Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tổ mẹ cái bọn buôn Thần bán Thánh_ Lính Dù .

( HNPĐ ) Lính tôi có cái máu lính, quen đéo mẹ đéo bà từ những ngày ở ngoài mặt trận. " Ấy nó có máu Trương Phi thế nhưng không có cuộc biểu tình chống Cộng nào mà không có nó,

 

( HNPĐ ) Lính tôi có cái máu lính, quen đéo mẹ đéo bà từ những ngày ở ngoài mặt trận. " Ấy nó có máu Trương Phi thế nhưng không có cuộc biểu tình chống Cộng nào mà không có nó, không có sự kiện chính trị nào mà thoát khỏi cái máy thu hình của nó..." Đấy là những người hiểu cho Lính tôi thì nói thế. Còn khi nghe Lính Dù tôi rủa xả con mẹ đĩ già Đào Nương là " đĩ chó ",  hoặc chửi đám Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng ở San Diego quyên tiền tặng Thương Phế Binh nhưng đem " tặng lại" cho các " em gái nhỏ" ở Sài Gòn, thì lại lên án Lính Tôi là " làm bẩn cái tờ báo Lính..."


Chuyện " Báo Lính, Báo Quân Đội  " hay " Nhà văn Quân đội" gì gì đó, thì đã nhiều lần Ban Chủ biên đã cải chính là chúng tôi không có dám nhận cái vinh dự đó. Cái đó để cho mấy vị mũ cao áo dài vái lậy xưng tụng nhau. Chúng tôi, trước sau chỉ là một nhóm, một nhóm rất nhỏ những thằng lính què quặt trong những mảnh tàn y còn lại sau mùa chinh chiến và những năm tủi nhục ở trại tù Cộng Sản. Nay còn sống, tìm nhau, tập họp lại trong cái không gian nhỏ xíu HNPĐ để tiếp tục thay vì dùng súng đạn, thì dùng cái đầu uất hận trút lên những bàn phím.  Chỉ có thế mà thôi...


Xin trở lại cái đề tài mà Lính tôi viết ở trên. Nguyên thủy có thể nói đến cái nguồn cơn khổ ải của người sống trong các chế độ độc tài là những người vẫn còn đang sống, những nạn nhân ấy, cứ phải đối mặt với với những thây ma đã từng là thủ phạm gây nên biết bao nhiêu tang thương cho chính gia đình họ, cho dân tộc họ, nằm chình ình trong những cái " lăng" xa xỉ. Đó là những tên mà ai nghe đến cũng phải rợn tóc gáy vì tính man rợ đầy máu lạnh của chúng như Vladimir Lenin , Joseph Stalin (Nga), Georgi Dimitrov (Bulgaria), Klement Gottwald (Tiệp Khắc) , Mao Trạch Đông, Ferdinand Marcos , Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành), Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) cùng với tên Mặt Lồn Hồ Chí Minh...
Nhưng, ngược lại với những khuôn mặt mốc ở trên là hàng triệu những anh hùng có danh và vô danh khác đã hy sinh vì lý tưởng phụng sự cho Quốc gia, Dân tộc. Những người này còn đang nằm lại tại các nghĩa trang trên khắp Thế giới..
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, tưởng đã là nơi yên nghỉ của những anh hùng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân quân miền Nam. Nhưng, vận nước bi thảm mang tên 30 tháng Tư đã kéo nơi đất thiêng liêng ấy vào hành động cực kỳ bỉ ổi của Cộng sản Bắc Việt...Chúng hành hạ trả thù những người sống, đồng thời phá nát Nghĩa trang với thú tính cố hữu là trả thù người chết, một loại " siêu ác" của loài Quỷ Đỏ..


Lính tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, khi đến nhà anh Chủ biên. Ở đấy tình cờ gặp anh cựu Thiếu úy L.N.H, anh đến từ bang Oregon để chúc têt người chỉ huy cũ. Anh H. cho biết, anh đã là người người Mỹ gốc Việt duy nhất cùng với phái đoàn Mỹ về VN để ký biên bản khoản viện trợ nhiều triệu Đô là cho các Cựu Quân Nhân trong cuộc chiến. Điều khoản trong đó là phải bao gồm cả CÁC THƯƠNG PHẾ BINH CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH. Nhưng, sau đấy, cũng như con trăn đã nuốt trôi con mồi. Bọn Cộng sản chia tam chia tứ, còn lại chút ít chúng thí cho những cựu binh cộng sản của chúng...
Nay, dư luận quốc tế đang hâm lại chuyện cũ...Cùng lúc với chiêu trò hòa hợp hòa giải cũ rích...Việt Cộng bèn kiếm ra những tên tay sai để làm bung xung.  trong những tên tay sai ấy là ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc và Cựu Thiếu tá Nguyễn Đạc Thành...
Sở dĩ Lính Dù tôi nhắc đến ông Vũ Văn Lộc, không phải vì những hành động, phát ngôn giối già của ông có lợi cho Cộng sản mới đây, mà vì ông đã từng dùng cái bút hiệu Giao Chỉ để tấn công anh Lĩnh Nguyên, một người trong Ban biên tập HNPĐ, một Cô nhi Nghĩa Tử đã từng cùng một số Cô Nhi khác vận động để trùng tu Nghĩa trang...


Có người vẫn chép miệng: " Sao ai đứng ra làm nghĩa công đều bị đánh phá ? Nếu cứ đà này thì ai còn dám ló mặt ra nữa chứ ! "
Định nghĩa 2 chữ " nghĩa công" là những việc làm có lợi ích cho nhân quần xã hội. Đám Hoàng Văn Nhạn, Nguyễn Hữu Hồng ở San Diego, đã cố tình làm sai lạc ý nghĩa ấy. Đám Nguyễn Đạc Thành, Vũ Văn Lộc đã cố tình làm nhục những người đã nằm xuống, khi đã khúm núm đứng bên cạnh tên tử thù làm dáng chính trị, để khấn vái tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, để đóng vai diễn viên trong  cái màn bi hài kịch rẻ tiền: Con mèo khóc con chuột...!
Những kẻ buôn người sống, bán người chết, rồi đây sẽ có những kết quả không có hậu !
Lính Dù
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tổ mẹ cái bọn buôn Thần bán Thánh_ Lính Dù .

( HNPĐ ) Lính tôi có cái máu lính, quen đéo mẹ đéo bà từ những ngày ở ngoài mặt trận. " Ấy nó có máu Trương Phi thế nhưng không có cuộc biểu tình chống Cộng nào mà không có nó,

 

( HNPĐ ) Lính tôi có cái máu lính, quen đéo mẹ đéo bà từ những ngày ở ngoài mặt trận. " Ấy nó có máu Trương Phi thế nhưng không có cuộc biểu tình chống Cộng nào mà không có nó, không có sự kiện chính trị nào mà thoát khỏi cái máy thu hình của nó..." Đấy là những người hiểu cho Lính tôi thì nói thế. Còn khi nghe Lính Dù tôi rủa xả con mẹ đĩ già Đào Nương là " đĩ chó ",  hoặc chửi đám Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng ở San Diego quyên tiền tặng Thương Phế Binh nhưng đem " tặng lại" cho các " em gái nhỏ" ở Sài Gòn, thì lại lên án Lính Tôi là " làm bẩn cái tờ báo Lính..."


Chuyện " Báo Lính, Báo Quân Đội  " hay " Nhà văn Quân đội" gì gì đó, thì đã nhiều lần Ban Chủ biên đã cải chính là chúng tôi không có dám nhận cái vinh dự đó. Cái đó để cho mấy vị mũ cao áo dài vái lậy xưng tụng nhau. Chúng tôi, trước sau chỉ là một nhóm, một nhóm rất nhỏ những thằng lính què quặt trong những mảnh tàn y còn lại sau mùa chinh chiến và những năm tủi nhục ở trại tù Cộng Sản. Nay còn sống, tìm nhau, tập họp lại trong cái không gian nhỏ xíu HNPĐ để tiếp tục thay vì dùng súng đạn, thì dùng cái đầu uất hận trút lên những bàn phím.  Chỉ có thế mà thôi...


Xin trở lại cái đề tài mà Lính tôi viết ở trên. Nguyên thủy có thể nói đến cái nguồn cơn khổ ải của người sống trong các chế độ độc tài là những người vẫn còn đang sống, những nạn nhân ấy, cứ phải đối mặt với với những thây ma đã từng là thủ phạm gây nên biết bao nhiêu tang thương cho chính gia đình họ, cho dân tộc họ, nằm chình ình trong những cái " lăng" xa xỉ. Đó là những tên mà ai nghe đến cũng phải rợn tóc gáy vì tính man rợ đầy máu lạnh của chúng như Vladimir Lenin , Joseph Stalin (Nga), Georgi Dimitrov (Bulgaria), Klement Gottwald (Tiệp Khắc) , Mao Trạch Đông, Ferdinand Marcos , Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành), Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) cùng với tên Mặt Lồn Hồ Chí Minh...
Nhưng, ngược lại với những khuôn mặt mốc ở trên là hàng triệu những anh hùng có danh và vô danh khác đã hy sinh vì lý tưởng phụng sự cho Quốc gia, Dân tộc. Những người này còn đang nằm lại tại các nghĩa trang trên khắp Thế giới..
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, tưởng đã là nơi yên nghỉ của những anh hùng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân quân miền Nam. Nhưng, vận nước bi thảm mang tên 30 tháng Tư đã kéo nơi đất thiêng liêng ấy vào hành động cực kỳ bỉ ổi của Cộng sản Bắc Việt...Chúng hành hạ trả thù những người sống, đồng thời phá nát Nghĩa trang với thú tính cố hữu là trả thù người chết, một loại " siêu ác" của loài Quỷ Đỏ..


Lính tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, khi đến nhà anh Chủ biên. Ở đấy tình cờ gặp anh cựu Thiếu úy L.N.H, anh đến từ bang Oregon để chúc têt người chỉ huy cũ. Anh H. cho biết, anh đã là người người Mỹ gốc Việt duy nhất cùng với phái đoàn Mỹ về VN để ký biên bản khoản viện trợ nhiều triệu Đô là cho các Cựu Quân Nhân trong cuộc chiến. Điều khoản trong đó là phải bao gồm cả CÁC THƯƠNG PHẾ BINH CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH. Nhưng, sau đấy, cũng như con trăn đã nuốt trôi con mồi. Bọn Cộng sản chia tam chia tứ, còn lại chút ít chúng thí cho những cựu binh cộng sản của chúng...
Nay, dư luận quốc tế đang hâm lại chuyện cũ...Cùng lúc với chiêu trò hòa hợp hòa giải cũ rích...Việt Cộng bèn kiếm ra những tên tay sai để làm bung xung.  trong những tên tay sai ấy là ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc và Cựu Thiếu tá Nguyễn Đạc Thành...
Sở dĩ Lính Dù tôi nhắc đến ông Vũ Văn Lộc, không phải vì những hành động, phát ngôn giối già của ông có lợi cho Cộng sản mới đây, mà vì ông đã từng dùng cái bút hiệu Giao Chỉ để tấn công anh Lĩnh Nguyên, một người trong Ban biên tập HNPĐ, một Cô nhi Nghĩa Tử đã từng cùng một số Cô Nhi khác vận động để trùng tu Nghĩa trang...


Có người vẫn chép miệng: " Sao ai đứng ra làm nghĩa công đều bị đánh phá ? Nếu cứ đà này thì ai còn dám ló mặt ra nữa chứ ! "
Định nghĩa 2 chữ " nghĩa công" là những việc làm có lợi ích cho nhân quần xã hội. Đám Hoàng Văn Nhạn, Nguyễn Hữu Hồng ở San Diego, đã cố tình làm sai lạc ý nghĩa ấy. Đám Nguyễn Đạc Thành, Vũ Văn Lộc đã cố tình làm nhục những người đã nằm xuống, khi đã khúm núm đứng bên cạnh tên tử thù làm dáng chính trị, để khấn vái tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, để đóng vai diễn viên trong  cái màn bi hài kịch rẻ tiền: Con mèo khóc con chuột...!
Những kẻ buôn người sống, bán người chết, rồi đây sẽ có những kết quả không có hậu !
Lính Dù
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm