Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THẰNG NÀO CŨNG LÀ CƯỚP _ Việt Nhân

(HNPĐ) Từ chuyện những tên tự xưng đi làm cách mạng vô sản! Bước đầu họ là “vô sản chuyên chính” thật sự, trên đầu nón cối giữa lựu đạn chày, dưới cùng là đôi dép râu

 

(HNPĐ) Từ chuyện những tên tự xưng đi làm cách mạng vô sản! Bước đầu họ là “vô sản chuyên chính” thật sự, trên đầu nón cối giữa lựu đạn chày, dưới cùng là đôi dép râu, nhưng chỉ nửa đoạn đường đi, anh nào anh đó thành một thứ “sản khủng chuyên chính”. Bên An Nam cũng thế bên Tầu cũng y chang, anh nào là thầy, anh nào là trò thì ai cũng biết, nhưng còn hỏi anh nào học anh nào thì làm sao tìm câu giải đáp đây, vì chưa hẳn trò phải đợi thày dạy mới biết thế nào là dí súng cướp tiền. Không chừng đôi lúc trò hơn thầy, hậu sanh khả ố, tư bản Tầu đỏ cùng Tư bản An Nam đỏ ai giầu hơn ai, hỏi làm chi cho mệt chỉ cần biết rằng chúng rất giầu, chúng giầu vô cùng!

Từ cướp những của cải người ta làm giàu cho mình, những tay đi làm cách mạng vô sản tự đổi đời, và tùy bản chất từng thằng mà chúng giàu nhiều giàu ít, cái so sánh ít nhiều là để nói giữa chúng với nhau thôi, giữa những thằng cộng sản giàu. Tháng qua ai mà không nghe chuyện New York times khui chuyện tài sản khủng của Ôn thủ là 2,7 tỷ đô, sau đó ai cũng nực cười cái màn tự yêu cầu của Ôn thủ xin được kiểm tra tài sản, hay đây lại là một màn khởi xướng tăng cường kỷ cương đảng. Bên đây cũng vì chuyện giàu có mà trong hội nghị 6 đảng Vồ sản, đã đẻ ra cái tên gọi đồng chí X, để rồi kết quả chỉ là trò nỡm người dân nghèo bằng quyền lực cùng chữ nghĩa của những thằng cộng sản.

Chuyện mấy anh chóp bu cộng sản bổng dưng giầu bất ngờ, giầu khủng đã thành hiện tượng phổ biến, không còn là chuyện lạ chuyện gây thắc mắc, có thắc mắc chăng là khi nghe chúng nói chúng nghèo mà thôi. Chúng giàu không bằng tài năng, mà bằng quyền lực, những đồng tiền chúng kiếm được bằng sự khuất tất không trong sạch, mà người dân từ ông tiến sĩ chữ nghĩa đựng bằng bồ, đến bà cụ già bán rau chữ nghĩa i tờ rít, cũng đều gọi chung bằng hai chữ tham nhũng. Sách vở định nghĩa tham nhũng là "lạm dụng chức vụ công để hưởng tư lợi", không khác mấy với cái hiểu thông thường của người dân là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân hay của công.

Hôm nay 22/11 Tin trên trang Tin Tức.24h, một ông tướng coi cái cục hòn gì đó của CSGT Vẹm, đã đem chuyện mấy anh CSGT làm anh hùng núp, kiếm vài trăm ngàn bỏ túi thì theo ông đó chỉ là “tiêu cực”, mà  đừng gọi đó là tham nhũng vì không thỏa đáng. Ông thiếu tướng này nói “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền lợi dụng chức quyền bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước, dùng từ tham nhũng cho những đối tượng đó và hành vi đó, còn từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”. Hoan hô cái tay tướng CSGT này, đã chỉ cho người dân của chế độ xã nghĩa, biết tham nhũng nó nằm ở đâu, và chỉ lấy của nhà nước thì mới gọi là tham nhũng.

Gọi là “tiêu cực” khi dùng quyền lực để lấy tiền dân, thì lại không làm người dân dễ chấp nhận như ông thiếu tướng CSGT đã nghĩ, nên ông ta bị ném đá là nhiên, và trong câu tuyên bố của ông, mỗ tôi nghe thấy bực quá nên phải nói, những gì mỗ tôi nghĩ về ông và cả cho thuộc cấp của ông. Xin được nói về ông trước! Với ông người ta không biết trình độ của ông như thế nào nhưng phải nói sự hiểu biết ông quá kém và nó lòi cái dốt của ông, hành vi đòi tiền hối lộ, dùng quyền lực để thu tư lợi, lấy tiền bạc của người dân thì đó là tham nhũng. Không cần đợi có quyền to chức trọng như ông, và ăn cắp cắt xén của công mới gọi là tham nhũng, xét về mặt tốt xấu thì nó hoàn toàn xấu và là hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Có người cho là có thể với ông, người đã từng cắn to nuốt lớn, nên ông cho chuyện đó là chuyện con con, không đáng dùng hai chữ tham nhũng, như thế có phải ông muốn hạ thấp hành vi tội phạm xuống chỉ còn là việc xấu chỉ đáng chê trách, chứ chưa tới mức trừng phạt bằng pháp luật. Cũng có người cho là ông muốn tỏ ra thương thuộc cấp, nên đã bao che chưa nói ngầm xúi chúng làm tới, nên có lời nói phản tuyên truyền chống lại đảng ông, vậy  nạn nhân ở đây là người dân xin được hỏi CSGT có phải là của nhân dân như đảng Vồ sản các ông từng tuyên truyền? Hay thực chất nó chỉ là đảng cướp trấn lột như thực tế nó đã từng, và đảng của ông đã dùng miệng lưỡi cộng sản khoác cho nó những mỹ từ hòng lừa bịp người dân?

Còn nói về thuộc cấp các ông, những cái tên anh hùng núp, hay lưới cá người trên đường phố đã trở nên phổ biến, hình ảnh các ông cấp bậc lên tới thiếu tá, trung tá lấp ló gốc cây, hay trên tay ôm chiếc lưới đánh cá dàn ngang con lộ không còn là xa lạ. Cái hăng say nơi họ khi thi hành công vụ, cho người dân biết chẳng vì trật tự hay an toàn giao thông, mà chỉ rõ ràng xuất phát từ động cơ thu nhập cá nhân, cùng tiền nộp “thuế” cho thượng cấp ngày hôm đó. Chiều đến rất dễ tìm thấy những cô hồn các đảng này, nơi những quán bia bọt cùng những nơi gái gú, tiền đâu để chi cho những ăn nhậu hàng ngày hoan lạc như thế, nếu không gõ từ người dân thì từ đâu?

Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, ngày nào cũng thế thành tật, và theo thời gian chúng đã thành tinh, cấp bậc càng cao nhu cầu càng lớn, cái nặng đè trên vai người dân vô tội mỗi ngày một nặng, ông tướng này đâu thấy được điều đó. Hay ông ta cũng vì thu nhập của mình mà phát ngôn bừa? Chế độ xã nghĩa hôm nay, các ông trên cao có chức có quyền ăn bớt ăn xén của công nhà nước lẫn của tư người dân. Các ông, vợ con các ông, thân nhân các ông, đàn em các ông cạp cả nhà, ăn cả đất của người dân, các ông trở nên giàu, xã hội có thêm tầng lớp mới của riêng cái đảng Vồ sản các ông, gọi tên chung là giới tư bản đỏ, cái giàu tiền giàu bạc thì các ông có, nhưng cái văn hóa các ông không thêm, vẫn bản chất tư cách của ngày nào.

Nhân viên của cái ông tướng câu chuyện hôm nay, thấy ông nói thế thì nó dại gì không đè thằng dân vùa đểu, nó ra sức mỗi ngày làm sao số nạn nhân nó tăng thì túi nó thêm nặng, năng nhặt chặt bị, lại thêm giàu nhiều ít tùy chức vụ. Để moi tiền vì thế nó thẳng tay, dùi cui ma trắc khện thằng dân, chả trách chúng vừa lại được người dân ưu ái gọi bằng tên “côn an” do ghép từ hai chữ côn đồ và công an mà ra. Đã nói lên rõ nghĩa cái chức năng và bản chất của lực lượng nồng cốt thanh gươm và lá chắn của chế độ, còn người dân khốn khó bị các ông ra tay tước sạch, chỉ chừa cho họ lại hai tiếng “dân oan”.

Những đầu óc đỉnh cao đâu biết thế nào là là quản lý kinh tế, tạo ra quá nhiều yếu kém sơ hở không tránh khỏi đưa đến một nền kinh tế kém phát triển tất nhiên sinh ra tham ô nhũng lạm, và các hành vi tiêu cực, tệ nạn tham nhũng có điều kiện phát triển. Chưa muốn nói các quyền lực chính trị như đua nhau biến thành quyền lực kinh tế cũng là một nguyên nhân, đi đến đâu cũng thấy nói chuyện làm kinh tế (hay ăn cướp?). Cuối cùng một xã hội hỗn loạn, quan to quan bé lính lác, mạnh thằng nào thằng nấy hùa nhau cướp, chỉ tội dân đen một cổ cả chục tròng!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THẰNG NÀO CŨNG LÀ CƯỚP _ Việt Nhân

(HNPĐ) Từ chuyện những tên tự xưng đi làm cách mạng vô sản! Bước đầu họ là “vô sản chuyên chính” thật sự, trên đầu nón cối giữa lựu đạn chày, dưới cùng là đôi dép râu

 

(HNPĐ) Từ chuyện những tên tự xưng đi làm cách mạng vô sản! Bước đầu họ là “vô sản chuyên chính” thật sự, trên đầu nón cối giữa lựu đạn chày, dưới cùng là đôi dép râu, nhưng chỉ nửa đoạn đường đi, anh nào anh đó thành một thứ “sản khủng chuyên chính”. Bên An Nam cũng thế bên Tầu cũng y chang, anh nào là thầy, anh nào là trò thì ai cũng biết, nhưng còn hỏi anh nào học anh nào thì làm sao tìm câu giải đáp đây, vì chưa hẳn trò phải đợi thày dạy mới biết thế nào là dí súng cướp tiền. Không chừng đôi lúc trò hơn thầy, hậu sanh khả ố, tư bản Tầu đỏ cùng Tư bản An Nam đỏ ai giầu hơn ai, hỏi làm chi cho mệt chỉ cần biết rằng chúng rất giầu, chúng giầu vô cùng!

Từ cướp những của cải người ta làm giàu cho mình, những tay đi làm cách mạng vô sản tự đổi đời, và tùy bản chất từng thằng mà chúng giàu nhiều giàu ít, cái so sánh ít nhiều là để nói giữa chúng với nhau thôi, giữa những thằng cộng sản giàu. Tháng qua ai mà không nghe chuyện New York times khui chuyện tài sản khủng của Ôn thủ là 2,7 tỷ đô, sau đó ai cũng nực cười cái màn tự yêu cầu của Ôn thủ xin được kiểm tra tài sản, hay đây lại là một màn khởi xướng tăng cường kỷ cương đảng. Bên đây cũng vì chuyện giàu có mà trong hội nghị 6 đảng Vồ sản, đã đẻ ra cái tên gọi đồng chí X, để rồi kết quả chỉ là trò nỡm người dân nghèo bằng quyền lực cùng chữ nghĩa của những thằng cộng sản.

Chuyện mấy anh chóp bu cộng sản bổng dưng giầu bất ngờ, giầu khủng đã thành hiện tượng phổ biến, không còn là chuyện lạ chuyện gây thắc mắc, có thắc mắc chăng là khi nghe chúng nói chúng nghèo mà thôi. Chúng giàu không bằng tài năng, mà bằng quyền lực, những đồng tiền chúng kiếm được bằng sự khuất tất không trong sạch, mà người dân từ ông tiến sĩ chữ nghĩa đựng bằng bồ, đến bà cụ già bán rau chữ nghĩa i tờ rít, cũng đều gọi chung bằng hai chữ tham nhũng. Sách vở định nghĩa tham nhũng là "lạm dụng chức vụ công để hưởng tư lợi", không khác mấy với cái hiểu thông thường của người dân là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân hay của công.

Hôm nay 22/11 Tin trên trang Tin Tức.24h, một ông tướng coi cái cục hòn gì đó của CSGT Vẹm, đã đem chuyện mấy anh CSGT làm anh hùng núp, kiếm vài trăm ngàn bỏ túi thì theo ông đó chỉ là “tiêu cực”, mà  đừng gọi đó là tham nhũng vì không thỏa đáng. Ông thiếu tướng này nói “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền lợi dụng chức quyền bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước, dùng từ tham nhũng cho những đối tượng đó và hành vi đó, còn từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”. Hoan hô cái tay tướng CSGT này, đã chỉ cho người dân của chế độ xã nghĩa, biết tham nhũng nó nằm ở đâu, và chỉ lấy của nhà nước thì mới gọi là tham nhũng.

Gọi là “tiêu cực” khi dùng quyền lực để lấy tiền dân, thì lại không làm người dân dễ chấp nhận như ông thiếu tướng CSGT đã nghĩ, nên ông ta bị ném đá là nhiên, và trong câu tuyên bố của ông, mỗ tôi nghe thấy bực quá nên phải nói, những gì mỗ tôi nghĩ về ông và cả cho thuộc cấp của ông. Xin được nói về ông trước! Với ông người ta không biết trình độ của ông như thế nào nhưng phải nói sự hiểu biết ông quá kém và nó lòi cái dốt của ông, hành vi đòi tiền hối lộ, dùng quyền lực để thu tư lợi, lấy tiền bạc của người dân thì đó là tham nhũng. Không cần đợi có quyền to chức trọng như ông, và ăn cắp cắt xén của công mới gọi là tham nhũng, xét về mặt tốt xấu thì nó hoàn toàn xấu và là hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Có người cho là có thể với ông, người đã từng cắn to nuốt lớn, nên ông cho chuyện đó là chuyện con con, không đáng dùng hai chữ tham nhũng, như thế có phải ông muốn hạ thấp hành vi tội phạm xuống chỉ còn là việc xấu chỉ đáng chê trách, chứ chưa tới mức trừng phạt bằng pháp luật. Cũng có người cho là ông muốn tỏ ra thương thuộc cấp, nên đã bao che chưa nói ngầm xúi chúng làm tới, nên có lời nói phản tuyên truyền chống lại đảng ông, vậy  nạn nhân ở đây là người dân xin được hỏi CSGT có phải là của nhân dân như đảng Vồ sản các ông từng tuyên truyền? Hay thực chất nó chỉ là đảng cướp trấn lột như thực tế nó đã từng, và đảng của ông đã dùng miệng lưỡi cộng sản khoác cho nó những mỹ từ hòng lừa bịp người dân?

Còn nói về thuộc cấp các ông, những cái tên anh hùng núp, hay lưới cá người trên đường phố đã trở nên phổ biến, hình ảnh các ông cấp bậc lên tới thiếu tá, trung tá lấp ló gốc cây, hay trên tay ôm chiếc lưới đánh cá dàn ngang con lộ không còn là xa lạ. Cái hăng say nơi họ khi thi hành công vụ, cho người dân biết chẳng vì trật tự hay an toàn giao thông, mà chỉ rõ ràng xuất phát từ động cơ thu nhập cá nhân, cùng tiền nộp “thuế” cho thượng cấp ngày hôm đó. Chiều đến rất dễ tìm thấy những cô hồn các đảng này, nơi những quán bia bọt cùng những nơi gái gú, tiền đâu để chi cho những ăn nhậu hàng ngày hoan lạc như thế, nếu không gõ từ người dân thì từ đâu?

Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, ngày nào cũng thế thành tật, và theo thời gian chúng đã thành tinh, cấp bậc càng cao nhu cầu càng lớn, cái nặng đè trên vai người dân vô tội mỗi ngày một nặng, ông tướng này đâu thấy được điều đó. Hay ông ta cũng vì thu nhập của mình mà phát ngôn bừa? Chế độ xã nghĩa hôm nay, các ông trên cao có chức có quyền ăn bớt ăn xén của công nhà nước lẫn của tư người dân. Các ông, vợ con các ông, thân nhân các ông, đàn em các ông cạp cả nhà, ăn cả đất của người dân, các ông trở nên giàu, xã hội có thêm tầng lớp mới của riêng cái đảng Vồ sản các ông, gọi tên chung là giới tư bản đỏ, cái giàu tiền giàu bạc thì các ông có, nhưng cái văn hóa các ông không thêm, vẫn bản chất tư cách của ngày nào.

Nhân viên của cái ông tướng câu chuyện hôm nay, thấy ông nói thế thì nó dại gì không đè thằng dân vùa đểu, nó ra sức mỗi ngày làm sao số nạn nhân nó tăng thì túi nó thêm nặng, năng nhặt chặt bị, lại thêm giàu nhiều ít tùy chức vụ. Để moi tiền vì thế nó thẳng tay, dùi cui ma trắc khện thằng dân, chả trách chúng vừa lại được người dân ưu ái gọi bằng tên “côn an” do ghép từ hai chữ côn đồ và công an mà ra. Đã nói lên rõ nghĩa cái chức năng và bản chất của lực lượng nồng cốt thanh gươm và lá chắn của chế độ, còn người dân khốn khó bị các ông ra tay tước sạch, chỉ chừa cho họ lại hai tiếng “dân oan”.

Những đầu óc đỉnh cao đâu biết thế nào là là quản lý kinh tế, tạo ra quá nhiều yếu kém sơ hở không tránh khỏi đưa đến một nền kinh tế kém phát triển tất nhiên sinh ra tham ô nhũng lạm, và các hành vi tiêu cực, tệ nạn tham nhũng có điều kiện phát triển. Chưa muốn nói các quyền lực chính trị như đua nhau biến thành quyền lực kinh tế cũng là một nguyên nhân, đi đến đâu cũng thấy nói chuyện làm kinh tế (hay ăn cướp?). Cuối cùng một xã hội hỗn loạn, quan to quan bé lính lác, mạnh thằng nào thằng nấy hùa nhau cướp, chỉ tội dân đen một cổ cả chục tròng!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm