Kinh Khổ
THỜI ĐẠI "TRÈO RÀO"
Ông nghe này: Vụ Tiên Lãng, để công bố quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch huyện sai phạm, các cán bộ Ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Phòng cũng phải trèo rào vào trụ sở Huyện ủy. Đó là "công vụ trèo rào". Còn các bloggers, muốn vào đọc và viết blog của mình cũng phải "vượt tường lửa" toát mồ hôi. Đó là "tư vụ trèo rào"
THỜI ĐẠI "TRÈO RÀO"
Trèo rào vào làm lễ. Nguồn ảnh: Tin mới |
Lại chuyện hai ông bạn già về hưu nói chuyện với nhau. Một ông khơi mào:
- Theo ông, thời đại này là thời gì ?
Ông bạn kia đáp:
-Theo báo mạng thì là thời thổ tả, thời đồ đểu, ông ạ!
Ông "khơi mào" cãi:
- Thời đại này là thời "trèo rào" mới đúng !
Ông bạn kia ngạc nhiên:
- Sao lại là thời "trèo rào" ?
- Thì đấy khi làm công vụ hay tư vụ thì người ta cũng phải trèo rào mới thực thi nổi thì chả phải thời "trèo rào" thì là thời gì ?
- Ông nghe này: Vụ Tiên Lãng, để công bố quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch huyện sai phạm,
vào trụ sở Huyện ủy. Đó là "công vụ trèo rào". Còn các bloggers, muốn vào đọc và viết blog của mình cũng phải "vượt tường lửa" toát mồ hôi. Đó là "tư vụ trèo rào". Nào bây giờ ông đã đồng ý với tôi chưa ?
- Ừ nhỉ, chả có quanh minh chính đại chút nào cả. Đúng là "thời đại trèo rào".
- Thì vẫn...
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
THỜI ĐẠI "TRÈO RÀO"
Ông nghe này: Vụ Tiên Lãng, để công bố quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch huyện sai phạm, các cán bộ Ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Phòng cũng phải trèo rào vào trụ sở Huyện ủy. Đó là "công vụ trèo rào". Còn các bloggers, muốn vào đọc và viết blog của mình cũng phải "vượt tường lửa" toát mồ hôi. Đó là "tư vụ trèo rào"
THỜI ĐẠI "TRÈO RÀO"
Trèo rào vào làm lễ. Nguồn ảnh: Tin mới |
Lại chuyện hai ông bạn già về hưu nói chuyện với nhau. Một ông khơi mào:
- Theo ông, thời đại này là thời gì ?
Ông bạn kia đáp:
-Theo báo mạng thì là thời thổ tả, thời đồ đểu, ông ạ!
Ông "khơi mào" cãi:
- Thời đại này là thời "trèo rào" mới đúng !
Ông bạn kia ngạc nhiên:
- Sao lại là thời "trèo rào" ?
- Thì đấy khi làm công vụ hay tư vụ thì người ta cũng phải trèo rào mới thực thi nổi thì chả phải thời "trèo rào" thì là thời gì ?
- Ông nghe này: Vụ Tiên Lãng, để công bố quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch huyện sai phạm,
vào trụ sở Huyện ủy. Đó là "công vụ trèo rào". Còn các bloggers, muốn vào đọc và viết blog của mình cũng phải "vượt tường lửa" toát mồ hôi. Đó là "tư vụ trèo rào". Nào bây giờ ông đã đồng ý với tôi chưa ?
- Ừ nhỉ, chả có quanh minh chính đại chút nào cả. Đúng là "thời đại trèo rào".
- Thì vẫn...