Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Ở xứ ta mọi điều dễ hiểu _ Việt Nhân

(HNPĐ) –Các ông cứ nói ở xứ mình có quá nhiều điều khó hiểu, chứ theo tôi thì lại nghĩ ngược lại, hôm nay ở xứ ta mọi điều dễ hiểu, chẳng qua tại chúng ta cứ có cái tật từ góc độ của thế gian tầm tầm, để xét việc làm của những đỉnh cao trí tuệ rồi không vỡ chuyện mà cho là lạ

- Đó là lời ông khách vẫn thường tới quán, với tờ báo gíấy tiếng Việt mình cho cữ cà fé sáng hàng ngày, ông  góp lời mà cũng như là để phản lại nhận xét của các ông khách khác, đang thắc mắc các chuyện bên quê nhà, trong những ngày gần đây mà họ cho là trái khoáy.

Đây là chuyện ghi lại, tại quán cà fé Bến Nghé hôm thứ sáu 13, hôm đó không vắng vì kiêng cử ngày xui mà lại có phần đông, người ta đến là chỉ để nói chuyện về biển đông chuyện bên nhà biểu tình, nói theo anh em vẫn thường tự đùa mình là đến đây họp chợ. Nhưng rồi tin cho hay sẽ không có biểu tình vì ông nhà nước cấm, cấm biểu tình vì làm ồn ào mất trật tự, cũng như bị bọn phản động lợi dụng, đó là những gì người dân vẫn thường nghe, ông nhà nước nói riết lập đi lập lại như con két. Còn có phải như vậy không thì… -Không một ai ngu mà đi nghe mấy thằng nhà nước cộng sản nói… đó là lời ông Tư chủ quán vì nỗi nóng mà lên tiếng.

Có người hỏi ông Tư xem chuyện gì? -Còn chuyện gì nữa, chuyện mấy thằng Tầu ô tràn ngập nước mình từ ngoài biển vô tới đất liền, được mấy thằng bán nước ở cái đại hội chó chết gì gì đó, kêu là “hữu nghị Việt Trung”. Tụi nó đưa ra cái chương trình mà tụi nó gọi là ngũ niên sắp tới, để kêu gọi duy trì và phát triển mối quan hệ tốt, với các phái bộ ngoại giao, các cơ quan báo chí, và các doanh nghiệp Trung Quốc đang ở Việt Nam. Ông Tư giận quá chửi thề -Mẹ tổ nó, chúng không còn là người Việt nữa rồi, ngoài biển nó giết dân chài mình, trong này thì thằng nhà nước bợ đít nó, đồ cái quân không biết nhục, vậy mà mần tới phó thủ tướng, tổ cha cái quân mất gốc…

Tin BBC ngày 11-07 đưa tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt – Trung, và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu, đã đến tham dự và nói chuyện với các đại biểu. Phát biểu tại đại hội, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu, hội quán triệt phương châm 16 chữ vàng, và tinh thần 4 tốt vào các hoạt động cụ thể, để củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt-Trung. Các hoạt động tri ân Trung Quốc mà hội này nói là sẽ tổ chức mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Quốc sang thăm Việt Nam vào các ngày lễ như 30/4 và 2/9 cũng như các cựu lưu học sinh sẽ đón các thầy cô giáo Trung Quốc của mình sang thăm Việt Nam.

“Tình hữu nghị truyền thống lâu đời...là tài sản quý báu của nhân dân hai nước”, đây là lời nói thêm của tên Nguyễn Thiện Nhân tại đại hội, hắn đã từng một thời làm bộ trưởng giáo dục và đào tạo, nay là phó thủ tướng cho tên y tá đấm bóp. Chúng ta đành bó tay bất lực trước một bè lũ chính quyền vong nô, chúng đang hững hờ với sự sống còn của đất nước, chúng chỉ biết có chúng, chả trách chúng thẳng tay với những ai tranh đấu cho chủ quyền, nhân quyền đất nước dân tộc - Cở trí óc khuyển mã như tên này, mà đi làm giáo dục thì chỉ có chăng ở chế độ cộng sản mà thôi.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết, một đoàn tàu đánh cá hùng hậu chưa từng thấy của Trung Quốc đã đến quần đảo tranh chấp Trường Sa tại Biển Đông chiều Chủ nhật 15/07/2012, trong lúc căng thẳng tại khu vực này đang tăng cao. Đoàn tàu gồm 30 chiếc đã đến đảo Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử (Yongshu) chúng khởi hành hôm thứ Năm 11/7 từ Hải Nam. Đá Chữ Thập là một đảo san hô có chiều cao chưa đến 1m so với mặt biển, bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 và đã cho xây dựng cầu cảng, đặt trạm radar, pháo chống hạm tại đây.

Cái hèn của nhà nước Xã Nghĩa đã đến mức tận cùng, kẻ cướp đã xông hẵn vào nhà giết dân, mọi sự phản kháng của người dân, lại bị chính ngay nhà nước cấm đoán bắt bớ và đàn áp, nay chúng lại còn đi tôn vinh kẻ cướp. Đừng thắc mắc tại sao xứ Xã Nghĩa hôm nay lắm chuyện trái khoáy như thế, bọn cầm quyền hôm nay như ông Tư Bến Nghé nói chúng không còn là người Việt nữa rồi, và một khi chúng không còn là người Việt nữa, thì chuyện bên nhà không còn khó hiểu nữa phải không?

Nói như một ông khách trong quán, là xứ ta nay mọi điều dễ hiểu là đúng lắm, dân ta nay dần đã quen mắt với các nghĩa trang liệt sĩ TQ trên đất Việt, tại sao Việt cộng lại cho xây khá nhiều nghĩa trang to đùng cho kẻ cướp, mà đồng bọn chúng hiện vẫn còn đang bách hại dân tộc mình như bọn xã nghĩa hôm nay đã làm? Dễ hiểu chỉ vì kẻ cướp cùng là loài cộng sản với chúng, cứ nhìn nghĩa trang Quân Đội Quốc Gia ở Biên Hòa thì hiểu ngay thôi, còn tiền đồ tổ quốc ư, với cộng sản chúng chỉ có thế giới đại đồng. Đất nước Việt từ đời Vua Hùng, truyền lưu con cháu bao đời, cho đến nay chẳng là cái quái gì đối với chúng, Hồ Chí Minh chả nói khi chết thì họ Hồ về với Các mác, Lê nin là gi? đâu có nói là về với Vua Hùng hay Vua Lê-Lý-Trần đâu?

Vì vậy đừng hỏi tại sao ngoài biển Đông đang nổi sóng vì giặc Tầu, trong này cấm xuống đường biểu tình phản đối, mà lại còn cổ xúy các hành động tri ân kẻ cướp, hỏi thế chỉ rước lấy thêm cái bực vào mình – Tốt hơn nếu muốn, thì cứ lôi cha chúng mẹ chúng ra mà chửi, giống như ông Tư Bến Nghé đã chửi… cho sướng cái miệng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ở xứ ta mọi điều dễ hiểu _ Việt Nhân

(HNPĐ) –Các ông cứ nói ở xứ mình có quá nhiều điều khó hiểu, chứ theo tôi thì lại nghĩ ngược lại, hôm nay ở xứ ta mọi điều dễ hiểu, chẳng qua tại chúng ta cứ có cái tật từ góc độ của thế gian tầm tầm, để xét việc làm của những đỉnh cao trí tuệ rồi không vỡ chuyện mà cho là lạ

- Đó là lời ông khách vẫn thường tới quán, với tờ báo gíấy tiếng Việt mình cho cữ cà fé sáng hàng ngày, ông  góp lời mà cũng như là để phản lại nhận xét của các ông khách khác, đang thắc mắc các chuyện bên quê nhà, trong những ngày gần đây mà họ cho là trái khoáy.

Đây là chuyện ghi lại, tại quán cà fé Bến Nghé hôm thứ sáu 13, hôm đó không vắng vì kiêng cử ngày xui mà lại có phần đông, người ta đến là chỉ để nói chuyện về biển đông chuyện bên nhà biểu tình, nói theo anh em vẫn thường tự đùa mình là đến đây họp chợ. Nhưng rồi tin cho hay sẽ không có biểu tình vì ông nhà nước cấm, cấm biểu tình vì làm ồn ào mất trật tự, cũng như bị bọn phản động lợi dụng, đó là những gì người dân vẫn thường nghe, ông nhà nước nói riết lập đi lập lại như con két. Còn có phải như vậy không thì… -Không một ai ngu mà đi nghe mấy thằng nhà nước cộng sản nói… đó là lời ông Tư chủ quán vì nỗi nóng mà lên tiếng.

Có người hỏi ông Tư xem chuyện gì? -Còn chuyện gì nữa, chuyện mấy thằng Tầu ô tràn ngập nước mình từ ngoài biển vô tới đất liền, được mấy thằng bán nước ở cái đại hội chó chết gì gì đó, kêu là “hữu nghị Việt Trung”. Tụi nó đưa ra cái chương trình mà tụi nó gọi là ngũ niên sắp tới, để kêu gọi duy trì và phát triển mối quan hệ tốt, với các phái bộ ngoại giao, các cơ quan báo chí, và các doanh nghiệp Trung Quốc đang ở Việt Nam. Ông Tư giận quá chửi thề -Mẹ tổ nó, chúng không còn là người Việt nữa rồi, ngoài biển nó giết dân chài mình, trong này thì thằng nhà nước bợ đít nó, đồ cái quân không biết nhục, vậy mà mần tới phó thủ tướng, tổ cha cái quân mất gốc…

Tin BBC ngày 11-07 đưa tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt – Trung, và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu, đã đến tham dự và nói chuyện với các đại biểu. Phát biểu tại đại hội, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu, hội quán triệt phương châm 16 chữ vàng, và tinh thần 4 tốt vào các hoạt động cụ thể, để củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt-Trung. Các hoạt động tri ân Trung Quốc mà hội này nói là sẽ tổ chức mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Quốc sang thăm Việt Nam vào các ngày lễ như 30/4 và 2/9 cũng như các cựu lưu học sinh sẽ đón các thầy cô giáo Trung Quốc của mình sang thăm Việt Nam.

“Tình hữu nghị truyền thống lâu đời...là tài sản quý báu của nhân dân hai nước”, đây là lời nói thêm của tên Nguyễn Thiện Nhân tại đại hội, hắn đã từng một thời làm bộ trưởng giáo dục và đào tạo, nay là phó thủ tướng cho tên y tá đấm bóp. Chúng ta đành bó tay bất lực trước một bè lũ chính quyền vong nô, chúng đang hững hờ với sự sống còn của đất nước, chúng chỉ biết có chúng, chả trách chúng thẳng tay với những ai tranh đấu cho chủ quyền, nhân quyền đất nước dân tộc - Cở trí óc khuyển mã như tên này, mà đi làm giáo dục thì chỉ có chăng ở chế độ cộng sản mà thôi.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết, một đoàn tàu đánh cá hùng hậu chưa từng thấy của Trung Quốc đã đến quần đảo tranh chấp Trường Sa tại Biển Đông chiều Chủ nhật 15/07/2012, trong lúc căng thẳng tại khu vực này đang tăng cao. Đoàn tàu gồm 30 chiếc đã đến đảo Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử (Yongshu) chúng khởi hành hôm thứ Năm 11/7 từ Hải Nam. Đá Chữ Thập là một đảo san hô có chiều cao chưa đến 1m so với mặt biển, bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 và đã cho xây dựng cầu cảng, đặt trạm radar, pháo chống hạm tại đây.

Cái hèn của nhà nước Xã Nghĩa đã đến mức tận cùng, kẻ cướp đã xông hẵn vào nhà giết dân, mọi sự phản kháng của người dân, lại bị chính ngay nhà nước cấm đoán bắt bớ và đàn áp, nay chúng lại còn đi tôn vinh kẻ cướp. Đừng thắc mắc tại sao xứ Xã Nghĩa hôm nay lắm chuyện trái khoáy như thế, bọn cầm quyền hôm nay như ông Tư Bến Nghé nói chúng không còn là người Việt nữa rồi, và một khi chúng không còn là người Việt nữa, thì chuyện bên nhà không còn khó hiểu nữa phải không?

Nói như một ông khách trong quán, là xứ ta nay mọi điều dễ hiểu là đúng lắm, dân ta nay dần đã quen mắt với các nghĩa trang liệt sĩ TQ trên đất Việt, tại sao Việt cộng lại cho xây khá nhiều nghĩa trang to đùng cho kẻ cướp, mà đồng bọn chúng hiện vẫn còn đang bách hại dân tộc mình như bọn xã nghĩa hôm nay đã làm? Dễ hiểu chỉ vì kẻ cướp cùng là loài cộng sản với chúng, cứ nhìn nghĩa trang Quân Đội Quốc Gia ở Biên Hòa thì hiểu ngay thôi, còn tiền đồ tổ quốc ư, với cộng sản chúng chỉ có thế giới đại đồng. Đất nước Việt từ đời Vua Hùng, truyền lưu con cháu bao đời, cho đến nay chẳng là cái quái gì đối với chúng, Hồ Chí Minh chả nói khi chết thì họ Hồ về với Các mác, Lê nin là gi? đâu có nói là về với Vua Hùng hay Vua Lê-Lý-Trần đâu?

Vì vậy đừng hỏi tại sao ngoài biển Đông đang nổi sóng vì giặc Tầu, trong này cấm xuống đường biểu tình phản đối, mà lại còn cổ xúy các hành động tri ân kẻ cướp, hỏi thế chỉ rước lấy thêm cái bực vào mình – Tốt hơn nếu muốn, thì cứ lôi cha chúng mẹ chúng ra mà chửi, giống như ông Tư Bến Nghé đã chửi… cho sướng cái miệng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm