Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TRƠ HƠN THỚT! - Việt Nhân

(HNPĐ) -Ông ngồi sau lưng cái Tiến “ruồi” đang ngủ gật thì phải? Người ta ngờ ông í ngủ, cũng bởi nơi cái Cu Hát xã nghĩa chuyện đại biểu nhân rân ngủ gật là chuyện vẫn thường



(HNPĐ) -Ông ngồi sau lưng cái Tiến “ruồi” đang ngủ gật thì phải? Người ta ngờ ông í ngủ, cũng bởi nơi cái Cu Hát xã nghĩa chuyện đại biểu nhân rân ngủ gật là chuyện vẫn thường, báo chí lề phải của nhà nước vẫn thỉnh thoảng yêu cầu không được ngủ gật, đọc mấy cái bài viết yêu cầu đại biểu không được ngủ gật thấy nó dở hơi thế nào ấy, vì có ông phân bua -Tối qua chén chú chén anh, lại thêm các em chân dài chiêu đãi, sáng nay lại phải nghe mấy thằng “đồng vện” nói dai, nói dài, nói dở, thì bố ai ngồi lâu không ngủ gật, vả lại gật gật cái đầu (lúc ngủ gật) cũng là gật đầu đồng ý đấy chứ.

Vào google gõ mấy chữ đại biểu cu hát ngủ gật, là có ngay bằng chứng cho thấy mỗ tôi không vì ghét bỏ mà nói thêm bớt gì sất, chỉ có điều mỗ tôi chê chúng ngu, viết bài làm quái gì cho mệt, cứ chụp lấy ảnh lúc chúng ngủ gật, rồi phóng to đem post ngay cửa ra vào là dứt bệnh ngay (ăn lương dân vào để ngủ à?). Thôi! Mỗ tôi khơi mào câu chuyện hôm nay như thế là đủ, chuyện bỡn hôm nay đưa ra để cợt Cái Tiến “ruồi”, cháu ngoại vẹm Hà Huy Tập, bí thư đời thứ ba của cái đảng An Nam cộng. Cái Tiến đang làm bộ trưởng cái bộ đang lắm tai tiếng, nào là rút ruột vắc-xin ở trung tâm y tế Hà Nội, đến vụ nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm ở bệnh viện huyện Hoài Đức, thay thiết bị đục thủy tinh thể giả ở bệnh viện mắt, tiêm nhầm vắc-xin ở Quảng Trị…

Chuyện Cái Tiến “ruồi” bị kêu nên từ chức, vì cái dốt của mụ lương y như dì ghẻ này đã có từ lâu (thật ra mụ không phải là thầy thuốc mà chỉ là cán bộ dịch tể), và như đã phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ ngày 29/4/2014, nay mụ đã gởi bảnvăn đến Cu Hát đang trong kỳ họp thứ 7. Lại một lần nữa dứt khoát không gì lay chuyển ý chí bám ghế của mụ, không thể “từ chức” khi toàn ngành y tế đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Mụ nói “Có một số việc chưa thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi đã và đang tận tâm, tận lực, cống hiến hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, rồi mụ đe “dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh nguy hiểm khác đang có nguy cơ bùng phát”.

Ý Cái Tiến “ruồi” làm như không có mụ thì không ai có khã năng lãnh đạo để thay thế được, mụ mà đi bấy giờ cả nước sẻ tràn ngập bệnh tật hiểm nghèo không thế nào giải quyết được… Bố tiên sư cả lò nhà nó, cứ làm như là một lòng vì nước vì dân, sao đảng cộng lắm của quý thế?. Đây là thứ văn hóa quan tham bám ghế đấy mà, thà mất mặt hơn là mất miếng ăn, mà dù cho có no rồi vẫn không buông, đất nước đâu cũng tham nhũng, nay mai Tầu khựa nó có đánh thì chỉ có chết thôi, không tránh được. Từ những chuyện này người ta đã nhìn ra, bản chất cái lũ này nó trâng tráo, vô sỉ như thế, chả trách đến cả giặc Tầu khựa chúng chiếm đất, chiếm biển nhưng chúng vẫn khinh (xin xem lại các tấm ảnh bọn lãnh đạo xã nghĩa mọp người trước bọn khựa!).

Nếu Xà Mâu khoe 51 tuổi đảng, và hắn làm thủ tướng là do đảng chỉ định chứ hằn không xin (chỉ mua), nên không có chuyện hắn phải từ chức, thì nay con mụ bộ trưởng y tế này có câu cũng không khác mấy, đó là mụ làm bộ trưởng y tế là do bản thân phấn đấu và được đảng chọn: “Tôi được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy trình quy hoạch cán bộ, qua một quá trình phấn đấu, khi nhận nhiệm vụ này, tôi luôn tâm niệm đặt quyền lợi của nhân dân, dân tộc lên trên hết”. Mồm bọn đảng An Nam cộng thối thật, mỗi khi có chuyện là y như rằng chúng lôi cái nhân thân cùng cái đảng thổ tả của chúng ra mà che chắn, nhưng ai cũng thừa biết ngoài gốc gác ra, chúng cũng phải chi, nay thâu chưa đủ vốn, chưa đi.

Trở lại cái Cu Hát với 493 ông đại biểu nhân rân tối cao đảng cử dân bầu, chúng tự hào đây là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của xứ An Nam xã nghĩa, với ba chức năng chính: lập hiến, lập pháp (cái trò hề này năm rồi người dân đã chứng kiến). Hai nhiệm vụ kế tiếp được quy định là các ông đại biểu phải làm tốt, là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, cùng giám sát tối cao hoạt động nhà nước. Đấy cái Cu Hát này như đã nói, những tay vào đây (dù chỉ để ngủ gục) cũng phải là người của đảng, được đảng cử rồi bắt dân bầu, thế thì làm sao bắt chúng vung tay dập người của đảng, dập người rồi ai sẽ dập mình, nhưng chúng cũng kịch cọt ra vẻ như thật.

Cho nên kẻ tung người hứng mà mọi chuyện như làm tuồng cho vui, rằng nhà nước ta, đảng ta cũng dân chủ (bịp!!!), và những cái làm dối nửa vời đâm ra trơ trẽn, cái Cu Hát đã lộ rõ là đám phường chèo. Chuyện của cái Tiến “ruồi” là thế, và hai năm trước chuyện của Xà Mâu cũng là thế, chúng ra điều chúng đem “tài sức” lo cho dân, cho nước, chứ nào biết người dân vái cả nón mong chúng tha cho làm phúc. Một lũ bịp từ trên xuống dưới, chúng bịp dân và chúng cũng bịp cả lẫn nhau, cuối cùng chỉ khiến cho đất nước ngày một tàn rụi!.

Những lời kêu gọi chúng từ chức của người dân nghe sao mà tội (cứ như là van xin), nhưng kết quả như mọi người đã thấy! Gõ đến đây, mỗ tôi bổng chợt buồn, mỗ tôi cũng nào khác, cứ mong mãi một ngày người dân vùng lên lôi thằng vẹm bựa xuống… Đợi mãi trong sức già, chỉ biết đi nói cùng mọi người là phải chung tay “dẹp thằng An Nam cộng trước”, dẹp nó rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn từ trong ra ngoài, kể cả chuyện thằng Tàu khựa đang ăn cướp ngoài biển Đông… -Mẹ bố chúng mày, sao không đi chết đi đồ rác rưởi?.
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRƠ HƠN THỚT! - Việt Nhân

(HNPĐ) -Ông ngồi sau lưng cái Tiến “ruồi” đang ngủ gật thì phải? Người ta ngờ ông í ngủ, cũng bởi nơi cái Cu Hát xã nghĩa chuyện đại biểu nhân rân ngủ gật là chuyện vẫn thường



(HNPĐ) -Ông ngồi sau lưng cái Tiến “ruồi” đang ngủ gật thì phải? Người ta ngờ ông í ngủ, cũng bởi nơi cái Cu Hát xã nghĩa chuyện đại biểu nhân rân ngủ gật là chuyện vẫn thường, báo chí lề phải của nhà nước vẫn thỉnh thoảng yêu cầu không được ngủ gật, đọc mấy cái bài viết yêu cầu đại biểu không được ngủ gật thấy nó dở hơi thế nào ấy, vì có ông phân bua -Tối qua chén chú chén anh, lại thêm các em chân dài chiêu đãi, sáng nay lại phải nghe mấy thằng “đồng vện” nói dai, nói dài, nói dở, thì bố ai ngồi lâu không ngủ gật, vả lại gật gật cái đầu (lúc ngủ gật) cũng là gật đầu đồng ý đấy chứ.

Vào google gõ mấy chữ đại biểu cu hát ngủ gật, là có ngay bằng chứng cho thấy mỗ tôi không vì ghét bỏ mà nói thêm bớt gì sất, chỉ có điều mỗ tôi chê chúng ngu, viết bài làm quái gì cho mệt, cứ chụp lấy ảnh lúc chúng ngủ gật, rồi phóng to đem post ngay cửa ra vào là dứt bệnh ngay (ăn lương dân vào để ngủ à?). Thôi! Mỗ tôi khơi mào câu chuyện hôm nay như thế là đủ, chuyện bỡn hôm nay đưa ra để cợt Cái Tiến “ruồi”, cháu ngoại vẹm Hà Huy Tập, bí thư đời thứ ba của cái đảng An Nam cộng. Cái Tiến đang làm bộ trưởng cái bộ đang lắm tai tiếng, nào là rút ruột vắc-xin ở trung tâm y tế Hà Nội, đến vụ nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm ở bệnh viện huyện Hoài Đức, thay thiết bị đục thủy tinh thể giả ở bệnh viện mắt, tiêm nhầm vắc-xin ở Quảng Trị…

Chuyện Cái Tiến “ruồi” bị kêu nên từ chức, vì cái dốt của mụ lương y như dì ghẻ này đã có từ lâu (thật ra mụ không phải là thầy thuốc mà chỉ là cán bộ dịch tể), và như đã phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ ngày 29/4/2014, nay mụ đã gởi bảnvăn đến Cu Hát đang trong kỳ họp thứ 7. Lại một lần nữa dứt khoát không gì lay chuyển ý chí bám ghế của mụ, không thể “từ chức” khi toàn ngành y tế đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Mụ nói “Có một số việc chưa thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi đã và đang tận tâm, tận lực, cống hiến hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, rồi mụ đe “dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh nguy hiểm khác đang có nguy cơ bùng phát”.

Ý Cái Tiến “ruồi” làm như không có mụ thì không ai có khã năng lãnh đạo để thay thế được, mụ mà đi bấy giờ cả nước sẻ tràn ngập bệnh tật hiểm nghèo không thế nào giải quyết được… Bố tiên sư cả lò nhà nó, cứ làm như là một lòng vì nước vì dân, sao đảng cộng lắm của quý thế?. Đây là thứ văn hóa quan tham bám ghế đấy mà, thà mất mặt hơn là mất miếng ăn, mà dù cho có no rồi vẫn không buông, đất nước đâu cũng tham nhũng, nay mai Tầu khựa nó có đánh thì chỉ có chết thôi, không tránh được. Từ những chuyện này người ta đã nhìn ra, bản chất cái lũ này nó trâng tráo, vô sỉ như thế, chả trách đến cả giặc Tầu khựa chúng chiếm đất, chiếm biển nhưng chúng vẫn khinh (xin xem lại các tấm ảnh bọn lãnh đạo xã nghĩa mọp người trước bọn khựa!).

Nếu Xà Mâu khoe 51 tuổi đảng, và hắn làm thủ tướng là do đảng chỉ định chứ hằn không xin (chỉ mua), nên không có chuyện hắn phải từ chức, thì nay con mụ bộ trưởng y tế này có câu cũng không khác mấy, đó là mụ làm bộ trưởng y tế là do bản thân phấn đấu và được đảng chọn: “Tôi được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy trình quy hoạch cán bộ, qua một quá trình phấn đấu, khi nhận nhiệm vụ này, tôi luôn tâm niệm đặt quyền lợi của nhân dân, dân tộc lên trên hết”. Mồm bọn đảng An Nam cộng thối thật, mỗi khi có chuyện là y như rằng chúng lôi cái nhân thân cùng cái đảng thổ tả của chúng ra mà che chắn, nhưng ai cũng thừa biết ngoài gốc gác ra, chúng cũng phải chi, nay thâu chưa đủ vốn, chưa đi.

Trở lại cái Cu Hát với 493 ông đại biểu nhân rân tối cao đảng cử dân bầu, chúng tự hào đây là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của xứ An Nam xã nghĩa, với ba chức năng chính: lập hiến, lập pháp (cái trò hề này năm rồi người dân đã chứng kiến). Hai nhiệm vụ kế tiếp được quy định là các ông đại biểu phải làm tốt, là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, cùng giám sát tối cao hoạt động nhà nước. Đấy cái Cu Hát này như đã nói, những tay vào đây (dù chỉ để ngủ gục) cũng phải là người của đảng, được đảng cử rồi bắt dân bầu, thế thì làm sao bắt chúng vung tay dập người của đảng, dập người rồi ai sẽ dập mình, nhưng chúng cũng kịch cọt ra vẻ như thật.

Cho nên kẻ tung người hứng mà mọi chuyện như làm tuồng cho vui, rằng nhà nước ta, đảng ta cũng dân chủ (bịp!!!), và những cái làm dối nửa vời đâm ra trơ trẽn, cái Cu Hát đã lộ rõ là đám phường chèo. Chuyện của cái Tiến “ruồi” là thế, và hai năm trước chuyện của Xà Mâu cũng là thế, chúng ra điều chúng đem “tài sức” lo cho dân, cho nước, chứ nào biết người dân vái cả nón mong chúng tha cho làm phúc. Một lũ bịp từ trên xuống dưới, chúng bịp dân và chúng cũng bịp cả lẫn nhau, cuối cùng chỉ khiến cho đất nước ngày một tàn rụi!.

Những lời kêu gọi chúng từ chức của người dân nghe sao mà tội (cứ như là van xin), nhưng kết quả như mọi người đã thấy! Gõ đến đây, mỗ tôi bổng chợt buồn, mỗ tôi cũng nào khác, cứ mong mãi một ngày người dân vùng lên lôi thằng vẹm bựa xuống… Đợi mãi trong sức già, chỉ biết đi nói cùng mọi người là phải chung tay “dẹp thằng An Nam cộng trước”, dẹp nó rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn từ trong ra ngoài, kể cả chuyện thằng Tàu khựa đang ăn cướp ngoài biển Đông… -Mẹ bố chúng mày, sao không đi chết đi đồ rác rưởi?.
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm