Mỗi Ngày Một Chuyện

Thầy MTA đã trị bệnh khó đỡ cho DLV Trần Nhật Quang - Mai Tú Ân

( HNPĐ ) Thầy MTA đã trị bệnh cho DLV cao cấp TNQ, mà dự luận hiện coi như một con chó dại nguy hiểm cho cộng đồng lành mạnh





( HNPĐ ) Thầy MTA đã trị bệnh cho DLV cao cấp TNQ, mà dự luận hiện coi như một con chó dại nguy hiểm cho cộng đồng lành mạnh, nhưng thầy MTA không nghĩ thế. Quan điểm y đức của Thầy là : Có là chó dại thì thầy cũng cứu;
  
Cứu chó dại thì phải cứu liền tay , 
Chớ để lâu ngày, chó dại nó bị nổi dai (nổi dại), hại người...


Qua bắt mạch qua mạng internet, vì thầy MTA  quan niệm "Nam nữ thọ thọ bất thân" nên từ chối khám trực tiếp cho TQN vì thầy là một người đứng đắn, nghiêm túc nên thầy phải lo giữ cái tiết trinh của mình chứ. Với lại khám trực tiếp cho Trần Nhật Quang mà cuối tháng đó nó tắt kinh thì bỏ mẹ thầy…

Và thầy đã  rất mất công định bênh cho cậu ấy qua rất nhiều hồ sơ bệnh án của nhiều trại tâm thần, trại cai nghiện, trại giáo dưỡng  và phục hồi nhân phẩm .
 
Có hồ sơ của nhà thương điên ghi như sau :  TNQ  58 tuổi.  Nam, tâm thần nhẹ chỉ phát nặng lúc trăng lên. Thích tự nui tuốt tuồn tuốt rồi ra đồng kiếm trâu, bò để đi chăn đêm…

Trại phục hồi nhân phẩm thì ghi : TQN, Nam 58 tuổi, là một góa phụ còn trinh. Chỉ động đực lúc đêm về. vốn ngoan ngoãn nhu mì, nhưng chỉ vì rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh nên thường bốc hỏa mà làm như  vậy.

Khó khăn lắm mới tìm ra chứng bệnh của TQN, vì trong  90 triệu người chỉ có vài người có bịnh như cậu ấy. 

 “Bệnh Bí Hạ Phá Thượng Cao Cấp" mà dân gian ta thường gọi, là bệnh "Có đạn nhưng không có súng", "Có gạo nhưng không có nồi thổi cơm"...

Bệnh “bí hạ phá thượng”  mới nghe thì tưởng nó bị bệnh ở hạ, nhưng không phả thế. Hạ chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích  Ở đời thì có hạ phải có thượng, có vào thì có ra, có đực tất có cái, có âm dương ngũ hành. Có vũ trụ bao la thì cũng phải có chuồng gà nhỏ bé.  Có anh thì có ả, có súng thì phải có mục tiêu để nổ súng công thành..Mà theo thyết Âm Dương thì có vào thì phải có ra, Tất Nhập, Tất Xuất, vào bao nhiêu dưỡng là ra bấy nhiêu tinh. Ấy là qui luật của muôn đời. 

Vì đang trị bệnh cho người Nam nên Thầy chỉ nói về triệu trứng của người Nam mắc bệnh. Kẻ nào vào mà không ra thì người nhỏ mặt to, đầu càng to thì đích thị nhà ở phố Đội Cấn, Phường  Lý Bí, Quận Vẫn Còn Nguyên…Người trông như Gái nhưng lại đích thị là Nam. Người mắc bệnh này không phải vì thiếu Âm mà vì thiếu phương tiện qua lại giao lưu với Âm nên mắc bệnh.  Cũng có thể  phương tiện, súng pháo của Quang không có, chưa có hoặc chưa bao giờ có (cũng như nhau) hoặc có nhưng đã bị hỏng bốc mùi rồi. Nên có  âm, tức là có gái cũng như không.  Mà cũng không tự sướng đươc vì không có cái thằng  nó chịu khổ để mười thằng anh emnó đè đầu bóp cổ nó..

Chỉ có đầu của TNQ to nhưng không phải là to vì chứa não mà to vì chứng "Tích Khí Tồn Tinh"càng lâu càng hỏng. Đầu Quang to còn tất cả đều nhỏ, ở phố nhỏ, ngõ nhỏ nên cái gì  cũng nhỏ. Chỉ bù lại được có mỗi cái đó lại là cái nhỏ bé xinh xắn nhất,  Và cũng là nguyên cớ của mọi tai họa mà Q đang mang trên mình. Nên chứng bệnh của em không  lối thoát, không có chỗ thoát và không có lỗ thoát  (cũng như rứa) nên tích tụ lâu ngày,  lâu cũng thành bệnh.  Muốn chữa cũng bó tay,  có kêu ông Trời  xuống cứu thì trời cũng xuống dòm rồi  bỏ đi lên Trời mà than trời rằng : Tao mà bị chứng bệnh đó thì tao cũng kêu Trời.

Đó là bệnh gọi nôm na là “Âm Dương Không Hòa Hợp”, hay bệnh “Muốn Nhận cũng không được  Nhận, mà Cho thì cũng chẳng được Cho”

Ở thế bùng nổ của nội tăng, sự tăng huyết áp kinh khủng đến vỡ ống dẫn tinh ở người bệnh thì tất sinh ra cảnh cởi quần cởi áo, lôi thằng con liệt toàn thân tra khảo, tự nhúng nước sôi hoặc bắn dây thung tập thể thì các chuyên gia quốc tế còn nói. 

Các bệnh nhân này thường tụ tập lại khi bốc hỏa , rồi kéo cờ thần thánh lãnh tụ lên để tự sướng, để  làm vì chứ chúng vốn là quân mất day, cha mẹ ông bà thần thánh chúng coi ra đếch gì thì lãnh tụ làm chi có cửa được bọn ni nó trọng nể. Chúng kéo bè kéo đảng đi kiếm đồng hệ, và chửi nhau. Vì toàn là người âm nam, ngồi đái sè sè không qua ngọn cỏ, nên vô hại.  Nhẹ thì nắm tóc nhau mà kéo, nặng thì cấu véo lẫn nhau..
.
Đây là một căn bệnh đau khổ cả một đời người.  Chỉ bùng phát bệnh tiềm ẩn khi mới lập gia đình được vài hôm thì kích hoạt” Bênh này hay khiến cho họ tâm tư :”Chả thà không lập gia đình rồi mắc bệnh còn hơn. Ai chi gây đau khổ khi cho mình nghiện mùi ái ân rồi oan nghiệt cắt đứt dây ân ái. Khám lâm sàng thì thầy biết Quang còn mắc hết tất cả các bệnh hoa tình, dâm tình từ cái bệnh oan nghiệt trên.

Em bị đau mắt, hỏng lưỡi và bị cả ba bệnh liên quan mới phát. Bênh Chân, Tay, Miệng..

Hãy thương lấy cô Trần Nhật Quang, Miss QTN. Vì em ấy mắc chứng bệnh khó đỡ mang tên "Trời Kiu Ai Nấy Da". 

Và Trời đã kêu tên  Trần Nhật Quang rồi...

Thầy MTA
Mai Tú Ân ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thầy MTA đã trị bệnh khó đỡ cho DLV Trần Nhật Quang - Mai Tú Ân

( HNPĐ ) Thầy MTA đã trị bệnh cho DLV cao cấp TNQ, mà dự luận hiện coi như một con chó dại nguy hiểm cho cộng đồng lành mạnh





( HNPĐ ) Thầy MTA đã trị bệnh cho DLV cao cấp TNQ, mà dự luận hiện coi như một con chó dại nguy hiểm cho cộng đồng lành mạnh, nhưng thầy MTA không nghĩ thế. Quan điểm y đức của Thầy là : Có là chó dại thì thầy cũng cứu;
  
Cứu chó dại thì phải cứu liền tay , 
Chớ để lâu ngày, chó dại nó bị nổi dai (nổi dại), hại người...


Qua bắt mạch qua mạng internet, vì thầy MTA  quan niệm "Nam nữ thọ thọ bất thân" nên từ chối khám trực tiếp cho TQN vì thầy là một người đứng đắn, nghiêm túc nên thầy phải lo giữ cái tiết trinh của mình chứ. Với lại khám trực tiếp cho Trần Nhật Quang mà cuối tháng đó nó tắt kinh thì bỏ mẹ thầy…

Và thầy đã  rất mất công định bênh cho cậu ấy qua rất nhiều hồ sơ bệnh án của nhiều trại tâm thần, trại cai nghiện, trại giáo dưỡng  và phục hồi nhân phẩm .
 
Có hồ sơ của nhà thương điên ghi như sau :  TNQ  58 tuổi.  Nam, tâm thần nhẹ chỉ phát nặng lúc trăng lên. Thích tự nui tuốt tuồn tuốt rồi ra đồng kiếm trâu, bò để đi chăn đêm…

Trại phục hồi nhân phẩm thì ghi : TQN, Nam 58 tuổi, là một góa phụ còn trinh. Chỉ động đực lúc đêm về. vốn ngoan ngoãn nhu mì, nhưng chỉ vì rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh nên thường bốc hỏa mà làm như  vậy.

Khó khăn lắm mới tìm ra chứng bệnh của TQN, vì trong  90 triệu người chỉ có vài người có bịnh như cậu ấy. 

 “Bệnh Bí Hạ Phá Thượng Cao Cấp" mà dân gian ta thường gọi, là bệnh "Có đạn nhưng không có súng", "Có gạo nhưng không có nồi thổi cơm"...

Bệnh “bí hạ phá thượng”  mới nghe thì tưởng nó bị bệnh ở hạ, nhưng không phả thế. Hạ chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích  Ở đời thì có hạ phải có thượng, có vào thì có ra, có đực tất có cái, có âm dương ngũ hành. Có vũ trụ bao la thì cũng phải có chuồng gà nhỏ bé.  Có anh thì có ả, có súng thì phải có mục tiêu để nổ súng công thành..Mà theo thyết Âm Dương thì có vào thì phải có ra, Tất Nhập, Tất Xuất, vào bao nhiêu dưỡng là ra bấy nhiêu tinh. Ấy là qui luật của muôn đời. 

Vì đang trị bệnh cho người Nam nên Thầy chỉ nói về triệu trứng của người Nam mắc bệnh. Kẻ nào vào mà không ra thì người nhỏ mặt to, đầu càng to thì đích thị nhà ở phố Đội Cấn, Phường  Lý Bí, Quận Vẫn Còn Nguyên…Người trông như Gái nhưng lại đích thị là Nam. Người mắc bệnh này không phải vì thiếu Âm mà vì thiếu phương tiện qua lại giao lưu với Âm nên mắc bệnh.  Cũng có thể  phương tiện, súng pháo của Quang không có, chưa có hoặc chưa bao giờ có (cũng như nhau) hoặc có nhưng đã bị hỏng bốc mùi rồi. Nên có  âm, tức là có gái cũng như không.  Mà cũng không tự sướng đươc vì không có cái thằng  nó chịu khổ để mười thằng anh emnó đè đầu bóp cổ nó..

Chỉ có đầu của TNQ to nhưng không phải là to vì chứa não mà to vì chứng "Tích Khí Tồn Tinh"càng lâu càng hỏng. Đầu Quang to còn tất cả đều nhỏ, ở phố nhỏ, ngõ nhỏ nên cái gì  cũng nhỏ. Chỉ bù lại được có mỗi cái đó lại là cái nhỏ bé xinh xắn nhất,  Và cũng là nguyên cớ của mọi tai họa mà Q đang mang trên mình. Nên chứng bệnh của em không  lối thoát, không có chỗ thoát và không có lỗ thoát  (cũng như rứa) nên tích tụ lâu ngày,  lâu cũng thành bệnh.  Muốn chữa cũng bó tay,  có kêu ông Trời  xuống cứu thì trời cũng xuống dòm rồi  bỏ đi lên Trời mà than trời rằng : Tao mà bị chứng bệnh đó thì tao cũng kêu Trời.

Đó là bệnh gọi nôm na là “Âm Dương Không Hòa Hợp”, hay bệnh “Muốn Nhận cũng không được  Nhận, mà Cho thì cũng chẳng được Cho”

Ở thế bùng nổ của nội tăng, sự tăng huyết áp kinh khủng đến vỡ ống dẫn tinh ở người bệnh thì tất sinh ra cảnh cởi quần cởi áo, lôi thằng con liệt toàn thân tra khảo, tự nhúng nước sôi hoặc bắn dây thung tập thể thì các chuyên gia quốc tế còn nói. 

Các bệnh nhân này thường tụ tập lại khi bốc hỏa , rồi kéo cờ thần thánh lãnh tụ lên để tự sướng, để  làm vì chứ chúng vốn là quân mất day, cha mẹ ông bà thần thánh chúng coi ra đếch gì thì lãnh tụ làm chi có cửa được bọn ni nó trọng nể. Chúng kéo bè kéo đảng đi kiếm đồng hệ, và chửi nhau. Vì toàn là người âm nam, ngồi đái sè sè không qua ngọn cỏ, nên vô hại.  Nhẹ thì nắm tóc nhau mà kéo, nặng thì cấu véo lẫn nhau..
.
Đây là một căn bệnh đau khổ cả một đời người.  Chỉ bùng phát bệnh tiềm ẩn khi mới lập gia đình được vài hôm thì kích hoạt” Bênh này hay khiến cho họ tâm tư :”Chả thà không lập gia đình rồi mắc bệnh còn hơn. Ai chi gây đau khổ khi cho mình nghiện mùi ái ân rồi oan nghiệt cắt đứt dây ân ái. Khám lâm sàng thì thầy biết Quang còn mắc hết tất cả các bệnh hoa tình, dâm tình từ cái bệnh oan nghiệt trên.

Em bị đau mắt, hỏng lưỡi và bị cả ba bệnh liên quan mới phát. Bênh Chân, Tay, Miệng..

Hãy thương lấy cô Trần Nhật Quang, Miss QTN. Vì em ấy mắc chứng bệnh khó đỡ mang tên "Trời Kiu Ai Nấy Da". 

Và Trời đã kêu tên  Trần Nhật Quang rồi...

Thầy MTA
Mai Tú Ân ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm