Kinh Khổ
Phiếm : Ở dưới có gì vui…?
Cuối năm, Ba Cộc cùng Năm Vãi Chài họp mặt lai rai tổng kết tình hình…
– Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đào đường…
– Ủa, sao khi không lại mắc làm thơ bất tử vậy anh Ba?
– Chú mày dốt quá. Làm thơ nỗi gì, đó là tao mạn phép chế thơ của ông Vũ Đình Liên đó.
– Bình thường thấy anh sáng nào cũng chửi báo, trưa chửi mạng, chiều chửi tivi, sao nay lại hiền khô như cục bột vậy?
– Riết rồi cũng phải “thiền” thôi chú mày ạ. Chú em coi đó, đương không vậy mấy ổng dựng một cái lôcốt ngay trước nhà, làm quán nghêu sò ốc hến của chị Ba mày tạm ngưng hoạt động không thời hạn luôn. Mấy ổng mà cứ rề rà kiểu này chắc nhà anh tết nay chỉ có nước húp cháo… hải sản.
– Thì cuối năm anh chị bận rộn cũng phải để cho người ta bận rộn chứ. Năm hết tết đến mấy ảnh phải đồng loạt “ra quân” đào đường để “tổng kết cuối năm” ở dưới chứ. Anh hổng thấy thậm chí có hai ông công ty cấp nước tích cực phục vụ nhơn dân đến mức phải đào “chui” không giấy phép, mới bị sở giao thông “bắt giò” đó sao? Rồi họ cũng đánh nhanh rút gọn thôi…
– Anh thấy năm nào cũng vậy. Cứ tết đến mà mấy ổng lại mạnh ai nấy đào. Bụi bặm, kẹt đường, xong rồi đường sá vá chằng vá đụp như áo của Trùm Sò… Lãng phí biết bao nhiêu tiền của. Báo chí cứ nói hoài cũng không đổi.
–Thôi, cứ coi như “Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm” đi anh Ba. Mình ăn tết, mấy ổng cũng ăn tết mà. Vô một ly đi anh…
– Chú mày cũng bày đặt…Ừ, mà hổng biết ở dưới có gì vui nhể…?
Tư Còm
HK chuyển
T.Post
http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/173758/O-duoi-co-gi-vui%E2%80%A6.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Phiếm : Ở dưới có gì vui…?
Cuối năm, Ba Cộc cùng Năm Vãi Chài họp mặt lai rai tổng kết tình hình…
– Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đào đường…
– Ủa, sao khi không lại mắc làm thơ bất tử vậy anh Ba?
– Chú mày dốt quá. Làm thơ nỗi gì, đó là tao mạn phép chế thơ của ông Vũ Đình Liên đó.
– Bình thường thấy anh sáng nào cũng chửi báo, trưa chửi mạng, chiều chửi tivi, sao nay lại hiền khô như cục bột vậy?
– Riết rồi cũng phải “thiền” thôi chú mày ạ. Chú em coi đó, đương không vậy mấy ổng dựng một cái lôcốt ngay trước nhà, làm quán nghêu sò ốc hến của chị Ba mày tạm ngưng hoạt động không thời hạn luôn. Mấy ổng mà cứ rề rà kiểu này chắc nhà anh tết nay chỉ có nước húp cháo… hải sản.
– Thì cuối năm anh chị bận rộn cũng phải để cho người ta bận rộn chứ. Năm hết tết đến mấy ảnh phải đồng loạt “ra quân” đào đường để “tổng kết cuối năm” ở dưới chứ. Anh hổng thấy thậm chí có hai ông công ty cấp nước tích cực phục vụ nhơn dân đến mức phải đào “chui” không giấy phép, mới bị sở giao thông “bắt giò” đó sao? Rồi họ cũng đánh nhanh rút gọn thôi…
– Anh thấy năm nào cũng vậy. Cứ tết đến mà mấy ổng lại mạnh ai nấy đào. Bụi bặm, kẹt đường, xong rồi đường sá vá chằng vá đụp như áo của Trùm Sò… Lãng phí biết bao nhiêu tiền của. Báo chí cứ nói hoài cũng không đổi.
–Thôi, cứ coi như “Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm” đi anh Ba. Mình ăn tết, mấy ổng cũng ăn tết mà. Vô một ly đi anh…
– Chú mày cũng bày đặt…Ừ, mà hổng biết ở dưới có gì vui nhể…?
Tư Còm
HK chuyển
T.Post
http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/173758/O-duoi-co-gi-vui%E2%80%A6.html