Kinh Khổ
Những đứa trẻ sống như thổ dân da đỏ ở Tá Bạ
Lặn lội vào xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu phải hết 800km đi xe ô tô, 1 ngày vừa đi xe máy, vừa... khiêng xe máy đi bộ. Gặp những người dân, những đứa trẻ nơi đây, người ta mới hiểu về cảnh nghèo, đói của họ.
|
Em Lý Pò Mai ở bản Nhóm Pó, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu bên căn nhà xiêu vẹo của mình. Ở trong căn nhà mưa vẫn ướt, gió vẫn rét này, em Mai ở bên ngoài có lẽ còn an toàn hơn, vì căn nhà có thể bị sập bất kỳ lúc nào. |
Điều ước duy nhất của em Lý Pó Chừ là được ăn no, mặc ấm. |
Bố em Lý Pó Chừ nằm dúi dó trong căn nhà sáng như ngoài trời, không có bất cứ tài sản gì đáng giá. |
Em Pờ Xé Chè cõng em đi học ở bản Vạ Pù. |
Những đứa trẻ mong mỏi quần áo lành lặn khi tới trường mầm non. Các em học sinh bản Nhóm Pó đi học trong khi cái bụng vẫn còn đói. |
Em Lỳ Xè Nu ở bản Nhóm Pó, Mường Tè, Lai Châu cõng em. Cô bé là chị cả, chăm sóc 3 em nhỏ vì bố mẹ đi rừng 10 ngày mới về 1 lần. Nhà hết gạo, 4 chị em Xu thường chỉ ăn măng rừng. |
Anh Vàng Khứ Xá thái măng rừng, chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà. |
Anh Vàng A Đó và cô con gái có bữa tối sang hơn các gia đình khác vì có củ sắn nướng để ăn. |
Vợ anh Lý Pù Po 30 tuổi, có 7 đứa con. Cuộc sống của gia đình đông con này thiếu đói liên miên. Họ chỉ mơ được ăn cơm thỏa thích. |
Thiếu úy Chang Lồng Po, người ở bản Nhóm Pó suốt 9 năm. Anh bị "quên" ở bản này vì không có người thay thế. Chàng bộ đội này đã dạy bà con cách trồng lúa nhưng vì tập tục lạc hậu nên năng suất lúa rất thấp. |
Bản định cư mới gần trung tâm xã Tá Bạ. Nhưng nhìn cảnh này, khó có thể tin đây là khu tái định cư mới. |
Vũ Tân
( Minh Nguyễn chuyển )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Những đứa trẻ sống như thổ dân da đỏ ở Tá Bạ
Lặn lội vào xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu phải hết 800km đi xe ô tô, 1 ngày vừa đi xe máy, vừa... khiêng xe máy đi bộ. Gặp những người dân, những đứa trẻ nơi đây, người ta mới hiểu về cảnh nghèo, đói của họ.
|
Em Lý Pò Mai ở bản Nhóm Pó, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu bên căn nhà xiêu vẹo của mình. Ở trong căn nhà mưa vẫn ướt, gió vẫn rét này, em Mai ở bên ngoài có lẽ còn an toàn hơn, vì căn nhà có thể bị sập bất kỳ lúc nào. |
Điều ước duy nhất của em Lý Pó Chừ là được ăn no, mặc ấm. |
Bố em Lý Pó Chừ nằm dúi dó trong căn nhà sáng như ngoài trời, không có bất cứ tài sản gì đáng giá. |
Em Pờ Xé Chè cõng em đi học ở bản Vạ Pù. |
Những đứa trẻ mong mỏi quần áo lành lặn khi tới trường mầm non. Các em học sinh bản Nhóm Pó đi học trong khi cái bụng vẫn còn đói. |
Em Lỳ Xè Nu ở bản Nhóm Pó, Mường Tè, Lai Châu cõng em. Cô bé là chị cả, chăm sóc 3 em nhỏ vì bố mẹ đi rừng 10 ngày mới về 1 lần. Nhà hết gạo, 4 chị em Xu thường chỉ ăn măng rừng. |
Anh Vàng Khứ Xá thái măng rừng, chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà. |
Anh Vàng A Đó và cô con gái có bữa tối sang hơn các gia đình khác vì có củ sắn nướng để ăn. |
Vợ anh Lý Pù Po 30 tuổi, có 7 đứa con. Cuộc sống của gia đình đông con này thiếu đói liên miên. Họ chỉ mơ được ăn cơm thỏa thích. |
Thiếu úy Chang Lồng Po, người ở bản Nhóm Pó suốt 9 năm. Anh bị "quên" ở bản này vì không có người thay thế. Chàng bộ đội này đã dạy bà con cách trồng lúa nhưng vì tập tục lạc hậu nên năng suất lúa rất thấp. |
Bản định cư mới gần trung tâm xã Tá Bạ. Nhưng nhìn cảnh này, khó có thể tin đây là khu tái định cư mới. |
Vũ Tân
( Minh Nguyễn chuyển )