Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Ông Đại Tá VC Bị Oan Và Chẳng Cần Bỏ Mục Bàn Ra Tán Vào _ Lính Dù

( HNPĐ ) Lần này và những lần sau, Lính tôi sẽ chẳng cần phân bua rằng, mình ít học quá viết sợ sai văn phạm, người cười. Rằng, viết về chính trị thì lại hỏng nữa


( HNPĐ ) Lần này và những lần sau, Lính tôi sẽ chẳng cần phân bua rằng, mình ít học quá sợ viết sai văn phạm, người cười. Rằng, viết về chính trị thì lại hỏng nữa, vì làm chính trị là phải ngăn nắp, kín cổng cao tường từ phát ngôn ở nơi nhĩ mục quan chiêm, đến lúc ngồi gõ vào bàn phím. Sợ không hợp cách vì Lính tôi vẫn bị cho là " thằng ăn nói bạt mạng " . Sợ người ta chụp mũ..
Nhưng hàng ngày vào admin thấy dân mạng tứ phương đổ về cả vạn người, thì yên tâm vào cái " căn cước chính trị" có gắn mác bằng 4 chữ tắt HNPĐ.
Bữa nay, Lính Tôi sẽ đề cập đến 3 việc. Một việc nóng bỏng ở bên ngoài đó là chuyện ra đời của cuốn sách " Bên Thắng Cuộc" của Nhà báo Huy Đức. Việc kia là việc nội bộ về cái mục Bàn Ra Tán Vào, mà dư luận râm ran là rất "  Lá Cải ". Và việc thứ 3...nhỏ như con thỏ !

1/  Lính tôi xin thưa với các bố thuộc phe “ Ta nhật định thắng, Địch thế nào cũng thua” rằng, cứ làm cái so sánh từ cái thằng quản giáo hỉ mũi chưa sạch,học vấn chưa qua lớp 3 trường làng, nghênh ngang “ giảng đạo” trước những người “ Bên Thua Cuộc “ về chính sách “ nhân đạo khoan hồng” của Đảng và nhà nước .Những người này đang cúi đầu nuốt nhục với cái lý luận vừa trẻ con vừa láo khoét: “ Các Anh thấy chưa, to lớn như Mỹ mà Đảng và quân ta còn đánh cho chạy không còn mảnh giáp, nữa là cái bản mặt tay sai đánh thuê như các anh. Các anh không thấy nhục sao ? "
Đến như nhà bác Bùi Tín khi còn quyền khuynh thiên hạ, đến trại tù ở Hoàng Liên Sơn đã từng chỉ thẳng vào mặt “ Tù Cải Tạo” thóa mạ.. " Cái xã hội mà các anh phục vụ chỉ là phồn vinh giả tạo và hiện nay thành phố Sài Gòn có đến 5 vạn gái điếm. TRONG ĐÓ CÓ VỢ CON CÁC ANH !! "
Cái câu ấy của các ông quan Cộng lớn nhỏ, cứ quấn lấy những việc làm thất nhân đức của bạo quyền Cộng sản đã biến những người trong “ Bên Thua Cuộc” vào trong cái không gian lầm lũi, khổ đau uất hận chẳng khác gì lò sát sinh của Đức Quốc Xã…
Bây giờ thì thế sự đã đổi ngược thành xuôi rồi, thế mà bọn Cộng sản vẫn mặt trơ trán bóng, vẫn bán nước buôn dân, còn ngày càng gia tăng đàn áp người đấu tranh trong nước..
...Thì một tiếng nói như Huy Đức, tuy chưa nói hộ hết “ Bên Thua Cuộc “ những cảnh đoạn trường có từ bấy lâu nay,. Nhưng cũng là cái tát vào mặt những tên cán bộ thuần thành, ngu dốt như loại tên đại tá có học vị là Tiến sĩ ( VC ) Trần Đăng Thanh  nào đó, đang xưng thần xưng thánh với bọn cán gộc..Thật ra hắn đang gồng mình nhận những trận đòn oan vì tuy Thanh đã từng rất nhiều lần lên lớp giảng dạy về chính trị cho nhiều cán gộc. Nhưng, theo cái bản chất bá đạo từ thời Hồ Tặc. Mỗi khi tình hình chính trị bước vào thế bí. Chúng thường lôi một vài thằng đệ tử ra để, vừa đánh lạc hướng dư luận, vừa làm con tốt thí.  Do đó từ trong cái óc bã đậu và máu huyết nô bộc của Thanh, chắc chắn tên này chỉ là cái loa và những điều Thanh rao giảng, phải xem như những động tác giả của bọn VC xảo quyệt !
Một mặt khác.. Từ tên "đại tá tiến sĩ" này ta chọn làm đơn vị đo lường cho một đánh giá về mọi mặt ( nhất là về nhân sự ) của cái quân đội cổ cầy vai bừa, lúc nhúc những tướng tá vô tài bất tướng, đang núp dưới cái bảng hiệu cũ mèm, dơ bẩn là “ Quân đội nhân dân anh hùng “ !

2/ Còn việc Ban Biên tập đang cân nhắc tạm thời bỏ mục Bàn Ra Tán Vào...
Chả là như thế này…Cái “code” cho mục này, chữa tới chữa lui vẫn chúng nào tật ấy..Nên những ý kiến của bạn đọc thường xẩy ra như việc lấy râu ông nó cắm cầm bà kia … Có lúc những Còm ( comment ), xin lỗi dùng tạm chữ của dân mạng VN…Đang rất nghiêm túc góp ý cho một bài chính luận của một nhà Biên khảo khả kính…Khi độc giả click vào chữ “ wrote” thì cha mẹ ơi ! nó lại nhẩy vào bài trong trang lá cải!  Khốn nạn nữa là, cái hình đầu xuất hiện lại là cái “ lập là”, to như cái mặt của ông Hồ Chí Minh với đủ thứ “ mồm” và “ râu” y chang như mặt “ bác “, cùng với cái môi đỏ lòm như “ cái mép” của phụ nữ ..có tháng, với câu “ còm” rất...lính:
BÀY ĐẶT KÌA AI KHÉO KHÉO PHÒM,
NỨT RA MỘT LỔ HỎM, HÒM HOM.
GIỌT NƯỚC HỬU TÌNH RƠI THÁNH THÓT,
CON THUYỀN VÔ TRẠO CÚI LOM KHOM. ( HXH )

Rồi chợt nhớ đến anh chàng nhà quê của xứ Củ Sâm Spy mà.. “Năm tháng trước, rất ít người biết Psy là ai, kể cả ở quê hương Hàn Quốc của anh. Giờ đây, có lẽ chỉ có người… Triều Tiên là không biết đến Psy, chứ từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon, các ngôi sao ca nhạc như Madonna, Britney Spears cũng như hàng triệu người trên thế giới đều đã từng ít nhất một lần bắt chước diệu nhảy ngựa của chàng rapper mập mạp này…” *
Cho thấy, ngày nay,những bài giảng đạo tràng giang đại hải của đám dốt hay nói chữ Việt Cộng. Những bài khảo cứu đầy khẩu khí của mấy bố biên khảo chồn lùi ở Hải Ngoại, những “ style” cổ điển đã từng làm mưa làm gió một thời, đành phải ngả mũ chào thua điệu nhảy ngựa vui nhộn này...

Do vậy, Lính Dù tôi thì phản đối chuyện bỏ cái mục zui ấy…Với lời xin lỗi các vị có bài nghiêm túc ấy như thế này..
“ Khi các vị thấy cái “ Logo” của Hải Ngoại Phiếm Đàm nó có chữ khác biệt PHIẾM nhấp nháy. Ấy là bởi tự thân của HNPĐ đã chẳng có gì đạo mạo nghiêm trang cả …Với lại, câu nói văn vẻ “ Nghe âm hưởng đâu đây tiếng súng của một thời trận mạc” . Thì ở mặt nào đó, với những người lính trận như chúng tôi, hình như trước cái chết đến với mình bất cứ lúc nào…Tiếng cười, tiếng nói tục ( chỉ làm tiếng đệm ) ở trên bãi đáp chờ trực thăng đến câu lạc bộ sau khi hành quân về đã như một loại cây trái dưỡng sinh đang nuôi sống cái thân thể, tâm trí khô khốc vì súng bom chết chóc...
Xin quý bác tác giả cũng như bạn đọc ( nhất là phụ nữ ) hãy ban cho bọn lính tráng chúng tôi nụ cười bao dung thông cảm ! Và, nếu được, mỗi lần gặp “ sự cố” như thế, hay những sai xót khác trên HNPD, xin các vị khoan thứ hải hà cho một cái chép miệng: “ Ôi Lính mà ! “

 

3/ Lời khen gửi đến Ông Chủ tịch Hoàng Văn Nhạn.
Nhất ông rồi đấy nhá, nhớ thuở nào phe Tả, vượt cả công đạo đưa ông lên làm Chủ tịch. Các chiến hữu chống ông đã tốn bao giấy mực để chỉ nêu lên cái chân tướng Nhạc Bất Quần của ông, Và, từ đấy xáo trộn dồn dập đến với cái xứ văn minh San Diego...Rồi phe Tả ấy sớm nhận ra tư cách của ông họ quay ra chống Ông...Rồi, như bị bỏ bùa mê, những chiến hữu ngày trước chống ông, nay lại quay ra  phò ông...Cái vòng luẩn quẩn ấy, Lính Dù tôi có chết cũng chẳng thế nào hiểu nổi. Chỉ biết rằng hiện tại ông và ông phó tướng Nguyễn Hữu Hồng tha hồ hô phong hoán vũ...Những lễ lạt, ông mời Lính Dù tôi vẫn đến, vẫn quay video, vẫn chụp, vẫn post lên HNPD, quảng bá cho những việc làm tưởng như vì Quân đội, vì Đồng bào của các ông, nhưng con mắt và cái đầu của Lính Dù tôi vẫn nhìn trừng trừng vào cái khoản thu chi của các ông đấy.

Trong phim bộ có câu nói rất hay, rằng: " muốn người ta không biết thì đừng có làm ". Nên các ông đừng đem bà Hạnh Nhân ra làm cái bình phong nữa, hai ông tướng nhà trời Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng ạ..

Lính Dù
( HNPĐ )
* Trích RFI

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ông Đại Tá VC Bị Oan Và Chẳng Cần Bỏ Mục Bàn Ra Tán Vào _ Lính Dù

( HNPĐ ) Lần này và những lần sau, Lính tôi sẽ chẳng cần phân bua rằng, mình ít học quá viết sợ sai văn phạm, người cười. Rằng, viết về chính trị thì lại hỏng nữa


( HNPĐ ) Lần này và những lần sau, Lính tôi sẽ chẳng cần phân bua rằng, mình ít học quá sợ viết sai văn phạm, người cười. Rằng, viết về chính trị thì lại hỏng nữa, vì làm chính trị là phải ngăn nắp, kín cổng cao tường từ phát ngôn ở nơi nhĩ mục quan chiêm, đến lúc ngồi gõ vào bàn phím. Sợ không hợp cách vì Lính tôi vẫn bị cho là " thằng ăn nói bạt mạng " . Sợ người ta chụp mũ..
Nhưng hàng ngày vào admin thấy dân mạng tứ phương đổ về cả vạn người, thì yên tâm vào cái " căn cước chính trị" có gắn mác bằng 4 chữ tắt HNPĐ.
Bữa nay, Lính Tôi sẽ đề cập đến 3 việc. Một việc nóng bỏng ở bên ngoài đó là chuyện ra đời của cuốn sách " Bên Thắng Cuộc" của Nhà báo Huy Đức. Việc kia là việc nội bộ về cái mục Bàn Ra Tán Vào, mà dư luận râm ran là rất "  Lá Cải ". Và việc thứ 3...nhỏ như con thỏ !

1/  Lính tôi xin thưa với các bố thuộc phe “ Ta nhật định thắng, Địch thế nào cũng thua” rằng, cứ làm cái so sánh từ cái thằng quản giáo hỉ mũi chưa sạch,học vấn chưa qua lớp 3 trường làng, nghênh ngang “ giảng đạo” trước những người “ Bên Thua Cuộc “ về chính sách “ nhân đạo khoan hồng” của Đảng và nhà nước .Những người này đang cúi đầu nuốt nhục với cái lý luận vừa trẻ con vừa láo khoét: “ Các Anh thấy chưa, to lớn như Mỹ mà Đảng và quân ta còn đánh cho chạy không còn mảnh giáp, nữa là cái bản mặt tay sai đánh thuê như các anh. Các anh không thấy nhục sao ? "
Đến như nhà bác Bùi Tín khi còn quyền khuynh thiên hạ, đến trại tù ở Hoàng Liên Sơn đã từng chỉ thẳng vào mặt “ Tù Cải Tạo” thóa mạ.. " Cái xã hội mà các anh phục vụ chỉ là phồn vinh giả tạo và hiện nay thành phố Sài Gòn có đến 5 vạn gái điếm. TRONG ĐÓ CÓ VỢ CON CÁC ANH !! "
Cái câu ấy của các ông quan Cộng lớn nhỏ, cứ quấn lấy những việc làm thất nhân đức của bạo quyền Cộng sản đã biến những người trong “ Bên Thua Cuộc” vào trong cái không gian lầm lũi, khổ đau uất hận chẳng khác gì lò sát sinh của Đức Quốc Xã…
Bây giờ thì thế sự đã đổi ngược thành xuôi rồi, thế mà bọn Cộng sản vẫn mặt trơ trán bóng, vẫn bán nước buôn dân, còn ngày càng gia tăng đàn áp người đấu tranh trong nước..
...Thì một tiếng nói như Huy Đức, tuy chưa nói hộ hết “ Bên Thua Cuộc “ những cảnh đoạn trường có từ bấy lâu nay,. Nhưng cũng là cái tát vào mặt những tên cán bộ thuần thành, ngu dốt như loại tên đại tá có học vị là Tiến sĩ ( VC ) Trần Đăng Thanh  nào đó, đang xưng thần xưng thánh với bọn cán gộc..Thật ra hắn đang gồng mình nhận những trận đòn oan vì tuy Thanh đã từng rất nhiều lần lên lớp giảng dạy về chính trị cho nhiều cán gộc. Nhưng, theo cái bản chất bá đạo từ thời Hồ Tặc. Mỗi khi tình hình chính trị bước vào thế bí. Chúng thường lôi một vài thằng đệ tử ra để, vừa đánh lạc hướng dư luận, vừa làm con tốt thí.  Do đó từ trong cái óc bã đậu và máu huyết nô bộc của Thanh, chắc chắn tên này chỉ là cái loa và những điều Thanh rao giảng, phải xem như những động tác giả của bọn VC xảo quyệt !
Một mặt khác.. Từ tên "đại tá tiến sĩ" này ta chọn làm đơn vị đo lường cho một đánh giá về mọi mặt ( nhất là về nhân sự ) của cái quân đội cổ cầy vai bừa, lúc nhúc những tướng tá vô tài bất tướng, đang núp dưới cái bảng hiệu cũ mèm, dơ bẩn là “ Quân đội nhân dân anh hùng “ !

2/ Còn việc Ban Biên tập đang cân nhắc tạm thời bỏ mục Bàn Ra Tán Vào...
Chả là như thế này…Cái “code” cho mục này, chữa tới chữa lui vẫn chúng nào tật ấy..Nên những ý kiến của bạn đọc thường xẩy ra như việc lấy râu ông nó cắm cầm bà kia … Có lúc những Còm ( comment ), xin lỗi dùng tạm chữ của dân mạng VN…Đang rất nghiêm túc góp ý cho một bài chính luận của một nhà Biên khảo khả kính…Khi độc giả click vào chữ “ wrote” thì cha mẹ ơi ! nó lại nhẩy vào bài trong trang lá cải!  Khốn nạn nữa là, cái hình đầu xuất hiện lại là cái “ lập là”, to như cái mặt của ông Hồ Chí Minh với đủ thứ “ mồm” và “ râu” y chang như mặt “ bác “, cùng với cái môi đỏ lòm như “ cái mép” của phụ nữ ..có tháng, với câu “ còm” rất...lính:
BÀY ĐẶT KÌA AI KHÉO KHÉO PHÒM,
NỨT RA MỘT LỔ HỎM, HÒM HOM.
GIỌT NƯỚC HỬU TÌNH RƠI THÁNH THÓT,
CON THUYỀN VÔ TRẠO CÚI LOM KHOM. ( HXH )

Rồi chợt nhớ đến anh chàng nhà quê của xứ Củ Sâm Spy mà.. “Năm tháng trước, rất ít người biết Psy là ai, kể cả ở quê hương Hàn Quốc của anh. Giờ đây, có lẽ chỉ có người… Triều Tiên là không biết đến Psy, chứ từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon, các ngôi sao ca nhạc như Madonna, Britney Spears cũng như hàng triệu người trên thế giới đều đã từng ít nhất một lần bắt chước diệu nhảy ngựa của chàng rapper mập mạp này…” *
Cho thấy, ngày nay,những bài giảng đạo tràng giang đại hải của đám dốt hay nói chữ Việt Cộng. Những bài khảo cứu đầy khẩu khí của mấy bố biên khảo chồn lùi ở Hải Ngoại, những “ style” cổ điển đã từng làm mưa làm gió một thời, đành phải ngả mũ chào thua điệu nhảy ngựa vui nhộn này...

Do vậy, Lính Dù tôi thì phản đối chuyện bỏ cái mục zui ấy…Với lời xin lỗi các vị có bài nghiêm túc ấy như thế này..
“ Khi các vị thấy cái “ Logo” của Hải Ngoại Phiếm Đàm nó có chữ khác biệt PHIẾM nhấp nháy. Ấy là bởi tự thân của HNPĐ đã chẳng có gì đạo mạo nghiêm trang cả …Với lại, câu nói văn vẻ “ Nghe âm hưởng đâu đây tiếng súng của một thời trận mạc” . Thì ở mặt nào đó, với những người lính trận như chúng tôi, hình như trước cái chết đến với mình bất cứ lúc nào…Tiếng cười, tiếng nói tục ( chỉ làm tiếng đệm ) ở trên bãi đáp chờ trực thăng đến câu lạc bộ sau khi hành quân về đã như một loại cây trái dưỡng sinh đang nuôi sống cái thân thể, tâm trí khô khốc vì súng bom chết chóc...
Xin quý bác tác giả cũng như bạn đọc ( nhất là phụ nữ ) hãy ban cho bọn lính tráng chúng tôi nụ cười bao dung thông cảm ! Và, nếu được, mỗi lần gặp “ sự cố” như thế, hay những sai xót khác trên HNPD, xin các vị khoan thứ hải hà cho một cái chép miệng: “ Ôi Lính mà ! “

 

3/ Lời khen gửi đến Ông Chủ tịch Hoàng Văn Nhạn.
Nhất ông rồi đấy nhá, nhớ thuở nào phe Tả, vượt cả công đạo đưa ông lên làm Chủ tịch. Các chiến hữu chống ông đã tốn bao giấy mực để chỉ nêu lên cái chân tướng Nhạc Bất Quần của ông, Và, từ đấy xáo trộn dồn dập đến với cái xứ văn minh San Diego...Rồi phe Tả ấy sớm nhận ra tư cách của ông họ quay ra chống Ông...Rồi, như bị bỏ bùa mê, những chiến hữu ngày trước chống ông, nay lại quay ra  phò ông...Cái vòng luẩn quẩn ấy, Lính Dù tôi có chết cũng chẳng thế nào hiểu nổi. Chỉ biết rằng hiện tại ông và ông phó tướng Nguyễn Hữu Hồng tha hồ hô phong hoán vũ...Những lễ lạt, ông mời Lính Dù tôi vẫn đến, vẫn quay video, vẫn chụp, vẫn post lên HNPD, quảng bá cho những việc làm tưởng như vì Quân đội, vì Đồng bào của các ông, nhưng con mắt và cái đầu của Lính Dù tôi vẫn nhìn trừng trừng vào cái khoản thu chi của các ông đấy.

Trong phim bộ có câu nói rất hay, rằng: " muốn người ta không biết thì đừng có làm ". Nên các ông đừng đem bà Hạnh Nhân ra làm cái bình phong nữa, hai ông tướng nhà trời Hoàng Văn Nhạn và Nguyễn Hữu Hồng ạ..

Lính Dù
( HNPĐ )
* Trích RFI

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm