Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THẰNG ĂN CẮP! - Việt Nhân

HNPĐ - Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm toàn là các cháu sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, có cả cháu bận áo cờ đỏ sao vàng



(HNPĐ) Tờ báo bên Nhật Bản tờ Sankei Shimbun, ngày 27/02/2014 nói cảnh sát Nhật đã ra trát bắt một tiếp viên hàng không của Vẹm Airlines, bị cáo buộc thông đồng tuồn hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam để tiêu thụ. Đồng thời cơ quan cảnh sát Quốc gia Nhật nói số các vụ chôm đồ, bị bắt liên quan tới người An Nam xã nghĩa, tăng mạnh tại Nhật, từ 247 vụ năm 1998 lên 999 vụ năm 2012, riêng sáu tháng đầu năm 2013 đã có 401 vụ. Cũng theo cảnh sát quốc gia của Nhật, con số như thế cho thấy chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây!

Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm toàn là các cháu sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, có cả cháu bận áo cờ đỏ sao vàng mà các trang mạng đã tung lên cùng khắp thế giới. Riêng chuyện cô tiếp viên hàng không bị tình nghi tiếp tay cho hàng ăn cắp, đại diện hãng Vẹm Airlines nói, danh tính và chi tiết sự việc đang được “khẩn trương” tìm hiểu, vì “Quan điểm của hãng từ trước đến nay vẫn là xử lý đúng người đúng hành vi. Tùy mức độ vi phạm, tiếp viên có thể bị cảnh cáo đến đuổi việc” – Vẹm nói có tin được hay không, chứ mọi người thấy trong chuyện đi chợ tại Nhật, mà không muốn trả tiền của con cháu bác Hồ, càng ngày hoạt động của chúng, đã được nâng lên tầm vóc làm ăn lớn xã hội chủ nghĩa.

Đây không là chuyện ăn cắp vặt thông thường, mà các cháu ngoan bác Hù vẫn quen thói trong nước nay đem ra nước ngoài “phát huy”, phải thấy chuyện chúng làm ăn có tổ chức hẳn hoi, nên Cảnh sát Nhật cần phải khẩn cấp có kế hoạch triệt đường dây, và nhổ tận gốc hình thức buôn bán này. Hàng ăn cắp tại các siêu thị ở khắp nơi trên nước Nhât, hầu hết là sản phẩm, mỹ phẩm, quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, khi cảnh sát phát hiện, hàng vẫn còn nguyên nhãn của nơi siêu thị bán. Tất cả được chuyển qua đường bưu điện đến một khách sạn gần sân bay Narita, nơi các thành viên đoàn bay Vẹm Airlines ở, từ đây những mỹ phẩm quần áo này được đưa lên máy bay bởi tiếp viên, và cũng có lúc phi cơ phó của Vẹm Airlines tham gia, như vụ phát hiện năm 2009.

Mọi thanh toán đều qua chuyển khoản ngân hàng, chi tiết này đã nói lên tính cách quy củ của đường dây, và hơn hết cho thấy sự coi thường luật pháp quốc tế, trong chuyện mua bán công khai hàng gian ăn cắp. Do hàng không vốn tất cả đều là hàng chính gốc, được gọi tên là hàng “xách tay” còn nguyên nhãn giá của các cửa hàng bên Nhật, tóm lại không thể gọi đây là chuyện buôn lậu, mà phải nói nó là ăn cắp có tổ chức lớn. Việc kinh doanh này đem lại lợi tức cao, nên càng ngày càng phát triển, tờ Sankei Shimbun viết tại thủ đô Hà Lội của xứ An Nam xã nghĩa, giá một số loại mỹ phẩm Nhật còn rẻ hơn giá tại Nhật Bản. Như vậy phải có sự bao che của chức quyền xã nghĩa, trong chuyện bán buôn hàng gian này, nhất là khu vực quanh trụ sở chính của hãng hàng không Vẹm Airlines.

Trộm cắp là một hành vi phạm pháp - Những trường hợp cá nhân đơn lẻ, như Kiều Thị Trinh đảng viên đảng cộng, là trưởng phòng văn hóa dân tộc của đài truyền hình vẹm, luôn bị bắt về tội ăn cắp trong các siêu thị Thụy Điển, Anh Quốc, dễ dàng qua truông vì là con gái ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài truyền hình. Còn đây là cả một đường dây có tổ chức tinh vi nhằm kinh doanh thứ hàng không vốn, nên nói như Vẹm Airlines “Tùy mức độ vi phạm, tiếp viên có thể bị cảnh cáo đến đuổi việc”. Cho thấy sẽ có chuyện dê tế thần, hãng máy bay ra kỷ luật một ai đó, còn các cháu chuyên ăn cắp nơi xứ người sẽ cứ vô tư làm tới, để góp phần xây dụng đất nước hố xả tương lai chói lọi, chúng học tập tốt noi gương bác!

Chuyện kẻ cắp, oa trữ đồ gian, chuyên chở cùng tiêu thụ đồ gian, tất cả đều có tội – Từ ban nãy đến giờ ta chỉ nói tới người ăn cắp, kẻ chứa, bọn chuyển hàng gian cùng tiêu thụ… mà ta chưa nói đến chính quyền An Nam xã nghĩa, nó chính là thằng đầu sỏ.

Chuyện như thế này đã quá lâu, mọi người đều biết, thế giới cũng biết,  không thể nói nhà cầm quyền xã nghĩa không biết, không oan khi có người cho đây là một trong những cách làm ăn của Vẹm Airlines. Đương nhiên trong một nhà nước tham nhũng từ trên xuống, thì đây chỉ là một cách kiếm tiền và cũng để có tiền đóng hụi chết của Vẹm Airlines cho xếp, ngày xưa xà mâu bán bãi lấy vàng, ít nhiều cũng là để đóng cho xếp, thì nay bọn này cũng một thế ấy đóng hụi lại cho xà mâu.

-Thôi ta tạm gát qua một bên đi, xem rồi chuyện ăn cắp “vặt” này nó có được “xử lý” hay không? Nói thế chứ chả hy vọng, vì ta đâu quên được những chuyện ăn cắp không vặt tí nào của ông nhà nước, từ xà xẻo tiền ODA đến những ông “lớn” xã nghĩa như xà mâu, đục khoét tiền của người dân qua những lần đi chợ dính tay, những chuyện đó đã là cứt trâu hóa bùn, mà có thấy được giải quyết ra ngô ra khoai gì đâu mà trông… Ông cụ Fugi tive vừa mới nói thế, thì ông Tư Bến Nghé phạng tiếp thêm cho câu:

-Nó xử lý “cái búa” á, nó trị tội mấy thằng con nít ăn cắp của thiên hạ, thì còn tụi nó ăn cướp của dân của nước nó vẫn tỉnh rụi đó không thấy sao? Tổ cha nó cái quân khốn nạn! Tự bác của chúng mà đất nước này tàn lụi, trăm năm trồng người sinh ra toàn giống quỉ, bây giờ đi đâu cũng thấy nhục, mang tiếng là người Việt Nam, dân mình giống như đội quần mà đi giữa chợ.

Để chọc ông già Nam bộ mà mỗ tôi làm bộ tưng tửng đưa ra câu hỏi -Ủa đi giữa chợ mới nhục sao ông Tư, còn dội quần trong nhà thì không nhục chắc? –Nói thì nói vậy thôi, chứ trong nhà hay giữa chợ cái nhục cũng như nhau, với lại đây là nói mình nhục, chứ tụi nó là dân đội quần quen rồi, biết chi là nhục!
Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THẰNG ĂN CẮP! - Việt Nhân

HNPĐ - Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm toàn là các cháu sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, có cả cháu bận áo cờ đỏ sao vàng



(HNPĐ) Tờ báo bên Nhật Bản tờ Sankei Shimbun, ngày 27/02/2014 nói cảnh sát Nhật đã ra trát bắt một tiếp viên hàng không của Vẹm Airlines, bị cáo buộc thông đồng tuồn hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam để tiêu thụ. Đồng thời cơ quan cảnh sát Quốc gia Nhật nói số các vụ chôm đồ, bị bắt liên quan tới người An Nam xã nghĩa, tăng mạnh tại Nhật, từ 247 vụ năm 1998 lên 999 vụ năm 2012, riêng sáu tháng đầu năm 2013 đã có 401 vụ. Cũng theo cảnh sát quốc gia của Nhật, con số như thế cho thấy chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây!

Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm toàn là các cháu sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, có cả cháu bận áo cờ đỏ sao vàng mà các trang mạng đã tung lên cùng khắp thế giới. Riêng chuyện cô tiếp viên hàng không bị tình nghi tiếp tay cho hàng ăn cắp, đại diện hãng Vẹm Airlines nói, danh tính và chi tiết sự việc đang được “khẩn trương” tìm hiểu, vì “Quan điểm của hãng từ trước đến nay vẫn là xử lý đúng người đúng hành vi. Tùy mức độ vi phạm, tiếp viên có thể bị cảnh cáo đến đuổi việc” – Vẹm nói có tin được hay không, chứ mọi người thấy trong chuyện đi chợ tại Nhật, mà không muốn trả tiền của con cháu bác Hồ, càng ngày hoạt động của chúng, đã được nâng lên tầm vóc làm ăn lớn xã hội chủ nghĩa.

Đây không là chuyện ăn cắp vặt thông thường, mà các cháu ngoan bác Hù vẫn quen thói trong nước nay đem ra nước ngoài “phát huy”, phải thấy chuyện chúng làm ăn có tổ chức hẳn hoi, nên Cảnh sát Nhật cần phải khẩn cấp có kế hoạch triệt đường dây, và nhổ tận gốc hình thức buôn bán này. Hàng ăn cắp tại các siêu thị ở khắp nơi trên nước Nhât, hầu hết là sản phẩm, mỹ phẩm, quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, khi cảnh sát phát hiện, hàng vẫn còn nguyên nhãn của nơi siêu thị bán. Tất cả được chuyển qua đường bưu điện đến một khách sạn gần sân bay Narita, nơi các thành viên đoàn bay Vẹm Airlines ở, từ đây những mỹ phẩm quần áo này được đưa lên máy bay bởi tiếp viên, và cũng có lúc phi cơ phó của Vẹm Airlines tham gia, như vụ phát hiện năm 2009.

Mọi thanh toán đều qua chuyển khoản ngân hàng, chi tiết này đã nói lên tính cách quy củ của đường dây, và hơn hết cho thấy sự coi thường luật pháp quốc tế, trong chuyện mua bán công khai hàng gian ăn cắp. Do hàng không vốn tất cả đều là hàng chính gốc, được gọi tên là hàng “xách tay” còn nguyên nhãn giá của các cửa hàng bên Nhật, tóm lại không thể gọi đây là chuyện buôn lậu, mà phải nói nó là ăn cắp có tổ chức lớn. Việc kinh doanh này đem lại lợi tức cao, nên càng ngày càng phát triển, tờ Sankei Shimbun viết tại thủ đô Hà Lội của xứ An Nam xã nghĩa, giá một số loại mỹ phẩm Nhật còn rẻ hơn giá tại Nhật Bản. Như vậy phải có sự bao che của chức quyền xã nghĩa, trong chuyện bán buôn hàng gian này, nhất là khu vực quanh trụ sở chính của hãng hàng không Vẹm Airlines.

Trộm cắp là một hành vi phạm pháp - Những trường hợp cá nhân đơn lẻ, như Kiều Thị Trinh đảng viên đảng cộng, là trưởng phòng văn hóa dân tộc của đài truyền hình vẹm, luôn bị bắt về tội ăn cắp trong các siêu thị Thụy Điển, Anh Quốc, dễ dàng qua truông vì là con gái ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài truyền hình. Còn đây là cả một đường dây có tổ chức tinh vi nhằm kinh doanh thứ hàng không vốn, nên nói như Vẹm Airlines “Tùy mức độ vi phạm, tiếp viên có thể bị cảnh cáo đến đuổi việc”. Cho thấy sẽ có chuyện dê tế thần, hãng máy bay ra kỷ luật một ai đó, còn các cháu chuyên ăn cắp nơi xứ người sẽ cứ vô tư làm tới, để góp phần xây dụng đất nước hố xả tương lai chói lọi, chúng học tập tốt noi gương bác!

Chuyện kẻ cắp, oa trữ đồ gian, chuyên chở cùng tiêu thụ đồ gian, tất cả đều có tội – Từ ban nãy đến giờ ta chỉ nói tới người ăn cắp, kẻ chứa, bọn chuyển hàng gian cùng tiêu thụ… mà ta chưa nói đến chính quyền An Nam xã nghĩa, nó chính là thằng đầu sỏ.

Chuyện như thế này đã quá lâu, mọi người đều biết, thế giới cũng biết,  không thể nói nhà cầm quyền xã nghĩa không biết, không oan khi có người cho đây là một trong những cách làm ăn của Vẹm Airlines. Đương nhiên trong một nhà nước tham nhũng từ trên xuống, thì đây chỉ là một cách kiếm tiền và cũng để có tiền đóng hụi chết của Vẹm Airlines cho xếp, ngày xưa xà mâu bán bãi lấy vàng, ít nhiều cũng là để đóng cho xếp, thì nay bọn này cũng một thế ấy đóng hụi lại cho xà mâu.

-Thôi ta tạm gát qua một bên đi, xem rồi chuyện ăn cắp “vặt” này nó có được “xử lý” hay không? Nói thế chứ chả hy vọng, vì ta đâu quên được những chuyện ăn cắp không vặt tí nào của ông nhà nước, từ xà xẻo tiền ODA đến những ông “lớn” xã nghĩa như xà mâu, đục khoét tiền của người dân qua những lần đi chợ dính tay, những chuyện đó đã là cứt trâu hóa bùn, mà có thấy được giải quyết ra ngô ra khoai gì đâu mà trông… Ông cụ Fugi tive vừa mới nói thế, thì ông Tư Bến Nghé phạng tiếp thêm cho câu:

-Nó xử lý “cái búa” á, nó trị tội mấy thằng con nít ăn cắp của thiên hạ, thì còn tụi nó ăn cướp của dân của nước nó vẫn tỉnh rụi đó không thấy sao? Tổ cha nó cái quân khốn nạn! Tự bác của chúng mà đất nước này tàn lụi, trăm năm trồng người sinh ra toàn giống quỉ, bây giờ đi đâu cũng thấy nhục, mang tiếng là người Việt Nam, dân mình giống như đội quần mà đi giữa chợ.

Để chọc ông già Nam bộ mà mỗ tôi làm bộ tưng tửng đưa ra câu hỏi -Ủa đi giữa chợ mới nhục sao ông Tư, còn dội quần trong nhà thì không nhục chắc? –Nói thì nói vậy thôi, chứ trong nhà hay giữa chợ cái nhục cũng như nhau, với lại đây là nói mình nhục, chứ tụi nó là dân đội quần quen rồi, biết chi là nhục!
Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm