Kinh Khổ

Nỗi lòng người trúng số...

Miền Nam trước năm 1975, ai trong số các bác H.O. bây giờ không mua vài tờ vé số, vì "tiền lính, tính liền", đủ nuôi vợ nuôi con là mừng rồi. Muốn giàu thì chỉ mong chờ vào tờ vé số 10 đồng thôi.

                           Vé số Kiến thiết Quốc gia thời VNCH.

 

Ai mà không mơ có một lần trúng số trong đời. Tôi tin chắc là thế, kể cả những người... chưa mua số!

Miền Nam trước năm 1975, ai trong số các bác H.O. bây giờ không mua vài tờ vé số, vì "tiền lính, tính liền", đủ nuôi vợ nuôi con là mừng rồi. Muốn giàu thì chỉ mong chờ vào tờ vé số 10 đồng thôi.

Nhắc tới vụ xổ số này, phải nhắc đến Quái kiệt Trần Văn Trạch. Nếu trí nhớ các bác còn tốt, thì chắc các bác cũng nhớ giọng hát Quái kiện này trên đài phát thanh:

Kiến thiết quốc gia

Giúp đồng bào ta

Xây đắp muôn người

Được nên cửa nhà

 

Tô điểm giang san

Qua bao lầm than

Ta thề kiến thiết

Trong giấc mộng vàng

 

Triệu phú đến nơi

Năm muời đồng thôi

Mua lấy xe nhà

Giàu sang mấy hồi

 

Kiến thiết quốc gia

Giúp đồng bào ta

Ấy là thiên chức

Của người Việt Nam

 

Mua số mau lên

Xổ số gần đến

Mua số mau lên

Xổ số... gần... đến...

 

Theo một số tài liệu thì tờ vé số đầu tiên của Quốc gia Việt Nam được xổ ngày 31/12/1951 với giá 10 đồng, được in bằng 3 thứ tiếng Việt, Pháp và Hoa ở mặt sau với 80,834 số trúng, tổng cộng trị giá giải thưởng 12,500,000 đồng. Giải độc đắc 1,000,000 đồng và thấp nhất là giải 100 đồng (có đến 75,000 vé trúng).

Hồi đó tôi chưa đủ tuổi thành niên, nên cũng chẳng biết các bác trúng số phải đóng bao nhiêu tiền thuế cho chính phủ. Bác nào biết, xin phụ họa giùm.

Sau năm 1975, vé số hầu như “tuyệt chủng” ở miền Nam, vì chính quyền mới coi vé số là một hình thức cờ bạc, "tàn dư của chế độ Tư bản đang giẫy chết” nên "chôn sống" nó cùng với bao "tàn dư" khác.. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1979, chính nhà nước CS lại đào cái "tàn dư" này lên... xài lại. Mà lại xài tận tình, tận dụng tối đa ở cả 64 tỉnh thành. Mạnh chỗ nào chỗ đó xổ, có xổ là có tiền "chung chi".

Mỗi tuần có vài chục "tân triệu phú". Trúng số là đổi đời, là "sâu bọ lên làm người", nên đám dân nghèo đổ số mua vé số, dù có phải ăn mì gói, cả tuần. Trúng số rồi thì chẳng cần phải đến cơ quan nhà nước lãnh cho mệt, mà còn bị hành tội đưa toàn tiền lẻ. Chỉ cần đến đại lý bán vé số đổi vé số trúng lấy tiền chẵn, chung chi chưa đến một trăm hoa hồng là xong. Thí dụ bạn trúng độc đắc được 1 tỷ đồng (khoảng 50 ngàn đô la Mỹ), đại lý sẽ lấy của bạn chừng 5 triệu tiền hoa hồng (nếu là 0.5%), rồi đóng thuế giùm bạn khoảng 10-20% nữa là xong.

Để cho "cuộc đời vẫn đẹp sao", bạn đồng ý ngay, và mang về nhà số tiền không nhỏ đối với gia đình bạn. Mà lại là tiền chẵn cho đẹp, "bác cần lấy vàng nhà em cũng đưa, lấy đô nhà em cũng chiều."

Quả thật là "cuộc đời vẫn đẹp sao" nếu các bác biết rằng đại lý sẽ kiếm được nhiều hơn tiền hoa hồng bạn cho, bằng cách bán vé số trúng đó cho cán bộ muốn rửa tiền lấy 1 tỷ 5, 1 tỷ 7,... Thậm chí ông nào cần rửa tiền gấp, họ bán được 2 tỷ như chơi. Tiền tham nhũng mà!

Tôi nghĩ nếu ta xem được danh sách những người trúng số độc đắc tại Việt Nam, ta sẽ thấy người trúng đa số là cán bộ, thậm chí có người trúng tới vài lần liên tiếp. Bởi họ chỉ mua vé trúng, chức đâu có "sáng mua chiều xé" như dân lao động.

Đó là chuyện cách đây 20 năm mà tôi còn nhớ, chứ bây giờ lắm phương thức rửa tiền tinh vi hơn nhiều.

Đấy, các bác nào đã trải qua "hai mùa mưa nắng" thì cũng biết, chơi xổ số trong nước đại khái là như thế. Tôi chỉ đề cập đến vụ thuế thôi, mấy chuyện khác về "hậu trúng số" khi nào có dịp xin hầu chuyện. 

Giờ qua đến xổ số nên Mỹ.

- Nếu tự nhiên có 10 ngàn đô trong tay thì các bác làm gì?

- Trời! Nhiều chuyện phải lo lắm, như sửa cái xe đang đến ngày tàn tạ, đóng học phí cho thằng con, mua cái bếp mới cho vợ, gởi về giúp thằng em đang bị giải tỏa nhà,... Mười ngàn không đủ vào đâu hết chú à!

- Nếu bác có 100 ngàn đô thì sao?

- Dồn tiền down mua căn nhà chứ cứ ở nhà mướn hoài sao chú em!

- Còn nếu có 1 triệu đô?

- Mua một căn four flex, cho thuê ba căn, ở một căn dưỡng già chứ sao nữa. Lấy tiền rent đi du lịch.

- Còn nếu bác trúng lotto được 100 triệu đô?

Tôi cam đoan là không bác nào có thể trả lời được liền như các câu hỏi trên. Ai mà nghĩ mình trúng được bằng đó tiền. Mà "lỡ" may có trúng thì cứ lãnh đi rồi tính chứ giờ hỏi sao biết trả lời.

Thế nhưng bác có biết là mình được cầm bao nhiêu tiền về nhà không?

Có người biết, có người không. Bác nào biết rồi thì bỏ qua đoạn này.

Thí dụ như bác mua một đồng vé số Mega, Super Lotto hay bỏ ra 2 đồng mua Power Ball, mà tối hôm đó trời thương, bác trúng được giải độc đắc 100 triệu đô la.

- Cách thứ Nhất để lãnh tiền là bác có quyền lãnh hàng năm khoảng 3.8 triệu, trong vòng 26 năm.

Chẳng mấy ai chọn cách lãnh tiền này vì "que sera sera", biết có sống nổi hai mươi mấy năm nữa hay không, trong khi tuổi đã bước vào "buổi hoàng hôn tím và buồn" rồi.

- Thôi thì chọn cách thứ Hai: Lãnh nguyên một lần cho chắc ăn.

Nếu bác lãnh một lần, bác chỉ còn 59 triệu đô thôi. Mà chưa trừ thuế nghe.

Bây giờ thì bác mới "đâu cái điền" (điên cái đầu) đây.

Bác phải đóng cho liên bang 35% thuế lợi tức. Tức là phải "nhả" ra 20.65 triệu. Rồi cũng ngay lúc đó, bác phải đóng luôn thuế cho tiểu bang (tùy theo tiểu bang bác đang cư ngụ, mà số tiền thuế tiểu bang sẽ thay đổi từ khoảng 5 phần trăm cho đến 10 phần trăm). Lấy mức thuế ở California là 8% thì bác phải đóng là 4.72 triệu đô.

Làm luôn con tính trừ giúp bác. Nếu bác trúng 100 triệu, thì sau khi đóng hai thứ thuế liên bang và tiểu bang (20.65 triệu và 4.72 triệu), bác "chỉ" còn hơn 33 triệu đô mà thôi!

"Mua nhiều... trật nhiều!" Trời thương thì chỉ cần mua một đồng cũng trúng.

 

Chính phủ Mỹ cũng khôn (bỏ mẹ). Nếu liên bang lấy thuế trước, rồi con bao nhiêu tiểu bang mới lấy thì bác có thêm tới hơn 1 triệu! Ác thật!

Bây giờ thì bác làm gì với hơn 33 triệu? Thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến bố mẹ, con cái, họ hàng, bè bạn nối khố,... và muốn chia cho mỗi người một ít. Bác có nghĩ như thế không?

Nếu bác cũng tính chia "lộc của trời" cho mọi người thì cũng phải chú ý. Theo luật Hoa Kỳ, thì nếu bác cho những người khác trên 5.12 triệu đô, thì phải đóng thêm thuế quà tặng ở mức 35%.

Thế nhé, có cho thì cho chừng 5 triệu đô thôi, để khỏi đóng thuế (?!) Đến đây thì bác còn hơn 28 triệu.

Từ con số 100 triệu, mà "chỉ đem về được" có hơn 28 triệu thôi, thì có nhiều người "tức" lắm!

Nhưng nếu "tức" quá mà "die" thì càng tức hơn nữa, vì câu chuyện trúng số sẽ được tiếp tục như thế này:

Nếu chẳng may bác qua đời thì số tiền 28 triệu đó sẽ bị đánh 35% thuế di sản liên bang (federal estate tax), và như thế người thân của bác chỉ còn nhận tròm trèm 18 triệu thôi. Chưa hết, ngoài thuế di sản liên bang, người thụ hưởng gia tài của bác còn phải đóng thuế tiểu bang. Có 22 tiểu bang, trong đó có California bắt đóng đấy bác ạ.

Giờ đây thì bác đã thấy "nỗi lòng người trúng số" ở Mỹ chưa.

Chưa tệ hơn đâu bác ạ. Nghe nói Quốc hội vừa thông qua dự luật thuế mới, trong đó, mức thuế lợi tức liên bang cấp cao nhất sẽ tăng từ 35% lên 39.6%, và mức thuế di sản hay quà tặng cũng tăng từ 35% lên đến 55%. Có nghĩa là hơn một nửa di sản để lại cho người thân trên mức 5.12 triệu đô sẽ bị chính quyền liên bang lấy.

Thế có "đau" không?

Bác nào có "đau" thì sang Canada sống. Bên đó trúng 100 triệu là lãnh đúng 100 triệu, chẳng phải đóng thuế đồng nào cả.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nỗi lòng người trúng số...

Miền Nam trước năm 1975, ai trong số các bác H.O. bây giờ không mua vài tờ vé số, vì "tiền lính, tính liền", đủ nuôi vợ nuôi con là mừng rồi. Muốn giàu thì chỉ mong chờ vào tờ vé số 10 đồng thôi.

                           Vé số Kiến thiết Quốc gia thời VNCH.

 

Ai mà không mơ có một lần trúng số trong đời. Tôi tin chắc là thế, kể cả những người... chưa mua số!

Miền Nam trước năm 1975, ai trong số các bác H.O. bây giờ không mua vài tờ vé số, vì "tiền lính, tính liền", đủ nuôi vợ nuôi con là mừng rồi. Muốn giàu thì chỉ mong chờ vào tờ vé số 10 đồng thôi.

Nhắc tới vụ xổ số này, phải nhắc đến Quái kiệt Trần Văn Trạch. Nếu trí nhớ các bác còn tốt, thì chắc các bác cũng nhớ giọng hát Quái kiện này trên đài phát thanh:

Kiến thiết quốc gia

Giúp đồng bào ta

Xây đắp muôn người

Được nên cửa nhà

 

Tô điểm giang san

Qua bao lầm than

Ta thề kiến thiết

Trong giấc mộng vàng

 

Triệu phú đến nơi

Năm muời đồng thôi

Mua lấy xe nhà

Giàu sang mấy hồi

 

Kiến thiết quốc gia

Giúp đồng bào ta

Ấy là thiên chức

Của người Việt Nam

 

Mua số mau lên

Xổ số gần đến

Mua số mau lên

Xổ số... gần... đến...

 

Theo một số tài liệu thì tờ vé số đầu tiên của Quốc gia Việt Nam được xổ ngày 31/12/1951 với giá 10 đồng, được in bằng 3 thứ tiếng Việt, Pháp và Hoa ở mặt sau với 80,834 số trúng, tổng cộng trị giá giải thưởng 12,500,000 đồng. Giải độc đắc 1,000,000 đồng và thấp nhất là giải 100 đồng (có đến 75,000 vé trúng).

Hồi đó tôi chưa đủ tuổi thành niên, nên cũng chẳng biết các bác trúng số phải đóng bao nhiêu tiền thuế cho chính phủ. Bác nào biết, xin phụ họa giùm.

Sau năm 1975, vé số hầu như “tuyệt chủng” ở miền Nam, vì chính quyền mới coi vé số là một hình thức cờ bạc, "tàn dư của chế độ Tư bản đang giẫy chết” nên "chôn sống" nó cùng với bao "tàn dư" khác.. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1979, chính nhà nước CS lại đào cái "tàn dư" này lên... xài lại. Mà lại xài tận tình, tận dụng tối đa ở cả 64 tỉnh thành. Mạnh chỗ nào chỗ đó xổ, có xổ là có tiền "chung chi".

Mỗi tuần có vài chục "tân triệu phú". Trúng số là đổi đời, là "sâu bọ lên làm người", nên đám dân nghèo đổ số mua vé số, dù có phải ăn mì gói, cả tuần. Trúng số rồi thì chẳng cần phải đến cơ quan nhà nước lãnh cho mệt, mà còn bị hành tội đưa toàn tiền lẻ. Chỉ cần đến đại lý bán vé số đổi vé số trúng lấy tiền chẵn, chung chi chưa đến một trăm hoa hồng là xong. Thí dụ bạn trúng độc đắc được 1 tỷ đồng (khoảng 50 ngàn đô la Mỹ), đại lý sẽ lấy của bạn chừng 5 triệu tiền hoa hồng (nếu là 0.5%), rồi đóng thuế giùm bạn khoảng 10-20% nữa là xong.

Để cho "cuộc đời vẫn đẹp sao", bạn đồng ý ngay, và mang về nhà số tiền không nhỏ đối với gia đình bạn. Mà lại là tiền chẵn cho đẹp, "bác cần lấy vàng nhà em cũng đưa, lấy đô nhà em cũng chiều."

Quả thật là "cuộc đời vẫn đẹp sao" nếu các bác biết rằng đại lý sẽ kiếm được nhiều hơn tiền hoa hồng bạn cho, bằng cách bán vé số trúng đó cho cán bộ muốn rửa tiền lấy 1 tỷ 5, 1 tỷ 7,... Thậm chí ông nào cần rửa tiền gấp, họ bán được 2 tỷ như chơi. Tiền tham nhũng mà!

Tôi nghĩ nếu ta xem được danh sách những người trúng số độc đắc tại Việt Nam, ta sẽ thấy người trúng đa số là cán bộ, thậm chí có người trúng tới vài lần liên tiếp. Bởi họ chỉ mua vé trúng, chức đâu có "sáng mua chiều xé" như dân lao động.

Đó là chuyện cách đây 20 năm mà tôi còn nhớ, chứ bây giờ lắm phương thức rửa tiền tinh vi hơn nhiều.

Đấy, các bác nào đã trải qua "hai mùa mưa nắng" thì cũng biết, chơi xổ số trong nước đại khái là như thế. Tôi chỉ đề cập đến vụ thuế thôi, mấy chuyện khác về "hậu trúng số" khi nào có dịp xin hầu chuyện. 

Giờ qua đến xổ số nên Mỹ.

- Nếu tự nhiên có 10 ngàn đô trong tay thì các bác làm gì?

- Trời! Nhiều chuyện phải lo lắm, như sửa cái xe đang đến ngày tàn tạ, đóng học phí cho thằng con, mua cái bếp mới cho vợ, gởi về giúp thằng em đang bị giải tỏa nhà,... Mười ngàn không đủ vào đâu hết chú à!

- Nếu bác có 100 ngàn đô thì sao?

- Dồn tiền down mua căn nhà chứ cứ ở nhà mướn hoài sao chú em!

- Còn nếu có 1 triệu đô?

- Mua một căn four flex, cho thuê ba căn, ở một căn dưỡng già chứ sao nữa. Lấy tiền rent đi du lịch.

- Còn nếu bác trúng lotto được 100 triệu đô?

Tôi cam đoan là không bác nào có thể trả lời được liền như các câu hỏi trên. Ai mà nghĩ mình trúng được bằng đó tiền. Mà "lỡ" may có trúng thì cứ lãnh đi rồi tính chứ giờ hỏi sao biết trả lời.

Thế nhưng bác có biết là mình được cầm bao nhiêu tiền về nhà không?

Có người biết, có người không. Bác nào biết rồi thì bỏ qua đoạn này.

Thí dụ như bác mua một đồng vé số Mega, Super Lotto hay bỏ ra 2 đồng mua Power Ball, mà tối hôm đó trời thương, bác trúng được giải độc đắc 100 triệu đô la.

- Cách thứ Nhất để lãnh tiền là bác có quyền lãnh hàng năm khoảng 3.8 triệu, trong vòng 26 năm.

Chẳng mấy ai chọn cách lãnh tiền này vì "que sera sera", biết có sống nổi hai mươi mấy năm nữa hay không, trong khi tuổi đã bước vào "buổi hoàng hôn tím và buồn" rồi.

- Thôi thì chọn cách thứ Hai: Lãnh nguyên một lần cho chắc ăn.

Nếu bác lãnh một lần, bác chỉ còn 59 triệu đô thôi. Mà chưa trừ thuế nghe.

Bây giờ thì bác mới "đâu cái điền" (điên cái đầu) đây.

Bác phải đóng cho liên bang 35% thuế lợi tức. Tức là phải "nhả" ra 20.65 triệu. Rồi cũng ngay lúc đó, bác phải đóng luôn thuế cho tiểu bang (tùy theo tiểu bang bác đang cư ngụ, mà số tiền thuế tiểu bang sẽ thay đổi từ khoảng 5 phần trăm cho đến 10 phần trăm). Lấy mức thuế ở California là 8% thì bác phải đóng là 4.72 triệu đô.

Làm luôn con tính trừ giúp bác. Nếu bác trúng 100 triệu, thì sau khi đóng hai thứ thuế liên bang và tiểu bang (20.65 triệu và 4.72 triệu), bác "chỉ" còn hơn 33 triệu đô mà thôi!

"Mua nhiều... trật nhiều!" Trời thương thì chỉ cần mua một đồng cũng trúng.

 

Chính phủ Mỹ cũng khôn (bỏ mẹ). Nếu liên bang lấy thuế trước, rồi con bao nhiêu tiểu bang mới lấy thì bác có thêm tới hơn 1 triệu! Ác thật!

Bây giờ thì bác làm gì với hơn 33 triệu? Thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến bố mẹ, con cái, họ hàng, bè bạn nối khố,... và muốn chia cho mỗi người một ít. Bác có nghĩ như thế không?

Nếu bác cũng tính chia "lộc của trời" cho mọi người thì cũng phải chú ý. Theo luật Hoa Kỳ, thì nếu bác cho những người khác trên 5.12 triệu đô, thì phải đóng thêm thuế quà tặng ở mức 35%.

Thế nhé, có cho thì cho chừng 5 triệu đô thôi, để khỏi đóng thuế (?!) Đến đây thì bác còn hơn 28 triệu.

Từ con số 100 triệu, mà "chỉ đem về được" có hơn 28 triệu thôi, thì có nhiều người "tức" lắm!

Nhưng nếu "tức" quá mà "die" thì càng tức hơn nữa, vì câu chuyện trúng số sẽ được tiếp tục như thế này:

Nếu chẳng may bác qua đời thì số tiền 28 triệu đó sẽ bị đánh 35% thuế di sản liên bang (federal estate tax), và như thế người thân của bác chỉ còn nhận tròm trèm 18 triệu thôi. Chưa hết, ngoài thuế di sản liên bang, người thụ hưởng gia tài của bác còn phải đóng thuế tiểu bang. Có 22 tiểu bang, trong đó có California bắt đóng đấy bác ạ.

Giờ đây thì bác đã thấy "nỗi lòng người trúng số" ở Mỹ chưa.

Chưa tệ hơn đâu bác ạ. Nghe nói Quốc hội vừa thông qua dự luật thuế mới, trong đó, mức thuế lợi tức liên bang cấp cao nhất sẽ tăng từ 35% lên 39.6%, và mức thuế di sản hay quà tặng cũng tăng từ 35% lên đến 55%. Có nghĩa là hơn một nửa di sản để lại cho người thân trên mức 5.12 triệu đô sẽ bị chính quyền liên bang lấy.

Thế có "đau" không?

Bác nào có "đau" thì sang Canada sống. Bên đó trúng 100 triệu là lãnh đúng 100 triệu, chẳng phải đóng thuế đồng nào cả.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm