằn lằn ở Úc. Nó còn có tên gọi khác là thằn lằn gai, rồng gai hay thằn lằn Moloch. Chúng có thân mình gai góc mà một cái “đầu giả” để đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu giống như cát.
Thằn lằn quỷ gai (Moloch Horridus) là loài động vật bò sát ở Australia. Nó còn có tên gọi khác là thằn lằn gai, rồng gai hay thằn lằn Moloch. Chúng có thân gai góc và một cái “đầu giả” để đánh lạc hướng động vật săn mồi. Nhờ thân có màu giống cát mà chúng có thể ngụy trang trên sa mạc dễ dàng.
Hươu đùi vằn
Hươu đùi vằn có hình dáng giống con lừa, với đùi và chân sau có sọc, cổ dài. Đây là loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.
Cò mỏ dày, một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Con chim trưởng thành cao 115–150 cm, dài 100–140 cm, sải cánh dài 230–260 cm và nặng 4–7 kg. Mỏ của có chiều dài trung bình 30 cm. Nó sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi trong đầm lầy lớn từ Sudan để Zambia. Người ta phát hiện ra loài chim này từ thế kỷ 19.
Cò mỏ dày là một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Con trưởng thành có chiều cao 115–150 cm, chiều dài thân 100–140 cm, chiều dài mỏ trung bình 30 cm, khối lượng từ 4 tới 7 kg, còn chiều dài sải cánh đạt 230–260 cm. Chúng sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi, trong những đầm lầy lớn từ Sudan để Zambia. Người ta phát hiện cò mỏ dày từ thế kỷ 19.
Ếch tía ấn độ là một loài ếch màu tím, có hình thù kỳ quái.  Chúng được phát hiện ở dãy núi Ghats, Ấn Độ. Theo các nhà khoa học, chúng có mặt trên trái đất vào hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sống dưới lòng đất nên khó gặp. Cho đến nay, tập tính của loài động vật này vẫn rất bí ẩn. Các nhà khoa học định danh tên khoa học cho nó là Sahyadreansis Aikabatrachus, thuộc họ Sooglosssidae.
Ếch tía Ấn Độ hay ếch mũi lợn là một loài ếch màu tím có hình thù kỳ quái. Người dân Ấn Độ phát hiện chúng ở dãy núi Ghats vào cuối năm 2013. Theo các nhà khoa học, chúng xuất hiện trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sống dưới lòng đất, hiếm khi xuất hiện nên con người không biết tới sự tồn tại của chúng trong một thời gian rất dài. Đến nay tập tính của chúng vẫn còn là điều rất bí ẩn.
Cá vẹt lam, có tên khoa học là Scarus coeruleus, một loài cá trong họ cá vẹt thuộc chi Scarus. Chúng có màu xanh lam. Chúng được phát hiện ở Đại Tây  Dương. . Cơ thể có chiều dài trung bình từ 30–75 cm, dài nhất là 1.2 m. Những con đực có thể dài tới 1.2 m. Những con trưởng thành có một cái mõm lớn giống như mỏ chim vẹt.
Cá vẹt lam hay cá vẹt xanh (Scarus coeruleus), một loài cá có màu xanh lam trong họ cá vẹt, thuộc chi Scarus. Người ta phát hiện loài cá này ở Đại Tây Dương. Cơ thể của chúng có chiều dài 30–75 cm. Chiều dài cơ thể con đực có thể lên tới 1,2 m. Những con trưởng thành có mõm lớn, giống như mỏ chim vẹt.
f
Rắn vảy sừng Bush Viper (Atheris) là một loài rắn có màu sắc lạ và những vây cứng nhọn trên cơ thể. Chúng phân bố trong những khu rừng nhiệt đới ở châu Phi. Người ta tìm thấy chúng tại khu bảo tồn Takamanda, Cameroon. Ngoài lớp vảy kỳ lạ, chúng có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi. Rắn vảy sừng thường không tấn công con người và các động vật to lớn nhưng lượng nọc độc chúng tiết ra sau mỗi cú đớp có thể khiến người trưởng thành tử vong.
Loài vật này có chiếc sừng kỳ lạ. Nó là một trong những động vật có vú lâu đời nhất, từng tồn tại cách đây 250.000 n
Linh dương Saiga, một loài động vật có sừng dựng đứng, là một trong những động vật có vú lâu đời nhất. Chúng bắt đầu xuất hiện trên địa cầu cách đây 250.000 năm.
sên

Glaucus Atlanticus, một loài sên biển có kích thước nhỏ với chiều dài khoảng 3 cm, còn mang biệt danh là “thiên thần xanh”, “rồng xanh” hay “sên biển xanh”. Chúng có màu xám bạc trên lưng, màu xanh ở dưới bụng và sọc xanh ở trên đầu.

Cá pacu chủ yếu xuất hiện ở Nam Mỹ. Loài cá này có sở thích quái dị là chuyên ăn tinh hoàn người do nhầm lẫn với một loại hạt ưa thích của chún
Cá Pacu là một loài cá nước ngọt ở Nam Mỹ. Chúng có bộ răng dạng khối, thẳng và cấu trúc tương tự như răng của con người. Cá Pacu có sở thích quái dị là ăn tinh hoàn người do nhầm lẫn với một loại hạt mà chúng thích.
Scotoplanes
Lợn biển sống ở đáy của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thường kiếm mồi từ lớp trầm tích dưới đáy biển.


**************

Cách chọn chỗ ngồi trong lớp của 5 kiểu 'thánh'

Thanh niên nghiêm túc luôn chọn bàn đầu để nạp kiến thức trong khi hội ăn vụng, thánh ngủ thì luôn chọn vị trí đắc địa ở cuối lớp.

Chọn chỗ ngồi trong lớp là việc hết sức quan trọng và "có tầm ảnh hưởng to lớn" đến quá trình "cày" của teen. Tips chọn chỗ cho thần dân sau đây giúp bạn đỡ bí khi "tìm nơi gửi thân" suốt cả năm học.

doisong-chuc-mung-20-11-2-3382-141100674

Ảnh minh họa.

- Thanh niên nghiêm túc : Chăm chỉ làm bài, luôn phát biểu và không bao giờ có ý muốn nổi loạn, ăn vụng, nói chuyện riêng, quay bài khi bí kiểm tra => Bàn đầu, gần bảng, trước bàn giáo viên là chỗ ngồi tốt nhất. Được thầy cô chú ý và … không bị ảnh hưởng bởi xóm nhà lá xôm tụ phía dưới.

- "Siêu thị thông tin" di động: Dành cho các nhân vật được mệnh danh là "đài tiếng nói thần dân", nắm nhanh tin tức của toàn khu vực trường học, ngoài đời và các chuyện thị phi. Luôn là trung điểm của những giờ ra chơi. => Bàn thứ tư hoặc thứ năm, vị trí giữa lớp, phát tán được nhiều thông tin đi xa mà cũng xa bàn giáo viên, ít bị để ý.

- Học sinh hơi lười: Lâu lâu "tắc tị" kiến thức cần kiếm được phao nhưng vẫn ham vui => Bàn ba, sau lưng thanh niên nghiêm túc và trước "siêu thị thông tin" vừa hỏi được bài mà vừa "rửa tai" với hàng tá chuyện vừa hay vừa hot.

hoc-duong-vui-nhon-16-JPG-3715-4993-5038

Ảnh minh họa.

- Thánh ăn vụng, thánh ngủ gật : Chuyên ngủ, chuyên ăn, và kiêm chức vụ làm "bảo mẫu" lớp học, phân phát thực phẩm để "vực đạo" cho các nhân tố sắp đuối trong các tiết học "lời thầy cô đưa em vào giấc ngủ" => Bàn kế cuối hoặc bàn cuối, khuất tầm mắt thầy cô và được che chắn bởi lũ bạn thân, thuận tiện cho những phi vụ vụng trộm như ngủ, ăn vụng, dễ dàng chuyền "hàng" cho các đồng sự phía trên mà ít khi bị tóm.

- Hot boy, hot girl, nhân vật nổi tiếng: Được chú ý bởi nhiều điểm cộng về ngoại hình, hoặc có thành tích nổi bật => Ngồi ở đâu cũng vẫn "sáng chói lóa"  và luôn nhận được "ánh mắt trìu mến" của cả thầy cô lẫn bạn bè trong lớp. Chuyện vặt thôi, vì người ta là sao của lớp, của trường mà.

Mèo Béo



****************

Nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị của đại gia Đà Nẵng

Không lâu đài kiên cố như đại gia đất Bắc, đại gia Đà thành lại có thú chơi tao nhã của đá, cây cổ thụ và nhà cổ để tạo không gian hoài niệm độc đáo, đậm chất quê mùa giữa chốn xô bồ tấp nập.

Một không gian xưa cũ trên đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng này là ông Lê Bá Huy, người đã mạnh tay chi hơn 32 triệu USD để đầu tư xây dựng.

Chị Đỏ Thị Thu Thủy là vợ của đại gia Lê Bá Huy, kể rằng, để xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công. Để có được mảnh đất rộng hơn 5.000 m2, nằm trên trục đường chính Điện Biên Phủ, hai vợ chồng đã phải năn nỉ 10 chủ đất sang nhượng mới có được.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Không gian trầm lặng và xưa cũ.

“Hồi đó đất trên đường Điện Biên Phủ nóng sốt lắm, nhưng nghe anh Huy trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu nhà cổ, nhiều nhà mới đồng ý sang nhượng”, chị Thủy nói.

Hiện giá đất rẻ nhất trên đường Điện Biên Phủ khoảng 30 triệu đồng/m2 thì cả khu đất rộng 5.000 m2 này lên đến 150 tỷ đồng.

Riêng thời gian xây dựng khu nhà vườn này kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7/2008 và hoàn thành ngày 30/4/2011, bằng xây một resort hay khách sạn 5 sao. Số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng, nếu tính cả tiền đất là, tổng số tiền đại gia Huy bỏ ra lên tới 650 tỷ đồng, tương đương khoản 32 triệu USD.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô 

Nhìn từ bên ngoài, cả một dãy tường thành bao bọc khu nhà vườn để tránh tiếng ồn của xe cộ đông đúc trên con đường Điện Biên Phủ. Bức tường thành cao 22m uốn lượn theo hinh chữ L mà theo chủ nhân khu nhà vườn này giải thích chữ L. là Long (rồng). Đầu rồng hướng ra biển và than rồng cuộn lại để giữ gìn nếp văn hóa 3 miền của cha ông.

Bước vào trong là những khu nhà cổ hàng 100 năm, cùng với cây cổ thụ trầm mặc rủ bóng thời gian bên những phiến đá tự nhiên độc nhất vộ nhị được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm đưa từ các tỉnh thành về.

Cả khu vườn là cả một không gian xưa của đời sống và sinh hoạt của người Việt với nhà cổ, cây đa, giếng nước, chợ quê, quang gánh... được tái hiện sống động.

10 ngôi nhà cổ có tuổi từ 100-200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng, được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm. Đó là chưa kể những vật dụng như bàn ghế, tủ sập cùng các đồ cổ trưng bày trong nhà thuộc hàng hiếm và vô giá.

Anh Nguyễn Dũng, một Việt kiều Mỹ quê gốc Đà Nẵng, khi đến khu vườn nhà cổ “không gian xưa”, nhận xét đây có lẽ là nơi chốn bình yên và sang trọng nhất giữa Đà Thành, nhưng giá cà phê và đồ ăn lại rẻ nhất nước.

“Nếu ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn, hay trên đất Mỹ mà ngồi ở những quán cà phê có không gian sang trọng thế này thì chỉ có đại gia triệu phú mới dám đến. Còn ở quê mình, những nơi sang trọng như thế này, thì tất cả mọi người đều có thể đến để thưởng ngoạn” - anh Dũng nói.

Hình ảnh khu nhà cổ hàng chục triệu USD giữa Đà Nẵng:

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Hai con rồng bằng đá bên lối đi vào khu nhà cổ Không gian xưa

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bức tranh trên tường bao quanh khu nhà cổ cao 22 m nhìn từ bên ngoài và bên trong.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Tượng ngài Di Lặc cao 3 m được làm bằng gỗ thủy tùng.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bộ ghế ngồi bằng gỗ quí thời nhà Minh hơn 450 tuổi

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Một góc không gian xưa cũ được tái hiện với quang gánh nơi vùng quê.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Mâm đồng dọn cơm cùng tủ sập cổ

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô Cả một thế giới xưa cũ kỹ in đậm dấu thời gian, từ bộ ghế ngồi, đến tràng kỷ, bộ lư hương, vật dụng sinh hoạt hàng ngày…được chủ nhân dày công sưu tầm và bài trí. Những vật dụng này đều có hàng trăm năm tuổi và vô giá.Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bức hoành phi hơn 300 tuổi.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bộ lư đồng cổ và bức bình phong bằng gỗ quí có tuổi đời hơn 200 năm.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bước ra sân vườn là những cây cổ thụ quí hiếm. Từ cây tùng La Hán, cây me dáng thế tự nhiên độc nhất, cây thiên tuế, cội sung... có tuổi đời từ 300 đến 600 năm.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Nhà cổ 300 tuổi. Cả khu Không gian xưa có khoảng 10 nhà cổ như thế này.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Một góc nhà cổ nơi khách thưởng thức cà phê mỗi sáng

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Cây thiên tuế 600 tuổi

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Nơi gốc sung già hàng trăm năm tuổi là tảng đá tự nhiên mang hình hài chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, được chủ nhân đặt tên là Mẫu tử



****************

Phát hiện bộ xương được cho là sinh vật ngoài hành tinh

Bộ xương dài khoảng 16 cm giống đặc điểm nhận dạng của sinh vật ngoài hành tinh từng xuất hiện trong bộ phim kinh dị 'Alien Vs Predator'.

Bác Kevin Rea, 55 tuổi, đến từ Alcar, Lancashire, nước Anh, rất hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương lạ trong căn bếp nhà mình.

1410961466326-wps-16-PICTURE-S-3776-6269

 Bộ xương có hình thù quái dị, khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ngoài hành tinh trong bộ phim nổi tiếng "Alien Vs Predator"

Bác Rea vào nhà bếp để lấy cái thớt, được đặt dưới gầm tủ chén đĩa. Bác đã tìm thấy bộ xương kỳ lạ này. Nó được màng quấn quanh chằng chịt.

a1-1721-1411002188.jpg

Bác Rea (trái) đã tìm thấy bộ xương lạ trong căn bếp nhà mình.

"Thợ đường ống bảo tôi phải làm khô sàn dưới tủ chén đĩa sau khi nước bị rò rỉ. Khi lấy đồ đạc dưới gầm tủ ra, tôi phát hiện thứ gì đó kỳ lạ, được màng quấn quanh, giữa những món đồ vẫn còn sạch sẽ", bác Rea nhớ lại.

"Ở giữa màng bảo vệ là bộ xương kỳ lạ này. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng liên tưởng ngay đến một sinh vật ngoài hành tinh", bác Rea nói.

Bác chụp lại vài bức ảnh của bộ xương rồi vứt đi vì cho rằng nó quá kinh khủng. Bộ xương dài chừng 16 cm. 

1410949216198-Image-galleryIma-6690-3685

Nhân vật ngoài hành tinh mà bác Rea cho rằng bộ xương kỳ lạ rất giống.

Chuyên gia về khảo cổ, Stuart Hine, nhận định, về kích thước nó giống như xương chuột. Tuy nhiên, cấu trúc hộp sọ và xương chân trước, vai rất kỳ lạ. Cũng có thể đó là một sinh vật lạ nào đó ngoài hành tinh.

Hơn nữa, lớp da ở phần đuôi vẫn còn. Điều này có nghĩa sinh vật này mới chết được khoảng 1 hoặc 2 năm.

Hiện bác Rea đang cố gắng tìm hiểu xem loài sinh vật nào trên trái đất có hình hài tương tự. 

Mr.Bull (theo Metro)



*****************

Tư thế đứng bá đạo

Cô nàng có sở thích khác người là để râu, cú đá thần sầu, hay đồng hồ táo xịn đét...
1-6154-1410775253.jpg

Nghịch điện thoại cũng phải tạo dáng mới được.

2-1749-1410775253.jpg

Quý cô thích để râu.

3-5423-1410775253.jpg

Hình xăm ảo tung chảo.

5-1933-1410775253.jpg

Cún biết lỗi cũng tự giác ghê.

6-3625-1410775253.jpg

Lười đến mức này thì lấy gì mà dùng.

7-1944-1410775253.jpg

Đậu hẳn lên đây cho sạch sẽ.

8-9823-1410775253.jpg

Không biết nên gọi là anh hay là chị nữa.

9_1410774397.jpg

Cú đá thần sầu.

10_1410774397.jpg

Đúng là fan cuồng.

11_1410774397.jpg

Đồng hồ "táo" chính hiệu nhé.

12_1410774397.jpg

Quả là đôi bạn thân, khi khó khăn đều có mặt trợ giúp.

13_1410774397.jpg

Với mỗi kiểu tóc, râu khác nhau trông anh chàng cũng muôn hình muôn vẻ thật.

14_1410774397.jpg

Thư giãn ngày nắng. 

15_1410774397.jpg

Nhìn chất chơi chưa?

Ốc Sên



******************

Tan nát gia đình vì ông trung úy thích ‘ở sạch’


Gần năm trôi qua nhưng nghi vấn trung úy Phó trưởng Công an (CA) thị trấn Thới Bình (H.Thới Bình, Cà Mau) tắm chung với phụ nữ có chồng vẫn còn nóng bỏng. Nhiều người quở trách vì ham “ở sạch” mà vị trung úy ấy đã làm tan nát một gia đình.

Tan nát gia đình vì ông trung úy thích ‘ở sạch’
Nơi trung úy V. công tác cặp nhà ông H. - Ảnh: Hằng Ni

Quán cà phê H.N. dọc khu phố cổ Thới Bình (cặp trụ sở CA thị trấn Thới Bình) do ông L.H. (51 tuổi) làm chủ gần đây đóng kín cửa. Từ ngày sự cố xảy ra, chủ quán ấy hầu như ở miết trong vuông tôm, chỉ về nhà khi màn đêm buông xuống. Có lẽ ông sợ mất mặt với bạn bè, chòm xóm vì người vợ trẻ mà ông hết mực cưng chiều đã thay lòng đổi dạ.

“Tắm ao” nhà người

Gần cả năm gặp lại, ông H. gầy gò hơn trước, mắt thoáng buồn mỗi khi nhắc đến người vợ (Nguyễn M.N.) kém ông 16 tuổi. Ông cho biết đã gửi đơn tố cáo lần thứ 2 nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Theo trình bày của ông H., tối 13.10.2013, ông ra TP.Cà Mau nhưng về sớm hơn dự tính. Tới nhà thấy cửa khép hờ, bên trong có đôi dép lạ, ông rón rén đi ra sau nhưng không thấy vợ con đâu, chỉ nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm. Tưởng vợ đang ở bên trong nhưng bất ngờ chuông điện thoại lạ reo trong nhà tắm tới 2 lần nhưng bị ai đó tắt vội. Thấy có chuyện bất thường, ông H. ngồi ngoài đợi khoảng 5 phút thì thấy vợ từ nhà tắm bước ra nhưng không chào, không nói. Ông H. liền bước vào nhà tắm thì phát hiện ông T.Q.V., nguyên Phó trưởng CA thị trấn Thới Bình. “Tôi liền nắm chặt tay ông V. nhưng ông V. năn nỉ, giải thích. Lúc ấy, vợ tôi quỳ xuống van xin, đòi tự tử nếu tôi làm rùm beng. Nghĩ đến con cái và uy tín của gia đình nên tôi lơi tay để ông V. bỏ đi”, ông H. thuật lại.

Sau khi ông V. bỏ đi, ông H. điện thoại cho người thân, vợ ông lại tiếp tục quỳ lạy, xin tha thứ. Những ngày tiếp theo, bà N. tiếp tục thủ thỉ, thú nhận chuyện đã “lỡ dại” với ông trung úy, bị ông H. lén ghi âm toàn bộ. Vì quá yêu vợ, ông H. muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng sự việc sau đó lại đến tai bạn hàng ngoài chợ. Ông còn nghe bà N. và trung úy V. thông đồng muốn tố ông vì đã vu khống. Đến nước này, ông H. đành thú thiệt mọi chuyện với họ hàng rồi làm đơn tố cáo ông V. vụng trộm với vợ ông. “Hắn thích sạch sẽ thì về tắm nhà mình cớ gì vô tắm nhà tôi lại còn muốn thông đồng hãm hại tôi nữa, buộc lòng tôi phải gửi đơn nhờ cơ quan chức năng làm rõ mọi chuyện”, ông H. trình bày.

Quán lạ chợ quê, trung úy mất chức

Chợ Huyện Sử (xã Trí Phải, H.Thới Bình) gần đây có quán nước lạ nằm ngay khu chợ cá, quay mặt xuống dòng sông Trẹm. Chủ quán không ai khác chính là vợ của ông H.. Người dân cho hay, bà N. là con gái “áp út” trong một gia đình có 9 người con ở Trí Phải. N. về làm vợ sau của ông H. khi mới 19 tuổi. Tuổi tác so le, nên N. được ông H. và bên nhà chồng cưng chiều. Bù đắp lại, N. hết mực thương yêu, chăm lo cho con riêng của chồng để xóa bỏ kỳ thị “mẹ ghẻ, con chồng”.

Tiếp chuyện với chúng tôi, bà N. cho biết ông H. hiền lành, chăm chỉ, chưa từng đánh bà dù chỉ một bạt tai. Hạnh phúc càng nhân lên khi bà N. sanh cho ông H. đứa con gái đến nay cũng đã tuổi trăng tròn. Song bà N. thú thiệt, sau khi vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, trước sức ép từ bên chồng, bà đành khăn gói về ở nhờ nhà mẹ ruột, sau đó đâm đơn ra tòa đòi ly dị chồng .

Được sự giúp đỡ của người chị ruột, hơn 6 tháng nay, bà N. thuê mặt bằng mở quán nước ngay chợ Huyện Sử để có tiền lo cho con gái ăn học. Khoảng thời gian ấy, TAND địa phương hòa giải nhưng cả 6 lần đều bất thành. Tại các phiên hòa giải, bà N. đòi chồng chia trên 800 triệu đồng, về sau tự hạ xuống còn 600 triệu đồng nhưng ông H. chỉ chịu chia cho bà N. 300 triệu.

Ông H. nói với Hội đồng hòa giải rằng toàn bộ nhà cửa, đất đai đều do cha mẹ của ông mua, không phải tài sản của vợ chồng ông. Còn bà N. cho rằng hơn 15 năm chung sống vợ chồng đã dành dụm tiền mua được cái nhà và vuông tôm 50 công, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Bà N. nói: “Nếu chỉ một mình thì tôi không nhận đồng nào vì tôi còn sức khỏe. Nhưng con gái theo tôi, phải giành lại chút tài sản để lo cho tương lai của nó”.

Tới đây, TAND H.Thới Bình sẽ xử ly hôn theo yêu cầu của bà N. Ông H. cảm thấy rất buồn vì tai họa tự dưng giáng xuống làm tan nát gia đình. Về phần trung úy V., CA H.Thới Bình từ chối cung cấp kết quả xác minh, tố cáo nhưng qua làm việc với ông Lý Chiều Xuân, Trưởng CA thị trấn Thới Bình, thì được biết sau khi bị ông H. tố cáo, khoảng 4 tháng trước, ông V. bị cấp trên kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, không cho làm Phó trưởng CA thị trấn và điều chuyển công tác sang bộ phận khác.

Hằng Ni



********************

Vụ "hái quả" Tiểu Long Nữ, đừng quá trách Doãn Chí Bình

Bạch Y Ngũ Bút

Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung. Với hành động “lấy trộm tình” cướp đi cái tài sản có thể nói là quý giá nhất của một người con gái, của Tiểu Long Nữ, việc Doãn Chí Bình bị chửi là tên dâm tặc, và là một trong những nhân vật bị ghét, bị chửi nhiều nhất trong võ lâm giang hồ là điều dễ hiểu. Bây giờ cũng vậy mà 100 năm sau cũng vậy. Chừng nào còn người đọc kiếm hiệp, là y còn bị chửi. Cái số của y là vậy. Cũng may mà y đã chết không có vợ, con. Chứ không thì còn nhục đến ba đời bảy họ.

Ảnh: Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình cướp đi trinh tiết của người con gái

Hẳn các fan kiếm hiệp không ai không biết đến tình tiết vô cùng nhạy cảm và xốn xang trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Khi Doãn Chí Bình đã lợi dụng tình thế Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt mất hết năng lực nằm trên một bãi cỏ trong đêm tối, y đã tới cưỡng đoạt trinh tiết của người con gái băng thanh ngọc thiết, đẹp như tiên sa.

Tuy vậy, tên trộm tình này quả thật có lẽ là kẻ sung sướng nhất trong giới võ lâm giang hồ. Khi được ung dung hưởng thụ trinh tiết của nàng trinh nữ đẹp như tiên Tiểu Long Nữ với sự cộng hưởng và đồng thuận của nàng! ( Vì nàng cứ tưởng y là Dương Quá). Trên thực tế, cả hai đã có những giây phút thăng hoa cực sướng của ái ân khoái lạc. Đặc biệt là sự tinh khôi của ân ái lần đầu, vừa dọ dẫm, e thẹn nhưng cũng vô cùng đã, sướng.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Doãn Chí Bình ôm trong tay một nàng tiên nữ 18 tuổi, cột ngang mặt nàng một chiếc khăn, rồi từ từ đưa bàn tay tội lỗi thám hiểm và cởi gỡ những y phục trên người nàng, thoang thoảng mùi hương trinh nữ cùng những tiêng rên rỉ khe khẽ … thách bất kỳ ai đọc và giàu trí tưởng tượng không cảm thấy sướng tê, ngây dại. Nữa là Doãn Chí Bình người thật việc thật. Trong thời khắc đó, chúng ta không có tội, vì suy cho cùng nhục dục là bản năng của con người – cả nam và nữ. Một người đàn ông thèm khát một người đàn bà, một người đàn bà thèm khát một người đàn ông, hai người cùng muốn ân ái với nhau đâu phải là tội lỗi. Chính nhờ điều này mà loài người tồn tại và phát triển, khi giây phút thần tiên ấy là sự khởi đầu tạo ra cái phôi thai, hình thành một em bé.

Để lý giải bàn tay năm ngón tội lỗi của Doãn Chí Bình sờ soạng những vùng núi non tinh khiết trên ngọc thể Tiểu Long Nữ, tại hạ muốn quý vị cùng đọc lại vài câu trong nhạc phẩm Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn. Trong đó, theo cách hiểu thô thiển của tại hạ, người nhạc sỹ đã "xin em năm ngón tay thiên thần" để vượt qua những "vùng ăn năn" của nàng, "qua cơn hờn dỗi". Nói theo nghĩa đen là người đàn ông đã xin được dùng bàn tay yêu thương của mình thám hiểm thân thể người con gái (trong nỗi ăn năn của mình và sự hờn dỗi của người con gái).

---------------------

Lời buồn thánh

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều 
Trời mưa, trời mưa không dứt 
Ô hay mình vẫn cô liêu 

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều 
Bạn bè rời xa chăn chiếu 
Bơ vơ còn đến bao giờ 

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Tôi xin em năm ngón tay thiên thần 
Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi 
Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn. 

Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về 
Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về 
Chiều chúa.....
(Trịnh Công Sơn)
-----------------------
Chính vì vậy, dù chửi, chửi thậm tệ, tại hạ nghĩ chúng ta cũng không nên quá trách Doãn Chí Bình. Và có thể hiểu được hành động ấy của y – dù là hành động “dâm ô” hay “phạm tội” hay “mất dạy” … gì đó.
Hành động cướp tình của Doãn Chí Bình trên thực tế đã làm cho y cảm thấy xấu hổ và ân hận. Ít nhất là trong sự mô tả của Kim Dung trong tác phẩm của mình. Y biết rõ đó là một hành vi vô đạo đức, không thể tha thứ, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của Tiểu Long Nữ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Toàn Chân giáo. Chính vì vậy, y đã chấp nhận chọn lấy cái chết, sẵn sàng đồng ý để Tiểu Long Nữ giết mình để rửa hận.

Song bất luận thế nào, hẳn mọi người không thể không thừa nhận những "tình tiết giảm nhẹ tội" sau đây của Doãn Chí Bình.

Trước hết, Doãn Chí Bình là một con người có tiếng là nghiêm túc, đàng hoàng và có uy tín trong môn phái Toàn Chân. Ít nhất là tới thời điểm y chiếm đoạt Tiểu Long Nữ. Trên thực tế, trước đó Doãn Chí Bình đã vài lần gặp và say mê, có cảm tình thực sự với nàng. Nhiều người trong phái Toàn Chân biết rõ Tiểu Long Nữ là "ý trung nhân" của Doãn Chí Bình. Tất nhiên do Tiểu Long Nữ xa lánh cõi trần, chẳng hề hay biết và để ý có kẻ say đắm mình, nên có thể nói tình cảm của Doãn Chí Bình dành cho Tiểu Long Nữ là đơn phương và vô vọng. Nhưng một khi đã có yếu tố tình cảm nam nữ, hiển nhiên không thể không có yếu tố tình dục trong đó. Như vậy, việc Doãn Chí Bình ham muốn thèm khát Tiểu Long Nữ là có thật.

Trong bối cảnh như vậy, vào một đêm nọ, tình cờ Doãn Chí Bình đã thấy Tiểu Long Nữ và Dương Quá hoàn toàn lõa thể, tay trong tay. ( Thực tế thì Tiểu Long Nữ và Dương Quá luyện võ công, hoàn toàn không có gì "bậy bạ"). Nhưng Doãn Chí Bình lại tưởng rằng hai người đang làm chuyện "nhơ nhớp". ( Và chính Tiểu Long Nữ vì sợ chuyện hai người khỏa thân bị lộ ra ngoài, nên đã nói Dương Quá giết Doãn Chí Bình. Nhưng không được). Phàm là một người đàn ông, mà lại thấy người con gái mà mình đang say đắm, thèm khát đang lõa lồ bên một người đàn ông khác, thì lửa dục vọng, sự thèm khát hiển nhiên sẽ tăng lên gấp bội như sóng trào không sao cản nổi. Điều này càng kích thích dục vọng của Doãn Chí Bình đối với Tiểu Long Nữ. Tại hạ từng đọc nhiều sách, thậm chí biết ngoài đời có việc một người đàn ông lấy một phụ nữ làm vợ chỉ là vì tình cờ thấy nàng ấy tắm, hay hở hang một phần cơ thể.

Chính vì vậy, khi "may mắn" thấy Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể chống cự và không thể nhìn thấy trong đêm tối, thì rõ ràng tình thế của Tiểu Long Nữ khi đó có khác nào mỡ treo miệng mèo, bánh dâng tận miệng. Không ăn mới là lạ. Vì nói cho cùng, thì Doãn Chí Bình cũng chỉ là một con người, với những bản năng của một con người. Mà thậm chí Doãn Chí Bình là một giáo sư đạo đức - thì liệu tình thế đó có cưỡng nổi không? Có anh hùng nào mà không vướng ải mỹ nhân?

Khi cướp đoạt Tiểu Long Nữ, Doãn Chí Bình đã khôn khéo hoặc cũng có thể vì tình cảm thực sự và sự tôn thờ nhất định, nên đã rất nhẹ nhàng với nàng. Chứ không phải hùng hục, bạo lực như một kẻ hiếp dâm thông thường.

Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng tại thời gian này, tình cảm nam nữ giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã thực sự nảy sinh - sau nhiều năm hai người chung sống với nhau trong ngôi mộ cổ. Tiểu Long Nữ khi đó 18 tuổi, là lứa tuổi tràn đầy sinh lực và khao khát tình yêu. Nàng lại có tình cảm luyến ái thực sự với Dương Quá. Do vậy, khi Doãn Chí Bình nhẹ nhàng và bịt mắt nàng, cạ cằm vào mặt nàng thì ban đầu nàng rất kinh sợ, tưởng là Âu Dương Phong. Nhưng sau đó thấy không có râu, thì nàng lại hình dung ra đó là Quá nhi của mình, người đã từng thề ước (theo yêu cầu của nàng) là "trong lòng chỉ có mình cô cô", suốt cuộc đời. Nên dù vô cùng thẹn thùng, bỡ ngỡ, nhưng ngọn lửa dục đã bùng cháy trong nàng. Sự lôi cuốn và ma mị của dục vọng, nhất là khi lại được chung đụng, chia sẻ với người mà mình yêu thương nhất đời và duy nhất - hiển nhiên nàng không thể cưỡng lại nổi. Chính vì vậy, Tiểu Long Nữ đã thực sự sung sướng, đê mê và hiến dâng.

Chính nhờ yếu tố thuận lợi và đồng thuận, hiến dâng của Tiểu Long Nữ như vậy, đã là điều kiện không thể lý tưởng hơn để tên dâm tặc Doãn Chí Bình ung dung và sung sướng hưởng thụ - trong nỗi đau đớn và xốn xang đến tột cùng và thậm chí có phần ghen tức của độc giả nam. Mẹ nó, đúng là một thằng mắt dạy. Giả sử đó là Dương Quá, thì hẳn nhiên ai cũng cảm thấy vui vẻ, bình thường. Nhưng đây lại là "tên dâm tặc" Doãn Chí Bình, thế mới tức! Không biết kiếp trước hắn tu luyện thế nào, mà lại được "trời cho" như vậy.

Than ôi, một người con gái có thể nói là đẹp nhất, trong trắng nhất, không vương một chút bụi trần tại sao lại rơi vào tay hắn? Tại hạ cho rằng Kim Dung đã quá độc ác khi đẩy nàng Tiểu Long Nữ vào hoàn cảnh như vậy.



Tên dâm tặc Doãn Chí Bình


Và nạn nhân của y: nàng Tiểu Long Nữ

************************

51 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
52 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
53 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
54 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
55 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
56 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
57 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
58 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
59 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
60 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần

 



***********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 19 - 09 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí

Chính vì vậy, dù chửi, chửi thậm tệ, tại hạ nghĩ chúng ta cũng không nên quá trách Doãn Chí Bình. Và có thể hiểu được hành động ấy của y – dù là hành động “dâm ô” hay “phạm tội” hay “mất dạy” … gì đó.10

**********************

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Cứ mỗi khi mùa xuân tới, người dân tại một làng ở Bulgaria tổ chức chợ cô dâu để thanh niên tìm bạn đời. Nếu các cặp uyên ương muốn, họ có thể tổ chức đám cưới ngay.

một cô gái 21 tuổi
Ivanka Georgieva, một cô gái 21 tuổi, trang điểm trong xe hơi trước khi gặp những người đàn ông trong chợ cô dâu tại làng Mogila, nơi cách thủ đô Sofia của Bulgaria khoảng 240 km về phía đông.
Chợ cô dâu là sự kiện thường niên ở làng Mogila.
Chợ cô dâu là sự kiện thường niên ở làng Mogila. Nó diễn ra vào một ngày trong tháng 3.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Đây là một phong tục độc đáo của tộc người Kalaidzhi. Khoảng 20.000 người Kalaidzhi đang sống rải rác khắp đất nước Bulgaria.
Phần lớn người
Phần lớn người Kalaidzhi tìm bạn đời tại chợ cô dâu. Nếu một cô gái phải lòng một chàng trai và gia đình hai bên đồng ý, đám cưới sẽ diễn ra rất nhanh. Thậm chí nhiều đám cưới diễn ra ngay khi chợ chưa kết thúc.
Một thiếu nữ 17 tuổi vui mừng vì tìm được người đàn ông mà cô ưng ý.
Atanaska Vedkova, một thiếu nữ 17 tuổi, vui mừng vì tìm được người đàn ông mà cô ưng ý."Tôi yêu anh ấy", cô nói.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Trai chưa vợ, gái chưa chồng không phải là đối tượng duy nhất tới chọ. Những người thân của họ cũng tới đây để tìm nàng dâu, chàng rể tương lai.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Các cô gái mặc trang phục đẹp, trang điểm kỹ càng để thu hút sự chú ý của nam giới. Họ cũng đeo những trang sức đẹp để trở nên quyến rũ hơn. Nếu cảm mến một người đàn ông tại chợ, họ sẵn sàng trở thành vợ của người đó mà không cần tìm hiểu lâu.

Chợ cô dâu cũng là dịp để các gia đình cập nhật tin tức của nhau.
Chợ cô dâu cũng là dịp để các gia đình cập nhật tin tức của nhau. Các ông bố, bà mẹ tranh thủ thời gian để thu thập thông tin về những người có thể trở thành bạn đời của con.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Không khí rộn rã bao trùm cả làng. Mọi người cười, nói, nhún nhảy theo tiếng nhạc.
lkj
Petrana Koleva cùng ông chồng Vasil Kolev tham gia chợ cô dâu trong nhiều năm qua.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Ngoài trang phục, khuôn mặt, các cô gái còn nhảy múa để thu hút sự chú ý của các chàng trai.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Làn da sáng và cặp mắt xanh là những đặc điểm mà nam giới và người thân của họ đánh giá cao khi tìm kiếm các cô gái. Ngoài ra, họ còn cố gắng tìm hiểu khả năng kiếm tiền của các nàng.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Theo truyền thống,gia đình chú rể sẽ phải trả một khoản tiền hồi môn khá lớn cho gia đình cô dâu. Vì thế, định giá phụ nữ ở chợ cô dâu là hành động cần thiết.

Theo truyền thống,
Minka Koleva, (19 tuổi, bên trái) and Donka Koleva (16 tuổi, bên phải) khá nổi bật nhờ khuôn mặt khả ái. Những cô gái xinh đẹp trong độ tuổi từ 16 tới 20 có thể mang về cho gia đình tới 38.000 USD (gần 800 triệu đồng) nếu họ xuất giá.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Đứng trên nóc ô tô hay một vật gì đó để nhảy là cách để các cô gái trở nên nổi bật trong chợ.
Không chỉ tìm kiếm bạn đời, các thanh niên còn tham gia nhiều hoạt động khác.
Không chỉ tìm kiếm bạn đời, các thanh niên còn tham gia nhiều hoạt động khác.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu
Người thân trang điểm kỹ càng cho các thiếu nữ để họ trở nên nổi bật. Nhiều cô gái thuê sẵn váy cưới để phòng khi anh chàng nào đó muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức.
Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Mọi chàng trai đều sẵn sàng trả giá cao cho những cô gái còn trinh. Họ có thể trả lại những cô không thành thật về trinh tiết sau lễ cưới và đòi lại tiền.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

"Tôi sẽ không bán hai con với giá dưới 35.000 USD, vì hai con gái của tôi quá xinh đẹp', một người đàn ông 57 tuổi tuyên bố.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Trong nhiều trường hợp, phụ huynh quyết định con rể, chứ không phải các cô gái.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Phụ nữ trong làng thường chỉ học đến khi 15 - 16 tuổi. Nhiều quan chức địa phương tin rằng bỏ học sớm và kết hôn chóng vánh là cách để các cô gái tránh cám dỗ.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Phần lớn gia đình nhà gái muốn nhà trai thanh toán bằng tiền mặt. Nếu không đủ tiền mặt thì nhà trai có thể quy đổi số tiền thiếu bằng gia súc như dê, cừu.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Dư luận phản ứng đa chiều về phong tục bán cô dâu. Nhiều người cho rằng nó là biểu hiện của tình trạng phân biệt giới tính.

Ngã giá tình yêu tại chợ cô dâu ở châu Âu

Người trong làng cho rằng, việc đòi giá cô dâu giúp họ xác định khả năng tài chính, mức độ khá giả của con rể tương lai.

Mọi  người chào tạm biệt khi chợ cô dâu kết thúc.
Mọi người chào tạm biệt khi chợ cô dâu kết thúc vào lúc màn đêm bắt đầu buông.

Ảnh: Photo Shelter



*******************

Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê

Mức thù lao khi hát event, đám cưới của nhiều sao Việt khiến khán giả không khỏi giật mình.

Đầu năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi được một nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát sê lên tới 20.000 USD (khoảng hơn 420 triệu đồng). Tại đám cưới này, Đàm Vĩnh Hưng không giới hạn số lượng ca khúc và hát theo yêu cầu của quan khách có mặt.
Đầu năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi được một nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát sê lên tới 20.000 USD (khoảng hơn 420 triệu đồng). Tại đám cưới này, Đàm Vĩnh Hưng không giới hạn số lượng ca khúc và hát theo yêu cầu của quan khách có mặt.
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Con số này được tiết lộ khiến nhiều khán giả "giật mình" vì công chúng đôi khi chưa quen với con số hàng trăm triệu cho việc biểu diễn một vài ca khúc. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Cũng tại đám cưới nói trên, giống Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê cũng được nữ đại gia Hà Tĩnh trả cát-xê trên 400 triệu đồng. Sau này, Quang Lê từng chia sẻ về mức thù lao "khủng" mà anh nhận được ở đám cưới của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh: "Tôi không có quan hệ thân thiết với gia đình chú rể nhưng được mời dự lễ cưới thông qua quản lý của ca sĩ Phi Nhung. Anh này gọi điện qua Mỹ nói rằng một đám cưới muốn mời tôi hát với cát-xê cao gấp 3,4 lần đi hát tại Việt Nam và gấp 5 lần hát bên Mỹ".
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Lúc đầu, tôi nghĩ là chuyện đùa nhưng chỉ sau hai ngày, người ta chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền rất lớn. Từ đó, tôi nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa và nhận lời" - nam ca sĩ chia sẻ. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Lệ Quyên cũng là một trong những gương mặt nằm trong top những ca sĩ Việt nhận được cát-xê đám cưới cao ngất. Trong một bài phỏng vấn, Lệ Quyên tiết lộ, cô không thích đi hát đám cưới nên đã hét giá cao. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Tôi từng được mời hát đám cưới ở TP.HCM. Tôi đã nói với họ là không hát, còn nếu hát chỉ hát với giá rất cao. Tôi hét giá 15.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn" - nữ ca sĩ Giấc mơ có thật chia sẻ. 
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
Phi Nhung cũng là ca sĩ hải ngoại được mời đi hát đám cưới. Với bản tính hiền lành, cô không bao giờ hét giá cao và tự phía tổ chức đám cưới trả thù lao.
Cát-xê hát đám cưới cao khó tin của Mr.Đàm, Quang Lê
"Bình thường đi hát được trả khoảng 3.000 USD, đám cưới trả cao hơn một chút là vào khoảng 4.000 - 5.000 USD (dao động trong khoảng 100 triệu đồng)" - Phi Nhung tiết lộ. 

Theo VTC



********************

10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng

Trước sự xâm lấn và phá hủy môi trường sống, các loài rắn hiếm đứng trước bờ vực tuyệt chủng với sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng loài.

Vipera wagneri là tên khoa học của loài rắn độc ở phía tây bắc Iran và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở độ cao hơn 1,500m tại khu vực đá hoặc cỏ. Năm 2008, một số chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của loài rắn độc Wagneri khi chính quyền lập kế hoạch xây dựng một đập nước tại môi trường sống của chúng. Theo khảo sát, hiện tại không đến 2,500 con rắn trưởng thành trong tự nhiên do nhiều người đã săn bắt chúng để làm thú cưng. Tháng 8/2013, Louis Zoo, cha xứ kiêm nhà nghiên cứu, đã thực hiện chương trình nhân giống với 9 chú rắn Vipera wagneri con.
Rắn lục wagneri là tên khoa học của một loài rắn độc ở phía tây bắc Iran và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở độ cao hơn 1.500 m tại khu vực đá hoặc cỏ. Năm 2008, một số chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của loài Wagneri khi chính quyền lập kế hoạch xây dựng một đập nước tại môi trường sống của chúng. Theo khảo sát, hiện tại không đến 2.500 con rắn trưởng thành trong tự nhiên do nhiều người đã săn bắt chúng để làm thú cưng. Tháng 8/2013, nhà nghiên cứu Louis Zoo đã thực hiện chương trình nhân giống với 9 chú rắn wagneri con chào đời.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Loài rắn Alcatrazes Lancehead có tên khoa học là Bothrops alcatraz. Một số nhà khoa học đã phát hiện nguy cơ tuyệt chủng của chúng tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, bờ biển đông nam của Brazil. Theo báo cáo, tên của loài rắn có nguồn gốc từ hòn đảo Ilha de Alcatrazes với diện tích 1.35 km2, một phần của quần đảo Alcatrazes. Nọc độc của chúng rất nguy hiểm và có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Các nhà động vật học cho biết chính quyền đang sử dụng hòn đảo với mục đích quân sự, đe dọa môi trường sống của loài rắn hiếm này. Nhiều tổ chức đã thực hiện các cuộc khảo sát để xác định số lượng chính xác loài nhưng họ chưa tìm ra kết quả.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài rắn chuông nhỏ có tên khoa học là Crotalus catalinensis tại đảo Santa Catalina, vịnh Califonia, Mỹ. Họ cho biết chúng nỗ lực thích nghi với môi trường sa mạc bằng cách phần đuôi chuông không phát ra tiếng động, cho phép nó săn mồi dễ hơn. Theo dự báo của các tổ chức bảo tồn động vật thế giới, số lượng loài đang giảm nghiêm trọng do lượng mèo hoang tăng mạnh. Ngoài ra, những tên tội phạm thường săn bắt chúng, chiết nọc độc với mục đích giết người. Một số nhà nghiên cứu còn đưa ra giả thuyết chứng minh quy mô suy giảm do chúng thiếu nguồn thức ăn. Nhiều người yêu thiên nhiên đang kêu gọi quyên góp tiền để mở chương trình giảm số lượng mèo hoang trên hòn đảo để bảo tồn loài rắn này.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Loài rắn Alsophis antiguae sinh sống tại quốc đảo Antigua and Barbuda ở phía đông biển Caribe. Trước đây chúng sống tập trung tại đảo Antigua với thức ăn chính là thằn lằn. Do số lượng cầy và chuột đen tăng mạnh nên số lượng loài đã giảm đáng kể, đứng trước nguy cơ biến mất khỏi hành tinh. Các nhà quản lý khu bảo tồn đã chuyển chúng sang đảo Bird để duy trì. Nhiều nhà khoa học khẳng định chúng đã tuyệt chủng cho đến khi một nhà nghiên cứu phát hiện sự tồn tại của loài này vào đầu những năm 1990. Sau khi các tình nguyện viên tiêu diệt thành công chuột đen trên đảo, số lượng loài rắn này tăng lên hơn 900 con.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Vipera darevskii là loài rắn cực độc, sống tại phía tây bắc Armenia và đông đắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ilya Darevsky là một trong những người đầu tiên phát hiện và đặt tên cho chúng. Do người dân chăn thả vật nuôi tự do, tàn phá môi trường sống tự nhiên nên số lượng rắn Darevskii đang suy giảm. Theo khảo sát, loài rắn này đứng trước bờ vực tuyệt chủng với chỉ khoảng 500 cá thể còn lại trong tự nhiên. Nguồn thức ăn chính của chúng gồm thằn lằn, động vật gặm nhấm, côn trùng. Darevsky cho biết chúng là loài lưỡng tính và thường sống trên các dãy núi cao để hấp thụ nhiệt từ mặt trời nhiều hơn. 
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Rắn biển mũi ngắn tại bờ biển phía tây bắc Australia đang trong tình trạng báo động đỏ. Tên khoa học của chúng là Aipysurus apraefrontalis. Chúng thường sinh sống tại rặng san hô Sahul, Ashmore và Hibernia hoặc vùng đất cát có san hô thưa thớt. Các nhà khoa học cho biết tuổi thọ của chúng có thể kéo dài 10 năm. Mặc dù năm 1990, số lượng loài tương đối lớn nhưng chúng suy giảm nhanh chóng vào năm 2000 do chính phủ thực hiện chương trình tẩy trắng san hô.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Casarea dussumieri sinh sống tại đảo tròn, quốc đảo Mauritius, phía tây nam Ấn Độ Dương. Chúng dài khoảng 1,5 m và có màu nâu sẫm phía lưng, màu nhạt hơn với những đốm đen ở dưới bụng. Các nhà khoa học phát hiện chúng cũng sinh sống tại đảo Gunner's Quoin. Mặc dù họ xác định chúng chỉ có 250 cá thể trưởng thành vào năm 1996 nhưng con số đã tăng lên với khoảng 1.000 cá thể. Sự phát triển của dê, thỏ khiến sự tồn tại của chúng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một số cơ quan bảo tồn động vật hoang dã đã tiến hành chương trình nhân giống loài rắn này.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Crotalus unicolor là loài rắn đặc hữu của đảo Aruba, ngoài khơi bờ biển Venezuela. Sinh vật này thường có màu xám hoặc màu nâu nhạt với một số vảy hình kim cương trên lưng. Chúng thường hoạt động về đêm hoặc sáng sớm và buổi chiều mát vào mùa hè. Các nhà khoa học cho biết tuổi thọ của loài có thể kéo dài 20 năm. Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là động vật gặm nhấm, chim và thằn lằn. Họ xác định chỉ 230 cá thể còn tồn tại trong môi trường hoang dã với khoảng 100 con đang sống tại các khu bảo tồn hoặc nơi ở của những kẻ săn bắn trái phép. Việc chính quyền mở rộng quy mô chăn nuôi dê đã tác động tiêu cực đến thảm thực vật của đảo, giảm môi trường sống của loài này hơn nữa.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
Vipera Orlovi có nguồn gốc từ khu vực Biển Đen ở Nga. Loài rắn độc này có đầu hình tam giác và răng có nọc độc mạnh. Mặc dù màu sắc và hoa văn của chúng có thể thay đổi cho từng cá thể nhưng chúng thường có màu nâu xám, màu vàng xám hoặc những đường lượn màu nâu, đen. Nguồn thực phẩm của chúng gồm chuột, thằn lằn, ếch, nhái, côn trùng. Theo khảo sát, 250 cá thể trưởng thành đang tồn tại trong tự nhiên với môi trường sống rộng khoảng 100 km2. Các nhà bảo tồn động vật cảnh báo nếu con người tiếp tục sử dụng loài rắn độc này như thú cưng thì chúng sẽ sớm biến mất hoàn toàn trên trái đất.
10 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng
St. Lucia Racer trở thành loài rắn hiếm nhất thế giới với chiều dài dưới 1 m, không có nọc độc, thân màu nâu sáng với sọc nâu đậm chạy dài từ cổ xuống đuôi. Các nhà khoa học cho biết chúng sống tại một hòn đảo nhiệt đới ở vùng biển Caribe. Chuột đen và cầy là nguyên nhân nhân khiến chúng tuyệt chủng vào năm 1936. Tuy nhiên, một người dân địa phương đã phát hiện chúng còn tồn tại vào năm 1973. Hiện tại, chỉ 18 cá thể sinh sống trên hòn đảo. Các tổ chức đang nỗ lực vận động các chương trình bảo tồn loài rắn hiếm nhất thế giới này.

Ảnh: Listverse




********************

10 động vật quái dị nhất hành tinh

Cò mỏ dày, hươu đùi vằn, thằn lằn quỷ gai, ếch mũi lợn là những động vật kỳ lạ nhất hành tinh. Tuy nhiên, nhiều loài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Thằn lằn quỷ gai (Tên khoa học: Moloch Horridus), một loài thằn lằn ở Úc. Nó còn có tên gọi khác là thằn lằn gai, rồng gai hay thằn lằn Moloch. Chúng có thân mình gai góc mà một cái “đầu giả” để đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu giống như cát.
Thằn lằn quỷ gai (Moloch Horridus) là loài động vật bò sát ở Australia. Nó còn có tên gọi khác là thằn lằn gai, rồng gai hay thằn lằn Moloch. Chúng có thân gai góc và một cái “đầu giả” để đánh lạc hướng động vật săn mồi. Nhờ thân có màu giống cát mà chúng có thể ngụy trang trên sa mạc dễ dàng.
Hươu đùi vằn
Hươu đùi vằn có hình dáng giống con lừa, với đùi và chân sau có sọc, cổ dài. Đây là loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.
Cò mỏ dày, một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Con chim trưởng thành cao 115–150 cm, dài 100–140 cm, sải cánh dài 230–260 cm và nặng 4–7 kg. Mỏ của có chiều dài trung bình 30 cm. Nó sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi trong đầm lầy lớn từ Sudan để Zambia. Người ta phát hiện ra loài chim này từ thế kỷ 19.
Cò mỏ dày là một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Con trưởng thành có chiều cao 115–150 cm, chiều dài thân 100–140 cm, chiều dài mỏ trung bình 30 cm, khối lượng từ 4 tới 7 kg, còn chiều dài sải cánh đạt 230–260 cm. Chúng sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi, trong những đầm lầy lớn từ Sudan để Zambia. Người ta phát hiện cò mỏ dày từ thế kỷ 19.
Ếch tía ấn độ là một loài ếch màu tím, có hình thù kỳ quái.  Chúng được phát hiện ở dãy núi Ghats, Ấn Độ. Theo các nhà khoa học, chúng có mặt trên trái đất vào hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sống dưới lòng đất nên khó gặp. Cho đến nay, tập tính của loài động vật này vẫn rất bí ẩn. Các nhà khoa học định danh tên khoa học cho nó là Sahyadreansis Aikabatrachus, thuộc họ Sooglosssidae.
Ếch tía Ấn Độ hay ếch mũi lợn là một loài ếch màu tím có hình thù kỳ quái. Người dân Ấn Độ phát hiện chúng ở dãy núi Ghats vào cuối năm 2013. Theo các nhà khoa học, chúng xuất hiện trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sống dưới lòng đất, hiếm khi xuất hiện nên con người không biết tới sự tồn tại của chúng trong một thời gian rất dài. Đến nay tập tính của chúng vẫn còn là điều rất bí ẩn.
Cá vẹt lam, có tên khoa học là Scarus coeruleus, một loài cá trong họ cá vẹt thuộc chi Scarus. Chúng có màu xanh lam. Chúng được phát hiện ở Đại Tây  Dương. . Cơ thể có chiều dài trung bình từ 30–75 cm, dài nhất là 1.2 m. Những con đực có thể dài tới 1.2 m. Những con trưởng thành có một cái mõm lớn giống như mỏ chim vẹt.
Cá vẹt lam hay cá vẹt xanh (Scarus coeruleus), một loài cá có màu xanh lam trong họ cá vẹt, thuộc chi Scarus. Người ta phát hiện loài cá này ở Đại Tây Dương. Cơ thể của chúng có chiều dài 30–75 cm. Chiều dài cơ thể con đực có thể lên tới 1,2 m. Những con trưởng thành có mõm lớn, giống như mỏ chim vẹt.
f
Rắn vảy sừng Bush Viper (Atheris) là một loài rắn có màu sắc lạ và những vây cứng nhọn trên cơ thể. Chúng phân bố trong những khu rừng nhiệt đới ở châu Phi. Người ta tìm thấy chúng tại khu bảo tồn Takamanda, Cameroon. Ngoài lớp vảy kỳ lạ, chúng có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi. Rắn vảy sừng thường không tấn công con người và các động vật to lớn nhưng lượng nọc độc chúng tiết ra sau mỗi cú đớp có thể khiến người trưởng thành tử vong.
Loài vật này có chiếc sừng kỳ lạ. Nó là một trong những động vật có vú lâu đời nhất, từng tồn tại cách đây 250.000 n
Linh dương Saiga, một loài động vật có sừng dựng đứng, là một trong những động vật có vú lâu đời nhất. Chúng bắt đầu xuất hiện trên địa cầu cách đây 250.000 năm.
sên

Glaucus Atlanticus, một loài sên biển có kích thước nhỏ với chiều dài khoảng 3 cm, còn mang biệt danh là “thiên thần xanh”, “rồng xanh” hay “sên biển xanh”. Chúng có màu xám bạc trên lưng, màu xanh ở dưới bụng và sọc xanh ở trên đầu.

Cá pacu chủ yếu xuất hiện ở Nam Mỹ. Loài cá này có sở thích quái dị là chuyên ăn tinh hoàn người do nhầm lẫn với một loại hạt ưa thích của chún
Cá Pacu là một loài cá nước ngọt ở Nam Mỹ. Chúng có bộ răng dạng khối, thẳng và cấu trúc tương tự như răng của con người. Cá Pacu có sở thích quái dị là ăn tinh hoàn người do nhầm lẫn với một loại hạt mà chúng thích.
Scotoplanes
Lợn biển sống ở đáy của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thường kiếm mồi từ lớp trầm tích dưới đáy biển.


**************

Cách chọn chỗ ngồi trong lớp của 5 kiểu 'thánh'

Thanh niên nghiêm túc luôn chọn bàn đầu để nạp kiến thức trong khi hội ăn vụng, thánh ngủ thì luôn chọn vị trí đắc địa ở cuối lớp.

Chọn chỗ ngồi trong lớp là việc hết sức quan trọng và "có tầm ảnh hưởng to lớn" đến quá trình "cày" của teen. Tips chọn chỗ cho thần dân sau đây giúp bạn đỡ bí khi "tìm nơi gửi thân" suốt cả năm học.

doisong-chuc-mung-20-11-2-3382-141100674

Ảnh minh họa.

- Thanh niên nghiêm túc : Chăm chỉ làm bài, luôn phát biểu và không bao giờ có ý muốn nổi loạn, ăn vụng, nói chuyện riêng, quay bài khi bí kiểm tra => Bàn đầu, gần bảng, trước bàn giáo viên là chỗ ngồi tốt nhất. Được thầy cô chú ý và … không bị ảnh hưởng bởi xóm nhà lá xôm tụ phía dưới.

- "Siêu thị thông tin" di động: Dành cho các nhân vật được mệnh danh là "đài tiếng nói thần dân", nắm nhanh tin tức của toàn khu vực trường học, ngoài đời và các chuyện thị phi. Luôn là trung điểm của những giờ ra chơi. => Bàn thứ tư hoặc thứ năm, vị trí giữa lớp, phát tán được nhiều thông tin đi xa mà cũng xa bàn giáo viên, ít bị để ý.

- Học sinh hơi lười: Lâu lâu "tắc tị" kiến thức cần kiếm được phao nhưng vẫn ham vui => Bàn ba, sau lưng thanh niên nghiêm túc và trước "siêu thị thông tin" vừa hỏi được bài mà vừa "rửa tai" với hàng tá chuyện vừa hay vừa hot.

hoc-duong-vui-nhon-16-JPG-3715-4993-5038

Ảnh minh họa.

- Thánh ăn vụng, thánh ngủ gật : Chuyên ngủ, chuyên ăn, và kiêm chức vụ làm "bảo mẫu" lớp học, phân phát thực phẩm để "vực đạo" cho các nhân tố sắp đuối trong các tiết học "lời thầy cô đưa em vào giấc ngủ" => Bàn kế cuối hoặc bàn cuối, khuất tầm mắt thầy cô và được che chắn bởi lũ bạn thân, thuận tiện cho những phi vụ vụng trộm như ngủ, ăn vụng, dễ dàng chuyền "hàng" cho các đồng sự phía trên mà ít khi bị tóm.

- Hot boy, hot girl, nhân vật nổi tiếng: Được chú ý bởi nhiều điểm cộng về ngoại hình, hoặc có thành tích nổi bật => Ngồi ở đâu cũng vẫn "sáng chói lóa"  và luôn nhận được "ánh mắt trìu mến" của cả thầy cô lẫn bạn bè trong lớp. Chuyện vặt thôi, vì người ta là sao của lớp, của trường mà.

Mèo Béo



****************

Nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị của đại gia Đà Nẵng

Không lâu đài kiên cố như đại gia đất Bắc, đại gia Đà thành lại có thú chơi tao nhã của đá, cây cổ thụ và nhà cổ để tạo không gian hoài niệm độc đáo, đậm chất quê mùa giữa chốn xô bồ tấp nập.

Một không gian xưa cũ trên đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng này là ông Lê Bá Huy, người đã mạnh tay chi hơn 32 triệu USD để đầu tư xây dựng.

Chị Đỏ Thị Thu Thủy là vợ của đại gia Lê Bá Huy, kể rằng, để xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công. Để có được mảnh đất rộng hơn 5.000 m2, nằm trên trục đường chính Điện Biên Phủ, hai vợ chồng đã phải năn nỉ 10 chủ đất sang nhượng mới có được.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Không gian trầm lặng và xưa cũ.

“Hồi đó đất trên đường Điện Biên Phủ nóng sốt lắm, nhưng nghe anh Huy trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu nhà cổ, nhiều nhà mới đồng ý sang nhượng”, chị Thủy nói.

Hiện giá đất rẻ nhất trên đường Điện Biên Phủ khoảng 30 triệu đồng/m2 thì cả khu đất rộng 5.000 m2 này lên đến 150 tỷ đồng.

Riêng thời gian xây dựng khu nhà vườn này kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7/2008 và hoàn thành ngày 30/4/2011, bằng xây một resort hay khách sạn 5 sao. Số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng, nếu tính cả tiền đất là, tổng số tiền đại gia Huy bỏ ra lên tới 650 tỷ đồng, tương đương khoản 32 triệu USD.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô 

Nhìn từ bên ngoài, cả một dãy tường thành bao bọc khu nhà vườn để tránh tiếng ồn của xe cộ đông đúc trên con đường Điện Biên Phủ. Bức tường thành cao 22m uốn lượn theo hinh chữ L mà theo chủ nhân khu nhà vườn này giải thích chữ L. là Long (rồng). Đầu rồng hướng ra biển và than rồng cuộn lại để giữ gìn nếp văn hóa 3 miền của cha ông.

Bước vào trong là những khu nhà cổ hàng 100 năm, cùng với cây cổ thụ trầm mặc rủ bóng thời gian bên những phiến đá tự nhiên độc nhất vộ nhị được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm đưa từ các tỉnh thành về.

Cả khu vườn là cả một không gian xưa của đời sống và sinh hoạt của người Việt với nhà cổ, cây đa, giếng nước, chợ quê, quang gánh... được tái hiện sống động.

10 ngôi nhà cổ có tuổi từ 100-200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng, được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm. Đó là chưa kể những vật dụng như bàn ghế, tủ sập cùng các đồ cổ trưng bày trong nhà thuộc hàng hiếm và vô giá.

Anh Nguyễn Dũng, một Việt kiều Mỹ quê gốc Đà Nẵng, khi đến khu vườn nhà cổ “không gian xưa”, nhận xét đây có lẽ là nơi chốn bình yên và sang trọng nhất giữa Đà Thành, nhưng giá cà phê và đồ ăn lại rẻ nhất nước.

“Nếu ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn, hay trên đất Mỹ mà ngồi ở những quán cà phê có không gian sang trọng thế này thì chỉ có đại gia triệu phú mới dám đến. Còn ở quê mình, những nơi sang trọng như thế này, thì tất cả mọi người đều có thể đến để thưởng ngoạn” - anh Dũng nói.

Hình ảnh khu nhà cổ hàng chục triệu USD giữa Đà Nẵng:

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Hai con rồng bằng đá bên lối đi vào khu nhà cổ Không gian xưa

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bức tranh trên tường bao quanh khu nhà cổ cao 22 m nhìn từ bên ngoài và bên trong.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Tượng ngài Di Lặc cao 3 m được làm bằng gỗ thủy tùng.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bộ ghế ngồi bằng gỗ quí thời nhà Minh hơn 450 tuổi

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Một góc không gian xưa cũ được tái hiện với quang gánh nơi vùng quê.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Mâm đồng dọn cơm cùng tủ sập cổ

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô Cả một thế giới xưa cũ kỹ in đậm dấu thời gian, từ bộ ghế ngồi, đến tràng kỷ, bộ lư hương, vật dụng sinh hoạt hàng ngày…được chủ nhân dày công sưu tầm và bài trí. Những vật dụng này đều có hàng trăm năm tuổi và vô giá.Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bức hoành phi hơn 300 tuổi.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bộ lư đồng cổ và bức bình phong bằng gỗ quí có tuổi đời hơn 200 năm.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đôĐà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Bước ra sân vườn là những cây cổ thụ quí hiếm. Từ cây tùng La Hán, cây me dáng thế tự nhiên độc nhất, cây thiên tuế, cội sung... có tuổi đời từ 300 đến 600 năm.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Nhà cổ 300 tuổi. Cả khu Không gian xưa có khoảng 10 nhà cổ như thế này.

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Một góc nhà cổ nơi khách thưởng thức cà phê mỗi sáng

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Cây thiên tuế 600 tuổi

Đà-Nẵng, đà-thành, quán-cà-phê, nhà-cổ, triệu-đô

Nơi gốc sung già hàng trăm năm tuổi là tảng đá tự nhiên mang hình hài chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, được chủ nhân đặt tên là Mẫu tử



****************

Phát hiện bộ xương được cho là sinh vật ngoài hành tinh

Bộ xương dài khoảng 16 cm giống đặc điểm nhận dạng của sinh vật ngoài hành tinh từng xuất hiện trong bộ phim kinh dị 'Alien Vs Predator'.

Bác Kevin Rea, 55 tuổi, đến từ Alcar, Lancashire, nước Anh, rất hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương lạ trong căn bếp nhà mình.

1410961466326-wps-16-PICTURE-S-3776-6269

 Bộ xương có hình thù quái dị, khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ngoài hành tinh trong bộ phim nổi tiếng "Alien Vs Predator"

Bác Rea vào nhà bếp để lấy cái thớt, được đặt dưới gầm tủ chén đĩa. Bác đã tìm thấy bộ xương kỳ lạ này. Nó được màng quấn quanh chằng chịt.

a1-1721-1411002188.jpg

Bác Rea (trái) đã tìm thấy bộ xương lạ trong căn bếp nhà mình.

"Thợ đường ống bảo tôi phải làm khô sàn dưới tủ chén đĩa sau khi nước bị rò rỉ. Khi lấy đồ đạc dưới gầm tủ ra, tôi phát hiện thứ gì đó kỳ lạ, được màng quấn quanh, giữa những món đồ vẫn còn sạch sẽ", bác Rea nhớ lại.

"Ở giữa màng bảo vệ là bộ xương kỳ lạ này. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng liên tưởng ngay đến một sinh vật ngoài hành tinh", bác Rea nói.

Bác chụp lại vài bức ảnh của bộ xương rồi vứt đi vì cho rằng nó quá kinh khủng. Bộ xương dài chừng 16 cm. 

1410949216198-Image-galleryIma-6690-3685

Nhân vật ngoài hành tinh mà bác Rea cho rằng bộ xương kỳ lạ rất giống.

Chuyên gia về khảo cổ, Stuart Hine, nhận định, về kích thước nó giống như xương chuột. Tuy nhiên, cấu trúc hộp sọ và xương chân trước, vai rất kỳ lạ. Cũng có thể đó là một sinh vật lạ nào đó ngoài hành tinh.

Hơn nữa, lớp da ở phần đuôi vẫn còn. Điều này có nghĩa sinh vật này mới chết được khoảng 1 hoặc 2 năm.

Hiện bác Rea đang cố gắng tìm hiểu xem loài sinh vật nào trên trái đất có hình hài tương tự. 

Mr.Bull (theo Metro)



*****************

Tư thế đứng bá đạo

Cô nàng có sở thích khác người là để râu, cú đá thần sầu, hay đồng hồ táo xịn đét...
1-6154-1410775253.jpg

Nghịch điện thoại cũng phải tạo dáng mới được.

2-1749-1410775253.jpg

Quý cô thích để râu.

3-5423-1410775253.jpg

Hình xăm ảo tung chảo.

5-1933-1410775253.jpg

Cún biết lỗi cũng tự giác ghê.

6-3625-1410775253.jpg

Lười đến mức này thì lấy gì mà dùng.

7-1944-1410775253.jpg

Đậu hẳn lên đây cho sạch sẽ.

8-9823-1410775253.jpg

Không biết nên gọi là anh hay là chị nữa.

9_1410774397.jpg

Cú đá thần sầu.

10_1410774397.jpg

Đúng là fan cuồng.

11_1410774397.jpg

Đồng hồ "táo" chính hiệu nhé.

12_1410774397.jpg

Quả là đôi bạn thân, khi khó khăn đều có mặt trợ giúp.

13_1410774397.jpg

Với mỗi kiểu tóc, râu khác nhau trông anh chàng cũng muôn hình muôn vẻ thật.

14_1410774397.jpg

Thư giãn ngày nắng. 

15_1410774397.jpg

Nhìn chất chơi chưa?

Ốc Sên



******************

Tan nát gia đình vì ông trung úy thích ‘ở sạch’


Gần năm trôi qua nhưng nghi vấn trung úy Phó trưởng Công an (CA) thị trấn Thới Bình (H.Thới Bình, Cà Mau) tắm chung với phụ nữ có chồng vẫn còn nóng bỏng. Nhiều người quở trách vì ham “ở sạch” mà vị trung úy ấy đã làm tan nát một gia đình.

Tan nát gia đình vì ông trung úy thích ‘ở sạch’
Nơi trung úy V. công tác cặp nhà ông H. - Ảnh: Hằng Ni

Quán cà phê H.N. dọc khu phố cổ Thới Bình (cặp trụ sở CA thị trấn Thới Bình) do ông L.H. (51 tuổi) làm chủ gần đây đóng kín cửa. Từ ngày sự cố xảy ra, chủ quán ấy hầu như ở miết trong vuông tôm, chỉ về nhà khi màn đêm buông xuống. Có lẽ ông sợ mất mặt với bạn bè, chòm xóm vì người vợ trẻ mà ông hết mực cưng chiều đã thay lòng đổi dạ.

“Tắm ao” nhà người

Gần cả năm gặp lại, ông H. gầy gò hơn trước, mắt thoáng buồn mỗi khi nhắc đến người vợ (Nguyễn M.N.) kém ông 16 tuổi. Ông cho biết đã gửi đơn tố cáo lần thứ 2 nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Theo trình bày của ông H., tối 13.10.2013, ông ra TP.Cà Mau nhưng về sớm hơn dự tính. Tới nhà thấy cửa khép hờ, bên trong có đôi dép lạ, ông rón rén đi ra sau nhưng không thấy vợ con đâu, chỉ nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm. Tưởng vợ đang ở bên trong nhưng bất ngờ chuông điện thoại lạ reo trong nhà tắm tới 2 lần nhưng bị ai đó tắt vội. Thấy có chuyện bất thường, ông H. ngồi ngoài đợi khoảng 5 phút thì thấy vợ từ nhà tắm bước ra nhưng không chào, không nói. Ông H. liền bước vào nhà tắm thì phát hiện ông T.Q.V., nguyên Phó trưởng CA thị trấn Thới Bình. “Tôi liền nắm chặt tay ông V. nhưng ông V. năn nỉ, giải thích. Lúc ấy, vợ tôi quỳ xuống van xin, đòi tự tử nếu tôi làm rùm beng. Nghĩ đến con cái và uy tín của gia đình nên tôi lơi tay để ông V. bỏ đi”, ông H. thuật lại.

Sau khi ông V. bỏ đi, ông H. điện thoại cho người thân, vợ ông lại tiếp tục quỳ lạy, xin tha thứ. Những ngày tiếp theo, bà N. tiếp tục thủ thỉ, thú nhận chuyện đã “lỡ dại” với ông trung úy, bị ông H. lén ghi âm toàn bộ. Vì quá yêu vợ, ông H. muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng sự việc sau đó lại đến tai bạn hàng ngoài chợ. Ông còn nghe bà N. và trung úy V. thông đồng muốn tố ông vì đã vu khống. Đến nước này, ông H. đành thú thiệt mọi chuyện với họ hàng rồi làm đơn tố cáo ông V. vụng trộm với vợ ông. “Hắn thích sạch sẽ thì về tắm nhà mình cớ gì vô tắm nhà tôi lại còn muốn thông đồng hãm hại tôi nữa, buộc lòng tôi phải gửi đơn nhờ cơ quan chức năng làm rõ mọi chuyện”, ông H. trình bày.

Quán lạ chợ quê, trung úy mất chức

Chợ Huyện Sử (xã Trí Phải, H.Thới Bình) gần đây có quán nước lạ nằm ngay khu chợ cá, quay mặt xuống dòng sông Trẹm. Chủ quán không ai khác chính là vợ của ông H.. Người dân cho hay, bà N. là con gái “áp út” trong một gia đình có 9 người con ở Trí Phải. N. về làm vợ sau của ông H. khi mới 19 tuổi. Tuổi tác so le, nên N. được ông H. và bên nhà chồng cưng chiều. Bù đắp lại, N. hết mực thương yêu, chăm lo cho con riêng của chồng để xóa bỏ kỳ thị “mẹ ghẻ, con chồng”.

Tiếp chuyện với chúng tôi, bà N. cho biết ông H. hiền lành, chăm chỉ, chưa từng đánh bà dù chỉ một bạt tai. Hạnh phúc càng nhân lên khi bà N. sanh cho ông H. đứa con gái đến nay cũng đã tuổi trăng tròn. Song bà N. thú thiệt, sau khi vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, trước sức ép từ bên chồng, bà đành khăn gói về ở nhờ nhà mẹ ruột, sau đó đâm đơn ra tòa đòi ly dị chồng .

Được sự giúp đỡ của người chị ruột, hơn 6 tháng nay, bà N. thuê mặt bằng mở quán nước ngay chợ Huyện Sử để có tiền lo cho con gái ăn học. Khoảng thời gian ấy, TAND địa phương hòa giải nhưng cả 6 lần đều bất thành. Tại các phiên hòa giải, bà N. đòi chồng chia trên 800 triệu đồng, về sau tự hạ xuống còn 600 triệu đồng nhưng ông H. chỉ chịu chia cho bà N. 300 triệu.

Ông H. nói với Hội đồng hòa giải rằng toàn bộ nhà cửa, đất đai đều do cha mẹ của ông mua, không phải tài sản của vợ chồng ông. Còn bà N. cho rằng hơn 15 năm chung sống vợ chồng đã dành dụm tiền mua được cái nhà và vuông tôm 50 công, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Bà N. nói: “Nếu chỉ một mình thì tôi không nhận đồng nào vì tôi còn sức khỏe. Nhưng con gái theo tôi, phải giành lại chút tài sản để lo cho tương lai của nó”.

Tới đây, TAND H.Thới Bình sẽ xử ly hôn theo yêu cầu của bà N. Ông H. cảm thấy rất buồn vì tai họa tự dưng giáng xuống làm tan nát gia đình. Về phần trung úy V., CA H.Thới Bình từ chối cung cấp kết quả xác minh, tố cáo nhưng qua làm việc với ông Lý Chiều Xuân, Trưởng CA thị trấn Thới Bình, thì được biết sau khi bị ông H. tố cáo, khoảng 4 tháng trước, ông V. bị cấp trên kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, không cho làm Phó trưởng CA thị trấn và điều chuyển công tác sang bộ phận khác.

Hằng Ni



********************

Vụ "hái quả" Tiểu Long Nữ, đừng quá trách Doãn Chí Bình

Bạch Y Ngũ Bút

Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung. Với hành động “lấy trộm tình” cướp đi cái tài sản có thể nói là quý giá nhất của một người con gái, của Tiểu Long Nữ, việc Doãn Chí Bình bị chửi là tên dâm tặc, và là một trong những nhân vật bị ghét, bị chửi nhiều nhất trong võ lâm giang hồ là điều dễ hiểu. Bây giờ cũng vậy mà 100 năm sau cũng vậy. Chừng nào còn người đọc kiếm hiệp, là y còn bị chửi. Cái số của y là vậy. Cũng may mà y đã chết không có vợ, con. Chứ không thì còn nhục đến ba đời bảy họ.

Ảnh: Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình cướp đi trinh tiết của người con gái

Hẳn các fan kiếm hiệp không ai không biết đến tình tiết vô cùng nhạy cảm và xốn xang trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Khi Doãn Chí Bình đã lợi dụng tình thế Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt mất hết năng lực nằm trên một bãi cỏ trong đêm tối, y đã tới cưỡng đoạt trinh tiết của người con gái băng thanh ngọc thiết, đẹp như tiên sa.

Tuy vậy, tên trộm tình này quả thật có lẽ là kẻ sung sướng nhất trong giới võ lâm giang hồ. Khi được ung dung hưởng thụ trinh tiết của nàng trinh nữ đẹp như tiên Tiểu Long Nữ với sự cộng hưởng và đồng thuận của nàng! ( Vì nàng cứ tưởng y là Dương Quá). Trên thực tế, cả hai đã có những giây phút thăng hoa cực sướng của ái ân khoái lạc. Đặc biệt là sự tinh khôi của ân ái lần đầu, vừa dọ dẫm, e thẹn nhưng cũng vô cùng đã, sướng.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Doãn Chí Bình ôm trong tay một nàng tiên nữ 18 tuổi, cột ngang mặt nàng một chiếc khăn, rồi từ từ đưa bàn tay tội lỗi thám hiểm và cởi gỡ những y phục trên người nàng, thoang thoảng mùi hương trinh nữ cùng những tiêng rên rỉ khe khẽ … thách bất kỳ ai đọc và giàu trí tưởng tượng không cảm thấy sướng tê, ngây dại. Nữa là Doãn Chí Bình người thật việc thật. Trong thời khắc đó, chúng ta không có tội, vì suy cho cùng nhục dục là bản năng của con người – cả nam và nữ. Một người đàn ông thèm khát một người đàn bà, một người đàn bà thèm khát một người đàn ông, hai người cùng muốn ân ái với nhau đâu phải là tội lỗi. Chính nhờ điều này mà loài người tồn tại và phát triển, khi giây phút thần tiên ấy là sự khởi đầu tạo ra cái phôi thai, hình thành một em bé.

Để lý giải bàn tay năm ngón tội lỗi của Doãn Chí Bình sờ soạng những vùng núi non tinh khiết trên ngọc thể Tiểu Long Nữ, tại hạ muốn quý vị cùng đọc lại vài câu trong nhạc phẩm Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn. Trong đó, theo cách hiểu thô thiển của tại hạ, người nhạc sỹ đã "xin em năm ngón tay thiên thần" để vượt qua những "vùng ăn năn" của nàng, "qua cơn hờn dỗi". Nói theo nghĩa đen là người đàn ông đã xin được dùng bàn tay yêu thương của mình thám hiểm thân thể người con gái (trong nỗi ăn năn của mình và sự hờn dỗi của người con gái).

---------------------

Lời buồn thánh

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều 
Trời mưa, trời mưa không dứt 
Ô hay mình vẫn cô liêu 

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều 
Bạn bè rời xa chăn chiếu 
Bơ vơ còn đến bao giờ 

Chiều chúa nhật buồn 
Nằm trong căn gác đìu hiu 
Tôi xin em năm ngón tay thiên thần 
Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi 
Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn. 

Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về 
Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về 
Chiều chúa.....
(Trịnh Công Sơn)
-----------------------
Chính vì vậy, dù chửi, chửi thậm tệ, tại hạ nghĩ chúng ta cũng không nên quá trách Doãn Chí Bình. Và có thể hiểu được hành động ấy của y – dù là hành động “dâm ô” hay “phạm tội” hay “mất dạy” … gì đó.
Hành động cướp tình của Doãn Chí Bình trên thực tế đã làm cho y cảm thấy xấu hổ và ân hận. Ít nhất là trong sự mô tả của Kim Dung trong tác phẩm của mình. Y biết rõ đó là một hành vi vô đạo đức, không thể tha thứ, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của Tiểu Long Nữ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Toàn Chân giáo. Chính vì vậy, y đã chấp nhận chọn lấy cái chết, sẵn sàng đồng ý để Tiểu Long Nữ giết mình để rửa hận.

Song bất luận thế nào, hẳn mọi người không thể không thừa nhận những "tình tiết giảm nhẹ tội" sau đây của Doãn Chí Bình.

Trước hết, Doãn Chí Bình là một con người có tiếng là nghiêm túc, đàng hoàng và có uy tín trong môn phái Toàn Chân. Ít nhất là tới thời điểm y chiếm đoạt Tiểu Long Nữ. Trên thực tế, trước đó Doãn Chí Bình đã vài lần gặp và say mê, có cảm tình thực sự với nàng. Nhiều người trong phái Toàn Chân biết rõ Tiểu Long Nữ là "ý trung nhân" của Doãn Chí Bình. Tất nhiên do Tiểu Long Nữ xa lánh cõi trần, chẳng hề hay biết và để ý có kẻ say đắm mình, nên có thể nói tình cảm của Doãn Chí Bình dành cho Tiểu Long Nữ là đơn phương và vô vọng. Nhưng một khi đã có yếu tố tình cảm nam nữ, hiển nhiên không thể không có yếu tố tình dục trong đó. Như vậy, việc Doãn Chí Bình ham muốn thèm khát Tiểu Long Nữ là có thật.

Trong bối cảnh như vậy, vào một đêm nọ, tình cờ Doãn Chí Bình đã thấy Tiểu Long Nữ và Dương Quá hoàn toàn lõa thể, tay trong tay. ( Thực tế thì Tiểu Long Nữ và Dương Quá luyện võ công, hoàn toàn không có gì "bậy bạ"). Nhưng Doãn Chí Bình lại tưởng rằng hai người đang làm chuyện "nhơ nhớp". ( Và chính Tiểu Long Nữ vì sợ chuyện hai người khỏa thân bị lộ ra ngoài, nên đã nói Dương Quá giết Doãn Chí Bình. Nhưng không được). Phàm là một người đàn ông, mà lại thấy người con gái mà mình đang say đắm, thèm khát đang lõa lồ bên một người đàn ông khác, thì lửa dục vọng, sự thèm khát hiển nhiên sẽ tăng lên gấp bội như sóng trào không sao cản nổi. Điều này càng kích thích dục vọng của Doãn Chí Bình đối với Tiểu Long Nữ. Tại hạ từng đọc nhiều sách, thậm chí biết ngoài đời có việc một người đàn ông lấy một phụ nữ làm vợ chỉ là vì tình cờ thấy nàng ấy tắm, hay hở hang một phần cơ thể.

Chính vì vậy, khi "may mắn" thấy Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể chống cự và không thể nhìn thấy trong đêm tối, thì rõ ràng tình thế của Tiểu Long Nữ khi đó có khác nào mỡ treo miệng mèo, bánh dâng tận miệng. Không ăn mới là lạ. Vì nói cho cùng, thì Doãn Chí Bình cũng chỉ là một con người, với những bản năng của một con người. Mà thậm chí Doãn Chí Bình là một giáo sư đạo đức - thì liệu tình thế đó có cưỡng nổi không? Có anh hùng nào mà không vướng ải mỹ nhân?

Khi cướp đoạt Tiểu Long Nữ, Doãn Chí Bình đã khôn khéo hoặc cũng có thể vì tình cảm thực sự và sự tôn thờ nhất định, nên đã rất nhẹ nhàng với nàng. Chứ không phải hùng hục, bạo lực như một kẻ hiếp dâm thông thường.

Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng tại thời gian này, tình cảm nam nữ giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã thực sự nảy sinh - sau nhiều năm hai người chung sống với nhau trong ngôi mộ cổ. Tiểu Long Nữ khi đó 18 tuổi, là lứa tuổi tràn đầy sinh lực và khao khát tình yêu. Nàng lại có tình cảm luyến ái thực sự với Dương Quá. Do vậy, khi Doãn Chí Bình nhẹ nhàng và bịt mắt nàng, cạ cằm vào mặt nàng thì ban đầu nàng rất kinh sợ, tưởng là Âu Dương Phong. Nhưng sau đó thấy không có râu, thì nàng lại hình dung ra đó là Quá nhi của mình, người đã từng thề ước (theo yêu cầu của nàng) là "trong lòng chỉ có mình cô cô", suốt cuộc đời. Nên dù vô cùng thẹn thùng, bỡ ngỡ, nhưng ngọn lửa dục đã bùng cháy trong nàng. Sự lôi cuốn và ma mị của dục vọng, nhất là khi lại được chung đụng, chia sẻ với người mà mình yêu thương nhất đời và duy nhất - hiển nhiên nàng không thể cưỡng lại nổi. Chính vì vậy, Tiểu Long Nữ đã thực sự sung sướng, đê mê và hiến dâng.

Chính nhờ yếu tố thuận lợi và đồng thuận, hiến dâng của Tiểu Long Nữ như vậy, đã là điều kiện không thể lý tưởng hơn để tên dâm tặc Doãn Chí Bình ung dung và sung sướng hưởng thụ - trong nỗi đau đớn và xốn xang đến tột cùng và thậm chí có phần ghen tức của độc giả nam. Mẹ nó, đúng là một thằng mắt dạy. Giả sử đó là Dương Quá, thì hẳn nhiên ai cũng cảm thấy vui vẻ, bình thường. Nhưng đây lại là "tên dâm tặc" Doãn Chí Bình, thế mới tức! Không biết kiếp trước hắn tu luyện thế nào, mà lại được "trời cho" như vậy.

Than ôi, một người con gái có thể nói là đẹp nhất, trong trắng nhất, không vương một chút bụi trần tại sao lại rơi vào tay hắn? Tại hạ cho rằng Kim Dung đã quá độc ác khi đẩy nàng Tiểu Long Nữ vào hoàn cảnh như vậy.



Tên dâm tặc Doãn Chí Bình


Và nạn nhân của y: nàng Tiểu Long Nữ

************************

51 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
52 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
53 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
54 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
55 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
56 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
57 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
58 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
59 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần
60 Ảnh sex mỹ nữ xinh đẹp giáng trần

 



***********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm