Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ÔNG NHÀ “NÁC” - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy là đúng một tuần từ chủ nhật tuần trước 11/05/2014 đến chủ nhật tuần này là chẵn một tuần, chỉ bảy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, người dân xuống đường phản kháng giặc phương Bắc xâm lược

(HNPĐ) Như vậy là đúng một tuần từ chủ nhật tuần trước 11/05/2014 đến chủ nhật tuần này là chẵn một tuần, chỉ bảy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, người dân xuống đường phản kháng giặc phương Bắc xâm lược. Mà trong đó cái đáng chú ý là người công nhân bỏ việc, đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước đã có lúc bước qua khỏi lằn ranh ôn hòa, chuyện này dư luận cho là có tổ chức lôi kéo… Do ai và tổ chức nào không khó cho người ta đoán, trong một chế độ một chiều không có ai được đi ngược đường, ngoại trừ được cho phép, vả lại thái độ của công an trong lúc các vụ đốt phá đang xảy ra, không khác đồng tiền phơi mặt sấp ngửa, sự thật phơi bày!

Trong tuần qua, lúc làn sóng phẫn nộ của người dân lên cao, thì cũng là lúc những chóp bu nhà nước xã nghĩa đã tung ra những tuyên bố, những lời này mục đích là để khích lệ hay là để xoa dịu lòng yêu nước người dân? Không một ai biết dụng ý! Ông chủ tịt nước với câu “Biểu tình là chính đáng”, rồi tới ông thủ tướng nói “Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng”, các ông vừa nói xong thì người dân như hụt hẫng, một chủ nhật 18/05/2014 không như dự đoán, không một tụ họp biểu tình nào của người yêu nước hình thành, vừa được vài chục người là bị phá vỡ ngay, những ai đeo máy ảnh, bận áo có khẩu hiệu “No U” hay “HS-TS-VN” là bị bắt - Một blogger nói “không biểu tình được, vì chính quyền ngăn chặn rất quyết liệt!”

Cái câu “Kiên quyết kiên nhẩn, đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước bằng biện pháp hòa bình” của Tư Nổ được một tay vẹm non trẻ là Nguyễn Đức Đam lập lại và mở rộng:  “Chúng ta phải giữ được hòa bình, không chỉ hòa bình cho VN mà là hòa bình cho khu vực và thế giới, trách nhiệm của VN rất cao, khoảng một nửa hàng hóa của thế giới liên quan đến biển Đông, nếu có xung đột thì sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, VN có nghĩa vụ bảo vệ hòa bình đó. Vì vậy, phương châm quan hệ giữa hai nước phải theo đúng 4 tốt, 16 chữ vàng tốt đẹp…” (?!). Câu nói như ra tuồng nên hy sinh vì hòa bình, khiến ta nhớ đến nhân vật Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng, cũng một câu nói rằng chịu thua một trận đấu ban quần (tennis) với Xiêm La là để giữ bang giao.

Chuyện thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn trong lần đi BắcKinh (25/06/2011) thay mặt giới lãnh đạo xã nghĩa để thể hiện đúng theo phương châm và tinh thần hai nước “núi liền núi, sông liền sông” với Bắc Kinh. Và cũng nhờ HXS lần đó với thái độ nhũn nhặn trong giải quyết “sự cố” cắt cáp tàu thăm dò, và nhà nước xã nghĩa tuân thủ tốt, tránh mọi lời nói, hành động gây phương hại tình hữu nghị, mà đẹp lòng Hồ Cẩm Đào. Chuyện HD.981 lần này cũng một HXS đi sứ, trong khi Bắc Kinh đã từ chối thẳng thừng không tiếp tổng bí thư Trọng Lú. Nên người hiểu chuyện lo ngại với tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này, mà lại cứ 4 tốt, 16 vàng, trông vào sự đi đêm của kẻ tay sai  TQ, thì chắc chắn đất nước Việt khó mà vẹn toàn.

Lời nói và việc làm luôn mâu thuẫn của giới lãnh đạo An Nam xã nghĩa, cho thấy cái bất nhất phát sinh từ nguyên nhân phải tuân thủ những gì yêu cầu của phía TQ, việc quyết liệt ngăn chận mọi cuộc biểu tình chống xâm lược hôm 18/05/2014 đã lộ bộ mặt thật tráo trở chạy theo giặc. Từ những ràng buộc quá sâu giữa chúng cùng TQ đã khiến nhà nước xã nghĩa đang trong cái thế cưỡi hổ, nghịch lòng với giặc là không được, trong khi đó với người dân thì nhà nước này không đáp ứng được những gì người dân mong đợi. Không chối cải trong chuyện người công nhân biểu tình, sinh ra bạo động chết người cũng bởi từ thái độ TQ o ép quá đáng, từ những chuyện đất nước lớn lao như lãnh thổ, biển đảo, đến cái nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Như chung phần chịu đựng cơn đại họa da vàng cùng thế giới, nhưng nơi VN có phần nặng hơn nhiều, từ khởi đầu tự nguyện trong tìm kiếm một liên minh cùng ý thức hệ, và dần dẫn đến lún sâu vào sự lệ thuộc (tự nguyện). Như lời Đỗ Mười “TQ đánh ta, nhưng TQ cùng là cộng sản như ta”, cái quyền lợi của đảng lẫn cá nhân đã trói chặt các chóp bu xã nghĩa vào với giặc, tương tự trên mặt chính trị, họ có câu “bỏ điều 4 trong hiến pháp là tự sát”, thì trong quan hệ cái câu “tách rời khỏi TQ là tự vận” rất đúng với họ hôm nay. Nhưng với người dân thì ngược lại, hàng độc TQ đang gây nguy hại sinh mạng, đất đai canh tác đang mất dần vì các dự án đầu tư của TQ, đương nhiên có sự tiếp tay tích cực của nhà nước tham nhũng An Nam xã nghĩa.

Cùng lúc người nông dân khổ vô cùng với các thương lái người TQ, sự tung hoành của họ trên các cánh đồng, mà mục đích là phá hoại thấy rất rõ, như mua đọt lang, rễ cây hồ tiêu… những việc như vậy đã được ông nhà nước An Nam xã nghĩa làm ngơ. Người công nhân còn tệ hơn! Tình trạng bất mãn càng ngày càng gia tăng tại các khu công nghiệp, các hãng xưỡng mà chủ nói chung là cả Đài Loan lẫn Trung cộng, những ông chủ, đốc công, người TQ đã đối xử với người công nhân bản xứ như nô lệ. Ngay cùng là công nhân, thì công nhân TQ dù là nhập lậu vẫn được dễ dàng thu nhận và được đối xử ưu đãi hơn nhiều so với người Việt, trong sự o ép như vậy, nên khi có kẻ cố ý kích động thì chuyện xảy ra bạo lực là điều dễ hiểu.

Trong một chế độ coi đất nước, lẫn người dân chỉ là phương tiện để duy trì sự sống còn của chế độ, của đảng, thì chắc chắn rồi đây sẽ gặp phải một hậu quả khôn lường, khi sự tức giận của người dân đã đến mức giới hạn. Một khi có chuyện chống bá quyền TQ, chống ông chủ xí nghiệp TQ, thì rồi cũng sẽ có lúc chống những gì núp đằng sau những tấm bình phong đó, nhà nước xã nghĩa hôm nay vừa muốn làm đẹp lòng thiên triều, vừa lo sợ làn sóng chống đối sẽ chuyển hướng về phía họ mà cấm biểu tình. Nhưng như vậy là hành động thiếu khôn ngoan, thay vì đứng về phía dân, thì họ đứng về phía giặc, thay vì làm giảm sự căm phẫn, thì họ lại đè nén, không khác trái phá càng ngày càng được bồi thêm thuốc, tích thêm lực nổ.

Cũng có dư luận cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch, và từ hôm nay mọi chuyên sẽ đi vào yên lặng như thời sau tháng 08/2011, tất cả được lập lại không một thay đổi, cũng lệnh cấm biểu tình từ trung ương, cũng Nguyễn Thế Thảo tại Hà nội ra công văn hỏa tốc cấm biểu tình. Vậy có phải vụ giàn khoan HD.981 là một động thái đánh lạc hướng của hai thày trò, giàn khoan đã hiện diện từ nhiều tháng trước nhưng chỉ mới được hô hoán lên vào đầu tháng năm này, vào lúc Tầu cộng bắt đầu xây sân bay trên đảo Gạc Ma? Chuẩn bị cho tương lai về mặt quân sự, cũng như tạo khả năng yểm trợ cho các đoàn ghe cá đánh bắt xa, tận đến vùng biển Philippines, là bước đi chiến lược trong khai thác nguồn cá biển Đông (TQ đang có con số non 1.4 tỉ miệng ăn).

Tuần qua ra phố, mỗ tôi ngồi café chung bàn cùng các anh bạn trẻ, cũng là dân nhà báo ở phố Bolsa mình, Tư tôi mượn câu của anh bạn trẻ Việt Khang, mà hỏi rằng đất nước mình nay còn hay đã mất? Một bạn trả lời rằng anh tin là còn, một bạn khác thì trả lời “Đã có đất nước lật đổ xong độc tài, để rồi sau đó tình hình hỗn loạn hơn” một câu nói cho thấy bạn này nghĩ xa, và đó cũng là cái lo lắng, nghi ngại của rất nhiều người, khi thấy sau một lần thay đổi là luôn tình trạng hỗn loạn đi theo, khiến người dân vừa thoát cái khổ này lại lâm vào cái khổ mới.

Với mỗ tôi, dù là còn hay đã mất, thì chuyện giữ nước, cứu nước, vẫn là bổn phận hàng đầu của con dân đất Việt, không vì cái nghi ngại mà đứng nhìn đất nước ngả nghiêng. Những gì dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ đang chịu đựng, nó vẫn là nỗi thống khổ gấp nhiều lần, những gì ta lo lắng cho sự hỗn loạn theo sau cái sụp đổ một chế độ độc tài bán nước, mong rằng có nhiều người cùng đồng ý với mỗ tôi: Dù là có hỗn loạn, thời gian tính ra ngắn hơn nhiều của một lần Bắc thuộc.

Trên bước đường tù, mỗ tôi cũng đã phải mất mấy năm khổ sai nơi xứ Nghệ của già Hồ, dân đây họ gọi nước là “nác”, đất nước là “đất nác”, ông nhà nước gọi là “ông nhà nác”, lại với phát âm dân Sài gòn mỗ tôi, thì “nát” hay “nác” cũng the same. Nên chi “ông nhà nát” hay ông nhà “nác” cũng dzậy, và cái tựa câu chuyện hôm nay là mang ý đó! 
Việt Nhân (HNPĐ)




Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ÔNG NHÀ “NÁC” - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy là đúng một tuần từ chủ nhật tuần trước 11/05/2014 đến chủ nhật tuần này là chẵn một tuần, chỉ bảy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, người dân xuống đường phản kháng giặc phương Bắc xâm lược

(HNPĐ) Như vậy là đúng một tuần từ chủ nhật tuần trước 11/05/2014 đến chủ nhật tuần này là chẵn một tuần, chỉ bảy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, người dân xuống đường phản kháng giặc phương Bắc xâm lược. Mà trong đó cái đáng chú ý là người công nhân bỏ việc, đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước đã có lúc bước qua khỏi lằn ranh ôn hòa, chuyện này dư luận cho là có tổ chức lôi kéo… Do ai và tổ chức nào không khó cho người ta đoán, trong một chế độ một chiều không có ai được đi ngược đường, ngoại trừ được cho phép, vả lại thái độ của công an trong lúc các vụ đốt phá đang xảy ra, không khác đồng tiền phơi mặt sấp ngửa, sự thật phơi bày!

Trong tuần qua, lúc làn sóng phẫn nộ của người dân lên cao, thì cũng là lúc những chóp bu nhà nước xã nghĩa đã tung ra những tuyên bố, những lời này mục đích là để khích lệ hay là để xoa dịu lòng yêu nước người dân? Không một ai biết dụng ý! Ông chủ tịt nước với câu “Biểu tình là chính đáng”, rồi tới ông thủ tướng nói “Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng”, các ông vừa nói xong thì người dân như hụt hẫng, một chủ nhật 18/05/2014 không như dự đoán, không một tụ họp biểu tình nào của người yêu nước hình thành, vừa được vài chục người là bị phá vỡ ngay, những ai đeo máy ảnh, bận áo có khẩu hiệu “No U” hay “HS-TS-VN” là bị bắt - Một blogger nói “không biểu tình được, vì chính quyền ngăn chặn rất quyết liệt!”

Cái câu “Kiên quyết kiên nhẩn, đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước bằng biện pháp hòa bình” của Tư Nổ được một tay vẹm non trẻ là Nguyễn Đức Đam lập lại và mở rộng:  “Chúng ta phải giữ được hòa bình, không chỉ hòa bình cho VN mà là hòa bình cho khu vực và thế giới, trách nhiệm của VN rất cao, khoảng một nửa hàng hóa của thế giới liên quan đến biển Đông, nếu có xung đột thì sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, VN có nghĩa vụ bảo vệ hòa bình đó. Vì vậy, phương châm quan hệ giữa hai nước phải theo đúng 4 tốt, 16 chữ vàng tốt đẹp…” (?!). Câu nói như ra tuồng nên hy sinh vì hòa bình, khiến ta nhớ đến nhân vật Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng, cũng một câu nói rằng chịu thua một trận đấu ban quần (tennis) với Xiêm La là để giữ bang giao.

Chuyện thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn trong lần đi BắcKinh (25/06/2011) thay mặt giới lãnh đạo xã nghĩa để thể hiện đúng theo phương châm và tinh thần hai nước “núi liền núi, sông liền sông” với Bắc Kinh. Và cũng nhờ HXS lần đó với thái độ nhũn nhặn trong giải quyết “sự cố” cắt cáp tàu thăm dò, và nhà nước xã nghĩa tuân thủ tốt, tránh mọi lời nói, hành động gây phương hại tình hữu nghị, mà đẹp lòng Hồ Cẩm Đào. Chuyện HD.981 lần này cũng một HXS đi sứ, trong khi Bắc Kinh đã từ chối thẳng thừng không tiếp tổng bí thư Trọng Lú. Nên người hiểu chuyện lo ngại với tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này, mà lại cứ 4 tốt, 16 vàng, trông vào sự đi đêm của kẻ tay sai  TQ, thì chắc chắn đất nước Việt khó mà vẹn toàn.

Lời nói và việc làm luôn mâu thuẫn của giới lãnh đạo An Nam xã nghĩa, cho thấy cái bất nhất phát sinh từ nguyên nhân phải tuân thủ những gì yêu cầu của phía TQ, việc quyết liệt ngăn chận mọi cuộc biểu tình chống xâm lược hôm 18/05/2014 đã lộ bộ mặt thật tráo trở chạy theo giặc. Từ những ràng buộc quá sâu giữa chúng cùng TQ đã khiến nhà nước xã nghĩa đang trong cái thế cưỡi hổ, nghịch lòng với giặc là không được, trong khi đó với người dân thì nhà nước này không đáp ứng được những gì người dân mong đợi. Không chối cải trong chuyện người công nhân biểu tình, sinh ra bạo động chết người cũng bởi từ thái độ TQ o ép quá đáng, từ những chuyện đất nước lớn lao như lãnh thổ, biển đảo, đến cái nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Như chung phần chịu đựng cơn đại họa da vàng cùng thế giới, nhưng nơi VN có phần nặng hơn nhiều, từ khởi đầu tự nguyện trong tìm kiếm một liên minh cùng ý thức hệ, và dần dẫn đến lún sâu vào sự lệ thuộc (tự nguyện). Như lời Đỗ Mười “TQ đánh ta, nhưng TQ cùng là cộng sản như ta”, cái quyền lợi của đảng lẫn cá nhân đã trói chặt các chóp bu xã nghĩa vào với giặc, tương tự trên mặt chính trị, họ có câu “bỏ điều 4 trong hiến pháp là tự sát”, thì trong quan hệ cái câu “tách rời khỏi TQ là tự vận” rất đúng với họ hôm nay. Nhưng với người dân thì ngược lại, hàng độc TQ đang gây nguy hại sinh mạng, đất đai canh tác đang mất dần vì các dự án đầu tư của TQ, đương nhiên có sự tiếp tay tích cực của nhà nước tham nhũng An Nam xã nghĩa.

Cùng lúc người nông dân khổ vô cùng với các thương lái người TQ, sự tung hoành của họ trên các cánh đồng, mà mục đích là phá hoại thấy rất rõ, như mua đọt lang, rễ cây hồ tiêu… những việc như vậy đã được ông nhà nước An Nam xã nghĩa làm ngơ. Người công nhân còn tệ hơn! Tình trạng bất mãn càng ngày càng gia tăng tại các khu công nghiệp, các hãng xưỡng mà chủ nói chung là cả Đài Loan lẫn Trung cộng, những ông chủ, đốc công, người TQ đã đối xử với người công nhân bản xứ như nô lệ. Ngay cùng là công nhân, thì công nhân TQ dù là nhập lậu vẫn được dễ dàng thu nhận và được đối xử ưu đãi hơn nhiều so với người Việt, trong sự o ép như vậy, nên khi có kẻ cố ý kích động thì chuyện xảy ra bạo lực là điều dễ hiểu.

Trong một chế độ coi đất nước, lẫn người dân chỉ là phương tiện để duy trì sự sống còn của chế độ, của đảng, thì chắc chắn rồi đây sẽ gặp phải một hậu quả khôn lường, khi sự tức giận của người dân đã đến mức giới hạn. Một khi có chuyện chống bá quyền TQ, chống ông chủ xí nghiệp TQ, thì rồi cũng sẽ có lúc chống những gì núp đằng sau những tấm bình phong đó, nhà nước xã nghĩa hôm nay vừa muốn làm đẹp lòng thiên triều, vừa lo sợ làn sóng chống đối sẽ chuyển hướng về phía họ mà cấm biểu tình. Nhưng như vậy là hành động thiếu khôn ngoan, thay vì đứng về phía dân, thì họ đứng về phía giặc, thay vì làm giảm sự căm phẫn, thì họ lại đè nén, không khác trái phá càng ngày càng được bồi thêm thuốc, tích thêm lực nổ.

Cũng có dư luận cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch, và từ hôm nay mọi chuyên sẽ đi vào yên lặng như thời sau tháng 08/2011, tất cả được lập lại không một thay đổi, cũng lệnh cấm biểu tình từ trung ương, cũng Nguyễn Thế Thảo tại Hà nội ra công văn hỏa tốc cấm biểu tình. Vậy có phải vụ giàn khoan HD.981 là một động thái đánh lạc hướng của hai thày trò, giàn khoan đã hiện diện từ nhiều tháng trước nhưng chỉ mới được hô hoán lên vào đầu tháng năm này, vào lúc Tầu cộng bắt đầu xây sân bay trên đảo Gạc Ma? Chuẩn bị cho tương lai về mặt quân sự, cũng như tạo khả năng yểm trợ cho các đoàn ghe cá đánh bắt xa, tận đến vùng biển Philippines, là bước đi chiến lược trong khai thác nguồn cá biển Đông (TQ đang có con số non 1.4 tỉ miệng ăn).

Tuần qua ra phố, mỗ tôi ngồi café chung bàn cùng các anh bạn trẻ, cũng là dân nhà báo ở phố Bolsa mình, Tư tôi mượn câu của anh bạn trẻ Việt Khang, mà hỏi rằng đất nước mình nay còn hay đã mất? Một bạn trả lời rằng anh tin là còn, một bạn khác thì trả lời “Đã có đất nước lật đổ xong độc tài, để rồi sau đó tình hình hỗn loạn hơn” một câu nói cho thấy bạn này nghĩ xa, và đó cũng là cái lo lắng, nghi ngại của rất nhiều người, khi thấy sau một lần thay đổi là luôn tình trạng hỗn loạn đi theo, khiến người dân vừa thoát cái khổ này lại lâm vào cái khổ mới.

Với mỗ tôi, dù là còn hay đã mất, thì chuyện giữ nước, cứu nước, vẫn là bổn phận hàng đầu của con dân đất Việt, không vì cái nghi ngại mà đứng nhìn đất nước ngả nghiêng. Những gì dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ đang chịu đựng, nó vẫn là nỗi thống khổ gấp nhiều lần, những gì ta lo lắng cho sự hỗn loạn theo sau cái sụp đổ một chế độ độc tài bán nước, mong rằng có nhiều người cùng đồng ý với mỗ tôi: Dù là có hỗn loạn, thời gian tính ra ngắn hơn nhiều của một lần Bắc thuộc.

Trên bước đường tù, mỗ tôi cũng đã phải mất mấy năm khổ sai nơi xứ Nghệ của già Hồ, dân đây họ gọi nước là “nác”, đất nước là “đất nác”, ông nhà nước gọi là “ông nhà nác”, lại với phát âm dân Sài gòn mỗ tôi, thì “nát” hay “nác” cũng the same. Nên chi “ông nhà nát” hay ông nhà “nác” cũng dzậy, và cái tựa câu chuyện hôm nay là mang ý đó! 
Việt Nhân (HNPĐ)




BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm