Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

PORTLAND, OREGON, VÀ THỜI KỲ QUỶ SỨ LÊN NGÔI - người lính già oregon

Gần đây, những người bạn ở các TB Mỹ, hoặc từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc... gửi email hỏi tình hình Portland nay ra sao rồi. Tôi xin trả lời: sau hơn 58 ngày, biểu tình bạo loạn xảy ra hàng đêm vẫn chưa dứt.


 Gần đây, những người bạn ở các TB Mỹ, hoặc từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc... gửi email hỏi tình hình Portland nay ra sao rồi. Tôi xin trả lời: sau hơn 58 ngày, biểu tình bạo loạn xảy ra hàng đêm vẫn chưa dứt. Trái lại, xô xát giữa những người trong đám biểu tình da đen, da trắng với nhau, giữa nhân viên cơ quan công lực (gồm cảnh sát địa phương và lực lượng bảo vệ do Liên bang gửi đến) và bọn lợi dụng cướp phá càng thêm dữ dội. Đám biểu tình gồm bọn BLM, da đen, và bọn Rose City Antifa (RCA, da trắng, được thành lập tháng 10, 2007, đóng đô tại vùng Oregon City, lúc đầu chống fascism và KKK, thượng tôn da trắng), nay đã lộ nguyên hình là Cộng Sản chính cống. Hàng đêm, mở đài Fox 12 địa phương, liếc qua cho biết sự tình, thấy downtown Portland mịt mùng khói lửa, và thấy thằng (tôi gọi nó “thằng” vì khinh bỉ và vì nó sinh năm 1962, nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều) thị trường Portland Ted Wheeler đêm nào cũng xuất hiện, nhưng chỉ để hỗ trợ tinh thần cho lũ quỷ sứ hoành hành, phá phách, và cướp bóc, tôi chán quá, bèn tắt TV, đi làm chuyện khác.
         Lên Mạng, đọc một tin, càng bực mình hơn. Đó là tên dân biểu Jerry Nadler, mà bản mặt du côn còn hơn một thằng đứng bến xe Miền Đông, à quên, bến xe Washington DC, dính líu trong vụ impeach T.T. Trump thất bại, mới đây, đã tuyên bố rằng “Antifa bạo động (violence) là một huyền thoại (myth)”. Sao nó bựa đến thế nhỉ? Bựa gấp đôi Jerry là thằng Wheeler, vì sắp sửa bầu lại chức thị trưởng, nên lo đi hốt phiếu của những tên côn đồ, tội phạm, và homeless. Dưới triều của nó, dân homeless tại Portland cắm dùi khắp nơi, kể cả khu vườn trước tòa thị sảnh, kể cả mọi ngõ vào xa lộ. Đêm nào nó cũng ra gặp đám biểu tình, có bốn cảnh sát thường phục hộ tống, mặc dù nó ủng hộ và kêu gọi defund cảnh sát. Một đêm, nó đeo mask ra hiện trường, bị đám da đen, có cả các mợ chằn ăn trăn quấn, tưởng là một thằng da trắng cắc ké nào trà trộn, liền kiếm chuyện, cãi lộn và văng tục với nó, lại còn bị lính Liên bang xịt hơi cay vô mắt, vô tình hay cố ý, chỉ có Trời biết.
        Tôi muốn dành chữ “quỷ sứ” cho bọn biểu tình bạo động tại Portland, dĩ nhiên, nhưng còn thêm cho bọn viên chức, dân biểu (DB), thượng nghị sĩ (TNS) DemoK-Rats Chết Dịch ở TB Oregon và các nơi khác  ‒cứ bám gấu quần ông Trump, để sủa và cắn hoài. Điển hình là tên TNS Oregon Ron Wyden, gốc Đức, có lưỡi bự, nói đớt ơi là đớt, mà cứ rình cơ hội chửi bới ông Trump, và tên DB Earl Blumenauer, mới đây, cũng hùa theo thằng đứng bến xe DC, mà tuyên bố rằng đám biểu tình Portland “rất ôn hòa”. Thằng DB này có đui không hả? Ôn hòa gì, mà từng đứa trong đám biểu tình thay nhau phá hàng rào cản Tòa án Liên bang tại Portland, nhưng bị lính bảo vệ chận tống cổ ra.
       Rồi tới mụ Thống đốc (TĐ) Kate Brown, thuộc loại Thị Nở (mà cực chẳng đã tôi phải nhắc tới, mất sướng), nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của TĐ John Kitzhaber ‒bị áp lực phải từ chức sau vụ tham ô do người vợ thứ ba, thứ tư gì đó, gây ra. Sau gần một nhiệm kỳ thay thế Kit, Kate mới đây được chính thức ra ứng cử, và thắng cử. Mụ Kate cự nự với ông Trump, yêu cầu ông rút quân Liên bang khỏi Oregon. Ông Trump cương quyết, “chỉ rút đi, khi nào những cơ sở Liên bang không còn bị phá phách”. Vụ này, tôi không biết đi đến đâu rồi, vì bỏ xem TV mấy đêm.
       Một anh bạn tôi, thuộc loại “cuồng Trump”, giống như tôi, bày tỏ sự lo lắng, mà tôi cho là hơi quá, về sự bỏ phiếu qua bưu điện tại những TB Dân Chủ. Tôi trấn an: sự gian lận bằng cách này xảy ra như cơm bữa vào những cuộc bầu cử từ trước đến nay. Vụ đếm phiếu lại tại Florida năm 2000 giữa Bush Con và Gore là một ví dụ. Thời Bush Con và Kerry, bốn năm sau, cả người chết cũng đội mồ ra đi bầu (cho Kerry). Và ông Trump và các teams bầu cử của ông cũng biết và dĩ nhiên, đã có cách đề phòng. Bọn -Rats, dù lưu manh, gian xảo, quỷ sứ đến đâu, cũng có kẻ trị. Vỏ quýt dày móng tay mà! Và, tôi bồi tiếp, làm dzua cũng do Trời cho, không phải muốn là đặng. Cứ coi như ông Trump thua ở các TB Dân Chủ Cấp Tiến, như vào năm 2016: NY, CA, WA, IL, OR (OR có 7 phiếu đại cử tri đoàn, và không một ứng cử viên GOP nào thắng nổi OR, trừ Bush Cha, năm 1988, vs Dukakis). Nghe tôi cả quyết như vậy, anh bạn thấy yên lòng, bèn cám ơn, cúp máy...
       Mới đây, ông Trump tung ra một quả trung tiện (xin lỗi các bạn), rất ngoạn mục, làm lũ quỷ sứ K-Rats hí ha hí hửng vồ chụp, hít lấy hít để, và khen thơm “hẩu lớ, hẩu lớ, phen này, mi sẽ chết tươi với chúng ông”. Số là TT Trump lên tweeter, đại khái, bày tỏ lo ngại rằng “sợ dân không đi bầu trực tiếp bởi con virus Tàu Cộng. Hay là, tôi nghĩ, có thể hoãn lại một năm ngày bầu cử???” Bọn này đâu để ý ba dấu hỏi đặt liền nhau để biết rằng đó chỉ là cái bẫy do Trump giăng ra (để xem phản ứng của chúng như thế nào?), và chúng tưởng thật, bèn thi nhau lên tiếng sỉ vả ông, nào là độc tài, coi thường hiến pháp, nào là tham quyền cố vị, có đứa (Bi Đen, Hilly) còn đe dọa đem lính tống cổ ông ra khỏi tòa Bạch Ốc, sau ngày 3/11. Đứa nào cũng mắc lỡm hết. Cho chừa cái tật!
 
Sat. August 1, 2020                                                                                                                                             
NLGO
 
JB chuyen


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

PORTLAND, OREGON, VÀ THỜI KỲ QUỶ SỨ LÊN NGÔI - người lính già oregon

Gần đây, những người bạn ở các TB Mỹ, hoặc từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc... gửi email hỏi tình hình Portland nay ra sao rồi. Tôi xin trả lời: sau hơn 58 ngày, biểu tình bạo loạn xảy ra hàng đêm vẫn chưa dứt.


 Gần đây, những người bạn ở các TB Mỹ, hoặc từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc... gửi email hỏi tình hình Portland nay ra sao rồi. Tôi xin trả lời: sau hơn 58 ngày, biểu tình bạo loạn xảy ra hàng đêm vẫn chưa dứt. Trái lại, xô xát giữa những người trong đám biểu tình da đen, da trắng với nhau, giữa nhân viên cơ quan công lực (gồm cảnh sát địa phương và lực lượng bảo vệ do Liên bang gửi đến) và bọn lợi dụng cướp phá càng thêm dữ dội. Đám biểu tình gồm bọn BLM, da đen, và bọn Rose City Antifa (RCA, da trắng, được thành lập tháng 10, 2007, đóng đô tại vùng Oregon City, lúc đầu chống fascism và KKK, thượng tôn da trắng), nay đã lộ nguyên hình là Cộng Sản chính cống. Hàng đêm, mở đài Fox 12 địa phương, liếc qua cho biết sự tình, thấy downtown Portland mịt mùng khói lửa, và thấy thằng (tôi gọi nó “thằng” vì khinh bỉ và vì nó sinh năm 1962, nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều) thị trường Portland Ted Wheeler đêm nào cũng xuất hiện, nhưng chỉ để hỗ trợ tinh thần cho lũ quỷ sứ hoành hành, phá phách, và cướp bóc, tôi chán quá, bèn tắt TV, đi làm chuyện khác.
         Lên Mạng, đọc một tin, càng bực mình hơn. Đó là tên dân biểu Jerry Nadler, mà bản mặt du côn còn hơn một thằng đứng bến xe Miền Đông, à quên, bến xe Washington DC, dính líu trong vụ impeach T.T. Trump thất bại, mới đây, đã tuyên bố rằng “Antifa bạo động (violence) là một huyền thoại (myth)”. Sao nó bựa đến thế nhỉ? Bựa gấp đôi Jerry là thằng Wheeler, vì sắp sửa bầu lại chức thị trưởng, nên lo đi hốt phiếu của những tên côn đồ, tội phạm, và homeless. Dưới triều của nó, dân homeless tại Portland cắm dùi khắp nơi, kể cả khu vườn trước tòa thị sảnh, kể cả mọi ngõ vào xa lộ. Đêm nào nó cũng ra gặp đám biểu tình, có bốn cảnh sát thường phục hộ tống, mặc dù nó ủng hộ và kêu gọi defund cảnh sát. Một đêm, nó đeo mask ra hiện trường, bị đám da đen, có cả các mợ chằn ăn trăn quấn, tưởng là một thằng da trắng cắc ké nào trà trộn, liền kiếm chuyện, cãi lộn và văng tục với nó, lại còn bị lính Liên bang xịt hơi cay vô mắt, vô tình hay cố ý, chỉ có Trời biết.
        Tôi muốn dành chữ “quỷ sứ” cho bọn biểu tình bạo động tại Portland, dĩ nhiên, nhưng còn thêm cho bọn viên chức, dân biểu (DB), thượng nghị sĩ (TNS) DemoK-Rats Chết Dịch ở TB Oregon và các nơi khác  ‒cứ bám gấu quần ông Trump, để sủa và cắn hoài. Điển hình là tên TNS Oregon Ron Wyden, gốc Đức, có lưỡi bự, nói đớt ơi là đớt, mà cứ rình cơ hội chửi bới ông Trump, và tên DB Earl Blumenauer, mới đây, cũng hùa theo thằng đứng bến xe DC, mà tuyên bố rằng đám biểu tình Portland “rất ôn hòa”. Thằng DB này có đui không hả? Ôn hòa gì, mà từng đứa trong đám biểu tình thay nhau phá hàng rào cản Tòa án Liên bang tại Portland, nhưng bị lính bảo vệ chận tống cổ ra.
       Rồi tới mụ Thống đốc (TĐ) Kate Brown, thuộc loại Thị Nở (mà cực chẳng đã tôi phải nhắc tới, mất sướng), nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của TĐ John Kitzhaber ‒bị áp lực phải từ chức sau vụ tham ô do người vợ thứ ba, thứ tư gì đó, gây ra. Sau gần một nhiệm kỳ thay thế Kit, Kate mới đây được chính thức ra ứng cử, và thắng cử. Mụ Kate cự nự với ông Trump, yêu cầu ông rút quân Liên bang khỏi Oregon. Ông Trump cương quyết, “chỉ rút đi, khi nào những cơ sở Liên bang không còn bị phá phách”. Vụ này, tôi không biết đi đến đâu rồi, vì bỏ xem TV mấy đêm.
       Một anh bạn tôi, thuộc loại “cuồng Trump”, giống như tôi, bày tỏ sự lo lắng, mà tôi cho là hơi quá, về sự bỏ phiếu qua bưu điện tại những TB Dân Chủ. Tôi trấn an: sự gian lận bằng cách này xảy ra như cơm bữa vào những cuộc bầu cử từ trước đến nay. Vụ đếm phiếu lại tại Florida năm 2000 giữa Bush Con và Gore là một ví dụ. Thời Bush Con và Kerry, bốn năm sau, cả người chết cũng đội mồ ra đi bầu (cho Kerry). Và ông Trump và các teams bầu cử của ông cũng biết và dĩ nhiên, đã có cách đề phòng. Bọn -Rats, dù lưu manh, gian xảo, quỷ sứ đến đâu, cũng có kẻ trị. Vỏ quýt dày móng tay mà! Và, tôi bồi tiếp, làm dzua cũng do Trời cho, không phải muốn là đặng. Cứ coi như ông Trump thua ở các TB Dân Chủ Cấp Tiến, như vào năm 2016: NY, CA, WA, IL, OR (OR có 7 phiếu đại cử tri đoàn, và không một ứng cử viên GOP nào thắng nổi OR, trừ Bush Cha, năm 1988, vs Dukakis). Nghe tôi cả quyết như vậy, anh bạn thấy yên lòng, bèn cám ơn, cúp máy...
       Mới đây, ông Trump tung ra một quả trung tiện (xin lỗi các bạn), rất ngoạn mục, làm lũ quỷ sứ K-Rats hí ha hí hửng vồ chụp, hít lấy hít để, và khen thơm “hẩu lớ, hẩu lớ, phen này, mi sẽ chết tươi với chúng ông”. Số là TT Trump lên tweeter, đại khái, bày tỏ lo ngại rằng “sợ dân không đi bầu trực tiếp bởi con virus Tàu Cộng. Hay là, tôi nghĩ, có thể hoãn lại một năm ngày bầu cử???” Bọn này đâu để ý ba dấu hỏi đặt liền nhau để biết rằng đó chỉ là cái bẫy do Trump giăng ra (để xem phản ứng của chúng như thế nào?), và chúng tưởng thật, bèn thi nhau lên tiếng sỉ vả ông, nào là độc tài, coi thường hiến pháp, nào là tham quyền cố vị, có đứa (Bi Đen, Hilly) còn đe dọa đem lính tống cổ ông ra khỏi tòa Bạch Ốc, sau ngày 3/11. Đứa nào cũng mắc lỡm hết. Cho chừa cái tật!
 
Sat. August 1, 2020                                                                                                                                             
NLGO
 
JB chuyen


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm