Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHỜ ƠN BÁC! - Việt Nhân

(HNPĐ) Một nữ sinh lớp 7 ở trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) bị đánh hội đồng ngay trong lớp vì đã dám cãi lời nữ lớp trưởng (sai vặt) nên bị lớp trưởng




(HNPĐ)
Một nữ sinh lớp 7 ở trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) bị đánh hội đồng ngay trong lớp vì đã dám cãi lời nữ lớp trưởng (sai vặt) nên bị lớp trưởng lệnh các bạn khác trong lớp đánh để “dằn mặt”. Các bài báo nói nạn nhân là một học sinh hiền lành, nhút nhát, cha mẹ nghèo bán hàng rong, tức là con của dân ngu đít đen thật sự… chắc chắn là vậy, vì thứ đít đỏ đụng tới nó là phù mỏ, chứ đâu có gọi điện người nhà đến đưa về, bịa lý do bị té ngã cầu thang.

Nay kết cục câu chuyện có người cho là có hậu (giơ cao đánh khẽ), 3 học sinh, trong đó có lớp trưởng (kẻ cầm đầu) đã bị “đuổi học một tuần”, và 5 đứa khác đã bị cảnh cáo vì phang ghế vào bạn cùng lớp. Ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, đã còn quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm của lớp xảy ra vụ đánh bạn.

Lần đầu tiên trong chế độ xã nghĩa, đội ngũ lãnh đạo của một trường học bị đình chỉ vì bạo lực học đường. Và còn đặc biệt hơn nữa là ngay sau quyết định đình chỉ này, hiệu trưởng trường đã xin từ chức, vì cho rằng mình phải chịu trách nhiệm cao nhất, khi đã để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học!!!

Chuyện xảy ra ở Sóc Trăng, tức miền Nam của Ngụy trước kia, nay văn hoá của bác và đảng trong 40 năm qua, đã gầy xong giống tốt, được thấm nhuần đường lối giáo dục mới mà tuổi trẻ miền Nam đã tiến lên bằng với miền Bắc xã nghĩa, cái nôi cắt mạng của bác. Thành quả của cái gọi là giải phóng miền nam, văn hóa của miền bắc xã nghĩa đã tràn xuống nhuộm lấy miền Nam để cả nước thống nhất cùng đứng chung tầm đỉnh cao trí tuệ loài người.

Thật là quá tuyệt vời, văn hóa đảng đã đào luyện thành công con người mới mà bác vẫn mong, trong cái xã hội ưu việt của bác hôm nay, chuyện giết người, đâm chém, không thể thiếu trên các trang báo hàng ngày, nó là cái nét văn hóa cắt mạng. Đập nhau để giật lộc thánh được gọi là cướp có văn hóa (tuyên giáo đảng nói thế), phô diễn đâm trâu chém lợn giữa làng, càng máu me càng được khuyến khích, và nó là văn hóa truyền thống cần duy trì!

Qua mấy ngày tết con dê với thống kê gần 8000 cái lễ hội và 6200 cuộc đập lộn để thấy chưa bao giờ văn hóa cắt mạng phát huy đến cao độ như hôm nay, mọi chuyện hình như tay chân đã thay thế cho lời nói, và những ai không biết sử dụng vũ lực là người thiếu văn hóa mới. Cách mạng bằng bạo lực của bác, bây giờ đã thấm sâu vào mọi tầng lớp trong xã hội, là đạo đức và là tính ưu việt xã nghĩa, cho nên ngày nay người ta thấy côn đồ và ông nhà nước chỉ là một.

Chuyện đánh hội đồng và dùng ghế phang vào đầu bạn, có phải là giọt nước làm tràn ly hay không thì chưa biết, nhưng phải thấy chuyện bạo lực học đường càng ngày càng tăng, không tin xin cứ hỏi Google ổng nói cho mà nghe. Còn con gái, nữ sinh thuộc hàng con cháu Nguyễn thị Bình, Nguyễn Thị Định, Tôn nữ thị Ninh, có đầy trên youtube, với các clip nữ sinh đập nhau xé quần áo của nhau, kẻ thắng phơi truồng làm nhục bạn cùng lớp ngay giữa phố phường.

Chuyện hành xử không khác loài thú sống bầy đàn quá quen, mà có người khi xem cái clip học sinh Trà Vinh dài hai phút, được tung lên mạng chỉ buông câu ‘chuyện nhỏ như cọng cỏ’, rồi đồng ý cách kỷ luật cho nghỉ học một tuần kẻ đánh người. Nhưng người không quen lối văn hóa mới này thì lại thắc mắc mà đâm ồn, vì cứ ngỡ mấy đứa đánh bạn sẽ bị đuổi học luôn, thì nay chỉ bị nghỉ học một tuần, nên quyết rằng đám đánh người này là loại con nít đít đỏ.

Rõ ràng đạo đức xã nghĩa không có văn hóa xin lỗi, nên cha mẹ lớp trưởng (kẻ đánh người), không cần dắt con tới nhà nạn nhân mà xin lỗi, và nếu lớp trưởng không thuộc hàng con ông cháu cha đi nữa (không thấy tin tức gì về cha mẹ lớp trưởng), thì lớp học hôm nay, lớp trưởng là loại đít đỏ, ít nhất là đoàn viên, lớp cao có đứa là dự bị đảng, đều là hạt giống tốt của đảng sau này, nên lại càng không cần phải trách nhiệm chi những gì gây cho hàng thứ dân.

Xin mừng cho đảng và tương lai dân tộc, chỉ mới là đứa bé lớp 7, mà trưởng lớp đã sớm phát huy tốt đức tính lãnh đạo của đảng! Làm mọi người tâm phục khẩu phục, di sản bác, đảng trồng người chưa đủ trăm năm mà kết quả quá tuyệt vời, trong nhà trường đã quyền uy như thế, thì khi ra ngoài xã hội, lúc đó vị thế cao hơn nữa thì phải biết, những lớp kế thừa này sẽ vượt trội Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh… và đương nhiên đất nước lại càng thêm khốn nạn.

Còn chuyện ông hiệu trưởng xin từ chức sau khi bị đình chỉ tạm một tháng! Không biết có phải đây là hình thức ông phản đối quyết định ấy một cách tiêu cực?, nhưng cứ cho là không đi, thì đây cũng là lần đầu tiên xảy ra như thế trong lịch sử nhà nước đảng. Vậy cái văn hóa từ chức, đã có người giơ tay (cũng cứ cho là muốn thật đi) và xảy ra trong một trường học, đó là khung cảnh nhỏ, và cái chức hiệu trưởng cũng nhỏ (tuy nhỏ cũng phải mua)!

Còn nhìn rộng hơn và lớn hơn, người ta thấy có quá nhiều vấn đề ở cái nhà nước chính phủ, nhưng không một ai làm (được) giống ông hiệu trưởng này! Với cả một cái đảng ăn cướp, tội chúng nặng bằng non, nhưng chúng có bao giờ nhận tội, đừng nói chi đến chuyện từ chức, thì chuyện ông giáo dám (chảnh) nhận tội, xin bỏ việc… sợ rằng thái độ chọc nhột này sẽ được cho là chống đối đảng, e ông khó sống.

Đồng chí Ếch, được đảng chỉ định làm thủ tướng còn không dám từ chức nữa là! Vả lại như đã nói xã hội xã nghĩa là xã hội của bạo lực (đảng chủ trương), thì để học trò tập tành chuyện bạo lực từ khi còn trên ghế nhà trường có gì là tội, đó đúng là công đầu, lý ra phải mừng mới đúng, vì con Rồng cháu Tiên đang lột xác thành con bác con đảng, rường cột của đất nước, chúng sẽ là hùng, sang, trọng, dũng, sau này

Từ ngày có bác và đảng, tính tới hôm nay mới tám mươi lăm năm (chưa trọn trăm năm), mà hình ảnh đẹp những thế hệ hồ chí minh, con và cháu ngoan của bác, tiếng thơm đã bay xa, bay cao, ở trong nước (thì cướp), ra ngoài thế giới (thì cắp)… Xin đội ơn bác dzĩ đại, đã là tấm gương cho đám ranh đít đỏ học tập và noi theo, để đem tương lai dân tộc sớm được đến thiên đường hố xả!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHỜ ƠN BÁC! - Việt Nhân

(HNPĐ) Một nữ sinh lớp 7 ở trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) bị đánh hội đồng ngay trong lớp vì đã dám cãi lời nữ lớp trưởng (sai vặt) nên bị lớp trưởng




(HNPĐ)
Một nữ sinh lớp 7 ở trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) bị đánh hội đồng ngay trong lớp vì đã dám cãi lời nữ lớp trưởng (sai vặt) nên bị lớp trưởng lệnh các bạn khác trong lớp đánh để “dằn mặt”. Các bài báo nói nạn nhân là một học sinh hiền lành, nhút nhát, cha mẹ nghèo bán hàng rong, tức là con của dân ngu đít đen thật sự… chắc chắn là vậy, vì thứ đít đỏ đụng tới nó là phù mỏ, chứ đâu có gọi điện người nhà đến đưa về, bịa lý do bị té ngã cầu thang.

Nay kết cục câu chuyện có người cho là có hậu (giơ cao đánh khẽ), 3 học sinh, trong đó có lớp trưởng (kẻ cầm đầu) đã bị “đuổi học một tuần”, và 5 đứa khác đã bị cảnh cáo vì phang ghế vào bạn cùng lớp. Ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, đã còn quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm của lớp xảy ra vụ đánh bạn.

Lần đầu tiên trong chế độ xã nghĩa, đội ngũ lãnh đạo của một trường học bị đình chỉ vì bạo lực học đường. Và còn đặc biệt hơn nữa là ngay sau quyết định đình chỉ này, hiệu trưởng trường đã xin từ chức, vì cho rằng mình phải chịu trách nhiệm cao nhất, khi đã để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học!!!

Chuyện xảy ra ở Sóc Trăng, tức miền Nam của Ngụy trước kia, nay văn hoá của bác và đảng trong 40 năm qua, đã gầy xong giống tốt, được thấm nhuần đường lối giáo dục mới mà tuổi trẻ miền Nam đã tiến lên bằng với miền Bắc xã nghĩa, cái nôi cắt mạng của bác. Thành quả của cái gọi là giải phóng miền nam, văn hóa của miền bắc xã nghĩa đã tràn xuống nhuộm lấy miền Nam để cả nước thống nhất cùng đứng chung tầm đỉnh cao trí tuệ loài người.

Thật là quá tuyệt vời, văn hóa đảng đã đào luyện thành công con người mới mà bác vẫn mong, trong cái xã hội ưu việt của bác hôm nay, chuyện giết người, đâm chém, không thể thiếu trên các trang báo hàng ngày, nó là cái nét văn hóa cắt mạng. Đập nhau để giật lộc thánh được gọi là cướp có văn hóa (tuyên giáo đảng nói thế), phô diễn đâm trâu chém lợn giữa làng, càng máu me càng được khuyến khích, và nó là văn hóa truyền thống cần duy trì!

Qua mấy ngày tết con dê với thống kê gần 8000 cái lễ hội và 6200 cuộc đập lộn để thấy chưa bao giờ văn hóa cắt mạng phát huy đến cao độ như hôm nay, mọi chuyện hình như tay chân đã thay thế cho lời nói, và những ai không biết sử dụng vũ lực là người thiếu văn hóa mới. Cách mạng bằng bạo lực của bác, bây giờ đã thấm sâu vào mọi tầng lớp trong xã hội, là đạo đức và là tính ưu việt xã nghĩa, cho nên ngày nay người ta thấy côn đồ và ông nhà nước chỉ là một.

Chuyện đánh hội đồng và dùng ghế phang vào đầu bạn, có phải là giọt nước làm tràn ly hay không thì chưa biết, nhưng phải thấy chuyện bạo lực học đường càng ngày càng tăng, không tin xin cứ hỏi Google ổng nói cho mà nghe. Còn con gái, nữ sinh thuộc hàng con cháu Nguyễn thị Bình, Nguyễn Thị Định, Tôn nữ thị Ninh, có đầy trên youtube, với các clip nữ sinh đập nhau xé quần áo của nhau, kẻ thắng phơi truồng làm nhục bạn cùng lớp ngay giữa phố phường.

Chuyện hành xử không khác loài thú sống bầy đàn quá quen, mà có người khi xem cái clip học sinh Trà Vinh dài hai phút, được tung lên mạng chỉ buông câu ‘chuyện nhỏ như cọng cỏ’, rồi đồng ý cách kỷ luật cho nghỉ học một tuần kẻ đánh người. Nhưng người không quen lối văn hóa mới này thì lại thắc mắc mà đâm ồn, vì cứ ngỡ mấy đứa đánh bạn sẽ bị đuổi học luôn, thì nay chỉ bị nghỉ học một tuần, nên quyết rằng đám đánh người này là loại con nít đít đỏ.

Rõ ràng đạo đức xã nghĩa không có văn hóa xin lỗi, nên cha mẹ lớp trưởng (kẻ đánh người), không cần dắt con tới nhà nạn nhân mà xin lỗi, và nếu lớp trưởng không thuộc hàng con ông cháu cha đi nữa (không thấy tin tức gì về cha mẹ lớp trưởng), thì lớp học hôm nay, lớp trưởng là loại đít đỏ, ít nhất là đoàn viên, lớp cao có đứa là dự bị đảng, đều là hạt giống tốt của đảng sau này, nên lại càng không cần phải trách nhiệm chi những gì gây cho hàng thứ dân.

Xin mừng cho đảng và tương lai dân tộc, chỉ mới là đứa bé lớp 7, mà trưởng lớp đã sớm phát huy tốt đức tính lãnh đạo của đảng! Làm mọi người tâm phục khẩu phục, di sản bác, đảng trồng người chưa đủ trăm năm mà kết quả quá tuyệt vời, trong nhà trường đã quyền uy như thế, thì khi ra ngoài xã hội, lúc đó vị thế cao hơn nữa thì phải biết, những lớp kế thừa này sẽ vượt trội Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh… và đương nhiên đất nước lại càng thêm khốn nạn.

Còn chuyện ông hiệu trưởng xin từ chức sau khi bị đình chỉ tạm một tháng! Không biết có phải đây là hình thức ông phản đối quyết định ấy một cách tiêu cực?, nhưng cứ cho là không đi, thì đây cũng là lần đầu tiên xảy ra như thế trong lịch sử nhà nước đảng. Vậy cái văn hóa từ chức, đã có người giơ tay (cũng cứ cho là muốn thật đi) và xảy ra trong một trường học, đó là khung cảnh nhỏ, và cái chức hiệu trưởng cũng nhỏ (tuy nhỏ cũng phải mua)!

Còn nhìn rộng hơn và lớn hơn, người ta thấy có quá nhiều vấn đề ở cái nhà nước chính phủ, nhưng không một ai làm (được) giống ông hiệu trưởng này! Với cả một cái đảng ăn cướp, tội chúng nặng bằng non, nhưng chúng có bao giờ nhận tội, đừng nói chi đến chuyện từ chức, thì chuyện ông giáo dám (chảnh) nhận tội, xin bỏ việc… sợ rằng thái độ chọc nhột này sẽ được cho là chống đối đảng, e ông khó sống.

Đồng chí Ếch, được đảng chỉ định làm thủ tướng còn không dám từ chức nữa là! Vả lại như đã nói xã hội xã nghĩa là xã hội của bạo lực (đảng chủ trương), thì để học trò tập tành chuyện bạo lực từ khi còn trên ghế nhà trường có gì là tội, đó đúng là công đầu, lý ra phải mừng mới đúng, vì con Rồng cháu Tiên đang lột xác thành con bác con đảng, rường cột của đất nước, chúng sẽ là hùng, sang, trọng, dũng, sau này

Từ ngày có bác và đảng, tính tới hôm nay mới tám mươi lăm năm (chưa trọn trăm năm), mà hình ảnh đẹp những thế hệ hồ chí minh, con và cháu ngoan của bác, tiếng thơm đã bay xa, bay cao, ở trong nước (thì cướp), ra ngoài thế giới (thì cắp)… Xin đội ơn bác dzĩ đại, đã là tấm gương cho đám ranh đít đỏ học tập và noi theo, để đem tương lai dân tộc sớm được đến thiên đường hố xả!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm