Kinh Khổ

SÀI-GÒN TIẾP THỊ: HANG Ổ CUNG CẤP QUÂN KHỦNG BỐ _ ANH ĐỨC

Báo Sài-Gòn Tiếp-Thị, trụ sở tại 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, Tp HCM. SGTT, tờ báo chuyên lượm lặt thông tin về thị trường hàng hoá


Báo Sài-Gòn Tiếp-Thị, trụ sở tại 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, Tp HCM. SGTT, tờ báo chuyên lượm lặt thông tin về thị trường hàng hoá và giá cả các loại hàng từ củ hành, hột vịt, thịt heo, cá, gà … tới giá xe gắn máy và giá xe hơi made in Vietnam, Malaysia, China ...và nhà đất! SGTT ra mắt người đọc vào khoảng năm 1996 do mụ Vũ Kim Hạnh chủ trương với hình thức dàn trang và cách viết tin bài y chang USA Today! Ở số báo ra mắt độc giả, Kim Hạnh nhờ Huy Đức (còn ở Tuổi Trẻ) viết một bài về nhà đất TpHCM! Lúc đó, với tội danh “ hổn xược với lãnh đạo và lạm dụng quyền thế để đăng số bài viết “Bác Hồ Có Vợ”, Vũ Kim Hạnh bị trung ương thu thẻ nhà báo, cấm hoạt động báo chí vô thời hạn trong phạm vi cả nước. Bị đạp đổ nồi cơm, Kim Hạnh lén lút qua mặt các anh, nhờ một tay đảng viên, ăn không ngồi rồi, ngồi ghế TBT để xin giấy phép làm tờ SGTT, còn mình xách Honda dame 50cc, chạy rong để tiếp tục móc nối, xin xỏ lại, các nguồn quảng cáo đã có từ hồi Tuổi Trẻ.
Ẩn nấp dưới cái tổ chức có tên Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư, thuộc Sở Thương Mại TpHCM, Kim Hạnh vừa làm báo, một cách khép nép, và vừa làm thương mại với chút ít chuyên nghiệp. Cần nhắc lại, trước khi có đòn cản* của Nguyễn Tấn Dũng về việc đưa báo chí vào khuôn khổ làm báo XHCN, có nghĩa là hạn chế và tước quyền “dòm ngó tống tiền” của giới báo chí. Trước đó, ai cũng biết, ngoài Tuổi Trẻ và Thanh Niên, SGTT cũng là “tên khủng bố” đối với giới sản xuất và công thương nghiệp! Xin nêu vài ví dụ, khách quảng cáo nói, “ phóng viên bà Hạnh chuyên phát hiện những kiểu cách pha chế, chế biến nước tương nước mắm … thiếu vệ sinh của các nhà sản xuất nhỏ, Tiểu Thủ Công Nghiệp (nếu hạp vệ sinh sẽ đăng lời xin lỗi, khiển trách nội bộ ..); phóng viên SGTT chuyên ca ngợi những quán xá, nhà hàng, tụ điểm ca nhạc … có sinh hoạt văn nghệ tiến bộ, văn minh; SGTT dự đoán giá nhà đất chính xác, tài tình … (nếu không đúng sẽ đính chính … chẳng ai chết cả), phóng viên bà Hạnh viết khen hôm trước rồi chửi hôm sau!”.
Nó, SGTT, là thằng Tuổi Trẻ đội lốt đi mua hàng trong chợ”, nhiều người đọc nhận diện như thế. Nó (SGTT), len lỏi vào từng chợ, vào các cơ sở sản xuất, tốt*, lấy tin xin quảng cáo, không tốt, viết bài đưa tin bất lợi cho các khổ chủ! Làm gì nhau nếu ai đó không vừa lòng. Kim Hạnh của Tuổi Trẻ và Kim Hạnh của SGTT là một.
Theo những khách hàng đến đăng quảng cáo, hễ nói đến SGTT là nói đến Vũ Kim Hạnh. Tuy nhiên, Kim Hạnh của SGTT tỏ ra khôn hơn, làm bộ hiền lành hơn mụ Kim Hạnh của Tuổi Trẻ. Lúc đó, Huy Đức bị Tuổi Trẻ đá nên phải chạy gạo bên Thanh Niên do Nguyễn Công Khế thương tình Kim Hạnh nhận Đức cho vào ban Văn Hoá Chính Trị Xã Hội do Huỳnh Ngọc Chênh làm trưởng ban. Chẳng bao lâu, Thanh Niên đá Đức vì không ai ưa thằng bộ đội hô răng lại hết thời mà còn làm bảnh. Đức hết đường binh, Hạnh ra tay rút Đức qua SGTT cho trọn nghĩa tình. Vốn thói “ngựa quen đường cũ”, Kim Hạnh lại ló tật làm ngon, vì tưởng mình điều hành tờ báo giỏi (điều hành chui), tạo được uy thế với nhiều người, như đã từng làm như hồi Tuổi Trẻ! Thế nhưng, các anh Tư Tưởng* ngoài đó đâu dễ bỏ qua chuyện cũ. Đợi đúng lúc SGTT ăn nên làm ra, mới hỏi nhỏ nhắc khéo với mấy anh Văn Hoá* trong nầy, rằng, ‘ … ai cho phép con vợ thằng Phước ra làm báo”. Đúng là đầu Việt Cộng không hiểu đít Cộng Sản, biết không xong, Kim Hạnh cắn răng nhảy luôn ra ngoài làm thương vụ cho TTXTTMĐT “ Ngưòi Việt Nam Dùng Hàng Việt Nam” và đau khổ giao lại tờ SGTT cho tên đàn em là Đặng Tâm Chánh làm TBT. Chánh cũng là tay bộ đội miền nam xuất ngũ làm phóng viên cho TT dưới thời Kim Hạnh. Dân SGTT thích Chánh bao nhiêu lại ghét San hô bấy nhiêu!
Thế là xong, hết bị chi bộ ràng buộc, không cần làm gương cho ai nữa, Kim Hạnh, cán bộ Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư, theo lệnh lao vào tổ chức các hội chợ hàng hoá Việt Nam: Đồ hộp Hạ Long, Savon cô Sáu, dầu gội đầu dược phẩm 29, xe đạp Cửu Long,
Ở đất nước có một nhà nước đu theo Mỹ, quy hàng kẻ thù cũ, để nhận đô la, có toàn bộ đảng viên ưa Mỹ, ưa hàng Mỹ; nhất là các phu nhân của quý cán bộ trung ương yêu mến cực kỳ hàng mỹ phẩm made in nước ngoài, chuộng sửa mũi sửa mắt hút mở bụng nâng mông nâng ngưc … không ngoài mục đích thay đổi gốc gác .. con cháu quý cụ quý ông mê đi Mỹ học còn hơn lấy chồng Nga … vậy mà mụ Kim Hạnh lại phất cờ phát động chiến dịch Người Việt Nam Xài Hàng Việt Nam (NVNXHVN)! Hết các tỉnh miền Tây đến các tỉnh miền Đông rồi Trung ra Bắc, sau nhiều tháng tưng bừng khai trương hội chợ hàng tiêu dùng, sau nhiều đợt quảng cáo ì xèo trên mọi tờ báo, kết quả, người mua hàng Mỹ hàng Tầu nhiều hơn gấp cả chục ngàn lần người tiêu dùng mua hàng made in Vietnam! Chỉ có dân nghèo chế độ cũ còn sót lại mới chịu nghiến răng xài hàng nội có chất lượng kém hàng campuchia, thua xa hàng thằng Tầu!
Ai được lợi trong chiến dịch NVMXHVN? Mụ Kim Hạnh thu khá nhiều huê hồng quảng cáo từ các báo. Tiền % đăng ký tham dự hội chợ, tiền % mua đứt gian hàng, tiền % đăng ký chất lượng hàng triển lãm … Khách tham dự được uy tín với địa phương, được lên chân dung nhà sản xuất trong các quý …và cuối cùng được ra Bắc tham dự hội chợ hàng Việt Nam toàn quốc. Tất cả bài bản do mụ Hạnh soạn thảo và những cái gật đầu của xếp phòng thương mại tỉnh, để được chia hoa hồng tổ chức tại địa phương.
Cơn lũ hàng Tàu, hàng Mỹ cuốn phăng cái gọi là NVNXHVN, cũng đồng thời chấm dứt cái gọi là sáng tạo của mụ Kim Hạnh; một dân công đến nhà báo XHCN rồi nhà thiết kế chiến lược NVNXHVN và cuối cùng là lông bông với chức vụ gì đó ở TTTDTMDT!
Ôi những nhà thiết kế chiến lược bóp bong bóng heo thật tài tình. Chính các anh* ngoài ấy mới đúng là bên thắng trận trong việc dành chiếm quyền lực đô hộ miền Nam. Thật vậy, các anh ngoài ấy biết, loại cán bộ miền Nam chỉ được tài hóng hớt nhờ dựa hơi nâng đở của các cụ MTGPMN như: Kiệt,Thọ,Khải … Đến thời các cụ đi đong, lũ dựa hơi phải tự đứt bóng theo đúng luật chơi XHCN!
Thế bây giờ mụ Vũ Kim Hạnh đang làm gì? Do trúng quả của các anh Văn Hoá Trung Ương, mụ Kim Hạnh vỡ mộng làm thiên tài báo chí miền Nam, mang bao nhiêu căm thù của giới kinh doanh, nhà đất, đầu tư, đến nỗi dù tốn biết bao tiền thu từ quảng cáo, vẫn không thể nâng chiếc mũi lên cho giống quý mệnh phụ, nhưng lại không thể làm mất nét Việt Cộng khu R. Chưa hết, mụ Hạnh, với vốn tiếng Anh ngoàm ngoạp, tiếp tục liên kết và giao du với đám thiết kế thời trang Minh Hạnh, áo dài Sỹ Hoàng để được theo đuôi qua Mỹ làm triển lãm nón bài thơ, gốm sứ Minh Long, tranh Đồi Mồi … với tư cách xúc tiến thương mại và đầu tư … để cố gắng giử tên tuổi, vốn đã bị chửi rủa. Và chỉ có thế.
Thế thằng Huy Đức hay San hô làm gì ở SGTT? “ Có thể nói một cách chính xác, thằng ấy cậy là tin cẩn của Kim Hạnh, nên giờ về đây chẳng ai dám chơi, chỉ sáng vác ô đi tối vác về. Thằng làm báo mất tư cách có hậu quả như thế! Vậy mà mụ Kim Hạnh vẫn đưa cho cái học bổng tu nghiệp … để gọi là giúp nhau cho trọn tình nghĩa! Thằng hô từng làm cho bà ấy khối tiền.” H. Hoàng, biên tập viên SGTT cho biết!
Sự nghiệp 30 năm làm báo của mụ Vũ Kim Hạnh là tiếng quá xấu ở đời, lộ rõ bản chất Việt Cộng không chê vào đâu được.
Sự nghiệp 30 năm làm báo của thằng Huy Đức hay San hô là một đống bài chữ tạp nhạp, thu gom từ những đống tài liệu chiến tranh; đống tài liệu dành cho lũ ngu nhưng tò mò giành nhau đọc để nói dóc. Những tài liệu cũ đó, tựa như một quan tài chứa xác ướp nhiểm virus, được tẩm liệm cẩn thận và đặt trong museum. Thằng khủng bố Trương Huy San, tức Huy Đức do ham của nên thò tay bươi móc; tiền đâu chưa thấy, nhưng đã nghe lời nguyền rủa : “ quân Cộng Sản mất dậy … ăn cắp của công!”
ANH ĐỨC

( Bài do Nguyễn Thiếu Nhẫn gửi HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

SÀI-GÒN TIẾP THỊ: HANG Ổ CUNG CẤP QUÂN KHỦNG BỐ _ ANH ĐỨC

Báo Sài-Gòn Tiếp-Thị, trụ sở tại 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, Tp HCM. SGTT, tờ báo chuyên lượm lặt thông tin về thị trường hàng hoá


Báo Sài-Gòn Tiếp-Thị, trụ sở tại 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, Tp HCM. SGTT, tờ báo chuyên lượm lặt thông tin về thị trường hàng hoá và giá cả các loại hàng từ củ hành, hột vịt, thịt heo, cá, gà … tới giá xe gắn máy và giá xe hơi made in Vietnam, Malaysia, China ...và nhà đất! SGTT ra mắt người đọc vào khoảng năm 1996 do mụ Vũ Kim Hạnh chủ trương với hình thức dàn trang và cách viết tin bài y chang USA Today! Ở số báo ra mắt độc giả, Kim Hạnh nhờ Huy Đức (còn ở Tuổi Trẻ) viết một bài về nhà đất TpHCM! Lúc đó, với tội danh “ hổn xược với lãnh đạo và lạm dụng quyền thế để đăng số bài viết “Bác Hồ Có Vợ”, Vũ Kim Hạnh bị trung ương thu thẻ nhà báo, cấm hoạt động báo chí vô thời hạn trong phạm vi cả nước. Bị đạp đổ nồi cơm, Kim Hạnh lén lút qua mặt các anh, nhờ một tay đảng viên, ăn không ngồi rồi, ngồi ghế TBT để xin giấy phép làm tờ SGTT, còn mình xách Honda dame 50cc, chạy rong để tiếp tục móc nối, xin xỏ lại, các nguồn quảng cáo đã có từ hồi Tuổi Trẻ.
Ẩn nấp dưới cái tổ chức có tên Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư, thuộc Sở Thương Mại TpHCM, Kim Hạnh vừa làm báo, một cách khép nép, và vừa làm thương mại với chút ít chuyên nghiệp. Cần nhắc lại, trước khi có đòn cản* của Nguyễn Tấn Dũng về việc đưa báo chí vào khuôn khổ làm báo XHCN, có nghĩa là hạn chế và tước quyền “dòm ngó tống tiền” của giới báo chí. Trước đó, ai cũng biết, ngoài Tuổi Trẻ và Thanh Niên, SGTT cũng là “tên khủng bố” đối với giới sản xuất và công thương nghiệp! Xin nêu vài ví dụ, khách quảng cáo nói, “ phóng viên bà Hạnh chuyên phát hiện những kiểu cách pha chế, chế biến nước tương nước mắm … thiếu vệ sinh của các nhà sản xuất nhỏ, Tiểu Thủ Công Nghiệp (nếu hạp vệ sinh sẽ đăng lời xin lỗi, khiển trách nội bộ ..); phóng viên SGTT chuyên ca ngợi những quán xá, nhà hàng, tụ điểm ca nhạc … có sinh hoạt văn nghệ tiến bộ, văn minh; SGTT dự đoán giá nhà đất chính xác, tài tình … (nếu không đúng sẽ đính chính … chẳng ai chết cả), phóng viên bà Hạnh viết khen hôm trước rồi chửi hôm sau!”.
Nó, SGTT, là thằng Tuổi Trẻ đội lốt đi mua hàng trong chợ”, nhiều người đọc nhận diện như thế. Nó (SGTT), len lỏi vào từng chợ, vào các cơ sở sản xuất, tốt*, lấy tin xin quảng cáo, không tốt, viết bài đưa tin bất lợi cho các khổ chủ! Làm gì nhau nếu ai đó không vừa lòng. Kim Hạnh của Tuổi Trẻ và Kim Hạnh của SGTT là một.
Theo những khách hàng đến đăng quảng cáo, hễ nói đến SGTT là nói đến Vũ Kim Hạnh. Tuy nhiên, Kim Hạnh của SGTT tỏ ra khôn hơn, làm bộ hiền lành hơn mụ Kim Hạnh của Tuổi Trẻ. Lúc đó, Huy Đức bị Tuổi Trẻ đá nên phải chạy gạo bên Thanh Niên do Nguyễn Công Khế thương tình Kim Hạnh nhận Đức cho vào ban Văn Hoá Chính Trị Xã Hội do Huỳnh Ngọc Chênh làm trưởng ban. Chẳng bao lâu, Thanh Niên đá Đức vì không ai ưa thằng bộ đội hô răng lại hết thời mà còn làm bảnh. Đức hết đường binh, Hạnh ra tay rút Đức qua SGTT cho trọn nghĩa tình. Vốn thói “ngựa quen đường cũ”, Kim Hạnh lại ló tật làm ngon, vì tưởng mình điều hành tờ báo giỏi (điều hành chui), tạo được uy thế với nhiều người, như đã từng làm như hồi Tuổi Trẻ! Thế nhưng, các anh Tư Tưởng* ngoài đó đâu dễ bỏ qua chuyện cũ. Đợi đúng lúc SGTT ăn nên làm ra, mới hỏi nhỏ nhắc khéo với mấy anh Văn Hoá* trong nầy, rằng, ‘ … ai cho phép con vợ thằng Phước ra làm báo”. Đúng là đầu Việt Cộng không hiểu đít Cộng Sản, biết không xong, Kim Hạnh cắn răng nhảy luôn ra ngoài làm thương vụ cho TTXTTMĐT “ Ngưòi Việt Nam Dùng Hàng Việt Nam” và đau khổ giao lại tờ SGTT cho tên đàn em là Đặng Tâm Chánh làm TBT. Chánh cũng là tay bộ đội miền nam xuất ngũ làm phóng viên cho TT dưới thời Kim Hạnh. Dân SGTT thích Chánh bao nhiêu lại ghét San hô bấy nhiêu!
Thế là xong, hết bị chi bộ ràng buộc, không cần làm gương cho ai nữa, Kim Hạnh, cán bộ Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư, theo lệnh lao vào tổ chức các hội chợ hàng hoá Việt Nam: Đồ hộp Hạ Long, Savon cô Sáu, dầu gội đầu dược phẩm 29, xe đạp Cửu Long,
Ở đất nước có một nhà nước đu theo Mỹ, quy hàng kẻ thù cũ, để nhận đô la, có toàn bộ đảng viên ưa Mỹ, ưa hàng Mỹ; nhất là các phu nhân của quý cán bộ trung ương yêu mến cực kỳ hàng mỹ phẩm made in nước ngoài, chuộng sửa mũi sửa mắt hút mở bụng nâng mông nâng ngưc … không ngoài mục đích thay đổi gốc gác .. con cháu quý cụ quý ông mê đi Mỹ học còn hơn lấy chồng Nga … vậy mà mụ Kim Hạnh lại phất cờ phát động chiến dịch Người Việt Nam Xài Hàng Việt Nam (NVNXHVN)! Hết các tỉnh miền Tây đến các tỉnh miền Đông rồi Trung ra Bắc, sau nhiều tháng tưng bừng khai trương hội chợ hàng tiêu dùng, sau nhiều đợt quảng cáo ì xèo trên mọi tờ báo, kết quả, người mua hàng Mỹ hàng Tầu nhiều hơn gấp cả chục ngàn lần người tiêu dùng mua hàng made in Vietnam! Chỉ có dân nghèo chế độ cũ còn sót lại mới chịu nghiến răng xài hàng nội có chất lượng kém hàng campuchia, thua xa hàng thằng Tầu!
Ai được lợi trong chiến dịch NVMXHVN? Mụ Kim Hạnh thu khá nhiều huê hồng quảng cáo từ các báo. Tiền % đăng ký tham dự hội chợ, tiền % mua đứt gian hàng, tiền % đăng ký chất lượng hàng triển lãm … Khách tham dự được uy tín với địa phương, được lên chân dung nhà sản xuất trong các quý …và cuối cùng được ra Bắc tham dự hội chợ hàng Việt Nam toàn quốc. Tất cả bài bản do mụ Hạnh soạn thảo và những cái gật đầu của xếp phòng thương mại tỉnh, để được chia hoa hồng tổ chức tại địa phương.
Cơn lũ hàng Tàu, hàng Mỹ cuốn phăng cái gọi là NVNXHVN, cũng đồng thời chấm dứt cái gọi là sáng tạo của mụ Kim Hạnh; một dân công đến nhà báo XHCN rồi nhà thiết kế chiến lược NVNXHVN và cuối cùng là lông bông với chức vụ gì đó ở TTTDTMDT!
Ôi những nhà thiết kế chiến lược bóp bong bóng heo thật tài tình. Chính các anh* ngoài ấy mới đúng là bên thắng trận trong việc dành chiếm quyền lực đô hộ miền Nam. Thật vậy, các anh ngoài ấy biết, loại cán bộ miền Nam chỉ được tài hóng hớt nhờ dựa hơi nâng đở của các cụ MTGPMN như: Kiệt,Thọ,Khải … Đến thời các cụ đi đong, lũ dựa hơi phải tự đứt bóng theo đúng luật chơi XHCN!
Thế bây giờ mụ Vũ Kim Hạnh đang làm gì? Do trúng quả của các anh Văn Hoá Trung Ương, mụ Kim Hạnh vỡ mộng làm thiên tài báo chí miền Nam, mang bao nhiêu căm thù của giới kinh doanh, nhà đất, đầu tư, đến nỗi dù tốn biết bao tiền thu từ quảng cáo, vẫn không thể nâng chiếc mũi lên cho giống quý mệnh phụ, nhưng lại không thể làm mất nét Việt Cộng khu R. Chưa hết, mụ Hạnh, với vốn tiếng Anh ngoàm ngoạp, tiếp tục liên kết và giao du với đám thiết kế thời trang Minh Hạnh, áo dài Sỹ Hoàng để được theo đuôi qua Mỹ làm triển lãm nón bài thơ, gốm sứ Minh Long, tranh Đồi Mồi … với tư cách xúc tiến thương mại và đầu tư … để cố gắng giử tên tuổi, vốn đã bị chửi rủa. Và chỉ có thế.
Thế thằng Huy Đức hay San hô làm gì ở SGTT? “ Có thể nói một cách chính xác, thằng ấy cậy là tin cẩn của Kim Hạnh, nên giờ về đây chẳng ai dám chơi, chỉ sáng vác ô đi tối vác về. Thằng làm báo mất tư cách có hậu quả như thế! Vậy mà mụ Kim Hạnh vẫn đưa cho cái học bổng tu nghiệp … để gọi là giúp nhau cho trọn tình nghĩa! Thằng hô từng làm cho bà ấy khối tiền.” H. Hoàng, biên tập viên SGTT cho biết!
Sự nghiệp 30 năm làm báo của mụ Vũ Kim Hạnh là tiếng quá xấu ở đời, lộ rõ bản chất Việt Cộng không chê vào đâu được.
Sự nghiệp 30 năm làm báo của thằng Huy Đức hay San hô là một đống bài chữ tạp nhạp, thu gom từ những đống tài liệu chiến tranh; đống tài liệu dành cho lũ ngu nhưng tò mò giành nhau đọc để nói dóc. Những tài liệu cũ đó, tựa như một quan tài chứa xác ướp nhiểm virus, được tẩm liệm cẩn thận và đặt trong museum. Thằng khủng bố Trương Huy San, tức Huy Đức do ham của nên thò tay bươi móc; tiền đâu chưa thấy, nhưng đã nghe lời nguyền rủa : “ quân Cộng Sản mất dậy … ăn cắp của công!”
ANH ĐỨC

( Bài do Nguyễn Thiếu Nhẫn gửi HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm