Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Pháp đình thời đồ đểu - Việt Nhân

(HNPĐ) Đất nước chỉ một đảng, tư pháp, lập pháp, hành pháp chúng gom trọn,

456p
(HNPĐ)
Đất nước chỉ một đảng, tư pháp, lập pháp, hành pháp chúng gom trọn, đó là chế độ độc tài toàn trị người dân trong nước phải chịu không dám bàn cãi, và
hậu quả của việc chúng có quá nhiều quyền lực, vấn nạn tham nhũng lạm quyền sinh ra tràn lan,điều tự nhiên và dĩ nhiên cũng không một ai dám thắc mắc. Câu chuyện hôm nay vẫn là phiếm cho vui về nạn lạm quyền tham nhũng, những điều cũ rích của cái nhà nước An Nam xã nghĩa, từ tầng lớp lãnh đạo chóp bu, đến đảng viên An Nam cộng hạ tầng.

Mọi thứ chúng toàn quyền, và luật cũng từ chúng mà ra, nặng nhẹ tùy hứng với hai thứ luật một dùng cho hàng thứ dân, còn giữa chúng với nhau lại có thứ luật khác của riêng chúng, vì thế không gì rõ nghĩa và xác đáng hơn, là câu chúng vẫn vỗ ngực tự xưng ‘luật là tao, tao là luật’. Luật pháp xã nghĩa là đề tài dân mạng đem ra nói quá nhiều rồi, nay có thêm cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, chứ hết rồi cái mong đánh thức người dân trỗi dậy giật sập cái chế độ, cùng cái đảng bẩn thỉu Pắc bó… Bởi trong tay đảng dân không khác gì gà với cáo.

Báo nhà nước (Công an nhân dân 10/12/20) đăng: Sáng ngày 11/12/20, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử kín vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng phần tuyên án sẽ được công khai. Vụ án Nhật Cường thì mọi người đã rõ, và trong điều tra của công an xã nghĩa cho thấy (chung con) và vợ (nguyễn thị trúc chi hoa) là ‘những kẻ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án’,

Nhân vật chính bị đem ra xử lần này, không ai khác hơn là tay thiếu tướng côn an ‘chung con’, chủ tịt nhân dân thành hà. Vụ án xử (nguyễn đức chung) ra tuồng chẳng được mấy người chú ý, thua cả cái ồn ào của một anh hề đang sống bổng chuyển sang từ trần tai thành hồ, một phần cũng bởi những phiên xử này chúng gọi là để ‘khắc phục hậu quả’, mà đập cho thằng này ói ra, để thằng khác nuốt vào. Nay với cái gọi là xử kín cho thấy nhằm ngăn chặn những ‘sự cố’ như vụ Vinalines trước đây, đứa bị lôi ra trước tòa bởi tức mình chuyện ăn chung, nhưng phải một mình lãnh đạn nó sẽ khai tất.

Vụ án Vinalines (dương chí dũng) hồi đầu năm 2014, nghe nói nếu cứ phơi thẳng thừng mọi chuyện, thì tay đại tướng côn an (trần đại quang) cũng dính chấu, bộ cá tra cho dừng kịp thời với cái chết của một cộm cán, ủy viên trung ương đảng. Tay thượng tướng thứ trưởng bộ công an (phạm quý ngọ), đang phổng phao hầu tòa hôm trước, hôm sau buộc phải tắt thở tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội, gọi là bị ung thư gan, thế lực thù địch lần đó chúng cười đảng tạo màn diễn quá tệ, lần này rút sợi dây kinh nghiệm, đảng ta cho xử kín, đó là sáng tạo tài tình đảng ta.

Chuyện (chung con) uống nước cống sông Tô Lịch mà giầu, nay đem xử không biết có bắt ói ra không, nhưng nghe đảng đã chứng nhận cho hắn có tiền sử bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần mà được ngồi ghế phó bí thư thành hà, thì lại thêm cái cớ cho thế lực thù địch chúng cười rụng rốn. Ngay chuyện bị bắt, dư luận đồn đoán rằng ít nhiều là để bịt mồm (chung con) cái vụ Đồng Tâm, bởi hắn biết quá nhiều về kế hoạch 914A của công an đánh vào Đồng Tâm, lẫn lệnh giết Lê Đình Kình, cùng sự thật cái gọi là 3 cảnh sát cơ động ‘hy sinh’ trong lúc tấn công.

Và rồi khi các bạn đọc câu chuyện phiếm này, thì tòa nhà nước xã nghĩa tại Hà Nội cũng đã tuyên án xong (chung con) với mức án 5 năm tù, VietnamPlus ngày 12/12/20 cho chạy tít: Bị cáo Nguyễn Đức Chung lĩnh án 5 năm tù liên quan vụ án Nhật Cường. Nói có liên quan đây, bài báo cũng lập lại không khác một chữ, mà vào đầu câu chuyện mỗ tôi đã trích: Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Trong vụ Nhật Cường, tay (chung con) cùng vợ (nguyễn thị trúc chi hoa), tòa xã nghĩa gọi là ‘những kẻ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án’, và để có được thông tin nhằm đối phó, mà (chung con) bỏ ra 10.000 USD để mua tài liệu gọi là ‘bí mật nhà nước’ từ (phạm quang dũng) cảnh sát điều tra vụ án. Hành vi này tất cả các báo đảng đã dùng từ ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ để gọi, khiến dư luận đinh ninh bản án ít ra cũng là tử hình hay chung thân.

Nay nghe quan tòa xã nghia tuyên mức án năm năm, mọi người ngã ngửa bởi sau những ồn ào nào là tham nhũng, với lại chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, rõ ràng tất cả chỉ là trò mèo. Truyền thông đảng bla bla là giơ cao đánh khẽ, là bởi nhân thân tốt lại có bệnh ung thư tâm thần.

Mẹ cha nó, với mỗ tôi qua vụ chiếm đoạt tài liệu ‘mật’ nhà nước này, cho thấy xứ xã nghĩa có hai thứ luật thật sự, cái nhẹ nhàng êm ái vẫn dành riêng cho chúng với nhau. Còn thứ dân thì đây: Tòa (TAND) Kiên Giang ngày 16/03/2017 đã xử Nguyễn Văn Khang (ấp Phước Chung, xã Mong Thọ) 7 năm tù về tội bắt một con vịt của người khác, gọi là ‘cướp tài sản’.

Vậy xử kín có nghĩa là tạo cơ hội để cùng thỏa hiệp, chả trách có người nói đánh tham nhũng kẻ bị bắt chỉ là chuột thử, còn giam giữ chỉ là mầu mè, và trong cái trò này fb Nguyễn Đức Tự Do đã hê lên cái mà ông gọi là ‘bí kíp làm giàu’ của lũ lãnh đạo Ba Đình: Chôm 4000 tỷ tiền hồ, bị bắt tỏ ra thành khẩn hợp tác trả lại 3000 tỷ. Trong tù dùng 500 tỷ chạy giảm án ra tù sớm… Số 500 tỷ tương đương hơn 21 triệu USD còn lại, dư hưởng cuộc sống vương giả lúc ra tù! 

Và xử kín thế quái nào không biết, lại lộ ra tấm ảnh mà qua lời còm của Đỗ Cao Cường tả cảnh phòng xử cho mọi người thấy: Xử Nguyễn Đức Chung - nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội, hết thẩm phán, đến đại diện viện kiểm sát... chủ động xuống bắt tay lia lịa như kiểu huynh đệ lâu ngày không gặp, cắt máu ăn thề sống chết có nhau. Thảo nào gây thiệt hại nhiều tỷ đồng bị có 5 năm tù… Và xử như thế với Dũng Nguyễn thì: 5 năm tức là ở 2 năm hơn là ra rồi.

Mẹ cha nó, pháp đình thời đồ đểu lũ ở hang chúng giở trò mèo, trông phát mửa!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Pháp đình thời đồ đểu - Việt Nhân

(HNPĐ) Đất nước chỉ một đảng, tư pháp, lập pháp, hành pháp chúng gom trọn,

456p
(HNPĐ)
Đất nước chỉ một đảng, tư pháp, lập pháp, hành pháp chúng gom trọn, đó là chế độ độc tài toàn trị người dân trong nước phải chịu không dám bàn cãi, và
hậu quả của việc chúng có quá nhiều quyền lực, vấn nạn tham nhũng lạm quyền sinh ra tràn lan,điều tự nhiên và dĩ nhiên cũng không một ai dám thắc mắc. Câu chuyện hôm nay vẫn là phiếm cho vui về nạn lạm quyền tham nhũng, những điều cũ rích của cái nhà nước An Nam xã nghĩa, từ tầng lớp lãnh đạo chóp bu, đến đảng viên An Nam cộng hạ tầng.

Mọi thứ chúng toàn quyền, và luật cũng từ chúng mà ra, nặng nhẹ tùy hứng với hai thứ luật một dùng cho hàng thứ dân, còn giữa chúng với nhau lại có thứ luật khác của riêng chúng, vì thế không gì rõ nghĩa và xác đáng hơn, là câu chúng vẫn vỗ ngực tự xưng ‘luật là tao, tao là luật’. Luật pháp xã nghĩa là đề tài dân mạng đem ra nói quá nhiều rồi, nay có thêm cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, chứ hết rồi cái mong đánh thức người dân trỗi dậy giật sập cái chế độ, cùng cái đảng bẩn thỉu Pắc bó… Bởi trong tay đảng dân không khác gì gà với cáo.

Báo nhà nước (Công an nhân dân 10/12/20) đăng: Sáng ngày 11/12/20, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử kín vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng phần tuyên án sẽ được công khai. Vụ án Nhật Cường thì mọi người đã rõ, và trong điều tra của công an xã nghĩa cho thấy (chung con) và vợ (nguyễn thị trúc chi hoa) là ‘những kẻ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án’,

Nhân vật chính bị đem ra xử lần này, không ai khác hơn là tay thiếu tướng côn an ‘chung con’, chủ tịt nhân dân thành hà. Vụ án xử (nguyễn đức chung) ra tuồng chẳng được mấy người chú ý, thua cả cái ồn ào của một anh hề đang sống bổng chuyển sang từ trần tai thành hồ, một phần cũng bởi những phiên xử này chúng gọi là để ‘khắc phục hậu quả’, mà đập cho thằng này ói ra, để thằng khác nuốt vào. Nay với cái gọi là xử kín cho thấy nhằm ngăn chặn những ‘sự cố’ như vụ Vinalines trước đây, đứa bị lôi ra trước tòa bởi tức mình chuyện ăn chung, nhưng phải một mình lãnh đạn nó sẽ khai tất.

Vụ án Vinalines (dương chí dũng) hồi đầu năm 2014, nghe nói nếu cứ phơi thẳng thừng mọi chuyện, thì tay đại tướng côn an (trần đại quang) cũng dính chấu, bộ cá tra cho dừng kịp thời với cái chết của một cộm cán, ủy viên trung ương đảng. Tay thượng tướng thứ trưởng bộ công an (phạm quý ngọ), đang phổng phao hầu tòa hôm trước, hôm sau buộc phải tắt thở tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội, gọi là bị ung thư gan, thế lực thù địch lần đó chúng cười đảng tạo màn diễn quá tệ, lần này rút sợi dây kinh nghiệm, đảng ta cho xử kín, đó là sáng tạo tài tình đảng ta.

Chuyện (chung con) uống nước cống sông Tô Lịch mà giầu, nay đem xử không biết có bắt ói ra không, nhưng nghe đảng đã chứng nhận cho hắn có tiền sử bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần mà được ngồi ghế phó bí thư thành hà, thì lại thêm cái cớ cho thế lực thù địch chúng cười rụng rốn. Ngay chuyện bị bắt, dư luận đồn đoán rằng ít nhiều là để bịt mồm (chung con) cái vụ Đồng Tâm, bởi hắn biết quá nhiều về kế hoạch 914A của công an đánh vào Đồng Tâm, lẫn lệnh giết Lê Đình Kình, cùng sự thật cái gọi là 3 cảnh sát cơ động ‘hy sinh’ trong lúc tấn công.

Và rồi khi các bạn đọc câu chuyện phiếm này, thì tòa nhà nước xã nghĩa tại Hà Nội cũng đã tuyên án xong (chung con) với mức án 5 năm tù, VietnamPlus ngày 12/12/20 cho chạy tít: Bị cáo Nguyễn Đức Chung lĩnh án 5 năm tù liên quan vụ án Nhật Cường. Nói có liên quan đây, bài báo cũng lập lại không khác một chữ, mà vào đầu câu chuyện mỗ tôi đã trích: Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Trong vụ Nhật Cường, tay (chung con) cùng vợ (nguyễn thị trúc chi hoa), tòa xã nghĩa gọi là ‘những kẻ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án’, và để có được thông tin nhằm đối phó, mà (chung con) bỏ ra 10.000 USD để mua tài liệu gọi là ‘bí mật nhà nước’ từ (phạm quang dũng) cảnh sát điều tra vụ án. Hành vi này tất cả các báo đảng đã dùng từ ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ để gọi, khiến dư luận đinh ninh bản án ít ra cũng là tử hình hay chung thân.

Nay nghe quan tòa xã nghia tuyên mức án năm năm, mọi người ngã ngửa bởi sau những ồn ào nào là tham nhũng, với lại chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, rõ ràng tất cả chỉ là trò mèo. Truyền thông đảng bla bla là giơ cao đánh khẽ, là bởi nhân thân tốt lại có bệnh ung thư tâm thần.

Mẹ cha nó, với mỗ tôi qua vụ chiếm đoạt tài liệu ‘mật’ nhà nước này, cho thấy xứ xã nghĩa có hai thứ luật thật sự, cái nhẹ nhàng êm ái vẫn dành riêng cho chúng với nhau. Còn thứ dân thì đây: Tòa (TAND) Kiên Giang ngày 16/03/2017 đã xử Nguyễn Văn Khang (ấp Phước Chung, xã Mong Thọ) 7 năm tù về tội bắt một con vịt của người khác, gọi là ‘cướp tài sản’.

Vậy xử kín có nghĩa là tạo cơ hội để cùng thỏa hiệp, chả trách có người nói đánh tham nhũng kẻ bị bắt chỉ là chuột thử, còn giam giữ chỉ là mầu mè, và trong cái trò này fb Nguyễn Đức Tự Do đã hê lên cái mà ông gọi là ‘bí kíp làm giàu’ của lũ lãnh đạo Ba Đình: Chôm 4000 tỷ tiền hồ, bị bắt tỏ ra thành khẩn hợp tác trả lại 3000 tỷ. Trong tù dùng 500 tỷ chạy giảm án ra tù sớm… Số 500 tỷ tương đương hơn 21 triệu USD còn lại, dư hưởng cuộc sống vương giả lúc ra tù! 

Và xử kín thế quái nào không biết, lại lộ ra tấm ảnh mà qua lời còm của Đỗ Cao Cường tả cảnh phòng xử cho mọi người thấy: Xử Nguyễn Đức Chung - nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội, hết thẩm phán, đến đại diện viện kiểm sát... chủ động xuống bắt tay lia lịa như kiểu huynh đệ lâu ngày không gặp, cắt máu ăn thề sống chết có nhau. Thảo nào gây thiệt hại nhiều tỷ đồng bị có 5 năm tù… Và xử như thế với Dũng Nguyễn thì: 5 năm tức là ở 2 năm hơn là ra rồi.

Mẹ cha nó, pháp đình thời đồ đểu lũ ở hang chúng giở trò mèo, trông phát mửa!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm