Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NGHE NGƯỜI TA NÓI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói cái quảng trường đó nó mang tên “đại đoàn kết” nó nằm ở vị trí trước đây là quảng trường 17 tháng 03, vị thế của nó khá ngon lành ngay tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

(HNPĐ) Người ta nói cái quảng trường đó nó mang tên “đại đoàn kết” nó nằm ở vị trí trước đây là quảng trường 17 tháng 03, vị thế của nó khá ngon lành ngay tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cái công trường 17/03 này, trước đây nổi danh nhờ vừa mới đầu tư xây dựng xong là cũng là lúc nó bắt đầu xụm!

Nói theo chữ nghĩa của mấy ông đảng cướp sạch, thì rõ ràng người dân phố núi hết sức bức xúc, tốn biết bao nhiều là tiền tỷ nay coi như bị móc túi, nhưng lại có những ông quan trong UBND TP Pleiku làm chủ đầu tư, và đơn vị thi công là Công ty cổ phần Vật liệu xây lắp Gia Lai nghe nói nhờ úm ba la trong lúc thi công mà trở nên đầy túi. Có người thắc mắc 17 tháng 03 có phải là ngày lễ Thánh Patrick không, chắc chắn là không vì Ông Thánh của người Ái Nhĩ Lan dính líu quái gì tới mấy ông vô thần đi làm cướp mạng anh em dân tộc khốn khó. Vả lại đây là nơi phố núi mù sương của dân Gia lai Ba na khi xưa, mà nay hầu hết họ sợ quá cái đảng Vồ sản của pok Hồ, thấy gi cũng vồ thấy gì cũng chôm, nên họ bỏ lên núi mà sống với khỉ!

Có người nói 17 tháng 03 chỉ là cái ngày quái quỉ của thời điểm 1975, cộng phỉ lừa anh em Fulro  giúp chúng chiếm được cao nguyên… thế rồi hết xôi hết việc, chúng túm anh em dân tộc Mặt trận tự trị Tây nguyên đưa ra Nghệ Tĩnh giam 1976. Không biết có đúng lai lịch ngày tháng như vậy không, nhưng tại quảng trường cũng có đặt tượng Đinh Núp mà chúng gọi là anh hùng tây nguyên, đấy là những gì người ta nói về tiền thân của cái quảng trường đại đoàn kết hôm nay. Rồi cũng người ta nói, không biết có phải cái bãi đất 17 tháng 03 bị xụm lúc ăn chưa đủ no mà gầy độ ăn tiếp, và để được ăn tiếp nên đập cái tháng ba của anh hùng Núp, đảng ta làm cái bự hơn để ăn được nhiều hơn. Thế là cái đại đoàn kết ra đời!

Ngay thời buổi hôm nay, lại đem cái đại đoàn kết ra mà đặt tên, đúng là chửi bố cái nhà nước hố xả, cả một bầy tranh ăn chí chóe chửi bố nhau, lột trần lưng nhau để thiên hạ xem những mục ghẻ Tầu. Chửi nhau dường như không đủ lại gọi nhau là heo, phim X là phim heo thì đồng chí X chả là đồng chí heo thì là gì, hay chúng gọi cái quảng tường đại đoàn kết, là cách nói văn chương vồ sản, để tả cái chúng cùng xúm nhau vô vùa tiền chùa. Tiền chùa đây là tiền của thằng dân khố rách áo ôm, trong thời buổi lạm phát phi mã, đạp xe ba gác tóe phở một ngày không kiếm được trăm ngàn cho lon gạo bó rau, bố tiên sư nhà chúng bỏ cả hai chục vạn tỷ đồng chỉ để dựng tượng Hồ kính yêu của chúng, chúng yêu Hồ đến thế ư?

Người ta nói nhà nước xây dựng tượng đài Hồ là xây theo nguyện vọng của đảng và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, cái này còn phải cần hỏi lại, cái đảng vồ sản thì đúng nguyện vọng vơ vét của chúng chứ người dân tộc đâu còn đó mà đưa nguyện vọng. Chắc chắn ngày 09/12/2012 chém chết chúng cũng sẽ lùa bà con dân tộc từ núi xuống tham dự lễ cho tăng thêm phần đề huề Kinh Thượng, gõ cồng chiên uống rượu cần, rồi lại lôi các em sơn nữ ra để mua vui. Còn dân tộc Kinh bây giờ thời @, đâu có ngu, ngu thì thằng nọ cũng rỉ tai thằng kia mà nói cái sự thật, 30% dân Việt đã dùng internet, đấy là chính Vẹm đã từng khoe, thì bịp thế quái nào được cái vì nước vì dân của cha già bợm Hồ dzĩ đại.

Chúng bỏ cả 196.264 tỷ bạc để làm cái bãi đại đoàn kết này, chúng đúc tượng Hồ bằng đồng xịn nhập từ nước ngoài, bảo đảm không chấm mút không phải là Vẹm, ít ra cũng cơi giá đồng khi mua, mua một nói hai để có tí ti làm giàu, lại còn tân trang cái bãi đất cũ cho thành mới. Cái mới chồng lên cái cũ, vụ án tèm lem cái cũ coi như xù, tốn kém của cái 17/03 cộng thêm chi phí xây cái mới, tất cả chỉ cần chất lên lưng thằng dân khố rách áo ôm là xong. Đất nước nát bét, người dân chạy gạo bá thở, đó là đồng bằng, còn phố núi dân còn te tua gấp bội, hỏi có ai tới lui để xem Hồ bận áo đại cán giống đồng chí Mao dzĩ đại?

Người ta cũng nói cái lạ của xã hội hố xả là đâu đâu cùng giống nhau, nơi công cộng như quảng trường công trường, hay công viên lại là nơi không phải để người dân, tìm tới như nơi an lành thư giãn, mà chỉ là nơi tập trung mọi tệ nạn thời hố xả. Và đặc biệt nhất nơi nào có tượng bác lại là nơi các em gái tìm đến họp chợ kiếm cơm, người ta dẫn chứng mà nói đến cái bến Ninh Kiều, cái bến sông sau ngày bể dĩa, người ta đuổi dân buôn bán bờ sông đi chổ khác chơi, lấy chổ để làm công viên rồi đặt thêm cái tượng Hồ.

Đất Cần Thơ mỗ tôi có ở qua, ngày xưa nó là đất hiền hòa Tây đô, là nơi mỗ tôi chiều chiều từ trại Yết Kiêu vùng 4 sông ngòi thả bộ ra bến Ninh Kiều, ngồi đó với chai la de, đến chết mỗ tôi không thể nào quên được cái bến sông đẹp này. Rồi cuộc đời trôi nổi cho tới nay, chưa một lần về thăm lại, cũng nghe người có dịp về thăm kể lại Ninh Kiều hôm nay, nói chổ mỗ tôi ngồi uống la de hôm xưa, bọn Vẹm chúng đặt tượng bác của chúng, mỗ tôi hỏi còn có ai buôn bán? Nhiều lắm các em gái nhỏ bán món không vốn trời cho từ ngày bể dĩa!

Chiều chiều trên Bến Ninh Kiều,

Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!

Thế là mỗ tôi buồn cho những gì được nghe người ta nói - Hôm nay chúng làm tượng Hồ tại phố núi Pleiku mù sương của mỗ tôi, thành phố đi dăm phút đã về chốn cũ, với những con dốc làm khách lạ mõi chân vì chưa quen – Thôi cũng chấp nhận ý kiến của ông anh già Fugitive, đấy là có cái cớ cho chúng kiếm ăn, và cũng là tạo nơi cho các chị em sơn nữ Phà Ca, các cô gái về từ đỉnh núi họp chợ bán trôn, để sống lây lất qua thời buổi cướp mạng.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGHE NGƯỜI TA NÓI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói cái quảng trường đó nó mang tên “đại đoàn kết” nó nằm ở vị trí trước đây là quảng trường 17 tháng 03, vị thế của nó khá ngon lành ngay tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

(HNPĐ) Người ta nói cái quảng trường đó nó mang tên “đại đoàn kết” nó nằm ở vị trí trước đây là quảng trường 17 tháng 03, vị thế của nó khá ngon lành ngay tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cái công trường 17/03 này, trước đây nổi danh nhờ vừa mới đầu tư xây dựng xong là cũng là lúc nó bắt đầu xụm!

Nói theo chữ nghĩa của mấy ông đảng cướp sạch, thì rõ ràng người dân phố núi hết sức bức xúc, tốn biết bao nhiều là tiền tỷ nay coi như bị móc túi, nhưng lại có những ông quan trong UBND TP Pleiku làm chủ đầu tư, và đơn vị thi công là Công ty cổ phần Vật liệu xây lắp Gia Lai nghe nói nhờ úm ba la trong lúc thi công mà trở nên đầy túi. Có người thắc mắc 17 tháng 03 có phải là ngày lễ Thánh Patrick không, chắc chắn là không vì Ông Thánh của người Ái Nhĩ Lan dính líu quái gì tới mấy ông vô thần đi làm cướp mạng anh em dân tộc khốn khó. Vả lại đây là nơi phố núi mù sương của dân Gia lai Ba na khi xưa, mà nay hầu hết họ sợ quá cái đảng Vồ sản của pok Hồ, thấy gi cũng vồ thấy gì cũng chôm, nên họ bỏ lên núi mà sống với khỉ!

Có người nói 17 tháng 03 chỉ là cái ngày quái quỉ của thời điểm 1975, cộng phỉ lừa anh em Fulro  giúp chúng chiếm được cao nguyên… thế rồi hết xôi hết việc, chúng túm anh em dân tộc Mặt trận tự trị Tây nguyên đưa ra Nghệ Tĩnh giam 1976. Không biết có đúng lai lịch ngày tháng như vậy không, nhưng tại quảng trường cũng có đặt tượng Đinh Núp mà chúng gọi là anh hùng tây nguyên, đấy là những gì người ta nói về tiền thân của cái quảng trường đại đoàn kết hôm nay. Rồi cũng người ta nói, không biết có phải cái bãi đất 17 tháng 03 bị xụm lúc ăn chưa đủ no mà gầy độ ăn tiếp, và để được ăn tiếp nên đập cái tháng ba của anh hùng Núp, đảng ta làm cái bự hơn để ăn được nhiều hơn. Thế là cái đại đoàn kết ra đời!

Ngay thời buổi hôm nay, lại đem cái đại đoàn kết ra mà đặt tên, đúng là chửi bố cái nhà nước hố xả, cả một bầy tranh ăn chí chóe chửi bố nhau, lột trần lưng nhau để thiên hạ xem những mục ghẻ Tầu. Chửi nhau dường như không đủ lại gọi nhau là heo, phim X là phim heo thì đồng chí X chả là đồng chí heo thì là gì, hay chúng gọi cái quảng tường đại đoàn kết, là cách nói văn chương vồ sản, để tả cái chúng cùng xúm nhau vô vùa tiền chùa. Tiền chùa đây là tiền của thằng dân khố rách áo ôm, trong thời buổi lạm phát phi mã, đạp xe ba gác tóe phở một ngày không kiếm được trăm ngàn cho lon gạo bó rau, bố tiên sư nhà chúng bỏ cả hai chục vạn tỷ đồng chỉ để dựng tượng Hồ kính yêu của chúng, chúng yêu Hồ đến thế ư?

Người ta nói nhà nước xây dựng tượng đài Hồ là xây theo nguyện vọng của đảng và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, cái này còn phải cần hỏi lại, cái đảng vồ sản thì đúng nguyện vọng vơ vét của chúng chứ người dân tộc đâu còn đó mà đưa nguyện vọng. Chắc chắn ngày 09/12/2012 chém chết chúng cũng sẽ lùa bà con dân tộc từ núi xuống tham dự lễ cho tăng thêm phần đề huề Kinh Thượng, gõ cồng chiên uống rượu cần, rồi lại lôi các em sơn nữ ra để mua vui. Còn dân tộc Kinh bây giờ thời @, đâu có ngu, ngu thì thằng nọ cũng rỉ tai thằng kia mà nói cái sự thật, 30% dân Việt đã dùng internet, đấy là chính Vẹm đã từng khoe, thì bịp thế quái nào được cái vì nước vì dân của cha già bợm Hồ dzĩ đại.

Chúng bỏ cả 196.264 tỷ bạc để làm cái bãi đại đoàn kết này, chúng đúc tượng Hồ bằng đồng xịn nhập từ nước ngoài, bảo đảm không chấm mút không phải là Vẹm, ít ra cũng cơi giá đồng khi mua, mua một nói hai để có tí ti làm giàu, lại còn tân trang cái bãi đất cũ cho thành mới. Cái mới chồng lên cái cũ, vụ án tèm lem cái cũ coi như xù, tốn kém của cái 17/03 cộng thêm chi phí xây cái mới, tất cả chỉ cần chất lên lưng thằng dân khố rách áo ôm là xong. Đất nước nát bét, người dân chạy gạo bá thở, đó là đồng bằng, còn phố núi dân còn te tua gấp bội, hỏi có ai tới lui để xem Hồ bận áo đại cán giống đồng chí Mao dzĩ đại?

Người ta cũng nói cái lạ của xã hội hố xả là đâu đâu cùng giống nhau, nơi công cộng như quảng trường công trường, hay công viên lại là nơi không phải để người dân, tìm tới như nơi an lành thư giãn, mà chỉ là nơi tập trung mọi tệ nạn thời hố xả. Và đặc biệt nhất nơi nào có tượng bác lại là nơi các em gái tìm đến họp chợ kiếm cơm, người ta dẫn chứng mà nói đến cái bến Ninh Kiều, cái bến sông sau ngày bể dĩa, người ta đuổi dân buôn bán bờ sông đi chổ khác chơi, lấy chổ để làm công viên rồi đặt thêm cái tượng Hồ.

Đất Cần Thơ mỗ tôi có ở qua, ngày xưa nó là đất hiền hòa Tây đô, là nơi mỗ tôi chiều chiều từ trại Yết Kiêu vùng 4 sông ngòi thả bộ ra bến Ninh Kiều, ngồi đó với chai la de, đến chết mỗ tôi không thể nào quên được cái bến sông đẹp này. Rồi cuộc đời trôi nổi cho tới nay, chưa một lần về thăm lại, cũng nghe người có dịp về thăm kể lại Ninh Kiều hôm nay, nói chổ mỗ tôi ngồi uống la de hôm xưa, bọn Vẹm chúng đặt tượng bác của chúng, mỗ tôi hỏi còn có ai buôn bán? Nhiều lắm các em gái nhỏ bán món không vốn trời cho từ ngày bể dĩa!

Chiều chiều trên Bến Ninh Kiều,

Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!

Thế là mỗ tôi buồn cho những gì được nghe người ta nói - Hôm nay chúng làm tượng Hồ tại phố núi Pleiku mù sương của mỗ tôi, thành phố đi dăm phút đã về chốn cũ, với những con dốc làm khách lạ mõi chân vì chưa quen – Thôi cũng chấp nhận ý kiến của ông anh già Fugitive, đấy là có cái cớ cho chúng kiếm ăn, và cũng là tạo nơi cho các chị em sơn nữ Phà Ca, các cô gái về từ đỉnh núi họp chợ bán trôn, để sống lây lất qua thời buổi cướp mạng.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm