Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NẮM CHẶT VÀO NHÉ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Lại anh bạn HO nghề thầy giáo (dạy chùa thôi) trên San Jose, anh gởi cho mỗ tôi tấm ảnh của tưởng thú Xà Mâu (hình minh họa hôm nay)



(HNPĐ) Lại anh bạn HO nghề thầy giáo (dạy chùa thôi) trên San Jose, anh gởi cho mỗ tôi tấm ảnh của tưởng thú Xà Mâu (hình minh họa hôm nay), bên dưới anh chua câu: -Ê…ê, tụi bây thấy tao ngon chưa, tao đi với ông chủ tao nè!.

Đây là anh bạn đã nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện về anh, một anh bạn yêu thơ và thuộc thơ khó có ai hơn được anh, mà mỗ tôi đã vài lần thưa chuyện, bài gần nhất là lúc Xà Mâu sang Pháp tháng chín năm ngoái, mỗ tôi lần đó giới thiệu câu chuyện ‘Ếch tây du’ của anh với độc giả HNPĐ. Anh đã đặt vài câu đối đáp giữa Xà Mâu và Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, dựa theo tấm ảnh lấy được từ trang báo RFI, chụp lúc Ếch ký tuyên bố chung về đối tác chiến lược, tại Matignon, Paris, ngày 25/09/2013, và bạn bè khen ý của anh hay.

Anh vẫn có cái thích là khi gặp một bức ảnh của các tay chóp bu xã nghĩa (nhất là của tên Xà Mâu), là anh chua lấy vài câu đối thoại, hoặc ngắn hơn thì cũng phải là một câu châm biếm thật cay, rồi gởi cho bạn bè. Lần này cũng thế không ngoài cái ý anh bỡn tay thủ tướng phường chèo xã nghĩa, câu phụ đề của anh thật đúng với cái dáng đi tay khuỳnh khuỳnh, mặt nghiêng nghiêng vác hất lên của Xà Mâu, dáng đi đó không thể nào có được nơi một người có địa vị, có tư cách và có ăn học, nhất là nét mặt, đúng là của phường đắc chí lẫn cậy hơi.

Sáng chủ nhật cuối tuần, đã lâu hai đứa ít nói chuyện mà mỗ tôi muốn gọi anh, nhưng lại ngại anh đang bận, chúng tôi bạn với nhau đã lâu từ những ngày còn trong Thủ Đức, đặc biệt nơi anh là sự trân quý tiếng mẹ đẻ, và thích ngề giáo. Vì thế mà sang đất Mỹ nầy, hơn hai mươi năm ngoài giờ đi cày kiếm cơm, anh đi dạy thêm, dạy chùa cho một trung tâm tiếng Việt mình trên đó, mỗ tôi nói sợ anh bận là sợ anh đang đứng lớp, càng lớn tuổi anh như càng hối hả, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, để mà nói cho đám nhỏ biết đủ về cái hay cái đẹp của tiếng Việt mình.

Trong lúc mỗ tôi đang chần chừ chưa dám gọi, thì may quá chính anh lại gọi trước, ngay câu đầu tiên mỗ tôi đặt câu hỏi với anh: -Những nhân vật lãnh đạo trên thế giới lúc duyệt giàn chào, có ông nào lóc chóc như tên Xà Mâu này không? Anh trả lời gọn: -Không, chỉ có thằng này là một, mấy thằng còn lại của đám An Nam cộng thì nét mặt lấm lét cùng thái độ cúi gập người, cái hèn rất rõ. Thấy anh nhận xét như thế, mà mỗ tôi hỏi anh rằng có người mong nơi hắn, rồi sẽ là một tổng thống thời hậu cộng sản như một Putin anh thấy sao, hắn có giống được Putin bên Nga?.

Anh cười mà rằng: -Thằng cộng sản nào mà chẳng lưu manh giống nhau, Putin cũng đã là tay cộng sản đấy chứ, nhưng mỗi thằng điếm có cái khác nhau ở tầm vóc và mức độ, thằng điếm điện Cẩm Linh thì phải hơn thằng điếm vườn hoa Ba Đình. Putin thì chỉ bị dư luận ghét chứ Xà Mâu thì người ta khinh tởm, còn câu hỏi rằng Xà mâu có làm được thứ Putin bên Nga không, và đã có lắm người trên mạng cũng từng muốn hắn làm một Ếch-Ba-Chóp! Có mơ ngủ không đấy, Xà Mâu thì chỉ được cái ăn bẩn chứ tài cán gì làm nên việc lớn ấy.

Chỉ một tuần thôi mà có hai ông blogger bị bắt, không cần biết quá khứ hai ông công tội thế nào, nhưng phải thấy một điều không chối cãi là hôm nay hai blogger (người từng của chế độ) bị bắt này, đều có một điểm chung là muốn ‘thoát Trung’, và hầu hết các blogger khác bị bắt cũng một mong muốn như nhau. Đấy là cái tội không thể tha thứ được! Ngày 06/12/14 Bí Lú tiếp xúc với cử tri Hà Lội, đã lưu ý mọi người rằng, “các đối tượng xấu rất muốn kích động tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia”.

Có tư tưởng bài chống là những ai thì nay đã bắt, còn nước này nước kia là nước nào, thì Bí Lú nói ngay không cần úp mở: “Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ”. Cái câu ‘trong đó có TQ’ nó nói lên cái ý muốn ăn đời ở kiếp mà bọn Ba Đình chúng đang cố gắng áp đặt!.

Thì nay còn ai nghi ngờ nữa không, con đường độc nhất chúng đi là đồng hành cùng TQ?, vừa không phải lo chuyện sụp đổ của chế độ, lại vừa không mất cái độc quyền đảng lãnh đạo, chuyện này đã rõ khi chúng bày trò sửa đổi hiến pháp và vẫn giữ điều 4. Còn nhớ tháng 07/2013 đài RFA đã có tin cho hay một blogger trong nước (nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo), được một tay trong cánh Sang Sâu đi TQ lúc ấy, điện về cho biết sẽ có 20 blogger nữa bị bắt. Chuyện đi thăm ông chủ mà điện về như thế, thì cái ý có khác gì nói là chúng đã nhận lệnh từ thiên triều!.

Bọn chóp bu xã nghĩa cho dù có mâu thuẫn, vì tranh giành quyền lực ra sao đi nữa, chúng vẫn luôn gắn liền sinh mạng của chúng với ông chủ Tầu cộng, thời gian càng gần theo mức định của mật ước Thành Đô, chúng càng ráo riết thu xếp mọi chuyện đi cho đúng đường. Cái tội gây chia rẽ tình hữu nghị chủ tớ chúng, rồi đây sẽ là cái tội được chính thức công khai đưa ra trong các phiên xử những ai, biểu tình hay viết bài chống Tầu cộng, bất luận là kẻ đó có công cùng cắt mạng hay bộ đội già Hồ (những Người lót gạch, Quê Choa, Điếu Cày… cho thấy rõ điều đó).

Chuyện đã đến lúc không còn cần úp mở nữa, mà là nói toạc ra, cho thấy Bí Lú không còn cần đóng vai lú chi cho mệt, xây dựng được hay không cái chủ nghĩa xã hội không còn là cái quan tâm. Cái đáng làm là giữ sao cho được chế độ cùng cái độc quyền cai trị của đảng, mà những cái đó không có ông chủ giúp sức thì không xong - Vậy ra thông điệp của Bí Lú dễ hiểu thôi, tất cả cùng nắm chặt lấy cái lai quần của ông chủ khựa, như ngày xưa bác đã nắm váy của Mao để làm nên cơ nghiệp cho đảng!.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NẮM CHẶT VÀO NHÉ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Lại anh bạn HO nghề thầy giáo (dạy chùa thôi) trên San Jose, anh gởi cho mỗ tôi tấm ảnh của tưởng thú Xà Mâu (hình minh họa hôm nay)



(HNPĐ) Lại anh bạn HO nghề thầy giáo (dạy chùa thôi) trên San Jose, anh gởi cho mỗ tôi tấm ảnh của tưởng thú Xà Mâu (hình minh họa hôm nay), bên dưới anh chua câu: -Ê…ê, tụi bây thấy tao ngon chưa, tao đi với ông chủ tao nè!.

Đây là anh bạn đã nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện về anh, một anh bạn yêu thơ và thuộc thơ khó có ai hơn được anh, mà mỗ tôi đã vài lần thưa chuyện, bài gần nhất là lúc Xà Mâu sang Pháp tháng chín năm ngoái, mỗ tôi lần đó giới thiệu câu chuyện ‘Ếch tây du’ của anh với độc giả HNPĐ. Anh đã đặt vài câu đối đáp giữa Xà Mâu và Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, dựa theo tấm ảnh lấy được từ trang báo RFI, chụp lúc Ếch ký tuyên bố chung về đối tác chiến lược, tại Matignon, Paris, ngày 25/09/2013, và bạn bè khen ý của anh hay.

Anh vẫn có cái thích là khi gặp một bức ảnh của các tay chóp bu xã nghĩa (nhất là của tên Xà Mâu), là anh chua lấy vài câu đối thoại, hoặc ngắn hơn thì cũng phải là một câu châm biếm thật cay, rồi gởi cho bạn bè. Lần này cũng thế không ngoài cái ý anh bỡn tay thủ tướng phường chèo xã nghĩa, câu phụ đề của anh thật đúng với cái dáng đi tay khuỳnh khuỳnh, mặt nghiêng nghiêng vác hất lên của Xà Mâu, dáng đi đó không thể nào có được nơi một người có địa vị, có tư cách và có ăn học, nhất là nét mặt, đúng là của phường đắc chí lẫn cậy hơi.

Sáng chủ nhật cuối tuần, đã lâu hai đứa ít nói chuyện mà mỗ tôi muốn gọi anh, nhưng lại ngại anh đang bận, chúng tôi bạn với nhau đã lâu từ những ngày còn trong Thủ Đức, đặc biệt nơi anh là sự trân quý tiếng mẹ đẻ, và thích ngề giáo. Vì thế mà sang đất Mỹ nầy, hơn hai mươi năm ngoài giờ đi cày kiếm cơm, anh đi dạy thêm, dạy chùa cho một trung tâm tiếng Việt mình trên đó, mỗ tôi nói sợ anh bận là sợ anh đang đứng lớp, càng lớn tuổi anh như càng hối hả, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, để mà nói cho đám nhỏ biết đủ về cái hay cái đẹp của tiếng Việt mình.

Trong lúc mỗ tôi đang chần chừ chưa dám gọi, thì may quá chính anh lại gọi trước, ngay câu đầu tiên mỗ tôi đặt câu hỏi với anh: -Những nhân vật lãnh đạo trên thế giới lúc duyệt giàn chào, có ông nào lóc chóc như tên Xà Mâu này không? Anh trả lời gọn: -Không, chỉ có thằng này là một, mấy thằng còn lại của đám An Nam cộng thì nét mặt lấm lét cùng thái độ cúi gập người, cái hèn rất rõ. Thấy anh nhận xét như thế, mà mỗ tôi hỏi anh rằng có người mong nơi hắn, rồi sẽ là một tổng thống thời hậu cộng sản như một Putin anh thấy sao, hắn có giống được Putin bên Nga?.

Anh cười mà rằng: -Thằng cộng sản nào mà chẳng lưu manh giống nhau, Putin cũng đã là tay cộng sản đấy chứ, nhưng mỗi thằng điếm có cái khác nhau ở tầm vóc và mức độ, thằng điếm điện Cẩm Linh thì phải hơn thằng điếm vườn hoa Ba Đình. Putin thì chỉ bị dư luận ghét chứ Xà Mâu thì người ta khinh tởm, còn câu hỏi rằng Xà mâu có làm được thứ Putin bên Nga không, và đã có lắm người trên mạng cũng từng muốn hắn làm một Ếch-Ba-Chóp! Có mơ ngủ không đấy, Xà Mâu thì chỉ được cái ăn bẩn chứ tài cán gì làm nên việc lớn ấy.

Chỉ một tuần thôi mà có hai ông blogger bị bắt, không cần biết quá khứ hai ông công tội thế nào, nhưng phải thấy một điều không chối cãi là hôm nay hai blogger (người từng của chế độ) bị bắt này, đều có một điểm chung là muốn ‘thoát Trung’, và hầu hết các blogger khác bị bắt cũng một mong muốn như nhau. Đấy là cái tội không thể tha thứ được! Ngày 06/12/14 Bí Lú tiếp xúc với cử tri Hà Lội, đã lưu ý mọi người rằng, “các đối tượng xấu rất muốn kích động tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước này, chống nước kia”.

Có tư tưởng bài chống là những ai thì nay đã bắt, còn nước này nước kia là nước nào, thì Bí Lú nói ngay không cần úp mở: “Tôi đã nhiều lần nói ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau, xúc đất đổ đi được không? Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ”. Cái câu ‘trong đó có TQ’ nó nói lên cái ý muốn ăn đời ở kiếp mà bọn Ba Đình chúng đang cố gắng áp đặt!.

Thì nay còn ai nghi ngờ nữa không, con đường độc nhất chúng đi là đồng hành cùng TQ?, vừa không phải lo chuyện sụp đổ của chế độ, lại vừa không mất cái độc quyền đảng lãnh đạo, chuyện này đã rõ khi chúng bày trò sửa đổi hiến pháp và vẫn giữ điều 4. Còn nhớ tháng 07/2013 đài RFA đã có tin cho hay một blogger trong nước (nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo), được một tay trong cánh Sang Sâu đi TQ lúc ấy, điện về cho biết sẽ có 20 blogger nữa bị bắt. Chuyện đi thăm ông chủ mà điện về như thế, thì cái ý có khác gì nói là chúng đã nhận lệnh từ thiên triều!.

Bọn chóp bu xã nghĩa cho dù có mâu thuẫn, vì tranh giành quyền lực ra sao đi nữa, chúng vẫn luôn gắn liền sinh mạng của chúng với ông chủ Tầu cộng, thời gian càng gần theo mức định của mật ước Thành Đô, chúng càng ráo riết thu xếp mọi chuyện đi cho đúng đường. Cái tội gây chia rẽ tình hữu nghị chủ tớ chúng, rồi đây sẽ là cái tội được chính thức công khai đưa ra trong các phiên xử những ai, biểu tình hay viết bài chống Tầu cộng, bất luận là kẻ đó có công cùng cắt mạng hay bộ đội già Hồ (những Người lót gạch, Quê Choa, Điếu Cày… cho thấy rõ điều đó).

Chuyện đã đến lúc không còn cần úp mở nữa, mà là nói toạc ra, cho thấy Bí Lú không còn cần đóng vai lú chi cho mệt, xây dựng được hay không cái chủ nghĩa xã hội không còn là cái quan tâm. Cái đáng làm là giữ sao cho được chế độ cùng cái độc quyền cai trị của đảng, mà những cái đó không có ông chủ giúp sức thì không xong - Vậy ra thông điệp của Bí Lú dễ hiểu thôi, tất cả cùng nắm chặt lấy cái lai quần của ông chủ khựa, như ngày xưa bác đã nắm váy của Mao để làm nên cơ nghiệp cho đảng!.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm