Kinh Khổ

Tại sao cứ trúng kế của nhóm Giao Diểm?_ Lữ Giang

Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận

Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. Có những vấn để đã được trả lời dứt khoát rồi (như Dụ số 10) và chúng đã câm họng, nhưng lâu lâu chúng lại lôi ra!
 
Tổ chức Giao Điểm được nhóm Bùi Hồng Quang và Nguyễn Kha thành lập khoảng năm 1990. Thành phần nồng cốt gồm có Bùi Hồng Quang, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn), Hoàng Nguyên Nhuận (Hoàng Văn Giàu), Nguyễn Đắc Xuân, v.v. Mục tiêu chính được Trần Chung Ngọc mô tả là “trừ tà”, có nghĩa “trừ” Kitô giáo, đặc biệt là Công Giáo. Hiện nay nhóm có ba websites chính dùng để phổ biết các bài đánh phá Công Giáo là giaodiemonline, sachhiem và chuyenluan. Chúng đánh phá không ngừng nghĩ trong suốt 20 năm qua. Xin mời Hòa Thượng Quảng Thanh vào xem để biết.
 
Vì có sự lủng củng trong nội bộ, nhóm đã từ bỏ Giáo Hội Phật Giáo của Hòa Thượng Quảng Độ và Võ Văn Ái, quy hàng Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước ở trong nước, cao điểm là Bùi Hồng Quang đưa báo Giao Điểm về in trong nước và được Bộ Công An giới thiệu như là cơ quan “phục vụ cho việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”. (chúng tôi đã chứng minh).
 
Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn) và Hoàng Nguyên Nhuận (bút hiệu Hoàng Văn Giàu) là hai trong những cây viết đánh phá Công Giáo hung hắng nhất thì Charlie Nguyễn đã qua đời ngày 1.3.2005 với một đám tang buồn tủi, còn Hoàng Nguyên Nhuận lâm trọng bệnh, đã “sống đời sống thực vật” hơn ba năm qua, chỉ rút ống  ra là đi.

Thay vào đó, một nhóm vệ tinh của Giao Điểm xuất hiện trên các diễn đàn mang các  nicknames khác nhau như Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, Giác Hạnh… quậy phá Công Giáo không ngừng nghỉ. Chúng áp dụng triệt để phương châm của Lénin là “Nói láo nhiều lần, chuyện láo sẽ thành chuyện thật” (A lie told often enough becomes the truth). Nhưng quý vị thử nghĩ coi, bất chấp mọi sự bách hại khốc liệt và liên tục, các giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tồn tại và phát triển trên khắp thế giới trong hơn 20 thế kỷ qua, đưa nền văn minh Thiên Chúa Giáo đến khắp nơi. Hiện nay Giáo Hội có số tín đồ lớn nhất thế giới, chiếm 33% tổng số nhân loại, sau đó là Hồi Giáo 21%, Ấn giáo 14%, Phật giáo 6%, v.v. Các tổng thống Mỹ khi đọc lời tuyên thệ đã kết thúc bằng câu "So help me God" (Vậy xin Chúa giúp con). Như vậy sự đánh phá của nhóm Giao Điểm và các vệ tinh có ý nghĩa gì hay chỉ hận thù vì thấp kém?
 
Hãy nghe lời Đức Phật:

Có lần Phật đi khất thực vào xóm của Bà-la-môn. Các đệ tử Bà-la-môn thấy Phật khất thực, họ đem cơm cúng dường. Ngài đến dưới cội cây ngồi ăn, sau đó thuyết pháp cho họ nghe. Kết quả họ xin quy y theo Phật hết. Qua đôi ba lần, xóm đó từ từ chuyển thành Phật tử hết. Các thầy Bà-la-môn tức quá, chờ đức Phật vào làng khất thực, họ theo sau kêu tên Phật chửi rất thậm tệ. Chửi thì chửi Phật cũng cứ đi từ từ, không trả lời chi hết. Chịu hết nổi, vị thầy Bà-la-môn kia chặn đầu Ngài hỏi:
- Cồ-đàm, có nghe tôi chửi không?
Phật nói:
- Nghe.
- Nghe sao không trả lời?
Phật đáp:
- Như nhà ông có đám giỗ mời thân quyến tới dự. Khi cúng kính xong, quà còn nhiều nên ông phân chia để tặng họ. Những thân quyến không nhận, vậy những món quà đó thuộc về ai?
- Tôi tặng mà người ta không nhận thì nó thuộc về tôi, chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ai?
Các thấy Bà-la-môn câm họng.
Ngày 28.1.2013
Lữ Giang

Một trong những chuyện vớ vẩn chúng viết hàng ngày để bêu riếu Công Giáo

From: Giac Hanh giachanh2012@gmail.com
Sent: Friday, January 25, 2013 3:56 PM
Subject: Re: Nguyễn Phú Trọng đi Rửa...Tội và Tiền!!!
Chú em này sao vội thế. Trước khi trả lời chú em. Ta có một trắc nghiệm này.
 
4 thằng lao công Việt nam ăn trưa nói chuyện nhau:
Thằng A: Gốc Phật giáo
Thằng B: Gốc Công giáo hậu duệ những tay sai của Ngô Đình Nhu
Thằng C: Gốc Tin Lành
Thằng D: Gốc con hoan
Thằng A
Tôi là người Việt nam
Tôi là Phật tử
Thầy của tôi là một ông Sư nói tiếng Việt. trên ông Sư có kinh pháp, trên pháp có Phật
Tôi yêu tổ quốc, dân tộc, đồng bào tôi
Tôi bảo vệ tổ quốc của tôi
Tổ quốc quê hương là quê mẹ
Tôi chỉ có một người cha.
Người Việt nam, không phải người Phật giáo. Rất rõ ràng.
 
Thằng B:
Tôi là người Công giáo
Tôi là một con chiên (bốn chân)
Tôi là con của chúa
Tôi gọi ông A, B, C là Cha
Tôi gọi bà Maria là Mẹ
Tôi gọi ông đức giáo hoàn mũi cao, mắt xanh không biết nói tiếng Việt là Thánh Cha
Tôi bảo vệ nước chúa, Việt nam chưa phải là nước chúa, tôi sẽ dâng nước Việt cho chúa. Tôi sẽ đồng hóa tất cả bọn phật giáo không văn minh về cho đức Mẹ Maria daỵ dỗ.

Tôi không có quê mẹ, tôi chỉ biết nước của chúa và thằng nào mắt xanh mũi nhọn cũng là cha tôi, nó chết thì có thằng khác lên làm cha, tôi có tới mấy trăm ngàn người cha và duy nhất một Mẹ Maria.

Tôi không cần biết dân tộc nào, chỉ có nước chúa và tôi sẵn sàng làm tất cả để dâng VN lên cho Đức Thánh Cha. Nếu tôi làm khâm sai cho Pháp, cho Vatican tôi sẽ chiếm đất điền VN, tôi cho bọn VN ngu dốt làm nô lệ. Thằng nào phản lại, tôi chặt đầu. Có súng thì bắn, có đao thì đâm, có cổ máy treo thì treo cổ, có quân thì tôi sẵn sàn tiêu diệt tất cả bọn sư tăng Phật giáo và cướp chùa bọn chúng như ông Ngô Đình Nhu từng chỉ đạo.

Tôi hỏi mấy ông Cha nhà thờ có yêu nước Việt nam không? Họ nói, dù có yêu dân tộc Việt nam, nhưng lỡ mà làm mất lòng lệnh của đấng bề trên, thì họ sẽ mất job, họ sẽ bị rút ống thông công. Cho nên, sorry các anh, giữa đồng bào tổ quốc thân yêu, mấy ông cha nhà thờ nào yêu tổ quốc mà trái lập trường giáo hội thì mất tất cả. Cái khó là ở đấy. 
 
Thằng C:
Tôi là người Việt nam
Tôi theo đạo Tin lành
Tôi không phải người Tin Lành tôi là người Việt nam như anh A, nói đúng, còn anh B, anh là người Việt nam, sao anh nói anh là người công giáo? nước công giáo ở đâu? Anh nói anh là người Vatican thì đúng hơn. Nhưng mà Công giáo ở VN sau thời PHáp, thì ở Miền Nam có nước VNCH, phe Diệm Nhu dâng hiến VNCH cho nước Chúa, mà lỡ gọi là Nước Kitô thì không được nên phải gọi là người Quốc gia, mà ai không phải công giáo thì các anh gọi quắt họ là VC, các anh chỉ giành lấy mình là người Quốc gia chân chính, còn ai không theo ý các anh thì gọi người ta thành phần thứ 3, thành phần VC riết rồi tôi chán quá.

Tôi gọi ông dạy đạo cho tôi là mục sư, bình dị thôi.
 
Rất thãn nhiên tự tại, yêu đời, yêu dân tộc Việt nam. Tôi chống cộng. Nhưng lỡ tôi bị bắt, không ai cứu tôi. 

Thằng D:

Tôi là người Việt nam
Tôi không có đạo, cho nên tôi là thằng vô đạo
Tôi không cần biết ai là mục sư, hay cha, hay đức thánh cha me gì ru.
Tôi thật sự không có cha, bởi mẹ tôi làm gái quán bar ở Sàigòn trong thời chiến, bà sanh ra tôi, tôi không biết ai là cha, có thể thằng nào cùng là cha tôi. cho nên tất cả là cha tôi.
Tôi không cần biết Việt nam ở đâu, chổ nào cho tôi ăn, cho tôi mặc, nuôi dạy tôi nên người, dù làm quân chém mướn, chặt đầu mấy thằng VN tôi cũng làm. Có theo VC tôi cũng sẵn sàng. Việt gian? không khe.

Thằng Mỹ Lai sọt miệng vào:

Hey yô! what are you saying? Tao là Mỹ, mẹ tao Việt, hai thằng Bê và Đê tụi mày sao mà hợp rơ thế?
Lữ Giang

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tại sao cứ trúng kế của nhóm Giao Diểm?_ Lữ Giang

Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận

Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. Có những vấn để đã được trả lời dứt khoát rồi (như Dụ số 10) và chúng đã câm họng, nhưng lâu lâu chúng lại lôi ra!
 
Tổ chức Giao Điểm được nhóm Bùi Hồng Quang và Nguyễn Kha thành lập khoảng năm 1990. Thành phần nồng cốt gồm có Bùi Hồng Quang, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn), Hoàng Nguyên Nhuận (Hoàng Văn Giàu), Nguyễn Đắc Xuân, v.v. Mục tiêu chính được Trần Chung Ngọc mô tả là “trừ tà”, có nghĩa “trừ” Kitô giáo, đặc biệt là Công Giáo. Hiện nay nhóm có ba websites chính dùng để phổ biết các bài đánh phá Công Giáo là giaodiemonline, sachhiem và chuyenluan. Chúng đánh phá không ngừng nghĩ trong suốt 20 năm qua. Xin mời Hòa Thượng Quảng Thanh vào xem để biết.
 
Vì có sự lủng củng trong nội bộ, nhóm đã từ bỏ Giáo Hội Phật Giáo của Hòa Thượng Quảng Độ và Võ Văn Ái, quy hàng Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước ở trong nước, cao điểm là Bùi Hồng Quang đưa báo Giao Điểm về in trong nước và được Bộ Công An giới thiệu như là cơ quan “phục vụ cho việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”. (chúng tôi đã chứng minh).
 
Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn) và Hoàng Nguyên Nhuận (bút hiệu Hoàng Văn Giàu) là hai trong những cây viết đánh phá Công Giáo hung hắng nhất thì Charlie Nguyễn đã qua đời ngày 1.3.2005 với một đám tang buồn tủi, còn Hoàng Nguyên Nhuận lâm trọng bệnh, đã “sống đời sống thực vật” hơn ba năm qua, chỉ rút ống  ra là đi.

Thay vào đó, một nhóm vệ tinh của Giao Điểm xuất hiện trên các diễn đàn mang các  nicknames khác nhau như Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, Giác Hạnh… quậy phá Công Giáo không ngừng nghỉ. Chúng áp dụng triệt để phương châm của Lénin là “Nói láo nhiều lần, chuyện láo sẽ thành chuyện thật” (A lie told often enough becomes the truth). Nhưng quý vị thử nghĩ coi, bất chấp mọi sự bách hại khốc liệt và liên tục, các giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tồn tại và phát triển trên khắp thế giới trong hơn 20 thế kỷ qua, đưa nền văn minh Thiên Chúa Giáo đến khắp nơi. Hiện nay Giáo Hội có số tín đồ lớn nhất thế giới, chiếm 33% tổng số nhân loại, sau đó là Hồi Giáo 21%, Ấn giáo 14%, Phật giáo 6%, v.v. Các tổng thống Mỹ khi đọc lời tuyên thệ đã kết thúc bằng câu "So help me God" (Vậy xin Chúa giúp con). Như vậy sự đánh phá của nhóm Giao Điểm và các vệ tinh có ý nghĩa gì hay chỉ hận thù vì thấp kém?
 
Hãy nghe lời Đức Phật:

Có lần Phật đi khất thực vào xóm của Bà-la-môn. Các đệ tử Bà-la-môn thấy Phật khất thực, họ đem cơm cúng dường. Ngài đến dưới cội cây ngồi ăn, sau đó thuyết pháp cho họ nghe. Kết quả họ xin quy y theo Phật hết. Qua đôi ba lần, xóm đó từ từ chuyển thành Phật tử hết. Các thầy Bà-la-môn tức quá, chờ đức Phật vào làng khất thực, họ theo sau kêu tên Phật chửi rất thậm tệ. Chửi thì chửi Phật cũng cứ đi từ từ, không trả lời chi hết. Chịu hết nổi, vị thầy Bà-la-môn kia chặn đầu Ngài hỏi:
- Cồ-đàm, có nghe tôi chửi không?
Phật nói:
- Nghe.
- Nghe sao không trả lời?
Phật đáp:
- Như nhà ông có đám giỗ mời thân quyến tới dự. Khi cúng kính xong, quà còn nhiều nên ông phân chia để tặng họ. Những thân quyến không nhận, vậy những món quà đó thuộc về ai?
- Tôi tặng mà người ta không nhận thì nó thuộc về tôi, chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ai?
Các thấy Bà-la-môn câm họng.
Ngày 28.1.2013
Lữ Giang

Một trong những chuyện vớ vẩn chúng viết hàng ngày để bêu riếu Công Giáo

From: Giac Hanh giachanh2012@gmail.com
Sent: Friday, January 25, 2013 3:56 PM
Subject: Re: Nguyễn Phú Trọng đi Rửa...Tội và Tiền!!!
Chú em này sao vội thế. Trước khi trả lời chú em. Ta có một trắc nghiệm này.
 
4 thằng lao công Việt nam ăn trưa nói chuyện nhau:
Thằng A: Gốc Phật giáo
Thằng B: Gốc Công giáo hậu duệ những tay sai của Ngô Đình Nhu
Thằng C: Gốc Tin Lành
Thằng D: Gốc con hoan
Thằng A
Tôi là người Việt nam
Tôi là Phật tử
Thầy của tôi là một ông Sư nói tiếng Việt. trên ông Sư có kinh pháp, trên pháp có Phật
Tôi yêu tổ quốc, dân tộc, đồng bào tôi
Tôi bảo vệ tổ quốc của tôi
Tổ quốc quê hương là quê mẹ
Tôi chỉ có một người cha.
Người Việt nam, không phải người Phật giáo. Rất rõ ràng.
 
Thằng B:
Tôi là người Công giáo
Tôi là một con chiên (bốn chân)
Tôi là con của chúa
Tôi gọi ông A, B, C là Cha
Tôi gọi bà Maria là Mẹ
Tôi gọi ông đức giáo hoàn mũi cao, mắt xanh không biết nói tiếng Việt là Thánh Cha
Tôi bảo vệ nước chúa, Việt nam chưa phải là nước chúa, tôi sẽ dâng nước Việt cho chúa. Tôi sẽ đồng hóa tất cả bọn phật giáo không văn minh về cho đức Mẹ Maria daỵ dỗ.

Tôi không có quê mẹ, tôi chỉ biết nước của chúa và thằng nào mắt xanh mũi nhọn cũng là cha tôi, nó chết thì có thằng khác lên làm cha, tôi có tới mấy trăm ngàn người cha và duy nhất một Mẹ Maria.

Tôi không cần biết dân tộc nào, chỉ có nước chúa và tôi sẵn sàng làm tất cả để dâng VN lên cho Đức Thánh Cha. Nếu tôi làm khâm sai cho Pháp, cho Vatican tôi sẽ chiếm đất điền VN, tôi cho bọn VN ngu dốt làm nô lệ. Thằng nào phản lại, tôi chặt đầu. Có súng thì bắn, có đao thì đâm, có cổ máy treo thì treo cổ, có quân thì tôi sẵn sàn tiêu diệt tất cả bọn sư tăng Phật giáo và cướp chùa bọn chúng như ông Ngô Đình Nhu từng chỉ đạo.

Tôi hỏi mấy ông Cha nhà thờ có yêu nước Việt nam không? Họ nói, dù có yêu dân tộc Việt nam, nhưng lỡ mà làm mất lòng lệnh của đấng bề trên, thì họ sẽ mất job, họ sẽ bị rút ống thông công. Cho nên, sorry các anh, giữa đồng bào tổ quốc thân yêu, mấy ông cha nhà thờ nào yêu tổ quốc mà trái lập trường giáo hội thì mất tất cả. Cái khó là ở đấy. 
 
Thằng C:
Tôi là người Việt nam
Tôi theo đạo Tin lành
Tôi không phải người Tin Lành tôi là người Việt nam như anh A, nói đúng, còn anh B, anh là người Việt nam, sao anh nói anh là người công giáo? nước công giáo ở đâu? Anh nói anh là người Vatican thì đúng hơn. Nhưng mà Công giáo ở VN sau thời PHáp, thì ở Miền Nam có nước VNCH, phe Diệm Nhu dâng hiến VNCH cho nước Chúa, mà lỡ gọi là Nước Kitô thì không được nên phải gọi là người Quốc gia, mà ai không phải công giáo thì các anh gọi quắt họ là VC, các anh chỉ giành lấy mình là người Quốc gia chân chính, còn ai không theo ý các anh thì gọi người ta thành phần thứ 3, thành phần VC riết rồi tôi chán quá.

Tôi gọi ông dạy đạo cho tôi là mục sư, bình dị thôi.
 
Rất thãn nhiên tự tại, yêu đời, yêu dân tộc Việt nam. Tôi chống cộng. Nhưng lỡ tôi bị bắt, không ai cứu tôi. 

Thằng D:

Tôi là người Việt nam
Tôi không có đạo, cho nên tôi là thằng vô đạo
Tôi không cần biết ai là mục sư, hay cha, hay đức thánh cha me gì ru.
Tôi thật sự không có cha, bởi mẹ tôi làm gái quán bar ở Sàigòn trong thời chiến, bà sanh ra tôi, tôi không biết ai là cha, có thể thằng nào cùng là cha tôi. cho nên tất cả là cha tôi.
Tôi không cần biết Việt nam ở đâu, chổ nào cho tôi ăn, cho tôi mặc, nuôi dạy tôi nên người, dù làm quân chém mướn, chặt đầu mấy thằng VN tôi cũng làm. Có theo VC tôi cũng sẵn sàng. Việt gian? không khe.

Thằng Mỹ Lai sọt miệng vào:

Hey yô! what are you saying? Tao là Mỹ, mẹ tao Việt, hai thằng Bê và Đê tụi mày sao mà hợp rơ thế?
Lữ Giang

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm