Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NỔI LỬA LÊN EM _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trên hành tinh của chúng ta nghe nói có tất cả 241 nước lớn nhỏ, cho tới ngày hôm nay qua cơn dịch cộng sản, thì còn lại chỉ có năm đứa, trong năm đứa còn bệnh này

 

(HNPĐ) Trên hành tinh của chúng ta nghe nói có tất cả 241 nước lớn nhỏ, cho tới ngày hôm nay qua cơn dịch cộng sản, thì còn lại chỉ có năm đứa, trong năm đứa còn bệnh này, chúng tuyên bố là mình đang mang con virus đỏ trong mình. Nhưng người ta khách quan nhận xét, thì chúng nói thế là chỉ để đem cái mác con ngáo ộp này, mà đè bẹp thằng dân đen trong nước hầu trục lợi cho cá nhân cùng bè phái, chứ đem xét nghiệm máu thì thấy máu của chúng đúng là máu của phường tư bản bán khai man rợ. Điển hình thứ này là hai thầy trò lưu manh Tầu cộng và Việt cộng!

Còn lại ba anh Cuba, Lèo và Triều Tiên, thì anh Cu ba đã từ lâu bỏ gác nghỉ vai trò tiền tiêu cho cộng sản nhòm vào nước Mẽo, nhưng anh vẫn chưa đến lúc thuận lợi để dứt khoát quá khứ, thực tế mà nói thì đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lượt anh Lèo, cái tên của anh đúng là cái nghĩa mà dân Việt thường gọi, cái gì tệ, cái gì không khá thì là lèo, ngay cả hứa với nhau mà không giữ lời thì cũng là lèo tuốt, nói cái này thật quá tội chứ gọi họ thế là quá đáng. Người Lèo họ hiền lành chân chất, nên đã một thời bị lọt bẫy của hai thằng cộng lưu manh láng giềng, cứ cái đà còn theo cộng sản như hôm nay, rồi sẽ phải đến lúc đất nước tan hoang, Phật không có chùa mà ở, và người dân bị gậy ăn mày – Có người nhận định, tương lai nước Lèo dân sẽ đói mà nhà nước no, theo đúng mô đen xã nghĩa.

Nay đến chuyện anh Bình Nhưỡng, câu chuyện hôm nay là nói về anh! Trong năm tay thì anh là tay có cái màu đỏ cộng sản đậm nét nhất, mặc dầu thứ cộng sản của anh có nhiều cái lạ pha tạp, nhưng phải thú thật cái đó lại là cái tạo nên sắc thái riêng của anh, nếu anh không như thế thì anh đã không phải là Bắc Hàn. Người ta gọi anh là Chí Phèo Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Ủn của anh người ta ví là chú bé Hồng Hài Nhi thích chơi lửa, lại còn nói anh khoái vũ khí hạt nhân, lo mài dao cho bén mà không thấy dân anh chết đói cả triệu người. Đấy là nói theo lối không ưa thì dưa có giòi, chứ anh thừa biết dân anh đói nên anh mới mài dao, mài dao để kiếm ăn, vì mấy thằng Bá Kiến chỉ sợ khi Chí Phèo nó có dao nhọn trong tay.

Vì có liên quan, mà xin cho mỗ tôi vài dòng nói đến thằng Bắc Kinh, tư cách thằng này thì tệ hơn Chí Phèo Bình Nhưỡng xa, nó dựng chuyện không thành có, rồi ăn cướp ngang của người ta có ai mà không biết, nó cho mọi người thấy dân nó lúc nhúc gần một tỷ tư, cái họa da vàng người ta đã nhìn ra từ cuối thiên niên kỷ trước. Người ta sợ Bình nhưỡng ở cái liều, còn Bắc Kinh thực tế người ta vừa gớm vừa khinh chúng vì cái bẩn, những chuyện hàng gian hàng nhái, hàng độc hại người ta tránh không dùng, chuyện chúng xâm lăng lãnh hải các nước láng giềng yếu thế hơn chúng, thế giới thừa biết, nhưng vì không muốn dây với hủi mà tránh va chạm. Chúng thấy thế tưởng mình ngon, thiên hạ sợ, chứ có biết đâu người ta lánh xa chúng vì thối, gọi chúng là Chệt hủi thì cũng đúng thôi!

Một tàu có vũ trang được xác định là của Philippines đã bắn vào một tàu cá Đài Loan, khiến tàu cá bị hư hại nặng và một ngư dân thiệt mạng, vùng biển xảy ra sự việc cách cực nam của Đài Loan 164 hải lý. Đây là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Đài Loan và Philippines, và cũng là lúc thời gian hải quân Philippines đang tăng cường tuần tra biển Đông, sau khi Bắc Kinh phái một trong những đội tàu cá lớn nhất tới quần đảo Trường Sa. Thực tế mà nói chuyện nổ súng, nguyên do cũng bởi thằng Chệt cộng gây căng thẳng từ trước trong khu vực, chính vì thế dư luận cũng không phải không có lý khi nhận định, trong bối cảnh như vậy hành động của Philippines, chính là thông điệp gởi cho Tầu cộng.

Tình hình biển Đông đã đến giới hạn cuối nên không ai muốn châm dầu thêm vào lửa, nhưng e ngại về động thái giữa hai bên Đài Loan và Philippines, thì không một ai đặt nặng, đã thế mà mọi người lại chỉ đi dòm chừng thằng Tầu cộng, khi có tin TQ lợi dụng sự việc đang rối để tấn chiếm Trường Sa. Thế đấy thằng lưu manh vẫn là đứa phải dè chừng, cái láu cá vặt của thằng Tầu muôn đời không thay đổi, xua tàu lớn xuống phương Nam rầm rộ là thế mà vẫn không quên cho cho một ít ngược phương Bắc cũng để ăn cắp. Lại chuyện như tháng 05-2012 năm rồi, đã xảy ra không một chi tiết khác biệt, một số tay súng Bắc Hàn đã bắt một chiếc tàu cá và 16 người TQ trong vùng biển được cho là chủ quyền của Triều Tiên, số tiền chuộc lần này là 100.000 Mỹ kim đã được công bố.

Ngay đầu năm 2012 đã có nhận định TQ sẽ chỉnh đốn chiến lược của họ tại biển Đông, trong đó Chí Phèo Bình Nhưỡng đóng vai trò không nhỏ tạo áp lực lên liên minh Mỹ Nhật. Lần này ngay khi Kim Ủn phóng hỏa tiễn, các Xếnh Xáng cộng thấy rõ không còn cầm chân thằng nhóc này được nữa rồi. Quyền lợi Đại Hán được che đậy bằng mỹ từ, giúp đở không bồi hoàn trong tình đồng chí anh em, hay là sự giúp đở vô sản quốc tế, mà thực chất là tạo ảnh hưởng trên mặt chính trị, hầu áp đảo trong quan hệ. Bình Nhưỡng hôm nay không là Hà Nội hôm xưa, CSBV thừa biết là chiến đấu cho Liên Xô cho Trung Quốc, nhưng vì quyền lợi đảng khiến nhà nước xã nghĩa, không thoát được ảnh hưởng của Tầu cộng - Còn Bắc Hàn thì mọi người đã rõ.

Trở lại chuyện ghe cá, rồi đây Bắc Kinh có như năm rồi mang tiền chuộc ngư dân TQ bị tố ăn cắp cá hay không, không một ai quan tâm, nhưng những chuyện như cuối tháng 4 rồi, dư luận vẫn lo ngại Bình Nhưỡng, sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa như một khẳng định, không dừng bước trước chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Ngoài ra dư luận cũng đang chú ý tới quan hệ TQ – Bắc Hàn, dường như đang lạt dần, và có tin Tầu cộng đang âm thầm ủng hộ thay đổi chế độ ở Triều Tiên,và đang chuẩn bị để Kim Jong Nam anh trai Ủn đang sống tại TQ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Một Kim Ủn hiếu chiến, trong một đất nước bị bịt kín như hủ nút, đem được Kim Nam về Bình Nhưỡng để đưa lên làm lãnh tụ, e là chuyện tề thiên!

Nhưng mong lắm thay! Nổi lửa lên Hồng Hài Nhi, thằng bé này vừa to gan vừa lớn bụng, chuyện gì mà nó không dám quậy khi cái ghế ngồi của nó lung lay - Thế giới hôm nay là thế giới mạnh được yếu thua! Đếch gì ai phải sợ ai, như mỗ tôi đây có đồ chơi trong tay như Kim Ủn, thì bảo đảm không cần phải đợi đếm đến ba mới bấm nút.  

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NỔI LỬA LÊN EM _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Trên hành tinh của chúng ta nghe nói có tất cả 241 nước lớn nhỏ, cho tới ngày hôm nay qua cơn dịch cộng sản, thì còn lại chỉ có năm đứa, trong năm đứa còn bệnh này

 

(HNPĐ) Trên hành tinh của chúng ta nghe nói có tất cả 241 nước lớn nhỏ, cho tới ngày hôm nay qua cơn dịch cộng sản, thì còn lại chỉ có năm đứa, trong năm đứa còn bệnh này, chúng tuyên bố là mình đang mang con virus đỏ trong mình. Nhưng người ta khách quan nhận xét, thì chúng nói thế là chỉ để đem cái mác con ngáo ộp này, mà đè bẹp thằng dân đen trong nước hầu trục lợi cho cá nhân cùng bè phái, chứ đem xét nghiệm máu thì thấy máu của chúng đúng là máu của phường tư bản bán khai man rợ. Điển hình thứ này là hai thầy trò lưu manh Tầu cộng và Việt cộng!

Còn lại ba anh Cuba, Lèo và Triều Tiên, thì anh Cu ba đã từ lâu bỏ gác nghỉ vai trò tiền tiêu cho cộng sản nhòm vào nước Mẽo, nhưng anh vẫn chưa đến lúc thuận lợi để dứt khoát quá khứ, thực tế mà nói thì đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lượt anh Lèo, cái tên của anh đúng là cái nghĩa mà dân Việt thường gọi, cái gì tệ, cái gì không khá thì là lèo, ngay cả hứa với nhau mà không giữ lời thì cũng là lèo tuốt, nói cái này thật quá tội chứ gọi họ thế là quá đáng. Người Lèo họ hiền lành chân chất, nên đã một thời bị lọt bẫy của hai thằng cộng lưu manh láng giềng, cứ cái đà còn theo cộng sản như hôm nay, rồi sẽ phải đến lúc đất nước tan hoang, Phật không có chùa mà ở, và người dân bị gậy ăn mày – Có người nhận định, tương lai nước Lèo dân sẽ đói mà nhà nước no, theo đúng mô đen xã nghĩa.

Nay đến chuyện anh Bình Nhưỡng, câu chuyện hôm nay là nói về anh! Trong năm tay thì anh là tay có cái màu đỏ cộng sản đậm nét nhất, mặc dầu thứ cộng sản của anh có nhiều cái lạ pha tạp, nhưng phải thú thật cái đó lại là cái tạo nên sắc thái riêng của anh, nếu anh không như thế thì anh đã không phải là Bắc Hàn. Người ta gọi anh là Chí Phèo Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Ủn của anh người ta ví là chú bé Hồng Hài Nhi thích chơi lửa, lại còn nói anh khoái vũ khí hạt nhân, lo mài dao cho bén mà không thấy dân anh chết đói cả triệu người. Đấy là nói theo lối không ưa thì dưa có giòi, chứ anh thừa biết dân anh đói nên anh mới mài dao, mài dao để kiếm ăn, vì mấy thằng Bá Kiến chỉ sợ khi Chí Phèo nó có dao nhọn trong tay.

Vì có liên quan, mà xin cho mỗ tôi vài dòng nói đến thằng Bắc Kinh, tư cách thằng này thì tệ hơn Chí Phèo Bình Nhưỡng xa, nó dựng chuyện không thành có, rồi ăn cướp ngang của người ta có ai mà không biết, nó cho mọi người thấy dân nó lúc nhúc gần một tỷ tư, cái họa da vàng người ta đã nhìn ra từ cuối thiên niên kỷ trước. Người ta sợ Bình nhưỡng ở cái liều, còn Bắc Kinh thực tế người ta vừa gớm vừa khinh chúng vì cái bẩn, những chuyện hàng gian hàng nhái, hàng độc hại người ta tránh không dùng, chuyện chúng xâm lăng lãnh hải các nước láng giềng yếu thế hơn chúng, thế giới thừa biết, nhưng vì không muốn dây với hủi mà tránh va chạm. Chúng thấy thế tưởng mình ngon, thiên hạ sợ, chứ có biết đâu người ta lánh xa chúng vì thối, gọi chúng là Chệt hủi thì cũng đúng thôi!

Một tàu có vũ trang được xác định là của Philippines đã bắn vào một tàu cá Đài Loan, khiến tàu cá bị hư hại nặng và một ngư dân thiệt mạng, vùng biển xảy ra sự việc cách cực nam của Đài Loan 164 hải lý. Đây là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Đài Loan và Philippines, và cũng là lúc thời gian hải quân Philippines đang tăng cường tuần tra biển Đông, sau khi Bắc Kinh phái một trong những đội tàu cá lớn nhất tới quần đảo Trường Sa. Thực tế mà nói chuyện nổ súng, nguyên do cũng bởi thằng Chệt cộng gây căng thẳng từ trước trong khu vực, chính vì thế dư luận cũng không phải không có lý khi nhận định, trong bối cảnh như vậy hành động của Philippines, chính là thông điệp gởi cho Tầu cộng.

Tình hình biển Đông đã đến giới hạn cuối nên không ai muốn châm dầu thêm vào lửa, nhưng e ngại về động thái giữa hai bên Đài Loan và Philippines, thì không một ai đặt nặng, đã thế mà mọi người lại chỉ đi dòm chừng thằng Tầu cộng, khi có tin TQ lợi dụng sự việc đang rối để tấn chiếm Trường Sa. Thế đấy thằng lưu manh vẫn là đứa phải dè chừng, cái láu cá vặt của thằng Tầu muôn đời không thay đổi, xua tàu lớn xuống phương Nam rầm rộ là thế mà vẫn không quên cho cho một ít ngược phương Bắc cũng để ăn cắp. Lại chuyện như tháng 05-2012 năm rồi, đã xảy ra không một chi tiết khác biệt, một số tay súng Bắc Hàn đã bắt một chiếc tàu cá và 16 người TQ trong vùng biển được cho là chủ quyền của Triều Tiên, số tiền chuộc lần này là 100.000 Mỹ kim đã được công bố.

Ngay đầu năm 2012 đã có nhận định TQ sẽ chỉnh đốn chiến lược của họ tại biển Đông, trong đó Chí Phèo Bình Nhưỡng đóng vai trò không nhỏ tạo áp lực lên liên minh Mỹ Nhật. Lần này ngay khi Kim Ủn phóng hỏa tiễn, các Xếnh Xáng cộng thấy rõ không còn cầm chân thằng nhóc này được nữa rồi. Quyền lợi Đại Hán được che đậy bằng mỹ từ, giúp đở không bồi hoàn trong tình đồng chí anh em, hay là sự giúp đở vô sản quốc tế, mà thực chất là tạo ảnh hưởng trên mặt chính trị, hầu áp đảo trong quan hệ. Bình Nhưỡng hôm nay không là Hà Nội hôm xưa, CSBV thừa biết là chiến đấu cho Liên Xô cho Trung Quốc, nhưng vì quyền lợi đảng khiến nhà nước xã nghĩa, không thoát được ảnh hưởng của Tầu cộng - Còn Bắc Hàn thì mọi người đã rõ.

Trở lại chuyện ghe cá, rồi đây Bắc Kinh có như năm rồi mang tiền chuộc ngư dân TQ bị tố ăn cắp cá hay không, không một ai quan tâm, nhưng những chuyện như cuối tháng 4 rồi, dư luận vẫn lo ngại Bình Nhưỡng, sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa như một khẳng định, không dừng bước trước chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Ngoài ra dư luận cũng đang chú ý tới quan hệ TQ – Bắc Hàn, dường như đang lạt dần, và có tin Tầu cộng đang âm thầm ủng hộ thay đổi chế độ ở Triều Tiên,và đang chuẩn bị để Kim Jong Nam anh trai Ủn đang sống tại TQ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Một Kim Ủn hiếu chiến, trong một đất nước bị bịt kín như hủ nút, đem được Kim Nam về Bình Nhưỡng để đưa lên làm lãnh tụ, e là chuyện tề thiên!

Nhưng mong lắm thay! Nổi lửa lên Hồng Hài Nhi, thằng bé này vừa to gan vừa lớn bụng, chuyện gì mà nó không dám quậy khi cái ghế ngồi của nó lung lay - Thế giới hôm nay là thế giới mạnh được yếu thua! Đếch gì ai phải sợ ai, như mỗ tôi đây có đồ chơi trong tay như Kim Ủn, thì bảo đảm không cần phải đợi đếm đến ba mới bấm nút.  

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm