Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Những con rô bốt made in China _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Hôm qua lẫn hôm kia trên nhiều trang mạng, có cả RFA cũng đã giở lại sự kiện Gạc Ma 14/03/1988, mỗ tôi cũng có thưa về chuyện đó, và cũng có nêu câu hỏi giống như hầu hết

(HNPĐ) Hôm qua lẫn hôm kia trên nhiều trang mạng, có cả RFA cũng đã giở lại sự kiện Gạc Ma 14/03/1988, mỗ tôi cũng có thưa về chuyện đó, và cũng có nêu câu hỏi giống như hầu hết thắc mắc của người dân của xứ xã nghĩa nhìn chuyện 25 năm trước, 64 người Việt Nam đứng quay thành vòng tròn trên đảo Gac Ma, đã bị phía hải quân Tầu cộng tàn sát dã man. Đối với người dân đây vẫn là một sự kiện khó hiểu mà với họ nay đã 25 năm vẫn chưa được làm sáng tỏ!

Nhưng những ai hiểu cộng sản, và nhìn sự kiện dưới con mắt của người đã từng là nạn nhân của cộng sản, thì họ không cần nêu vấn đề, với họ sự kiện Gạc Ma đã rõ như ban ngày, qua cách hành xử của các cấp chỉ huy của cái gọi là quân đội nhân dân. Rồi lại thêm những gì nội dung bản tin về hội nghị Thành Đô, mà với ai đã xác quyết khẳng định chuyện hội nghị Thành đô là có thật, thì năm 2020 Việt nam sẽ là khu tự trị như các khu tự trị đã có, cũng như dân Việt là một trong những dân tộc ít người trong cộng đồng dân tộc TQ, thì chúng ta không cần gì phải bàn. Nhưng có câu chuyện hôm nay, là vì không phải ai cũng nhận ra sự thật của vấn đề, nên vẫn cho rằng những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua An Nam cộng đảng đang trong hoàn cảnh phải tỏ ra mềm dẽo, nhún nhường trước một đối thủ to lớn không cân sức, tức phải lùi để bảo toàn(?).

Nghe nói thế, mỗ tôi cũng mong là sự thể được như thế, để hy vọng cái khéo léo của các đầu óc đỉnh cao ưu việt xã nghĩa bảo vệ được giang sơn trước Tầu cộng, nhưng thực tế mà nói không mảy may tin được vào cái câu bào chữa này. Hội nghị Thành Đô 1990 có thực hay không không cần biết, chỉ cần nhìn từ 1991 đến nay, trên các vấn đề lãnh thổ biên giới trên Bộ ViệtTrung, hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Để rồi cái đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm toàn bộ vùng biển của Việt Nam, đó là những cái mất mát rõ như ban ngày, trong khi phía nhà nước xã nghĩa thì cho đó là những gì đạt được qua cái khéo léo ngoại giao, chả trách có người cho rằng bọn chúng đã là những con rô-bốt của TQ.

Với những rô bốt này câu nói thật đúng về chúng, bản chất thế nào thì sẽ hành xử thế ấy, bọn máy móc không đầu óc này thì mấy khi chúng có trí để mà tri lý, đâu nghĩ gì tới người dân hay đất nước, cái gốc của chúng là thiếu chữ nghĩa, nhưng không thiếu cái xảo quyệt. Cái thành đạt của chúng hôm nay là do từ phương Bắc ban cho, từ già Hồ đến lớp kế thừa sau này cùng một khuôn mẫu là làm tay sai cho Tầu, chúng cứ nghĩ với những bằng cấp học vị tự mua hay tự xưng, làm cho lời nói chúng được giá trị hơn, nhưng có biết đâu chỉ càng lộ thêm cái dốt. Trong bối cảnh người dân đưa kiến nghị cũng do chúng giở trò bịp đưa ra, về sửa đổi HP trong đó có cả yêu cầu phải để cho quân đội phi chính trị, một thiếu tướng cộng sản với học vị giáo sư nói “nếu phi chính trị hóa quân đội thì nó sẽ thành rô-bốt (?).

Hôm 13/03, trong một buổi hội thảo của báo QĐND, thiếu tướng, giáo sư, chuyên viên chiến lược quốc phòng Bùi Phan Kỳ nói “Quân đội luôn gắn với chế độ, mà chế độ có đảng lãnh đạo, nếu phi chính trị hóa, quân đội sẽ thành đội quân rô-bốt vũ lực, đội quân đánh thuê”. Không biết anh tướng học hàm giáo sư này, xuất thân từ trường nào mà lại ăn nói ngược ngạo như thế, hay trí óc mỗ tôi không đủ tầm để hiểu một câu nói đỉnh cao của vị tiến sĩ này, nghe ông nói mà mỗ tôi cứ phải nghĩ nhẫm, xem ông muốn nói gì? Chính người dân ngại quân đội nhăn răng, sẽ giống như côn an nhăn răng, sẽ là một thứ rô-bốt cho đảng các ông thâu tóm giang san dâng cho Tầu, nên mới yêu cầu phi chính trị hóa quân đội, hầu ngăn không cho các ông dễ dàng trong việc bán nước, đấy chỉ đơn giản là thế.

Rồi câu ông nói, làm như thế sẽ biến quân đội làm lính đánh thuê, vậy đánh thuê cho ai mà sao không thấy ông nêu ra luôn thể, chứ ngay tổng bí thư Lê Duẩn của cái đảng cướp sạch, vào năm 1976 đã tuyên bố thẳng là lính cộng sản VN đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc đấy thôi. Ngày nay hỏi một đứa con nít ở xứ xã nghĩa xem nó nói thế nào về chế độ hiện tại, đấy có phải là chế độ tư bản man rợ sơ khai của lũ cướp ngày, cái đảng cộng sản đang treo cờ búa liềm đó, có phải là đảng cướp đang giở trò bịp? theo tay tướng này “lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân... bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”(?).

Gớm cứ dao to búa lớn, quân đội chiến đấu vì nhân dân! Cuối cùng đảng là trên hết, thì bố tiên sư nhà anh, nói huỵch tẹt mẹ nó ra là anh muốn con rận nhân đôi này làm rô-bốt cho đảng, mà cái đảng của anh lại làm rô bốt cho Tầu cộng, thế cho dễ hiểu. Giáo sư gì anh, nhìn mặt anh không ba đời chăn trâu, thì mỗ tôi có là đi bằng đầu, câm cha nó cái mồm cho đỡ rách việc, những thằng bé bị các anh kềm cặp, bị các anh lừa chết ngoài biển đông mất xác, hay làm bia cho Tầu cộng năm nào, thử hỏi đảng các anh có thắp được cho chúng một nén hương? Đã thế còn lôi lời già Hồ thối khắm nói nào là “trung với đảng hiếu với dân”, thử hỏi đảng nào dân nào ở đây mà không là đảng Tầu dân Tầu, mỗ tôi nói đây là nói theo lời của Lê Duẩn đấy nhé.

Câu chuyện hôm nay là câu chuyện những tay tướng tá cộng sản thất học, một sớm một chiều chó nhảy bàn độc, chúng để người TQ tràn khắp từ những cao điễm 772 Lão Sơn, đến Tây Nguyên, từ Cam Ranh, qua Miền Đông, từ biển đông Hoàng Sa, Trường Sa, vào trong đất liền xuống tận Cà Mau. Đâu cần phải tướng tá như chúng, người dân thường cũng đã thấy được tình thế sẽ như thế nào cho một Việt Nam nếu có biến động với Trung quốc, chuyện này dư luận trong lẫn ngoài nước đã nói nhiều rồi, và đã nói từ lâu nhiều năm rồi. Người ta quan ngại cho sự mất còn của đất nước, đã kêu gào phản đối từ những ngày đầu của vụ “bâu xít Tây nguyên”, đủ loại hình thức đấu tranh của người dân, chỉ nhằm lưu ý nhà cầm quyền cộng sản.

Nhưng chúng không lắng tai nghe! Có người cho rằng chúng vô cảm, nhưng không tin chúng là những cái máy người, vô cảm thì cái đó đúng với vật máy móc vô tri, nhưng sao máy móc mà lại tham lam, nhũng lạm tham ô, kết bè kết bọn cướp của dân của nước? Xét cho cùng chúng là những con rô bốt made in china, tập thể chúng có lớn nhỏ thứ bậc, quyền uy cao thấp, nhưng đều đã lập trình làm những việc đã được định trước cho Tầu - Hôm nay trong thời buổi a còng, nên con rô bốt làm được nhiều việc hơn, nó biết dẹp biểu tình biết đàn áp người, nó biết trung thành với chủ. Nó hơn con bù nhìn chỉ biết phất phơ đuổi chim ngoài ruộng, nó hay hơn nhiều, nó biết nói lời nịnh chủ, và trí trá lừa gạt người dân!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Những con rô bốt made in China _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Hôm qua lẫn hôm kia trên nhiều trang mạng, có cả RFA cũng đã giở lại sự kiện Gạc Ma 14/03/1988, mỗ tôi cũng có thưa về chuyện đó, và cũng có nêu câu hỏi giống như hầu hết

(HNPĐ) Hôm qua lẫn hôm kia trên nhiều trang mạng, có cả RFA cũng đã giở lại sự kiện Gạc Ma 14/03/1988, mỗ tôi cũng có thưa về chuyện đó, và cũng có nêu câu hỏi giống như hầu hết thắc mắc của người dân của xứ xã nghĩa nhìn chuyện 25 năm trước, 64 người Việt Nam đứng quay thành vòng tròn trên đảo Gac Ma, đã bị phía hải quân Tầu cộng tàn sát dã man. Đối với người dân đây vẫn là một sự kiện khó hiểu mà với họ nay đã 25 năm vẫn chưa được làm sáng tỏ!

Nhưng những ai hiểu cộng sản, và nhìn sự kiện dưới con mắt của người đã từng là nạn nhân của cộng sản, thì họ không cần nêu vấn đề, với họ sự kiện Gạc Ma đã rõ như ban ngày, qua cách hành xử của các cấp chỉ huy của cái gọi là quân đội nhân dân. Rồi lại thêm những gì nội dung bản tin về hội nghị Thành Đô, mà với ai đã xác quyết khẳng định chuyện hội nghị Thành đô là có thật, thì năm 2020 Việt nam sẽ là khu tự trị như các khu tự trị đã có, cũng như dân Việt là một trong những dân tộc ít người trong cộng đồng dân tộc TQ, thì chúng ta không cần gì phải bàn. Nhưng có câu chuyện hôm nay, là vì không phải ai cũng nhận ra sự thật của vấn đề, nên vẫn cho rằng những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua An Nam cộng đảng đang trong hoàn cảnh phải tỏ ra mềm dẽo, nhún nhường trước một đối thủ to lớn không cân sức, tức phải lùi để bảo toàn(?).

Nghe nói thế, mỗ tôi cũng mong là sự thể được như thế, để hy vọng cái khéo léo của các đầu óc đỉnh cao ưu việt xã nghĩa bảo vệ được giang sơn trước Tầu cộng, nhưng thực tế mà nói không mảy may tin được vào cái câu bào chữa này. Hội nghị Thành Đô 1990 có thực hay không không cần biết, chỉ cần nhìn từ 1991 đến nay, trên các vấn đề lãnh thổ biên giới trên Bộ ViệtTrung, hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Để rồi cái đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm toàn bộ vùng biển của Việt Nam, đó là những cái mất mát rõ như ban ngày, trong khi phía nhà nước xã nghĩa thì cho đó là những gì đạt được qua cái khéo léo ngoại giao, chả trách có người cho rằng bọn chúng đã là những con rô-bốt của TQ.

Với những rô bốt này câu nói thật đúng về chúng, bản chất thế nào thì sẽ hành xử thế ấy, bọn máy móc không đầu óc này thì mấy khi chúng có trí để mà tri lý, đâu nghĩ gì tới người dân hay đất nước, cái gốc của chúng là thiếu chữ nghĩa, nhưng không thiếu cái xảo quyệt. Cái thành đạt của chúng hôm nay là do từ phương Bắc ban cho, từ già Hồ đến lớp kế thừa sau này cùng một khuôn mẫu là làm tay sai cho Tầu, chúng cứ nghĩ với những bằng cấp học vị tự mua hay tự xưng, làm cho lời nói chúng được giá trị hơn, nhưng có biết đâu chỉ càng lộ thêm cái dốt. Trong bối cảnh người dân đưa kiến nghị cũng do chúng giở trò bịp đưa ra, về sửa đổi HP trong đó có cả yêu cầu phải để cho quân đội phi chính trị, một thiếu tướng cộng sản với học vị giáo sư nói “nếu phi chính trị hóa quân đội thì nó sẽ thành rô-bốt (?).

Hôm 13/03, trong một buổi hội thảo của báo QĐND, thiếu tướng, giáo sư, chuyên viên chiến lược quốc phòng Bùi Phan Kỳ nói “Quân đội luôn gắn với chế độ, mà chế độ có đảng lãnh đạo, nếu phi chính trị hóa, quân đội sẽ thành đội quân rô-bốt vũ lực, đội quân đánh thuê”. Không biết anh tướng học hàm giáo sư này, xuất thân từ trường nào mà lại ăn nói ngược ngạo như thế, hay trí óc mỗ tôi không đủ tầm để hiểu một câu nói đỉnh cao của vị tiến sĩ này, nghe ông nói mà mỗ tôi cứ phải nghĩ nhẫm, xem ông muốn nói gì? Chính người dân ngại quân đội nhăn răng, sẽ giống như côn an nhăn răng, sẽ là một thứ rô-bốt cho đảng các ông thâu tóm giang san dâng cho Tầu, nên mới yêu cầu phi chính trị hóa quân đội, hầu ngăn không cho các ông dễ dàng trong việc bán nước, đấy chỉ đơn giản là thế.

Rồi câu ông nói, làm như thế sẽ biến quân đội làm lính đánh thuê, vậy đánh thuê cho ai mà sao không thấy ông nêu ra luôn thể, chứ ngay tổng bí thư Lê Duẩn của cái đảng cướp sạch, vào năm 1976 đã tuyên bố thẳng là lính cộng sản VN đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc đấy thôi. Ngày nay hỏi một đứa con nít ở xứ xã nghĩa xem nó nói thế nào về chế độ hiện tại, đấy có phải là chế độ tư bản man rợ sơ khai của lũ cướp ngày, cái đảng cộng sản đang treo cờ búa liềm đó, có phải là đảng cướp đang giở trò bịp? theo tay tướng này “lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân... bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”(?).

Gớm cứ dao to búa lớn, quân đội chiến đấu vì nhân dân! Cuối cùng đảng là trên hết, thì bố tiên sư nhà anh, nói huỵch tẹt mẹ nó ra là anh muốn con rận nhân đôi này làm rô-bốt cho đảng, mà cái đảng của anh lại làm rô bốt cho Tầu cộng, thế cho dễ hiểu. Giáo sư gì anh, nhìn mặt anh không ba đời chăn trâu, thì mỗ tôi có là đi bằng đầu, câm cha nó cái mồm cho đỡ rách việc, những thằng bé bị các anh kềm cặp, bị các anh lừa chết ngoài biển đông mất xác, hay làm bia cho Tầu cộng năm nào, thử hỏi đảng các anh có thắp được cho chúng một nén hương? Đã thế còn lôi lời già Hồ thối khắm nói nào là “trung với đảng hiếu với dân”, thử hỏi đảng nào dân nào ở đây mà không là đảng Tầu dân Tầu, mỗ tôi nói đây là nói theo lời của Lê Duẩn đấy nhé.

Câu chuyện hôm nay là câu chuyện những tay tướng tá cộng sản thất học, một sớm một chiều chó nhảy bàn độc, chúng để người TQ tràn khắp từ những cao điễm 772 Lão Sơn, đến Tây Nguyên, từ Cam Ranh, qua Miền Đông, từ biển đông Hoàng Sa, Trường Sa, vào trong đất liền xuống tận Cà Mau. Đâu cần phải tướng tá như chúng, người dân thường cũng đã thấy được tình thế sẽ như thế nào cho một Việt Nam nếu có biến động với Trung quốc, chuyện này dư luận trong lẫn ngoài nước đã nói nhiều rồi, và đã nói từ lâu nhiều năm rồi. Người ta quan ngại cho sự mất còn của đất nước, đã kêu gào phản đối từ những ngày đầu của vụ “bâu xít Tây nguyên”, đủ loại hình thức đấu tranh của người dân, chỉ nhằm lưu ý nhà cầm quyền cộng sản.

Nhưng chúng không lắng tai nghe! Có người cho rằng chúng vô cảm, nhưng không tin chúng là những cái máy người, vô cảm thì cái đó đúng với vật máy móc vô tri, nhưng sao máy móc mà lại tham lam, nhũng lạm tham ô, kết bè kết bọn cướp của dân của nước? Xét cho cùng chúng là những con rô bốt made in china, tập thể chúng có lớn nhỏ thứ bậc, quyền uy cao thấp, nhưng đều đã lập trình làm những việc đã được định trước cho Tầu - Hôm nay trong thời buổi a còng, nên con rô bốt làm được nhiều việc hơn, nó biết dẹp biểu tình biết đàn áp người, nó biết trung thành với chủ. Nó hơn con bù nhìn chỉ biết phất phơ đuổi chim ngoài ruộng, nó hay hơn nhiều, nó biết nói lời nịnh chủ, và trí trá lừa gạt người dân!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm