Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tháng Tư đen như mõm chó! - Việt Nhân

(HNPĐ) Tha hương đã buồn, tháng Tư về lòng càng buồn hơn, nay được xem cái tranh biếm họa 40 năm giải phóng miền Nam (đài, đồng, đạp)



(HNPĐ)
Tha hương đã buồn, tháng Tư về lòng càng buồn hơn, nay được xem cái tranh biếm họa 40 năm giải phóng miền Nam (đài, đồng, đạp) của ông họa sĩ Babui vẽ, gọi là ‘tháng tư đen như mõm chó’ mới thấy thương cho đất nước.

Bức vẽ nói lên được hết cái bẩn (vơ vét) của lũ cướp cạn đàn em Hồ, đúng là vận nước đến hồi mạt nên lọt vào tay bọn quỷ đỏ! Không vì đất nước dân tộc gì sất, đảng ‘đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào’ là chỉ để ‘thẳng tay lột sạch đồng bào miền Nam’, và bây giờ đã rõ con đường cắt mạng bác đi nó tối đen như cái hang Pắc Bó của bác.

Đúng lúc  nhà nước An Nam xã nghĩa đang chuẩn bị tổ chức lễ lạc có cả rước đuốc, để đánh bóng cho cái ngày ăn cướp mền Nam 30/04/1975, thì vụ 16 tấn vàng của miền nam đã được báo Tuổi Trẻ nói rằng, cái đảng An Nam cộng đã mang vàng sang Liên Sô. Vậy ra không như Văn Tiến Dũng (trong Đại thắng mùa xuân/sách1976), vu cáo TT Nguyễn Văn Thiệu là “Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan...”.

Chuyện 16 tấn vàng là chuyện không gì mới, ai cũng đã rõ vàng chui vào túi ai, nay không đổ thừa được nữa thì lấp liếm nói “Nó đã được bán ra quốc tế trong tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân”. Vậy xin hỏi khó khăn cấp bách gì mà nhà nước cắt mạng đã gặp phải khi vừa mới phỏng dế thằng dân miền Nam, rõ rằng đây chỉ là cách nói của vẹm, tin được không chuyện chúng lấy vàng đem đổi bo-bo?

Cũng tháng Tư năm nay, lại có tay phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành sử đảng, dạy tại đại học Hà Nội, dõng dạc tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc, chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó…”

Lạ! Bây giờ mà còn vô sỉ mở mồm nói trắng thành đen “…không có nhà tù nào để giam cầm tất cả anh em sỹ quan binh sỹ quân đội Sài Gòn, cũng như (nhân viên) chính quyền Sài Gòn trước đây, trong nhà tù để mà đánh đập, để mà tra tấn, thì hoàn toàn không có” (BBC 18-4-2015). Đây cũng cho thấy thành phần trí thức xã nghĩa vẫn là thứ sẵn sàng tình nguyện được ngu và hèn để ăn cám đảng (xin lỗi chúng xứng với lời chửi như vậy), nên chúng đã nói lên những câu trái sự thật như thế!!!

Hôm nay, nhà nước trong việc đánh bóng cho cái chính nghĩa gọi là giải phóng thống nhất đất nước ngày càng lu mờ, mà người ta đã phải nghe những câu (lẹo lưỡi) như thế… Ngày đầu tháng (3-4/04) có cuộc hội thảo khoa học cấp Nhà nước được gọi là “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình” diễn ra tại thành Hồ, cho thấy đó chỉ là sự phân bua của đảng An Nam cộng, kẻ gây tội ác làm ba triệu người Việt chết trong chiến tranh gọi là ‘giải phóng’.

Đó cũng là để che đậy sự thật mà hùa nhau múa mép, trong khi người dân thì quá rõ nhân thân của lũ cướp cạn này, nay tiếng súng đã im được 40 năm, cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà chúng nói vẫn còn mù mờ xa tít, biết có là thực hay không? Trong khi máu đã đổ, xương đã phơi, cái hy sinh đó cho nhu cầu của đất nước dân tộc, hay là ý muốn của Nga-Hoa thì nay đã quá rõ, vả lại đâu có thể gọi cái muốn của Hồ và đảng cộng mà cho là sự lựa chọn tất yếu của dân tộc!

Cái lưu manh của Hồ và cái đảng cướp, là luôn đánh đồng chúng cùng nhân dân, những gì của chúng đều được cho khoác áo dân tộc đất nước, nhưng thực tế tất cả chỉ vì đảng, không vì tự do của người dân hay độc lập của đất nước. Với tham vọng quyền lực mà Hồ đã trực tiếp đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc chết cho Liên Xô, Trung Quốc!

Nhìn lại cuộc chiến vừa qua, đây rõ ràng là cuộc chiến xâm lăng của cộng sản quốc tế bằng máu xương của dân Việt nhờ đám tay sai Nga-Hoa là cộng Hồ. Vậy gọi là chiến tranh giải phóng thì giải phóng ai đây, với một lý thuyết không tưởng của ngoại bang, gây nên cuộc chiến đẫm máu rồi giành quyền thống trị cả nước, nô dịch cả dân tộc Việt Nam.

Người dân Việt vẫn bằng mọi cách trốn chạy cộng sản, nay đã 40 năm rồi mà vẫn có người vượt biển sang Úc, tiếc rằng là họ không được nhận mà bị trả về, vậy ai nói rằng lòng dân Việt vui với cái ngày gọi là chiến thắng, là cắt mạng thành công? Từ sau tháng Tư nửa triệu người Việt chết trong lúc đi tìm tự do, thà chết trong rừng sâu hay đầm xác giữa biển khơi chứ quyết không sống cùng cộng sản đã khẳng định ngày 30/04 không là ngày của dân tộc.

Cũng chuyện hôm nay, ngày 23/04/2015, dự luật S-219 đã trở thành đạo luật và được vị Toàn Quyền Canada, đại diện Nữ Hoàng ký và ban hành… Nhà cầm quyền xã nghĩa đã tỏ ra tức tối trước việc Quốc Hội Canada vừa chính thức thông qua đạo luật S-219 ‘Ngày Hành trình đến Tự do’. Sự thật vẫn luôn là sự thật, nên Canada công nhận ngày 30/4 hàng năm là ngày quốc lễ để tưởng nhớ những nạn nhân chết vì đi tìm tự do, rồi đây những việc như thế sẽ lan rộng ra.

Tổ chức duyệt binh, pháo hoa, cờ xí, tiệc tùng ăn mừng trong ngày đen như mõm chó thì chỉ có là nhà nước xã nghĩa và cái đảng cướp An Nam cộng, chứ không phải là của dân Việt chắc chắn là vậy. Tháng Tư lại về, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bạn, lại phận mình mang thân lưu lạc mà buồn, nhưng thấy bọn xã nghĩa chúng vui, mỗ tôi cũng chẳng hẹp hòi gì mà không hô to câu khẩu hiệu: “chủ tịt hồ chí minh sống mãi trong quần chúng ta”
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tháng Tư đen như mõm chó! - Việt Nhân

(HNPĐ) Tha hương đã buồn, tháng Tư về lòng càng buồn hơn, nay được xem cái tranh biếm họa 40 năm giải phóng miền Nam (đài, đồng, đạp)



(HNPĐ)
Tha hương đã buồn, tháng Tư về lòng càng buồn hơn, nay được xem cái tranh biếm họa 40 năm giải phóng miền Nam (đài, đồng, đạp) của ông họa sĩ Babui vẽ, gọi là ‘tháng tư đen như mõm chó’ mới thấy thương cho đất nước.

Bức vẽ nói lên được hết cái bẩn (vơ vét) của lũ cướp cạn đàn em Hồ, đúng là vận nước đến hồi mạt nên lọt vào tay bọn quỷ đỏ! Không vì đất nước dân tộc gì sất, đảng ‘đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào’ là chỉ để ‘thẳng tay lột sạch đồng bào miền Nam’, và bây giờ đã rõ con đường cắt mạng bác đi nó tối đen như cái hang Pắc Bó của bác.

Đúng lúc  nhà nước An Nam xã nghĩa đang chuẩn bị tổ chức lễ lạc có cả rước đuốc, để đánh bóng cho cái ngày ăn cướp mền Nam 30/04/1975, thì vụ 16 tấn vàng của miền nam đã được báo Tuổi Trẻ nói rằng, cái đảng An Nam cộng đã mang vàng sang Liên Sô. Vậy ra không như Văn Tiến Dũng (trong Đại thắng mùa xuân/sách1976), vu cáo TT Nguyễn Văn Thiệu là “Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan...”.

Chuyện 16 tấn vàng là chuyện không gì mới, ai cũng đã rõ vàng chui vào túi ai, nay không đổ thừa được nữa thì lấp liếm nói “Nó đã được bán ra quốc tế trong tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân”. Vậy xin hỏi khó khăn cấp bách gì mà nhà nước cắt mạng đã gặp phải khi vừa mới phỏng dế thằng dân miền Nam, rõ rằng đây chỉ là cách nói của vẹm, tin được không chuyện chúng lấy vàng đem đổi bo-bo?

Cũng tháng Tư năm nay, lại có tay phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành sử đảng, dạy tại đại học Hà Nội, dõng dạc tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc, chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó…”

Lạ! Bây giờ mà còn vô sỉ mở mồm nói trắng thành đen “…không có nhà tù nào để giam cầm tất cả anh em sỹ quan binh sỹ quân đội Sài Gòn, cũng như (nhân viên) chính quyền Sài Gòn trước đây, trong nhà tù để mà đánh đập, để mà tra tấn, thì hoàn toàn không có” (BBC 18-4-2015). Đây cũng cho thấy thành phần trí thức xã nghĩa vẫn là thứ sẵn sàng tình nguyện được ngu và hèn để ăn cám đảng (xin lỗi chúng xứng với lời chửi như vậy), nên chúng đã nói lên những câu trái sự thật như thế!!!

Hôm nay, nhà nước trong việc đánh bóng cho cái chính nghĩa gọi là giải phóng thống nhất đất nước ngày càng lu mờ, mà người ta đã phải nghe những câu (lẹo lưỡi) như thế… Ngày đầu tháng (3-4/04) có cuộc hội thảo khoa học cấp Nhà nước được gọi là “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình” diễn ra tại thành Hồ, cho thấy đó chỉ là sự phân bua của đảng An Nam cộng, kẻ gây tội ác làm ba triệu người Việt chết trong chiến tranh gọi là ‘giải phóng’.

Đó cũng là để che đậy sự thật mà hùa nhau múa mép, trong khi người dân thì quá rõ nhân thân của lũ cướp cạn này, nay tiếng súng đã im được 40 năm, cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà chúng nói vẫn còn mù mờ xa tít, biết có là thực hay không? Trong khi máu đã đổ, xương đã phơi, cái hy sinh đó cho nhu cầu của đất nước dân tộc, hay là ý muốn của Nga-Hoa thì nay đã quá rõ, vả lại đâu có thể gọi cái muốn của Hồ và đảng cộng mà cho là sự lựa chọn tất yếu của dân tộc!

Cái lưu manh của Hồ và cái đảng cướp, là luôn đánh đồng chúng cùng nhân dân, những gì của chúng đều được cho khoác áo dân tộc đất nước, nhưng thực tế tất cả chỉ vì đảng, không vì tự do của người dân hay độc lập của đất nước. Với tham vọng quyền lực mà Hồ đã trực tiếp đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc chết cho Liên Xô, Trung Quốc!

Nhìn lại cuộc chiến vừa qua, đây rõ ràng là cuộc chiến xâm lăng của cộng sản quốc tế bằng máu xương của dân Việt nhờ đám tay sai Nga-Hoa là cộng Hồ. Vậy gọi là chiến tranh giải phóng thì giải phóng ai đây, với một lý thuyết không tưởng của ngoại bang, gây nên cuộc chiến đẫm máu rồi giành quyền thống trị cả nước, nô dịch cả dân tộc Việt Nam.

Người dân Việt vẫn bằng mọi cách trốn chạy cộng sản, nay đã 40 năm rồi mà vẫn có người vượt biển sang Úc, tiếc rằng là họ không được nhận mà bị trả về, vậy ai nói rằng lòng dân Việt vui với cái ngày gọi là chiến thắng, là cắt mạng thành công? Từ sau tháng Tư nửa triệu người Việt chết trong lúc đi tìm tự do, thà chết trong rừng sâu hay đầm xác giữa biển khơi chứ quyết không sống cùng cộng sản đã khẳng định ngày 30/04 không là ngày của dân tộc.

Cũng chuyện hôm nay, ngày 23/04/2015, dự luật S-219 đã trở thành đạo luật và được vị Toàn Quyền Canada, đại diện Nữ Hoàng ký và ban hành… Nhà cầm quyền xã nghĩa đã tỏ ra tức tối trước việc Quốc Hội Canada vừa chính thức thông qua đạo luật S-219 ‘Ngày Hành trình đến Tự do’. Sự thật vẫn luôn là sự thật, nên Canada công nhận ngày 30/4 hàng năm là ngày quốc lễ để tưởng nhớ những nạn nhân chết vì đi tìm tự do, rồi đây những việc như thế sẽ lan rộng ra.

Tổ chức duyệt binh, pháo hoa, cờ xí, tiệc tùng ăn mừng trong ngày đen như mõm chó thì chỉ có là nhà nước xã nghĩa và cái đảng cướp An Nam cộng, chứ không phải là của dân Việt chắc chắn là vậy. Tháng Tư lại về, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bạn, lại phận mình mang thân lưu lạc mà buồn, nhưng thấy bọn xã nghĩa chúng vui, mỗ tôi cũng chẳng hẹp hòi gì mà không hô to câu khẩu hiệu: “chủ tịt hồ chí minh sống mãi trong quần chúng ta”
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm