Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THỦ TƯỚNG ĐI TRANH GIẢI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thật sự cái nháo nhào bổ đi tìm ngài tể tướng Xà Mâu, là mãi tới chiều ngày 15/11 mới bắt đầu - Sau khi ngài rời buổi họp chất vấn tại diễn đàn Cu Hát hôm 14/11

 

(HNPĐ) Thật sự cái nháo nhào bổ đi tìm ngài tể tướng Xà Mâu, là mãi tới chiều ngày 15/11 mới bắt đầu - Sau khi ngài rời buổi họp chất vấn tại diễn đàn Cu Hát hôm 14/11 người ta không còn thấy ngài nữa, người nhà ngài thì quá quen chuyện đi đông đi tây của ngài mà không để ý sự vắng mặt. Sáng hôm thứ năm không thấy ngài đến văn phòng làm việc, nhân viên lấy làm lạ nhưng vì sợ mà không ai dám hỏi, vả lại cũng giống như người nhà của ngài, nhân viên văn phòng cũng quá quen sự vắng mặt của ngài tại nơi làm việc, vì ngài vẫn thường bỏ đi lo chuyện ép phe riêng tư nên không mấy ai lạ. Còn tay văn phòng thủ tướng đến chiều thứ năm bên bộ chính trị Tổng Lú có điện qua, do có chuyện quan trọng trong nhóm chóp bu cần họp bàn, mới khám phá chuyện Xà Mâu mất tích, vì thế nói chiều 15/11 mới phát lệnh đi tìm là chính xác.

Số là đại hội 18 đảng Chệt cộng vừa công bố Tập Cận Bình được lên ngôi Hán Vương, thì đám lau nhau bên ni An Nam cộng đảng, thân phận chư hầu phải biết lễ mà triều cống cho phải phép, nói trắng ra là bàn chuyện đóng góp đi sứ cống Tầu. Trong đó Xà Mâu là anh giầu nhất đám nên đóng góp chính là nơi anh, nay thiếu anh cả bọn lúng túng, gọi cả về nhà, gọi cả bên công nương công tử con của Xà Mâu nhưng vẫn không một tin tức, thế là nhiều kẻ lắm mồm mà bàn ra tán vào, cho rằng tể tướng nhà mình quê quá mà đi tìm cái chết. Số là trong buổi họp của Cu Hát bị Dương Trung Quốc, nói tể tướng làm việc dở ẹc yêu cầu thể hiện nếp sống văn hóa hiện đại là từ chức, tể tướng không chịu chuyện đó, mà nói là đảng còn tín nhiệm là còn mần dài dài thôi, chưa ngu mà từ chức.

Thế là ngài tể tướng nhà Vồ sàn bị dư luận chê cười, nào là mặt trơ trán bóng, bám dai như đỉa – Nay bổng biệt tăm nên có kẻ ngờ ngài đi tìm cái chết để rửa… mặt, nhưng cũng có kẻ tỏ ra am tường về ngài mà cho rằng suy đoán như thế là thiếu cơ sở. Ngài là kẻ làm gì có liêm sỉ, biết ngượng hay xấu hổ, có tự trọng đâu mà đến phải đi tìm cái chết, tìm cái chết khi bị nhục thì chỉ có nơi người tiết tháo, còn tay Xà Mâu tiết canh thì có chứ tiết tháo thì không. Để rồi có người lu loa là tể tướng nhà vồ sản bị ám hại, bị thủ tiêu mất cả xác luôn, thật là cái mồm kẻ phao tin này độc như rắn, vì thế mà công an túa đi tám hướng bốn phương, bao vây chặt cứng nhà các người đấu tranh, chúng khám không sót một ngỏ ngách nào trong nhà, cậy cả gạch nền tìm xác, giống như ngày nào phá nhà tư sản để tìm vàng.

Tội nhất là cái tay tên Dương Trung Quốc gì đó đòi Xà Mâu từ chức - Hôm tại cái đình Cu Hát ông là cái đinh cho thiên hạ vỗ tay khen rần trời, nhưng hôm nay công an lại ngó ông ta ra tuồng kẻ sát nhân. Và điều khổ nhứt là vợ con ông vì bị công an không cho ra khỏi nhà, không đi chợ không cả đi học nên đâm bực rồi mắng ông là có mắt mà như mù, thử hỏi từ trước tới nay có ai đụng tới Xà Mâu mà không bị lây ghẻ? Nhưng những chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn là chuyện Tư Nổ triệu tập khẩn Bộ Cầu Tiêu, với lý do là con số 13 vì thiếu Xà Mâu là con số xui, dứt khoát phải bầu thêm một tay khác thế vào, Tổng Lú gật gù ra chiều đồng ý, tuyên bố chỉ tìm thêm 24 tiếng nữa thôi, dẫu không tìm ra cũng cứ làm lễ phát tang.

Tin VN Express ngày 16/11/2012 đưa tin - Sáng hôm qua trong một quán rượu ở miền tây bắc nước Anh một hàng người độ vài chục mạng từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, họ lần lượt kê khai tên tuổi nghề nghiệp, quốc tịch cho ban tổ chức một giải thi quốc tế. Một người đàn ông Á châu, tóc chải dầu dừa láng bóng với bộ vét tông màu xanh đen cà la hoách màu đỏ, cái nổi bật nhất nơi ông hơn hẳn những người đang xếp hàng cùng ông, không bởi bộ quần áo đắt tiền ông mặc mà là cái nét láu cá cùng con mắt ngó rất gian. Theo AP, các chính trị gia và luật sư bị cấm tham gia, vì được cho là có lợi thế vượt trội so với mọi người, cái này cũng đúng thôi, vì đây là cuộc thi “The world’s biggest LIAR”, chỗ lựa tài năng mới, mấy ông nhà nghề đi chổ khác chơi!

Đây là một giải thi quốc tế vì có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới về dự, tuy rằng nó được tổ chức chỉ ngắn gọn trong vòng hai tiếng đồng hồ, tại quán rượu mang tên Bridge Inn, thuộc tỉnh Cumbria, England. Mỗi thí sinh dự thi có 5 phút để gây ấn tượng với ban giám khảo bằng một câu chuyện… Một giám mục vùng Carlisle được cho là có lời nói dối trắng trợn nhất mọi thời đại trong cuộc thi, chỉ với câu: "Cả đời này tôi chưa bao giờ nói dối". Năm 2003, Abrie Krueger, đến từ Nam Phi, trở thành thí sinh không phải đến từ Anh đầu tiên thắng cuộc, Krueger từng bị buộc tội lừa đảo. Năm 2006, nghệ sĩ hài Sue Perkins trở thành nữ thí sinh đầu tiên thắng giải, khi kể về việc người dân phải cưỡi lạc đà đi làm vì biến đổi khí hậu!

Người đàn ông Á châu khai tên là Mr Baxao, nghề nghiệp y tá, câu chuyện của ông  được phóng viên quốc tế tường trình tại chổ, vì thế trên toàn cõi trái đất, người ta dễ dàng đọc được câu chuyện trúng giải của ông, trên cả báo mạng lẫn báo giấy: “Tôi không một ngày đi học, nhưng có bằng tiến sĩ, nghề nghiệp của tui là y tá, nhưng tôi làm tới chức thủ tướng một nước cả gần 90 triệu dân, tài sản tôi lên đến hàng tỷ đô la, con gái tôi cũng là tỷ phú ở tuổi 30, người nhà của tôi ai cũng giàu như thế - Nay tôi hiện còn đang làm thủ tướng thêm nhiều năm nữa, và sẽ còn giàu hơn nữa!”

Thông tín viên AP phỏng vấn ông trưởng ban tổ chức, ông này nói “Thoạt đầu có người chống đối quyết định của ban chấm thi, và cho là Mr Baxao vi phạm qui định vì hắn là thủ tướng, nhưng với tôi chính trị gia gì thứ hắn, đó chỉ là một tên bợm rẻ tiền. Còn câu chuyện hắn kể vì quá nhiều người không ai tin được lấy 0.01% là có thật nên phải trao giải cho hắn, nhưng… riêng tôi thì tin hắn nói thật” - Cuộc thi này được sáng lập để tưởng nhớ điền chủ Will Ritson, trong vùng sống ở thế kỷ 19, người nổi tiếng nói xạo, nay do một công ty bia địa phương tổ chức. Công ty này còn sản xuất ra riêng một loại bia, mang tên "Kẻ nói dối trắng trợn nhất" để đánh dấu cuộc thi - Từ lúc Xà Mâu thắng giải, để rút ngắn cái tên hiệu bia quá dài, mà nó đã đổi tên là “Bia X”.

Trưa 16/11/2012 từ Anh Quốc Xà Mâu gọi điện về, BCT cho riêng một chuyến chuyên cơ sang tận nơi đưa hắn vinh qui hồi cố tổ. Ở đời lắm lúc nói chuyện đùa mà ngỡ thật là thế - Cũng như chuyện thật cứ như là đùa, vì có ai tin được con người như Xà Mâu mà lại là thủ tướng đâu!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THỦ TƯỚNG ĐI TRANH GIẢI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Thật sự cái nháo nhào bổ đi tìm ngài tể tướng Xà Mâu, là mãi tới chiều ngày 15/11 mới bắt đầu - Sau khi ngài rời buổi họp chất vấn tại diễn đàn Cu Hát hôm 14/11

 

(HNPĐ) Thật sự cái nháo nhào bổ đi tìm ngài tể tướng Xà Mâu, là mãi tới chiều ngày 15/11 mới bắt đầu - Sau khi ngài rời buổi họp chất vấn tại diễn đàn Cu Hát hôm 14/11 người ta không còn thấy ngài nữa, người nhà ngài thì quá quen chuyện đi đông đi tây của ngài mà không để ý sự vắng mặt. Sáng hôm thứ năm không thấy ngài đến văn phòng làm việc, nhân viên lấy làm lạ nhưng vì sợ mà không ai dám hỏi, vả lại cũng giống như người nhà của ngài, nhân viên văn phòng cũng quá quen sự vắng mặt của ngài tại nơi làm việc, vì ngài vẫn thường bỏ đi lo chuyện ép phe riêng tư nên không mấy ai lạ. Còn tay văn phòng thủ tướng đến chiều thứ năm bên bộ chính trị Tổng Lú có điện qua, do có chuyện quan trọng trong nhóm chóp bu cần họp bàn, mới khám phá chuyện Xà Mâu mất tích, vì thế nói chiều 15/11 mới phát lệnh đi tìm là chính xác.

Số là đại hội 18 đảng Chệt cộng vừa công bố Tập Cận Bình được lên ngôi Hán Vương, thì đám lau nhau bên ni An Nam cộng đảng, thân phận chư hầu phải biết lễ mà triều cống cho phải phép, nói trắng ra là bàn chuyện đóng góp đi sứ cống Tầu. Trong đó Xà Mâu là anh giầu nhất đám nên đóng góp chính là nơi anh, nay thiếu anh cả bọn lúng túng, gọi cả về nhà, gọi cả bên công nương công tử con của Xà Mâu nhưng vẫn không một tin tức, thế là nhiều kẻ lắm mồm mà bàn ra tán vào, cho rằng tể tướng nhà mình quê quá mà đi tìm cái chết. Số là trong buổi họp của Cu Hát bị Dương Trung Quốc, nói tể tướng làm việc dở ẹc yêu cầu thể hiện nếp sống văn hóa hiện đại là từ chức, tể tướng không chịu chuyện đó, mà nói là đảng còn tín nhiệm là còn mần dài dài thôi, chưa ngu mà từ chức.

Thế là ngài tể tướng nhà Vồ sàn bị dư luận chê cười, nào là mặt trơ trán bóng, bám dai như đỉa – Nay bổng biệt tăm nên có kẻ ngờ ngài đi tìm cái chết để rửa… mặt, nhưng cũng có kẻ tỏ ra am tường về ngài mà cho rằng suy đoán như thế là thiếu cơ sở. Ngài là kẻ làm gì có liêm sỉ, biết ngượng hay xấu hổ, có tự trọng đâu mà đến phải đi tìm cái chết, tìm cái chết khi bị nhục thì chỉ có nơi người tiết tháo, còn tay Xà Mâu tiết canh thì có chứ tiết tháo thì không. Để rồi có người lu loa là tể tướng nhà vồ sản bị ám hại, bị thủ tiêu mất cả xác luôn, thật là cái mồm kẻ phao tin này độc như rắn, vì thế mà công an túa đi tám hướng bốn phương, bao vây chặt cứng nhà các người đấu tranh, chúng khám không sót một ngỏ ngách nào trong nhà, cậy cả gạch nền tìm xác, giống như ngày nào phá nhà tư sản để tìm vàng.

Tội nhất là cái tay tên Dương Trung Quốc gì đó đòi Xà Mâu từ chức - Hôm tại cái đình Cu Hát ông là cái đinh cho thiên hạ vỗ tay khen rần trời, nhưng hôm nay công an lại ngó ông ta ra tuồng kẻ sát nhân. Và điều khổ nhứt là vợ con ông vì bị công an không cho ra khỏi nhà, không đi chợ không cả đi học nên đâm bực rồi mắng ông là có mắt mà như mù, thử hỏi từ trước tới nay có ai đụng tới Xà Mâu mà không bị lây ghẻ? Nhưng những chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn là chuyện Tư Nổ triệu tập khẩn Bộ Cầu Tiêu, với lý do là con số 13 vì thiếu Xà Mâu là con số xui, dứt khoát phải bầu thêm một tay khác thế vào, Tổng Lú gật gù ra chiều đồng ý, tuyên bố chỉ tìm thêm 24 tiếng nữa thôi, dẫu không tìm ra cũng cứ làm lễ phát tang.

Tin VN Express ngày 16/11/2012 đưa tin - Sáng hôm qua trong một quán rượu ở miền tây bắc nước Anh một hàng người độ vài chục mạng từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, họ lần lượt kê khai tên tuổi nghề nghiệp, quốc tịch cho ban tổ chức một giải thi quốc tế. Một người đàn ông Á châu, tóc chải dầu dừa láng bóng với bộ vét tông màu xanh đen cà la hoách màu đỏ, cái nổi bật nhất nơi ông hơn hẳn những người đang xếp hàng cùng ông, không bởi bộ quần áo đắt tiền ông mặc mà là cái nét láu cá cùng con mắt ngó rất gian. Theo AP, các chính trị gia và luật sư bị cấm tham gia, vì được cho là có lợi thế vượt trội so với mọi người, cái này cũng đúng thôi, vì đây là cuộc thi “The world’s biggest LIAR”, chỗ lựa tài năng mới, mấy ông nhà nghề đi chổ khác chơi!

Đây là một giải thi quốc tế vì có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới về dự, tuy rằng nó được tổ chức chỉ ngắn gọn trong vòng hai tiếng đồng hồ, tại quán rượu mang tên Bridge Inn, thuộc tỉnh Cumbria, England. Mỗi thí sinh dự thi có 5 phút để gây ấn tượng với ban giám khảo bằng một câu chuyện… Một giám mục vùng Carlisle được cho là có lời nói dối trắng trợn nhất mọi thời đại trong cuộc thi, chỉ với câu: "Cả đời này tôi chưa bao giờ nói dối". Năm 2003, Abrie Krueger, đến từ Nam Phi, trở thành thí sinh không phải đến từ Anh đầu tiên thắng cuộc, Krueger từng bị buộc tội lừa đảo. Năm 2006, nghệ sĩ hài Sue Perkins trở thành nữ thí sinh đầu tiên thắng giải, khi kể về việc người dân phải cưỡi lạc đà đi làm vì biến đổi khí hậu!

Người đàn ông Á châu khai tên là Mr Baxao, nghề nghiệp y tá, câu chuyện của ông  được phóng viên quốc tế tường trình tại chổ, vì thế trên toàn cõi trái đất, người ta dễ dàng đọc được câu chuyện trúng giải của ông, trên cả báo mạng lẫn báo giấy: “Tôi không một ngày đi học, nhưng có bằng tiến sĩ, nghề nghiệp của tui là y tá, nhưng tôi làm tới chức thủ tướng một nước cả gần 90 triệu dân, tài sản tôi lên đến hàng tỷ đô la, con gái tôi cũng là tỷ phú ở tuổi 30, người nhà của tôi ai cũng giàu như thế - Nay tôi hiện còn đang làm thủ tướng thêm nhiều năm nữa, và sẽ còn giàu hơn nữa!”

Thông tín viên AP phỏng vấn ông trưởng ban tổ chức, ông này nói “Thoạt đầu có người chống đối quyết định của ban chấm thi, và cho là Mr Baxao vi phạm qui định vì hắn là thủ tướng, nhưng với tôi chính trị gia gì thứ hắn, đó chỉ là một tên bợm rẻ tiền. Còn câu chuyện hắn kể vì quá nhiều người không ai tin được lấy 0.01% là có thật nên phải trao giải cho hắn, nhưng… riêng tôi thì tin hắn nói thật” - Cuộc thi này được sáng lập để tưởng nhớ điền chủ Will Ritson, trong vùng sống ở thế kỷ 19, người nổi tiếng nói xạo, nay do một công ty bia địa phương tổ chức. Công ty này còn sản xuất ra riêng một loại bia, mang tên "Kẻ nói dối trắng trợn nhất" để đánh dấu cuộc thi - Từ lúc Xà Mâu thắng giải, để rút ngắn cái tên hiệu bia quá dài, mà nó đã đổi tên là “Bia X”.

Trưa 16/11/2012 từ Anh Quốc Xà Mâu gọi điện về, BCT cho riêng một chuyến chuyên cơ sang tận nơi đưa hắn vinh qui hồi cố tổ. Ở đời lắm lúc nói chuyện đùa mà ngỡ thật là thế - Cũng như chuyện thật cứ như là đùa, vì có ai tin được con người như Xà Mâu mà lại là thủ tướng đâu!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm